Nợ Tình !
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 20 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 290 bài trong đề mục
HonDuTu 30.09.2011 13:05:23 (permalink)
0

Biết thế mà còn cười được ư
Không giúp người ta... oánh cho chừ
Lúc ý đừng hỏi... vì sao nhỉ?
Một chân... sao bỗng...hoá bị hư.


Ghét quá đi, viết gì là hóc hơn xương gà, nưốt mãi không trôi....Biết Lười không nhiều từ lại còn giễu nữa hử...

Thôi hong fá nữa Bé Làm việc và chơi vui vẻ .
--
Thôi nhé em,ta xin giả biệt
Chúc người vui,thật thiệt nhiều nha
Ta về dỗ giấc mộng tà
Bên vầng Nguyệt Thực Ngân Hà cõi mơ ...?!
MGK
Bé Lười 30.09.2011 13:11:37 (permalink)
0

Trích đoạn: HonDuTu


Biết thế mà còn cười được ư
Không giúp người ta... oánh cho chừ
Lúc ý đừng hỏi... vì sao nhỉ?
Một chân... sao bỗng...hoá bị hư.


Ghét quá đi, viết gì là hóc hơn xương gà, nưốt mãi không trôi....Biết Lười không nhiều từ lại còn giễu nữa hử...

Thôi hong fá nữa Bé Làm việc và chơi vui vẻ .
--
Thôi nhé em,ta xin giả biệt
Chúc người vui,thật thiệt nhiều nha
Ta về dỗ giấc mộng tà
Bên vầng Nguyệt Thực Ngân Hà cõi mơ ...?!
MGK



Có cần em gửi lời ru
Từ quê hương cũ(xa) mịt mù tới anh
Mong có giấc mộng ngọt lành
Bình minh tỉnh giấc trong xanh bầu trời.

Thôi em làm việc tiếp đây,
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2011 13:12:39 bởi Bé Lười >
Bé Lười 01.10.2011 00:29:45 (permalink)
0
Đêm qua có mộng thấy em
Tự dưng tim cứ thẹn thùng kỳ ghê ?
Ra phố quên mất lối về
Vô duyên hồn để bên lề nhà anh

Buổi sáng đẹp trời, cười tươi một cái coi nào hìhi
HonDuTu 01.10.2011 00:29:56 (permalink)
0

Khó Ngủ !

Giấc ngủ đêm về thật khó sao
Tàn canh trăn trở,nỗi buồn nào
Thương nhà chốn đó lòng nghe nhói
Nhớ nước nơi đây,dạ thấy đau
Trống điểm màn sương không trắng sắc
Chuông ngân ánh nắng, chẳng hồng màu
Men say ký ức hồn vong quốc
Thức tỉnh tâm linh,những khát khao ....?!
4:26am 09/30/2011
Một Gã Khờ
HonDuTu 01.10.2011 00:48:19 (permalink)
0

Đêm qua có mộng thấy em
Tự dưng tim cứ thẹn thùng kỳ ghê ?
Ra phố quên mất lối về
Vô duyên hồn để bên lề nhà anh

Buổi sáng đẹp trời, cười tươi một cái coi nào hìhi



Nằm Mơ Hại Điện !(Hiện Đại)

Đêm qua cũng có nằm mơ
Toàn là giấy bạc những tờ trăm đô
Mong rằng thoả mộng sông hồ
Bia ôm quán nhậu ra vô ì xèo .......................?!
MGK
hahahahahahahahaha
[sm=so_funny.gif]
HonDuTu 01.10.2011 08:38:11 (permalink)
0

Học Tài Thi Mạng !

Nắn nót vần thơ, phải lựa từ
Tranh nhau tự cổ,chuyện hùng thư
Đầu xanh lếu láo thân còn khoẻ
Tóc bạc lơ mơ xác mệt đừ
Bắt luật theo câu,niêm có lệ
Giữ vần níu chữ,đối không dư
Bao năm cố chấp,liều thi mạng
Một kiếp đành ôm,lãnh tiếng hư .....?!
8:31pm 09/30/2011
Một Gã Khờ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2011 12:20:46 bởi HonDuTu >
HonDuTu 01.10.2011 08:56:04 (permalink)
0

Đêm qua có mộng thấy em
Tự dưng tim cứ thẹn thùng kỳ ghê ?
Ra phố quên mất lối về
Vô duyên hồn để bên lề nhà anh

Buổi sáng đẹp trời, cười tươi một cái coi nào hìhi



Trò Chơi Thuở Xưa !

Đêm qua nằm ngủ,lại vào mơ
Gặp phải ai lười,thích fá Khờ
Ném chữ tạt lon, cười ú ớ
Quăng câu đánh đáo,nói u ơ
Nhảy dây với phú lời hờ hững
Cúc bắt cùng thơ,tiếng thẩn thờ
Kẻ thắng lòng buồn,sầu cách biệt
Người thua dạ tủi,nhớ vu vơ ....?!
8:51pm 09/30/2011
Một Gã Khờ
Bé Lười 01.10.2011 11:40:30 (permalink)
0
Bây giờ sang bắt đền anh Khờ đây.Hôm qua ham nghe anh nói wa, sáng nay mãi 8h30p ( trễ giờ làm việc 1tieng rưỡi đó) mới dậy mở cửa hàng nè...Mấy đứa làm chung nó đập cửa mà còn mơ mộng thấy bóng anh nên không nghe.
Vụ này sử lý thế nào đây anh Khờ.?Bắt anh làm thơ để đền bù quá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2011 11:41:38 bởi Bé Lười >
HonDuTu 01.10.2011 11:57:04 (permalink)
0

Bây giờ sang bắt đền anh Khờ đây.Hôm qua ham nghe anh nói wa, sáng nay mãi 8h30p ( trễ giờ làm việc 1tieng rưỡi đó) mới dậy mở cửa hàng nè...Mấy đứa làm chung nó đập cửa mà còn mơ mộng thấy bóng anh nên không nghe.
Vụ này sử lý thế nào đây anh Khờ.?Bắt anh làm thơ để đền bù quá



Xin Lỗi.
[sm=so_funny.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2011 12:09:52 bởi HonDuTu >
HonDuTu 01.10.2011 12:40:43 (permalink)
0

Bây giờ sang bắt đền anh Khờ đây.Hôm qua ham nghe anh nói wa, sáng nay mãi 8h30p ( trễ giờ làm việc 1tieng rưỡi đó) mới dậy mở cửa hàng nè...Mấy đứa làm chung nó đập cửa mà còn mơ mộng thấy bóng anh nên không nghe.
Vụ này sử lý thế nào đây anh Khờ.?Bắt anh làm thơ để đền bù quá

Thôi Kệ Cũng ráng Đền cho Bé nè .
--------
Đền Cho Em !

Đền em một nụ hôn nha nàng
Đền đoá hoa hồng đẹp mộng sang
Đền chén chè ngon hương nóng hổi
Đền mâm xôi ngọt thơm nồng nàn
Đền bài thơ nhỏ mang tình thiếp
Đền tập truyện to,chứa nghĩa chàng
Đền cả đời anh cho Thánh Nữ
Đền luôn một kiếp với hồng nhan .....?!
12:40am 10/01/2011
Một Gã Khờ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2011 12:08:11 bởi HonDuTu >
Bé Lười 01.10.2011 13:48:44 (permalink)
0

Trích đoạn: HonDuTu


Bây giờ sang bắt đền anh Khờ đây.Hôm qua ham nghe anh nói wa, sáng nay mãi 8h30p ( trễ giờ làm việc 1tieng rưỡi đó) mới dậy mở cửa hàng nè...Mấy đứa làm chung nó đập cửa mà còn mơ mộng thấy bóng anh nên không nghe.
Vụ này sử lý thế nào đây anh Khờ.?Bắt anh làm thơ để đền bù quá

Thôi Kệ Cũng ráng Đền cho Bé nè, con gái của Đỗ Mười, tên là Đỗ Tào Thị Bé Lười .
--------
Đền Cho Em !

Đền em một nụ hôn nha nàng
Đền đoá hoa hồng đẹp mộng sang
Đền chén chè ngon hương nóng hổi
Đền mâm xôi ngọt thơm nồng nàn
Đền bài thơ nhỏ mang tình thiếp
Đền tập truyện to,chứa nghĩa chàng
Đền cả đời anh cho Thánh Nữ
Đền luôn một kiếp với hồng nhan .....?!
12:40am 10/01/2011
Một Gã Khờ.




Đền hết như vậy , anh còn lại gì cho mình? Bao năm chắt chiu bây giờ đền hết cho em rồi. Thôi em hỏng lấy đâu à, sợ bị mang tiếng xấu là" bóc lột "

Ớ em tưởng anh đặt tên cho em là Đỗ Thị Tào Lao chứ 
.
( cám ơn anh , bài thơ thật nồng nàn , dịu dàng ,)
Bé Lười 01.10.2011 20:01:56 (permalink)
0

Trích đoạn: HonDuTu


Đêm qua có mộng thấy em
Tự dưng tim cứ thẹn thùng kỳ ghê ?
Ra phố quên mất lối về
Vô duyên hồn để bên lề nhà anh

Buổi sáng đẹp trời, cười tươi một cái coi nào hìhi



Nằm Mơ Hại Điện !(Hiện Đại)

Đêm qua cũng có nằm mơ
Toàn là giấy bạc những tờ trăm đô
Mong rằng thoả mộng sông hồ
Bia ôm quán nhậu ra vô ì xèo .......................?!
MGK
hahahahahahahahaha
[sm=so_funny.gif]


Lỡ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2011 11:39:41 bởi Bé Lười >
Bé Lười 01.10.2011 20:16:17 (permalink)
0

Trích đoạn: HonDuTu


Bây giờ sang bắt đền anh Khờ đây.Hôm qua ham nghe anh nói wa, sáng nay mãi 8h30p ( trễ giờ làm việc 1tieng rưỡi đó) mới dậy mở cửa hàng nè...Mấy đứa làm chung nó đập cửa mà còn mơ mộng thấy bóng anh nên không nghe.
Vụ này sử lý thế nào đây anh Khờ.?Bắt anh làm thơ để đền bù quá

hahăhahahahahaha
lâu lâu nghe giảng kinh mà Bé , anh chưa bắt bé Trả tiền anh giảng đạo cho nghe còn la làng với anh huh ? Bộ muốn được nghe anh giảng đạo dễ lắm à ? Xời đếm trên đầu ngón tay đi Bé , không có mấy người được cái phước đó à.
---
Nàng Họ Đỗ !

Đêm qua học đạo để làm người
Cái kiếp nhân sinh hỏi mấy mươi
Khó trọn tâm hồn đầy hiểu biết
Không tròn thể xác,đủ vui cười
Tàn canh thức tỉnh nhiều điều lạ
Trở giấc cơn mê,sẽ hết lười
Chưa trả tiền công, mang họ Đỗ
Lại than sự nghiệp, kém xinh tươi ....?!
12:05am 10/01/2011
MGK
[sm=so_funny.gif]


Giễu Em Chứ Gì?


Biết là anh giễu em rồi
Tuy buồn đôi chút sẽ nguôi ngay mà
Vồn em có tính thật thà
Không biết sẽ hỏi , ôn hoà dạ_thưa
Xin anh đừng nói" không ưa"
Đêm về có một trận mưa sau màn
Anh biết em vốn rất ngoan
Chẳng như kẻ khác ngang ngang cua càng.
Bé Lười 01.10.2011

Ờ anh cứ giễu em thoải mái đi, Vì em không có được biết, hoặc biết rồi nhưng ham chơi nên quên lưôn. Anh mưốn chê , trách, mắng, chửi em nhận tấ tần tật , á.hiii



HonDuTu 02.10.2011 04:50:26 (permalink)
0

Giễu Em Chứ Gì?


Biết là anh giễu em rồi
Tuy buồn đôi chút sẽ nguôi ngay mà
Vồn em có tính thật thà
Không biết sẽ hỏi , ôn hoà dạ_thưa
Xin anh đừng nói" không ưa"
Đêm về có một trận mưa sau màn
Anh biết em vốn rất ngoan
Chẳng như kẻ khác ngang ngang cua càng.
Bé Lười 01.10.2011


Ờ anh cứ giễu em thoải mái đi, Vì em không có được biết, hoặc biết rồi nhưng ham chơi nên quên lưôn. Anh mưốn chê , trách, mắng, chửi em nhận tấ tần tật , á.hiii


Ghẹo Văn Chương!

Đê đầu tạ tội gởi thi nương
Chỉ fá vui chơi thử luật Đường
Chẳng giễu cùng ai, cho nhớ vướng
Không chê với bậu,để thương vương
Lanh chanh một phút lời đơn giản
Lí lắc vài giây,chữ thật thường
Ác ý hay gì tuỳ kẻ lượng
Vô tình thả mộng, ghẹo Văn Chương ...?!
4:49pm 10/01/2011
Một Gã Khờ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2011 04:51:29 bởi HonDuTu >
HonDuTu 02.10.2011 12:31:52 (permalink)
0

Mộng Cũ !

Mộng cũ trong ta, bé tẻo teo
Mơ xưa đã nhạt, héo chèo queo
Ngày đi tóc bạc quăn quăn quẹo
Tháng đến da nhăn,ghẹo ghẹo trèo
Nặng nợ tình chung theo dẽo nhẹo
Mềm duyên lẽ bóng,kéo neo reo
Niềm đau tình luỵ, hay hay đẽo
Cái khổ nhân gian, khéo khéo đèo....?
12:27am 10/02/2011
Một Gã Khờ.
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 20 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 290 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9