Nợ Tình !
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 20 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 290 bài trong đề mục
HonDuTu 05.10.2011 07:32:11 (permalink)
0
Còn .
Còn mãi thiên niên dạ gửi nhau
Còn vần lưu luyến bút thi chào
Còn trang tuấn tú thơ ngan ngát
Còn đấng mài râu mộng dạt dào
Còn quế trầm hương nồng tuổi dại
Còn hoa trinh nữ giọt thanh cao
Còn ru gió hát khi đêm đến
Còn ngủ trong mơ tựa thuở nào...

Hương Quế



Lại Nữa.
Lại ngày sẽ đến đợi chờ nhau
Lại nhớ rồi thương tiếng vọng chào
Lại gió đầu thu lời nhắc nhở
Lại mây cuối hạ gọi lao xao
Lại hương tình sử nung ngây ngất
Lại lửa trần gian ấm ngọt ngào
Lại kiếm tìm nhau dòng ảo ảnh
Lại quên cay đắng chuyện hôm nào !?

Hương Quế

úi mèn , ở đâu mà ngủ sớm vậy ta .
---
Gì !

Gì đâu ta lạc bước rời nhau
Gì nợ duyên kia, vội tiễn chào
Gì chữ tiền tài,trên miệng lượn
Gi lời địa vị, dưới môi chao
Gì đời em đó, trong nhung gấm
Gì kiếp anh đây, giữa nghẹn ngào
Gì vậy cho nên,không trọn vẹn
Gì ai đề mất cuộc tình nào ...?
7:27pm 10/04/2011
Một Gã Khờ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2011 07:33:49 bởi HonDuTu >
HonDuTu 05.10.2011 07:54:02 (permalink)
0

Tôn Tẩn và Khờ !


Xuân thu oanh liệt một thời qua
Tích cũ Thiên Tài,Tôn Võ Tử
Binh Pháp nghìn thu,còn để tiếng
Trận đồ vạn kỷ,rạng danh xa
Một Chân bị mất lòng không quảng
Nửa kiếp giả điên, dạ chẳng từ
Ta cũng như người đời lận đận
Dại Khờ múa bút vọng Sơn Hà ..?!
7:50pm 10/04/2011
Một Gã Khờ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2011 22:54:57 bởi HonDuTu >
Bé Lười 05.10.2011 22:59:48 (permalink)
0
Oh vậy là anh biết nghe lời bác sĩ rồi đó, Vậy là ngoan lắm rồi, mai mốt xuất viện BL sẽ ghé tặng cho mấy thỏi socola nghen....như đã hứa
Chúc anh may mắn.
!

anh Khờ của ngừi ta !
DongSuoiNgot 05.10.2011 23:46:56 (permalink)
0

HQ mến
Đội ơn HQ đã dành thời gian hoạ thơ cùng khờ nha, nhưng có lẽ Khờ cũng sẽ không hoạ thơ hay còn làm gì được nữa,chờ ngày nhập viện để bác sĩ quyết định 1 số việc mà có liên quan tới sức khoẻ của Khờ.Nhưng hy vọng là không có gì, HQ luôn vui vẻ thơ hay nha, có gì Khờ sẽ lén bác sĩ lên đây đọc thơ của HQ và tất cả các thi si trong đây mà .


Cám ơn anh Khờ đã tặng 2 ngày vui thơ đường dù là thơ đường của HQ rất dở nhưng cũng ráng chạy theo anh để học viết. Có gì sơ sót xin anh bỏ qua cho. Nghe cái tin anh vào bệnh viện với lý do làm HQ hoảng hồn. Cầu mong anh sớm bình phục và trở lại cuộc sống bình thường.

Hương Quế
HonDuTu 06.10.2011 04:33:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Bé Lười

Oh vậy là anh biết nghe lời bác sĩ rồi đó, Vậy là ngoan lắm rồi, mai mốt xuất viện BL sẽ ghé tặng cho mấy thỏi socola nghen....như đã hứa
Chúc anh may mắn.
!

anh Khờ của ngừi ta !

ôh la la hồ, ngộ hé, của ngừ ta mà người nào hi? nơi mô ?

Khỏi Lo !

Bác sĩ hỏi thăm ta
Lý do bận chuyện nhà
Diễn đàn vào quậy phá
Mạng lưới đến dò la
Chân gãy như không có
Đầu đau vội bỏ qua
Lo chi thêm mệt xác
Tuổi hạc cũng ra ma ..?!
4:32pm 10/05/2011
Một Gã Khờ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2011 04:41:59 bởi HonDuTu >
HonDuTu 06.10.2011 04:39:25 (permalink)
0

Cám ơn anh Khờ đã tặng 2 ngày vui thơ đường dù là thơ đường của HQ rất dở nhưng cũng ráng chạy theo anh để học viết. Có gì sơ sót xin anh bỏ qua cho. Nghe cái tin anh vào bệnh viện với lý do làm HQ hoảng hồn. Cầu mong anh sớm bình phục và trở lại cuộc sống bình thường.

Hương Quế

Dạ đội ơn HQ ạ .
Khờ còn lén bác sĩ fá nè.
--
Đa Tạ Thi Nương !

Đa tạ gởi thi nương
Tấm lòng đẹp lạ thường
Lời cầu nghe mát dạ
Tiếng chúc thấy êm hương
Vội hoạ câu ơn tỏ
Nhanh làm chữ nợ vương
Trao tay cho bạn ngọc
Ánh mắt của tình thương ...?!
4:37pm 10/05/2011
Một Gã Khờ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2011 04:40:47 bởi HonDuTu >
Bé Lười 06.10.2011 16:19:47 (permalink)
0
Ồ lá lá, ồ la  
Bây giờ mới vào nhà
Gặp anh đang quậy phá
Việt nam thu quán ta

Chân đau không đi chữa
Bộ để dành mấy bữa
Đợi em sang rồi sửa
Có thiệt thế không anh ?


Đợi em chạy bộ qua bên ấy, em massage chân cho nghen, khỏi lẹ lắm á.Rồi mới lấy sức quậy phá tiếp dc chứ .
       
HonDuTu 06.10.2011 23:01:55 (permalink)
0

Tập Làm Thơ !

Làm thơ chẳng phải để dê ai
Chỉ viết tâm tư những đoạ đày
Một kiếp tha hương sầu nặng gánh
Nửa đời viễn xứ,hận oằn vai
Tao nhân lại thích đi cua gái
Mạc khách thất thời, tủi phận trai
Nợ nước trong ta còn ở đó
Giang Sơn gói dạ,khó phôi phai ..?!
10:58am 10/06/2011
Một Gã Khờ
HonDuTu 06.10.2011 23:08:47 (permalink)
0


Trích đoạn: Bé Lười

Ồ lá lá, ồ la  
Bây giờ mới vào nhà
Gặp anh đang quậy phá
Việt nam thu quán ta

Chân đau không đi chữa
Bộ để dành mấy bữa
Đợi em sang rồi sửa
Có thiệt thế không anh ?


Đợi em chạy bộ qua bên ấy, em massage chân cho nghen, khỏi lẹ lắm á.Rồi mới lấy sức quậy phá tiếp dc chứ .
      

Úi mèn Bé Lười .
Điệu nhạc của người ta là : ôh la la hồ . đi sửa là ô lá lá ồ .PóTay.com
---
Đợi !

Đợi Bé tới nơi đây
Thôi thì cả kiếp nầy
Coi như là ngọn gió
Cứ ngở một làn mây
Cái bóng phù vân mộng
Hay hình nhật ảnh say
Nói nghe như thiệt vậy
Chỉ thấy xác thêm gầy ..?!
11:07am 10/06/2011
Một Gã Khờ.
Bé Lười 06.10.2011 23:57:11 (permalink)
0
Ý da, nhạc của em khác muh, nhưng hay hơn nhac của anh  hê hê....

Đừng !


Gió ru anh êm ả
Mây che mát cả đời
Anh đi tới tận trời
Em luôn theo sau bước

Có thể anh đi trước
Em sẽ chạy theo sau
Anh dừng ở chốn nào
Em cắm lều chốn ấy

Xin anh đừng xua đẩy
Đừng xây vách tường ngăn
Để em được nhìn anh
Từ đằng xa cũng được.

Bé Lười 06.10


HonDuTu 07.10.2011 00:10:48 (permalink)
0
• Phỗng Sành


Ở phố Hàng Nâu có phỗng sành
Mắt thời thao láo, mặt thời xanh
Vuốt râu nịnh vợ, con bu nó
Quắc mắt khinh đời, cái bộ anh
Bài bạc kiệu cờ cao nhất xứ
Rượu chè trai gái đủ tam khoanh
Thế mà cứ nghĩ rằng ta giỏi,
Cứ việc ăn chơi chẳng học hành

* Tú Xương (Trần Tế Xương )
----
Cảm Hoạ Từ Phim HồngKong Ra . Fá với Tú Xương.

Gái Lầu Xanh !

Có ả tiên nga, nổi tiếng sành
Dân chơi thường ghé tới lầu xanh
Phơi ra lưỡng núi hồng da nó
Khép lại một đường,trắng thịt anh
Uốn lưỡi niềm vui cùng tứ xứ
Cong mình nỗi sướng, với song khoanh
Mưa tình rớt xuống từng đêm đón
Lệ nghĩa trôi xuôi, cái hấy hành ....?!
12:07pm 10/06/2011
Một Gã Khờ.
-----Cảm Hoạ Theo Film HồngKong, fá với Tú Xương.

Mỹ Tửu !

Mỹ tửu xưa nay mấy kẻ sành
Tiên nga ngự tại,động non xanh
Hoa hồng nở cánh đầy xuân nó
Bướm trắng buông mình,đủ tuổi anh
Suối ngập tình dâng nào có méo
Rừng thưa ý thắm,để tròn khoanh
Mưa ân lửa ái,duyên nào đợi
Sương khói vợ chồng,nợ lạnh hành..?!
4:07pm 10/06/2011
Một Gã khờ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2011 04:09:35 bởi HonDuTu >
HonDuTu 07.10.2011 00:23:55 (permalink)
0

Ý da, nhạc của em khác muh, nhưng hay hơn nhac của anh hê hê....

Đừng !


Gió ru anh êm ả
Mây che mát cả đời
Anh đi tới tận trời
Em luôn theo sau bước

Có thể anh đi trước
Em sẽ chạy theo sau
Anh dừng ở chốn nào
Em cắm lều chốn ấy

Xin anh đừng xua đẩy
Đừng xây vách tường ngăn
Để em được nhìn anh
Từ đằng xa cũng được.

Bé Lười 06.10

Ờ nhạc của Bé hay .

Đô,Rê,Mi,La,Fa Son !(những Nốt Nhạc Tình)

Đô rê mấy nốt bày
La thứ mịn bàn tay
Fa trưởng tròn cung nhớ
Mi buông đủ điệu say
Son âm hồn quyến luyến
Nhạc khúc quyện tâm này
Thử hỏi môi em đó
Có nồng mãi với aì ...?!
12:22pm 10/06/2011
Một Gã Khờ .
Bé Lười 07.10.2011 00:34:55 (permalink)
0

Dù nhạc của ai hay
Đồ rê chứa tình đầy
Tiếng yêu trong thánh thót
Gọi hồn có ngấy ngây
Em sẽ chẳng đắm say
Tìm em chẳng chia hai
Dành trọn cho anh cả
Dù nhạc anh không hay.

Anh tin em không này ?

Bé Lười
***
Khen em tiếp chứ hè

HonDuTu 07.10.2011 00:45:27 (permalink)
0


Trích đoạn: Bé Lười


Dù nhạc của ai hay
Đồ rê chứa tình đầy
Tiếng yêu trong thánh thót
Gọi hồn có ngấy ngây
Em sẽ chẳng đắm say
Tìm em chẳng chia hai
Dành trọn cho anh cả
Dù nhạc anh không hay.

Anh tin em không này ?

Bé Lười
***
Khen em tiếp chứ hè



Ờ nhạc của BéLười hay thật là hay, hay hết chổ chê còn chổ để khen thôi .
---
Hương Tình !

Cung thương có mặn môi
Điệu nhớ hỏi bồi hồi
Ánh mắt nào theo nối
Vòng tay đó thả trôi
Lời yêu còn nóng hổi
Tiếng mến có hơi bồi
Vị ngọt mềm đầu lưỡi
Hương tình khắc mãi thôi ...?!
12:44pm 10/06/2011
Một Gã Khờ.
HonDuTu 07.10.2011 06:22:55 (permalink)
0

Vu Vơ!

Chỉ có một bài thơ
Suy tư cả mấy giờ
Vần xuôi còn nghịch mộng
Chữ ngược chẳng chìu mơ
Thiên hạ điều khôn lõi
Riêng ta mãi dại Khờ
Niêm từ nào đã loạn
Níu vận dệt vu vơ ..?!
6:21pm 10/06/2011
Một Gã Khờ.
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 20 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 290 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9