Nợ Tình !
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 20 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 290 bài trong đề mục
HonDuTu 08.10.2011 10:54:27 (permalink)
0


Trích đoạn: Bé Lười

UI , cho em Lười góp ý tý nha các huynh tỷ

Hoàn cảnh anh Khờ viết thơ nhanh , hay và đúng luật do đâu thì anh đã nói ở trên rồi,em không ý kiến
Còn tỷ Hương Quế ơi, em thấy tỷ viết cũng nhanh và hay lắm mà, tỷ khiêm tốn quá , Tỷ viết nhiều cho bé đọc với.Không được khiêm tốn như vậy heng, như thế tự dưng mình sẽ lười biếng đi chút đó.
Còn em thì khỏi nói hii, Lười từ xưa tới nay, nói thi rất hay, như thơ thì bét nhè, may anh Khờ thương tình ráng đọc hoạ lại, để Lười có niềm tin viết tiếp đó hiii

Em chúc huynh tỷ viết nhiều hay nhé,



Sáng ra Bé muốn ăn roi
Vô đây viện cớ cò mồi với thơ
Ơ hay cái ả Lười mờ
Làm mai với mối lượn lờ ý buông
Mai này những lúc anh buồn
Bé Lười ăn gậy đừng buông lệ nhè
Hôm qua giấc ngủ mộng đè
Nên giờ vào phá màu mè thế cơ ..?
MGK
HonDuTu 08.10.2011 11:32:31 (permalink)
0
Có Người Cắn Bút !

Bé Lười cắn bút để làm thơ
Chắc giận anh đây một gã khờ
Mắt lệ vừa buông sầu ngớ ngớ
Môi son nhạt sắc, nhớ ngơ ngơ
Bắt đền một lúc mơ mơ đợi
Sẽ đáp đôi khi mộng mộng chờ
Có kẻ ngu ngơ ngồi sớ rớ
Cho nàng nhõng nhẽo khóc hơ hơ ..?!
....
Có gì mai viết tiếp .
11:32pm 10/07/2011
Một Gã Khờ.

[sm=so_funny.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2011 11:38:48 bởi HonDuTu >
Bé Lười 08.10.2011 14:53:56 (permalink)
0

Trích đoạn: HonDuTu

Có Người Cắn Bút !

Bé Lười cắn bút để làm thơ
Chắc giận anh đây một gã khờ
Mắt lệ vừa buông sầu ngớ ngớ
Môi son nhạt sắc, nhớ ngơ ngơ
Bắt đền một lúc mơ mơ đợi
Sẽ đáp đôi khi mộng mộng chờ
Có kẻ ngu ngơ ngồi sớ rớ
Cho nàng nhõng nhẽo khóc hơ hơ ..?!
....
Có gì mai viết tiếp .
11:32pm 10/07/2011
Một Gã Khờ.

[sm=so_funny.gif]


Dạ Không

Sáng nay bận việc nên không thơ
Đừng nói rằng em sao lại khờ
Thương lắm vần thơ anh đã viết
Lỡ xem bỗng thấy mình ngẩn ngơ
Bây giờ vừa rảnh ,nối lời đáp
Sợ lắm bên kia đang đợi chờ
Có lẽ giờ này anh đã ngủ ?
Thơ em nguội lạnh chờ anh hơ...


Mầy mò, vò võ, bứt mất 15 cọng tóc để đáp lại anh Khờ nỳ, anh thấy BL siêng hong? nếu thấy siêng thì khen em cái cho đỏ ửng cái mũi lên coi hii2...( cầu mong không bị sai gì huuu )



Bé Lười 08.10.2011 20:52:47 (permalink)
0

Sáng ra Bé muốn ăn roi
Vô đây viện cớ cò mồi với thơ
Ơ hay cái ả Lười mờ
Làm mai với mối lượn lờ ý buông
Mai này những lúc anh buồn
Bé Lười ăn gậy đừng buông lệ nhè
Hôm qua giấc ngủ mộng đè
Nên giờ vào phá màu mè thế cơ ..?
MGK


Anh ơi sao nỡ thờ ơ
Nhã ý em gửi tình thơ.... đôi miền.
Vừa ghé đã bị ăn liền
Hai chục cái gậy, liên miên sáng giờ
Không biết có bị ngu ngơ
Chiều chiều, sáng sáng, mơ mơ, màng màng.
Lỡ trong đầu, nghĩ chuyện hoang
Chân bước quờ quạng , quàng nhầm vào anh.


Thì chuyện gì sảy ra ta.......???


HonDuTu 08.10.2011 21:28:36 (permalink)
0

Dạ Không

Sáng nay bận việc,chẳng làm thơ
Đừng nói rằng em sao lại khờ
Thương lắm vần thơ anh đã viết
Lỡ xem bỗng thấy,khiến lòng ngơ
Bây giờ vừa rảnh,ghi lời đáp
Sợ lắm bên kia đang đợi chờ
Có lẽ giờ này anh đã ngủ ?
Thơ em nguội lạnh chờ anh hơ
...

ùhm Thơ Hay Bé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2011 10:46:28 bởi HonDuTu >
HonDuTu 08.10.2011 23:27:09 (permalink)
0

Anh ơi sao nỡ thờ ơ
Nhã ý em gửi tình thơ.... đôi miền.
Vừa ghé đã bị ăn liền
Hai chục cái gậy, liên miên sáng giờ
Không biết có bị ngu ngơ
Chiều chiều, sáng sáng, mơ mơ, màng màng.
Lỡ trong đầu, nghĩ chuyện hoang
Chân bước quờ quạng , quàng nhầm vào anh.


Thì chuyện gì sảy ra ta.......???

Em quàng nhầm phải vào anh
Tấm thân ngà ngọc tạo thành lửa thiêu
Trói anh cùng với diễm kiều
Cùng chung một bóng và thêu một hình
Môi em vị ngọt băng trinh
Dìu anh ghé đến Cung Đình cõi tiên
Ô hay cũng chữ hữu duyên
Để cho hai đứa chung thuyền với nhau
Đêm nay say khướt ngọt ngào
Tình thơ ân ái nói sao cạn lời ...?
MGK

Chuyện đó xảy ra đó hahahahaha
[sm=so_funny.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2011 23:29:29 bởi HonDuTu >
Bé Lười 09.10.2011 00:26:22 (permalink)
0

Gửi Anh.



Hôm nay em gửi vần thơ
Tới người viễn xứ thức chờ hằng đêm
Sài Gòn mưa đổ êm đềm
Giọt thương, giọt nhớ, giọt mền vào tay.

Anh có biết tới tháng ngày
Trời mưa tháng tám mắt gầy ...xa xăm
Gió ơi, thay tớ ghé thăm
Hôn vào khóe mắt, vết thâm đợi chờ.

Hôn lên mái tóc xanh lơ
Giờ nay có sợi khói mờ thời gian ?
Đêm nay em sẽ mộng ngoan
Ngày mai đón nhận hàng ngàn niềm vui.

Bé Lười 08.10.2011
Dịu dàng với anh chút nè, Hong lại nói Bé Lười chanh chua á hiii


HonDuTu 09.10.2011 01:43:58 (permalink)
0


Trích đoạn: Bé Lười


Gửi Anh.



Hôm nay em gửi vần thơ
Tới người viễn xứ thức chờ hằng đêm
Sài Gòn mưa đổ êm đềm
Giọt thương, giọt nhớ, giọt mền vào tay.

Anh có biết tới tháng ngày
Trời mưa tháng tám mắt gầy ...xa xăm
Gió ơi, thay tớ ghé thăm
Hôn vào khóe mắt, vết thâm đợi chờ.

Hôn lên mái tóc xanh lơ
Giờ nay có sợi khói mờ thời gian ?
Đêm nay em sẽ mộng ngoan
Ngày mai đón nhận hàng ngàn niềm vui.

Bé Lười 08.10.2011
Dịu dàng với anh chút nè, Hong lại nói Bé Lười chanh chua á hiii




Úi mèn ui
Nghe Bé Lười nói 2 chữ dịu dàng, làm cho cái lò Nguyên tử của Trung Quốc phát nổ vậy.Ai nói 2 chữ dịu dàng nghe êm tai, Bé Lười nói cái anh tưởng mình như đang ở dưới mộ sâu phải lật đật ngồi dậy bỏ chạy hahahahhahaha[sm=so_funny.gif]
---
Bổng nhiên nghe nổi da gà
Cộng thêm da vịt lại cà da trâu
Bổng nhiên nghe gió ngược đầu
Từ trong lòng đất thật sâu thổi về
Không gian yên lặng tứ bề
Gió kia thổi ngược đam mê kiếp người
Dẫu rằng đang đứng phì cười
Cũng nghe mặn đắng thật tươi lệ trào
Bổng nhiên màng nhện giăng cao
Cũng thành cánh bướm lạc vào vườn hoa
MGK
hăhhahahahahaha
DongSuoiNgot 09.10.2011 02:04:11 (permalink)
0

Dạ thưa HQ mến .
Nếu HQ đi ngủ Khờ xin kính chúc HQ ngủ ngon mộng đẹp nha.
Dạ còn về vấn đề HQ nói là học rồi trả cho thầy, thì Khờ xin kính đáp là, HQ còn may mắn hơn Khờ còn được đi học,về phần Khờ thì từ nhỏ sau năm 1975, Khờ đã không được đi học ạ, vì 1 câu nói của 1 cô giáo người Bắc kỳ lúc đó : Nó là con của Nguỵ Quân Nguỵ quyền, đám dân cỏ rác đó tới Trường Học của chúng ta chỉ làm bẩn thêm mái Trường của Bác Hồ mà thôi .Thật sự thì Khờ con của 1 sĩ Quan Dưới thời Việt Nam Cộng Hoà Thật, nhưng sau năm 1975 thì mới có mấy tuổi đời thất lạc gia đình mê học nên ghé tới Trường đứng ngoài cửa lớp nhìn, và có người dắt Khờ vào gặp cái cô giáo đó , và bị phán cho 1 câu như vậy. Khờ điểm mặt cô ta và nói : Này cô hãy nhớ những gì cô nói, tôi không cần tới Trường Nhưng tôi sẽ hơn được cô ở bộ nảo của chính tôi, và cô cũng nhớ sẽ có 1 ngày cô sẽ hối hận cho câu nói ngày hôm nay của cô . Đò là Tiểu Sử Khờ không được đi học từ nhỏ, nên giờ viết sai chính tả tùm lum luôn hahahaha . Còn về Thơ thì năm 13 tuổi vô tình Khờ được đọc qua quyển sách nên nhớ cách niêm luật, và năm 1998 Khờ có cơ hội sang Trung Quốc làm việc, khi đó Khờ từ Mỹ qua đó, nên Khờ có tham Khảo về Đường Thi Luật chính Tông trước khi được sửa đổi vào Triều Đại nhà Tống, và các Triều Đại sau này của Trung Hoa.Cái gì hay thì Khờ học hỏi thôi, còn cái gì dở thì coi như bài học để Khờ làm kinh nghiệm cho chính Khờ .Mỗi người có cái nhìn nhận về : Học Thức, Kiến Thức , Nhận Thức riêng biệt khác nhau HQ ạ.
Sẳn đây Khờ Nhắc HQ 1 câu ca dao tục ngữ nha :
Ca dao :Ép dầu ép mở ai nở ép duyên .
Khờ nói : Ép dầu ép mở, ai nở ép làm thơ .
Thôi thì tuỳ vào HQ nha, sở thích của mỗi con người không ai ép được.
Kính chúc HQ luôn vui vẻ vạn an.
Kính Bút
Một Gã Khờ.
---
HQ mến.
Thật ra Đường Thi Luật mà muốn chạy theo Khờ coi bộ khó à, bởi vì từ nhỏ khi 13 tuổi học cách niêm luật qua sách, và lúc đó Khờ có đặt ấn định cho Khờ khi học nó, tự học : Trong vòng 10 phút tới 15 phút Khờ phải hoàn tất 1 bài Đường Luật , dù cho là ngũ ngôn hay thất ngôn, Không thể nào chậm hơn 20 phút 1 bài thơ, Nên Khờ fá lẹ lắm ,cái thói quen được tự đào tạo từ nhỏ tới giờ á, HQ thông cảm và cũng đừng buồn nha.

Cho HQ xin hai chữ dạ thưa của anh để dành xài nha.
Dạ thưa Hồn Du Tử!
Nghe qua câu truyện của anh hẳn không phải là những điều bình thường trong nhân gian. Nhất định từ nhỏ anh đã là thần đồng về kiến thức văn thơ chữ nghĩa có sẳn trong máu rồi. Theo như HQ biết có nhiều gia đình khá giã muốn cho con ăn học, mời thầy dạy kèm tư gia để theo giỏi trình độ học hỏi và dạy dỗ con cái của họ thì cũng chưa chắc gì đã ăn học thành tài, cũng không phải con cái họ không chịu học mà cố gắng lắm thì cũng học được lên lớp, tốt nghiệp với số điểm cũng bình thường thôi chứ không có gì đặc biệt hay xuất sắc như trường hợp của anh Khờ đâu. Í...mà tại sao HQ gọi anh là anh Khờ chứ!? hihi... Chắc từ đây phải gọi bằng Hồn Du Tử thi sĩ mới đúng và xứng với người làm thơ cũng như anh. HQ nghĩ không phải ai cũng có cái chức thiên phú, cái vốn thông minh từ bộ não thiên nhiên. HQ làm bài thơ nào cũng phải cần thời gian 1 tiếng trở lên, dù có niêm luật hay không niêm luật cũng vậy. Khi nào hương thơ được hâm nóng lên thì bộ não làm việc nhanh hơn chút và chất lượng viết phong phú hơn một chút. Có đôi lúc cả ngày tìm không ra đường hướng để viết dù là rất muốn viết. cứ ngồi đó ngơ ngơ... haha! Nếu tự ép mình viết thì phải viết 2 tiếng mới xong một bài thơ, trong khi đó anh đã viết hơn chục bài rùi! anh thấy có khổ hong chứ? mà khổ thì khổ cũng ráng lon ton chạy theo anh đây nè!


UI , cho em Lười góp ý tý nha các huynh tỷ

Hoàn cảnh anh Khờ viết thơ nhanh , hay và đúng luật do đâu thì anh đã nói ở trên rồi,em không ý kiến
Còn tỷ Hương Quế ơi, em thấy tỷ viết cũng nhanh và hay lắm mà, tỷ khiêm tốn quá , Tỷ viết nhiều cho bé đọc với.Không được khiêm tốn như vậy heng, như thế tự dưng mình sẽ lười biếng đi chút đó.
Còn em thì khỏi nói hii, Lười từ xưa tới nay, nói thi rất hay, như thơ thì bét nhè, may anh Khờ thương tình ráng đọc hoạ lại, để Lười có niềm tin viết tiếp đó hiii

Em chúc huynh tỷ viết nhiều hay nhé,

HQ cũng cám ơn bé Lười đã khuyết khích cổ động tinh thần...Nhờ bé khen tỷ HQ nên từ bây giờ tỷ đặc hai chữ niềm tin ở trên cái bàn phím rùi. ngồi xuống là thấy nó liền đây này.

Chúc Bé Lười, anh Khờ viết thật nhiều cho HQ đọc ké với. Chúa nhật vui.

Hương Quế
HonDuTu 09.10.2011 02:34:09 (permalink)
0
Dạ thưa HQ mến ạ.
Khờ không dám nhận những lời quá khen của HQ ạ, Khờ nghĩ thế gian này ai cũng thông minh và khôn hết chỉ mình Khờ là khờ khạo thôi ạ,ùhm HQ mến, đừng bao giờ gọi Khờ là thi si hay là cái giống gì hết, cứ gọi là Khờ đi,nhường lại tất cả những gì hay và đẹp nhất cho nhân loại đi, còn cái nào tệ nhất dành cho Khờ há, Khờ chỉ fá cho vui chứ có đi học đâu mà làm thi si Trời . Khi nãy BéLười nói câu dịu dàng làm nổi da gà, giờ nghe HQ nói như thế Khờ nổi da Rồng luôn đó hahahhahahaha...
-----Note : HQ Mến những lời Khờ viết hôm qua, để HQ hiểu Khờ đả xoá nó thế vào bài Thơ Mộng Được Tiên ! Theo toán học fá vui thôi nhá .Chúc HQ luôn vui vẻ vạn an.
---
Tú Xương cũng từng tự giễu mình, nên Khờ cũng hay Tự Giễu Khờ đó HQ đừng hiểu lầm nhá.

Tự Giễu !

Vui tay với bút,fá đùa thôi
Dốt nát thân tôi,cả kiếp rồi
Thiên Hạ tranh khôn nên họ giỏi
Ta Khờ ôm dại,để thân tồi
Mua câu nhạo báng như con rối
Bán chữ ngông nghênh, tựa chú bồi
Nghịch ngợm trăm năm thành gỗ cõi
Tinh ranh một kiếp,lắm bôi vôi ..?!
2:32pm 10/08/2011
Một Gã Khờ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2011 02:48:42 bởi HonDuTu >
DongSuoiNgot 09.10.2011 03:47:24 (permalink)
0
Kính thưa anh Khờ, dạ HQ chưa có đọc bài thơ Mộng Được Tiên, một lát sau sẽ kiếm lại đi nha. Để HQ thử bắt chước anh và cụ Tú Xương tự giểu coi ra sao.

Tự giểu

Gòng gân mài mực cũng vậy thôi
Ngồi suốt năm canh tưởng đã rồi
Xấc bất xang bang đâu đã giỏi
Nhẹ nhàng thư thái đó chưa tồi
Thị phi rao bán người quyền quí
Thánh thiện căm nghe kẻ nợ bồi
Hiền thục mươi năm khờ một phút
Trăm năm còn lại một thùng vôi !

Hương Quế
HonDuTu 09.10.2011 04:11:15 (permalink)
0



Kính thưa anh Khờ, dạ HQ chưa có đọc bài thơ Mộng Được Tiên, một lát sau sẽ kiếm lại đi nha. Để HQ thử bắt chước anh và cụ Tú Xương tự giểu coi ra sao.

Tự giểu

Gòng gân mài mực cũng thừa thôi
Ngồi suốt năm canh tưởng đã rồi
Xấc bất xang bang đâu đã giỏi
Nhẹ nhàng thư thái đó chưa tồi
Thị phi rao bán người quyền quí
Thánh thiện căm nghe kẻ nợ bồi
Hiền thục mươi năm khờ một phút
Trăm năm còn lại một thùng vôi !

Hương Quế

Úi mèn HQ giỏi ta .

Tình Trần !

Thả lòng thư thái,nhẹ nhàng thôi
Cố gắng làm chi để mệt rồi
Kẻ mến thì khen ai thật giỏi
Người ghen lại trách,ta thì tồi
Thơ vay ngỏ trước làm mồi ẩm
Nhạc mượn đường sau,thế rượu bồi
Hệ luỵ tình trần vòng lẩn quẩn
Lo chi khổ xác, bạc như vôi ...?!
4:09pm 10/08/2011
Một Gã Khờ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2011 08:28:40 bởi HonDuTu >
HonDuTu 09.10.2011 04:35:54 (permalink)
0

Đáp Số Sai !

Giả thuyết tình duyên tam giác thuận
Đường cao nào đủ luận tim yêu
Góc kề sánh bước trong đêm dạo
Đối đỉnh giận hờn,lúc buổi chiều
Ánh mắt say tình bằng mấy độ
Bờ môi nhạt ý,đáp bao nhiêu ...?
Sao em ngoảnh mặt như sai số
Đáp án thơ sầu,gợi nhớ nhiều ...?
4:34pm 10/08/2011
Một Gã Khờ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2011 11:04:15 bởi HonDuTu >
HonDuTu 09.10.2011 04:56:43 (permalink)
0
Những Đóa Hoa Lộc Vừng Thi Cảm!

Thăng Long nổi tiếng,có Hồ Gươm
Những đóa Lộc Vừng,tựa chuỗi cườm
Chói sắc nhung mềm đầy mộng ướp
Rực màu tha thướt,thắm mơ ươm
Nghiêng mình đáy nước,đang thầm liếc
Khép bóng đầu mây,giống khẽ lườm
Nét đẹp rạng ngời trông diễm tuyệt
Như nàng mỹ nữ,nhuỵ tình tươm ...?!
4:48pm 10/08/2011
Một Gã Khờ.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/20054/49FEF273B183491A8CBF147AD4EEA133.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2011 11:40:58 bởi HonDuTu >
Attached Image(s)
HonDuTu 09.10.2011 06:56:39 (permalink)
0

Thì Thầm !

Thì thầm bé nói khẽ cho nghe
Có phải là yêu giống cặp kè
Mắt đắm nhìn trao,đang lộ vẻ
Môi chu gởi tặng,lặng im re
Vòng tay siết lấy sau đường rẻ
Ngoảnh mặt thẹn thùng ở cuối hè
Lại nhớ về ai,lòng ngấp nghé
Gặp nhau trong mộng giữa phòng the ..?!
6:55pm 10/08/2011
Một Gã Khờ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2011 11:44:25 bởi HonDuTu >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 20 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 290 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9