Nợ Tình !
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 20 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 290 bài trong đề mục
HonDuTu 09.10.2011 11:33:42 (permalink)
0

Trích đoạn: HonDuTu


Thì Thầm ![sm=secret.gif]

Thì thầm bé nói khẽ cho nghe
Có phải là yêu giống cặp kè
Mắt đắm nhìn trao,đang lộ vẻ
Môi chu gởi tặng,lặng im re
Vòng tay siết lấy sau đường rẻ
Ngoảnh mặt thẹn thùng ở cuối hè
Lại nhớ về ai,lòng ngấp nghé
Gặp nhau trong mộng giữa phòng the ..?!
6:55pm 10/08/2011
Một Gã Khờ.


Thì Thầm I![sm=secret.gif]

Thì Thầm thỏ thẻ,nói anh nghe
Cấm hẳn anh say,cấm gái kè
Mến vợ nên thân,ngoan đấy nhé
Thương chồng thủ phận,giỏi im re
Trăm năm hạnh phúc đôi mình nhé
Trọn kiếp duyên nồng,chớ hội hè
Đừng để đêm đông buồn lặng lẽ
Thiếp chờ thiếp đợi,chốn phòng the ..?!
11:30pm 10/08/2011
Một Gã Khờ.

[sm=secret.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2011 11:43:32 bởi HonDuTu >
Bé Lười 09.10.2011 16:01:36 (permalink)
0

Úi mèn ui
Nghe Bé Lười nói 2 chữ dịu dàng, làm cho cái lò Nguyên tử của Trung Quốc phát nổ vậy.Ai nói 2 chữ dịu dàng nghe êm tai, Bé Lười nói cái anh tưởng mình như đang ở dưới mộ sâu phải lật đật ngồi dậy bỏ chạy hahahahhahaha



Nói thế vẫn chưa dịu dàng
Thôi thì im lặng cho làng yên tai
Về xây vỏ ốc ở dài
Làm nhành quỳnh muộn nở ngoài sương đêm.


HonDuTu 10.10.2011 03:19:03 (permalink)
0

Bói Toán Thời Hiện Đại !

Cô nàng thiếu nữ,ở sau hè
Nét đẹp vô tư,duyên dáng nhe
Mười bẫy xuân xanh tình ngấp nghé
Đôi mươi tuổi thắm,ý e dè
Thường than số phận xin xem quẻ
Lại trách tơ duyên bói thử nghe
Nhắm mắt đi em,hôn cái nhé
Coi lòng có động,mộng tình đè ..?!
3:16pm 10/09/2011
Một Gã Khờ.

[sm=so_funny.gif]
HonDuTu 10.10.2011 03:33:23 (permalink)
0

Bói Quẻ Thời Hiện Đại I !

Bói thử tình duyên,lúc hội hè
Năm mươi hai kiểu,lá bài nhe
Tay vò trước ngực em im nhé
Mắt nhắm sau mi,ai có dè
Ách chủ đầm cơ tìm ở quẻ
May thầy già bích,kiếm ăn nghe
Hôn môi để biết lòng run khẽ
Duyên nợ trăm năm,lợi dụng đè ...?!
3:30pm 10/09/2011
Một Gã Khờ.

[sm=so_funny.gif]
HonDuTu 10.10.2011 04:09:11 (permalink)
0
Bước Lang Thang !

Mang đời viễn xứ bước lang thang
Một gánh hành trang đã lỡ làng
Bến đục về đâu tình đổ ngược
Dòng trong đứng đó,nghĩa trôi ngang
Ân nhà chẳng trả đau bầm ruột
Nợ nước không đền,nhói tím gan
Hỏi khác thi nhân ai có biết
Nỗi buồn phiêu bạt, giữa trần gian ?!
06/08/2011 1:20am
Một Gã Khờ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2011 04:24:43 bởi HonDuTu >
HonDuTu 10.10.2011 04:18:10 (permalink)
0

Trích đoạn: HonDuTu

Bước Lang Thang !

Mang đời viễn xứ bước lang thang
Một gánh hành trang đã lỡ làng
Bến đục về đâu tình đổ ngược
Dòng trong đứng đó,nghĩa trôi ngang
Ân nhà chẳng trả đau bầm ruột
Nợ nước không đền,nhói tím gan
Hỏi khác thi nhân ai có biết
Nỗi buồn phiêu bạt, giữa trần gian ?!
06/08/2011 1:20am
Một Gã Khờ.



Nấc Thang Viễn Xứ !

Con đường viễn xứ cứ leo thang
Đất nước điêu tàn,xóm với làng
Con đỏ nằm nôi,sầu chảy ngược
Dân đen dựa cửa,hận về ngang
Rời Quê tấc dạ xanh buồng mật
Lạc Quốc cõi lòng,tím lá gan
Cái nhục tha hương,bao kẻ nếm
Niềm đau Cố Quận, vượt thời gian ..?!
4:16pm 10/09/2011
Một Gã Khờ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2011 04:25:02 bởi HonDuTu >
DongSuoiNgot 10.10.2011 04:49:07 (permalink)
0

Trích đoạn: HonDuTu

Bước Lang Thang !

Mang đời viễn xứ bước lang thang
Một gánh hàng trang đã lỡ làng
Bến đục về đâu tình đổ ngược
Dòng trong đứng đó,nghĩa trôi ngang
Ân nhà chẳng trả đau bầm ruột
Nợ nước không đền,nhói tím gan
Hỏi khác thi nhân ai có biết
Nỗi buồn phiêu bạt, giữa trần gian ?!
06/08/2011 1:20am
Một Gã Khờ.


Ngồi Chia Sẻ

Hình như thu xám gió thênh thang
Bên ấy chiều mưa khói trắng làng
Người gửi xót xa ân nợ lướt
Ta đưa khắc khoải nghĩa tình ngang
Muốn chia nghẹn đắng thông buồng phổi
Thèm sẻ ngọt ngào mở lá gan
Mưa móc ơn nhau ghi tấc dạ
Muôn điều tốt đẹp chuyện nhân gian

Hương Quế

Cám ơn Hồn Du Tử thơ nhanh như gió liên tục ghé nhà HQ để lại thơ. Cuối tuần bận quá nên sáng giờ chưa vào làm thơ. Vậy mà cũng nhất định ghé đáp lễ, hong thì thấy mình tệ quá coi hỏng được hihi...Viết xong rồi vui lắm đó anh Khờ. Cám ơn anh sửa giùm chữ "thừa"
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2011 04:52:26 bởi DongSuoiNgot >
HonDuTu 10.10.2011 05:33:15 (permalink)
0

Ngồi Chia Sẻ

Hình như thu xám gió thênh thang
Bên ấy chiều mưa khói trắng làng
Người gửi xót xa ân nợ lướt
Ta đưa khắc khoải nghĩa tình ngang
Muốn chia nghẹn đắng thông buồng phổi
Thèm sẻ ngọt ngào mở lá gan
Mưa móc ơn nhau ghi tấc dạ
Muôn điều tốt đẹp chuyện nhân gian

Hương Quế

Cám ơn Hồn Du Tử thơ nhanh như gió liên tục ghé nhà HQ để lại thơ. Cuối tuần bận quá nên sáng giờ chưa vào làm thơ. Vậy mà cũng nhất định ghé đáp lễ, hong thì thấy mình tệ quá coi hỏng được hihi...Viết xong rồi vui lắm đó anh Khờ. Cám ơn anh sửa giùm chữ "thừa"

Dạ thưa HQ mến ạ .
Không có gì phải cám ơn đâu, vì theo luật niêm chữ đó vần bằng, HQ vì gấp nên type nhầm mà .
Chúc HQ cuối tuần vui vẻ an lành thơ hay nha .
-----
Cảm Cảnh Cùng Đời!

Cảm cảnh cùng đời những nấc thang
Niềm đau tục luỵ,muốn la làng
Người duyên phận bạc thuyền xuôi ngược
Kẻ nợ đa đoan,bến dọc ngang
Ngỏ Phật nghìn thu tâm tịnh dạ
Đường trần vạn kiếp,xác xơ gan
Kinh kia mấy quyển trao chưa trọn
Thơ nọ đôi vần, gởi thế gian ...?!
5:31pm 10/09/2011
Một Gã Khờ.
HonDuTu 10.10.2011 19:03:35 (permalink)
0

Mùa Đông Đất Khách !

Tháng mười mới ghé qua
Gió lạnh đến hiên nhà
Nắng ấm chừng ngưng đổ
Sương mù đã nhuộm pha
Run run từng thớt thịt
Cóng cóng rát làn da
Thu chết bên đầu ngỏ
Đông về để xót xa ..?!
7:02am 10/10/2011
Một Gã Khờ.
HonDuTu 11.10.2011 01:59:06 (permalink)
0

Một Cuộc Tình !

Hờn trách chi em,một cuộc tình
Giờ đây còn lại những sầu in
Vòng tay thuở đó ôm lưu bóng
Ánh mắt ngày nay,giữ lại hình
Duyên nghiệp ngàn năm tầm thấy khó
Dây oan vạn kiếp,lạc niềm tin
Câu thơ tiễn biệt em xa mãi
Khúc nhạc buồn đưa,khóc chuyện mình ...?!
1:41pm 10/10/2011
Một Gã Khờ.
---

Một Mối Tình !

Cạn chén đi em,hai đứa mình
Trong đêm tiễn bước,nhạn chờ tin
Mưa thu phủ lối nhoà đi bóng
Nắng hạ giăng đường,lại nhạt hình
Dấu ái trên môi giờ vội mất
Hương yêu dưới mắt,để buồn in
Trăm năm lợt lạt câu duyên nợ
Trọn kiếp đau thương một mối tình ..?!
1:51pm 10/10/2011
Một Gã Khờ.
HonDuTu 11.10.2011 07:29:37 (permalink)
0

Tiếng Vô Tình !

Bên nhau phút cuối chuyện đôi mình
Rồi sẽ chia ly,bặt cả tin
Pháo cưới đưa em vừa khuất bóng
Thuyền hoa rước bậu,vội mờ hình
Người đi bến mộng vui nào lắng
Kẻ ở bờ mê,tủi lại in
Thôi nhé nghìn thu câu hẹn ước
Ba sinh nợ ấy,tiếng vô tình ...?!
7:27pm 10/10/2011
Một Gã Khờ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2011 07:37:11 bởi HonDuTu >
HonDuTu 11.10.2011 22:01:26 (permalink)
0
Cuộc Đời & Tình Yêu Dưới Mắt Nhìn !

Nàng thơ mang nét u sầu
Yêu nhau cũng bởi những câu thơ buồn
Yêu nhau có phải lệ tuôn
Yêu nhau có phải từ buồng tim gan
-----
Yêu nhau hai chữ đá vàng
Là duyên đã dịnh tình nàng với ta
Yêu nhau từ những xa hoa
Là tình giả dối chỉ là dối gian
----
Yêu nhau bởi chuyện giàu sang
Là tình lừa lọc chẳng màng mỉa mai
Yêu nhau lại nghĩ tiền tài
Là tình tham vọng mê say với đời
----
Yêu nhau bằng những cuộc chơi
Là tình hoạt bát với lời tiếp giao
Yêu nhau bởi chuyện trầu cau
Là do cha mẹ đặt vào nợ duyên
----
Yêu nhau cũng bởi đồng tiền
Là tình tính toán buồn phiền bán buôn
Yêu nhau bằng những lời suông
Là tình ngỏ trước sẽ luồn lối sau
----
Yêu nhau qua những ngọt ngào
Là tình chót lưỡi lại rào đầu môi
Yêu nhau cảm xúc bồi hồi
Là tình run cảm máu nhồi cơ tim
----
Yêu nhau bằng mắt môi mềm
Là tình thắm thiết dịu êm cõi lòng
Yêu nhau bằng những hoài mong
Là tình lẻ bóng đơn phòng phận ai
----
Yêu nhau bằng những hình hài
Là tình dục vọng sắc tài lợi danh
Yêu nhau bằng tấm lòng thành
Là tình ảo ảnh bức tranh cuộc đời
----
Tình yêu khó tả người ơi!
Cho nên nhân loại một đời đớn đau
Tình yêu như thể trăng sao
Trốn tìm ẩn hiện lối nào tìm đây ?
HDT 1:00pm 06/21/2011

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2011 22:03:39 bởi HonDuTu >
HonDuTu 11.10.2011 22:13:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Bé Lười


Úi mèn ui
Nghe Bé Lười nói 2 chữ dịu dàng, làm cho cái lò Nguyên tử của Trung Quốc phát nổ vậy.Ai nói 2 chữ dịu dàng nghe êm tai, Bé Lười nói cái anh tưởng mình như đang ở dưới mộ sâu phải lật đật ngồi dậy bỏ chạy hahahahhahaha



Nói thế vẫn chưa dịu dàng
Thôi thì im lặng cho làng yên tai
Về xây vỏ ốc ở dài
Làm nhành quỳnh muộn nở ngoài sương đêm.




Hôm nay Bé hết dịu dàng
Chắc là đến lúc nằm than dưỡng mình
Bên hông có đứa con xinh
Lạy Trời đừng giống như mình Khờ nghe [sm=so_funny.gif]
MGK
Bé Lười 12.10.2011 00:17:07 (permalink)
0
Núp từ nãy giờ đọc thơ của anh....nham mail và ngắm nhan sắc bà chằn Bắc kỳ đi anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2011 00:36:28 bởi Bé Lười >
HonDuTu 12.10.2011 01:06:34 (permalink)
0

Người Đẹp Trong Tranh!

Vô tình ngắm lại bức tranh xưa
Có ả tiên nga,đẹp có thừa
Mày liễu khoe ra tình vẹn kín
Mũi thanh khép lại ý không thưa
Môi son hé nở hương nồng đủ
Mắt ngọc tròn buông vị ngọt vừa
Rộ chín trong em xuân chợt thắm
Trái sầu anh giữ,mộng Hoa Mưa ...?!
7:32pm 10/12/2011
Một Gã Khờ.

[sm=so_funny.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2011 10:46:27 bởi HonDuTu >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 20 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 290 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9