Nợ Tình !
Nợ Xưa !
Món nợ ngày xưa biết trả sao
Ân tình thuở đó dấu buồn nào
Chiều thầm khẽ hỏi bao cay đắng
Sáng vội cầu xin những ngọt ngào
Trót mượn môi em ân đã chín
Lỡ vay mắt bậu,nghĩa xanh xao
Cho đêm trở giấc bên sương lạnh
Để nhớ tàn canh mộng lạc vào ...?!
7:40pm 10/12/2011
Một Gã Khờ.
Trích đoạn: HonDuTu
Người Đẹp Trong Tranh!
Vô tình ngắm lại bức tranh xưa
Có ả tiên nga,đẹp có thừa
Mày liễu khoe ra tình vẹn kín
Mũi thanh khép lại ý không thưa
Môi son hé nở hương nồng đủ
Mắt ngọc tròn buông vị ngọt vừa
Rộ chín trong em xuân chợt thắm
Trái sầu anh giữ,mộng Hoa Mưa ...?!
7:32pm 10/12/2011
Một Gã Khờ.
[sm=so_funny.gif]
Anh Khờ ngắm được bực tranh mang tên gì mà miêu tả hay qua vậy , cho BL ngắm ké để BL cùng miêu tả với .
Trích đoạn: Bé Lười
Trích đoạn: HonDuTu
Người Đẹp Trong Tranh!
Vô tình ngắm lại bức tranh xưa
Có ả tiên nga,đẹp có thừa
Mày liễu khoe ra tình vẹn kín
Mũi thanh khép lại ý không thưa
Môi son hé nở hương nồng đủ
Mắt ngọc tròn buông vị ngọt vừa
Rộ chín trong em xuân chợt thắm
Trái sầu anh giữ,mộng Hoa Mưa ...?!
7:32pm 10/12/2011
Một Gã Khờ.
[sm=so_funny.gif]
Anh Khờ ngắm được bực tranh mang tên gì mà miêu tả hay qua vậy , cho BL ngắm ké để BL cùng miêu tả với .
Vu Vơ
Khi ngắm tranh xưa dạ thẩn thờ
Buông lời miêu tả chỉ vu vơ
Gương xưa để lại cho đời ước
Tích cũ còn vang để khách mơ
MGK. [sm=so_funny.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2011 00:35:58 bởi HonDuTu >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/BEF38F8F000941B4984F5D2B56906C8F.jpg[/image]
Hãy Gọi Em Bằng Tiếng Thơ !
Dịu dàng gọi em bằng tiếng thơ
Để em còn biết có người chờ
Hằng đêm ôm chữ đan mộng ảo
Che kín nỗi sầu , trong mắt tơ.
Nồng nàn hôn em trong âm thơ
Đừng nên ngần ngại , chớ ơ thờ
Để em còn biết môi còn ấm
Con tim nếm vị ngẩn và ngơ
Hãy cứ nhìn em thật đắm say
Để biết đôi má đỏ hây hây
Tay em , còn thiếu luồng hơi ấm
Đốt cháy sợi buồn những đêm gầy .
Hãy để em cảm nhận hình anh.
Dù chỉ cái tên rất mỏng manh
Từng bài , từng bài thơ anh viết
Đủ giết nàng tiên ở trong tranh.
Bé Lười 0h 13.10.2011
Trích đoạn: Bé Lười
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/BEF38F8F000941B4984F5D2B56906C8F.jpg[/image]
Hãy Gọi Em Bằng Tiếng Thơ !
Dịu dàng gọi em bằng tiếng thơ
Để em còn biết có người chờ
Hằng đêm ôm chữ đan mộng ảo
Che kín nỗi sầu , trong mắt tơ.
Nồng nàn hôn em trong âm thơ
Đừng nên ngần ngại , chớ ơ thờ
Để em còn biết môi còn ấm
Con tim nếm vị ngẩn và ngơ
Hãy cứ nhìn em thật đắm say
Để biết đôi má đỏ hây hây
Tay em , còn thiếu luồng hơi ấm
Đốt cháy sợi buồn những đêm gầy .
Hãy để em cảm nhận hình anh.
Dù chỉ cái tên rất mỏng manh
Từng bài , từng bài thơ anh viết
Đủ giết nàng tiên ở trong tranh.
Bé Lười 0h 13.10.2011
Thơ hay lắm Bé Lười .
--
Tên Em Anh Viết !
Anh viết tên em với ý thơ
Như thầm khẽ gọi giữa mong chờ
Lời yêu đủ nghĩa cho nhung nhớ
Tiếng mến đầy tình để ước mơ
--
Tháng đến quả tim còn bở ngở
Ngày đi trái dạ,vẫn tôn thờ
Mực loang giấy mỏng phai hương ái
Bút gãy vần thi, nhạt mộng hờ ....?!
---
Anh viết tên em bằng khúc nhạc
Ru tình hai đứa lạc vườn thơ
Bao nhiêu hạnh phúc cùng ca hát
Bấy nỗi niềm thương một giấc mơ
---
Anh viết tên em giây phút cuối
Lời từ tạ tiếc nuối tình ta
Vì mai một chuyến xe hoa đón
Thiệp cưới tên em,chọn cách xa
---
Anh viết tên em,tên khách lạ
Run tay nét chữ hạ lưỡi gươm
Một đường kiếm bổng vô tình hạ
Giết chết đời nhau,huyết lệ tươm ...?!
6:14pm 10/13/2011
Một Gã Khờ.
Giấc Mộng Hờ !
Hạnh phúc là gì, sao có được
Tìm đâu một mộng ước đơn sơ
Chăn loan vẫn đó bao mong đợi
Gối phượng còn đây những ngóng chờ
Thê thái nhân tình, như chỉ rối
Nợ duyên thế tục ,giống giăng tơ
Thương yêu chỉ có qua lời nhạc
Hai tiếng phu thê giấc mộng hờ.....?!
HDT 12:26am 06/27/2011
Thơ hay lắm Bé Lười .
--
Tên Em Anh Viết !
Anh viết tên em với ý thơ
Như thầm khẽ gọi giữa mong chờ
Lời yêu đủ nghĩa cho nhung nhớ
Tiếng mến đầy tình để ước mơ
--
Tháng đến quả tim còn bở ngở
Ngày đi trái dạ,vẫn tôn thờ
Mực loang giấy mỏng phai hương ái
Bút gãy vần thi, nhạt mộng hờ ....?!
---
Anh viết tên em bằng khúc nhạc
Ru tình hai đứa lạc vườn thơ
Bao nhiêu hạnh phúc cùng ca hát
Bấy nỗi niềm thương một giấc mơ
---
Anh viết tên em giây phút cuối
Lời từ tạ tiếc nuối tình ta
Vì mai một chuyến xe hoa đón
Thiệp cưới tên em,chọn cách xa
---
Anh viết tên em,tên khách lạ
Run tay nét chữ hạ lưỡi gươm
Một đường kiếm bổng vô tình hạ
Giết chết đời nhau,huyết lệ tươm ...?!
6:14pm 10/13/2011
Một Gã Khờ.
Em đang vất vả chạy theo anh nè !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/3E1B00ABB56146EA9D19A353041DA8CF.JPG[/image]
Vết Lệ Loang.
Vết lệ đêm nay , loang chăn gối
Trở giấc trong em dạ rối bời
Phải vì vần Yêu anh đã viết
Cổ khóc nghẹn ngào, chẳng nên lời ?
"Tên Em Anh Viết " đã cuối cùng ?
Lắp bắp từng câu, môi run run
Viền son em tô giờ loang nét
Mi cong cố đỡ lệ dỗi hờn...
Em vẫn cần anh, là của nhau
Cho vần thơ úa trở xanh màu
Dù em bước qua cầu duyên nợ
Vần thơ si mộng chẳng nhăn đâu
Hãy đan sợi sầu thành thơ tím
Để nhánh tình si cấy trong tim
Hai ta ví như " vì sao lạc"
Chung một bầu trời, chẳng phải tìm.
Bé Lười 13.10.2011.
Trích đoạn: Bé Lười
Em đang vất vả chạy theo anh nè !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/3E1B00ABB56146EA9D19A353041DA8CF.JPG[/image]
Vết Lệ Loang.
Vết lệ đêm nay , loang chăn gối
Trở giấc trong em dạ rối bời
Phải vì vần Yêu anh đã viết
Cổ khóc nghẹn ngào, chẳng nên lời ?
"Tên Em Anh Viết " đã cuối cùng ?
Lắp bắp từng câu, môi run run
Viền son em tô giờ loang nét
Mi cong cố đỡ lệ dỗi hờn...
Em vẫn cần anh, là của nhau
Cho vần thơ úa trở xanh màu
Dù em bước qua cầu duyên nợ
Vần thơ si mộng chẳng nhăn đâu
Hãy đan sợi sầu thành thơ tím
Để nhánh tình si cấy trong tim
Hai ta ví như " vì sao lạc"
Chung một bầu trời, chẳng phải tìm.
Bé Lười 13.10.2011.
Sắc Tím Em Yêu !
Sắc tím em yêu có phải thơ
Ru anh nỗi nhớ tháng ngày chờ
Xa nhau lại muốn tìm màu tím
Sắc tím u buồn, tím giấc mơ
---
Màu tím em yêu,sắc đợi chờ
Loang trên giấy mỏng với tình thơ
Tìm trong sắc tím màu nhung nhớ
Tím cả hồn anh,một giấc mơ
---
Sắc tím em yêu đượm nét buồn
Mang màu ly biệt,nét sầu buông
Tìm em trong sắc hoa màu tím
Chiếm cả lòng anh giữa dại cuồng
---
Áo tím em mang ngày hôn lễ
Tiễn tình một bước,để xa nhau
Từ đây muôn kiếp tìm đâu dễ
Sắc tím ngày xưa,của thuở nào ..?!
6:25pm 10/14/2011
Một Gã Khờ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2011 06:30:02 bởi HonDuTu >
Sắc Tím Em Yêu !
Sắc tím em yêu có phải thơ
Ru anh nỗi nhớ tháng ngày chờ
Xa nhau lại muốn tìm màu tím
Sắc tím u buồn, tím giấc mơ
---
Màu tím em yêu,sắc đợi chờ
Loang trên giấy mỏng với tình thơ
Tìm trong sắc tím màu nhung nhớ
Tím cả hồn anh,một giấc mơ
---
Sắc tím em yêu đượm nét buồn
Mang màu ly biệt,nét sầu buông
Tìm em trong sắc hoa màu tím
Chiếm cả lòng anh giữa dại cuồng
---
Áo tím em mang ngày hôn lễ
Tiễn tình một bước,để xa nhau
Từ đây muôn kiếp tìm đâu dễ
Sắc tím ngày xưa,của thuở nào ..?!
6:25pm 10/14/2011
Một Gã Khờ.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/1826CE17231D4740B6DCB33164CC8E32.JPG[/image]
Sắc Tím...........!
Sắc tím em yêu chính là anh !
Vì đã luôn mang giấc mộng lành
Hồn thơ lai láng ta mê mẩn
Một giấc ngủ vùi...lạc rất nhanh.
Với tay em níu vầng trăng thu
Nhờ gió thổi tan đám sương mù
Gom sầu hong nắng đêm trăng lạnh
Để đón anh về , nối lời ru.
Lối đã gọn bề, ngát hương hoa
Lũ chích chung vui ... dưới nguyệt tà
Thơ em đã pha vừa sắc tím
Môi hồng gọn nét , chờ người qua....
Nhưng rồi nguyệt tà cũng đi ngủ
Lũ chích trên cành thôi hót vang
Giọt buồn tìm về trong mắt biếc
Lăn dài thành dòng bỏng má ngoan
Thôi đành kiếp này không chăn gối
Có lẽ cũng do trời định phân
Dù sao cũng chẳng chút tần ngần
" Phu_Thê !" nhỏ nhẹ trong thơ nhé !
Bé Lười 15.10.2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2011 01:00:48 bởi Bé Lười >
Bài Thơ Sắc Tím !
Bài thơ sắc tím u buồn
Từ tay em viết trào tuôn nỗi lòng
Bao nhiêu lệ thắm hoài mong
Chảy dài trên má sắc hồng nhạt phai
---
Run tay nét chữ u hoài
Còn chăng ký ức hình hài thuở xưa
Bài thơ mực tím chiều mưa
Loang trên phím nhớ đung đưa nỗi sầu
---
Bài thơ áo tím tròn câu
Bên giòng thương cảm giang đầu vấn vương
Môi em chạm ngỏ thiên đường
Con tim giữa ngực chẳng nhường nhịp đau
----
Bài thơ sắc tím hôm nào
Còn Giăng kỷ niệm ngọt ngào đôi ta
Dù mai trải lắm phong ba
Trong em còn mãi mặn mà tím ơi...?!
11:07pm 10/15/2011
Một Gã Khờ.
Cám ơn Nhà thơ HồnDuTử đã sang thăm ngôi nhà hoa tím xưa, tiện đây thêm mươi vần về sắc tím :
SIM CHÍN
Gặp em bên đồi sim
Hoàng hôn pha màu tím
Đợi em…sim chín mọng
Môi mềm…tím ngắt sim
Ngút ngát chiều chờ mong
Tưởng chừng với tới em
Rồi xa xa biền biệt
Môi rạn bạc màu sim
Tiếc nuối thời nông nổi
Giấu màu tím trong tim…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2011 12:15:35 bởi hoa tím xưa >
Trích đoạn: hoa tím xưa
Cám ơn HồnDuTử đã sang thăm ngôi nhà hoa tím xưa, tiện đây thêm mươi vần về sắc tím :
SIM CHÍN
Gặp em bên đồi sim
Hoàng hôn pha màu tím
Đợi em…sim chín mọng
Môi mềm…tím ngắt sim
Ngút ngát chiều chờ mong
Tưởng chừng với tới em
Rồi xa xa biền biệt
Môi rạn bạc màu sim
Tiếc nuối thời nông nổi
Giấu màu tím trong tim…
Thơ hay hoatimxưa, xin đa tạ hoatimxưa ghé thăm nha .
Á Trời Trời , hoatímxưa ơi làm ơn cho Khờ xin 2 chữ nhà thơ nếu còn nói vậy nghỉ chơi à [sm=rinh.gif]---
Hoa Tím !
Em như bằng lăng tím
Rộ nở với trăng đêm
Sắc thắm cho ai kiếm
Hương nồng để anh tìm
---
Áo em mang sắc tím
Như hoa nở về đêm
Hồn anh chừng như lịm
Dưới hoa mộng êm đềm
---
Đây trang tình sử nêm
Hình bóng em nhớ thêm
Tiềm thức thành hoài niệm
Đồi sim tình hoa tím ..?!
12:43am 10/18/2011
Một Gã Khờ,
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2011 12:47:23 bởi HonDuTu >
Trích đoạn: HonDuTu
Bài Thơ Sắc Tím !
Bài thơ sắc tím u buồn
Từ tay em viết trào tuôn nỗi lòng
Bao nhiêu lệ thắm hoài mong
Chảy dài trên má sắc hồng nhạt phai
---
Run tay nét chữ u hoài
Còn chăng ký ức hình hài thuở xưa
Bài thơ mực tím chiều mưa
Loang trên phím nhớ đung đưa nỗi sầu
---
Bài thơ áo tím tròn câu
Bên giòng thương cảm giang đầu vấn vương
Môi em chạm ngỏ thiên đường
Con tim giữa ngực chẳng nhường nhịp đau
----
Bài thơ sắc tím hôm nào
Còn Giăng kỷ niệm ngọt ngào đôi ta
Dù mai trải lắm phong ba
Trong em còn mãi mặn mà tím ơi...?!
11:07pm 10/15/2011
Một Gã Khờ.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/AF2A4E2891A24143B8D3F81F17C617E7.JPG[/image]
Tình Thơ Màu Tím
Bài thơ sắc tím chiều mưa
Vô đình lượm ở song thưa đầu giường
Phải chăng gió nói lời thương
Thay chàng thi sĩ thầm vương tới mình ?
Từ đây tôi bỗng lặng thinh
Vì người vừa lấy mất linh hồn rồi
Chiều mưa tím nhớ thả trôi
Đôi bong bóng nhỏ , rong chơi , mặc sầu
Còn tôi nuôi những vần câu
Hỏi rằng người đã qua cầu duyên tơ?
Có ai hiểu lòng tôi mơ
Từ khi nhận được bài thơ đậm đà
Trưa , chiều, sáng sơm vào ra
Bồi hồi , khi thấy người qua ngõ nhìn.
Nhưng sao ai cũng lặng thinh
Không giám mở ngỏ, tâm tình với nhau
Để giờ trầu lá vàng au
Hàng cau trĩu quả, trắng phau mất rồi.
Tôi về chèo lái tình côi
Phơi bài thơ tím , một thời ngọt mơ
Bên nhánh sông biếc lững lờ
Có cô thôn nữ vẫn chờ khách thăm.
Bé Lười 18.10.2011
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/AF2A4E2891A24143B8D3F81F17C617E7.JPG[/image]
Lửa Tình !
Bài thơ sắc tím em đan
Dáng người khéo gợi hồn chàng thi nhân
Trong đêm hiện hữu thiên thần
Bên thềm gác ái tình nhân gọi mời
---
Nhìn em hương sắc rạng ngời
Bao nhiêu tuyệt mỹ tình ơi! hỡi tình
Kề môi hôn lấy môi xinh
Em run hết cả thân mình xuyến xao
---
Vòng tay siết lấy ghì nhau
Như hình với bóng nhập vào một thân
Dấu yêu ơi! Ngỏ tình trần
Đôi mình giữ lấy ái ân mặn mà
---
Thiên đường mở cửa hiện ra
Em run hết cả thịt da trên người
Em như một đoá hoa tươi
Lửa tình thiêu mất chữ lười ngủ yên
---
Đêm nay giấc mộng đào nguyên
Thế gian còn lại cảnh tiên đôi mình
Em chìm đắm giữa lặng thinh
Đón hương ân ái chuyện tình đôi ta ..?!
11:34pm 10/18/2011
Một Gã Khờ.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/AF2A4E2891A24143B8D3F81F17C617E7.JPG[/image]
Hỏi Bạn Tình Chung I!
Trầm sâu đáy mắt những niềm đau
Lạc bước tha hương với nghẹn ngào
Chiếc áo phong sương giờ đã rách
Đôi giầy cát bụi,đã phai màu
Sương đêm vịnh nặng bàn tay đón
Nắng sớm ơ hờ với mắt chào
Hỏi bạn tình chung xin vá hộ
Chút duyên viễn xứ,gởi trao nhau .?!
3:40pm 10/19/2011
Một Gã Khờ.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu: