Nợ Tình !
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 20 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 290 bài trong đề mục
HonDuTu 22.10.2011 10:49:04 (permalink)
0

Giấc Ngủ Trong Tim !

Em nhốt ta,trong lòng ngực nhỏ bé
Nằm im nghe thỏ thẻ từ con tim
Lời yêu nào theo nhịp đập êm đềm
Anh ngủ yên trong niềm vui sướng nhất
---
Em có biết anh là tên hành khất
Giữa dòng đời chật vật lắm điêu ngoa
Bao cuồng nộ,trải dài bước phong ba
Em Thánh Nữ ru ta trong mộng đẹp
----
Anh đã ngủ trong lòng ngực chật hẹp
Giữa người em nét đẹp của thiên thần
Dòng huyết quảng trong em dỗ tình nhân
Bởi cuộc tình ái ân như huyền thoại
---
Giấc ngủ nào trong anh thường vẫy gọi
Bằng lời tình nóng hổi của tim em
Ngủ ngoan nhé, chôn hết những khát thèm
Cõi tục trần xin đem theo giấc ngủ
---
Trong trái tim em lời ru ấp ủ
Xác thân anh,giâc ngủ của thiên đường
Em ru anh bằng giấc mộng vô thường
Hãy ngủ ngoan yêu thương đừng thức tình..?!
10:44pm 10/21/2011
Một Gã Khờ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2011 10:53:36 bởi HonDuTu >
HonDuTu 23.10.2011 07:50:41 (permalink)
0

Hình Ai !

Áp mặt em nghe giữa cánh hoa
Nhịp tim ẩn núp,mộng cùng hoà
Sen hồng sắc thắm tình không nhạt
Má trắng màu tươi,ý chằng nhoà
Mắt khép yêu kiều khoe nét ngọc
Môi cười yểu điệu,khởi hương ngà
Hình ai tuyệt thế làm sao tả
Bức hoạ giai nhân,thơ vẽ ra ..?!
7:59pm 10/22/2011
Một Gã Khờ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2011 11:10:42 bởi HonDuTu >
DongSuoiNgot 25.10.2011 05:40:08 (permalink)
0

Hình Ai !

Áp mặt em nghe giữa cánh hoa
Nhịp tim ẩn núp,mộng cùng hoà
Sen hồng sắc thắm tình không nhạt
Má trắng màu tươi,ý chằng nhoà
Mắt khép yêu kiều khoe nét ngọc
Môi cười yểu điệu,khởi hương ngà
Hình ai tuyệt thế làm sao tả
Bức hoạ giai nhân,thơ vẽ ra ..?!
7:59pm 10/22/2011
Một Gã Khờ.


Một Gã Khờ Chăng ?

Gói cánh sen hồng ngan ngát hoa
Ướp vần ngọt chữ điệu trầm hòa
Tình xuân một thuở còn phong kín
Tuổi hạ bao lần chẳng nhạt nhòa
Ghép bút thi nhân trăng đắm ngọc
Nối câu văn tự biển say ngà
Hồn Du Tử hỡi người nơi ấy
Một gã khờ chăng xin bước ra !!

Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2011 23:13:12 bởi DongSuoiNgot >
HonDuTu 25.10.2011 08:11:17 (permalink)
0


Tranh Tình !

Em cúi xuống nghe ở đoá hoa
Thì thầm nỗi nhớ,nhuỵ hương hoà
Màu hồng nét đẹp Sen buông dáng
Sắc trắng yêu kiều Quế toả ra
Tiếng ái trong lòng, phong kín mặt
Lời ân giữa dạ,hiện trên da
Bức tranh trác tuyệt hồn thi khởi
Lối hoạ tinh thâm,những nét ngà ....?!
8:00pm 10/24/2011
Một Gã Khờ.
DongSuoiNgot 26.10.2011 01:00:06 (permalink)
0
Tranh Tình !

Em cúi xuống nghe ở đoá hoa
Thì thầm nỗi nhớ,nhuỵ hương hoà
Màu hồng nét đẹp Sen buông dáng
Sắc trắng yêu kiều Quế toả ra
Tiếng ái trong lòng, phong kín mặt
Lời ân giữa dạ,hiện trên da
Bức tranh trác tuyệt hồn thi khởi
Lối hoạ tinh thâm,những nét ngà ....?!
8:00pm 10/24/2011
Một Gã Khờ.




Người Vẽ Tranh Tình

Người vẽ tranh thơ mộng với hoa
Về xuân đậm nét thế nhân hòa
Tình ai nồng ấm ươm cành nắng
Ý ấy ngọt ngào nở búp hoa
Có phải đêm về mơ trăng ngát
Hay là ngày đã mộng mây ngà
Hồn thêu gấm lụa say men chữ
Tỏa hương trầm quế cõi thịt da...!?

Hương Quế
HonDuTu 26.10.2011 01:25:42 (permalink)
0

Trích đoạn: DongSuoiNgot


Người Vẽ Tranh Tình
Hương Quế



Hương Quế !

H ồng nhan tri kỷ, vẽ tranh hoa
Ư ơm mộng vào thơ, tim nhịp hoà
Ơ n khách thêu mơ tình chớm nở
N ghĩa nhân dệt ý, nhớ đơm ra
G hì đau lắm khổ đời Nam Tử
Q uên hận niềm thương kiếp Ngọc Ngà
U ất nghẹn hồn thi ôm nét bút
Ế m duyên ấm ngọt,gói làn da ..?!
1:19pm 10/25/2011
Một Gã Khờ .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2011 01:42:52 bởi HonDuTu >
DongSuoiNgot 26.10.2011 02:03:21 (permalink)
0


Hồn Du Tử Ơi !

Vẽ rồng loan phượng với ngàn hoa
Ao ước mùa xuân ấm thái hòa
Hay chỉ vần thơ gieo mộng đẹp
Chắc gì câu chữ mọc tình xa
Cám ơn lữ khách màu tranh lụa
Ghi nghĩa giai nhân sắc bút ngà
Hoang tưởng còn mơ trăng bát ngát
Người đi ta ở khắc vào da...!?

Hương Quế
HonDuTu 27.10.2011 01:06:13 (permalink)
0


Trích đoạn: DongSuoiNgot



Hồn Du Tử Ơi !
Hương Quế


Thiên Thần Trong Mơ !

Em như một dáng nhỏ Thiên Thần
Cúi mặt ôm vào,giữa tấm thân
Dệt mộng duyên người lai láng trải
Thêu mơ nợ khách,vọng lâng lâng
Tay ôm quá khứ nơi tiên cảnh
Mắt khép tương lai, chốn cõi trần
Thánh thiện trong tim sao nói hết
Tâm tình gói dạ,gửi tình nhân ...?!
1:04pm 10/26/2011
Một Gã Khờ.
hoa tím xưa 27.10.2011 05:37:59 (permalink)
0
Buồn cỏ may

Đông về tan tác cánh may

Ngóng tìm lối cũ, ai hay mà về!
Sương sa nhòa tím triền đê
Lòng đơn lạnh mảnh trăng thề ai trao.
DongSuoiNgot 27.10.2011 05:59:21 (permalink)
0

Thiên Thần Trong Mơ !

Em như một dáng nhỏ Thiên Thần
Cúi mặt ôm vào,giữa tấm thân
Dệt mộng duyên người lai láng trải
Thêu mơ nợ khách,vọng lâng lâng
Tay ôm quá khứ nơi tiên cảnh
Mắt khép tương lai, chốn cõi trần
Thánh thiện trong tim sao nói hết
Tâm tình gói dạ,gửi tình nhân ...?!
1:04pm 10/26/2011
Một Gã Khờ.




Là Anh

Chiêm bao mờ tỏ bóng linh thần
Tóc bạc râu dài áo gấm thân
Một thuở trần gian tình mộng mị
Muôn đời tiên cảnh khúc đàn ngân
Phun châu nhả ngọc say mây khói
Thả nắng lùa mưa đắm bụi trần
Có phải là anh Khờ một gã
Gieo lòng nhi nữ hạt tình nhân!?

Hương Quế
HonDuTu 28.10.2011 01:43:57 (permalink)
0


Trích đoạn: hoa tím xưa

Buồn cỏ may

Đông về tan tác cánh may

Ngóng tìm lối cũ, ai hay mà về!
Sương sa nhòa tím triền đê
Lòng đơn lạnh mảnh trăng thề ai trao.


Sầu Gió Thu !

Tháng mười đã bước vào thu
Màu tang chiếc lá mịt mù vội rơi
Trăng thơ lạc lỏng bên đời
Thu sầu ngọn gió chơi vơi lạnh lòng ..?!
Một Gã Khờ.
HonDuTu 28.10.2011 01:59:03 (permalink)
0

Trích đoạn: DongSuoiNgot
Thiên Thần Trong Mơ !

Em như một dáng nhỏ Thiên Thần
Cúi mặt ôm vào,giữa tấm thân
Dệt mộng duyên người lai láng trải
Thêu mơ nợ khách,vọng lâng lâng
Tay ôm quá khứ nơi tiên cảnh
Mắt khép tương lai, chốn cõi trần
Thánh thiện trong tim sao nói hết
Tâm tình gói dạ,gửi tình nhân ...?!
1:04pm 10/26/2011
Một Gã Khờ.




Là Anh

Chiêm bao mờ tỏ bóng linh thần
Tóc bạc râu dài áo gấm thân
Một thuở trần gian tình mộng mị
Muôn đời tiên cảnh khúc đàn ngân
Phun châu nhả ngọc say mây khói
Thả nắng lùa mưa đắm bụi trần
Có phải là anh Khờ một gã
Gieo lòng nhi nữ hạt tình nhân!?

Hương Quế



Tuổi Ngọc !

Thơ ngây thuở đó,chiếm tinh thần
Tuổi ngọc đôi mình tình rất thân
Ánh mắt hoà chung cùng chí hướng
Vòng tay quyện lấy, sớt lòng ngân
Bao nhiêu kỷ niệm soi hình ảnh
Bấy nỗi dư âm,rọi bóng trần
Có phải tình yêu thời nhỏ bé
Hay lòng mộng mị của thi nhân ...?!
1:54pm 10/27/2011
Một Gã Khờ.
HonDuTu 28.10.2011 10:44:38 (permalink)
0

Ra Về !

Ra về núp bóng cội Bồ Đề
Xoá hết từ đây,ở bến mê
Hỉ nộ mồm đời gieo lắc nhắc
Sân si miệng chợ,mắc lê thê
Cây non cõi tục vui tâm đón
Ta lão phàm phu, tủi não nề
Cái dại nhân sinh đành giã biệt
Lời khôn sỏi đá, chắng buồn chê ...?!
10:42pm 10/27/2011
Một Gã Khờ.
hoa tím xưa 28.10.2011 12:12:38 (permalink)
0
DUYÊN NỢ


Bén duyên cho lòng nôn nao
Tìm người bỏ mối ướm trao, mất còn
Phải chi duyên phận vuông tròn
Phải chi quen lạ mỏi mòn tìm nhau.

Duyên hay nợ buộc vào nhau
Dung thông hóa giải nỗi đau nhân tình
Màu yêu phủ cõi ba sinh
Chấm hồng nụ bói duyên mình phận ta

Bén duyên khởi sự ta-bà
Thế mà lửa cháy cùng là sương giăng
Dùng dằng được chớ hay chăng
Trách ai ai trách chùng, căng tơ lòng

Bện duyên bán nhớ mua mong
Khởi đầu nan giải mơ mòng đấy thôi
Vãn hồi rạn xé bờ môi
Mang đi, để lại một đồi gió trăng.
hoa tím xưa 28.10.2011 14:31:09 (permalink)
0









Má sen…
 
Em đẹp tươi xinh tựa đóa hoa
Nghe trong sen thắm tiếng giao hòa
Sắc hồng e ấp như khoe dáng
Nét trắng duyên thầm lan tỏa ra
Tay ấp cánh hoa thơm giáp mặt
Môi mềm cười nụ nức hương da
Thiên thời một khắc xuân tình khởi
Địa lợi nghìn thu tươi nét ngà.





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97966/C99028839CE8400F936E473D149A91CE.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2011 14:36:17 bởi hoa tím xưa >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 20 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 290 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9