Nợ Tình !
Trích đoạn: hoa tím xưa
Má sen…
Em đẹp tươi xinh tựa đóa hoa
Nghe trong sen thắm tiếng giao hòa
Sắc hồng e ấp như khoe dáng
Nét trắng duyên thầm lan tỏa ra
Tay ấp cánh hoa thơm giáp mặt
Môi mềm cười nụ nức hương da
Thiên thời một khắc xuân tình khởi
Địa lợi nghìn thu tươi nét ngà.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97966/C99028839CE8400F936E473D149A91CE.jpg[/image]
Hoa Hôn Hoa !
Má kề khép mắt, hoa hôn hoa
Nở nụ tình xuân, mộng ái hoà
Trắng nõn làn da hương ngọc nép
Hồng sen cánh mỏng,nhuỵ buông ra
Bao nhiêu ân ái trên gương mặt
Báy nỗi niềm yêu dưới bóng da
Bức hoạ thiên nhiên đầy phấn khởi
Bài thơ cảnh đẹp, hoạ người ngà ...?!
11:10am 10/28/2011
Một Gã Khờ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2011 23:13:40 bởi HonDuTu >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97966/C99028839CE8400F936E473D149A91CE.jpg[/image]
Chữ Hoa !
Hoa tình chớm nở, ở trong tim
Hoa thắm hương nồng để mộng tìm
Hoa gợi nồng nàn nơi mắt ngọc
Hoa mời ấm áp,chốn môi mềm
Hoa buông nhuỵ ái duyên nào nếm
Hoa mở đài ân, nợ đó nêm
Hoa đẹp trong hồn thơ bất tử
Hoa xinh rực sắc,nhạc êm đềm ...?!
10:43am 10/29/2011
Một Gã Khờ.
CH ghé thăm và thưởng thức thơ của MGK và các thi hữu.
Chúc vui ạ!
Trích đoạn: Cúc Hương
CH ghé thăm và thưởng thức thơ của MGK và các thi hữu.
Chúc vui ạ!
Dạ đa tạ CH đã ghé thăm và quá khen ạ. Cho mượn cái hình tượng trưng của CH fá vài câu cho vui nha .
--
Tim Bể !
Vết thương ngày tháng,cứ hằn sâu
Níu kéo thời gian đến bạc đầu
Tim đỏ vì tình nên vụng vỡ
Gan xanh bởi nghĩa, phải phai mầu
Tàn canh vẫn đợi người may hộ
Khởi sáng còn trông, khách giúp khâu
Phải nợ cùng nhau xin vá lại
Hay duyên đã nối,nhịp tâm cầu ..?!
1:41pm 11/02/2011
Một Gã Khờ.
Những Vần Lục Bát Vu Vơ !
Cầu duyên đã lỡ nhịp rồi
Chia đôi biển nhớ xẻ môi nỗi buồn
Đêm say dạ nguyệt sầu buông
Mắt em nhốt lệ giữa buồng ngực đau
---
Thuyền tình lướt sóng về đâu
Lìa xa biển nhớ,xẻ câu chung tình
Cho ai lạc lỏng niềm tin
Non thề biển hẹn vô hình với tâm
Một Gã Khờ.
LƯNG CHỪNG
Lưng chừng …ấy lá lưng chừng
va vào ngọn gió ngập ngừng chửa rơi
lưng chừng hạ đến bên đời
mang theo hạt nắng đầy vơi se lòng
lưng chừng tôi cớ chi mong
nửa tin nửa đoán nửa trông nửa ngờ
lưng chừng em đẹp như mơ
chênh chao nghiêng nón bài thơ nét cười
lưng chừng buông sợi tơ trời
người dưng se với người dưng buổi đầu
có gì đã có gì đâu
lưng chừng hứng hạt mưa ngâu lạ lùng
bán đơn côi đổi lưng chừng
mà sao thấp thỏm nửa mừng nửa lo
cây đa bến nước con đò
lưng chừng như đã còn dò lạch sông
tình quê đâu kém phiêu bồng
lưng chừng… cau sẵn trầu không nết làng.
Lưng Chừng !
Thơ buông nửa đoạn cầm chừng
Cầm chừng như thế người dưng khỏi buồn
Khỏi buồn chẳng thấy lệ tuôn
Lệ tuôn bởi nhớ những nguồn sóng thơ
--
Sóng Thơ cứ mãi dật dờ
Dật dờ để dạ còn mơ nửa chừng
Nửa chừng nét bút đành dừng
Đành dừng cho bậu cùng mừng hoạ thơ
---
Hoạ thơ với cách đợi chờ
Đợi chờ thấm ý cho mơ tuyệt vời
Tuyệt vời vội phải ngưng lời
Ngưng lời hỏi bậu tình rơi lưng chừng ..?!
3:47pm 11/04/2011
Một Gã Khờ.
Em Bước Đi ! [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/20054/2139A25242114E4CAD52E7AF34A41D71.jpg[/image]
Trích đoạn: HonDuTu
Dạ xin chào Mỹ Trinh ạ .
Dạ không có gì đâu MỹTrinh, đừng ngại nha, thành thật cám ơn Mỹ Trinh đã không chê mà còn để tặng những vần thơ hay . Chúc Mỹ Trinh luôn vui vẻ và thơ hay nhiều cho Khờ đọc ké nha .
---
Gửi Tặng Mỹ Trinh !
Gửi lời cảm tạ nha
Tặng khách dáng người ngà
Mỹ tự trong thơ gói
Trinh nguyên nét hoạ ra
Thi nhân đầy ý dệt
Hữu ái thấm tình hoà
Thư cổ mơ cùng nguyệt
Quán xưa mộng dưới hoa ..?!
2:35pm 11/03/2011
Một Gã Khờ.
Dạ MT xớn xác vào nhà HDT hỏng có bị khiển trách mà còn được tặng thơ. Mừng húm đây nè anh ơi! cám ơn nhiều lắm lắm đó nhe... Chúc anh cuối tuần vui...thơ hay..!
Hỏng biết có ứng phó nổi bài thơ này hay không mà cũng xin thử. Có gì anh sửa giùm.
Bái Phục
Xin đừng khách sáo nha
Mời khách ngồi dùng trà
Thấy bóng anh lữ quán
Nhìn hoài nét phong ba
Hồn thơ say vũ bão
Tình chữ ngot chan hòa
Hạ bút nhanh như gió
Thoảng đầy hương sắc hoa
Mỹ Trinh
Trích đoạn: Mỹ Trinh
Dạ MT xớn xác vào nhà HDT hỏng có bị khiển trách mà còn được tặng thơ. Mừng húm đây nè anh ơi! cám ơn nhiều lắm lắm đó nhe... Chúc anh cuối tuần vui...thơ hay..!
Hỏng biết có ứng phó nổi bài thơ này hay không mà cũng xin thử. Có gì anh sửa giùm.
Bái Phục
Xin đừng khách sáo nha
Mời khách ngồi dùng trà
Thấy bóng anh lữ quán
Nhìn hoài nét phong ba
Hồn thơ say vũ bão
Tình chữ ngot chan hòa
Hạ bút nhanh như gió
Thoảng đầy hương sắc hoa
Mỹ Trinh
Kính Phục !
Mỹ nữ khéo lời nha
Ươm thơ với chén trà
Mời tình nhân trọ quán
Gửi ý cộng thu ba
Ánh mắt trừ đau khổ
Bờ môi sớt ái hoà
Hồn thi thêm vị ngọt
Kính phục bạn tài hoa ..?!
11:03am 11/05/2011
Một Gã Khờ.
Kính Phục !
Mỹ nữ khéo lời nha
Ươm thơ với chén trà
Mời tình nhân trọ quán
Gửi ý cộng thu ba
Ánh mắt trừ đau khổ
Bờ môi sớt ái hoà
Hồn thi thêm vị ngọt
Kính phục bạn tài hoa ..?!
11:03am 11/05/2011
Một Gã Khờ.
Nở Hoa
Bỏ chữ kính đi nha
Đơn sơ áo tím cà
Gian nan từ sáng sớm
Lận đận đến chiều tà
Tích sự không gì cả
Danh hào có đâu ra
May mà anh ghé mắt
Đất thấp nở tình hoa
Mỹ Trinh
Cám ơn anh Khờ khen thưởng quá nhiều làm cho MT mắc cở quá không dám nhận một tí tẹo nữa đó nha. MT tính đề tựa bài thơ là "Nở Lỗ Mũi" thay vì "Nở Hoa" mà nghe không được thơ cho lắm. Thôi Thì "Nở Hoa" để cám ơn anh không chê thơ mà còn khuyến khích MT hết lòng.
Trích đoạn: Mỹ Trinh
Nở Hoa
Bỏ chữ kính đi nha
Đơn sơ áo tím cà
Gian nan từ sáng sớm
Lận đận đến chiều tà
Tích sự không gì cả
Danh hào có đâu ra
May mà anh ghé mắt
Đất thấp nở tình hoa
Mỹ Trinh
Cám ơn anh Khờ khen thưởng quá nhiều làm cho MT mắc cở quá không dám nhận một tí tẹo nữa đó nha. MT tính đề tựa bài thơ là "Nở Lỗ Mũi" thay vì "Nở Hoa" mà nghe không được thơ cho lắm. Thôi Thì "Nở Hoa" để cám ơn anh không chê thơ mà còn khuyến khích MT hết lòng.
Dạ kính chào Mỹ Trinh ạ .
Thơ hay MT , chúc vui vẻ, MT khiêm tốn quá đi nè .
--
Áo Nàng !
Áo nàng thật đẹp nha
Sắc tím của hoa cà
Bó sát theo viền cổ
Ôm tròn níu xếp tà
Vai thon đầy mẩn cảm
Ngực thẳng đủ mơ ra
Lịm cả hồn thơ mất
Ru tình với bóng hoa ...?!
10:39pm 11/08/2011
Một Gã Khờ .
Áo Thơ !
Áo thơ bậu khoác đã bao lâu
Mảnh vải tình kia nhuộm sắc sầu
Rối chỉ cùng duyên tâm rách nát
Đường kim sớt nợ, dạ nào khâu ?
Tay ngà bến đợi, khi còn trẻ
Mắt ngọc sông chờ, đến bạc đầu
Vá mãi niềm đau, nào có kín
Thêu hoài nét chữ,âm thi đau ...?!
8:01am 11/14/2011
Một Gã Khờ.
Mùa Thu Thi Cảm !
Nàng Thu dạo gót,lại về đây
Sắc lạnh vào tim, trải phủ đầy
Nắng nhạt bên hiên,sầu toả kín
Sương mù trước ngỏ, nhớ còn vây
Hoa tàn rũ cánh trên sân cỏ
Lá úa buông mình,dưới bóng cây
Cảm cảnh cung đàn tay loạn phím
Tranh tình nốt nhạc,lại chùn dây ?
2:13pm 11/05/2011
Một Gã Khờ.
Bóng Thời Gian !
Thời gian vụt thoáng ở tầm tay
Đã hết năm rồi chỉ mấy ngày
Đất mộng tình duyên còn thức tỉnh
Vườn mơ ân nghĩa,khó mà say
Mềm môi chén rượu đầy men đắng
Ướt mắt bài thơ,thấm vị cay
Tóc trổ hoa sầu màu bạc phếch
Trăm năm sót lại nỗi đau dài.
3:51am 12/17/2011
MGK
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: