Nợ Tình !
Dạ Chào Vancali ạ .
Dạ phải đó Vancali à, HDT hay MGK cũng chỉ 1 người thôi, nhưng xưa thì dung nick nay, sau này thích làm khờ nhường cho thiên hạ khôn nên lấy nick Một Gã Khờ . Còn nick nay trong đây thì từ năm 2006 tới giờ mới trở vào đây, chân thành đội ơn vancali đã ghé qua và đã tặng những lời chúc tốt đẹp cho Khờ . Khờ cũng xin kính chúc cho vancali và bửu quyến vạn an vạn sự như ý nguyện .Hy vọng là Khờ có thể được thưởng thức những dòng thơ tuyệt bút của Vancali nha. Xin mời vancali cứ tự nhiên vui vẻ coi như nhà của chính vanvali nha .
Kính bút
HDT+MGK= 0
Tình mình rồi sẽ về đâu
Mộ hoang sương trắng giăng sầu thê lương
Xác anh nằm ở vệ đường
Còn em chung bước yêu thương với người
HDT
Đành Thôi
Ghé vai cõng lấy cuộc đời
Thân em lá cỏ, mọc nơi vệ đường
Miệt mài sống với gió sương
Anh như con nghé qua đường chẳng hay...
Đành thôi lỡ mùa xuân này
Kiếp sau chẳng chọn (cỏ) mọc ngay vệ đường.
Bé Lười 21.09.11 Và bây giờ tới lượt BLvác bom tấn phá nhà anh chơi vậy đó hà hà ...Mà hình như BL chưa được nghe anh Khờ ca nhỉ....Nghe mấy chị nói anh hay lắm á..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2011 14:04:36 bởi Bé Lười >
Đành Thôi
Ghé vai cõng lấy cuộc đời
Thân em lá cỏ, mọc nơi vệ đường
Miệt mài sống với gió sương
Anh như con nghé qua đường chẳng hay...
Đành thôi lỡ mùa xuân này
Kiếp sau chẳng chọn (cỏ) mọc ngay vệ đường.
Bé Lười 21.09.11
Và bây giờ tới lượt BLvác bom tấn phá nhà anh chơi vậy đó hà hà ...Mà hình như BL chưa được nghe anh Khờ ca nhỉ....Nghe mấy chị nói anh hay lắm á..
hăhahahhahaha BéLười cứ tự nhiên nha, welcome anytimes mà .
Khất nợ !(Thiếu Nợ ).
Ví gì sao hết dễ thương
Anh là con nghé bên đường em qua
Trâu già đã lắm xót xa
Nên tình gác lại ngở là giấc mơ
Tình kia khất lại bằng thơ
Tiễn nhau trọn kiếp hẹn chờ lai sinh .
MGK
Chào Vancali hi? , Vancali ghé thăm mà Khờ hong kịp tiếp đón thành thật xin lỗi nha, thôi thì đôi dòng nhỏ này coi như lời xin lỗi cùng vancali nha. chúc vancali luôn vui vẻ và thơ hay .
----
Thiếu Nợ !
Khách ghé vào đây thăm hòi ta
Chưa chào đón, với dáng người ngà
Tay không chẳng kịp mời ly rượu
Mắt có chưa tròn kính chén trà
Nhạc mượn người quen nơi trước cửa
Thơ vay kẻ lạ, ở sau nhà
Thì ai đã vội dời chân bước
Thiếu nợ cùng nàng, xin lỗi nha ...!
8:14pm 09/21/2011
MGK
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2011 08:19:04 bởi HonDuTu >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2011 10:12:00 bởi vancali96 >
Chào vancali , cứ tự nhiên Thơ vancali càng ngày càng tuyệt bút nha, chắc Khờ chạy theo hụt hơi quá hhahahahaha, cũng xin đáp lại cùng vancali cho vui nha, nếu có gì mạo phạm xin thứ lỗi dùm nha . Hy vọng được đọc thơ của vancali mỗi ngày thay cơm được rồi.
---
Nợ Riêng !
Thu về nhuộm lá ở ngoài hiên
Mơn mang cái lạnh với buồn phiền
Đâu đây ẩn hiện thơ Vân Nữ
Chốn đó ngân nga nhạc Thuỵ Miên
Dạ khách bồn chồn như kẻ dại
Lòng ta rạo rực giống người điên
Non thề biển hẹn đành xin thiếu
Ước nguyện lai sinh, đáp nợ riêng ...?
8:30pm 09/21/2011
MGK
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2011 09:50:14 bởi HonDuTu >
hăhahahhahaha BéLười cứ tự nhiên nha, welcome anytimes mà .
Khất nợ !(Thiếu Nợ ).
Ví gì sao hết dễ thương
Anh là con nghé bên đường em qua
Trâu già đã lắm xót xa
Nên tình gác lại ngở là giấc mơ
Tình kia khất lại bằng thơ
Tiễn nhau trọn kiếp hẹn chờ lai sinh .
MGK
Vậy BL tự nhiên lưôn nha anh....Ráng đọc hiii
Đừng
Em đâu mang bán tình yêu
Mà người Khất Nợ đọng nhiều xót xa
Tình em chỉ biết mang ra
Trao người trọn kiếp hoa...... đời này,
Lỡ rồi tuột khỏi tầm tay
Thì em xin nhận đắng cay về mình
Biết anh trọn nghĩa chung tình
Xin đừng cõng lại chuyện tình.........kiếp sau.
Bé Lười 22.09.2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2011 10:44:12 bởi Bé Lười >
Vậy BL tự nhiên lưôn nha anh....Ráng đọc hiii
Đừng
Em đâu mang bán tình yêu
Mà người Khất Nợ đọng nhiều xót xa
Tình em chỉ biết mang ra
Trao người trọn kiếp hoa đời này
Lỡ rồi tuột khỏi tầm tay
Thì em xin nhận đắng cay về mình
Biết anh trọn nghĩa chung tình
Xin đừng cõng lại chuyện tình.........kiếp sau.
Bé Lười 22.09.2011
-----------
ùhm BéLười thích fá cứ tự nhiên mà, anh đâu sợ banh nhà đâu nè, có gì vnthuquan cất nhà mới cho 2 đứa mình quậy tiếp hahahahaha, chúc BéLười vui vẻ và thơ hay nha.
Khất Nợ !
Thân khờ đã lắm lao đao
Tha hương viễn xứ nghẹn ngào tháng năm
Niềm đau nối bước thăng trầm
Nợ tình chẳng dám buông âm gởi người
Sợ rằng héo hắt môi cười
Sợ làm người khổ và lười làm sao
Nên xin khất nợ tình nào
Lai sinh sẽ trả cho nhau ngọt ngào ...!
MGK
TRĂM HOA ĐUA NỞ
Chủ nhật này sao thiếu chuyện vui
Thiếu đường thiếu mật nuốt không trôi
Nhớ ai nhẹ bút trao vần xướng
Vui lúc đông tay họa lắm lời
Chọn ý mỗi người thêu một cách
Lựa lời chúng bạn dệt trăm hơi
Thi đàn như chợ phiên ngày Tết
Đua nở trăm hoa chẳng đợi mời.
Lá chờ rơi 22/09/11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2011 11:28:33 bởi vancali96 >
Mến chào vancali hi?
Bài thơ hay và bài hoạ cùa vancali càng hay, nhưng Khờ chắc hong dám vào xóm Đường đâu vancali ạ, vì Khờ chỉ là 1 kẻ khờ khạo nên hong dám múa rìu qua mắt thợ đâu sợ bị đòn á . Chúc vancali luôn vui vẻ và thơ hay nha .
Kính bút
MGK
---------
Đùa Thôi !
Xóm Đường mở hội thật là vui
Bạn hữu năm châu chia ngọt bùi
Dí dỏm theo từ đùa tiếng ngược
Tinh ranh níu chữ giởn vần xuôi
Canh sương cuốc điểm lòng còn tiến
Tàn nắng quạ kêu dạ chẳng lùi
Mời khách thập phương tình bát ái
Tiễn người tứ hướng,nghĩa nhân nuôi..!
1:31am 09/22/2011
MGK
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2011 13:38:53 bởi HonDuTu >
ùhm BéLười thích fá cứ tự nhiên mà, anh đâu sợ banh nhà đâu nè, có gì vnthuquan cất nhà mới cho 2 đứa mình quậy tiếp hahahahaha, chúc BéLười vui vẻ và thơ hay nha.
Khất Nợ !
Thân khờ đã lắm lao đao
Tha hương viễn xứ nghẹn ngào tháng năm
Niềm đau nối bước thăng trầm
Nợ tình chẳng dám buông âm gởi người
Sợ rằng héo hắt môi cười
Sợ làm người khổ và lười làm sao
Nên xin khất nợ tình nào
Lai sinh sẽ trả cho nhau ngọt ngào ...!
MGK
Lỡ vnthuquan ko xây nhà cho anh em mình fa thì sao anh Khờ? Vụ này khó à nha !
Chờ
Xa mặt nào có cách lòng
Người ở viễn xứ tôi trông hàng ngày
Nơi ấy sương gió , đắng cay
Sao không san sẻ lên vai tôi cùng....
Vật chất nợ sẽ trả xong
Tình duyên khất nợ hòng trả được ư
Kiếp này nguyện xin ở tù
Chung thân một kiếp bóng thu chờ người
Bé Lười 22.09.2011
Chờ
Xa mặt nào có cách lòng
Người ở viễn xứ tôi trông hàng ngày
Nơi ấy sương gió , đắng cay
Sao không san sẻ lên vai tôi cùng....
Vật chất nợ sẽ trả xong
Tình duyên khất nợ hòng trả được ư
Kiếp này nguyện xin ở tù
Chung thân một kiếp bóng thu chờ người
Bé Lười 22.09.2011
-------------
Chết Khờ Thiệt !
Bé Lười cũng biết đợi chờ
Thôi thì đứt bóng mạng Khờ mất thôi
Trăm năm bóng đổ thuyền trôi
Như là con nước bồi hồi ở tim
Xin người tránh né nỗi niềm
Đừng vương dấu ái môi mềm sẽ đau
Ta về giữ giấc chiêm bao
Chút tình hoài bảo kiếp nào trả nhau ..!
MGK
Chờ
Xa mặt nào có cách lòng
Người ở viễn xứ tôi trông hàng ngày
Nơi ấy sương gió , đắng cay
Sao không san sẻ lên vai tôi cùng....
Vật chất nợ sẽ trả xong
Tình duyên khất nợ hòng trả được ư
Kiếp này nguyện xin ở tù
Chung thân một kiếp bóng thu chờ người
Bé Lười 22.09.2011
-----
Đêm Buồn !
Đêm buồn thả mộng bến sông thơ
Ánh nguyệt u sầu dáng đợi chờ
Hỏi bạn duyên đâu,chung nguyện ước
Vay tình nợ đó,lẻ niềm mơ
Không gian phẳng lặng như tìm trốn
Vũ trụ cuồng xoay,lại giả vờ
Chỉ có riêng ta,bên chén rượu
Men sầu chấp nhận,với bơ vơ ...!
8:33pm 09/22/2011
MGK
Chết Khờ Thiệt !
Bé Lười cũng biết đợi chờ
Thôi thì đứt bóng mạng Khờ mất thôi
Trăm năm bóng đổ thuyền trôi
Như là con nước bồi hồi ở tim
Xin người tránh né nỗi niềm
Đừng vương dấu ái môi mềm sẽ đau
Ta về giữ giấc chiêm bao
Chút tình hoài bảo kiếp nào trả nhau ..!
MGK
Thì Thôi!
Thư Quán Việt Nam có chàng Khờ
Vừa gặp Lười em mộng vu vơ
Đêm nằm ôm gối, tim thổn thức
Như chàng thi sĩ thương nàng thơ.
Có phải Khờ chê Lười ngu ngơ ?
Nên mới ngỏ câu " chớ có chờ"!
Thôi đành ôm sầu đêm trăng lạnh
Để bóng Khờ anh khất trong mơ.
Huuu , Tội BL chưa nỳ hahaha
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: