Nợ Tình !
Chúc anh Hồn Du Tử mùa giáng sinh an lành
Hương Quế
Trích đoạn: DongSuoiNgot
Chúc anh Hồn Du Tử mùa giáng sinh an lành
Hương Quế
Dạ cám ơn HQ nhiều nha, xin cầu chúc cho HQ và Gia quyến 1 cái tết tây an khang vạn sự như ý ạ .
---
Giáng sinh lại ghé bên đời
Có chăng thuyết học những lời mĩa may .
MGK
Rượu & Trăng !
Nghiêng bầu rượu nóng, nhấp đầu môi
Ngắm Nguyệt trong đêm núp bóng đồi
Cung quãng cô đơn, ai bạn hữu
Trần gian lặng lẽ, cũng mình tôi
Duyên đời khó hợp đành ngồi nghía
Nợ chợ không thành, phải đứng coi
Há được bên nhau cùng cạn chén
Thì tình vẫn thắm chẳng phai phôi !
7:48pm 01/03/2012
Một Gã Khờ.
Nợ Tình !
Anh về ghé lại viếng nơi xưa
Cảnh cũ còn đây, nỗi nhớ thừa
Vắng mặt em rồi, vui vội tiễn
Bàn tay anh giữ,trái sầu đưa
Hẹn thề lúc đó nào gian dối
Nguyện ước khi xưa chẳng lọc lừa
Món nợ ân tình chưa trà dứt
Còn say kỷ niệm, một đêm mưa ..?
6:47pm 05/31/2012
Một Gã Khờ.
Nhớ Bạn Xưa !
Quán thơ vắng khách đã bao năm
Ngọn bút phù vân,gác nét trầm
Bạn cũ còn ai,hòa nhịp điệu
Tình xưa chẳng kẻ,vận cùng âm
Quay đầu kiếm mãi mù xa tít
Ngoảnh mặt tìm hoài vẫn bặt tăm
Chợt nhói hồn ai bao kỷ niệm
Niềm đau vội đến,nhẹ âm thầm..!?
11:24am 09/12/2012
Một Gã Khờ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2012 10:22:10 bởi HonDuTu >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: