Nợ Tình !
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 20 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 290 bài trong đề mục
hoa tím xưa 23.09.2011 10:22:09 (permalink)
0
Cám ơn Hondutu đã đến chơi ngôi nhà Hoa tím và để lại vần thơ "tiếng lòng xao xuyến".

CUỐI MỘT CUỘC TÌNH

Chị đã "đầu tám"
xuân lạnh lẽo rơi
chờ nghe lời cuối
để đi về trời

Chị bảo cả đời
chưa nghe anh nói
dù chỉ một lời
rằng:"anh yêu em"

Thương thay, chị ơi!
hết đời chưa với
chạm tới tình yêu.

#31
    HonDuTu 23.09.2011 10:24:38 (permalink)
    0

    Thì Thôi!

    Thư Quán Việt Nam có chàng Khờ
    Vừa gặp Lười em mộng vu vơ
    Đêm nằm ôm gối, tim thổn thức
    Như chàng thi sĩ thương nàng thơ.

    Có phải Khờ chê Lười ngu ngơ ?
    Nên mới ngỏ câu " chớ có chờ"!
    Thôi đành ôm sầu đêm trăng lạnh
    Để bóng Khờ anh khất trong mơ.

    Huuu , Tội BL chưa nỳ hahaha

    ----
    Tội Khờ Chưa !

    Niềm đau níu xác thân Khờ
    Bao năm vẫn đó giấc mơ đã tàn
    Hu hu mới khóc và than
    Lại cười ha hả để chàng thấm đau
    Sao người lại nở giết nhau
    Bằng thơ tình ái ngọt ngào đầu môi
    Cho Khờ vương vấn bồi hồi
    Cũng đành khất nợ tình tôi trọn đời ...!
    MGK
    #32
      HonDuTu 23.09.2011 10:32:27 (permalink)
      0

      Cám ơn Hondutu đã đến chơi ngôi nhà Hoa tím và để lại vần thơ "tiếng lòng xao xuyến".

      CUỐI MỘT CUỘC TÌNH

      Chị đã "đầu tám"
      xuân lạnh lẽo rơi
      chờ nghe lời cuối
      để đi về trời

      Chị bảo cả đời
      chưa nghe anh nói
      dù chỉ một lời
      rằng:"anh yêu em"

      Thương thay, chị ơi!
      hết đời chưa với
      chạm tới tình yêu.

      -----
      Dạ kính chào hoatímxưa nha .
      Dạ hong có chi ạ hoatímxưa ơi, tính của Khờ thấy ai 1 mình trong ngôi nhà của chính họ thì Khờ ghé thăm viếng nếu góp vui cho họ thì khờ sẽ làm, đó là bản năng tự nhiên của khờ, còn chổ nào đông người thì Khờ hong dám ghé . Bài thơ hay và buồn lắm hoatímxưa, hy vọng rằng hoatímxưa sẽ tìm được 1 niềm nho nhỏ cho chính mình trong cuộc sống của kiếp phàm nhân ở kiếp này,Nhưng hoatímxưa đừng lo sau lưng vẫn còn nhiều người bạn sẽ ủng hộ cho hoatímxưa mà .
      ---
      Hoa tím xưa
      Sắc màu vừa
      khai hương thắm
      khách say sưa
      --
      Dù giữa nắng
      Dẫu trong mưa
      Màu hoa vẫn
      Đẹp như xưa ..
      MGK
      #33
        HonDuTu 23.09.2011 11:25:21 (permalink)
        0


        Trích đoạn: vancali96

         

        Chào Vancali hi? , Vancali ghé thăm mà Khờ hong kịp tiếp đón thành thật xin lỗi nha, thôi thì đôi dòng nhỏ này coi như lời xin lỗi cùng vancali nha. chúc vancali luôn vui vẻ và thơ hay .

        Cám ơn huynh HDT khen , em chỉ vui chơi thôi any way cám ơn cám ơn ,chúc huynh ngày vui hì hì...
        ----
        Thiếu Nợ !

        Khách ghé vào đây thăm hòi ta
        Chưa chào đón, với dáng người ngà
        Tay không chẳng kịp mời ly rượu
        Mắt có chưa tròn kính chén trà
        Nhạc mượn người quen nơi trước cửa
        Thơ vay kẻ lạ, ở sau nhà
        Thì ai đã vội dời chân bước
        Thiếu nợ cùng nàng, xin lỗi nha ...!
        8:14pm 09/21/2011
        MGK


         


        -------
        Tiên Đày !

        Người như tiên đoạ chốn trần nha
        Nét đẹp kiêu sa, ở cạnh nhà
        Giả bộ sang thăm vay chén rượu
        Thăm dò ghé viếng,mượn chung trà
        Câu thơ tả cảnh chàng quân tử
        Tiếng nhạc thêu tình,thiếp ngọc ngà
        Có phải hữu duyên,cùng khách đó
        Hay là chỉ mộng,một mình ta .....?!
        11:22pm 09/22/2011
        MGK
        #34
          HRPT 23.09.2011 11:32:36 (permalink)
          0

          Thơ Khờ hay quá Khờ ơi
          Cho HƠ nhặt với thơ rơi của Khờ
          Vắt lên cành mộng đợi chờ
          Khi nào Khờ rỗi thả thơ rơi nhiều
          Cho Hơ gom kết cánh diều
          Gửi về phương ấy những chiều chiều mong
          #35
            HonDuTu 23.09.2011 11:44:42 (permalink)
            0

            Thơ Khờ hay quá Khờ ơi
            Cho HƠ nhặt với thơ rơi của Khờ
            Vắt lên cành mộng đợi chờ
            Khi nào Khờ rỗi thả thơ rơi nhiều
            Cho Hơ gom kết cánh diều
            Gửi về phương ấy những chiều chiều mong

            ----
            Dạ kính chào HRPT nha . Bài thơ hay lắm HRPT , Nhưng mà Khờ khờ lắm hong biết làm thơ đâu type fá cho vui ấy mà đội ơn HRPT wá khen rồi .Kính chúc cho HRPT luôn vui vẻ và vạn an, thơ thật hay và nhiều Khờ đọc dùm cho nha để Khờ được học hỏi thêm .
            ------------

            Đây chung rượu nhạt thế trà
            Mời người thi hữu phương xa ghé vào
            Vần thơ khờ dại tôi trao
            Chút tình viễn khách nghẹn ngào đã lâu
            Hôm nay gặp bạn tâm đầu
            Chia vui với vận giải sầu với thơ....?!
            MGK
            #36
              Bé Lười 23.09.2011 12:17:07 (permalink)
              0

              Tội Khờ Chưa !

              Niềm đau níu xác thân Khờ
              Bao năm vẫn đó giấc mơ đã tàn
              Hu hu mới khóc và than
              Lại cười ha hả để chàng thấm đau
              Sao người lại nở giết nhau
              Bằng thơ tình ái ngọt ngào đầu môi
              Cho Khờ vương vấn bồi hồi
              Cũng đành khất nợ tình tôi trọn đời ...!
              MGK


              Huhu khóc sẽ được chi
              Thà cười ha hả chia ly đỡ sầu
              Thôi đừng khất nợ... thêm đau.
              Kiếp sau nếu có gặp nhau thì đừng......
              ************



              Đêm thu trăng sáng một mình
              Viết thơ, viết cạn tâm tình lâu nay
              Nhờ gió gửi gọn vào tay
              Đến người viễn xứ , lâu nay vắng nhà
              Vườn cau giờ đã trổ hoa
              Vườn trầu xanh ngắt, vươn ra xanh rờn
              Áo nâu, guốc mộc, bồn chồn
              Tựa song cửa lạnh , đêm buồn mình ên
              Hỏi lòng, người ấy có quên?
              Lời thề đã khắc vào thân phượng hồng .

              hết biết viết tựa đề lưôn anh  hiiii !




              #37
                HonDuTu 23.09.2011 12:30:26 (permalink)
                0
                Bé ơi! Chớ khóc làm chi
                Thôi thì Bé hãy tựa đi vai này
                Bài thơ tình ái đêm nay
                Xin ru bé ngủ thật say mặn nồng
                Môi son hờ khép cong cong
                Xin hôn lướt nhẹ ngọt không hỡi nàng
                Sao em lại vội hoang mang
                Hình như e thẹn dịu dàng quay lưng ......?!
                MGK
                #38
                  HRPT 23.09.2011 12:43:27 (permalink)
                  0
                  Thơ Khờ hay quá Khờ ơi
                  Cho HƠ nhặt với thơ rơi của Khờ
                  Vắt lên cành mộng đợi chờ
                  Khi nào Khờ rỗi thả thơ rơi nhiều
                  Cho Hơ gom kết cánh diều
                  Gửi về phương ấy những chiều chiều mong

                  HRPT


                  ----

                  Dạ kính chào HRPT nha . Bài thơ hay lắm HRPT , Nhưng mà Khờ khờ lắm hong biết làm thơ đâu type fá cho vui ấy mà đội ơn HRPT wá khen rồi .Kính chúc cho HRPT luôn vui vẻ và vạn an, thơ thật hay và nhiều Khờ đọc dùm cho nha để Khờ được học hỏi thêm .
                  ------------

                  Đây chung rượu nhạt thế trà
                  Mời người thi hữu phương xa ghé vào
                  Vần thơ khờ dại tôi trao
                  Chút tình viễn khách nghẹn ngào đã lâu
                  Hôm nay gặp bạn tâm đầu
                  Chia vui với vận giải sầu với thơ....?!
                  MGK


                  Kính chào HRPT nha .
                  Để đáp lễ HRPT ghé thăm Khờ, thì khờ vào đây thăm nhà của HRPT, thật ra Khờ hong biết làm thơ đâu thích fá cho vui thôi, nếu có gì sai sót hay mạo phạm xin HRPT thứ lỗi dùm, và niệm tình tha thứ cho Khờ . Để dựa theo 4 câu thơ của HRPT thì Khờ cũng nhớ chực lại bài thơ Xưa Vịnh Chùa Hương vào năm 1998, đáp lễ cho HRPT Khờ cũng phỏng theo bài Vịnh xưa, để ra 1 Bài Vịnh mới cho phù hợp với lời thơ Phật Tâm của HRPT .
                  ----
                  Vịnh Chùa Hương VI !

                  Hương Sơn tích cũ,quyện vào mây
                  Danh tiếng thiền môn, đậm giấu giầy
                  Ngỏ Phật nghìn thu,nơi Đất đó
                  Đường Trần vạn kiếp,chốn Trời đây
                  Chiều về tiếng kệ ru tiềm thức
                  Tối đến lời kinh, dỗ mộng say
                  Tạp niệm buông rơi theo ảo giác
                  Từ bi giữ lấy,níu tâm nầy .....!
                  12:22am 09/23/2011
                  Một Gã Khờ


                  Ka ka ka ... hay quá ! Tuyệt chiêu luôn chứ không biết làm thơ gì sư bá KHỜ ơi ! Ka ka ka ... HRPT 3 năm trước thì 16 tuổi , còn năm nay thì 19 tuổi. Ka ka ka ... Sư bá cứ khấu bút văn hoài thì HRPT tội lỗi và tổn thọ lắm đấy . Ka ka ka ... Còn 1 nhóc tên là le_mile 13 tuổi nó cũng thích xướng họa thơ lắm đấy, nhưng nó chạy lung tung mất tiêu rồi, không biết đang nhí nha nhí nhót ở mô ! Bọn con nít chúng cháu ... thì sư bá KHỜ không cần ngại lỗi phải đâu ! Ka ka ka ... Nhưng Sư bá KHỜ cẩn trọng đấy, có những lão pà pà có cháu cố rồi lại mặc áo BÉ con và có lắm khi ĐÀN ÔNG mà diễn tuồng cải lương là ĐÀN BÀ í ... Ka ka ka ...
                  Và mới đây thôi , có 1 lão pà pà tên nick là CÔ BÉ NGANG BƯỚNG nhưng thực tế bà ta đã có 3 con và có cháu nội ngoại và và và bà ta sắp kết hôn thêm lần nữa với 1 bác kia trên 70 tuổi, nhưng vì do bạn thơ hoạ cùng với bà rất tình , khiến ông chồng sắp cưới nổi sùng chưởi túi bụi văng cát đá tùm lum, khiến mọi dân cư phải di tản ... Cháu và một số cô chú phải vất vả bình an dân lành. Ka ka ka ...
                  Kính đến sư bá KHỜ lời chúc vui, khỏe và thành công lớn ạ ! Ka ka ka
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2011 13:02:30 bởi HRPT >
                  #39
                    HonDuTu 23.09.2011 12:56:14 (permalink)
                    0
                    Đa tạ HRPT đã nhắc nhở, chúc HRPT luôn vui vẻ và thơ hay .
                    --------
                    Bình Thường !

                    Nhầm lẫn đôi khi cũng quá thường
                    Vui đùa với chữ, ghẹo văn chương
                    Tinh ranh lắm kẻ giăng đầy phố
                    Quỷ quái nhiều người, ở khắp phường
                    Đổi nick trăm lần đau với khổ
                    Thay name vạn lúc, nhớ và thương
                    Khờ thì suốt kiếp thơ cùng rượu
                    Kẻ dại trong đời,lắm nhiễu nhương ...!
                    12:55am 09/23/2011
                    MGK
                    #40
                      Bé Lười 23.09.2011 19:52:11 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: HonDuTu

                      Bé ơi! Chớ khóc làm chi
                      Thôi thì Bé hãy tựa đi vai này
                      Bài thơ tình ái đêm nay
                      Xin ru bé ngủ thật say mặn nồng
                      Môi son hờ khép cong cong
                      Xin hôn lướt nhẹ ngọt không hỡi nàng
                      Sao em lại vội hoang mang
                      Hình như e thẹn dịu dàng quay lưng ......?!
                      MGK



                      Trời ơi, sao anh Khờ viết ngọt lịm thế này...Kiểu ny khối cô chết ngất.

                      Giật mình bỗng nhớ người dưng
                      Khi không cùng họ, chẳng cùng mẹ cha
                      Dốc hết tình, để trao mà
                      Hình như họ chẳng mặn mà với tôi
                      Trách thân mình bạc như vôi
                      Như giữa biển lớn chẳng nơi bến bờ
                      Từng ngày tôi vẫn ngóng chờ
                      Chỉ mong một chút cười hờ cũng vui
                      Trong mơ thấy chút bùi ngùi
                      Người về bên cạnh, trao mùi hôn tân
                      Giật mình, tỉnh giấc tần ngần
                      Hóa ra là chút, mộng hân theo về.

                      Bé Lười 23.09.2011


                      #41
                        HonDuTu 24.09.2011 00:02:16 (permalink)
                        0

                        Nhớ Người Dưng !(hỏng biết là ai nữa, có phải Khờ hong ta, bé này kỳ ghê làm Khờ mắc nghẹn hahahahha)

                        Hôm nay bổng nhớ người dưng
                        Hỏi ai có thấy lệ dừng dưới mi
                        Lung linh như ngọc lưu ly
                        Khóc tình huyền thoại chút gì mộng mơ
                        Hai đầu nỗi nhớ ai chờ
                        Một ngày hội ngộ tình thơ ngọt ngào
                        Tim em rộn rã xôn xao
                        Môi son rực lửa lối vào thiên thai
                        Hôm nay tay lại cầm tay
                        Dìu nhau vào mộng đời này có nhau ......?!
                        MGK
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2011 08:27:42 bởi HonDuTu >
                        #42
                          Bé Lười 24.09.2011 11:44:37 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: HonDuTu


                          Nhớ Người Dưng !(hỏng biết là ai nữa, có phải Khờ hong ta, bé này kỳ ghê làm Khờ mắc nghẹn hahahahha)

                          Hôm nay bổng nhớ người dưng
                          Hỏi ai có thấy lệ dừng dưới mi
                          Lung linh như ngọc lưu ly
                          Khóc tình huyền thoại chút gì mộng mơ
                          Hai đầu nỗi nhớ ai chờ
                          Một ngày hội ngộ tình thơ ngọt ngào
                          Tim em rộn rã xôn xao
                          Môi son rực lửa lối vào thiên thai
                          Hôm nay tay lại cầm tay
                          Dìu nhau vào mộng đời này có nhau ......?!
                          MGK



                          Mắc nghẹn mà còn cười được nữa à ta....Vậy cho thêm một cục nữa cho nghen luôn nỳ...hì hì hì


                          Cũng đâu tại bởi ngẫu nhiên
                          Nhớ thương tỉnh giấc làm phiền mỗi đêm
                          Từ hôm gặp ở bên thềm
                          Người dưng chở ngọn lửa mềm yêu thương
                          Đông về lửa cháy tỏa hương
                          Ánh mắt người cứ vấn vương lạ lùng
                          Anh cùng vui bước đường chung
                          Tim em xao xuyến ngượng ngùng làm sao
                          Má bỗng ửng đỏ lúc nào
                          Tại vòng tay ấy, ôm vào vai em
                          Phút chốc ôi thấy êm đềm
                          Dù là chưa biết nguyên nhân thế nào......

                          Bé Lười 24.09.2011
                          #43
                            HonDuTu 24.09.2011 11:54:03 (permalink)
                            0

                            Mắc nghẹn mà còn cười được nữa à ta....Vậy cho thêm một cục nữa cho nghen luôn nỳ...hì hì hì



                            Cũng đâu tại bởi ngẫu nhiên
                            Nhớ thương tỉnh giấc làm phiền mỗi đêm
                            Từ hôm gặp ở bên thềm
                            Người dưng chở ngọn lửa mềm yêu thương
                            Đông về lửa cháy tỏa hương
                            Ánh mắt người cứ vấn vương lạ lùng
                            Anh cùng vui bước đường chung
                            Tim em xao xuyến ngượng ngùng làm sao
                            Má bỗng ửng đỏ lúc nào
                            Tại vòng tay ấy, ôm vào vai em
                            Phút chốc ôi thấy êm đềm
                            Dù là chưa biết nguyên nhân thế nào......

                            Bé Lười 24.09.2011

                            ------------------------------
                            Mắc nghẹn thiệt đó BéLười hahahahahaha .
                            ---
                            Ngẫu Nhiên !

                            Ngẫu nhiên nhìn thấy đẹp sao
                            Má em ửng đỏ mắt nào liếc đi
                            Tóc huyền khép nét nhu mì
                            Môi son nguýt xéo mi thì nháy lia
                            Nhìn em đắm đuối nơi kia
                            Vòng tay với lấy muốn chia ân tình
                            Bé Lười mới sáng bình minh
                            Làm thơ chọc fá để mình ngẩn ngơ
                            Thôi rồi đã chết đời Khờ
                            Từ trong đáy mắt nàng thơ tuyệt trần ...?!
                            MGK
                            #44
                              HonDuTu 24.09.2011 12:16:30 (permalink)
                              0
                              Nợ ................!

                              Nợ tình lại vướng vào
                              Nợ bạc biết làm sao
                              Nợ thẻ vừa mong giảm
                              Nợ vàng đổi giá cao
                              Nợ đời còn quá sức
                              Nợ nước vẫn hư hao
                              Nợ cứ thêm chồng chất
                              Nợ hoài chắc chết mau ...?!
                              12:!5am 09/24/2011
                              Một Gã Khờ
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2011 12:24:49 bởi HonDuTu >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 20 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 290 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9