Nợ Tình !
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 20 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 290 bài trong đề mục
Bé Lười 24.09.2011 13:30:28 (permalink)
0

Mắc nghẹn thiệt đó BéLười hahahahahaha .
---
Ngẫu Nhiên !

Ngẫu nhiên nhìn thấy đẹp sao
Má em ửng đỏ mắt nào liếc đi
Tóc huyền khép nét nhu mì
Môi son nguýt xéo mi thì nháy lia
Nhìn em đắm đuối nơi kia
Vòng tay với lấy muốn chia ân tình
Bé Lười mới sáng bình minh
Làm thơ chọc fá để mình ngẩn ngơ
Thôi rồi đã chết đời Khờ
Từ trong đáy mắt nàng thơ tuyệt trần ...?!


.
Nước đây nước đây......Nước lọc em pha ngon lắm anh ưi

Vì sao thế ?

Chân sáo ngày nào cũng dạo chơi
Môi son lúng liếng nở cười tươi
Nhưng nay e thẹn, sao kỳ quá
Chỉ biết, cúi đầu, dạ... rồi cười

Nắng hạ nhiều lần đâu có say
Nay nắng thu gầy bỗng quay quay
Tính hỏi ông trời, vì sao thế
Từ đó tới giờ , vẫn chưa hay.

Bé Lười 24.09.2011

#46
    HonDuTu 24.09.2011 23:36:32 (permalink)
    0

    Một Hình Hài !

    Cũng bởi tại gì đây
    Má nàng chợt đỏ đầy
    Môi son hương mật thắm
    Mắt ngọc toả nồng say
    Ngọn lửa từ trong dạ
    Tản băng ở trái tim
    Tan nhanh vào bể ái
    Giữ lại một hình hài ....?!
    11:35am 09/24/2011
    #47
      HonDuTu 24.09.2011 23:43:07 (permalink)
      0

      Nợ Xưa !

      Món nợ của ngày xưa
      Niềm đau đã có thừa
      Phơi gan trong ánh nắng
      Trải mật ở dòng mưa
      Cố trả tình còn thiếu
      Lại vay nghĩa mới vừa
      Ghé về soi quá khứ
      Hỏi đã hết đau chưa .....?!
      11:41am 09/24/2011
      MGK
      #48
        HonDuTu 24.09.2011 23:52:04 (permalink)
        0

        Nợ Tình !

        Nợ tình sẽ trả liền
        Cái mạng của thằng điên
        Bể ái hồn huyền diệu
        Thuyền tình xác bí truyền
        Trăm năm đâu bến đổ
        Một kiếp đó bờ uyên.....................?!(*)
        Xa quá tầm tay với
        Nợ kia mãi kết duyên ...?!
        11:50am 09/24/2011
        MGK
        Note: Bờ uyên = Bờ uyên ương .
        #49
          HonDuTu 25.09.2011 00:08:45 (permalink)
          0

          Nợ Mang !

          Nợ đã vương mang trọn kiếp rồi
          Ân tình thuở đó,vẫn bên tôi
          Non thề dính chặt trong lòng động
          Biển hẹn còn bền,ở dạ nhồi
          Ánh mắt người xưa như giễu cợt
          Bờ môi khách mới,tựa bôi vôi
          Cho tim giẫy chết bao lần nữa
          Để máu tuôn trào,huyết lệ trôi ......?!
          12:05pm 09/24/2011
          MGK
          #50
            HonDuTu 25.09.2011 00:17:24 (permalink)
            0

            Lỡ Rồi !

            Cuộc đời lặng lẻ trôi
            Duyên cũ trầu cùng vôi
            Đã nhạt thời gian lắng
            Còn khắc với tim nhồi
            Ai vay ân của bậu
            Kẻ trả nợ là tôi
            Một kiếp đa đoan gánh
            Trăm năm cũng lỡ rồi ....?!
            12:15pm 09/24/2011
            MGK
            #51
              HonDuTu 25.09.2011 00:41:19 (permalink)
              0

              Kỷ Niệm !

              Chìm trong đáy mắt bạn tình tôi
              Ngọn sóng đời trôi một thuở rồi
              Lặn ngụp bao năm sầu dán mắt
              Bơi trồi mấy kiếp,nhớ in môi
              Niềm đau giẫy giụa nào đâu lắng
              Nỗi khổ tuôn trào,cứ nhịp nhồi
              Khắc mãi tâm linh thề hẹn cũ
              Ghi hồn kỷ niệm,chỉ mình thôi ....?!
              12:38pm 09/24/2011
              MGK
              #52
                HonDuTu 25.09.2011 00:55:08 (permalink)
                0

                Hoa Nờ Về Đêm ! (Cảm xúc Từ Hoa Mẫu Đơn.).

                Xuyên qua vải lụa của sương đêm
                Trắng muốt làn da thật mịn mềm
                Khởi sắc hài hoà trong tĩnh lặng
                Khơi hình nóng bỏng,giữa im lìm
                Nhủ hoa vừa cứng buông hương thấm
                Đài cánh còn êm,rũ nhuỵ nêm
                Say khướt hồn thơ, mơ vội kiếm
                Chìm vào cõi nhớ,mộng về tìm ....?!
                12:52am 09/24/2011
                MGK
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2011 08:33:45 bởi HonDuTu >
                #53
                  HonDuTu 25.09.2011 01:09:44 (permalink)
                  0

                  Chiếc Áo Tình Xưa !

                  Chợ đời đầy rẫy những đa đoan
                  Chiếc áo tình xưa hỏi có choàng
                  Đã lạc về đâu bờ gác phụng
                  Hay chìm đến đó, bến thềm loan
                  Anh người lãng tử thân hồ hải
                  Em kẻ khuê môn,dạ thập toàn
                  Gặp gỡ làm chi,rồi cách biệt
                  Chia ly vạn kiếp,để sầu loang ....?!
                  1:08pm 09/24/2011
                  MGK
                  #54
                    Nguyen Thi An Giang 25.09.2011 02:48:41 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: HonDuTu

                    CẮN LIỀN
                    Anh nói yêu em nét dịu hiền.
                    Bờ môi cong đỏ, dáng thiên duyên.
                    Cổ dài hồng trắng tình say đắm.
                    Mắt biếc trong xanh dạ vững bền.
                    Mơ ước trải dài năm tháng đợi.
                    Tình yêu kết nối mộng chung niên
                    Yêu em anh nói yêu tha thiết
                    Muốn cắn đôi môi, muốn cắn liền
                    Nguyễn Thi An Giang
                    Sep-24-2011
                    ---
                    Tử Liền !(Chết Liền)

                    Nổi tiếng An Giang lắm gái hiền
                    Chưa gì đã cắn chữ tình duyên
                    Đỏ môi vết máu còn màu thắm
                    Trắng mắt dòng châu,đẫm sắc bền
                    Cúi lạy xin cô,tha Giáp tháng
                    Đê đầu tạ thím,thả Canh niên
                    Tình yêu giống thế thôi từ giả
                    Chồng vợ như vầy,chắc Tử Liền ...?!
                    1:54pm 09/24/2011
                    MGK




                    Chào Bạn MGK
                    An Giang xin sửa lại 4 chữ ở câu 8 mục đích tránh hiểu lầm.
                    Chúc bạn vui trong ngày cuối tuần


                    .

                    CẮN LIỀN
                    Anh nói yêu em tính dịu hiền.
                    Bờ môi cong đỏ, dáng thiên duyên.
                    Cổ dài hồng trắng tình say đắm.
                    Mắt biếc trong xanh dạ vững bền.
                    Duyên phận trải dài mơ ước đợi.
                    Tình yêu kết nối mộng chung niên
                    Yêu em!!! anh nói yêu tha thiết
                    Mê đắm môi cong, muốn cắn liền
                    Nguyễn Thi An Giang
                    Sep-24-2011
                    #55
                      HonDuTu 25.09.2011 05:13:56 (permalink)
                      0

                      Chào Bạn MGK
                      An Giang xin sửa lại 4 chữ ở câu 8 mục đích tránh hiểu lầm.
                      Chúc bạn vui trong ngày cuối tuần



                      .


                      CẮN LIỀN
                      Anh nói yêu em tính dịu hiền.
                      Bờ môi cong đỏ, dáng thiên duyên.
                      Cổ dài hồng trắng tình say đắm.
                      Mắt biếc trong xanh dạ vững bền.
                      Duyên phận trải dài mơ ước đợi.
                      Tình yêu kết nối mộng chung niên
                      Yêu em!!! anh nói yêu tha thiết
                      Mê đắm môi cong, muốn cắn liền
                      Nguyễn Thi An Giang
                      Sep-24-2011

                      ----
                      An Giang Mến , Khờ thấy thơ của AnGiang vui nên Khờ fá theo thôi chứ hong có ý gì đâu ? Chọc An Giang chút thôi mà đừng giận hi? Biết ý thơ vui thì làm gì có sự hiểu lầm . Tính Khờ thích vui fá thôi mong AnGiang thông cảm nha . Chúc AnGiang thơ hay và cuối tuần vui vẻ nha .
                      Kính Bút
                      Một Gã Khờ .
                      #56
                        HonDuTu 25.09.2011 09:09:45 (permalink)
                        0

                        Cảm Cảnh !

                        Màn đêm lại xuống, ở cùng tôi
                        Rượu nóng trên tay, thiếu bạn bồi
                        Bia lạnh đầu môi,chừng mắc nghẹn
                        Mồi khô chót lưỡi,nuốt không trôi
                        Sao giăng lấp lánh bao người ngó
                        Nguyệt tỏ lung linh,vạn kẻ coi
                        Cảm cảnh riêng ta,thơ bậc khóc
                        Non sông khuất bóng,sử sầu hồi ...!
                        9:06pm 09/24/2011
                        MGK
                        #57
                          Nguyen Thi An Giang 25.09.2011 09:53:08 (permalink)
                          0
                          CẢM TẠ

                          Cảm tạ tình thâm quý bạn hiền
                          Đã cùng nhau xướng họa nên duyên
                          Tám câu ngắn ngủi tình son đậm
                          Bảy chữ đơn sơ nghĩa bạn bền
                          Kẻ ở quê người đua sức trẻ
                          Người về đất mẹ lúc cao niên
                          Vẫn cùng qua lại bao vần điệu
                          Thơ xướng vừa ra họa đáp liền.
                          Lá chờ rơi 22/09/11

                          BÁC LÁ

                          Ông lão tám tư tính cũng hiền
                          Thơ Đường xướng họa hãy còn duyên
                          Ban ngày lướt nét đo tri thức
                          Tối đến on line thử sức bền
                          Dệt gấm thêu hoa cùng bọn trẻ
                          Phun châu nhả ngọc với đồng niên
                          Ung dung một cõi đời thanh thản
                          Bà cháu vừa kêu ...có mặt liền


                          Liên Hương

                          Hì , con mạo muội thử họa chân dung bác Lá. Có chỗ nào sai bác bỏ quá cho con
                          nha


                          PHẢI DẠ LIỀN

                          Chằn lửa nghe danh biết chẳng hiền
                          Nhưng tình đã nặng phải trao duyên
                          Tưởng lưng xí oách không bài bản
                          Nào biết dài chân vẫn dẻo bền
                          Sớm tối ép ăn toàn mỹ vị
                          Trưa chiều tẩm bổ thuốc thâm niên
                          Thiên đường địa ngục là đây cả
                          Những lúc bà kêu phải dạ liền !
                          Lá chờ rơi 23/09/11

                          DẠ QUÂN TỬ

                          Tốt nhịn được khen tiếng ở hiền.
                          Thôi thì ép bụng gọi là duyên.
                          Miệng cười mà dạ nguyền cho nát.
                          Khẩu phục nhưng tâm rủa chẳng bền.
                          Vờ nhịn lập lờ qua đoạn tháng.
                          Giả vui che dấu đã thâm niên.
                          Miễn sao được việc là trên hết.
                          Tốt nhịn người khen có lợi liền
                          Trần Thảo Uyên
                          23-9-2011


                          ĐIỆP CỐC Y TIÊN...(1)

                          Xưa nay đã có những người hiền,
                          Mạng số trời sinh được hữu duyên?
                          Vào động tìm hoa hương phảng phất,
                          Lên non hàng cọp sức dư bền.
                          Ngày đi hái lộc...qua năm núi,
                          Tối dục trường sanh...lão bách niên.
                          Điệp Cốc Y Tiên tìm gặp được.
                          Xin làm đệ tử lão ngay liền...

                          Tú lang thang



                          NĂM MỘT

                          Làm thơ kết bạn ở chân hiền
                          Lấy vợ chung tình số có duyên
                          Đối xử tươi vui người cảm mến
                          Ở ăn chất phát dạ trung bền
                          Tương lai gặt hái nên nhiều diện
                          Hạnh phúc dựng xây đẹp lắm niên
                          Chàng xướng nàng hô thuyền cập bến
                          Vào ra năm một có con liền

                          Thanh Huy


                          SẼ CÓ LIỀN !

                          Xóm dưới làng trên lắm kẻ hiền
                          Nhưng mình xấu nết lại vô duyên
                          Xáp vô xem thử nào đâu ngán
                          Ngảnh lại trông xa thấy chẳng bền
                          Một bóng một thân càng khỏe trí
                          Đôi đầu đôi miệng khó đầy niên
                          Thà cam ba bữa ăn mì gói
                          Lúc đói quơ tay sẽ có liền !
                          Lá chờ rơi 24/09/11

                          Truyện Xưa !

                          Thư sinh trang nhã,dáng thì hiền
                          Y dược ân thiên,một chút duyên
                          Nội sắc Càn-Khôn xoay vẫn chặt
                          Ngoại hình Vũ-Trụ,xoáy còn bền
                          Tam-Phong khách cũ, danh tròn lão
                          Vô kỵ người xưa,tiếng thiếu niên
                          Con Tạo an bài thành tích truyện
                          Cái mơ định số,hoạ thơ liền .....!
                          2:06pm 09/11/2011

                          Một Gã Khờ






                          Chúc tỷ C Phạm cuối tuần an vui hì hì ...

                          NHỦ

                          Dạ thẳng lòng ngay ắt gặp hiền
                          Có bè có bạn sẽ nên duyên
                          Cứ cho ý đẹp tình chân thật
                          Khắc nhận lời hay nghĩa vững bền
                          thơ phú dùi mài đừng gián đoạn
                          Sách đèn gọt dũa ráng thường niên
                          Kim bằng hội ngộ nơi vườn mộng
                          Hạnh phúc niềm vui sẽ tới liền

                          Liên Hương

                          Kén rể

                          Đăng bảng, “Nơi đây kén rể hiền’
                          Mời vào ứng thí kết tơ duyên
                          Ba ngày không ngủ thi tâm vững
                          Bốn bữa bỏ ăn thử dạ bền
                          Già phải không qua ngoài tứ thập
                          Trẻ thì chớ dưới nửa trung niên
                          Kính trên nhường dưới, chìu nhà vợ
                          Hội đủ tài rao, sẽ gả liền!!

                          C Pham


                          Chúc C cuối tuần vui vẻ

                          C Pham cũng chúc cả nhà bình an!!

                          MUỐN ... MUỐN LIỀN
                          Qua dáng tướng đi lộ nét hiền
                          Áo quần mát mẻ tạo nên duyên.
                          Quần bò hơi ngắn lên gần bẹn.
                          Áo lưới thoát tung thử sức bền.
                          Sống mũi sửa nâng cao ngạo nghễ
                          Lông mày xâm vẽ đã kinh niên.
                          Với anh em đẹp và tình tứ.
                          Cáí miệng hơi hô muốn …muốn liền.
                          Trần Mạnh Hùng
                          9-24-2011

                          HÚT HỒN
                          ---*---
                          O gái nhà bên vẻ dịu hiền
                          Dáng đi đường nét đến là duyên
                          Đồng tiền núm má tươi nhan sắc
                          Răng khểnh da hồng sức vóc bền
                          Công tử thành đô say đắm đuối
                          Chàng trai phố huyện ngắm bao niên
                          Thân hình kiều diễm em khêu gợi
                          Hút hết hồn ai chết ngất liền.

                          24/9/2011.
                          Tuyen45.
                          .

                          CẮN LIỀN
                          Anh nói yêu em nét dịu hiền.
                          Bờ môi cong đỏ, dáng thiên duyên.
                          Cổ dài hồng trắng tình say đắm.
                          Mắt biếc trong xanh dạ vững bền.
                          Duyên phận trải dài mơ ước đợi.
                          Tình yêu kết nối mộng hoa niên
                          Yêu em!!! anh nói yêu tha thiết
                          Mê đắm môi cong, muốn cắn liền
                          Nguyễn Thi An Giang
                          Sep-24-2011






                          CỜ TƯỚNG




                          Trận đấu vừa ra thấy cũng hiền,
                          Phe mình tạo được mấy cơ duyên ?
                          Pháo đầu mã đội - công thành vững,
                          Sĩ tấn xa tung - giữ trận bền…
                          Chốt nhập nội cung - thời thắng thế?
                          Tượng nằm biên trấn - buổi tàn niên !
                          ...Thua keo nầy - bỏ gầy keo khác,
                          Chờ chút xem ta gỡ lại liền…

                          Tú lang thang




                          Tốt Gỗ

                          Hổng đẹp nhưng em đây rất hiền
                          Dáng thô trời phú miệng cười duyên
                          Đẹp sơn giống họ thì mau tróc
                          Tốt gỗ như em ắt mới bền
                          Hầu quạt hát ru cho mỗi tối
                          Cơm ngon canh ngọt suốt quanh niên
                          Tắt đèn tranh ngói như nhau cả
                          Chàng chịu em sang sửa túi liền

                          C Pham


                          VanCali ui, Van trưng nụ cười duyên của C lên như dzị không sợ ong bướm té lộp độp hết hay sao?





                          CŨNG KHÔNG …

                          Chín câu nhịn hết được khen hiền
                          Lúc cáu than thầm cái nợ duyên
                          Kiếp trước chắc vay nhiều trả ít
                          Kiếp nầy phải cuốc mạnh cày bền
                          Ngày ba bát nhỏ cơm ông lão
                          Đêm bảy tìm đâu tuổi thiếu niên
                          Dẫu có dái dê tiềm thuốc bắc
                          Cũng không hầu được mấy đêm liền.
                          Lá chờ rơi 24/09/11



                          Kính Chào An Giang và Bác Tú Lang thang nha, Hình như cách hoạ thơ kiểu Cờ Tướng của bác Tú sẽ làm khó hoạ theo nhỉ? , thôi thì Khờ cũng đáp lễ cùng bác Tú vài câu cho vui nha, mong bác Tú thông cảm cho kẻ Khờ khạo này , Mới vào nhìn thấy cái chiêu Khắc Phục trận thế bằng thơ Đường Luật của bác nên Khờ ngứa tay fá vài câu, Khờ còn trẻ và cũng hong biết gì về Văn Thơ đâu .Xin bác Tú niệm Tình tha thứ ....!
                          ---
                          Cuộc Cờ Duyên

                          Giữa sự thư hùng chẳng có hiền
                          Dù rằng chỉ một cuộc cờ duyên
                          Xe đâm bãy nước công càng dẽo
                          Pháo thục năm thành, tấn thoái bền
                          Mã viện trung quân, kèm tướng lão
                          Tượng hồi hậu trướng, phục binh niên (*)...?!
                          Sĩ phu thượng thế chiêu hàng trận
                          Chiến thắng ăn mừng, tiệc mở liền ....?!
                          7:59pm 09/24/2011
                          Một Gã Khờ .
                          Note :(*) chữ niên giờ có nghĩa là Mới
                          .


                          TRẢM TƯỚNG
                          Giữ nước, an dân bậc thánh hiền.
                          Tình yêu tổ quốc kết tơ duyên.
                          Trấn thành tướng xuất gương anh dũng .
                          Tiến thủ pháo giăng nối kết bền.
                          Mã vượt qua sông, xe bọc hậu.
                          Tốt công nhập nội, giặc tàn niên.
                          Dưới cờ trảm giặc chiêu an sỹ
                          Tổ quốc muôn năm một mạch liền.
                          Nguyễn Thị An Giang
                          9-25-2011
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2011 11:34:12 bởi Nguyen Thi An Giang >
                          #58
                            HonDuTu 25.09.2011 10:46:05 (permalink)
                            0

                            Cuộc Cờ Duyên

                            Giữa sự thư hùng chẳng có hiền
                            Dù rằng chỉ một cuộc cờ duyên
                            Xe đâm bãy nước công càng dẽo
                            Pháo thục năm thành, tấn thoái bền
                            Mã viện trung quân, kèm tướng lão
                            Tượng hồi hậu trướng, phục binh niên (*)...?!
                            Sĩ phu thượng thế chiêu hàng trận
                            Chiến thắng ăn mừng, tiệc mở liền ....?!
                            7:59pm 09/24/2011
                            Một Gã Khờ .
                            Note :(*) chữ niên giờ có nghĩa là Mới
                            .

                            TRẢM TƯỚNG
                            Giữ nước, an dân bậc thánh hiền.
                            Tình yêu tổ quốc kết tơ duyên.
                            Trấn thành tướng xuất gương anh dũng .
                            Tiến thủ pháo giăng ý vững bền.
                            Mã vượt qua sông, xe bọc hậu.
                            Tốt công nhập nội, giặc tàn niên.
                            Dưới cờ trảm giặc chiêu an sỹ
                            Tổ quốc muôn năm một mạch liền.
                            Nguyễn Thị An Giang
                            9-25-2011

                            ........
                            Trong Tôn Tẩn Binh Pháp và Cờ thế, có 1 thế Cờ thôi thì Khờ đem ra fá với An Giang cho vui nha.
                            -----
                            Cửu Long Phá Ngũ Hổ !(*)

                            Nửa cuộc giao binh,kẻ sĩ hiền
                            Một đường ranh giới,nghĩa và duyên
                            Cờ tàn thất nước lòng còn vững
                            Trở thế thượng phong,dạ vẫn bền
                            Ngũ Hổ nhập thành,gây bế hậu (*)
                            Cửu Long ngoại ải,giải an niên (*)
                            Chiến tranh mấy kiếp hơn thua mãi
                            Thắng bại nghìn thu,thấy biết liền ....?!
                            10:44pm 09/24/2011
                            Một Gã Khờ
                            Note: AnGiang Mến, Khờ quên giải thích rỏ để AnGiang hiểu.
                            Thế cờ đó có tên Cửu Long fá Ngũ Hổ . Trong bàn cờ có Trắng đỏ, đen, trắng. Theo như thế Trận thì .
                            Quân cờ trắng bị 5 con chốt đỏ dí ông tướng nằm trụi lủi 1 mình ở giữa thành thôi.
                            Quân cờ đỏ còn , ngũ chốt, song xa, bền sĩ tượng, nhất pháo.Hỏng biết còn gì hong nữa, nếu đem bàn cờ ra sắp thì khờ nhớ, còn kêu moi đầu thì chắc chịu thua,đại khái là như vậy. Hỏng nhớ nữa lâu wá rồi 20năm rồi hong đụng tới bàn cờ.
                            Ở phía cờ đỏ thì còn bền sĩ tượng, Nhưng bị gài trong thế trận : Lưỡng Pháo, song xa, nhị mã, Lưỡng Tốt.
                            Theo hình thế của bàn cờ thì Quân Trắng đi trước, nếu chậm 1 nưóc là thua liền.
                            Và cách hoá giải thế cờ là trong vòng 9 nước phải hoàn tất, vì thế nó có tên như trên.
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2011 09:15:00 bởi HonDuTu >
                            #59
                              DongSuoiNgot 25.09.2011 15:47:04 (permalink)
                              0
                              Cảm Thơ Hồn Du Tử

                              Ghé đọc thơ anh chẳng thấy khờ
                              Dựng đường binh pháp đẹp như mơ
                              Sông tương nước chảy về tâm sự
                              Bờ núi mây ngàn kết truyện thơ
                              Sơn dã rừng xanh dường khép nép
                              Quê hương non biển cũng thẫn thờ
                              Một đời phấn đấu gìn biên giới
                              Ngũ hổ hàng ngang ngó ngẫn ngơ!

                              Hương Quế

                              HQ ghé thăm HonDuTu đọc thơ thì không thấy khờ ở chỗ nào hết. Xin đừng quá khiêm nhường nha bạn hiền! Cám ơn bạn đã ghé nhà kẻ dốt HQ đã không chê mà còn họa thơ để lại. Thật hân hạnh cho tui quá! Cám ơn nhìu nhìu nha...!
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 20 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 290 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9