Nợ Tình !
uhm Bé Lười mến
Đội ơn Bé nhiều hỉ? Bà cũng ok mà ,Bộ Bé muốn vào Nam lo cho bà huh ? làm dâu cho bà huh ? hahahahaha fá Bé thôi . Bà mà có dâu bà mừng lắm đấy, vì bà bảo anh lấy vợ nhưng anh nói còn những chuyện anh chưa hoàn thành thì anh không lấy vợ, tuy rằng tất cả các đạo học trên toàn cầu anh đọc hết, ngược lại trong anh ngọn lửa thù hận vẫn còn , thì anh còn phải đòi nợ máu đó, nếu anh hong làm anh đâu phải con của Thượng Đế . Khi con người não bộ họ đạt tới lĩnh tối cao, thì họ sẽ thấy những điều cần thiết mà Thượng Đế Ban cho loài người là cái gì ? Thôi hong nói nữa chúc Bé vui vẻ thơ hay , bờ i bi sắc bí hoài .
Làm thơ bị bí nửa chừng
Như gà mắc nghẹn dây thung thấy kỳ
hăhahahahahahahahaha
BL hỏng giám viết thơ với anh nữa đâu.....có cho em nói chuyện qua nhà anh thì nói à, ko thì đuổi em tới chỗ mô nói cũng được.Những chuyện nợ nần mà anh nói phải trả nợ bằng máu em nghĩ chắc sâu lắm.Nhưng mà anh học rộng hiểu nhiều có lẽ anh biết cư xử thế nào cho phải lẽ anh nhỉ.
Bác gái bình thường là chuyện vui rồi, Ý mà độ tưổi 40 chưa lấy vợ thì hình như anh kén chọn quá mức rồi.Mà kén chọn cũng đứng, Phải kiếm ai xứng danh chứ đúng ko nè.
Mà anh Khờ biết em ở đâu không mà nói em mưốn vào Nam.Em hiện trong Nam đó hii.
Lần cưối viết chữ nói chuyện với anh, Để trang thơ của anh thêm đẹp chứ..Ai có kiểu trang thơ mà thành văn xuôi thế này kỳ lắm nhỉ?
Thay lời cám ơn Bé Lười hỏi thăm mẹ của Khờ thì Khờ soạn ra Tứ Đại Chằn Tinh thi cảm cho Bé Lười đọc chơi nha .
Tứ Đại Chằn Tinh ! (Thâm Cung Bí Sử Từ Quyển 5 trở về sau có nói ).
Hán,Sở tranh hùng mộng Đế Vương
Bao năm binh lửa, khổ dân thường
Lưu Bang Quyết Chí nhờ danh Tướng
Hạng Võ bền tâm, ngạo hí trường
Tàn cuộc công thành, mưu Xí Hậu (*)
Khai cơ mã đáo, triệt Trung Lương
Tham tài phụng sự thành mây khói
Tam tộc bêu đầu, thấy thảm thương ...?!
---------
Lục Quốc giao tranh Tấn Đoạt Vương
Kinh thư đốt sạch,trấn nhân thường
Thâm cung mẫu hậu danh dâm đãng
Bí sử Hoàng Thân,tiếng đoạn trường
Vì mẹ vô nghì,đành fá sách
Bởi con hiếu đạo,diệt tâm lương (*)
Cũng do họ Lã đầy mưu độc
Ngũ tứ thiên niên quyện khói thương ...?!(*)
-----
Tàn Đường Võ Hậu,chốn triều Vương
Có Quý phi nương cũng khác thường
Mưu độc dâm ô,luôn ngỏ phật
Kế sâu phóng đãng,cả thi trường
Không làm phỉ xác coi như đói
Có đủ xuân tình, sẽ lãnh lương
Nghiệp cả bao năm thành bại hoại
Hưng Yên một thuở, xót mà thương ....?!
--------
Thái Hậu nhà Thanh Từ Hỷ Vương
Đa mưu lắm kế chẳng tầm thường
Tranh quyền chủng tộc đầy huyền bí
Đoạt lợi cùng dân chẳng phếch trương
Nín lặng bêu đầu, bao quỷ kế
Âm thầm đốt xác. những hiền lương
Tích xưa vẫn để nhiều bài học
Điễn cũ còn vang, lắm oán thương ...?!
12:51pm 09/27/2011
Một Gã Khờ .
Note : (*) Xí Hậu còn gọi là Lữ Hậu vào thời nhà Hán sau Khi Lưu Bang thành công thì bà đã mở 1 tiệc gài bẫy giết hết các tường tài của Lưu Bang.
(*)Tần Thuỷ Hoàng đốt sách nhà nho giáo để chê đậy 1 sự việc đó tính tình dâm của mẹ mình Bị người đời dùng Khổng Mạnh Trang Tử ra nói, vì vậy 1 cuộc đốt sách đã hình thành, và làm thất thoát nhiều điều hay.
(*)Diệt tâm lương, có nghĩa nhiều vị quan thần dùng lương tâm mình khuyên nhủ nhưng Tần Thuỷ Hoàng bất chấp tất cà thủ đoạn để bảo vệ danh cho mẹ của mình lúc đó.Cũng vì nghiệp đế của mình mà Tần Thuỷ Hoàng cũng giết cha ruột của mình, vì sợ rằng Cha mình đã nghĩ ra được cách buôn vua bán chúa, thì có ngày cũng sẽ bán chính mình .
(*) Võ Hậu, và Vương Quý Phi là những người dâm đãng, và bày mưu lập kế hại rất nhiều bậc trung thần lúc đó.
(*)Từ Hy Thái Hậu cũng thế, nhưng bà lại khéo léo trong việc làm của mình.
Bé Lười rảnh thì tìm sách đọc học nhiều cái hay trong đó làm kinh nghiệm cho Bé sau này, hong chừng Bé cũng trở thành chằn tinh có nhiều tài hơn họ sao hhahăhhăhahahaha fá Bé thôi , chúc vui vẻ.
(*) Ngũ Tứ = Ngữ kinh và Tứ Thư đã bị đốt .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2011 01:49:06 bởi HonDuTu >
Bị Mắng !(Tự Giễu Tập 35)
Bé mắng anh là, Một Gã Khờ
Tối ngày chỉ biết được nàng thơ
Phòng đơn có kẻ đang thèm ước
Gối chiếc còn người chẳng chịu mơ
Ngốc nghếch nên chàng,nơi dịu vợi
Ngu ngơ để thiếp,chốn xa mờ
Môi ngoan khép kín mong tương hội
Mắt ái tình trao, phỉ đợi chờ .....?!
3:01pm 09/27/2011
Một Gã Khờ.
Mong Gì !
Mong gì kỷ niệm đã trôi qua
Một chút duyên thừa cũng gọi là
Cái nợ tình chung, tiền kiếp giữ
Hay duyên bạc bẽo, lai sinh ra ...?
Môi thề bữa trước lòng ngay thẳng
Miệng hẹn hôm sau,dạ thật thà
Có chỉ lời suông, vừa vọng tiếng
Để rồi biến mất,ở Trời xa ....!?
6:54pm 09/27/2011
Một Gã Khờ
Mong Gì !
Mong gì kỷ niệm đã trôi qua
Một chút duyên thừa cũng gọi là
Cái nợ tình chung, tiền kiếp giữ
Hay duyên bạc bẽo, lai sinh ra ...?
Môi thề bữa trước lòng ngay thẳng
Miệng hẹn hôm sau,dạ thật thà
Có chỉ lời suông, vừa vọng tiếng
Để rồi biến mất,ở Trời xa ....!?
6:54pm 09/27/2011
Một Gã Khờ
Mộng !
Mộng ngọc ngày xưa vội thoáng qua
Còn chăng ảo ảnh,chút gì là
Châu pha mặn đắng mong kiềm chế
Lệ nhuộm nồng cay, vội chảy ra
Hứa hẹn không tròn,tình chỉ thế
Thề nguyền chẳng vẹn ý thì thà
Đừng quen với biết đâu đau khổ
Để mộng đừng về,dỗ xót xa ....?!
7:21pm 09/27/2011
Một Gã Khờ .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2011 07:44:54 bởi HonDuTu >
Trích đoạn: vancali96
Đời Riêng !
Nguyệt khép bóng ngoài hiên
Hàn Thu đọng dáng phiền
Trong sân hoa thổn thức
Trước ngỏ cỏ sầu miên
Thơ dỗ hồn cuồng dại
Rượu ru xác giả điên
Nhân gian như biến ảo
Thủ thuật của đời riêng ...?!
8:06pm 09/27/2011
MGK
Nhìn !
Nhìn xem ý nghĩa của vần thơ
Nhìn thấy trong ta, một chữ Khờ
Nhìn ngắm tranh xưa,thầm vội ước
Nhìn coi hoạ mới,đã thôi mơ
Nhìn sao mai khóc bên sương sớm
Nhìn nguyệt ưu sầu dưới tối mờ
Nhìn ngắm Không gian cùng chén rượu
Nhìn hoài chỉ thấy, nỗi bơ vơ ...........?!
8:22pm 09/27/2011
MGK
Nhìn chi cho lắm hỡi Khờ ơi!
Bị lé cho coi hết ngắm đời ......
Ngắm !
Ngắm vầng nguyệt khuyết ở đầu hiên
Ngắm ánh sao thưa,điểm nét phiền
Ngắm kiếng ta tìm ta tĩnh bóng
Ngắm gương ai kiếm ai sầu miên
Ngắm chung rượu lạnh đời cuồng nộ
Ngắm bát cơm thiu,kiếp đảo điên
Ngắm cảnh tha hương,dân lạc quốc
Ngắm tìm cố quận,nỗi đau riêng ....?!
10:24pm 09/27/2011
MGK
Gói !
Gối tay khấn lạy với Trời cao
Gói cả tâm tư, lời nguyện nào
Gói hết niềm thương khi mẹ ốm
Gói tròn nỗi nhớ lúc cha đau
Gói lòng vọng kính thành tâm vái
Gói dạ trung kiên,ý niệm gào
Gói lại trong con câu hiếu đạo
Gói hồn Tổ Quốc,giữ nghìn sau ...?!
10:46pm 09/27/2011
MGK
---
Gói hoài chỉ được một lời
Là khăn với gói trọn đời Tha Hương.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2011 10:54:49 bởi HonDuTu >
Bài Thơ Tình Đoạn Cuối !
Anh viết bài thơ tình đoạn cuối
Tình vừa tròn lứa tuổi đôi mươi
Môi em còn thắm nụ cười
Lời tình thấm ngọt gởi người anh yêu
---
Anh viết bài thơ chiều nắng tắt
Lối em về dìu dắt bên nhau
Nụ hôn lén, thật ngọt ngào
Má hồng ửng đỏ nhìn nhau thẹn thùng
----
Anh viết bài thơ,cùng nỗi nhớ
Một đêm xưa gặp gỡ cùng nhau
Em buồn giòng lệ nghẹn ngào
Anh ngồi dỗ ngọt và lau lệ sầu
----
Anh viết thơ tình đầu gởi tặng
Cong môi hờn dỗi lặng thầm đi
Tóc mây quyện dáng xuân thì
Bao nhiêu nét đẹp mê ly dáng nàng
---
Anh viết bài thơ,nàng Tố Nữ
Em xem xong ừh hử nhìn xa
Từ trong đáy mắt ngọc ngà
Anh nhìn thấy được như là giận tôi
----
Anh viết bài thơ, thôi bớt giận
Em nhìn rồi thờ thẫn quay lưng
Trong anh đã mất nỗi mừng
Sao em lại nở dửng dưng với mình
----
Anh viết bài thơ tình kỷ niệm
Dấu yêu ơi! Tẩn liệm tình nhau
Từ đây và mãi ngàn sau
Trong anh còn lại đớn đau rả rời
----
Anh viết bài thơ lời giả biệt
Em trong anh bất diệt nghìn thu
Anh như ở giữa ngục tù
Trong tim Thánh Nữ phù du kiếp người
----
Anh viết bài thơ người Thánh Nữ
Tim anh em chế ngự ngàn năm
Trên Vương miện khắc thanh âm
Em là Nữ Chúa Hương Trầm trong anh
----
Anh viết bài thơ cành hoa trắng
Như khăn tang,vội gắn lên đầu
Lời thơ tử biệt thành câu
Anh về cổ mộ, em sầu không em .....................?!
12:30am 09/28/2011
Một Gã Khờ
Cám ơn Huynh (tỉ) ghé Thơ Thơ chia sẻ.
Mời HonDuTu đọc và góp ý cho Hoà bài thơ náy nha.
Chiều mưa gió, Hoà đọc lại bài thơ Lời kĩ nữ. Quặn lòng cám cảnh những mảnh đời sương gió.
BÓNG THU TÀN GIÓ MƯA
Chiều mưa, ngồi đếm giọt thu qua
Trăng lặn về đâu hỡi ánh ngà
Tiếng sáo phong trần quên luyến láy
Lời ca gió bụi hết ngân nga
Giang hồ quay gót, mù khơi đẫm
Lữ thứ dừng chân, hạt bóng nhoà
Kĩ nữ dật dờ, thân rã rượi
Sắc hương nhầy nhụa dáng hình hoa.
LLH
Ghẹo Vu Vơ !
Mày mò nét chữ ghẹo vu vơ
Nguýt xéo đôi môi mắng kẻ Khờ
Mắt liếc vườn hoa,thầm nhủ khẽ
Tay quơ ngắt lá,nói đừng mơ
Anh như ngốc nghếch nơi Trời đợi
Em tựa ngu ngơ, chốn Bể chờ
Vắng bóng đò duyên sao đổ bến
Cho tình lặng chết,giữa sông thơ ...........?!
12:56am 09/28/2011
MGK
Cám ơn Huynh (tỉ) ghé Thơ Thơ chia sẻ.
Mời HonDuTu đọc và góp ý cho Hoà bài thơ náy nha.
Chiều mưa gió, Hoà đọc lại bài thơ Lời kĩ nữ. Quặn lòng cám cảnh những mảnh đời sương gió.
BÓNG THU TÀN GIÓ MƯA
Chiều mưa, ngồi đếm giọt thu qua
Trăng lặn về đâu hỡi ánh ngà
Tiếng sáo phong trần quên luyến láy
Lời ca gió bụi hết ngân nga
Giang hồ quay gót, mù khơi đẫm
Lữ thứ dừng chân, hạt bóng nhoà
Kĩ nữ dật dờ, thân rã rượi
Sắc hương nhầy nhụa dáng hình hoa.
LLH
Dạ kính chào LLH ạ .
Khờ là Nam hong phải nữ, gọi tỷ á trời Khờ phải tốn tiền đi Thái Lan đổi hệ à .
Khờ cũng fá theo Huynh LLH cho vui nha . Cúi xin huynh LLH đừng chê cười nha.
Kỹ Nữ Thi Cảm !
Thu về nhuộm hết tóc xuân qua
Trăng khuyết ngoài hiên,lệch nét ngà
Một thuở duyên còn như Thánh Nữ
Nửa đời sắc thắm, tựa Thiên Nga
Phong sương đã trải tình nào thấm
Mưa nắng dãi dầu, hương nhạt nhoà
Dạo khúc tư quân,trao lãng tử
Dòng châu kỹ nữ,xót đời hoa....?!
8:58pm 09/28/2011
Một Gã Khờ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2011 09:03:52 bởi HonDuTu >
post lộn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2011 04:10:28 bởi halethuong >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: