Nợ Tình !
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 20 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 290 bài trong đề mục
Bé Lười 28.09.2011 22:59:57 (permalink)
0

Trích đoạn: HonDuTu


Bài Thơ Tình Đoạn Cuối !

Anh viết bài thơ tình đoạn cuối
Tình vừa tròn lứa tuổi đôi mươi
Môi em còn thắm nụ cười
Lời tình thấm ngọt gởi người anh yêu
---
Anh viết bài thơ chiều nắng tắt
Lối em về dìu dắt bên nhau
Nụ hôn lén, thật ngọt ngào
Má hồng ửng đỏ nhìn nhau thẹn thùng
----
Anh viết bài thơ,cùng nỗi nhớ
Một đêm xưa gặp gỡ cùng nhau
Em buồn giòng lệ nghẹn ngào
Anh ngồi dỗ ngọt và lau lệ sầu
----
Anh viết thơ tình đầu gởi tặng
Cong môi hờn dỗi lặng thầm đi
Tóc mây quyện dáng xuân thì
Bao nhiêu nét đẹp mê ly dáng nàng
---
Anh viết bài thơ,nàng Tố Nữ
Em xem xong ừh hử nhìn xa
Từ trong đáy mắt ngọc ngà
Anh nhìn thấy được như là giận tôi
----
Anh viết bài thơ, thôi bớt giận
Em nhìn rồi thờ thẫn quay lưng
Trong anh đã mất nỗi mừng
Sao em lại nở dửng dưng với mình
----
Anh viết bài thơ tình kỷ niệm
Dấu yêu ơi! Tẩn liệm tình nhau
Từ đây và mãi ngàn sau
Trong anh còn lại đớn đau rả rời
----
Anh viết bài thơ lời giả biệt
Em trong anh bất diệt nghìn thu
Anh như ở giữa ngục tù
Trong tim Thánh Nữ phù du kiếp người
----
Anh viết bài thơ người Thánh Nữ
Tim anh em chế ngự ngàn năm
Trên Vương miện khắc thanh âm
Em là Nữ Chúa Hương Trầm trong anh
----
Anh viết bài thơ cành hoa trắng
Như khăn tang,vội gắn lên đầu
Lời thơ tử biệt thành câu
Anh về cổ mộ, em sầu không em .....................?!
12:30am 09/28/2011
Một Gã Khờ



Nếu Biết !

Bài thơ đoạn cuối trao tay
Như ngọn lửa cháy, đêm ngày trong tim

Nhiều lúc muốn lặng chìm yên ngủ
Mà nỗi buồn cứ rủ dậy chơi
Khiến lòng chẳng lúc thảnh thơi
Lại ngồi họa lại dáng người ngày xưa

Nếu mà biết tình rồi sẽ vỡ
Thì chẳng trao hơi thở cho nhau
Giờ đây nỗi nhớ ngọt ngào
Trĩu nặng mi mắt trao nhau là thừa.

Bao năm trời chắt chiu hạnh phúc
Đến bây giờ một phút tan hoang
Anh về bên lối địa đàng
Em rồi ở lại làm nàng Thị Tô ( Tô Thị)

Nếu mà được hóa đá để chờ
Xin một lần nằm mơ để có.

Bé Lười 28.09.2011

Phá anh tiếp nè


HonDuTu 28.09.2011 23:11:41 (permalink)
0
Em mà hoá đá vọng phu
Anh thì bị bắt bỏ tù như chơi
Bởi vì khờ dại một lời
Vần thơ đã khiến một đời của ai
Từ Lười đã biếng siêng này
Vui cùng ngòi bút đắm say thơ lòng
Trăm năm chữ nhớ chữ mong
Như là màn nhện thành vòng vây duyên
Điểm tâm có phải chữ phiền
Cho em đổ lệ niềm riêng một thời
---
Ô nầy có Bé kia ơi
Môi son có ngọt thử mời nụ hôn
Cho em khỏi thấy bồn chồn
Chút duyên đã muộn mà hồn đã lưu
Cho ai xoá hết sầu ưu
Bể tình dậy sóng luân lưu ái tình
Rồi mai giữa bóng bình minh
Vai kề má tựa chuyện mình thực hư .....?
MGK
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2011 23:48:07 bởi HonDuTu >
HonDuTu 28.09.2011 23:22:26 (permalink)
0

Trả Lại Cho Em !

Trả lại cho em một cuộc tình
Vay nhau từ thuở, tuổi băng trinh
Vườn thơ hội ngộ còn lưu bóng
Phòng nhạc tương phùng vẫn khắc hình
Ngóng đợi chung đôi, khi đã tối
Mong chờ gặp gỡ,lúc bình minh
Tay đan mắt dệt bao thương cảm
Nay đã xa rồi,chuyện chúng mình ...?!
2:11pm 09/28/2011
MGK
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2011 02:11:51 bởi HonDuTu >
dang son 28.09.2011 23:59:38 (permalink)
0

..





XẺ ĐÔI THƠ TÌNH.

Tôi viết bài thơ tình đoạn cuối
Có buồn chăng nữa,tình đã xa
Em viết lá thư chờ nắng nguội
Đôi ta cũng lỡ để mất nhau


đăng sơn.fr


------------


< Ghé thăm vườn thơ của Hondutu,đọc thơ và chúc bạn vui để mãi yêu thơ.



thân ái.


nđs.
HonDuTu 29.09.2011 00:06:51 (permalink)
0

Nếu Biết !

Bài thơ đoạn cuối trao tay
Như ngọn lửa cháy, đêm ngày trong tim

Nhiều lúc muốn lặng chìm yên ngủ
Mà nỗi buồn cứ rủ dậy chơi
Khiến lòng chẳng lúc thảnh thơi
Lại ngồi họa lại dáng người ngày xưa

Nếu mà biết tình rồi sẽ vỡ
Thì chẳng trao hơi thở cho nhau
Giờ đây nỗi nhớ ngọt ngào
Trĩu nặng mi mắt trao nhau là thừa.

Bao năm trời chắt chiu hạnh phúc
Đến bây giờ một phút tan hoang
Anh về bên lối địa đàng
Em rồi ở lại làm nàng Thị Tô ( Tô Thị)

Nếu mà được hóa đá để chờ
Xin một lần nằm mơ để có.

Bé Lười 28.09.2011

Phá anh tiếp nè


Dọn Nhà !

Vác bom Bé phá nát nhà anh
Nghiêng ngã kinh đô, lẫn cả thành
Tiền Vận duyên tình còn lở dở
Hậu Niên nợ ái, vẫn lanh quanh
Cơ nhà nặng gánh tâm luôn giữ
Nợ nước oằn vai, dạ mãi dành
Thôi hết Giang Sơn cùng Mỹ Nữ
Dọn đồ vào ở, chốn rừng xanh ..................?!
12:05pm 09/28/2011
MGK
HonDuTu 29.09.2011 00:15:06 (permalink)
0

XẺ ĐÔI THƠ TÌNH.

Tôi viết bài thơ tình đoạn cuối
Có buồn chăng nữa,tình đã xa
Em viết lá thư chờ nắng nguội
Đôi ta cũng lỡ để mất nhau


đăng sơn.fr


------------


< Ghé thăm vườn thơ của Hondutu,đọc thơ và chúc bạn vui để mãi yêu thơ.



thân ái.


nđs.

Dạ Chân thành đa tạ chú Đăng Sơn nha , thơ hay lắm chú .
----Trước đây Khờ cũng có 1 bài thơ Nhất Vận Hành Thủ Pháp : Chữ Xẻ . mà hong biết bỏ đâu rồi .Thôi thì đáp lễ chú vài câu cho vui nha, chúc chú luôn vui vẻ và vạn an cùng bửu quyến.
Trớ Trêu !

Xẻ trái tim thơ buồn dỗ mộng
Theo từng nét chữ đọng niềm đau
Trớ trêu Tạo Hoá tài nào
Cho duyên với phận Xẻ nhau cả đời....?!
MGK
HonDuTu 29.09.2011 00:24:07 (permalink)
0

Đốt Sách !

Giở lại kinh xưa, để nghiệm đời
Xem ra tập tễnh, những lần chơi
Tâm tà vẫn níu vòng danh lợi
Tạp niệm còn đeo,sự nghiệp lơi
Bán mãi ân tình, nhưng thấy lỗ
Mua vào chữ nghĩa, lại không lời
Thôi thì đốt sách ôm đàn dạo
Cũng thế niềm vui,bế rượu xơi ...?!
1:58pm 09/28/2011
Một Gã Khờ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2011 02:00:22 bởi HonDuTu >
Bé Lười 29.09.2011 00:43:52 (permalink)
0
anh đã đọc email của Lười chưa nè.................Ở nhà anh ko có pm riêng nên em đành nhắc anh ở đây..qua đọc mail đi nghen
BL ngủ đây anh,


Lẳng lặng im nghe sẽ tuyệt vời
Đấu tranh cãi vã thứ...Trời ơi !
Ôm rơm nặng bụng còn bị ngứa
..................
câu kết anh ắt sẽ viết hộ em hử?

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2011 00:50:12 bởi Bé Lười >
HonDuTu 29.09.2011 01:39:30 (permalink)
0

anh đã đọc email của Lười chưa nè.................Ở nhà anh ko có pm riêng nên em đành nhắc anh ở đây..qua đọc mail đi nghen
BL ngủ đây anh,

Lẳng lặng im nghe sẽ tuyệt vời
Đấu tranh cãi vã thứ...Trời ơi !
Ôm rơm nặng bụng nằm còn ngứa
Cỏ rác no hơi, đứng gãi chơi
..................
câu kết anh ắt sẽ viết hộ em hử?


Úi mèn Bé nghịch sao
Bỏ nửa vận thơ nào
Thắt lại con cò nhấp
Buông ra quả đạn lao
MGK
HonDuTu 29.09.2011 01:41:41 (permalink)
0

Bé ơi!

Bé thức khuya rồi, đó Bé ơi!
Canh sương đã điểm,ánh dương mời
Mắt nâu thấm lạnh trong đêm xuống
Môi đỏ nhạt nồng, lúc sáng rơi
Tóc xoã lưng ong chừng rối lọn
Da buông xác bướm,nét tơi bời
Mai về tô lại màu son thắm
Điểm cả nụ cười mộng lả lơi ...?!
2:22pm 09/28/2011
MGK
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2011 02:23:36 bởi HonDuTu >
HonDuTu 29.09.2011 02:37:42 (permalink)
0


Cát trắng hoang vu, bên biển vắng
Ly tan bọt sóng,nặng lời ru
Mến người với cảnh sầu mưa hạ
Tặng khách lời thơ,điểm tiết thu....?!
MGK
HonDuTu 29.09.2011 03:57:59 (permalink)
0
Đường Tự Do- Mật Sư Tử !

Cái gánh Thơ Đường chẳng Tự Do
Ghì vai với luật, vận thì dò
Thất ngôn tuyển lựa bao kỳ nữ
Bát cú chọn tìm, những hữu nho
Muốn liệng cho xong người lại hét
Vừa buông chẳng hết,kẻ liền hò
Cho lòng sợ mật danh sư tử
Để dạ làm liều, ráng bế o ..............?!
3:48pm 09/28/2011
Một Gã Khờ
----------------------------
I

Nghiêng ngã chân đi Đường Tự Do
Bao nhiêu ống cống, biết đâu dò
Cổng sau lẳng lặng không hơi động
Ngõ trước ồn ào,có tiếng ho
Bát ái duyên thơ,ai lại hét
Thất tình nợ rượu,khách thì hò
Nghe đồn sư tử nhiều gan mật
Té ngửa hang hùm,đầu loáng o ...?!
3:54pm 09/28/2011
MGK
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2011 04:01:04 bởi HonDuTu >
HonDuTu 29.09.2011 04:46:32 (permalink)
0
Trái Tim Trong Ngục Tối !

Ta đánh rớt trái tim trong ngục tối
Giữa lòng ngực chật chội ở người em
Tên tội đồ,cõi tục luỵ khát thèm
Ẩn núp mãi trong em theo năm tháng
---
Ta gục chết bên dòng đời hoạn nạn
Em đâu hay hình dáng của người xưa
Bao thương nhớ với những nỗi đau thừa
Ngọn nến hồn ta vừa tàn lụn tắt
----
Giữa tục trần không ai thèm nhận mặt
Chốn quê người lạnh ngắt xác thân gầy
Còn em về nơi xứ lạ xum vầy
Gác ái thềm ân xây nhà hạnh phúc
----
Một cuộc tình buồn,giờ vừa chuyển khúc
Để thoát thai vết nhục của đa đoan
Một nén hương trầm với dấu lệ loang
Em tiễn anh vết son tình tử biệt
----
Hỡi Dấu Yêu ơi! Tình anh bất diệt
Rồi một chiều em tiếc nuối tình ta
Nhưng bây giờ đã hoá khói sương nhoà
Giữa cảnh đời tàn tro đầy lệ đổ ....?
----
Thánh Nữ ơi! tên tội đồ lắm khổ
Thoát ngục tù,vào đáy mộ thiên thu
Ngàn năm sau một ngọn lửa hận thù
Sẽ bốc cháy mịt mù toàn Vũ Trụ .......?!

4:35pm 09/28/2011
MGK
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2011 04:51:40 bởi HonDuTu >
HonDuTu 29.09.2011 09:40:29 (permalink)
0
Một Trái Tim !

Gói lại đi em một trái tim
Từ miền đất chết vội về tìm
Cành vàng thuở trước tâm hoài niệm
Bạn ngọc ngày nay, dạ nhớ nêm ?
Cách trở quan san sầu cố giữ
Chia ly vạn lý,hận không dìm
Tương phùng một phút xin dâng trọn
Nửa mãnh đời ai, dỗ mộng êm .....?!
9:38pm 09/28/2011
MGK
Bé Lười 29.09.2011 10:34:35 (permalink)
0

Em mà hoá đá vọng phu
Anh thì bị bắt bỏ tù như chơi



Anh mà bị bắt bỏ tù
Em làm cai ngục cùng tu bên người
Anh đã nói lỡ một lời
Vào tim chắc nịch chẳng rời đi đâu


Khổ chưa ! ai mượn nhỡ nhời mần chi nà
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 20 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 290 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9