Nợ Tình !
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 20 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 290 bài trong đề mục
Bé Lười 29.09.2011 10:41:05 (permalink)
0

Dọn Nhà !

Vác bom Bé phá nát nhà anh
Nghiêng ngã kinh đô, lẫn cả thành
Tiền Vận duyên tình còn lở dở
Hậu Niên nợ ái, vẫn lanh quanh
Cơ nhà nặng gánh tâm luôn giữ
Nợ nước oằn vai, dạ mãi dành
Thôi hết Giang Sơn cùng Mỹ Nữ
Dọn đồ vào ở, chốn rừng xanh ..................?!
12:05pm 09/28/2011
MGK



Biết đến bao giờ anh hết nợ
Nợ nước, nợ non, nợ nghĩa nhân
Cái nợ nói trên chỉ là cớ
Để đôi ta sẽ phải li thân


Phóng thơ bom tự do cho nhà anh loạn lưôn khà khà


HonDuTu 29.09.2011 10:50:14 (permalink)
0

Biết đến bao giờ anh hết nợ
Nợ nước, nợ non, nợ nghĩa nhân
Cái nợ nói trên chỉ là cớ
Để đôi ta sẽ phải li thân

Phóng thơ bom tự do cho nhà anh loạn lưôn khà khà


Bé cứ fá thoải mái anh chạy theo đủ kiểu được mà, Từ Đường Luật Tới Tự do .
Bé đủ sức chạy theo hong nè ?
Với anh cái gì cũng không ngại á.
----
Đem bom bắn fá ở nhà ai
Bé lại nghe sầu chạnh thở dài
Sớm nợ khi xuân còn thắm nhuỵ
Muộn duyên sợ sắc sẽ tàn phai ...?
MGK
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2011 10:51:50 bởi HonDuTu >
HonDuTu 29.09.2011 10:57:06 (permalink)
0

Biết đến bao giờ anh hết nợ
Nợ nước, nợ non, nợ nghĩa nhân
Cái nợ nói trên chỉ là cớ
Để đôi ta sẽ phải li thân

Phóng thơ bom tự do cho nhà anh loạn lưôn khà khà

Đem bom nổ chậm có gì lo
Tháo gởi liền tay khỏi phải dò
Chỉ sợ trong em còn thiếu ý
Hay lo dạ bậu,vẫn buồn so ...?
MGK
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2011 10:58:35 bởi HonDuTu >
HonDuTu 29.09.2011 11:30:31 (permalink)
0
Đêm qua có kẻ ngủ nằm co
Nhớ bạn phương xa, lệ nhạt nhoà
Nhó khóc duyên kia nào phải bé
Lớn sầu nợ nọ, có càng to .....?
MGK
HonDuTu 29.09.2011 11:43:31 (permalink)
0
.?.
Lẳn lơi với chữ chơi
Ẻo lả nét như mời
Khép nép đôi bồng đảo
Khoe ra một bể khơi
Màu hồng tình nghẽn tiếng
Sắc trắng ý không lời
Chắc chết hồn thơ rớt
Đắm mình biển ái rơi ...?!
11:35am 09/29/2011
Một Gã Khờ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2011 23:36:32 bởi HonDuTu >
Bé Lười 29.09.2011 11:55:09 (permalink)
0
Anh Khờ làm thêm cho BL một bài nữa đi. Năn nỉ đó 
HonDuTu 29.09.2011 12:05:04 (permalink)
0
.?.
Đời Phù Du !

Dạo bước giữa Mùa Thu
Lá rơi phủ mịt mù
Chìm theo từng tiếng hát
Nối tiếp những lời ru
Thảm cỏ vừa tàn sắc
Vườn hoa cánh hết nhu
Như màu tang tóc đến
Chợt hiểu đời phù du ...?!
11:42am 09/29/2011
Một Gã Khờ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2011 23:44:18 bởi HonDuTu >
HonDuTu 29.09.2011 12:15:09 (permalink)
0
.?.

Thơ viết của hôm qua
Như là giấc mộng mà
Buông ra bao lệ đổ
Giữ lại lắm sầu pha
Phải xoá mơ huyền ảo
Nên bôi mộng quỷ ma
Lời tình đâu bóng thực
Chữ nợ cõi ta bà ...?
11:49am 09/29/2011
MGK
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2011 23:51:33 bởi HonDuTu >
Bé Lười 29.09.2011 12:53:48 (permalink)
0
Kiểu này xách quần áo sang nhà anh ở trọ học thành công Nắm Cháo  mới tới học lam thơ quá anh...Em đọc bị Tẩu hoả nhập ma mất roài nỳ....
Cám ơn anh đã cho BL biết thêm nhiều cách làm thơ mới...Chúc anh ngủ ngon
Bé Lười 29.09.2011 14:39:51 (permalink)
0

Trích đoạn: HonDuTu

Trái Tim Trong Ngục Tối !

Ta đánh rớt trái tim trong ngục tối
Giữa lòng ngực chật chội ở người em
Tên tội đồ,cõi tục luỵ khát thèm
Ẩn núp mãi trong em theo năm tháng
---
Ta gục chết bên dòng đời hoạn nạn
Em đâu hay hình dáng của người xưa
Bao thương nhớ với những nỗi đau thừa
Ngọn nến hồn ta vừa tàn lụn tắt
----
Giữa tục trần không ai thèm nhận mặt
Chốn quê người lạnh ngắt xác thân gầy
Còn em về nơi xứ lạ xum vầy
Gác ái thềm ân xây nhà hạnh phúc
----
Một cuộc tình buồn,giờ vừa chuyển khúc
Để thoát thai vết nhục của đa đoan
Một nén hương trầm với dấu lệ loang
Em tiễn anh vết son tình tử biệt
----
Hỡi Dấu Yêu ơi! Tình anh bất diệt
Rồi một chiều em tiếc nuối tình ta
Nhưng bây giờ đã hoá khói sương nhoà
Giữa cảnh đời tàn tro đầy lệ đổ ....?
----
Thánh Nữ ơi! tên tội đồ lắm khổ
Thoát ngục tù,vào đáy mộ thiên thu
Ngàn năm sau một ngọn lửa hận thù
Sẽ bốc cháy mịt mù toàn Vũ Trụ .......?!

4:35pm 09/28/2011
MGK



Niềm Tin Phía Trước


Phải rằng anh ,vô tình hay cố ý?
Mang trái tim an nghỉ nơi ngực em
Thắp ngọn nến soi sáng chỗ em nằm
Cấy hạt giống niềm tin theo năm tháng.

Dù dòng đời biết nhiều lắm hoạn nạn
Nhưng sao làm tan biến dáng hình anh
Đừng bao giờ gục chết khi trời còn màu xanh
Ngọn nến hồn anh tắt rồi , em khơi lại.

Quê hương mình vẫn hoài tươi thắm mãi
Đâu lụi tàn như cuộc chiến trăm năm
Vẫn rộng tay, ôm những đứa con vào lòng
Như mẹ hiền gặp con , ẵng bao ngày xa cách.

Đường tình duyên tuy nhiều lúc trật vật
Em ra đi,  tất cả vẫn còn nguyên.
Áo nâu sòng, hòa tiếng nói quê hương
Đang chờ anh, khai hoang vùng đất mới.

Bé Lười 29.09.2011

anh Khờ sử dụng nhiều từ lạ và hay .

HonDuTu 29.09.2011 22:09:00 (permalink)
0

Niềm Tin Phía Trước


Phải rằng anh ,vô tình hay cố ý?
Mang trái tim an nghỉ nơi ngực em
Thắp ngọn nến soi sáng chỗ em nằm
Cấy hạt giống niềm tin theo năm tháng.

Dù dòng đời biết nhiều lắm hoạn nạn
Nhưng sao làm tan biến dáng hình anh
Đừng bao giờ gục chết khi trời còn màu xanh
Ngọn nến hồn anh tắt rồi , em khơi lại.

Quê hương mình vẫn hoài tươi thắm mãi
Đâu lụi tàn như cuộc chiến trăm năm
Vẫn rộng tay, ôm những đứa con vào lòng
Như mẹ hiền gặp con , ẵng bao ngày xa cách.

Đường tình duyên tuy nhiều lúc chật vật
Em ra đi, tất cả vẫn còn nguyên.
Áo nâu sòng, hòa tiếng nói quê hương
Đang chờ anh, khai hoang vùng đất mới.

Bé Lười 29.09.2011

anh Khờ sử dụng nhiều từ lạ và hay .

Thơ hay Bé , Lười mà cũng làm thơ hay gớm .---
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2011 01:43:36 bởi HonDuTu >
Bé Lười 29.09.2011 22:28:34 (permalink)
0


Thơ hay Bé , Lười mà cũng làm thơ hay gớm .---


Anh khen Lười ko vui chút nào.............Thôi Lười đi làm việc tiếp đây, anh Khờ ở lại chơi vui vẻ !Khi nào nghỉ làm em vào lại.

Sao anh lại xoá mấy bài thơ kia rồi?

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2011 22:42:18 bởi Bé Lười >
HonDuTu 29.09.2011 23:15:45 (permalink)
0

Anh khen Lười ko vui chút nào.............Thôi Lười đi làm việc tiếp đây, anh Khờ ở lại chơi vui vẻ !Khi nào nghỉ làm em vào lại.

Sao anh lại xoá mấy bài thơ kia rồi?

Úi mèn ui , bị khen mà không vui huh ? Bộ muốn hôn cái mới vui chứ khen hong vui huh ? j/k hahahahaha
ừh anh xoá nó rồi, nếu bé cần gì thì email cho anh biêt anh sẽ trả lời cho trong mail, nhưng cấm đem ra ngoai Public nữa .
Ô hay cô bé làm thơ
Hơi Lười bỏ dở ước mơ nửa chừng
Thôi thì anh cũng phải ngưng
Cho thơ khỏi tủi rưng rưng nét sầu
MGK
HonDuTu 29.09.2011 23:28:39 (permalink)
0

Thân Già ! ( hong nên nết tự giễu ).

Thơ như mạch nước của Sông Đà
Chảy ngược về tim, vọng mật ra
Níu xác luân từ xin hỏi thực
Thả hồn lập tự,trả lời thà
Buông nghiên trọn kiếp sầu không đậm
Quẳng bút trăm năm, tủi sẽ nhoà
Ngắm cảnh cùng đời bên cốc rượu
Hưởng tình tuế nguyệt,với thân già ....?!
11:26am 09/29/2011
Một Gã Khờ
Ct.Ly 29.09.2011 23:38:13 (permalink)
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 20 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 290 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9