Thơ Mì Tôm of La Bat Nhan
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 72 bài trong đề mục
la bat nhan 22.12.2006 06:29:28 (permalink)
0
Ngày Xuân theo chồng
 
Tặng em

Sang Xuân em sẽ theo chồng
Vắng anh thắp ngọn nến hồng tiễn đưa
Em đừng khóc, kẻo trời mưa
Để cho anh nhớ ngày xưa em cười
Trẻ con cái thủa lên mười
Long nhong xóm nhỏ nhìn người lớn qua
Pháo hồng theo chiếc xe hoa
Ngân nga câu hát đồng ca rồi cười...
 
"Cô dâu chú rể
Đội rế lên đâu
Đi qua đầu cầu
Đánh rơi nải chuối
Cô dâu tiếc nuối
Chú rể khóc nhè"
 
Giữa trời trong vắt xanh tươi
Mắt tròn, tóc cháy...quá mười năm trôi
"Chắt - chuyền" câu hát xa xôi
"Cây tam cúc" kết một đôi tốt lành
Ô oan quan - sỏi lanh canh
Hai tay một lượt làm anh rối bời
Ừ! Thua nhiều quá không chơi
Em về đan lại cổng trời thiên thanh

Dòng thời gian chảy thật nhanh
Giấc mơ chợt thức...em anh lớn rồi
Đêm khuya da diết, bồi hồi
Nhớ trong mưa nhẹ em ngồi bên hiên

 
Lã bất vi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2007 05:52:18 bởi la bat nhan >
#1
    la bat nhan 22.12.2006 06:44:34 (permalink)
    0
    Quê hương Nghệ An

    tặng bạn xứ Nghệ

    Quê em mảnh đất Nghệ An
    Chùa Hương Hồng Lĩnh, Sông Lam Nam Đàn
    Đò xuôi tiếng nhặt hò khoan
    Nửa câu ví dặm, hoa xoan cuối mùa
    Cửa Lò mái nhịp nhẹ khua
    Diễn Châu cà pháo quê mùa miền trong
    Xứ Mường trên đất Quế Phong
    Nếp nhà sàn Thái như mong ai về
    Anh Sơn thợ mộc lành nghề
    Truông Bồn thiếu nữ tóc thề mãi bay
    Kỳ Sơn thiếu bóng chè Gay
    Thác Kèm nước gọi cả ngày Con Cuông
    Nghĩa Đàn cam trĩu trái buông
    Bầu Quỳ giống vịt quây chuồng Diễn Châu
    Thanh Chương làm "Nhút" đứng đầu
    Yên Thành thổ cẩm sắc màu đẹp tươi
    Hưng Nguyên lễ hội mồng mười
    Quỳ Hợp đá quý lắm người tìm ra
    Tân Kỳ - Trấn Lạt chính là
    Điểm đầu cột mốc đường qua diệt thù
    Tộc người Việt Cổ Ơ Đu
    Tương Dương - Pù Nược - bên bờ Nậm Nơn
    Hội Yên đất sét gốm trơn
    Làng Trù sang lấy đi hơn một giờ
    Nghi Lộc dân lập đền thờ
    Tướng quân Nguyễn Xí theo cờ Lam Sơn
    Đồng xanh bông lúa dập dờn
    Gió Lào, cát trắng, nắng sờn vai sương
    Mặn mòi muối biển yêu thương
    Trải lên nỗi nhớ con đường về quê
    Yêu nhau xin trọn lời thề
    Mô tê răng rứa má kề bên môi

    Lã bất vi


    Ghi chú :

    Chùa Hương trên núi Hồng Lĩnh, Sông Lam chảy qua Nam Đàn
    2/ Cà pháo đặc sản của huyện Diễn Châu
    3/ Bản Mường, Thái ở huyện Quế Phong
    5/ Làng nghề mộc ở huyện Anh Sơn
    6/ 12 nữ thanh niên xung phong đã hy sinh ở Truông Bồn - Đô Lương khi tháo bóm thông đường, ngày 31-10-1968
    7/ Chè Gay đặc sản của nghệ an, Anh sơn. Kỳ Sơn là đất trồng chè, nhưng đa phần là chè Tuyết, chè Thái Mguyên
    7b/ Thác Kèm ở huyện Con Cuông
    8/ Cam đặc sản của Nghĩa Đàn
    9 Món Vịt Bầu Quỳ - Đặc sản Diễn Châu
    10/ Nhút: sản phẩm làm từ xơ mít chín hoặc từ quả mít xanh. "Nhút Thanh Chương, tương Nam Đàn" thường để nói đến hai đặc sản của hai vùng quê ở Nghệ An
    11/ Lễ hội Đền Hoàng Mười (Huyện Hưng Nguyên) - Ngày 10/10 (Âm lịch)
    11/ Cột mốc số 0 đường chiến lược Hồ Chí Minh trước đây thuộc vùng Lạt Phủ Quỳ nay thuộc thị trấn Lạt - Tân Kỳ Nghệ An nằm gần chân núi Dong, nơi gặp nhau giữa đường 15a và đường 15b.
    Năm 1954, cách mạng miền Nam Việt Nam găp nhiều khó khăn trong cuộc chiến chống Mỹ và cần được chi viện. Đường mòn Hồ Chí Minh được mở theo quyết định ngày 19/05/1959, được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp ký giao cho Bộ quốc phòng thành lập tuyến giao liên xây dựng con đường chiến lược 559 (về sau mang tên đường mòn Hồ Chí Minh) để chi viện kịp thời cho chiến trường miền Nam - Lào - Campuchia.
    12/ Người Việt cổ Ơ Du chỉ còn vài trăm người , sống dọc theo sông Nậm Nơn - huyện Tương Dương. Pù Nược : Núi Pù Nược
    13/ Làng Trù hay làng Nồi xưa thuộc Trù Ú, nay thuộc huyện Đô Lương có nghề làm gốm trơn. Tuy nhiên muốn làm gốm, họ phải sang làng Hội Yên, Nghi Văn - Nghi Lộc, cách đó khoảng 10km để lấy đất sét.
    14/ Có nhiều địa phương lập đền thờ tướng quân Nguyễn Xí, nhưng ngôi đền tiêu biểu nhất vẫn là ở xã Nghi Hợp - Nghi Lộc - Nghệ An . Đền không những thờ Nguyễn Xí mà thờ cả những quyến thuộc gia đình ông ,như bố, vợ , anh ... Ngày 30/1 - 1/2 âm lịch: Ngày lễ hội lớn nhất gồm lễ mừng công cùng lễ kỳ phúc và bạch sắc ( kiêm ngày giỗ của Bà Lê Thị Ngọc Lân, vợ chính thất của Nguyễn Xí ).
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2006 07:41:06 bởi la bat nhan >
    #2
      la bat nhan 22.12.2006 06:52:31 (permalink)
      0
      Sài Gòn

      tặng bạn Sài Gòn

      Sài gòn không có mùa thu
      Để lá bay nhẹ lời ru êm đềm
      Mưa buồn rơi nhẹ bên thềm
      Nhớ người xa vắng vai mềm lệ rơi

      Sài gòn không dậu mồng tơi
      Để lời theo gió tìm nơi hẹn hò
      Ở đâu trắng những cánh cò
      Chiều hoàng hôn tím con đò nhẹ trôi

      Sài gòn giữa bạn và tôi
      Dù cho muôn nẻo xa xôi vẫn gần
      Nắng vàng rơi nhẹ vào sân
      Bóng ai qua đó dừng chân lại nào


      Lã bất vi
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2006 07:54:16 bởi la bat nhan >
      #3
        la bat nhan 22.12.2006 07:26:59 (permalink)
        0
        Tuổi Thơ
         
        Tuổi thơ tôi thả ước mơ
        Trên cánh diều nhỏ bây giờ ở đâu
        Chân trần lội xuống ruộng sâu
        Đầu không đội mũ đi câu ngày hè
        Mùi rơm rạ lẫn tiếng ve
        Nhà ai cơm sớm khói che trời chiều
        Tầng không vọng tiếng sáo diều
        Nhớ cô hàng xóm đánh liều qua chơi
        Nụ cuời vô ý đánh rơi
        Đồng tiền má lúm ai ơi nhặt về
        Bâng khuâng thương quá tóc thề
        Tự dưng sao thấy duyên quê ngọt ngào
         
        Lã bất vi
        www.queminh.com
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2006 07:54:45 bởi la bat nhan >
        #4
          la bat nhan 22.12.2006 07:31:12 (permalink)
          0
          Hát ru cho mình
           
          Tự hát ru, đưa mình trong nỗi nhớ
          Tuổi mộng mơ đôi lứa thủa ban đầu
          Ngập ngừng chưa nói một câu
          Áo em khi đứng trên cầu còn bay

          Thương em từ nhỏ nào hay
          Một hôm nhận thấy ... bao ngày đã qua
          Lời thương chưa dám trao ra
          Bởi anh vẫn sợ người ta giật mình

          Hoa nắng dải, lối thời gian ai biết
          Ôm mộng tình, da diết nỗi nhớ nhung
          Sao không một lối đi cùng
          Để sau hai đứa gọi chung ông bà
           
          Tình giờ thôi đã bay xa
          Trong anh, em của người ta mất rồi
          Trong đêm vắng lặng anh ngồi
          Chúc em hạnh phúc lứa đôi một đời
           

          Lã bất vi
          www.queminh.com
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2006 07:55:22 bởi la bat nhan >
          #5
            la bat nhan 22.12.2006 08:01:45 (permalink)
            0
            Chân trời kỷ niệm

            Em về nơi của ngày xưa
            Tìm trong kỉ niệm chiều mưa học trò
            Trong tim hai chữ hẹn hò
            Bâng khuâng má đó thẹn thò nhìn nhau
            Chạm tay đằng ấy trao cau
            Trầu không tớ để mai sau trả lời
            Lỡ làng duyên trót đánh rơi
            Rưng rưng giọt mắt cho thời hoa niên
            Vo tròn nỗi nhớ thành viên
            Rơi trên chiều tím một miền nhớ thương

            Lã bất vi
            www.queminh.com




            #6
              la bat nhan 22.12.2006 08:05:22 (permalink)
              0
              Tình Thủy Tinh

              Bao năm rồi kẻ từ ngày ấy
              Chuyện đời xưa nghĩ cũng đã xa rồi
              Voi chín ngà nghe nói đã có đôi
              Ai còn nhớ mối tình si này nữa

              Mị Nương ơi, em đã quên lời hứa
              Chỉ tình yêu đôi lứa sẽ hoan ca
              Chuyện thách cưới anh đã nói với ba
              Con ở biển không có gà với ngựa

              Để một ngày trời xe duyên hai đứa
              Cá voi xanh bơi tới rước cô dâu
              Cụ rùa lớn lúc trước trốn ở đâu
              Nay xuất hiện mừng em về sông nước

              Trước kiệu hoa, sao gót hài nhầm bước
              Phủ Tản Viên hướng ngược với biển sâu
              Chú tôm hùm gật gật những chiếc râu
              Khởi bản thảo một tình yêu bất diệt

              Trong truyền thuyết cả hai ta đều biết
              Gái có chồng, anh vẫn cứ chạy theo
              Ngàn năm nữa tim sóng vẫn gọi reo
              Mị Nương hỡi muôn đời thương em mãi

              Lã bất vi
              www.queminh.com
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2006 08:07:41 bởi la bat nhan >
              #7
                la bat nhan 22.12.2006 08:10:11 (permalink)
                0
                Bồ câu cánh trắng

                Bồ câu cánh trắng vẫn nhớ mong
                Tuổi thơ xuân năm ấy gói trong lòng
                Bở đê đôi trẻ cùng nhau bước
                Thả cánh diều lên đôi mắt trông

                Mây ở trên đầu, trắng mênh mông
                Gió về se lạnh nước trên sông
                Tình xuân như duyên thì con gái
                Đã biết yêu rồi hỏi nhớ không ?

                Em hãy nhìn kìa lúa trổ bông
                Hương thơm bay ngát khắp cánh đồng
                Nắng lên trải dài trong đôi mắt
                Có sợi tơ hông em thấy không

                Thế rồi xuân ấy em theo chồng
                Anh buồn quay lại với mùa đông
                Tìm trong dĩ vãng ngày xưa ấy
                Một lá duyên tình gọi diêu bông

                Lã bất vi
                www.queminh.com
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2006 08:11:57 bởi la bat nhan >
                #8
                  la bat nhan 22.12.2006 08:14:42 (permalink)
                  0
                  Ru tình

                  Khi xưa em bảo ru tình nhớ
                  Lệ chảy tràn, mi khép lại lo toan
                  Cho tuyết đổ trong mùa đông giá lạnh
                  Kỉ niệm hồng thôi phủ bụi đa mang

                  Trong một ngày chân cất bước lang thang
                  Chợt nhận thấy trần gian , ôi hẹp quá
                  Ngăn trái tim chưa thể thành băng giá
                  Vẫn rộn ràng theo mỗi bước người sang

                  Lã bất vi
                  www.queminh.com

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2008 02:02:02 bởi la bat nhan >
                  #9
                    la bat nhan 22.12.2006 08:17:20 (permalink)
                    0
                    Đồ hàng lên ba

                    Biết đùa từ lúc trẻ con
                    Đồ hàng dao Thái em còn nhớ không
                    Em là bé bé bồng bông
                    Bắt anh giữ sợi tơ hồng cắt qua
                    Nhỡ tay chảy máu em la
                    Anh bảo dao nhựa ... chớ mà ăn gian

                    Lã bất vi
                    www.queminh.com

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2006 08:19:36 bởi la bat nhan >
                    #10
                      la bat nhan 22.12.2006 08:23:27 (permalink)
                      0
                      Lối nhỏ

                      Lối nhỏ em về con đường dài lát gạch
                      Ta bước đều trong lá đổ vàng rơi
                      Thu se lạnh làm lòng anh bối rối
                      Đã rất gần xin chớ bước xa xôi

                      Lã bất vi
                      www.queminh.com

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2006 08:26:08 bởi la bat nhan >
                      #11
                        la bat nhan 22.12.2006 08:34:51 (permalink)
                        0
                        Đàn tơ

                        Trăng khuya một bóng bên đàng
                        Tiêu ngân ngân khúc bẽ bàng nhớ thương
                        Nơi đây cạn chén huỳnh tương
                        Án thi niêm bút tơ vương cạn lòng

                        Gió lùa vun vút qua song
                        Cô đơn lẻ bóng mình trong đêm trường
                        Cầm đàn so nhịp tơ vương
                        Mơ màng vũ khúc nghệ thường gặp nhau

                        Thanh âm lúc chậm, lúc mau
                        Lúc như thương nhớ, lúc sầu mưa thêm
                        Gió ngoài ru khúc dịu êm
                        Đưa người vào mộng ướt mềm...giấc mơ

                        Lã bất vi + bằng lăng tím
                        www.queminh.com

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2006 08:37:09 bởi la bat nhan >
                        #12
                          la bat nhan 22.12.2006 08:39:33 (permalink)
                          0
                          Màu Gió Xưa

                          Yêu nhau từ lúc lên ba
                          Màu thời gian chẳng nhạt nhòa tình anh
                          Gió về thương gái mỏng manh
                          Xưa trong nỗi nhớ yến oanh dập dìu

                          Lã bất vi
                          www.queminh.com

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2006 08:45:35 bởi la bat nhan >
                          #13
                            la bat nhan 22.12.2006 08:48:31 (permalink)
                            0
                            Gặp em sau lúc qua đò

                            Có duyên gặp gỡ trong đời
                            Dù chưa chung gối, vẫn lời yêu thương
                            Anh nào biết sợi tơ vương
                            Ông tơ bà nguyệt giăng đường nào đâu
                            Để qua bể rộng, sông sâu
                            Gặp em ở thủa ban đầu ngày xưa
                            Đón em những buổi chiều mưa
                            Cầm ô che nắng những trưa nắng vàng
                            Trầu cau, một sáng đưa sang
                            Lọng vàng , võng lụa đưa nàng về dinh
                            Nửa đời ta mới gặp mình
                            Hỏi em có viết chữ tình tặng nhau ?
                            Chôn đi một quãng đời đau
                            Yêu thương thức dậy trong màu áo xuân

                            Lã bất vi
                            www.queminh.com

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2006 08:50:58 bởi la bat nhan >
                            #14
                              la bat nhan 22.12.2006 08:52:15 (permalink)
                              0
                              Đố em 

                              Ai làm cho dạ ta buồn
                              Buổi sáng mà ngỡ trời buông nắng chiều
                              Cây tan tác lá cô liêu
                              Cầm bài bói thử người yêu nơi nào
                              Thơ tình mơ mộng bay cao
                              Tặng hàng xóm má đào anh thương
                              Trăng trên hái xuống bên đường
                              Giấc giữ lại mùi hương tóc thề
                              Vậy thôi đơn giản tình quê
                              Em nhỉ ! Hai đứa ta về bên nhau

                              Lã bất vi
                              www.queminh.com

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2006 08:57:11 bởi la bat nhan >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 72 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9