Thơ Mì Tôm of La Bat Nhan
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 72 bài trong đề mục
la bat nhan 22.12.2006 08:58:27 (permalink)
0
Gái thị thành

Thành thị đèn đóm xa hoa
Nhìn em, áo lụa phấn thoa lớp dày
Guốc cao năm tất dáng tây
Nhìn em anh thấy ...
ngất ngây...
ngập
ngừng...

Sang quá sao dám bế bưng
Đưa chân...
Đạp...
Thắng
Dừng....
rồi...
chạy luôn.....

Bằng lăng tím
www.queminh.com
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2006 09:03:44 bởi la bat nhan >
#16
    la bat nhan 22.12.2006 09:10:37 (permalink)
    0
    Duyên muộn
     
    tặng người muộn duyên
     
    Thu qua muộn tuổi xuân thì
    Mà chưa tìm được Tử Kỳ tri âm
    Đàn tơ cứ gẩy âm thâm
    Đêm vắng một khúc hồ cầm Chiêu Quân
    Mặc cho ngày tháng qua dần
    Thời gian xõa tóc đã gần mấy mươi
    Ai chê!  Miệng cứ mỉm cười
    Một trăm cũng đợi bóng người riêng ta
     
    Lã bất vi
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2006 09:14:00 bởi la bat nhan >
    #17
      la bat nhan 22.12.2006 09:17:24 (permalink)
      0
      Hình như

      Có gì một chút hình như
      Đọng trong nỗi nhớ tương tư một người
      Nhặt gom một nửa nụ cười
      Giữ trong nắng hạ, đông về gửi qua

       
      Lã bất vi
      www.queminh.com
      #18
        la bat nhan 22.12.2006 09:24:50 (permalink)
        0
        Bền duyên gánh nước
         
        tặng vợ chồng cụ Nguyễn Đường - Nguyễn Thị Mỹ, 50 năm gánh nước cùng nhau
        Vợ chồng đi gánh nước thuê
        Năm mươi năm lẻ chưa hề rời xa
        Nét xuân tươi tắn, mặn mà
        Từ thời son trẻ tới già còng lưng
        Câu ca chua ngọt đã từng
        Gừng cay muối mặn ta đừng bỏ nhau
        Trầu têm cánh phượng bên cau
        Chữ duyên mãi thắm một màu dấu yêu
         
        Lã bất vi
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2006 09:26:31 bởi la bat nhan >
        #19
          la bat nhan 22.12.2006 09:38:45 (permalink)
          0
          Hạt mưa rơi
           
          Nhìn những hạt mưa rơi
          Ướt vội lên áo đời
          Làm thế nhân buồn bã
          Lệ buồn nhớ em tôi

          Nhìn những hạt mưa rơi
          Ướt ghế đá em ngồi
          Đôi bờ mi em ướt
          Có phải em nhớ tôi

          Nhìn những hạt mưa rơi
          Mưa ướt hai mãnh đời
          Yêu nhau mà xa cách
          Để lòng buồn mưa rơi

          Nhìn nhứng hạt mưa rơi
          Trắng cả một vùng trời
          Tự ru mình nỗi nhớ
          Theo thuyền ai ra khơi

          Nhìn những hạt mưa rơi
          Tí tách như gọi mời
          Nói gì đi ai chứ
          Cho có nhau một đời

          Nhìn những hạt mưa rơi
          Cho sầu úa khung trời
          Cho hàng mi vội ướt
          Buồn lòng tôi một nơi

          Nhìn những hạt mưa rơi
          Mưa bay ướt một đời
          Cho lòng người viễn xứ
          Cứ buồn thấy mưa rơi

          Nhìn những hạt mưa rơi
          Nhớ xưa những trò chơi
          Em là cô dâu nhỏ
          Đi bên anh không rời

          Nhìn những hạt mưa rơi
          Xin nói với ngươi ơi
          Dừng ở đây thôi nhé
          Kẻo ướt nhau trong đời

          Nhìn những hạt mưa rơi
          Anh nhớ xưa im lời
          Cho tình nào vụt thoáng
          Cho lòng anh chơi vơi

          Nhìn những hạt mưa rời
          Ướt tóc em một thời
          Giờ anh ngồi nhìn lại
          Tiếc đã qua một đời

          Nhìn những hạt mưa rơi
          Lòng thẩm trách ông trời
          Tự nhiên mưa trút xuống
          Ướt áo tôi trời ơi

          Nhìn những hạt mưa rơi
          Anh sẽ giữ đúng lời
          Tới đây không nói nữa
          Để mà nhìn em thôi
           
          Lã bất vi + Bằng lăng tím
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2006 09:40:52 bởi la bat nhan >
          #20
            la bat nhan 22.12.2006 09:50:25 (permalink)
            0
            Giữ tuổi hồng cho em
             

             
            Em về nơi của ngày xưa
            Tiếng ve chợt gọi giữa trưa nắng hè
            Gió luồn dưới tán hàng me
            Bàn tay khép áo khéo che thẹn thùng
            Người dưng xin chớ đi cùng
            Con tim lỗi nhịp, ngượng ngùng bước chân
            Má hồng giữ mãi tuổi xuân
            Giữa trời phượng đỏ, Hạ dần đang buông

             
            Lã bất vi
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2006 10:04:07 bởi la bat nhan >
            #21
              la bat nhan 22.12.2006 09:55:06 (permalink)
              0
              Mơ hoa
               
              Cầu em một dải yếm hoa
              Duyên anh mây trắng nhẹ qua trong chiều
              Một thương hai nhớ ba liều
              Tương tư khắc một chữ yêu trong đời
              Tình câm khúc nhạc không lời
              Cung đàn thả phím bên trời mưa bay
              Câu ca ớt ngọt, đường cay
              Miếng gừng thì đắng từ ngày xa nhau
              Bên thềm rụng trắng hoa cau
              Vườn trầu chiếc lá nhạt màu xanh xanh
              Trăng rơi đáy nước chậu sành
              Tay ai lỡ chạm tan tành thuyền mơ
               
              Lã bất vi
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2006 09:56:18 bởi la bat nhan >
              #22
                la bat nhan 22.12.2006 10:00:31 (permalink)
                0
                Nhắn gửi người yêu
                 
                Một trăm cái thứ bạc chi
                Mà không ai bán, nói gì hỏi mua ?

                Tơ hồng xe vụ trái mùa
                Sẽ là dịu ngọt hay chua chát lòng

                Sống ở đời - ai chẳng mong
                Răng long tóc bạc - một vòng lứa đôi
                Mực run - nét chữ chia phôi
                Ngả nghiêng hai phía anh - tôi đôi đàng

                Đường duyên không có lỗi nàng
                Qua sông sóng cả nhỡ nhàng đánh rơi ?
                 
                Một lời gửi nhắn người ơi
                Ai quay sổ xố trò chơi ái tình
                Riêng chung là của chúng mình
                Bốn tay giữ cả cái hình như thôi
                 
                Lã bất vi
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2006 10:05:10 bởi la bat nhan >
                #23
                  la bat nhan 22.12.2006 10:09:12 (permalink)
                  0
                  Tình giã từ
                   
                  Đông lạnh giá, người ơi có biết
                  Xuân qua rồi , thôi tiếc làm chi
                  Gọi nhau nói những câu gì
                  Bóng người biền biệt ra đi có về

                  Trong thương nhớ, tình luôn mãi mãi
                  Tháng ngày dài, khoảnh khắc dịu êm
                  Có gì một chút không tên
                  Ai ơi có đặt bên thềm lãng quên

                  Nơi xứ lạ, êm đềm tuyết trắng
                  Đêm không sao, vắng bóng chị Hằng
                  Cô đơn mình tự nói rằng
                  Trời ơi sao lại đôi đằng cách xa

                  Đừng nói nữa nhé, bóng người xa
                  Đừng gây thương nhớ để là của nhau
                  Tim người đã một lần đau
                  Hai tay tung cánh hoa cau giã từ
                   
                  Lã bất vi
                   
                  #24
                    la bat nhan 22.12.2006 10:12:47 (permalink)
                    0
                    Bí kíp võ công
                     
                    Ngũ đại Mỹ Nhân đấu võ công

                    YẾN VI ĐAO PHÁP lượn tầng không

                    Lăng ba hư bộ HIỀN CHÈO CHƯỞNG

                    HỒNG PHƯỢNG CHỈ thiền phái Mật Tông

                    Hàng phục long hoa KIM TÍNH KIẾM

                    NGUYỄN NHUNG QUYỀN múa sóng trên sông

                    Mặc ai đệ nhất danh thiên hạ

                    Thì cánh ĐÀN ÔNG vẫn ngoáy mông !
                     
                    Lã bất vi
                     
                    #25
                      la bat nhan 22.12.2006 10:16:02 (permalink)
                      0
                      Yêu đơn giản
                       
                      Khi đi tìm lại bản thân
                      Mấy ai có biết đường gần mà xa
                      Những gì quen thuộc quanh ta
                      Vui không để ý, khi qua mới buồn
                      Ai người luôn nhắc mình luôn
                      Để cho mai một không tuôn lệ sầu...?
                       
                      Lã bất vi
                       
                      #26
                        la bat nhan 22.12.2006 10:20:06 (permalink)
                        0
                        Tết xa nhà
                         
                        Xuân về con lại ở xa

                        Chợ hoa ngày tết dáng cha một mình

                        Bữa ăn sum họp gia đình

                        Mẹ buông bát xới-lệ hình như rơi

                        Giọng cha-nấc tiếng không lời

                        Hai mái đầu bạc, cơm vơi chưa đầy

                        Nghẹn ngào nỗi nhớ U, Thầy

                        Đưa lưng muốn chịu roi mây mấy đòn

                        Giao thừa hái lộc lá non

                        Đêm mơ kết lại đưa con trở về.
                         
                        Lã bất vi
                         
                        #27
                          la bat nhan 22.12.2006 10:22:14 (permalink)
                          0
                          Nhớ...
                           
                          Thứ bảy chiều buồn mây trắng bay
                          Ta xa quê mẹ đã bao ngày
                          Ngoài kia như gió mùa đang đổi
                          Đông về ai nắm ấm bàn tay
                           
                          Lã bất vi
                           
                          #28
                            la bat nhan 22.12.2006 10:25:39 (permalink)
                            0
                            Tâm hồn tôi I
                             
                            Tâm hồn tôi đen giọt mực Cửu Long
                            Lỡ đánh đổ rơi vương trên giấy trắng
                            Em vô tình làm rụng chùm hoa nắng
                            Khô cả đời nên tẩy mãi không xong
                             
                            Tâm hồn tôi II
                             
                            Tôi không có tâm hồn lãng mạn
                            Thả mắt nhìn gió hái vầng trăng
                            Mà hoang vu, sỏi đá, khô cằn
                            Em có nhận mang tình yêu về cấy?


                            Tâm hồn tôi III

                            Hồn tôi cơm nguội, cọng rau xanh
                            Thịt bò không có, thiếu dưa hành
                            Lá ngọc cành vàng em lỡ độ...
                            Có dùng một bữa chốn lều tranh?

                            ( Hay em là Bạch cốt tinh ..hử ?)
                             
                            Tâm hồn tôi IV

                            Hồn tôi, tội phạm phủ Khai Phong
                            Bao Chửng phán quyết chém bằng Long
                            Đầu trảm, em là người đao phủ
                            Trăm năm tình cũ ấy còn mong ?

                            Tâm hồn tôi V

                            Hồn tôi tờ lịch cuối năm rồi

                            Cô độc một mình lỡ lứa đôi

                            Giao thừa chưa đổ chuông chùa nguyện

                            Em đã bảo rằng : bóc bỏ thôi


                            Tâm hồn tôi VI

                            Hồn tôi giá lạnh tảng băng trôi
                            Trái tim một nửa vỡ tan rồi
                            Nắng mưa phai nhạt thời trai trẻ
                            Chuyện tình em kể có còn đôi

                             
                            Lã bất vi
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2007 06:31:22 bởi la bat nhan >
                            #29
                              la bat nhan 22.12.2006 10:33:55 (permalink)
                              0
                              Đừng biệt ly
                               
                              Ra đi ko là mãi mãi
                              Mười năm thóang một phút giây
                              Lòng người trăng trở
                              Nhân tâm trắc trở
                              Thế sự vô thừơng
                              Vạn vật đổi thay
                              Sinh ly đôi dòng lệ
                              Tử biệt nghĩa tận vong
                               
                              * *
                              *
                              Nếu mà em đi mãi
                              Là chợ phiên thiếu người
                              Anh chịu mất nụ cười
                              Trong mười năm chờ đợi

                              Để một ngày em tới
                              Với bao nét đổi thay
                              Anh vẫn như một ngày
                              Của thời gian khi trước

                              Chia ly chi chân bước
                              Cũng tại ở nơi mình
                              Nghĩa tử biệt tương sinh
                              Tình mong manh còn mãi
                              * *
                              *
                              Bỗng một ngày nào đấy
                              Em trở về...
                              Lối cũ ngày xưa...
                              Anh chẳng đợi...
                              Thì có lẽ...
                              Tình mình đã chết...
                              Trong anh... trong em...
                              Và ...
                              Trên cả lối về ...
                              * *
                              *
                              Khi em trở về
                              Bước trên lối cũ
                              Tình anh héo rũ
                              Xương trắng mộ xanh 
                              Nước mắt sao đành
                              Trách anh chẳng đợi
                               
                              Lã bất vi + Vyvy288
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2006 13:25:04 bởi la bat nhan >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 72 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9