Thơ Mì Tôm of La Bat Nhan
Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 72 bài trong đề mục
la bat nhan 13.05.2007 08:50:02 (permalink)
0



Bánh bao
 
Xướng

Nhu nhú no tròn cỡ trái Cam ?
Thịt thơm, da trắng dễ đâu làm
Sáng ra mọng óng nhìn còn khoái
Chiều đến bèo nhèo thấy hết ham
Dẫu nhõ rờ săn nhiều kẽ muốn
Dù to bóp nhão ít ai tham
Sức trai mần độ chừng hai cái
Già lão một thôi đã chán nhàm ?

 
V.l
 
Họa
 
Làn da trắng mịn thấy mà ham
Ấy bởi cũng do tớ khéo làm
Sờ bóp tạo hình âu yếm nhẹ
Nắn xoa vuốt dáng ái ân tham
Lựu hồng điểm xuyến trên đầu nhũ
Hành tỏi thơm đều dưới lửa lam
Bánh chín ra mâm ai bán gọi
Cưng cứng, căng tròn ...ới Nữ, Nam

 
L.b.v


Cách làm Bánh bao
 
Thực hiện: 15 phút
Lượng dùng: 4 người

Vật Liệu
Bột vỏ
- 500 gr bột mì số 8.
-70 cc nước lạnh.
- 50 cc nước cốt tái chanh.
- 2 muỗng cafê bột khai.
- 1 muỗng cafê bột nổi.
- 200 gr đường xay.
- 80cc giấm trắng + 1/2 cho vào xửng nước hấp.
- 4 muỗng xúp mở nước.

Nhân thịt
- 300 gr thịt nạc dăm.
- 100 gr thác lác.
- 1 cặp lạp xưởng.
- 1 ức gà ( 200 gr nạc gà).
- 200 gr củ năng.
- Dầu mè.
- 100 gr thịt xá xíu.
- 12 trứng cút.
- Vài nấm tai mèo.

Cách Thức
Chuẩn bị:
Bột vỏ
Bột khai hòa tan cùng với nước chanh 50cc và giấm 50cc.
Đường xay hòa với nước ấm thật tan (70 cc).
Cho hỗn hợp 2 vào 1 hòa tan, rây lại, cho mở khuấy đều.
Bột rây ra bàn, rưới từ từ hỗn hợp trên vào nhồi nhẹ tay và
đều ( ủ bột 2 giờ).

Nhân Thịt

Bằm nhuyễn ướp gia vị.
Thịt gà và xá xíu thái hột lựu.
Củ năng cắt mỏng, bằm nhuyễn, trụng sơ, vắt ráo.
Trứng cút luộc chín, bóc vỏ.
Nấm mèo ngâm nước xắt sợi.
Lạp xưởng luột chín, chiên sơ xắt mỏng.
Hành tỏi, băm nhỏ, phi thơm.
Trộn chung tất cả lại, chia làm 12 phần, vo tròn lại rồi xếp vào mâm.
Cho vào xửng hấp 10 phút, lấy ra để nguội.

Thực hiện:
Bột chia làm 12 phần.
Cán mỏng từng phần, cho nhân vào bọc kín, xếp mí xếp cho đẹp.
Cắt giấy tròn xếp vào vỉ hấp, đặt bánh lên giấy.

Nấu 1/2 xửng nước sôi, cho giấm vào để sôi lại, cho vỉ bánh vào hấp 30 phút, cứ 10 phút thì xả hơi 1 lần.
Khi gần ăn hấp lại lần hai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2007 08:54:57 bởi la bat nhan >
#46
    la bat nhan 13.05.2007 09:00:41 (permalink)
    0

    Cái gì một thủa ..."ấn ai" ?

    Một đôi nằm cạnh áp song song
    Quấn quýt bên nhau nghĩa mặn nồng
    Vạch yếm mò vô, banh rộng giữa
    Vén quần xỏ tới, thọc sâu trong
    Lưng trần mép chật ôm vừa gót
    Bụng nhỏ da mềm rịn ướt lông
    Lúc mới đâm vào sao khít rịt
    Lâu ngày lỏng lẻo chắc không xong !

    AH

    Virusinlove

    ***************************
    Cái này một thủa ..."ái ân"

    Một đôi tình tự ở bên nhau
    Âu yếm, ái ân, đủ sắc màu
    Cắn răng ừ chịu người chọc tới
    Khép mình khách vạch nỗi niềm đau
    Đưa tay sờ mó xem hàng thử
    Mắt ngó theo nhìn cả trước sau
    Cái kiếp bốt, giày đời thế đó
    Chẳng vừa sẽ bị bỏ rơi mau !

    L.b.v
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2007 09:04:07 bởi la bat nhan >
    #47
      la bat nhan 19.05.2007 18:29:37 (permalink)
      0
      Hè cuối 

      Phượng nỉ non ve dạo nhạc hè
      Nắng hồng nghiêng nón lá ai che?
      Thướt tha áo trắng mùa sang Hạ
      Yểu điệu tóc dài đường lá me
      Lưu luyến học trò nhòe mực tím
      Vấn vương tuổi mộng nhịp tim nghe
      Trống trường nức nở tùng gieo khẽ
      Tạm biệt bạn bè mắt đỏ hoe


      N.Đ.H
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2007 19:03:14 bởi la bat nhan >
      #48
        la bat nhan 22.05.2007 05:14:20 (permalink)
        0
        Tự họa
         
        Hắn con của mẹ, của cha
        Giới tính bác sĩ bảo là : phái Nam

        Dậy thì ... từ thủa thập tam
        Nhưng nay chưa thấy râu hàm én đâu ?!

        Có hai thứ tóc trên đầu
        Đen, vàng hoe nắng, chưa sâu sợi nào

        So với hoa hậu chiều cao
        Phải nói khiêm tốn, ước ao giá mình ...!

        Hỏi câu “nhất kiến chung tình” ?
        Lơ lửng hắn đáp ấy hình như quên

        Ăn nhiều mà chậm béo nên,
        Xương mai, mình hạc bắt đền ai đây ?

        Mắt đeo kính cận chưa dầy
        Hai đi ốp rưỡi, ngắm mây cuối chiều

        Mười lăm tuổi chớm biết yêu
        Lời thương thư ngỏ ... cứ liều gan đưa

        Đợi chờ đã mấy mùa mưa
        Mà giờ người ấy vẫn chưa trả lời

        Tuổi Ngựa chạy nhảy, ham chơi
        Công danh sự nghiệp ... hiện thời trắng tay

        Hắn thề, hắn chẳng phải “gay”
        Khi bạn bè hỏi : sao mày phòng không ?

        Chị em đừng gọi : “Công Công”
        Hắn xin tự thú : “Đàn Ông” vẫn còn

        Bia, rượu chuốc một chén con
        Hắn say quên gánh nước non tang bồng

        Cầm, kỳ, thi, họa chửa thông
        Hắn muốn ăn nhãn ... biết lồng sang đâu ?

        Mẹ, cha bảo kiếm nàng dâu
        Hắn lại rơi mất mấy câu hẹn hò

        Qua sông phải lụy con đò
        Hắn tin cô lái, chẳng lo lắng nhiều

        Lữ hành lãng tử cô liêu
        Ai lỡ gặp hắn đừng yêu kẻo lầm

        Lời thơ tình tỏ thật tâm
        Kẻo nhỡ …với hắn ... sắt cầm nên duyên

        N. Đ. H
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2007 07:25:45 bởi la bat nhan >
        #49
          la bat nhan 27.05.2007 16:44:59 (permalink)
          0
          Ngắm trăng khuyết
           

          Vầng trăng khuyết nửa sáng mơ êm
          Vàng vọt, xanh xao, tới trước thềm
          Bóng quế ngả nghiêng run rẩy lạnh
          Cành đa đứng lặng giữa trời đêm
          Lẻ loi dáng Nguyệt nhòe song cửa
          Khuya vắng gieo sương ướt tóc mềm
          Nhỡ chót một lần tin chú Cuội
          Chị Hằng từ ấy lỡ trầu têm
           
          N.d.h
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2007 08:42:19 bởi la bat nhan >
          #50
            la bat nhan 03.06.2007 20:12:40 (permalink)
            0
            Chia tay tình đầu
             
            Đã bao lần anh tự hỏi tại sao
            Chữ tình yêu mình tô không trọn nét
            Lời chia tay, có phải lời phán xét
            Anh lỗi lầm, em chẳng thể bỏ qua ?

             
            Trăng trên cao soi tỏ nước Ngân Hà
            Anh xuống lội cố mò câu giải đáp
            Ru tình đầu tim tím buồn man mác
            Khi thuyền về bến khác, bóng người trông !

             
            Tự nhủ lòng, hỏi em có biết không ?
            Anh giữ mãi cả dòng sông kỷ niệm
            Hương trinh nguyên thủa ban đầu lưu luyến
            Tiếng bàn chân phố vắng đếm đêm dài


             
            Lời chia tay, có thể từ ngày mai
            Người trai khác đi cùng em nữa đấy
            Anh dối lòng, nếu mà mình trông thấy
            Chẳng ghen đâu, lối ấy lá rơi nhiều


             
            Rồi nhặt gom chút hoa nắng trong chiều
            Anh về với trái tình yêu vỡ vụn
            Ngồi tự khâu từng mảnh tim manh mún
            Em có cười, đấy chẳng việc con trai ?

             
            Sợi tơ hồng dù không muốn chia hai
            Vẫn mếu máo ta trao nhau một nửa

            Lỗi tại ai ? Nhạc tình đầu hai đa

            Đứt dây đàn, máu ứa nhắc không phai
             
            N.d.h
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2007 20:15:04 bởi la bat nhan >
            #51
              la bat nhan 07.09.2007 22:02:07 (permalink)
              0
              Thu sang
              --
              Nắng Hạ đi rồi Thu chớm sang
              Giấu trong cái lạnh vương nhẹ nhàng
              Của gió heo may ùa qua phố
              Giật mình thiếu nữ nhớ khăn voan
              **
              *
              Tiếng guốc thời gian rất khẽ khàng
              Để mùa Thu tới lá còn mang
              Sắc xanh trên áo pha nỗi nhớ
              Nhạc Hè ve đệm tiếng ngân vang
              **
              *
              Ngượng ngùng như một cô gái ngoan
              Hoa Cúc nhà ai hé nụ vàng
              Mùa Thu vô ý đi qua ngõ
              Cứ nhủ tim ơi chớ rộn ràng
              **
              *
              Sau tiếng hàng rong còn vọng vang
              Lá sen quyện cốm thơm dịu dàng
              Chụm đầu hai đứa lần tay mở
              Dậy mùi hương nếp đón Thu sang
              --
              N. đ. h
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2007 01:37:22 bởi la bat nhan >
              #52
                la bat nhan 06.11.2007 23:29:59 (permalink)
                0
                Chiều
                 
                Chiều về phố vắng người qua
                Thu phai nhạt sắc áo hoa cuối mùa
                Lá rơi rơi, tiếng gió ùa…
                Hạt mưa bay nhẹ khẽ đùa tóc mai
                Mẹ cho hai sợi ngắn dài
                Hỏi em, em có trao ai giữ giùm ?
                #53
                  la bat nhan 08.11.2007 04:36:04 (permalink)
                  0
                  Có một mùa thu trải nắng vàng
                  Chờ người chẳng thấy bóng người sang
                  Nắng chiều buồn quá ru mây nhẹ
                  Tím sắc hoàng hôn chút nhỡ nhàng
                  #54
                    la bat nhan 30.12.2007 23:11:21 (permalink)
                    0
                    Đêm cuối năm
                     

                    Ngày theo ngày cứ thế kéo nhau đi
                    Tờ lịch tường theo tay người rơi xuống
                    Đêm trống vắng, bia một mình ta uống
                    Giọt đắng nghiêng, ngất ngưởng nửa chừng rơi
                     
                    Tiếng thời gian tới gõ cửa cuộc đời
                    Ba mươi tuổi xuân sắp tròn đấy nhỉ ?
                    Lũ bạn bè sau cái thời báo hỉ
                    Đứa hai con, đứa một lắm bộn bề
                     

                    Ừ đã xa, cái thủa bước đi về
                    Sau tiếng trống giờ tan trường khẽ điểm
                    Thư viết gì, trao ai mà giấu diếm ?
                    Giận má hồng cứ ửng gặp người dưng !
                     
                    Có say không mà mong chút ngập ngừng ?
                    Đông cứ ở, Xuân ơi đừng đến vội
                    Giấc ngủ gieo, trở đầu nằm bên gối
                    Pháo chợt vang réo gọi khúc giao thừa
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2007 23:23:13 bởi la bat nhan >
                    #55
                      la bat nhan 22.03.2008 06:29:23 (permalink)
                      0
                      Bất chợt

                      ^^^^^^^^^

                      Bất chợt là cơn gió
                      Hôn nhẹ lên tóc mai
                      Bất chợt là gót hài
                      Nghe vang trên nền gạch

                      Bất chợt là quyển sách
                      Ai kẹp lá thơ tình
                      Bất chợt tim rung rinh
                      Đôi mắt đen nhìn lén

                      Bất chợt chân rón rén
                      Bước vào tuổi mộng mơ
                      Một phút rất tình cờ
                      Bỗng trở thành thiếu nữ

                      Bất chợt bất chợt chứ
                      Sao cứ ngẫu nhiên hoài
                      Mình đã thấy ... thương ai
                      Mà mong hoài bất chợt
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2008 06:30:39 bởi la bat nhan >
                      #56
                        la bat nhan 06.04.2008 06:01:16 (permalink)
                        0
                        Lc bát cho tui thơ


                        M trang c tích thi gian
                        Đ xin mt ch bán hàng tui thơ
                        Li ru tiếng m u ơ
                        Cái cò be bé gic mơ va tròn
                        Nu na nu nng gót son
                        Em xung rung m bùn còn vương không ?
                        Hai tay chp ln cu vng
                        Nưc trong, nưc chy ra sông có v ?
                        Kéo cưa, la x tóc th
                        Thua ri bú tí ngưng ghê mt ngưi
                        Cây chuyn, con cht năm mưi
                        Qua li hai đa n cưi trên môi
                        Đng dao nưc bc như vôi
                        Có ai th đa cho tôi lên b
                        Dung dăng, dung d không ch
                        Tay không, tay có tui thơ xa ri.
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2008 06:04:10 bởi la bat nhan >
                        #57
                          la bat nhan 24.04.2008 06:10:04 (permalink)
                          0

                          Tình thơ

                          Đêm vắng, trăng vàng ánh bến mơ
                          Mây trôi, nước chảy giữa đôi bờ
                          Một lời hò hẹn ngàn năm nhớ
                          Đôi lứa  chúng mình kết tóc tơ
                          Hạnh phúc cùng nhau gìn giữ nhé
                          Cách xa mỗi đứa vẹn câu chờ
                          Tơ  đàn so nhịp vương cung chớ
                          Phím vọng, người quên nợ ý thơ.
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2008 06:11:13 bởi la bat nhan >
                          #58
                            la bat nhan 04.07.2008 07:34:34 (permalink)
                            0
                            Tíc tắc

                            Nửa đêm thứ sáu, sang ngày thứ bảy
                            Chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ
                            Nhớ nhà
                            Sao cứ phải đi xa?
                            Tháng ngày qua
                            Ở lại
                            Chỉ số không tròn trĩnh!
                            Cuộc đời
                            Phải chăng
                            Mình làm sai phép tính ?
                            Đáp số buồn
                            Lặng lẽ
                            Nín lặng thinh!
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2008 07:36:58 bởi la bat nhan >
                            #59
                              BĂNG NGUYỆT 04.07.2008 10:01:52 (permalink)
                              0
                              Lâu wa' mới gặp lại thơ mì tôm đặc biệt hihi..vài cọng mì góp vui và chúc vui nha...
                               

                              Ngắm trăng khuyết


                              Vầng trăng khuyết nửa sáng mơ êm
                              Vàng vọt, xanh xao, tới trước thềm
                              Bóng quế ngả nghiêng run rẩy lạnh
                              Cành đa đứng lặng giữa trời đêm
                              Lẻ loi dáng Nguyệt nhòe song cửa
                              Khuya vắng gieo sương ướt tóc mềm
                              Nhỡ chót một lần tin chú Cuội
                              Chị Hằng từ ấy lỡ trầu têm

                              N.d.h

                               
                               
                              Vương quốc của Cuội.
                               
                              Từ anh là vua em gọi Cuội
                              Bỗng chốc hóa thành vị phu nhân
                              Vương quốc tình yêu đâu có tuổi
                              Chỉ có tình yêu đang nhân danh.
                              Ngõ trước khoe ánh trăng vườn liễu
                              Vườn sau cúc nở hương đầy hè,
                              Chén rượu chung trà vui dân biểu,
                              Bướm vờn chim hót lắng tai nghe.
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 72 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9