Thơ Mì Tôm of La Bat Nhan
Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 72 trên tổng số 72 bài trong đề mục
la bat nhan 19.07.2008 16:00:00 (permalink)
0
Làm em
tặng UU

Làm em khó lắm
Không phải đùa đâu
Anh, chị trên đầu
Dưới chân em bé

Trong công việc nhé
Anh rất là khôn
Lau nhà cứ dồn
Cho em thể dục

Chị thì bếp núc
Vẫn lạ chưa quen
Cơm nước lại em
Ngày nào cũng thế

Chiều em bắc ghế
Trước hiên trông nhà
Bởi anh đã ra
Ngoài sân đá bóng

Ăn cơm mau chóng
Chị vào phòng chơi
Bát đĩa khắp nơi
Nhường em rửa tất

Em nói rất thật
Chẳng phải vu oan
Anh thì ăn gian
Chị lười không tả

Anh con trai cả
Chị con gái đầu
Chẳng tị nạnh đâu
Nhưng em bức xúc

Anh, Chị chọn lúc
Ba, mẹ đi qua
Cứ dịp ấy là
Trổ tài khéo léo

Tiếng mẹ nhắc khéo
Nhìn kìa: chị Hai
Chăm chỉ, lắm tài
Đảm đang con gái

Ôi em tự ái
Nhưng mà bỏ qua
Chẳng lẽ nói là
Chắc trời sắp bão…

Nhủ lòng tự bảo
Chị được mẹ chiều
Khi nào biết yêu
May ra tiến bộ

Còn anh bên bố
Ra dáng đích tôn
Em liệu thần hồn
Nếu mà tố cáo

Thôi đành xắn áo
Việc trước, việc sau
Để mà còn mau
Ngồi vào bàn học

Mở sách ra đọc
Bài học làm em
Ai ngẫm mà xem
Thực là khổ lắm !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 16:03:01 bởi la bat nhan >
#61
    la bat nhan 15.09.2008 17:45:05 (permalink)
    0
    Hỏi rằng...?

    Hỏi rằng em ghét hay thương ?
    Mà không ở cuối con đường đợi nhau
    Để mùa hạ trước, thu sau
    Vườn trầu trắng cánh hoa cau rụng đầy
    * *
    *
    Hỏi rằng em tiếc tóc mây ?
    Chẳng trao cho tiếng mẹ thầy gọi chung
    Gặp mà như cứ người dưng
    Làm yêu muốn ngỏ ...giữa chừng lại thôi
    * *
    *
    Hỏi rằng em giận chi tôi ?
    Mà con mắt liếc, mím môi dỗi hờn
    Thôi mà ...xin hãy làm ơn
    Kẻo rằm... trăng khuyết cô đơn ..bây giờ
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2008 18:21:21 bởi la bat nhan >
    #62
      BĂNG NGUYỆT 15.09.2008 20:57:46 (permalink)
      0
      Mến chào thi hữu LBN, bài thơ nhí nhảnh wá cho bn "ké" nha...chúc vui và sáng tác đều.
       
       
      Tại vì ai?
       
       
      Hỏi anh nè cớ vì sao?
      Biết em hờn giận không mau dỗ dành,
      Còn đòi tách ánh trăng thanh
      Đời chia đi hết tình dành cho em.
       
      Tóc dài còn mượt mà êm,
      Anh không ve vuốt, tìm vui nơi nào?
      Em còn chưa định thì sao,
      Thầy U tác hợp duyên nhau bây giờ
       
      Tiếng trao em đã đợi chờ
      Anh không vun vén giấc mơ nơi này
      Để mai thu úa , thu phai,
      Tình xa thì phải trách ai hả mình???
      #63
        la bat nhan 15.02.2009 03:35:00 (permalink)
        0

        Chia tay

        Rơi kỷ niệm, vỡ òa quá khứ
        Tự dặn lòng: không nhớ lại quên
        Đêm trăng lên, bóng ngả bên thềm
        Ôm gối ngắm: sao trời lặng lẽ

        Con đường đôi-tay đưa nét vẽ
        Nửa chừng rơi, lá khẽ rời cành
        Xuân tới: chồi không chớm nụ xanh
        Ta gặt được: một mùa trái đắng

        Chuyện nhỡ nhàng, ừ thôi mưa nắng
        Phải nhủ mình: cố gắng ngày sau
        Đừng dại khờ mua lại nỗi đau
        Người rao bán ngọt ngào thủa trước

        Gói nức nở, chôn vùi tiếng nấc
        Ngẩng mặt lên: thức giấc nụ cười
        Nắng ấm hồng, hoa nở nụ tươi
        Sương lóng lánh, lệ buồn chào nhé !
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 03:40:00 bởi la bat nhan >
        #64
          la bat nhan 11.04.2011 21:13:41 (permalink)
          0

          Bài thơ đôi giày

          Bài thơ cuối anh viết tặng em
          Là bài thơ anh viết về đôi giày
          Khi tình yêu một đứa nói chia tay
          Đôi giày cũ cau mày giận dỗi

          Cả hai chiếc gót mòn muôn nẻo lối
          Chốn công viên bóng tối đạp kim tiêm
          Ngắm trời sao chia sẻ những nỗi niềm
          Dẫm phân chó ưu phiền âm thầm chịu

          Cả hai chiếc chung cuộc đời cô Lựu
          Chẳng kể Nike, Adidas, Thượng Đình
          Tất một tuần không đổi thối kinh
          Quang gánh nặng, mỗi bên mang một nửa

          Cả hai chiếc khi dừng chân trước cửa
          Chẳng kết đôi với chiếc khác bao giờ
          Chung sắc màu, chung kích cỡ, dây tơ
          Và hẹn chung cả một ngày tơi tả

          Nếu bất ngờ một chiếc phải đi xa
          Chiếc còn lại đứng chờ không bước nữa
          Dây cởi ra, bụi phủ mờ hai nửa
          Mặc gót son đưa đẩy phấn thơm nồng

          Dù mới, cũ hai chiếc vẫn đợi trông
          Chiếc bên cạnh cùng song hành sau trước
          Có giận hờn trên nẻo đường xuôi ngược
          Lúc về nhà cười khẽ..vẫn là đôi

          Một cuộc tình rất đơn giản thế thôi
          Chẳng hứa hẹn, chẳng hôn môi, người ạ
          Nhưng cùng chung những nỗi niềm vất vả
          Trên sóng thần, dưới phóng xạ vẫn gần nhau

          Có một ngày nhìn lại phía đằng sau
          Chiếc còn lại ngập ngừng không đi nữa
          Thì em ơi bài thơ non một nửa
          Mà đôi mình hai đứa …viết cho ai ?
          #65
            la bat nhan 07.01.2012 10:14:39 (permalink)
            0
            nếu yêu nhau xin trả lời câu hỏi:

              hỏi lòng mình và hỏi cả những gian truân
            hỏi tình yêu khi gian khổ rất gần
            hỏi dịu ngọt có dần dần cay đắng
            hãy hỏi em trong một ngày đầy nắng
            có bâng khuâng anh vắng bóng đôi lần
            hãy hỏi mình khi giày tụt dưới chân
            có nũng nịu muốn nhờ anh buộc hộ ?

            hỏi xung đột nảy sinh sau này có
            hỏi tính nhau liệu có thể song hành
            hỏi đường đời lúc người chậm, người nhanh
            có nhẫn nại dìu nhau đi từng bước
            hỏi vất vả trên nẻo đường xuôi ngược
            có đánh rơi lời hứa sẽ đợi chờ ?

            hỏi đêm đông, ngày lạnh tháng bơ vơ
            khi tuyết trắng phủ dầy lạnh lẽo
            khi bàn tay buốt dồn mọi nẻo
            vắng tay anh truyền ấm để đỡ đần
            hỏi bàn chân, phố nhỏ có phân vân
            em mỏi bước cần lưng anh nằm nghỉ
            hỏi kỹ lòng có yêu anh không nhỉ
            hay chập chờn suy nghĩ chỉ thoáng qua
            hỏi hai ta đầu bạc khi già
            có còn nắm bàn tay người bên cạnh ?

            hỏi cuộc đời khi chẳng có màu xanh
            em còn thích nắm tay anh không nữa
            hỏi hai ta, mỗi người một nửa
            có cần nhau cho nên chữ vợ chồng
            hỏi anh em, cha, mẹ bác ông
            liệu có thể chúng mình cùng chia xẻ ?

            hãy hỏi nhau trong tiếng cười con trẻ
            có bi bô em mẹ, anh cha
            hỏi khi em ấm ức khóc òa
            có nghe anh vỗ về an ủi
            hỏi tâm hồn mỗi khi em tủi
            có vơi đi -anh gần gũi ở gần.
            hỏi đắn đo, cân, đếm phân vân
            có bỏ được, chỉ cần anh là đủ ?

            hãy hỏi em những đêm khó ngủ
            có bực mình anh kê gối cho êm
            hãy hỏi lòng trong nỗi nhớ không tên
            có bao giờ muốn quên anh không nhỉ
            hỏi khóc buồn khi em tự kỉ
            ở bên đời ..ừ nhỉ vẫn còn anh
            rồi bất đồng, cãi lộn, chiến tranh
            cần đúng sai hay cần là hạnh phúc ?

            hãy hỏi lòng xem tim có giục
            đổ vào anh, dù cưa chẳng thuộc bài
            hỏi mặt trời chơm chớm buổi sớm mai
            tia nắng nháy trêu em, ừ con gái
            muốn yêu thương, giận hờn nào có phải
            là điều gì xấu lắm phải không ai ?

            hãy hỏi lòng nếu có người con trai
            mỉm cười đứng sau lưng em lo lắng
            nếu một ngày người ta đi vắng
            có bao giờ em thầm gọi tên không ?

            hãy hỏi cả nam, bắc, tây, đông
            yêu nên vợ, nên chồng cùng nhau nhé
            hỏi con đường có nhiều lối rẽ
            chẳng nắm tay, ta liệu có lạc đường
            em hỏi luôn cả những yêu thương
            trong sâu thẳm vấn vương người nào thế ?

            hỏi xấu tốt cả hai bên để,
            lỡ yêu người, yêu xấu tốt được không
            hay nặng lòng ta đi giữa phố đông.
            lại thấy chán, buồn lòng lặng lẽ.
            hỏi vui buồn lòng mình khe khẽ.
            có thì thầm, đem kể anh nghe
            hỏi hè về rộn rã tiếng ve
            mưa bất chợt, ai che, ai ướt ?

            hỏi con đường anh đi gió ngược
            chậm với đời em bước tiếp hay không ?
            hỏi vì sao, ta đợi, ta trông
            tên hai đứa trên thiệp hồng báo hỉ ?

            hỏi yêu thương những lời thầm thĩ
            liệu có là Công Lý – Thảo Vân
            hỏi tử vi Tị, Hợi, Mão, Dần…
            có do dự khắc, xung duyên số
            hỏi con thuyền giữa vùng bão tố
            có đồng lòng giữ vững mái chèo bơi?

            hỏi lời yêu mực tím mồng tơi
            thời gian có mài màu chung thủy
            hỏi euro, bạc vàng, tiền tỉ
            lạm phát nhiều có cổ xúy chia tay.
            hỏi bất ngờ gặp nắng có say
            rồi hạch toán, trả vay tình cảm
            hẹn gặp nhau ở nơi tòa án
            sợi tơ tình thẩm phán chia đôi

            hỏi cà phê giọt đắng bờ môi
            có vị ngọt mồ hôi người pha chế
            hỏi mẹ cha trong những câu chuyện để
            cái anh này làm rể có được không
            hỏi anh em cùng thuộc cánh đàn ông
            người đông quá, trời ơi, sao khó chọn
            hỏi bạn bè cho từ chân tới ngọn
            có đồng minh quyết định sẽ an toàn
            hỏi một người khi em thở, em than.
            có  nheo mắt trông thật là háo hức ?

            hỏi cáu kỉnh mỗi khi em bực tức
            sẽ ra sao anh nếu anh lại vô tình
            hỏi ngay cả những lúc em xinh
            nếu anh vẫn cố tình bảo xấu ?

            anh đã nói những điều còn giấu
            để lắng nghe một tiếng rất thật lòng
            thế nên nếu lỡ có đọc xong
            đừng bối rối tơ lòng em nhé
            anh đã nhủ lòng mình khe khẽ:
            nếu phải duyên thì mới sẽ đợi chờ
            còn nếu không, anh lữ khách lên bờ
            em cô lái…người ta chờ dưới bến.
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2012 10:16:45 bởi la bat nhan >
            #66
              honghac 07.01.2012 12:46:31 (permalink)
              0

              Bài thơ đôi giày

              Bài thơ cuối anh viết tặng em
              Là bài thơ anh viết về đôi giày
              Khi tình yêu một đứa nói chia tay
              Đôi giày cũ cau mày giận dỗi

              Cả hai chiếc gót mòn muôn nẻo lối
              Chốn công viên bóng tối đạp kim tiêm
              Ngắm trời sao chia sẻ những nỗi niềm
              Dẫm phân chó ưu phiền âm thầm chịu

              Cả hai chiếc chung cuộc đời cô Lựu
              Chẳng kể Nike, Adidas, Thượng Đình
              Tất một tuần không đổi thối kinh
              Quang gánh nặng, mỗi bên mang một nửa

              Cả hai chiếc khi dừng chân trước cửa
              Chẳng kết đôi với chiếc khác bao giờ
              Chung sắc màu, chung kích cỡ, dây tơ
              Và hẹn chung cả một ngày tơi tả

              Nếu bất ngờ một chiếc phải đi xa
              Chiếc còn lại đứng chờ không bước nữa
              Dây cởi ra, bụi phủ mờ hai nửa
              Mặc gót son đưa đẩy phấn thơm nồng

              Dù mới, cũ hai chiếc vẫn đợi trông
              Chiếc bên cạnh cùng song hành sau trước
              Có giận hờn trên nẻo đường xuôi ngược
              Lúc về nhà cười khẽ..vẫn là đôi

              Một cuộc tình rất đơn giản thế thôi
              Chẳng hứa hẹn, chẳng hôn môi, người ạ
              Nhưng cùng chung những nỗi niềm vất vả
              Trên sóng thần, dưới phóng xạ vẫn gần nhau

              Có một ngày nhìn lại phía đằng sau
              Chiếc còn lại ngập ngừng không đi nữa
              Thì em ơi bài thơ non một nửa
              Mà đôi mình hai đứa …viết cho ai ?

              la bat nhan


              @ Bài thơ hay quá !



              HAI NỬA ĐÔI GIÀY

              Bài thơ cuối anh viết em đã đọc
              Anh viết về đôi giày mỗi ngày đi
              Cạnh bên nhau giờ đến phút chia li
              Cả hai nửa sầu bi xa nhau mãi ?

              Hai chiếc xưa theo lối mòn đi lại
              Đường công viên phố chợ đến giảng đường
              Mòn gót giày đồng bộ lắm thân thương
              Nay hai nửa chia vương về lối rẽ

              Hai nửa chiếc hai bên sầu buồn tẻ
              Bước chông chênh quạnh quẻ lối thu vàng
              Tiết giao mùa Xuân, Hạ, Đông sang
              Cả hai nửa dở dang buồn kỉ niệm

              Cả hai nửa nằm im không lên tiếng
              Nhưng đáy lòng vẫn còn gọi tên nhau
              Rồi những chiều tắt nắng nhạt nhoà màu
              Sương trắng điểm giọt rơi vào nỗi nhớ

              Đêm chùng xuống nửa hai nghe tiếng thở
              Của chính mình mà lắng đọng ưu tư
              Kí ức xưa trở giấc hiện bây giờ
              Ngày hai chiếc giày còn song đôi bước

              Bánh thời gian không quay về phía trước
              Thời xa xưa có trở ngược bao giờ
              Còn còn chăng trong giấc ngủ còn mơ
              Khi thức giấc nửa hai chơ vơ thiết một

              Lời chia tay anh và em đã thốt
              Bước hành trình đã xa mãi vòng quay
              Vài mươi năm sau còn nửa - hai chiếc giày
              Bên mòn nhớ bên mòn chờ dĩ vãng

              Xuân về chưa mà trăng mơ không sáng
              Ánh Thu vàng tản mạn biệt mù xa
              Còn lại chăng kí ức ở trong ta
              Hoài cảm nửa đôi giày xa thuở ấy

              honghac

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2012 13:04:17 bởi honghac >
              #67
                la bat nhan 08.01.2012 06:52:06 (permalink)
                0
                @honghac: thanks :)

                Hình như...

                hình như là mọi chuyện
                đã bắt đầu từ lâu
                hình như là đêm thâu
                thêm tóc mai sợi bạc
                 
                hình như là phờ phạc
                cuộc sống sẽ nổi trôi
                hình như là núi đồi
                nằm ở quanh bốn phía
                 
                hình như là cá rỉa
                kéo một chiếc phao câu
                hình như chút tình đầu
                ngủ yên vào dĩ vãng
                 
                hình như là lơ đãng
                mây trắng  nhè nhẹ trôi
                hình như là đôi môi
                ngập ngừng lời muốn nói
                 
                hình như nghe tiếng gọi
                rất nhỏ thầm thì thôi
                hình như trong đơn côi
                chiều ngả nghiêng rụng xuống
                 
                hình như là luống cuống
                mình đẩy mình đi xa
                hình như là người ta
                chẳng còn chờ phía trước
                 
                hình như bàn chân bước
                cứ chầm chậm rồi ngưng
                hình như chút ngập ngừng
                giúp thời gian đứng lại
                 
                hình như thời thơ dại
                cứ ở mãi bên ta
                hình như là phong ba
                đợi chờ con thuyền nhỏ
                 
                hình như là còn đó
                chiếc nhẫn cỏ màu xanh
                hình như nếu yêu anh
                thì like vào em nhé
                 
                hình như là rất khẽ
                tiếng đập của con tim
                hình như là trốn tìm
                giận rồi không ra nữa
                 
                hình như là lời hứa
                một nửa sẽ buông rơi
                hình như lạc trong đời
                tìm ra nhau không nhỉ ?
                 
                hình như là lời hứa
                một nửa sẽ buông rơi
                nếu như lạc trong đời
                tìm nhau không ra nữa!

                #68
                  la bat nhan 10.01.2012 06:52:34 (permalink)
                  0
                  Yêu bao lâu

                  em hỏi:  anh yêu em bao lâu ?
                  ừ, anh nhẩm tính ở trong đầu
                  xuân, hạ, thu, đông bốn mùa ấy
                  là nhiều hay ít, nói một câu ?
                   
                  ôi sao nhiều thế, ứ chịu đâu
                  vậy anh giảm tẹo tí tình đầu
                  hôm qua, hôm nay và mai nữa
                  ba ngày, nhiều ít có được lâu ?
                   
                  là nhiều, anh ạ vẫn nhiều sao
                  vậy hai em thấy nó thế nào ?
                  ngày chẵn và lẻ yêu em cả
                  ít nhiều từng ấy có là bao ?
                   
                  nhiều à, anh ạ vẫn còn cao
                  hừm, một ghé tai em thì thào
                  ngày anh còn sống còn yêu mãi
                  nhiều hay ít nữa nói xem sao ?
                   
                  nhiều mà, anh giảm tiếp đi anh
                  ờ thôi không vậy, nỡ sao đành
                  không không ngày nào yêu em cả
                  giờ  nhiều hay ít nói cho nhanh ?
                   
                  nói hoài, nhiều như lá cây xanh
                  cố nào, để giảm nữa đi anh
                  trời ạ, ngày âm yêu em nhé
                  thế nào, nhiều ít  chút mong manh ?
                   
                  anh cứ hỏi em ít hay nhiều
                  hôm nay, ngày mấy, âm bao nhiêu ?
                  trời ạ hỏi chi mà khó rứa
                  hiển nhiên ngày ấy, âm bấy nhiêu !
                   
                  ây à, sao anh vẫn chưa yêu
                  mà toàn hỏi em ít hay nhiều ?
                  hì, anh quên mất, xin lỗi nhé
                  thôi nào, đừng giận nữa người yêu
                   
                  vậy sao thủa ngày xưa anh nói ?
                  không quên, sẽ nhớ, nhớ mãi ngày
                  thì giờ ngày nay anh mới nói
                  gì xưa, mà nó chẳng đổi thay
                   
                  vậy anh yêu em xưa hay nay
                  mà anh cứ tính toán các ngày ?
                  không xưa, không nay mà ngày cộng
                  ngày cứ qua ngày yêu em hơn
                   
                  tình yêu hạnh phúc hoa mẫu đơn
                  nắng mưa nũng nhịu chút giận hờn
                  cũng như anh đấy, tình em vậy
                  cứ qua mỗi ngày yêu anh hơn.

                  #69
                    la bat nhan 20.01.2012 12:35:32 (permalink)
                    0
                    Cái vè Tiên Lãng

                    Ve vẻ vè ve
                    Cái vè Tiên Lãng
                    Quan tham du đãng
                    Bạn bè của nhau

                    Tàn phá đầm thầu
                    Đập nhà chính chủ
                    Sát thủ mưng mủ
                    Chủ tịch Văn Hiền
                    Nhưng chả giống tiên
                    Mà như là quỷ
                    Dẫn đầu cổ súy
                    Ông em Văn Liên
                    Vì bạc, vì tiền
                    Điều động luân phiên
                    Công an, bộ đội
                    Kết nạp vào hội
                    Thu đầm Văn Vươn
                    Cả đất nhà vườn
                    Cũng không thể bỏ

                    Tai bay vạ, gió
                    Lính nhỏ phải theo
                    Mìn nổ, dân nghèo
                    Thương vong – bị bắt

                    Còn các chức sắc
                    Vỗ tay hoan hô
                    Họp báo hởi hồ
                    Đã giành thắng lợi

                    Học sinh đang đợi
                    Năm mới kỳ thi
                    Đưa vào diện nghi
                    Tạm giam cái đã

                    Đàn bà bắt, thả
                    Cũng đánh mới tha
                    Cán bộ bài ca:
                    Vì dân phục vụ

                    Điều thêm mấy chú
                    Mặt xã hội đen
                    Dân chả ai quen
                    Hiện trường ra giữ

                    Phỏng vấn dền dứ
                    Đúng pháp luật mà
                    Nhưng chả nói ra
                    Khoàn nào, điều mấy

                    Nắm chính quyền cậy
                    Báo chí công an
                    Nên mới đăng đàn
                    “Đảo đông“ ủng hộ

                    Chắc là mấy bố
                    Phỏng vấn người quen
                    Để được một phen
                    Rộng đường dư luận

                    Chứ làm cẩn thận
                    Đúng pháp luật thôi
                    Chuyện đâu ra rồi
                    Dân tan, nhà nát

                    Quan nói như hát
                    Vì dính mìn đâu
                    Chỉ tội lính trâu
                    Nghe đâu đánh đấy

                    Chuyện ai cũng thấy
                    Nổ mìn là sai
                    Nhưng mà tại ai
                    Để hai mìn nổ

                    Đã ngu còn cố
                    Tỏ ra hiểm nguy
                    Đã thiếu tư duy
                    Còn hay lập luận
                    Đã là con rận
                    Lại đốt dân nghèo

                    Anh em một lèo
                    Đều là chủ tịch
                    Kiểu này bóc lịch
                    Anh Vươn sẽ dài

                    Câu hỏi đúng sai
                    Không bao giờ có
                    Bởi là thế đó
                    Tao chủ tịch mà
                    Thằng nào khai ra
                    Cho đi tù hết

                    Còn nếu thích chết
                    Đây nhá cũng chiều
                    Quan phải quan liêu
                    Không ai làm nữa ?

                    Dân đen nghe chửa
                    Nên thu được Đầm
                    Chủ tịch âm thầm
                    Kích điện tôm cá
                    Ra chợ phá giá
                    Bán cho dân buôn
                    Để lại nỗi buồn
                    Thành hoa phượng đỏ

                    Dân mong sáng tỏ
                    Chủ tịch: đừng hòng
                    Đầm này thu xong
                    Là sang đầm khác

                    Chủ tịch rất ác:
                    Nhưng tên là hiền Hiền
                    Quan tham mấy niên
                    Tên Liêm: thanh khiết

                    Vinh Quang ai biết
                    Có phận dân đen
                    Khác chi „Tắt Đèn“
                    Của Ngô Tất Tố.

                    Một bài toán đố
                    Đáp số có ra
                    Để mai mở tòa
                    Công bằng hai phía

                    Hay lại ngắm nghía
                    Có khuyết điểm thôi
                    Cơ bản đúng rồi
                    Sai do đánh máy

                    Con gà chưa gáy
                    Trời vẫn tối đen
                    Quan vẫn thói quen
                    “Tắt đèn” dư luận.
                    #70
                      la bat nhan 24.01.2012 03:30:07 (permalink)
                      0
                      Ngày đầu năm

                      Giọt mưa rơi nhè nhẹ
                      Tí tách bên hiên nhà
                      Sáng mồng một xuân qua
                      Đất trời thay áo mới

                      Vắng tiếng người í ới
                      Phiên chợ họp đầu năm
                      Đôi mắt già đăm đăm
                      Ngày xưa ai còn trẻ !

                      Có tiếng cười rất khẽ
                      Chầm chậm bước bàn chân
                      Như muốn giữ mùa xuân
                      Ngày ơi đừng qua vội

                      Đường phố muôn nẻo lối
                      Thênh thang vắng – yên bình
                      Áo ai mặc rất xinh
                      Va len tin tình tứ !

                      Yêu thì phải nói chứ
                      Giận hờn gì người ta
                      Nếu không lỡ xuân qua
                      Xe hoa mà lăn bánh…

                      Cuộc đời đôi quang gánh
                      Cha mẹ cõng con đi
                      Muốn ước một câu gì
                      Cho thời gian trở lại

                      Trước mùa xuân mê mải
                      Vội vàng, tất bất luôn
                      Hỏi ai đó có buồn
                      Ngày tân niên chậm lại ?

                      Nhâm nhi bát phở tái
                      Se lạnh - ấm cà phê
                      Lững thững mùa xuân về
                      Trong hương trầm tỏa khói

                      Mùa xuân lời chưa nói
                      Mở ra sau giao thừa
                      Dịu dàng tiếng dạ, thưa
                      Chúc nhau câu hạnh phúc.

                       
                      ( Tết năm 2010, ngày valentin là ngày mồng 1 tết)
                       
                      #71
                        la bat nhan 24.01.2012 05:47:28 (permalink)
                        0
                        Xuân xa nhà


                        hương mùa xuân trước ngõ
                        ta vẫn chưa về nhà
                        lời thì thầm bỏ nhỏ
                        cho gió mùa gieo xa
                         
                        tuyết trắng kết thành hoa
                        rơi vai mình khẽ nở
                        tan vào từng hơi thở
                        quất, đào chìm trong mơ
                         
                        lạnh phủ hơi sương mờ
                        nhà thờ chuông điểm khánh
                        đêm ba mươi nồi bánh
                        ấm lửa hồng ai trông
                         
                        mồng một dỗi phố đông
                        tết giận không về nữa
                        bao thư dán một nửa
                        biết lì xì cho ai?


                        #72
                          Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 72 trên tổng số 72 bài trong đề mục
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9