Có một giấc mơ con đường dạt dào sắc tím bằng lăng và một tình yêu thủy chung không hề đổi thay. Em

Tác giả Bài
emoidungcananh
  • Số bài : 67
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.02.2006
  • Nơi: DONGNAI
Có một giấc mơ con đường dạt dào sắc tím bằng lăng và một tình yêu thủy chung không hề đổ - 25.12.2006 10:09:32
Đi suốt chiều dài đường phố bằng lăng
Em cứ suy tư về sắc màu nhung nhớ
Bằng lăng ơi sao mùa hè lại nở
Để gió về xao xác tím không thôi

Và ngày mà anh đến trong em
Nụ cười như mơ giáng hồng yểu điệu
Anh vô tư nhưng bằng lăng thì hiểu
Nên cứ cháy hoài bao nỗi nhớ không tên

Em có vội vàng như bằng lăng tím không anh
Chưa mùa hè đã dạt dào đơm nụ
Để màu tím trong em ngàn năm không ngủ
Và chẳng nhạt nhòa như sắc tím bằng lăng ....


ĐIỀU KHÓ NHẤT TRÊN ĐỜI LÀM 1 TRANG NAM TƯ Ý CHI VỮNG VÀNG MÀ TÌNH CẢM MIÊNG MANG

vinhkaka
  • Số bài : 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2009
RE: Có một giấc mơ con đường dạt dào sắc tím bằng lăng và một tình yêu thủy chung không h - 19.03.2009 14:29:04
. Đồng chí đạo thơ nhưng vẫn lòi đuôi chuột.
Bài thơ gốc là của mình, nhưng bạn đã đổi anh thành em và ngược lại.
Chỉ có điều ở đây "anh" của bạn lại "dáng hồng yểu điệu".
Đồng chí đã làm bài thơ của tớ trở nên vô lý.