Tủ thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 3
Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 4 của 6 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 77 bài trong đề mục
tietkimquyduc 25.09.2011 06:45:37 (permalink)
-Theo dòng suy tư...

TỘI ÁC TOÀN CẦU

Tham nhũng… bệnh nan y, mãn tính
Từ khi có xã hội loài người
Bao Công nổi tiếng… rồi thua cuộc
Bao chuyện quan tham… khắp miệng đời

Cường quyền, công chức tự xưa nay
Cấu kết bọn gian… lũ bất tài
Vơ vét làm giàu… toàn bất chính
Người dân lảnh đủ… biết kêu ai ?!...

Tham ô là tội ác toàn cầu
Nhiều ít còn tùy… khắp Á, Âu
Mỹ, Úc, Châu Phi… không thiếu vắng
Da đen, vàng, trắng… cũng như nhau

Máu đỏ, tình đen… bởi chữ tham
Lợi quyền mờ mắt… chẳng lòng nhân
Gương bao chế độ đều tiêu tán
Quả báo nhãn tiền… khắp thế gian !…

Thiềng Đức – 1/9/2011

Theo Google/ Translate

Under the current thinking ... GLOBAL CRIME Corruption ... incurable diseases, chronic Since human society Bao famous ... and losers ... How about taking over the mouth of life power, public order This old four-time profile associated flood ... incompetent ... the whole riffle illicit enrichment and avoid evil people ... who knows ?!... call Embezzlement is a global crime Many small depends ... throughout Asia, Europe America, Australia Africa ... no missing black, yellow, white ... also the same blood red, the black letters ... by taking advantage right ... no mercy blurred vision mirrors how dissipation regime are receiving retribution ... all over the world! ... Thieng Germany - 01/09/2011 _________________ The truth is "enlightened" and worship ... "Good base in our hearts in another new word in three letters TAM Tai " Nguyen Du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2011 06:48:03 bởi tietkimquyduc >
#46
    tietkimquyduc 27.12.2011 22:19:49 (permalink)
    -Vì lý do kỹ thuật nên lâu nay không tham gia ở topic này... sorry..
    Nay xin trở lại chơi lai rai... Thanks...

    4-SỐNG VỊ THA

    Hạnh phúc thay, người sống vị tha !
    Mình vì kẻ khác tỏa hương hoa
    Bí bầu các giống chung "giàn" nước
    Nhiểu lụa nhiều gương khắp "giá" nhà
    Lí tưởng thương yêu cùng chúng bạn
    Mục tiêu đùm bọc chẳng riêng ta
    Tham lam ích kỉ không tình nghĩa
    Quả báo nhãn tiền sẽ khó tha ...

    Chân Khánh

    To live selflessly

    How happy it is! Who lives selflessly!
    We help others, it spreads out flowers perfume
    Pumpkin and gourd are different species, they share the same country trellis
    All home mirror stands are covered with crepe and silk
    Pity ideal is together with friends
    Helping aim is never only ours
    Cupidity and selfish haven’t sentiment attachment
    Retribution before one’s won’t forgive them...

    tkqđ (HCMC)
    #47
      tietkimquyduc 09.01.2012 16:28:41 (permalink)
      VĂN HÓA LÀ HẠNH PHÚC

      Có văn hóa vậy mà đơn giản
      Trên hết là tình người… thực tâm
      Sống đẹp với nhau… gieo đạo đức
      Gia đình hạnh phúc chẳng mê lầm

      Có văn hóa mới được duyên lành
      Phúc đức lần hồi tự phát sinh
      Văn hóa… cội nguồn đời hạnh phúc
      Nghĩa tình sâu lắng… tâm yên bình…

      Google/Translate

      HAPPINESS IS A CULTURE

      There are cultures so that simple
      Above all, love of the heart ...
      Beautiful living together ... sowing moral
      Family not happy delusions

      There is a new culture is your affinity
      Faith was being incurred in order
      Cultural life source of happiness ...
      This means deep love ... peace ... mind

      #48
        tietkimquyduc 21.01.2012 11:27:14 (permalink)

        Trích đoạn: tietkimquyduc

        26-Bình Tây Đại Nguyên soái (1820-1864)

        Trương Định sinh thời quê Quảng Ngãi
        Theo cha lập nghiệp đất Long An
        Khai hoang lập ấp công lao lớn
        “Phó quản” Vua phong… chức rỡ ràng

        Giặc Pháp đánh vào thành Gia Định
        Trương ông lập cứ đất Gò Công
        Lãnh binh sắc lệnh Ngài từ chối
        “Nguyên soái bình Tây” dân tấn phong

        Nghĩa quân yếu thế về Rừng Sát
        Kháng chiến hai năm… địch tứ bề
        Một ánh gươm thiêng… thà tự sát
        Khí hùng nào tử… rạng hồn quê…


        tkqđ/ Thiềng Đức-27/3/2010


        Binh Tay University Marshal *

        Truong Dinh Quang Ngai home alive
        According to Father Long An established industrial land
        Reclamation work up the large village
        "Deputy manager" King of the clear style ...

        French invaders hit Gia Dinh
        Mr Zhang Cong set to land
        His territorial soldiers refused orders
        "Average Western Marshal" ordained people

        Weak sense of Forest Police Force
        Two years ... the enemy resistance peer
        A supernatural light sword ... would rather commit suicide
        E hero air ... that more than any country ...

        * 1820-1864
        (Bài dịch của Google)


        -Một bản dịch khác của Google/ translate...

        Binh Tay General Marshal (1820-1864)

        The native born Truong Dinh Quang Ngai
        According to Father Long An established industrial land
        Reclamation work up the large village
        "Deputy Managing" King of the clear style ...

        France beat the enemy in the Gia Dinh
        Mr. Truong Cong set on land
        His edicts military leaders refused
        "Western Marshal normal" people ordained

        Inferiority of insurgents Forest Police
        Resistance for two years ... the enemy from the surface
        A holy light sword ... would rather commit suicide
        E hero air ... that more than any country ...



        #49
          tietkimquyduc 02.03.2012 15:54:56 (permalink)

          Thơ nịnh vợ

          Cám ơn bà xã của tôi
          Cả nhà hạnh phúc tuyệt vời quanh năm
          Cơm no, áo ấm, chỗ nằm
          Yêu cầu đơn giản, chẳng cần cao sang

          Tinh thần, vật chất nhịp nhàng
          Trong ngoài văn hóa, yêu thương thật lòng
          Tuổi cao gương mẫu sống chung
          Cháu con, hàng xóm tưng bừng vui tươi

          Mừng Ngày Mười bốn tháng hai
          Tháng ba Mùng tám kéo dài mộng mơ…


          – 14/2/2012

          Flatter her poetry

          Thanks to my wife
          Both houses of great happiness all year round
          Full bellies, warm clothing, shelter located
          Simple request, do not need topping

          Mental, physical rhythm
          In addition to culture, love truly
          Old Age living example
          Grandchildren, neighbor, jubilantly joyful

          Fourteen Day Celebration in February
          March lasting treated nets dreams ...

          #50
            tietkimquyduc 12.03.2012 21:56:40 (permalink)
            Theo chủ đề: -Phật giáo đồng hành cùng dân tộc...

            “Mái chùa dân tộc”

            Ba ngôi chùa cổ đất Phương Nam
            Nguồn cội tổ tiên… mãi khấn thầm
            Sẽ đến tham quan cho thỏa nguyện
            “Mái chùa dân tộc” trải ngàn năm

            Vĩnh Tràng cổ tự ở Tiền Giang
            Điểm sáng Mỹ Tho thật rỡ ràng
            Du khách Tây ta như hẹn đến
            Phật Đà sừng sửng… đẹp trần gian (1)

            Hội Khánh chùa xưa danh xứ Thủ
            Phật nằm dài nhất … tính ba miền
            Bình Dương kỷ niệm Ngài Sinh Sắc
            Lưu bút nơi này… một mối duyên

            Tổ đình Tôn Thạnh gần Cần Giuộc
            Dấu ấn Cụ Đồ thuở ẩn cư
            Chống giặc viết bài thương nghĩa sĩ
            Thảo đề tự truyện bản thân mù…

            “Mái chùa dân tộc” mãi đồng hành
            Phật đạo còn đây cứu chúng sinh
            Còn đó Việt Nam tình nghĩa nặng
            Trường tồn Phật pháp… đạo hòa bình…


            (1) Tượng Phật A Di Đà cao 18m
            -------------------------------------
            By topic:-Buddhist ethnic accompany ...

            "Roof people"

            Three ancient temples Southern Land
            Roots ancestors always prayed silently ...
            Will come to visit for fulfilling
            "Roof people" experienced thousands of years

            Ancient Vinh Trang Tien Giang
            Highlight of My Tho is clear
            Tourists have such an appointment to West
            Buddha horns ... beautiful world (1)

            Hoi Khanh Pagoda ancient origin Player List
            Longest lying Buddha ... the three regions
            His memories of Binh Duong Sinh Sac
            Your comment is ... a relationship where conditions

            To close family Giuoc Thanh Ton
            Specifically Toys imprint youth shelter
            Writing against the enemy who means business
            Talk autobiographical subject myself blind ...

            "Roof people" forever companion
            Here the Buddha was born to save them
            And that gratitude severe Vietnam
            Buddhism ... the lasting peace ...

            (1) high statue of Buddha Amitabha 18m
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2012 21:58:27 bởi tietkimquyduc >
            #51
              tietkimquyduc 22.03.2012 07:05:54 (permalink)
              THÌ GIỜ
              (Hoạ bài ‘Ngày tháng thoi đưa’ của tác giả Vô danh
              do Ôn Như Nguyễn văn Ngọc sưu tầm)

              Thì giờ… của quý nhất trên đời
              Năm tháng qua mau tợ chiếc thoi
              Tiết kiệm sẽ thành người chủ động
              Nổi trôi khó tránh phận tôi đòi
              Tuổi xanh phí phạm xem như mất
              Tóc bạc gật gù cũng khó coi
              Từng phút, từng giây luôn tận dụng
              Giàu sang tất yếu hợp thiên thời...


              Google / translate

              -THEN NOW
              (Arts More 'Date diamond put' Unknown author
              As Nguyen Van Ngoc Noise Collection)

              Most of your time on earth ...
              In the past month fill the diamond
              Savings will be an active
              Floating inevitable destiny of servitude
              Age as loss of green waste
              Grey hair is also nodded unsightly
              Every minute, every second is always to take advantage
              Natural wealth of their inevitable ...
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2012 18:36:38 bởi tietkimquyduc >
              #52
                tietkimquyduc 12.04.2012 09:50:05 (permalink)
                 Ngụ ngôn mới

                Cái lưỡi không xương… ai cũng rõ
                Lưỡi con bò đã rống lời gian
                Xác to lấy thịt đè người nhỏ
                Quân tử có không?… khỏi phải bàn
                 
                Khổng Tử đã răn… không được hiếp
                Không tham vật chất… bỏ tình người
                Láng giềng gần vẫn hơn hàng chợ
                Đạo đức hỡi ôi! Biết hỏi ai ?!…
                 
                New fable
                The tongue without bone ... everyone known
                The cow tongue has bellowed dishonest words
                Big body always want to crush the smaller one
                Honorable is he?  It goes without saying

                Confucius taught ... don’t bully anyone
                Don’t greedy for wealth … forsake human love
                Next-door one is better than distant relative
                Morals, Alas! … who to ask?!
                 
                #53
                  tietkimquyduc 12.04.2012 18:49:20 (permalink)

                  Trích đoạn: tietkimquyduc

                  THÌ GIỜ
                  (Hoạ bài ‘Ngày tháng thoi đưa’ của tác giả Vô danh
                  do Ôn Như Nguyễn văn Ngọc sưu tầm)

                  Thì giờ… của quý nhất trên đời
                  Năm tháng qua mau tợ chiếc thoi
                  Tiết kiệm sẽ thành người chủ động
                  Nổi trôi khó tránh phận tôi đòi
                  Tuổi xanh phí phạm xem như mất
                  Tóc bạc gật gù cũng khó coi
                  Từng phút, từng giây luôn tận dụng
                  Giàu sang tất yếu hợp thiên thời...


                  Google / translate

                  -THEN NOW
                  (Arts More 'Date diamond put' Unknown author
                  As Nguyen Van Ngoc Noise Collection)

                  Most of your time on earth ...
                  In the past month fill the diamond
                  Savings will be an active
                  Floating inevitable destiny of servitude
                  Age as loss of green waste
                  Grey hair is also nodded unsightly
                  Every minute, every second is always to take advantage
                  Natural wealth of their inevitable ...


                  TĐ thử dịch

                  -The time
                  (Rhyming verses “Time flies” collectioned by unknown author Nguyen Van Ngoc)

                  The time … the most precious wealth in life ...
                  Months and years will be over fast like a shuttle-service

                  Saving will be the initiatory one
                  Floatting life can’t avoid the servant destiny
                  Wasting the youth will be lost everything
                  White hair always being noded repeatedly become inappropriate
                  Every minute, every second always being salvaged

                  Riches being inevitable accorded one's predestination
                   
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2012 18:00:06 bởi tietkimquyduc >
                  #54
                    tietkimquyduc 07.06.2012 06:01:49 (permalink)
                      Chất lượng cuộc sống
                     
                    Nâng cao chất lượng là tăng phẩm
                    Cuộc sống tâm linh quả diệu kì
                    Phẩm chất con người là đức hạnh
                    Giản đơn như thế… chẳng hoài nghi
                     
                    Hối lỗi, sửa sai là chính đạo
                    Bản thân soi rọi… việc hàng ngày
                    Vô minh xa lánh… tâm trong sáng
                    Hạnh phúc cuộc đời cứ thẳng ngay…
                     
                    Thiềng Đức-4/6/2012



                    Google / tranlate

                       
                    Quality of life

                    Improving product quality is increased
                    Results spiritual life miracles
                    Human qualities as virtue
                    Simple as that ... no doubt

                    Repentance, is the director of correction
                    Itself illuminates the daily ...
                    Ignorance clear mind away ...
                    Happiness straight every day life ...
                     

                    ----------------------------------------

                    Sorry... TĐ sẽ chỉnh sửa lại... 
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2012 22:05:42 bởi tietkimquyduc >
                    #55
                      tietkimquyduc 10.06.2012 22:08:15 (permalink)
                       
                       
                      Chuyện cổ tích thời Trung cổ
                       
                      Tội diệt chủng là tội bách ác (1)
                      Xử thằng con… bảo bố vô can
                      Ai làm nấy chịu là theo luật
                      Xúi giục trẻ con… thật dã man
                       
                      Thằng con ngu dốt lại ranh ma
                      Nhắm mắt làm theo tợ điếc mù
                      Lồng lộng lưới trời không chạy thoát
                      Thằng cha lọt tội… hắn là cha…
                       
                      (1)   tội thập ác (theo Phật pháp)


                      Google / translate

                       
                      Fairytale medieval

                      Crime of genocide is evil cypress (1)
                      Handling father son ... sure innocent
                      Who is doing this under the law
                      Inciting a child ... it was brutal

                      Stupid son back devious
                      Blindly follow the blind deaf sight
                      Long Long it did not escape the net
                      Offenses fall guy ... he is the father ...
                      #56
                        tietkimquyduc 11.06.2012 19:30:51 (permalink)

                        -Nói mãi…
                         
                        “Vốn ăn cướp” của các quan tham
                        “Vốn tự có” trời cho… của em
                        So sánh mần chi chuyện đạo đức
                        Biết rồi, khổ lắm… nói thì làm…
                         
                        Các anh nhà báo hay dòm ngó
                        Chuyện của các em nhỏ xíu xiu
                        Bọn cướp ngày đêm đều ác quỷ
                        Làm sao sánh được với nàng Kiều…
                         
                        Thiềng Đức-11/6/2012
                         
                         -Speaking forever ...

                        "Robbery capital" of corrupt officials
                        "Own capital" of the sky for me ...
                        How can you compare just about ethics
                        I know, I know ... said you do now...

                        The journalists expressed an interest in him
                        Our stories are tiny
                        Night and day pirates are evil
                        How can you compare with Kieu girl ...


                         
                        #57
                          tietkimquyduc 22.06.2012 13:40:41 (permalink)

                          Trích đoạn: tietkimquyduc

                          VĂN HÓA LÀ HẠNH PHÚC

                          Có văn hóa vậy mà đơn giản
                          Trên hết là tình người… thực tâm
                          Sống đẹp với nhau… gieo đạo đức
                          Gia đình hạnh phúc chẳng mê lầm

                          Có văn hóa mới được duyên lành
                          Phúc đức lần hồi tự phát sinh
                          Văn hóa… cội nguồn đời hạnh phúc
                          Nghĩa tình sâu lắng… tâm yên bình…

                          Google/Translate

                          HAPPINESS IS A CULTURE

                          There are cultures so that simple
                          Above all, love of the heart ...
                          Beautiful living together ... sowing moral
                          Family not happy delusions

                          There is a new culture is your affinity
                          Faith was being incurred in order
                          Cultural life source of happiness ...
                          This means deep love ... peace ... mind


                          TĐ thử dịch

                          A cultured life is the happiness

                          A cultured man is so that simple
                          Above all is the man-love… with the sincerity ...
                          Beautiful living together ... sowing moral
                          Happy family It’s not delirious

                          A cultured life have a good fate
                          Happiness and virtue was being incurred in order
                          Cultured life’s the source of happiness ...
                          Deep love... peace mind
                          #58
                            tietkimquyduc 06.07.2012 01:27:09 (permalink)

                            Trích đoạn: tietkimquyduc


                            -Nói mãi…

                            “Vốn ăn cướp” của các quan tham
                            “Vốn tự có” trời cho… của em
                            So sánh mần chi chuyện đạo đức
                            Biết rồi, khổ lắm… nói thì làm…

                            Các anh nhà báo hay dòm ngó
                            Chuyện của các em nhỏ xíu xiu
                            Bọn cướp ngày đêm đều ác quỷ
                            Làm sao sánh được với nàng Kiều…

                             
                             -Speaking forever ...

                            "Robbery capital" of corrupt officials
                            "Own capital" of the sky for me ...
                            How can you compare just about ethics
                            I know, I know ... said you do now...

                            The journalists expressed an interest in him
                            Our stories are tiny
                            Night and day pirates are evil
                            How can you compare with Kieu girl ...
                             



                            Bầu sữa mẹ… em bảo “tốt khoe”
                            Hoa khôi, người mẫu… dễ buôn hoa
                            Chân dài “ vốn có” càng cao giá
                            Tình bán ngàn đô… vượt mọi nghề

                            Vốn ăn cướp… chẳng tiếc gì đâu
                            “Đầy tớ”, đại gia cũng một tàu
                            Rửng mỡ như heo… săn của lạ
                            Thừa vốn mua tiên… xã hội đau!!!


                            TĐ translate

                            Her bust for baby... she said "good show"
                            Beauty queen, model ... can easily prostitude oneself
                            Long legs "inherent" cost more
                            Love selling for thousands of dollars... beyond all occupations

                            Capital robbery ... They spend no regret
                            "Servants", giants are the same in the stable
                            To be stired up as pigs ... hunting the rare girls
                            Waste of money can buy fairy… the society's broken-hearted
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2012 01:31:49 bởi tietkimquyduc >
                            #59
                              tietkimquyduc 14.08.2012 18:49:02 (permalink)
                              Một chút suy tư về cần kiệm.

                              Bản chất hẹp hòi… chả biết ai
                              Vì mình hơn cả, chẳng vì người
                              Hẹp hòi dẫn đến dường tư lợi
                              Quả báo nhãn tiền… phải họa tai

                              Lãnh đạo hẹp hòi sẽ chết dân
                              Chỉ vì bộ phận, bởi lòng tham
                              Chia nhau quyền lợi… hầu vơ vét
                              Bỏ hết ngoài tai… chuyện kiệm cần…

                              ----------------------------------
                              A little reflection on the thrift

                              The nature of narrow-minded... they don’t know who
                              By oneself the most, not by the community-spirit
                              The narrow-minded men lead to the self-interest
                              Retribution before one’s eyes… will get disasters

                              Narrow-minded leaders kill people
                              Just by the parts, by the greed
                              Shared interests ... for to loot
                              Get out of ears... the industrious and thrifty matter ...
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2012 16:37:30 bởi tietkimquyduc >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 4 của 6 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 77 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9