TÂYNGUYÊN PLEIKU PHỐ NÚI
thuyanhgialai 26.12.2006 04:47:03 (permalink)
0

LÊN NƯƠNG.!!!

Pleiku phố núi nhỏ xôn xao.
Tiếng chim hót cành kơnia trước gió.
Em lên nương gùi đeo lưng nho nhỏ.
Nắng qua đầu gió thổi xôn xao.

                               Champi.
                   www.thuyanhgialai.com


ĐỪNG HỎI VÌ SAO?

Anh đừng hỏi vì sao em yêu anh ?
Anh hãy hỏi phố núi vì sao đường không phẳng?
Mà chỉ toàn đồi núi thật quanh co.
Anh hãy hỏi phố núi vì sao không có biển?
Mà chỉ có chim muông với cây rừng.
Anh đừng hỏi vì sao em yêu anh?
Mà hãy hỏi nơi trái tim em cọ

                                   Champi.
                          www.thuyanhgialai.com


TÌNH ANH CHÀNG HUẾ !

Pleiku phố nhỏ mà thân thương.
Thành phố sương mù quanh co đồi dốc.
Ngày 2 buổi đến trường em học.
Của 1 thời áo trắng thân thương .
Em hồn nhiên ngu ngơ không biết .
Anh thật hay đùa với phố núi kia .
Anh gặp em bảo em giữ hộ.
Giữ hộ mối tình của xứ  Huế mộng mơ.
Mối tình trường Diên Hồng cùng học.
Mối tình dại khờ nhủng thật dễ thượng

                                                
                                            Champi.
                                www.thuyanhgialai.com
          cccccc     
                                   hiiieụkẹư
  c

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2006 16:07:17 bởi thuyanhgialai >
#1
    Nguyên Đỗ 26.12.2006 06:50:16 (permalink)
    0
    Chào ThuyAnhGiaLai mới gia nhập vnthuquan,

    Mong bạn tiếp tục đóng góp nhiều sáng tác mới!

    Nguyên Đỗ


    Chào Cô Gái Tây Nguyên

    Chào cô gái miền Tây Nguyên Phố Núi
    Tên thật hay cô gái nhỏ Gia Lai
    Sông Pô Kô miền Tây đó chảy dài
    Từ mạn ngược xuôi xuống Tô Lê Sáp

    Chào cô gái như giòng sông hội nhập
    Cửu Long giang cùng ra tận biển Đông
    Em làm tôi chợt nhớ thôn Kờ Mông
    Bên con suối hiền lành, hoa gạo đỏ

    Những sơn nữ đơn sơ thời dạo đó
    Gùi trên lưng lững thững bước ra nương
    Đêm lại về sách vở đến sân trường
    Tập đọc, viết tiếng Việt ngày tôi dạy

    Tôi thuở đó tuổi thanh niên mười bảy
    Đầy niềm tin và sức sống hăng say
    Tôi dạy đi, dạy lại cả trăm bài
    Không biết mệt, sang làng này làng khác

    Những họ Ksor, Rmah, Rcom, Puih,... điệu nhạc
    Tiếng khèn khuya, tiếng chiêng đánh đêm trăng
    Trong lửa đêm lấp lánh những cô Hằng
    Trong "xoang" vũ đi vòng ôi diệu vợi

    Em cứ viết những lời thơ phất phới
    Như cỏ lau, như hoa gạo, chim rừng
    Như tiếng đàn, như con suối, "tơ lưng"
    Cho hạnh phúc từ núi rừng vang vọng

    Nguyên Đỗ
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2006 07:49:01 bởi Nguyên Đỗ >
    #2
      thuyanhgialai 26.12.2006 10:05:47 (permalink)
      0
      Uí chà chà !!!!hay quá.
      Thuy Anh xin chào bạn.
      Thuỷ Anh rất vui được biết ban.
      Bài thơ của bạn thật hay.
      Mình cảm ơn bạn nhiều nhé.
                     Thuỷ Anh !
      #3
        Nguyên Đỗ 26.12.2006 11:53:07 (permalink)
        0
        Bỏ Rừng Về Phố

        Em phố núi bỏ rừng về phố thị
        Hà Nội ơi, có nhớ đất Tây Nguyên
        Em chìa tay mười ngón vẽ thật duyên
        "Nhớ nhiều lắm, xem bàn tay em vẽ"

        Trên móng tay những bông hoa đẹp đẽ
        Có hoa lài, hoa gạo, hoa cà phê
        Em rời xa, lâu quá, chẳng đi về
        Núi đứng đợi chơ vơ lộ Mười Bốn

        Anh vẫn nhớ những mái nhà từ tốn
        Bụi phủ lên đất đỏ rất phì nhiêu
        Phố Pleiku những cô gái diễm kiều
        Đi tha thướt những ngày vui lễ lạy

        Xa lâu rồi mà nhớ mong biết mấy
        Những con đường thân thuộc dưới hàng thông
        Những con đường thật ngắn cứ vòng vòng
        Đi lên xuống, đi dọc ngang, trở lại

        Thời trai trẻ, dẫu xa mà nhớ mãi
        Em về thành hỏi còn nhớ Bắc Hương
        Nhớ kem thơm mùi lá dứa gần trường
        Anh thường đến mỗi buổi chiều tan học

        Nguyên Đỗ

        #4
          langtoi 26.12.2006 12:21:17 (permalink)
          0

          Trích đoạn: thuyanhgialai


          LÊN NƯƠNG.!!!

          Pleiku phố núi nhỏ xôn xao.
          Tiếng chim hót cành kơnia trước gió.
          Em lên nương gùi đeo lưng nho nhỏ.
          Nắng qua đầu gió thổi xôn xao.

                                         Champi.
                             www.thuyanhgialai.com


          ĐỪNG HỎI VÌ SAO?

          Anh đừng hỏi vì sao em yêu anh ?
          Anh hãy hỏi phố núi vì sao đường không phẳng?
          Mà chỉ toàn đồi núi thật quanh co.
          Anh hãy hỏi phố núi vì sao không có biển?
          Mà chỉ có chim muông với cây rừng.
          Anh đừng hỏi vì sao em yêu anh?
          Mà hãy hỏi nơi trái tim em cọ

                                             Champi.
                                    www.thuyanhgialai.com



          EM ơi phố nùi mùa đông sang
          Sương mù giăng lối tiếng thu rơi
          Mùa này chắc em ngồi đan áo
          Gửi tới phương xa chút lửa hồng
           
          Xưa kia khi mình còn chung bước
          Anh hỏi sao em nhớ thương anh
          Gục đầu em chẳng nói chi cả
          Để lại trong anh nỗi nhớ thương
           
          Gìơ đây hai phương mình cách biệt
          Chỉ thấy thương ywu mãi dâng trào
          Còn vương đâu đó mùi hoa dại
          Của thuở hẹn hò giữa muôn hoa!
          #5
            thuyanhgialai 26.12.2006 17:14:09 (permalink)
            0
            thuỷ anh chào bạn !!!!!!
            thuỷ anh đã đọc bài thơ của bạn.
            cảm ơn bạn Làng Tôi nhé.
            chúc bạn luôn may mắn và thành công.mình rất thích bài này.
                                                         thuyanh.
                                          www.thuyanhgialai.com
            #6
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9