Veronica
madness 26.12.2006 09:02:36 (permalink)
0
VERONICA

Tôi viết về em Veronica
Một cái tên như dài bất tận
Như sóng biển vẫn gào lên uất hận
Không liếm được bờ sóng có chết được không !?

Rồi cũng đã bao lần thu ca
Nhặt lá úa em gửi hồn theo gió
Người em nhỏ giấu đêm vào tóc
Để âm thầm dệt nỗi nhớ mùa đông
Ôi! Cái lạnh tháng 12 se lòng đến lạ
Từng sợi nhớ xuyên qua vòm cây kẽ lá
Em thả xuống đời anh bắt được chăng ?
Có bắt đươc chăng giữa biển cả mênh mông
Của nước mắt mà vì anh em khóc.

Em hỏi...
Biển màu gì anh nhỉ ?
Anh mỉm cười đáp lại: Màu xanh
Nhưng sóng vẫn bạc đầu và mãi thế đó anh
Ừ đúng vậy, muôn đời vẫn bạc.
Em hát
“...Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào...”

Hạnh phúc là gì...?
Tôi rụt rè khi sóng liếm chân
Một chút bồi hồi khi lòng luyến tiếc
Thủa sóng vỗ bờ như ngàn năm bất diệt
Giọt lệ vương môi...
Gửi vào sóng một Hạnh phúc xa xôi
Một chút mặn giữa đại dương vời vợi...

Em ơi !

Anh đã về đây bên đại dương xưa
Sóng vẫn bạc không xanh em ạ
Đông lại đến qua tàn cây kẽ lá
Anh nhặt được rồi sợi nhớ của em

Veronica !
Em thích anh gọi em như thế
Nhưng gọi em rồi sao chẳng thấy em thưa
Anh nhạt nhòa trong phố cũ đêm mưa
Tìm hơi ấm trong lời ca em hát...

Veronica ơi !
Bốn năm rồi em nhỉ
Ngày em đứng lại, anh đi
Em mỉm cười khi hát khúc chia ly
Khi đau đớn xé tan thân thể.

Anh sao thế, sao không cho em hát
Em thích bản nhạc này, em hát cho em
Xin nắm tay em và hát cùng em
Mình cùng hát bản tình ca Hạnh Phúc

Anh bảo chẳng có gì là bất tận
Cuộc đời rồi cũng thế mà thôi
Em mỉm cười giữ Hạnh Phúc trên môi
Sao anh khóc, cười lên đi mít ướt

Em ơi !
Thiên đường nào mình sẽ có nhau
Hạnh phúc nào sẽ khắc tên hai đứa
Vĩnh hằng nào khi trái tim còn nửa
Nước mắt nào đã pha mặn đời anh...

Veronica !
Anh vẫn đợi
Không phải chiều Hồ Gươm nơi em đứng chờ anh
Cũng không phải góc phố xưa thân thuộc
Anh đứng đây giữa Sài Gòn tấp nập
Nên xa rồi cái giá lạnh mùa đông

Và em ơi !
Sài Gòn đã lên đèn, phố vắng đã đông vui
Đợi em về đã thành đêm thứ 7
Trăng đã lên cao để đợi vầng hẹn ấy
Thành phố cùng anh ra ngõ đợi em về.

Veronica !, Veronica !...

NCL
(Cho một người đã đi xa tôi mãi !)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2006 12:14:53 bởi Nguyên Đỗ >
#1
    Nguyên Đỗ 26.12.2006 09:22:54 (permalink)
    0
    Madness ơi,
     
    Bài thơ Veronica đầy cảm xúc,hay lắm, nhưng Madness cho bút danh, chẳng lẽ để là Madness sao?  Mong Madness tiếp tục gởi những sáng tác mới!
     
    #2
      madness 27.12.2006 09:58:57 (permalink)
      0
      Thân chào Nguyên Đỗ,
       
      Mình viết bài thơ này chỉ để giải tỏa tâm sự và để nhớ đến một người nên mình không chọn bút danh, Nguyên Đỗ hãy cứ gọi mình là NCL và coi đó là bút danh của mình cũng được. Trên diễn đàn có rất nhiều bài thơ hay nhưng đến giờ mình mới biết vì mình thường ghé qua các dd về KHTN mỗi khi online, mình học và làm về Toán mà :). Mình thật sự thích thú với cả một thư viện thơ ca trong dd này đấy.
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9