NHỚ PLEIKU.
thuyanhgialai 27.12.2006 02:38:49 (permalink)
0
Nh Pleiku
(Đầu Đông Montpellier nhớ về Pleiku phố núi)
----pK----

Những con dốc không mấy gì cao
Những con đường không bụi đỏ
Không sương giăng sớm mai
Không dã quỳ nghiêng ngã gió
Chỉ thông xanh, xanh cả mùa Đông
Cũng đủ nao lòng da diết nhớ

Pleiku ơi! Pleiku ơi!
Ta đã xa em lâu quá rồi
Cũng đã qua bao miền quê bao thành phố
Dù to lớn đẹp đẽ bao điều
Cũng chỉ làm lòng ta đắm say vội vã
Như với các nàng nhân tình
Lời yêu đương chót lưỡi đầu môi
Mà trong tận đáy lòng, trong những giấc mơ đêm
Chợt tha thiết bao lần gọi tên em

Pleiku ơi! Pleiku ơi!
Người gái nhỏ của ta ơi
Ta muốn sống bên em trọn đời
Mà đâu thể
Ta còn lang thang gá nghĩa bao lần
cũng không biết nữa
Sẽ xiết bao kỷ niệm yêu hận buồn vui
Mối tình nào đích thực trong đời
Ta đã biết
Đó là tình đầu cũng là tình cuối
với em

Pleiku ơi! Pleiku ơi
                                          Laỉai.
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9