MÙA MƯA GIALAI.
thuyanhgialai 27.12.2006 02:42:04 (permalink)
0
Thơ viết tặng mẹ, tặng Pleiku thân yêu
Tôi hay thầm thì câu thơ của Đỗ Trung Quân:
'Ta làm thơ cho đời và cho biết bao nhiêu người con gái.
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không'

Quả vậy, tôi cũng chưa viết được bài nào về Mẹ (người Huế gọi Mạ). Đêm hôm qua dự định ngủ sớm để mai dậy đi đá bóng, nhưng chẳng thể nào chợp mắt. Lại nhớ nhà, nhớ những món ăn mùa mưa, tứ thơ ập đến, mộc mạc thôi, xin chép tặng Mạ, tặng cả nhà và bạn bè Pleiku yêu dấu.
Mùa mưa Gia Lai


Tháng 7 mùa mưa
Pleiku mịt mờ
Đường lầy bùn đỏ
Gió chao ơi gió
Giận chi ầm ào
Thêm buồn làm sao

 


Mưa dầm ít việc
Cơm nhão mắm kho
Ôm đàn nằm hát
Ngủ quên bao giờ



Được hôm hửng nắng
Rộn ràng hong phơi
Mà canh ngong ngóng
Mưa ào là toi


Đi xay ít bột
Làm bữa bánh xèo
Rau sống bánh tráng
Ngon tuyệt cú mèo



Mùa mưa mùa mít
Mít non làm gỏi
Mít chín bổ cùi
Mít dừa mít ướt
Thơm lừng đôi môi


Lại còn mít hột
Mớ luộc mớ lùi
Thơm thơm bùi bùi
(Mà rắm, ối giời!!!)


Mùa mưa mùa măng
Măng luộc mắm ớt
Măng xào măng hầm
Có con gà ỉu
Thôi đành xáo măng
Tiễn lên thiên đàng

 



Tây nguyên 6 tháng
Nắng ngắn mưa dài
Nên người phố núi
Thường mê lai rai


                           Lairai.
 

Montpellier, 7/2006

#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9