Đường Luật: ThuyAnh
Trăng
Rặng Liễu trăng đùa với bóng thơ
Cheo leo lấp lững dáng mong chờ
Lung linh đáy nước thêu tình ý
Lóng lánh trên hồ dệt tóc tơ
Vách quế buồn tênh Hằng thổn thức
Cung Thiềm lạnh vắng Cuội ơ thờ
Hương trầm thoảng vọng đưa hơi nhớ
Cách biệt nhau rồi lắm ước mơ
Td
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2006 06:28:26 bởi CauBe >
Xa xưa Gió đến ngập ngừng trước dậu thưa Vầng trăng ấp ủ mảnh duyên thừa Phòng loan ngớ ngẩn tìm hương cũ Gối chiếc ơ hờ đợi dáng xưa Tiếng sáo nồng nàn thương chửa cạn Đường tơ lạnh lẽo nói sao vừa Mai nầy chốn ấy xa biền biệt Mượn nhạn trao về chuyện nắng mưa Td
Trích đoạn: CauBe
Xa xưa
Gió đến ngập ngừng trước dậu thưa
Vầng trăng ấp ủ mảnh duyên thừa
Phòng loan ngớ ngẩn tìm hương cũ
Gối chiếc ơ hờ đợi dáng xưa
Tiếng sáo nồng nàn thương chửa cạn
Đường tơ lạnh lẽo nói sao vừa
Mai nầy chốn ấy xa biền biệt
Mượn nhạn trao về chuyện nắng mưa
Td
Khóc Tình (Họa Xa Xưa) Hỡi Nhạn buồn chi chuyện nắng mưa
Tình xa tay với mấy cho vừa
Tơ duyên lẻ bạn nay đơn chiếc
Sáo đã sang sông bỏ mộng mơ
Đêm lạnh ơ hờ sương xuống khóc
Gió về ngơ ngẩn đủ buồn chưa?
Trăng len song cửa nằm trên gối
Sầu nhiều chi nữa hỡi người thơ
Đăng Từ
Gửi C.B
Cám ơn DT họa thơ. Câu "Trăng len song cửa nằm trên gối" thật là trử tình.
Khóc Tình (Họa Xa Xưa) Hỡi Nhạn buồn chi chuyện nắng mưa
Tình xa tay với mấy cho vừa
Tơ duyên lẻ bạn nay đơn chiếc
Sáo đã sang sông bỏ mộng mơ
Đêm lạnh ơ hờ sương xuống khóc
Gió về ngơ ngẩn đủ buồn chưa?
Trăng len song cửa nằm trên gối
Sầu nhiều chi nữa hỡi người thơ Đăng Từ
Gửi C.B Âm thầm Riêng mang tâm sự một đêm mưa
Hứng giọt tương tư nói mấy vừa
Oanh yến xôn xao lời luyến nhớ
Cúc Lan nhộn nhịp dáng sầu mơ
Đò đưa lắm lúc còn quay lại !
Gió thoảng sao giờ vẫn thấy chưa ?!!?
Gối chiếc cài trăng hờn lẽ bóng
Âm thầm dệt mộng gửi vần thơ CB
Chu choa ui CB đi đâu mà mất biệt hà, VNTQ và TD nhớ CB lắm á.. chúc CB mùa xuân mới vạn khương an hỷ nha...(Sis HNH nhờ bn nhắn lời thăm hỏi đến CB á,ko thấy CB onl khá lâu nên mọi người cũng lo lo

)
Thiệt xin cám ơn lời chúc của Cuội phu nhân. Td xin chúc dù muộn mọi sư an lành và hạnh phúc đến BN.
Không biết BN có quen CB không ,chứ CB chưa nghĩ ra BN, TD và sis HNH là ai. Nhưng hong sao, truớc hong quen sau cũng quen muh há.
TD tính thích long bong rày đây mai đó, chổ nào chướng mắt thì vào phá mí câu gòy chạy nin BN đừng lo á
Hờn Hờn chiều lá đổ lạnh môi hồng Hờn gió vi vu một cuối Đông Hờn đóa Trà My tan nát cánh Hờn cành Phượng Vỷ tả tơi lòng Hờn bao Hạ đến còn tìm quẫn Hờn mấy Thu về vẫn ngó mông Hờn lệ sao còn rơi ướt má Hờn đôi mắt biếc mãi chờ mong Td
Trích đoạn: CauBe
Hờn
Hờn chiều lá đổ lạnh môi hồng
Hờn gió vi vu một cuối Đông
Hờn đóa Trà My tan nát cánh
Hờn cành Phượng Vỷ tả tơi lòng
Hờn bao Hạ đến còn tìm quẫn
Hờn mấy Thu về vẫn ngó mông
Hờn lệ sao còn rơi ướt má
Hờn đôi mắt biếc mãi chờ mong
Td
Hahaha cậu Bé oai phẻ hông? Pe phái nhất câu màu đỏ đó nghen! Viết mấy nghĩa dị choài???
Yêu em, cô Bé dễ yêu Yêu em ví tợ đóa hoa hồng Yêu đến ngày sau dẫu buốt đông Yêu lúc xinh tươi dù ngả nắng Yêu thời héo úa chẳng chao lòng Yêu như gió cuộn tràn sa mạc Yêu giống mưa cuồng ngập bể mông Yêu cả đời anh hoài ngóng đợi Yêu em bất tận vẫn trông mong Pegasus
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2007 05:04:21 bởi Pegasus1001 >

chưa đến đêm 30 tết muh cái đầu của Pe túi thui hà
Thu xa xứ (tặng thầy và tam đệ) Hỏi người xa xứ chẳng liên can Rượu chửa mềm môi cớ giọt tràn Chén đắng trao tình về tổ quốc Chun cay gợi nhớ đến giang san Quê nhà tạm gửi cùng trăng bãi Đất lạ đành vui với suối ngàn Lá rụng thu về ai có biết Mưa buồn dẫm nát cả tim gan
Trích đoạn: CauBe
Thu xa xứ
(tặng thầy và tam đệ)
Hỏi người xa xứ chẳng liên can
Rượu chửa mềm môi cớ giọt tràn
Chén đắng trao tình về tổ quốc
Chun cay gợi nhớ đến giang san
Quê nhà tạm gửi cùng trăng bãi
Đất lạ đành vui với suối ngàn
Lá rụng thu về ai có biết
Mưa buồn dẫm nát cả tim gan
Rượu say ta gửi lòng theo gió
Về miền thương nhớ ở nơi xa
Thu sang thoáng buồn người xa xứ
Canh cánh nỗi niềm nhớ quê hương
Mềm môi nhưng ta không quên được
Cang say càng nhớ Tổ quốc ta
Một dải lụa mềm trong châu lục
Chứa đựng ân tình chứa tim ta!
Trích đoạn: CauBe
Thu xa xứ
(tặng thầy và tam đệ)
Hỏi người xa xứ chẳng liên can
Rượu chửa mềm môi cớ giọt tràn
Chén đắng trao tình về tổ quốc
Chun cay gợi nhớ đến giang san
Quê nhà tạm gửi cùng trăng bãi
Đất lạ đành vui với suối ngàn
Lá rụng thu về ai có biết
Mưa buồn dẫm nát cả tim gan
Oh như vậy Cậu Bé là Nhị Tỷ hay là Đại Tỷ trong môn phái vậy hử?
Nhớ Nước Mưa buồn dẫm nát cả tim gan Nỗi nhớ bâng khuâng dưới mái ngàn Hướng vọng quê nhà yêu đất nước Thương về cố quốc nhớ quan san Đôi bầu tâm sự miên man choáng Một khối tình chân ráo riết tràn Mến gởi từ xa niềm vọng quốc Vương sầu tan tác chiếm tâm can Pegasus
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2007 01:55:26 bởi Pegasus1001 >
Trích đoạn: Pegasus1001
Trích đoạn: CauBe
Hờn
Hờn chiều lá đổ lạnh môi hồng
Hờn gió vi vu một cuối Đông
Hờn đóa Trà My tan nát cánh
Hờn cành Phượng Vỷ tả tơi lòng
Hờn bao Hạ đến còn tìm quẫn
Hờn mấy Thu về vẫn ngó mông
Hờn lệ sao còn rơi ướt má
Hờn đôi mắt biếc mãi chờ mong
Td
Hahaha cậu Bé oai phẻ hông? Pe phái nhất câu màu đỏ đó nghen! Viết mấy nghĩa dị choài???
Yêu em, cô Bé dễ yêu
Yêu em ví tợ đóa hoa hồng
Yêu đến ngày sau dẫu buốt đông
Yêu lúc xinh tươi dù ngả nắng
Yêu thời héo úa chẳng chao lòng
Yêu như gió cuộn tràn sa mạc
Yêu giống mưa cuồng ngập bể mông
Yêu cả đời anh hoài ngóng đợi
Yêu em bất tận vẫn trông mong
Pegasus
Cậu Bé oai, hổm rày yêu bi chừ tới GHÉT nhen! Hihihi
Ghét Ghét ai đã ngắt cánh hoa hồng Ghét cợt nô đùa giữa chợ Đông Ghét lối hững hờ khiêu gợi sóng Ghét phường tán tỉnh thỏa vui lòng Ghét như vũ bão khuây đồng trống Ghét tợ phong cuồng quét biển mông Ghét tạo xây tình cho cháy nóng Ghét lời biện hộ bảo chờ mong Pegasus
Giận Giận người khéo ghẹo mận trêu hồng
Giận Hạ vừa tàn đã nhớ Đông
Giận kẽ tham đào mau đổi dạ
Giận ai luyến cúc sớm thay lòng
Giận trăng lóng lánh nơi hoang vắng
Giận gió lạnh lùng chốn quạnh mông
Giận thói điêu ngoa lời xảo quyệt
Giận rồi mai mốt chẳng thèm mong Td
Đám cưới người ta... Nhà ai đám cưới nơi đầu ngõ
Sánh bước bên nhau vào xóm nhỏ
Kiệu cưới cài hoa nắng chiếu ngời
Thuyền hoa kết tụ đèn soi tỏ
Phai giòng mực tím viết tình xanh
Héo mãnh tim hồng trào máu đỏ
Có kẽ bên đường dõi mắt theo
Nâng hoa chợt khóc tình ngày nọ Td
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: