Đường Luật: ThuyAnh
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 44 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 646 bài trong đề mục
Đông Tà 10.02.2007 16:46:12 (permalink)
0

Trích đoạn: Pegasus1001

Thêm quẻ nữa đi bác "Đông Tà"
 
Cảm kích chân thành cái quẻ hài
Cô nàng lúp ló đoán cầu may
Chờ thời xuông chảy rồi theo đổi
Đợi phận xuôi trôi hẵng ghé thay
Tết đến xôn xao người thiết thực
Xuân về nhộn nhịp kẻ tình ngay
Bao nhiêu điểm tốt mang ra nốt
Phần số đón xem sắp lộ bày
 
Pegasus

Quynhnguyen à,so với các bậc cao niên trog TQ tôi còn trẻ nhug với QN tôi khá già :-) với cô cậu HTT và Pegasus có lẽ tôi già quá.Nghe QN nói cô cậu HTT quậy..bẩm sinh (!?) mà ớn quá,có fa thì nhẹ tay với tôi tí,tội cái thân già này lắm hic..
Pe ạ,xem hoài mất..linh hìhi suy ngẫm linh tí cho vui nhé.:-)
 
 
Cô kia nỡ để chỏng chơ Hài
Lại chẳng cho người thử vận may
Giữ đấy ai vào mà đánh đổi
Hay chờ có dịp sẽ trao thay
Giày cao guốc thấp so le thực
Đồng khí tương thanh mới chuẩn ngay
Lật ngửa quân cờ ra tính nốt
Cậu ơi!khá nhẫn nại phân bày
 
10/02/07
CSL
 
:-)
 
Biết sai mà nhận là được,sửa nhiều cách mà QN hìhi..có khi giữ lại để cẩn thận lần sau.
 
Duyên nợ năm này chắc đến ngay
..
Quần áo mai này..vợ cắt may
 
Bởi thế mới nói say xỉn chag có gì là hay ho cả hehe..
quehuongal 10.02.2007 20:11:30 (permalink)
0
Trời khuya

Bến vắng lung linh vầng nguyệt tỏ
Trời khuya lấp lánh ánh tinh mờ
Mây trôi lạc lõng nhòa nhung nhớ
Gió cuốn mịt mù nhạt ước mơ
Ngọn Liễu suy tư buông tóc rối
Cành Dương lẳng lặng khép mi hờ
Bên rèm thiếu nữ buồn không nói
Gởi chút tâm tình hoạ ý thơ

 
Td

 
Nguyệt mơ 
 
Trên cao ánh Nguyệt không soi tỏ
 
Dưới thấp màn sương cũng phủ mờ

Tủi phận cô đơn ngơ ngẩn ước

Hờn thân chiếc bóng thẫn thờ mơ

Chờ người trở lại dù gian dối

Đợi kẻ quay về dẫu hững hờ

Để gió du dương hòa khúc nhạc

Cho mây kết lại mối tình thơ

 
QN

8/2/2007

 
Ảo ảnh
 
Đêm khuya vắng lặng vầng trăng tỏ

Thấm rượu mềm môi ý mịt mờ

Tịch mịch mình ta ôn nỗi nhớ

Âm thầm chiếc bóng mộng niềm mơ

Trời đông lá đọng sương khua rối

Đất lạnh hoa vươn hé nhụy hờ

Thoảng bóng ai về sao chẳng nói

Cho lòng trĩu nặng hỡi người thơ

 
08/02/2007

CSL

 
Bâng khuâng
 
Thấp thoáng đường khuya trùm tuyết lạnh

Bâng khuâng phố vắng phủ sương mờ

Khêu đèn viết lại câu thương nhớ

Thắp nến xua đi chuyện ước mơ

Gió thoảng xa đưa tình nhợt nhạt

Mây trôi vọng lại nghĩa ơ hờ

Bao năm lấp kín duyên ngày cũ

Gói trọn tâm tình với ý thơ

 
Td

Say mơ
 
Sương khuya khẽ níu bờ vai lạnh
Gió rét mây che ánh nguyệt mờ
Chếnh choáng men nồng thêm tiếc nhớ
Bàng hoàng dáng hiện khiến say mơ
Duyên ôi nghĩa nặng lòng chưa nhạt
Nợ hỡi tình thâm dạ chửa hờ
Giá được xuôi thuyền về bến cũ
Cam lòng tất cả đổi trời thơ
 
08/02/2007
CSL
 
Đêm gầy


Thấp thoáng hàng dương khi rạng tỏ
Nhấp nhô rặng liễu lúc lu mờ

Đèn khuya nhoà nhạt giăng hò hẹn

Ngõ vắng âm thầm trãi ước mơ

Nhạc chẳng ngân nga hoa ủ rũ

Đàn không réo rắt gió ơ hờ

Ve buồn gợi nhớ người năm cũ

Đối bóng đêm gầy lạnh án thơ

 

Td



Nhớ chăng
 
Ơi hỡi! Hồn ai đêm giá lạnh

Nhớ chăng, bóng ấy dáng hư mờ!

Nến tàn chưa lụi niềm mong đợi

Mưa lặng chẳng phai nỗi mộng mơ

Mây vỡ trời xa thương nguyệt lẻ

Sao băng trăng khuyết tiếc tình hờ

Người đi sóng gió ba sinh nổi

Cắm bút nghẹn lòng cả tứ thơ

 
ĐH

 
Đêm sầu
 
Em về chốn ấy mây trời lạnh
Ta ở nơi đây cát bụi mờ
Một thưở người đi người ngóng đợi
Bây giờ mộng réo mộng trông mơ
Đêm say lướt khướt vầng trăng lẻ
Gió chuyển chênh vênh bóng nguyệt hờ
Áo trắng lung linh vùng đất nổi
Tay gầy run rẩy nắn vần thơ
 
09/02/2007
CSL
 
Lãng quên
 
Phố vắng đìu hiu cơn gió lạnh

Đường khuya quạnh quẽ ánh trăng mờ

Lòng đau dạ xót lòng thầm ước

Ruột thắt gan bào dạ khẽ mơ

Tiếng nhớ....đầu môi...tia mắt dối....

Lời thương....chót lưỡi....nụ hôn hờ....

Tình buồn gói lại ta quên lãng

Kiếm chữ tìm vần dệt khúc thơ

 
QN

10/2/2007

 
 
Tiểu Sư Tỉ ui....Sai thì phải sửa ,biết sai biết sửa thì là điều tốt mùh
 
Chú Đông Tà ui.....Tiểu Sư Tỉ của Q thuộc "cốt khỉ " rồi.....phá phách suốt ngày hổng ngồi yên đâu.Tiểu sư Tỉ đã "kết " Chú rồi...thì Chú "ráng chịu " để cho tiểu Sư Tỉ của Q..."Phá" đi nè.... .Tiểu Sư Tỉ là người lãnh ngộ được tất cả những gì của thầy truyền dạy đó.....nhưng tiểu Sư Tỉ....đâu có "khó tính " như Chú nói đâu nè  ,hay tại "Chú " già rồi nên cũng hay "bắt bẻ "???
 
 
GIÓ  ĐÊM
 
Trên bờ thiếu nữ nhìn trăng sáng
Dưới nước làn sương phủ nguyệt mờ
Lặng lẽ màn đêm chưa thấm mộng
Lang thang ngọn gió đã tìm mơ
Nhẹ vờn nhánh liễu gieo tình vội
Khẽ vuốt cành dương gợi ý hờ
Chẳng thỏa qua đùa mơn ngọn cỏ
Trêu hồ sóng gợn rủ vào thơ
 
QHal
 
chào tiểu sư tỉ , tứ Quỳnh tỉ và các bạn thơ... cho QH gửi ké một bài chung vui . Tiểu sư tỉ ơii , chén xí muội... mời thiếu nữ trong bài Trời Khuya đang ngồi buồn bên rèm... đi ra bờ hồ ngắm trăng xí...
 
Pegasus1001 10.02.2007 22:46:24 (permalink)
0

Trích đoạn: Đông Tà


Trích đoạn: Pegasus1001

Thêm quẻ nữa đi bác "Đông Tà"
 
Cảm kích chân thành cái quẻ hài
Cô nàng lúp ló đoán cầu may
Chờ thời xuông chảy rồi theo đổi
Đợi phận xuôi trôi hẵng ghé thay
Tết đến xôn xao người thiết thực
Xuân về nhộn nhịp kẻ tình ngay
Bao nhiêu điểm tốt mang ra nốt
Phần số đón xem sắp lộ bày
 
Pegasus

Quynhnguyen à,so với các bậc cao niên trog TQ tôi còn trẻ nhug với QN tôi khá già :-) với cô cậu HTT và Pegasus có lẽ tôi già quá.Nghe QN nói cô cậu HTT quậy..bẩm sinh (!?) mà ớn quá,có fa thì nhẹ tay với tôi tí,tội cái thân già này lắm hic..
Pe ạ,xem hoài mất..linh hìhi suy ngẫm linh tí cho vui nhé.:-)
 
 
Cô kia nỡ để chỏng chơ Hài
Lại chẳng cho người thử vận may
Giữ đấy ai vào mà đánh đổi
Hay chờ có dịp sẽ trao thay
Giày cao guốc thấp so le thực
Đồng khí tương thanh mới chuẩn ngay
Lật ngửa quân cờ ra tính nốt
Cậu ơi!khá nhẫn nại phân bày
 
10/02/07
CSL
 
:-)
 
Biết sai mà nhận là được,sửa nhiều cách mà QN hìhi..có khi giữ lại để cẩn thận lần sau.
 
Duyên nợ năm này chắc đến ngay
..
Quần áo mai này..vợ cắt may
 
Bởi thế mới nói say xỉn chag có gì là hay ho cả hehe..

 
Olala cám ơn nghen bác Đông Tà!
 
Quẻ Mới
 
Cái quẻ hôm nay đúng nghĩa hài
Nếu mà được thế thật điều may
Tình đời biết trước đâu mà đổi
Vận thế lường sau chắc sẽ thay
Định mệnh đưa đây chìu đuổi chóng
Duyên phần đẩy đó chịu theo ngay
Xuân nầy có lẽ là năm tuổi
Cải cốt Đinh Mùi tránh lật bày (hihihi...Đinh Mùi => Dê Xồm, beehee)
 
Pegasus
Đông Tà 11.02.2007 13:15:45 (permalink)
0
Trời đất!Pegasus tuổi Đinh Mùi thì cũng ngang ngang với tôi rồi còn gì hìhi..sorry nhe vì cứ ngỡ Pe còn bé lắm chứ.:-) Thôi Pe ơi,đừng trêu cô bé nữa kẻo tôi lại mất nốt ng bạn nhỏ bgio.
Cô cậu HTT đâu rồi nhỉ?ra chơi đi,đừng núp nữa hehe..tôi ko trêu cô cậu đề tài này nữa đâu mà..sợ.:-)
CauBe 11.02.2007 20:08:31 (permalink)
0
Tứ đại mụi ui, tự ngừ ta mún bắt bẽ Tỉu sư tỉ á chứ bi giờ Tỉ hong kóa mún bắt bẻ ai cả đâu nà. Bi giờ ai sai gán chịu á ,mịt gòy. Thì giờ để đi dí mí mụi ngắm trăng dzui hơn nà

Trời khuya

Bến vắng lung linh vầng nguyệt tỏ
Trời khuya lấp lánh ánh tinh mờ
Mây trôi lạc lõng nhòa nhung nhớ
Gió cuốn mịt mù nhạt ước mơ
Ngọn Liễu suy tư buông tóc rối
Cành Dương lẳng lặng khép mi hờ
Bên rèm thiếu nữ buồn không nói
Gởi chút tâm tình hoạ ý thơ


Td

 
Nguyệt mơ 

Trên cao ánh Nguyệt không soi tỏ
 
Dưới thấp màn sương cũng phủ mờ

Tủi phận cô đơn ngơ ngẩn ước

Hờn thân chiếc bóng thẫn thờ mơ

Chờ người trở lại dù gian dối

Đợi kẻ quay về dẫu hững hờ

Để gió du dương hòa khúc nhạc

Cho mây kết lại mối tình thơ


QN

8/2/2007


Ảo ảnh

Đêm khuya vắng lặng vầng trăng tỏ

Thấm rượu mềm môi ý mịt mờ

Tịch mịch mình ta ôn nỗi nhớ

Âm thầm chiếc bóng mộng niềm mơ

Trời đông lá đọng sương khua rối

Đất lạnh hoa vươn hé nhụy hờ

Thoảng bóng ai về sao chẳng nói

Cho lòng trĩu nặng hỡi người thơ


08/02/2007

CSL


Bâng khuâng

Thấp thoáng đường khuya trùm tuyết lạnh

Bâng khuâng phố vắng phủ sương mờ

Khêu đèn viết lại câu thương nhớ

Thắp nến xua đi chuyện ước mơ

Gió thoảng xa đưa tình nhợt nhạt

Mây trôi vọng lại nghĩa ơ hờ

Bao năm lấp kín duyên ngày cũ

Gói trọn tâm tình với ý thơ


Td


Say mơ

Sương khuya khẽ níu bờ vai lạnh
Gió rét mây che ánh nguyệt mờ
Chếnh choáng men nồng thêm tiếc nhớ
Bàng hoàng dáng hiện khiến say mơ
Duyên ôi nghĩa nặng lòng chưa nhạt
Nợ hỡi tình thâm dạ chửa hờ
Giá được xuôi thuyền về bến cũ
Cam lòng tất cả đổi trời thơ

08/02/2007
CSL

Đêm gầy

Thấp thoáng hàng dương khi rạng tỏ
Nhấp nhô rặng liễu lúc lu mờ

Đèn khuya nhoà nhạt giăng hò hẹn

Ngõ vắng âm thầm trãi ước mơ

Nhạc chẳng ngân nga hoa ủ rũ

Đàn không réo rắt gió ơ hờ

Ve buồn gợi nhớ người năm cũ

Đối bóng đêm gầy lạnh án thơ

 

Td



Nhớ chăng

Ơi hỡi! Hồn ai đêm giá lạnh

Nhớ chăng, bóng ấy dáng hư mờ!

Nến tàn chưa lụi niềm mong đợi

Mưa lặng chẳng phai nỗi mộng mơ

Mây vỡ trời xa thương nguyệt lẻ

Sao băng trăng khuyết tiếc tình hờ

Người đi sóng gió ba sinh nổi

Cắm bút nghẹn lòng cả tứ thơ


ĐH

 
Đêm sầu

Em về chốn ấy mây trời lạnh
Ta ở nơi đây cát bụi mờ
Một thưở người đi người ngóng đợi
Bây giờ mộng réo mộng trông mơ
Đêm say lướt khướt vầng trăng lẻ
Gió chuyển chênh vênh bóng nguyệt hờ
Áo trắng lung linh vùng đất nổi
Tay gầy run rẩy nắn vần thơ

09/02/2007
CSL

Lãng quên

Phố vắng đìu hiu cơn gió lạnh

Đường khuya quạnh quẽ ánh trăng mờ

Lòng đau dạ xót lòng thầm ước

Ruột thắt gan bào dạ khẽ mơ

Tiếng nhớ....đầu môi...tia mắt dối....

Lời thương....chót lưỡi....nụ hôn hờ....

Tình buồn gói lại ta quên lãng

Kiếm chữ tìm vần dệt khúc thơ


QN

10/2/2007
 
  


GIÓ  ĐÊM
 
Trên bờ thiếu nữ nhìn trăng sáng
Dưới nước làn sương phủ nguyệt mờ
Lặng lẽ màn đêm chưa thấm mộng
Lang thang ngọn gió đã tìm mơ
Nhẹ vờn nhánh liễu gieo tình vội
Khẽ vuốt cành dương gợi ý hờ
Chẳng thỏa qua đùa mơn ngọn cỏ
Trêu hồ sóng gợn rủ vào thơ
 
QHal
 
Tỉu tỉ đang ngắm nà 
 
Sông vắng
 
Thuyền trôi lờ lững trong sương ảo
Hoa dạt lênh đênh giữa sóng mờ
Mái đẫy tan tành cung thỏ lộng
Chèo khua vỡ vụng bóng thiềm mơ
Lau nằm vắng lặng chừng vô nghĩa
Sậy đứng quạnh hiu khéo hững hờ
Tiếng vạc mơ hồ đâu réo gọi
Đàn ai réo rắt gợi hồn thơ

 
Td
 
Pegasus1001 11.02.2007 21:35:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Đông Tà

Trời đất!Pegasus tuổi Đinh Mùi thì cũng ngang ngang với tôi rồi còn gì hìhi..sorry nhe vì cứ ngỡ Pe còn bé lắm chứ.:-) Thôi Pe ơi,đừng trêu cô bé nữa kẻo tôi lại mất nốt ng bạn nhỏ bgio.
Cô cậu HTT đâu rồi nhỉ?ra chơi đi,đừng núp nữa hehe..tôi ko trêu cô cậu đề tài này nữa đâu mà..sợ.:-)

 
Bác Đông Tà oai. HTT là ai dị bác oai??? Bộ bác tuổi Đinh Mùi à. Hỏi nhỏ bác hen; muh tuổi Đinh Mùi là sinh năm nào vậy bác. Thật sự Pegasus hong biết á! Ủa muh năm nay là năm Đinh Hợi vậy muh Pegasus cứ ngỡ là năm Đinh Mùi. Chời đất điệu nầy họ chê Pegasus già chước tuổi goài nên „lẩm cẩm“ mà hỏng biết! hihihi. Bác Đông Tà oai niếu người ta hỏng ga chơi thì Pegasus đi tìm chỗ khác chơi vậy. Chân thành cảm ơn bác đến họa thơ dí Pegasus mí hôm nay hen!
 
NB: Niếu ai biết năm Đinh Mùi là năm nào làm ơn trả lời giùm Pegasus rất cảm ơn!!!
CauBe 12.02.2007 00:50:57 (permalink)
0
Gòy gòy có ngừ lèm bộ ngúng nguẩy kìa. Pe ui Pe à, tủi Mùi thì đâu cũng kóa mùi muh... mùi dzê nà hí hí hí

Wạ nà

 
Giày Cao Gót
 
Vậy thì cũng được thử giày cao
Nói thế đành thôi đọ cẳng nào?
Ngắm nghía đàng hoàng trông thật rõ
Nhòm xem kỹ lưỡng thấy ra sao?
Mang hài đế thấp đâu chao ngã
Dộng guốc gót cao ắt lật nhào
Chớ bảo anh đây tài ác ý
Không cho biết trước chỉ tào lao
 
Pegasus


Đôi  giầy... Pe mua
 
Bửa đó mang dìa cặp guốc cao
Anh kiu xỏ thử để xem nào
Đầu tà í ẹ kiu thích hở ??
Đế nhọn úi giào biểu khoái sao ??
Bước ngã bước nghiêng e bổ ngữa
Người xiên người xẹo chắc lăn nhào
Thui thui đem bán cho người khác
Chẳng nợ chẳng công chẳng hưởng lao

Td
11 FEB 2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2007 00:53:16 bởi CauBe >
CauBe 12.02.2007 00:56:47 (permalink)
0
Hí hí, mí mụi nà. Kí nầy mới ga lò  nin Tỉu tỉ rinh dìa đây chơi nà
 
VỌNG PHU

Vách đá chơ vơ nổi một hòn

Hình người thiếu phụ đứng thon von
Tay mang trẻ nặng thân còm cõi
Mắt dõi chồng xa mặt héo hon
Dãi nắng ngày ngày kiên dạ sắt
Dầm mưa tháng tháng vẹn lòng son
Buồm ai thấp thoáng nơi đầu sóng
Hãy ghé vào thăm kẻ mất còn

AH
 
Bác xướng cái "hon" đúng là chết ng ta bác ạ :-) nghĩ mãi mới họa đại đây nè,chẳng biết có lọt tai hay ko nưa?


Lưu truyền muôn thưở

Khen tay tạo hóa tạc nên hòn
Gợi hứng thành thơ nhạc véo von
Nức tiếng vang danh hừng cõi cõi
Chiều lên sớm rạng đỏ hon hon
Người đi chốn ấy mòn chân sắt
Kẻ đợi phương này giữ tiết son
Đá dựng trời nam trông ngọn sóng
Bồng con thiếu phụ vạn năm còn

11/02/2007
CSL

 
Biết chăng?
 
Khéo khéo khen ai tạc dáng hòn
Giữa trời sừng sững đứng chon von
Bao ngày chất chứa tình vàng vọt
Mấy thuở bế bồng bé đỏ hon
Biển cạn non mòn gìn chữ nghĩa
Năm tàn tháng lụn giữ lời son
Vọng phu hoá đá nàng đâu biết
Chinh chiến người đi biết thác còn??!!

 
11/02/2007
Glc

 
Tìm đâu?
 
Khen cho ai khéo tạc ra hòn
Không đẹp không xinh lại ví von
Nắng chiếu nhiều năm tình chẳng héo
Sóng xô lắm đợt nghĩa chưa hon
Nghìn đời giữ lấy câu chung thuỷ
Vạn kiếp gìn hoài chữ sắc son
Vó ngựa trở về nơi chiến địa
Hay chăng người ấy đã đâu còn

 
11 FEB 2007
Td

phu ong 12.02.2007 01:14:29 (permalink)
0

Trích đoạn: Pegasus1001


Trích đoạn: Pegasus1001


Trích đoạn: phu ong


Trích đoạn: Pegasus1001

Thân mến mời các bạn họa chơi vui vẻ hén! Cảm ơn các bạn nhiều! :D hihihi


Cầu May Năm Mới
 
Tết đến năm nay gởi chiếc hài
Mang vào Web ảo để cầu may
Mong rằng vận số đừng xua đuổi
Ước sẽ duyên phần được đổi thay
Những chị chưa già mời ghé vội
Các em còn trẻ thỉnh vào ngay
Hài kia khắng khít tình duyên mãi
Thọt đúng vừa chân sẽ tỏ bày
 
Pegasus

Xin được hân hạnh làm quen....
Thân họa.....:CHỦ NHÂN.....HÀI
Năm nay hội Tết thử mang hài
Một chiếc mòn da sứt chỉ may
Mong chủ nhân tìm tra gót thử
Chờ người khách lạ xỏ chân thay
Ba mươi chưa đến xin tìm ghé
Mười tám sắp về cứ đến ngay
Có lẽ số Trời chưa tới lúc
Chân Bà sao khít...số an bày.

PO 2/04/07



Chân thành cảm ơn PO đã ghé vào hoạ chơi hén! Pegasus cũng xin được hân hạnh làm quen với PO. Hy vọng sẽ còn gặp gỡ dài dài phải hông?  


Giúp thử Hài! (có 2 nghĩa á Phú Ông)
 
Mấy chữ tôi ghi gởi tỏ bày
Đôi dòng lão viết nhắn vào ngay
Cao sang chẳng muốn cầu mong đổi
Quí phái đâu cần ước được thay
Cụ bảo mòn da sờn rách vá
Tôi thưa vẹn vải tốt lành may
Ba mươi Tết đến chờ bà ghé
Mười tám ngang qua giúp thử Hài 
 
Pegasus

TRỚ TRÊU !
Thế gian sao lắm cảnh phơi bày
Rào đón miệng đời chẳng thẳng ngay
Trở giọng nghèo hèn...sai quá cỡ
Pha trò phú quý...đúng ghê thay
Áo vai chưa rách người đòi vá
Quần gối vừa sờn kẽ muốn may
Số tốt đừng quên nhờ ơn vận
Người ơi sao tránh chuyện khôi hài !

PO 2/11/07
htsa 12.02.2007 01:17:56 (permalink)
0
Sao mà trùng hợp quá dậy hả Bé? hôm nay H đang bực mình viết đại 1 bài thơ thả vần "on" , ai dè đâu vừa mở cửa nhìn sang nhà Bé cũng thấy tàng là on on không hà , lâu ngày hổng gặp mà gặp là đụng hàng hà....ngộ hén.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2007 01:19:13 bởi htsa >
Quynhnguyen 12.02.2007 01:38:31 (permalink)
0

Trích đoạn: CauBe

Hí hí, mí mụi nà. Kí nầy mới ga lò  nin Tỉu tỉ rinh dìa đây chơi nà

VỌNG PHU

Vách đá chơ vơ nổi một hòn

Hình người thiếu phụ đứng thon von
Tay mang trẻ nặng thân còm cõi
Mắt dõi chồng xa mặt héo hon
Dãi nắng ngày ngày kiên dạ sắt
Dầm mưa tháng tháng vẹn lòng son
Buồm ai thấp thoáng nơi đầu sóng
Hãy ghé vào thăm kẻ mất còn

AH

Bác xướng cái "hon" đúng là chết ng ta bác ạ :-) nghĩ mãi mới họa đại đây nè,chẳng biết có lọt tai hay ko nưa?


Lưu truyền muôn thưở

Khen tay tạo hóa tạc nên hòn
Gợi hứng thành thơ nhạc véo von
Nức tiếng vang danh hừng cõi cõi
Chiều lên sớm rạng đỏ hon hon
Người đi chốn ấy mòn chân sắt
Kẻ đợi phương này giữ tiết son
Đá dựng trời nam trông ngọn sóng
Bồng con thiếu phụ vạn năm còn

11/02/2007
CSL


Biết chăng?
 
Khéo khéo khen ai tạc dáng hòn
Giữa trời sừng sững đứng chon von
Bao ngày chất chứa tình vàng vọt
Mấy thuở bế bồng bé đỏ hon
Biển cạn non mòn gìn chữ nghĩa
Năm tàn tháng lụn giữ lời son
Vọng phu hoá đá nàng đâu biết
Chinh chiến người đi biết thác còn??!!

 
11/02/2007
Glc


Tìm đâu?
 
Khen cho ai khéo tạc ra hòn
Không đẹp không xinh lại ví von
Nắng chiếu nhiều năm tình chẳng héo
Sóng xô lắm đợt nghĩa chưa hon
Nghìn đời giữ lấy câu chung thuỷ
Vạn kiếp gìn hoài chữ sắc son
Vó ngựa trở về nơi chiến địa
Hay chăng người ấy đã đâu còn

 
11 FEB 2007
Td


 
 
Tiểu Sư tỉ ui......Gặp vần "ON "....Q đang bứt tóc nè...chưa nghĩ ra...híc híc...."Tử vận" !!!!
CauBe 12.02.2007 02:01:10 (permalink)
0

Trích đoạn: htsa

Sao mà trùng hợp quá dậy hả Bé? hôm nay H đang bực mình viết đại 1 bài thơ thả vần "on" , ai dè đâu vừa mở cửa nhìn sang nhà Bé cũng thấy tàng là on on không hà , lâu ngày hổng gặp mà gặp là đụng hàng hà....ngộ hén.


WCB htsa,uh, đang bực nà . Si fu wạ dí kí ông chú "Đở" kí bắt mình wạ theo nà, chán ghê. Post bài vần "on" của htsa lin đi nà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2007 02:05:45 bởi CauBe >
CauBe 12.02.2007 02:05:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Quynhnguyen


Trích đoạn: CauBe

Hí hí, mí mụi nà. Kí nầy mới ga lò  nin Tỉu tỉ rinh dìa đây chơi nà

VỌNG PHU

Vách đá chơ vơ nổi một hòn

Hình người thiếu phụ đứng thon von
Tay mang trẻ nặng thân còm cõi
Mắt dõi chồng xa mặt héo hon
Dãi nắng ngày ngày kiên dạ sắt
Dầm mưa tháng tháng vẹn lòng son
Buồm ai thấp thoáng nơi đầu sóng
Hãy ghé vào thăm kẻ mất còn

AH

Bác xướng cái "hon" đúng là chết ng ta bác ạ :-) nghĩ mãi mới họa đại đây nè,chẳng biết có lọt tai hay ko nưa?


Lưu truyền muôn thưở

Khen tay tạo hóa tạc nên hòn
Gợi hứng thành thơ nhạc véo von
Nức tiếng vang danh hừng cõi cõi
Chiều lên sớm rạng đỏ hon hon
Người đi chốn ấy mòn chân sắt
Kẻ đợi phương này giữ tiết son
Đá dựng trời nam trông ngọn sóng
Bồng con thiếu phụ vạn năm còn

11/02/2007
CSL


Biết chăng?
 
Khéo khéo khen ai tạc dáng hòn
Giữa trời sừng sững đứng chon von
Bao ngày chất chứa tình vàng vọt
Mấy thuở bế bồng bé đỏ hon
Biển cạn non mòn gìn chữ nghĩa
Năm tàn tháng lụn giữ lời son
Vọng phu hoá đá nàng đâu biết
Chinh chiến người đi biết thác còn??!!

 
11/02/2007
Glc


Tìm đâu?
 
Khen cho ai khéo tạc ra hòn
Không đẹp không xinh lại ví von
Nắng chiếu nhiều năm tình chẳng héo
Sóng xô lắm đợt nghĩa chưa hon
Nghìn đời giữ lấy câu chung thuỷ
Vạn kiếp gìn hoài chữ sắc son
Vó ngựa trở về nơi chiến địa
Hay chăng người ấy đã đâu còn

 
11 FEB 2007
Td




Tiểu Sư tỉ ui......Gặp vần "ON "....Q đang bứt tóc nè...chưa nghĩ ra...híc híc...."Tử vận" !!!!

 
Uh tứ đại mụi ui, chú AH đưa vần hon là tử vận kiếm điên lun á.
Đông Tà 12.02.2007 02:31:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Pegasus1001

Bác Đông Tà oai. HTT là ai dị bác oai??? Bộ bác tuổi Đinh Mùi à. Hỏi nhỏ bác hen; muh tuổi Đinh Mùi là sinh năm nào vậy bác. Thật sự Pegasus hong biết á! Ủa muh năm nay là năm Đinh Hợi vậy muh Pegasus cứ ngỡ là năm Đinh Mùi. Chời đất điệu nầy họ chê Pegasus già chước tuổi goài nên „lẩm cẩm“ mà hỏng biết! hihihi. Bác Đông Tà oai niếu người ta hỏng ga chơi thì Pegasus đi tìm chỗ khác chơi vậy. Chân thành cảm ơn bác đến họa thơ dí Pegasus mí hôm nay hen!
 
NB: Niếu ai biết năm Đinh Mùi là năm nào làm ơn trả lời giùm Pegasus rất cảm ơn!!!

Nếu Pe tuổi Đinh Mùi thì năm nay 41 tuổi hoặc 101 tuổi (!?) vì 60 năm xoay lại 1vòng gọi là 1 Giáp Tý nên có bài hát "60 năm cuộc đời" gì đó Pe.:-)
À,cô cậu HTT là cái cô CauBe đó Pe a.Hắn lại ra quậy tiếp rồi kìa,bgio tôi được thay chữ "tạm" bằng chữ "đỡ" vinh hạnh ghê ko?
CauBe 12.02.2007 02:35:33 (permalink)
0

Trích đoạn: Đông Tà


Trích đoạn: Pegasus1001

Bác Đông Tà oai. HTT là ai dị bác oai??? Bộ bác tuổi Đinh Mùi à. Hỏi nhỏ bác hen; muh tuổi Đinh Mùi là sinh năm nào vậy bác. Thật sự Pegasus hong biết á! Ủa muh năm nay là năm Đinh Hợi vậy muh Pegasus cứ ngỡ là năm Đinh Mùi. Chời đất điệu nầy họ chê Pegasus già chước tuổi goài nên „lẩm cẩm“ mà hỏng biết! hihihi. Bác Đông Tà oai niếu người ta hỏng ga chơi thì Pegasus đi tìm chỗ khác chơi vậy. Chân thành cảm ơn bác đến họa thơ dí Pegasus mí hôm nay hen!
 
NB: Niếu ai biết năm Đinh Mùi là năm nào làm ơn trả lời giùm Pegasus rất cảm ơn!!!

Nếu Pe tuổi Đinh Mùi thì năm nay 41 tuổi hoặc 101 tuổi (!?) vì 60 năm xoay lại 1vòng gọi là 1 Giáp Tý nên có bài hát "60 năm cuộc đời" gì đó Pe.:-)
À,cô cậu HTT là cái cô CauBe đó Pe a.Hắn lại ra quậy tiếp rồi kìa,bgio tôi được thay chữ "tạm" bằng chữ "đỡ" vinh hạnh ghê ko?

 
Hí hí canh me nà. Trốn đâu giờ nhãy ga lèm thầy bói kìa. Nhém 1 con mét cũng piết chú "Đở" dí PE 101 tủi nà
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 44 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 646 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9