Đường Luật: ThuyAnh

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 22 trang, bài viết từ 391 đến 420 trên tổng số 646 bài trong đề mục
Tác giả Bài
CauBe
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.05.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 09.10.2007 05:43:55
0
Chị Hằng oyyy...
 
Hum wa ngồi ngắm chị Hằng treo
Cắc cớ vì đâu lại mãi trèo
Đỏng đảnh trên cây nằm vắt vẻo
Tròng trành giữa thác đứng cheo leo
Hờn chăng chú Cuội tim sao héo
Giận hở cành đa lá cứ vèo
Ấy thế trần gian luôn nhắc khéo
Xinh gì chẳng thấy có người theo

 
ThuyAnh
Oct 08 2007
Cổ Mộ Nhất Anh

Minh Đông
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2005
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 09.10.2007 14:57:06
0

Trích đoạn: CauBe

Chị Hằng oyyy...
 
Hum wa ngồi ngắm chị Hằng treo
Cắc cớ vì đâu lại mãi trèo
Đỏng đảnh trên cây nằm vắt vẻo
Tròng trành giữa thác đứng cheo leo
Hờn chăng chú Cuội tim sao héo
Giận hở cành đa lá cứ vèo
Ấy thế trần gian luôn nhắc khéo
Xinh gì chẳng thấy có người theo

 
ThuyAnh
Oct 08 2007


Ừ như thế này thì còn được..chứ ai nào bắt con gà mắc đẻ mà cứ bảo đá thì làm sao mà đá...ăn thịt gà đã rồi lại ngắm trăng phải không???thôi thì vui trăng một chút cho đỡ nghẹn vì mấy miếng thịt gà quá dai mà chẳng ngọt...gồng mình ngắm trăng nghen !!!!mượn chút vần để vui trăng thôi !!!!


Lẽo Đẽo Trèo Leo
 
Mượn gió cùng mây gửi ý treo
Dăm câu lấp lửng dợm chân trèo
Tròng trành mấy vận như chòng chéo
Nhóc nhách đôi hàng rõ lắt leo
Ấm ớ bao phen chừng quá nhẽo
Ầu ơ ít bận cứ như vèo
Trăng thanh gió mát như trêu ghẹo
Tận ngõ nhà ai ta cứ theo
 
Tận ngõ nhà ai ta cứ theo
Bao mùa thu đến nhanh bay vèo
Hoa vườn năm cũ như tàn héo
Tóc mộng ngày xưa cũng bạc leo
Bỡi tại đưa tình đôi mắt nhéo
Cho nên rước khổ cặp chân trèo
Này duyên chẳng phận tìm đâu nẻo
Rót rượu cùng trăng chút trả treo
 
Minh Đông
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2007 23:08:38 bởi Minh Đông >

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 09.10.2007 19:52:49
0

Trích đoạn: Minh Đông


Trích đoạn: CauBe

Chị Hằng oyyy...
 
Hum wa ngồi ngắm chị Hằng treo
Cắc cớ vì đâu lại mãi trèo
Đỏng đảnh trên cây nằm vắt vẻo
Tròng trành giữa thác đứng cheo leo
Hờn chăng chú Cuội tim sao héo
Giận hở cành đa lá cứ vèo
Ấy thế trần gian luôn nhắc khéo
Xinh gì chẳng thấy có người theo

 
ThuyAnh
Oct 08 2007


Ừ như thế này thì còn được..chứ ai nào bắt con gà mắc đẻ mà cứ bảo đá thì làm sao mà đá...ăn thịt gà đã rồi lại ngắm trăng phải không???thôi thì vui trăng một chút cho đỡ nghẹn vì mấy miếng thịt gà quá dai mà chẳng ngọt...gồng mình ngắm trăng nghen !!!!mượn chút vần để vui trăng thôi !!!!


Lẽo Đẽo Trèo Leo
 
Mượn gió cùng mây gửi ý treo
Dăm câu lấp lửng dợm chân trèo
Tròng trành mấy vận như chòng chéo
Nhóc nhách đôi hàng rõ lắt leo
Ấm ớ bao phen chừng quá nhẽo
Ầu ơ ít bận cứ như vèo
Trăng thanh gió mát như trêu ghẹo
Tận ngõ nhà ai ta cứ theo
 
Tận ngõ nhà ai ta cứ theo
Bao mùa thu đến nhanh bay vèo
Hoa vườn năm cũ như tàn héo
Tóc mộng ngày xưa cũng bạc leo
Bỡi tại đưa tình đôi mắt nhéo
Cho nên rước khổ cặp chân trèo
Này duyên chẳng phận tìm đâu nẻo
Rót rượu cùng trăng chút trả treo
 
Minh Đông

Hôm rồi đi cùg mấy ông bạn xuống VL hìi..đám cưới dưới này hễ khách đến là dọn bàn và đãi hết ngày.Dĩ nhiên mấy tên ở đẩu đâu đến là bị "mời" ghê lắm tha hồ mà say rồi đi lung tung nhé và chẳg fai ai cũg được..may mắn như tôi MĐ ạ haha..
 
Tẻo teo
 
Trên đeo ánh nguyệt lửng đêm treo
Chồng tréo sao khuya xếp chống trèo
Léo chiếc xe thồ dòm liếc chéo
Đèo lưng chúng bạn hét đừng leo
Lẻo nhây lải nhải say lầy nhẽo
Vầy néo lăng nhăng gậy nẩy vèo
Réo gấp dăm tên toa rập ghẹo
Mèo tha mấy đứa mệt mà theo
 
Mèo tha mấy đứa mệt mà theo
Kèo Vip ba hoa tớ kịp vèo
Béo hận thằng cu vài bận héo
Tèo "lương" ít bạc vượt tường leo
Nhìn meo cái mặt đưa mình nhéo
Trông méo thân kia gác mộng trèo
Tẹo nạn ai ngờ về tận nẻo
Trai teo vợ dọa vận tai treo
 
09/10/2007
CSL
 
Hic..mai lại đi nữa rồi ông bạn ạ.:-)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2007 13:36:50 bởi Đông Tà >

Minh Đông
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2005
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 09.10.2007 21:34:48
0

Trích đoạn: Đông Tà


Trích đoạn: Minh Đông


Trích đoạn: CauBe

Chị Hằng oyyy...
 
Hum wa ngồi ngắm chị Hằng treo
Cắc cớ vì đâu lại mãi trèo
Đỏng đảnh trên cây nằm vắt vẻo
Tròng trành giữa thác đứng cheo leo
Hờn chăng chú Cuội tim sao héo
Giận hở cành đa lá cứ vèo
Ấy thế trần gian luôn nhắc khéo
Xinh gì chẳng thấy có người theo

 
ThuyAnh
Oct 08 2007


Ừ như thế này thì còn được..chứ ai nào bắt con gà mắc đẻ mà cứ bảo đá thì làm sao mà đá...ăn thịt gà đã rồi lại ngắm trăng phải không???thôi thì vui trăng một chút cho đỡ nghẹn vì mấy miếng thịt gà quá dai mà chẳng ngọt...gồng mình ngắm trăng nghen !!!!mượn chút vần để vui trăng thôi !!!!


Lẽo Đẽo Trèo Leo
 
Mượn gió cùng mây gửi ý treo
Dăm câu lấp lửng dợm chân trèo
Tròng trành mấy vận như chòng chéo
Nhóc nhách đôi hàng rõ lắt leo
Ấm ớ bao phen chừng quá nhẽo
Ầu ơ ít bận cứ như vèo
Trăng thanh gió mát như trêu ghẹo
Tận ngõ nhà ai ta cứ theo
 
Tận ngõ nhà ai ta cứ theo
Bao mùa thu đến nhanh bay vèo
Hoa vườn năm cũ như tàn héo
Tóc mộng ngày xưa cũng bạc leo
Bỡi tại đưa tình đôi mắt nhéo
Cho nên rước khổ cặp chân trèo
Này duyên chẳng phận tìm đâu nẻo
Rót rượu cùng trăng chút trả treo
 
Minh Đông

Hôm rồi đi cùg mấy ông bạn xuống VL hìi..đám cưới dưới này hễ khách đến là dọn bàn và đãi hết ngày.Dĩ nhiên mấy tên ở đẩu đâu đến là bị "mời" ghê lắm tha hồ mà say rồi đi lung tung nhé và chẳg fai ai cũg được..may mắn như tôi MĐ ạ haha..
 
Tẻo teo
 
Trên đeo ánh nguyệt lửng đêm treo
Chồng tréo sao khuya xếp chống trèo
Léo chiếc xe thồ dòm liếc chéo
Đèo lưng chúng bạn hét đừng leo
Lẻo nhây lải nhải say lầy nhẽo 
Vầy néo lăng nhăng giận nẩy vèo
Réo gấp dăm tên toa rập ghẹo
Mèo tha mấy đứa mệt mà theo
 

Mèo tha mấy đứa mệt mà theo
Kèo Vip ba hoa tớ kịp vèo
Béo hận thằng cu vài bận héo
Tèo "lương" ít bạc vượt tường leo
Nhìn meo cái mặt đưa mình nhéo
Trông méo thân kia gác mộng trèo
Tẹo nạn ai ngờ về tận nẻo
Trai teo vợ dọa vận tai treo
 
09/10/2007
CSL
 
Hic..mai lại đi nữa rồi ông bạn ạ.:-)


Nhờ bác ĐT sửa hộ cho mấy chữ khác màu ở bài "quote" nha...
Bác lại đi giống như thằng tôi...nhiều khi dành thì giờ vào léo nhéo chút cũng vui chờ bác vào đó...mấy bạn khác đâu rồi không thấy...Cậu Bé đang chiêu đãi mọi người đây..mong !!!!!!

mấy vần eo èo éo ẻo đủ khờ cái lưỡi rồi bác thêm cái món trẹo lưỡi vào thêm thì hại nhà em lắm...mến
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2007 01:14:42 bởi Minh Đông >

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 09.10.2007 22:29:39
0
Gần đây tôi cũg bị điệp từ vài bài nhưg qua rồi thôi kệ vậy.:-) Bài "Tẻo teo" MĐ sửa qoute giùm nhé.Câu này nè:
 
Lẻo nhây lải nhải say lầy nhẽo
 
Khi khác gặp nhe.

Minh Đông
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2005
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 09.10.2007 22:58:04
0

Trích đoạn: Đông Tà

Gần đây tôi cũg bị điệp từ vài bài nhưg qua rồi thôi kệ vậy.:-) Bài "Tẻo teo" MĐ sửa qoute giùm nhé.Câu này nè:
 
Lẻo nhây lải nhải say lầy nhẽo
 
Khi khác gặp nhe.


Đôi khi thấy mà sửa đươc thì nên sửa không thì nó là bài có bệnh cảm cúm thôi mà bệnh cảm cúm dễ trị...nhà em thì lỗi thơ tràn lan khó đếm hết được... thấy cái thất niêm không bác Tà???sửa hộ nha...
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2007 23:14:21 bởi Minh Đông >

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 09.10.2007 23:25:50
0

Trích đoạn: CauBe

Chị Hằng oyyy...
 
Hum wa ngồi ngắm chị Hằng treo
Cắc cớ vì đâu lại mãi trèo
Đỏng đảnh trên cây nằm vắt vẻo
Tròng trành giữa thác đứng cheo leo
Hờn chăng chú Cuội tim sao héo
Giận hở cành đa lá cứ vèo
Ấy thế trần gian luôn nhắc khéo
Xinh gì chẳng thấy có người theo

 
ThuyAnh
Oct 08 2007


 
 
Thám Hiểm

Vén nhẹ mây ra lấy móc treo
Xem coi thử Nguyệt có ai trèo:
Nhiều lằn đỏ lõm như quàu nhéo
Mấy gạch đen bầm tựa bấu leo
Ngó kỹ nơi ngay nơi quắn quéo
Nhìn lom chổ thẳng chổ cong vèo
Không chừng đến trước thừa cơ thẻo
Cũng thể chầy ngày khuyết lẳn theo

 NhàQuê


 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 09.10.2007 23:28:39
0




Chị Hằng oyyy...
 
Hum wa ngồi ngắm chị Hằng treo
Cắc cớ vì đâu lại mãi trèo
Đỏng đảnh trên cây nằm vắt vẻo
Tròng trành giữa thác đứng cheo leo
Hờn chăng chú Cuội tim sao héo
Giận hở cành đa lá cứ vèo
Ấy thế trần gian luôn nhắc khéo
Xinh gì chẳng thấy có người theo

 
ThuyAnh
Oct 08 2007

 

 
Thám Hiểm

Vén nhẹ mây ra lấy móc treo
Xem coi thử Nguyệt có ai trèo:
Nhiều lằn đỏ lõm như quàu nhéo
Mấy gạch đen bầm tựa bấu leo
Ngó kỹ nơi ngay nơi quắn quéo
Nhìn lom chổ thẳng chổ cong vèo
Không chừng đến trước thừa cơ thẻo
Cũng thể chầy ngày khuyết lẳn theo

NhàQuê




 
 
Cảm Nghĩ Lúc Ngắm Trăng

Từng không lững lững giỏi người treo
Để chổ cao cao mấy kẻ trèo
Một mảnh Cung Hằng trông vắt vẻo
Đôi hòn Phụ Tử ngó cheo leo
Trăng già vạn tuổi nhìn chưa héo
Chúng hạ trăm năm đã muốn vèo
Giữa chốn trần ai ai có khéo
Thanh nhàn cuối kiếp kíp mà theo

 
Trúc Giang Tử 

 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 09.10.2007 23:34:54
0



Làm thịt đi nà 

Nuôi gà hỏng đá giữ mần chi
Bắt nước đun sôi chứ nói gì
Sáng gáy om sòm hông fải lúc
Trưa vè oang oác chẳng nhằm khi
Ví như chú Vện còn thêm nghĩa
Hoặc phỏng cô Mun cũng có nghì
Nấu cháo thim gừng dầu chéo quảy
Nuôi gà hỏng đá giữ mần chi

ThuyAnh
Oct 07 2007


Cũng Phải Thôi

 
Lộn giống đem nuôi đấm đá chi
Gà ta trống thiến nói năng gì
Hôm mai nhắc chủ đà bao thuở
Sớm tối kêu đàn cũng bấy khi
Đã chẳng nâng niu kêu rỗi việc
Lại còn mắng nhiếc bảo vô nghì
Mong xem sướng mắt mình nên chọn
Lộn giống đem nuôi đấm đá chi
 
Minh Đông


Thịt cho rồi...
 
Thịt quách cho rồi chứ để chi
Ba hoa đấm đá chẳng ra gì
Túc ta túc tác ... càng không sợ
Cú rú cù rù ... chỉ tổ khi
Nhập trận co đầu ... loài bội nghĩa
Vô đòn rút cổ ... giống vong nghì
Mòn công chuốt cựa cùng phun rượu
Thịt quách cho rồi chứ để chi

 
ThuyAnh
Oct 08 2007
 
 
dạo này CB thua cáp độ nhiều lắm hay sao mà cay cú mấy con gà dữ vậy
?????

Oán Trách Chi
 
Tự rước cho mình oán trach chi
Công đâu chuốc cựa chẳng ra gì
Mái tơ tục tác còn chi nữa
Lứa trễ cù cu chẳng mấy khi
Giận dữ tiêu hao đâu phải nghĩa
Bình tâm tu sửa có chăng nghì
Gà không muốn đá sao người lại
Tự rước cho mình oán trach chi
 
Minh Đông

 
Hoyyyy hong dám đâu à chú MD oy, hùi nào giờ kóa bít đá gà là sao đâu , tự vì
 
Ai biểu
 
Ai biểu con gà hỏng đến chi
Đi xa đói quá biết ăn gì
Lương khô ráo máng từ ngày ấy
Nước lã cạn tàu tự lúc khi
Bụng đói cồn cào xơi cả nghĩa
Chân run lẩy bẩy đớp luôn nghì
Trên vùng bụi bậm mơ tô cháo
Ai biểu con gà hỏng đến chi

 

 
Mà hoy, tự vì koai tivi thấy quây chuyện mấy tay đá gà nin tức mình nóai cho bỏ tức muh
 
 Gà ơi
 
Gà ơi chớ giận chị mà chi
Khoác lác cho dzui cứ biết gì
Tội nghiệt là do lòng tức tối
Oan tình cũng tại ý khinh khi
Loài người lắm kẻ vùi nhân nghĩa
Thú vật nhiều con tỏ hiếu nghì
Ghét bọn đùa tiền trên nỗi khổ
Gà ơi chớ giận chị mà chi

ThuyAnh
Oct 08 2007


Tội tình chi
 
Làm gà nào có tội tình chi
Mấy phút tìm vui ích lợi gì
Một chén cơm thừa vinh há nhục
Đôi đồng bạc thãi trọng hay khi
Nụ cười đánh đổi trò vô nghĩa
Điệu nhạc trau trua thú bất nghì
Thắng bại sao đành xem máu đổ
Làm gà nào có tội tình chi

 
ThuyAnh
Oct 08 2007


 
 
Thầy Gà Nòi Bàn

Ô kê tốt lắm chớ lo chi
Nhảy lẹ đâm sâu sợ quái gì
Giống giỏi vô đòn coi đáng nễ
Nòi hay xáp trận dễ nào khi
An tâm độ cáp vầy cầm chắc
Vững chí so đo thãy bất nghì
Mướt mượt lông đen màu hắc ính
Ô kê tốt lắm chớ lo chi

  NhàQuê


 

Minh Đông
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2005
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 10.10.2007 00:14:16
0

Trích đoạn: NhàQuê


Trích đoạn: CauBe

Chị Hằng oyyy...
 
Hum wa ngồi ngắm chị Hằng treo
Cắc cớ vì đâu lại mãi trèo
Đỏng đảnh trên cây nằm vắt vẻo
Tròng trành giữa thác đứng cheo leo
Hờn chăng chú Cuội tim sao héo
Giận hở cành đa lá cứ vèo
Ấy thế trần gian luôn nhắc khéo
Xinh gì chẳng thấy có người theo

 
ThuyAnh
Oct 08 2007



 
Thám Hiểm

Vén nhẹ mây ra lấy móc treo
Xem coi thử Nguyệt có ai trèo:
Nhiều lằn đỏ lõm như quàu nhéo
Mấy gạch đen bầm tựa bấu leo
Ngó kỹ nơi ngay nơi quắn quéo
Nhìn lom chổ thẳng chổ cong vèo
Không chừng đến trước thừa cơ thẻo
Cũng thể chầy ngày khuyết lẳn theo

NhàQuê




Thám Hiểm Theo
Đùng đưa cuối giậu bóng trăng treo
Thấy dáng ai quen mê mải trèo
Gọi gió gom  mây kêu, vấu, nhéo
Đùa trăng thưởng nguyệt nắm, đu, leo
Giơ tay thám hiểm tròn hay méo
Dỏ mắt nhìn xem vểnh hoặc vèo
Khuyết khuyết lồi lồi duyên dáng béo
Ơ hờ!!! lắm lẽ để người theo
Minh Đông

 


Trần Thảo Uyên
  • Số bài : 1250
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 10.10.2007 00:24:17
0
Kính Mời
 
NHỚ
Em nhớ anh nửa đêm thức giấc.
Nhớ nôn nao náo nức vô cùng.
Em mong anh vòng tay săn chắc.
Em nhớ anh gò má nóng bừng.
Nhớ nhớ ơi bờ môi háu đói
Thương thương nhiều ánh mắt buông chùng
Nhớ yêu anh  dạt dào xuân ý.
Lòng đắm say quay quắt lạ lùng.
Thảo My   
 
NHƯ TƠ VƯƠNG
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=329521&mpage=2񐷅
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=137037&mpage=10&key=


Thơ là ẢO, Tình là HIỆN THỰC
Xin đừng lầm lẫn giữa Ảo Và Thực

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 10.10.2007 05:30:58
0
Tự xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2007 08:21:04 bởi NhàQuê >

Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 13.10.2007 03:51:51
0

Trích đoạn: NhàQuê




Làm thịt đi nà 

Nuôi gà hỏng đá giữ mần chi
Bắt nước đun sôi chứ nói gì
Sáng gáy om sòm hông fải lúc
Trưa vè oang oác chẳng nhằm khi
Ví như chú Vện còn thêm nghĩa
Hoặc phỏng cô Mun cũng có nghì
Nấu cháo thim gừng dầu chéo quảy
Nuôi gà hỏng đá giữ mần chi

ThuyAnh
Oct 07 2007


Cũng Phải Thôi

 
Lộn giống đem nuôi đấm đá chi
Gà ta trống thiến nói năng gì
Hôm mai nhắc chủ đà bao thuở
Sớm tối kêu đàn cũng bấy khi
Đã chẳng nâng niu kêu rỗi việc
Lại còn mắng nhiếc bảo vô nghì
Mong xem sướng mắt mình nên chọn
Lộn giống đem nuôi đấm đá chi
 
Minh Đông


Thịt cho rồi...
 
Thịt quách cho rồi chứ để chi
Ba hoa đấm đá chẳng ra gì
Túc ta túc tác ... càng không sợ
Cú rú cù rù ... chỉ tổ khi
Nhập trận co đầu ... loài bội nghĩa
Vô đòn rút cổ ... giống vong nghì
Mòn công chuốt cựa cùng phun rượu
Thịt quách cho rồi chứ để chi

 
ThuyAnh
Oct 08 2007
 
 
dạo này CB thua cáp độ nhiều lắm hay sao mà cay cú mấy con gà dữ vậy
?????

Oán Trách Chi
 
Tự rước cho mình oán trach chi
Công đâu chuốc cựa chẳng ra gì
Mái tơ tục tác còn chi nữa
Lứa trễ cù cu chẳng mấy khi
Giận dữ tiêu hao đâu phải nghĩa
Bình tâm tu sửa có chăng nghì
Gà không muốn đá sao người lại
Tự rước cho mình oán trach chi
 
Minh Đông

 
Hoyyyy hong dám đâu à chú MD oy, hùi nào giờ kóa bít đá gà là sao đâu , tự vì
 
Ai biểu
 
Ai biểu con gà hỏng đến chi
Đi xa đói quá biết ăn gì
Lương khô ráo máng từ ngày ấy
Nước lã cạn tàu tự lúc khi
Bụng đói cồn cào xơi cả nghĩa
Chân run lẩy bẩy đớp luôn nghì
Trên vùng bụi bậm mơ tô cháo
Ai biểu con gà hỏng đến chi

 

 
Mà hoy, tự vì koai tivi thấy quây chuyện mấy tay đá gà nin tức mình nóai cho bỏ tức muh
 
 Gà ơi
 
Gà ơi chớ giận chị mà chi
Khoác lác cho dzui cứ biết gì
Tội nghiệt là do lòng tức tối
Oan tình cũng tại ý khinh khi
Loài người lắm kẻ vùi nhân nghĩa
Thú vật nhiều con tỏ hiếu nghì
Ghét bọn đùa tiền trên nỗi khổ
Gà ơi chớ giận chị mà chi

ThuyAnh
Oct 08 2007


Tội tình chi
 
Làm gà nào có tội tình chi
Mấy phút tìm vui ích lợi gì
Một chén cơm thừa vinh há nhục
Đôi đồng bạc thãi trọng hay khi
Nụ cười đánh đổi trò vô nghĩa
Điệu nhạc trau trua thú bất nghì
Thắng bại sao đành xem máu đổ
Làm gà nào có tội tình chi

 
ThuyAnh
Oct 08 2007



 
Thầy Gà Nòi Bàn

Ô kê tốt lắm chớ lo chi
Nhảy lẹ đâm sâu sợ quái gì
Giống giỏi vô đòn coi đáng nễ
Nòi hay xáp trận dễ nào khi
An tâm độ cáp vầy cầm chắc
Vững chí so đo thãy bất nghì
Mướt mượt lông đen màu hắc ính
Ô kê tốt lắm chớ lo chi

NhàQuê




 
Thịt liền nà!
 
Trống mái sao đâu cũng chẳng chi
Gáy to gáy nhỏ chả hề gì
E dè khép nép toàn người quở
Nhút nhát rụt rè chỉ chúng khi 
Rược đá huênh hoang càng ố bỉ
Ngồi chơi õng ẹo lại thô nghì
Con nào muốn chọi bầm thây nó
Trống mái sao đâu cũng chẳng chi
 
Pegasus

Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 13.10.2007 04:52:43
0

Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My

Kính Mời
 
NHỚ
Em nhớ anh nửa đêm thức giấc.
Nhớ nôn nao náo nức vô cùng.
Em mong anh vòng tay săn chắc.
Em nhớ anh gò má nóng bừng.
Nhớ nhớ ơi bờ môi háu đói
Thương thương nhiều ánh mắt buông chùng
Nhớ yêu anh  dạt dào xuân ý.
Lòng đắm say quay quắt lạ lùng.
Thảo My   
 

 
 
Thảo My oai Pe tiếp tay nũa nà!
 
 
 
 
Lại nhớ chàng???
 
Rão mắt nhìn ngang thấy lạnh lùng
Thương chàng dữ rứa dáng hồng nhung
Thu lai nỗi nhớ đừng buông lỏng
Hạ vãng niềm yêu chớ thả chùng
Vắng vắng lòng ơi buồn bất tận
Quên quên dạ hỡi luyến vô cùng
Nôn nao náo nức đời xa cách
Rạo rực bồi hồi kiếp thủy chung
 
Pegasus
 


Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 13.10.2007 05:23:56
0
 
 
Ghé thăm lần nữa
 
Vắng bóng vài hôm bận khẩn trương
Làng thơ nhốn nháo bất bình thường
Cô em xuất diện dòm đâu xấu
Cậu chú lộ hình ngó dễ thương
Ngắm kỹ suýt chao nhào giữa lối
Nhìn lâu xém té lật bên đường
Mong sao sẽ có lần tao ngộ
Giáp mặt tận tường thỏa vấn vương
 
Pegasus
 
  

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 16.10.2007 13:44:59
0

Trích đoạn: Minh Đông
Đôi khi thấy mà sửa đươc thì nên sửa không thì nó là bài có bệnh cảm cúm thôi mà bệnh cảm cúm dễ trị...nhà em thì lỗi thơ tràn lan khó đếm hết được... thấy cái thất niêm không bác Tà???sửa hộ nha...

Thấy rồi hm..bác sửa 3 chữ mà tôi fai3 sửa tùm lum đấy:-)
 
dòm liếc chéo
Vầy néo lăng nhăng gậy nẩy vèo
Réo gấp dăm tên toa rập ghẹo   
 
Bác cũg sửa qoute giùm nhe,có qua có lại mà lị hehe..

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 16.10.2007 14:07:53
0

Trích đoạn: Pegasus1001

 

Ghé thăm lần nữa
 
Vắng bóng vài hôm bận khẩn trương
Làng thơ nhốn nháo bất bình thường
Cô em xuất diện dòm đâu xấu
Cậu chú lộ hình ngó dễ thương
Ngắm kỹ suýt chao nhào giữa lối
Nhìn lâu xém té lật bên đường
Mong sao sẽ có lần tao ngộ
Giáp mặt tận tường thỏa vấn vương
 
Pegasus

 

Tôi vẫn nghĩ rằng mình chỉ vì mình :-) mình ko lo được cho mình thì chẳg bao giờ lo được cho ai cả,nên rất là khó chịu khi nghe nhữg lời..đao to,búa lớn.Bình thường thì kệ nhug khi xỉn rồi thì khó mà kềm chế được hìhi..say xỉn chả hay ho gì fai ko Pe?Nhưg cuộc sống có nhữg sự ràng buộc-dù ko thích-vẫn fai qua lại và mình vẫn fai..à lô..:-)
 
Rượu vào lời ra
 
Hôm rồi nhậu nhẹt tiệc khai trương
Xỉn quắc cần câu ấy sự thường
Sống quyết vì mình ai bảo xấu
Lo gì cái chuyện có người thương
Khiêm nhường tính vốn không ưa lối
Ngạo khí sinh ra đã sẵn đường
Khẩu xuất cuồng ngôn giờ tỉnh ngộ
À lô..đứa giận đứa còn vương
 
16/10/2007
CSL
 
 
Hìi..nhân khi sáng cafe có ông bạn"luận"tùm lum nghe cũg hay,còn tí hứng nên ti toe bài nữa vậy.:-)
 
Luận
 
Tùy nghi kín kẽ hoặc khoa trương
Lúc duỗi khi co chí lạ thường
Rảo bước dè chừng tay ám tiễn
Nghiêng mình kính nể địch minh thương
Suy từ chiến sự nên Tần quốc
Xét đến giao tranh dựng thuyết Đường
Khí độ hơn người trong thế cuộc
Anh hùng tỏ rõ mệnh chân Vương
 
16/10/2007
CSL
 
Ủa,cô cậu đâu rồi nhỉ?Ra tiếp khách đi chứ hm..
 

Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 18.10.2007 03:43:12
0

Trích đoạn: Đông Tà


Trích đoạn: Pegasus1001

 

Ghé thăm lần nữa
 
Vắng bóng vài hôm bận khẩn trương
Làng thơ nhốn nháo bất bình thường
Cô em xuất diện dòm đâu xấu
Cậu chú lộ hình ngó dễ thương
Ngắm kỹ suýt chao nhào giữa lối
Nhìn lâu xém té lật bên đường
Mong sao sẽ có lần tao ngộ
Giáp mặt tận tường thỏa vấn vương
 
Pegasus

 

Tôi vẫn nghĩ rằng mình chỉ vì mình :-) mình ko lo được cho mình thì chẳg bao giờ lo được cho ai cả,nên rất là khó chịu khi nghe nhữg lời..đao to,búa lớn.Bình thường thì kệ nhug khi xỉn rồi thì khó mà kềm chế được hìhi..say xỉn chả hay ho gì fai ko Pe?Nhưg cuộc sống có nhữg sự ràng buộc-dù ko thích-vẫn fai qua lại và mình vẫn fai..à lô..:-)
 
Rượu vào lời ra
 
Hôm rồi nhậu nhẹt tiệc khai trương
Xỉn quắc cần câu ấy sự thường
Sống quyết vì mình ai bảo xấu
Lo gì cái chuyện có người thương
Khiêm nhường tính vốn không ưa lối
Ngạo khí sinh ra đã sẵn đường
Khẩu xuất cuồng ngôn giờ tỉnh ngộ
À lô..đứa giận đứa còn vương
 
16/10/2007
CSL

 
Hìi..nhân khi sáng cafe có ông bạn"luận"tùm lum nghe cũg hay,còn tí hứng nên ti toe bài nữa vậy.:-)
 
Luận
 
Tùy nghi kín kẽ hoặc khoa trương
Lúc duỗi khi co chí lạ thường
Rảo bước dè chừng tay ám tiễn
Nghiêng mình kính nể địch minh thương
Suy từ chiến sự nên Tần quốc
Xét đến giao tranh dựng thuyết Đường
Khí độ hơn người trong thế cuộc
Anh hùng tỏ rõ mệnh chân Vương
 
16/10/2007
CSL
 
Ủa,cô cậu đâu rồi nhỉ?Ra tiếp khách đi chứ hm..


 
 
Lại xỉn nữa à? hihihi 
 
Ối giời bác xỉn buổi khai trương?
Ai thấy cũng cho đó chuyện thường
Nàng giận kêu ca: "Sùng dễ ghét!"
Tôi đùa chế diễu: "Dỗi càng thương!"
Đôi lần ngất xỉu nằm hiên phố
Mấy bận mèm say ngủ hẻm đường
Mồm nói chê bai lòng tự nhủ
Hoài yêu cũng bởi tại tơ vương
 
Pegasus 
 


Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 18.10.2007 05:44:05
0
Cô Cậu Bé, Bác Đông Tà và các bạn họa chơi!
 
 
Mời "dô" đây … 
 
Bác ấy trông già còn quá chén
Chàng kia thấy trẻ lại chùng ly
Kẻ nâng chào đón lời "dô" hết
Người cụng hỏi mời tiếng cạn đi
Rượu quí châm lưng chờ ấm ức
Mồi ngon gấp thiếu đợi lầm lì
Canh tàn mấy hũ mang ra ráo
Uống sạch không chừa giữ lại chi?
 
Pegasus
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2007 00:01:22 bởi Pegasus1001 >

Minh Đông
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2005
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 19.10.2007 01:09:25
0

Trích đoạn: Pegasus1001

Cô Cậu Bé, Bác Đông Tà và các bạn họa chơi!
 
 
Mời "dô" đây … 
 
Bác ấy trông già còn quá chén
Chàng kia thấy trẻ lại chùng ly
Kẻ nâng chào đón lời "dô" hết
Người cụng hỏi mời tiếng cạn đi
Rượu quí châm lưng chờ ấm ức
Mồi ngon gấp thiếu đợi lầm lì
Canh tàn mấy hũ mang ra ráo
Uống sạch không chừa giữ lại chi?
 
Pegasus

 
Không mời cũng nhập.................
Mới “dô”………….
Vui nào tớ cũng chia đôi chén
Uống nhé mình còn nhấp mấy ly
Tửu nhập xoay vần bao hũ cạn
Thơ tràn đổi vận mấy lời đi
Mời “dô” Pé, Cậu cho đời ấm
Xáp lại Tà, Đông chút mạng lì
Có rượu cùng say đùa thích chí
Này người hỡi bạn nói năng chi
Minh Đông
 

 


Minh Đông
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2005
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 19.10.2007 01:19:35
0

Trích đoạn: Đông Tà


Trích đoạn: Minh Đông
Đôi khi thấy mà sửa đươc thì nên sửa không thì nó là bài có bệnh cảm cúm thôi mà bệnh cảm cúm dễ trị...nhà em thì lỗi thơ tràn lan khó đếm hết được... thấy cái thất niêm không bác Tà???sửa hộ nha...

Thấy rồi hm..bác sửa 3 chữ mà tôi fai3 sửa tùm lum đấy:-)
 
dòm liếc chéo
Vầy néo lăng nhăng gậy nẩy vèo
Réo gấp dăm tên toa rập ghẹo   

Bác cũg sửa qoute giùm nhe,có qua có lại mà lị hehe..

 
nhà bác dạo này du hành dữ quá !!!!!!!!!!!!!!!làm xong những gì bác bảo!!!!!!!!!!!

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 19.10.2007 12:07:48
0

Trích đoạn: Minh Đông


Trích đoạn: Pegasus1001

Cô Cậu Bé, Bác Đông Tà và các bạn họa chơi!
 
 
Mời "dô" đây … 
 
Bác ấy trông già còn quá chén
Chàng kia thấy trẻ lại chùng ly
Kẻ nâng chào đón lời "dô" hết
Người cụng hỏi mời tiếng cạn đi
Rượu quí châm lưng chờ ấm ức
Mồi ngon gấp thiếu đợi lầm lì
Canh tàn mấy hũ mang ra ráo
Uống sạch không chừa giữ lại chi?
 
Pegasus


Không mời cũng nhập.................
Mới “dô”………….
Vui nào tớ cũng chia đôi chén
Uống nhé mình còn nhấp mấy ly
Tửu nhập xoay vần bao hũ cạn
Thơ tràn đổi vận mấy lời đi
Mời “dô” Pé, Cậu cho đời ấm
Xáp lại Tà, Đông chút mạng lì
Có rượu cùng say đùa thích chí
Này người hỡi bạn nói năng chi
Minh Đông

Nhậu đi
 
Này cô cậu bé nâng vài chén
Hãy với chàng Pe cụng..chục ly
Rượu quý coi chừng tôi uống cạn
Minh Đông ép quá hắn say đi
Men nồng đỏ mặt lòng thêm ấm
Vị thắm hồng môi dạ chớ lì
Vẫn hiểu rằng đời luôn khác chí
Cùng vui nhậu nhẹt kệ người chi
 
19/10/2007
CSL
 
Ra nhậu đi cô cậu ơi.:-)

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 19.10.2007 12:23:46
0

Trích đoạn: Minh Đông
nhà bác dạo này du hành dữ quá !!!!!!!!!!!!!!!

Du gì:-) bụi đời thì có.Đang chuẩn bị đi nữa ông bạn ạ.
 
Ta giờ đủ ấm
 
Thoáng chục năm dư sống bụi đời
Nay rừng mai núi mốt ra khơi
Từ nam đến bắc đi nườm nượp
Mới hạ qua thu chạy rã rời
Biết tiết đông này sương gió rét
Thương vùng đất ấy nắng mưa phơi
Ta giờ đủ ấm nhưng người có
Lạnh chút nào không nếu trở trời?..
 
19/10/2007
CSL

Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 20.10.2007 03:29:32
0

Trích đoạn: Đông Tà


Trích đoạn: Minh Đông


Trích đoạn: Pegasus1001

Cô Cậu Bé, Bác Đông Tà và các bạn họa chơi!
 
 
Mời "dô" đây … 
 
Bác ấy trông già còn quá chén
Chàng kia thấy trẻ lại chùng ly
Kẻ nâng chào đón lời "dô" hết
Người cụng hỏi mời tiếng cạn đi
Rượu quí châm lưng chờ ấm ức
Mồi ngon gấp thiếu đợi lầm lì
Canh tàn mấy hũ mang ra ráo
Uống sạch không chừa giữ lại chi?
 
Pegasus


Không mời cũng nhập.................
Mới “dô”………….
Vui nào tớ cũng chia đôi chén
Uống nhé mình còn nhấp mấy ly
Tửu nhập xoay vần bao hũ cạn
Thơ tràn đổi vận mấy lời đi
Mời “dô” Pé, Cậu cho đời ấm
Xáp lại Tà, Đông chút mạng lì
Có rượu cùng say đùa thích chí
Này người hỡi bạn nói năng chi
Minh Đông

Nhậu đi
 
Này cô cậu bé nâng vài chén
Hãy với chàng Pe cụng..chục ly
Rượu quý coi chừng tôi uống cạn
Minh Đông ép quá hắn say đi
Men nồng đỏ mặt lòng thêm ấm
Vị thắm hồng môi dạ chớ lì
Vẫn hiểu rằng đời luôn khác chí
Cùng vui nhậu nhẹt kệ người chi
 
19/10/2007
CSL
 
Ra nhậu đi cô cậu ơi.:-)

 
Người ta mắc cở thì cứ để người ta trốn đi bác Đông Tà ạ!
Không thì để Pe Post 1 bài thơ tiếp nũa chê cái quán nầy coi cô ấy có động lòng không hén!
 
 
 
Uống tiếp đây! 
 
Có người thỏa thận đòi thay chén!
Lại kẻ bất đồng muốn đổi ly?
Rượu vẫn vung đầy mau uống hết 
Bình chưa lắng cạn lẹ châm đi
Nhâm nhi thoải mái đừng ngồi xị
Nhấm nháp tự nhiên chớ đứng lì
Rót tiếp cho tràn càng thích thú
Nhân tình thế thái hỏi buồn chi?
 
Pegasus 
 

Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 20.10.2007 04:02:40
0

Trích đoạn: Pegasus1001


Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My

Kính Mời
 
NHỚ
Em nhớ anh nửa đêm thức giấc.
Nhớ nôn nao náo nức vô cùng.
Em mong anh vòng tay săn chắc.
Em nhớ anh gò má nóng bừng.
Nhớ nhớ ơi bờ môi háu đói
Thương thương nhiều ánh mắt buông chùng
Nhớ yêu anh  dạt dào xuân ý.
Lòng đắm say quay quắt lạ lùng.
Thảo My   
 



Thảo My oai Pe tiếp tay nũa nà!



 
Lại nhớ chàng???
 
Rão mắt nhìn ngang thấy lạnh lùng
Thương chàng dữ rứa dáng hồng nhung
Thu lai nỗi nhớ đừng buông lỏng
Hạ vãng niềm yêu chớ thả chùng
Vắng vắng lòng ơi buồn bất tận
Quên quên dạ hỡi luyến vô cùng
Nôn nao náo nức đời xa cách
Rạo rực bồi hồi kiếp thủy chung
 
Pegasus
 


 
 
Quá tệ…
 
Khách ghé ngang thăm há một lời
Chủ nhà tệ quá bỏ rong chơi
Người ta đứng đợi nhòm hông đón
Thiên hạ ngồi trông thấy chả mời
Trà rượu không màng bày để nhấm
Thịt mồi chẳng thiết dọn cho sơi
Quán chi ế ẩm chưa từng thấy
Cả bóng hồn ma cũng bỏ lơi
 
Pegasus
 
 
 

Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 20.10.2007 05:21:52
0

Trích đoạn: Pegasus1001


Trích đoạn: Đông Tà


Trích đoạn: Minh Đông


Trích đoạn: Pegasus1001

Cô Cậu Bé, Bác Đông Tà và các bạn họa chơi!
 
 
Mời "dô" đây … 
 
Bác ấy trông già còn quá chén
Chàng kia thấy trẻ lại chùng ly
Kẻ nâng chào đón lời "dô" hết
Người cụng hỏi mời tiếng cạn đi
Rượu quí châm lưng chờ ấm ức
Mồi ngon gấp thiếu đợi lầm lì
Canh tàn mấy hũ mang ra ráo
Uống sạch không chừa giữ lại chi?
 
Pegasus


Không mời cũng nhập.................
Mới “dô”………….
Vui nào tớ cũng chia đôi chén
Uống nhé mình còn nhấp mấy ly
Tửu nhập xoay vần bao hũ cạn
Thơ tràn đổi vận mấy lời đi
Mời “dô” Pé, Cậu cho đời ấm
Xáp lại Tà, Đông chút mạng lì
Có rượu cùng say đùa thích chí
Này người hỡi bạn nói năng chi
Minh Đông

Nhậu đi
 
Này cô cậu bé nâng vài chén
Hãy với chàng Pe cụng..chục ly
Rượu quý coi chừng tôi uống cạn
Minh Đông ép quá hắn say đi
Men nồng đỏ mặt lòng thêm ấm
Vị thắm hồng môi dạ chớ lì
Vẫn hiểu rằng đời luôn khác chí
Cùng vui nhậu nhẹt kệ người chi
 
19/10/2007
CSL
 
Ra nhậu đi cô cậu ơi.:-)


Người ta mắc cở thì cứ để người ta trốn đi bác Đông Tà ạ!
Không thì để Pe Post 1 bài thơ tiếp nũa chê cái quán nầy coi cô ấy có động lòng không hén!



Uống tiếp đây! 
 
Có người thỏa thận đòi thay chén!
Lại kẻ bất đồng muốn đổi ly?
Rượu vẫn vung đầy mau uống hết 
Bình chưa lắng cạn lẹ châm đi
Nhâm nhi thoải mái đừng ngồi xị
Nhấm nháp tự nhiên chớ đứng lì
Rót tiếp cho tràn càng thích thú
Nhân tình thế thái hỏi buồn chi?
 
Pegasus 




Quắc cần câu gòi …  hihihi
 
Cô kia rón rén dù lau chén 
Chú nọ lò mò lén rửa ly
Một gả vòng quanh say lủi trốn
Hai chàng lẩn quẩn xỉn chuồn đi
Uống cho quờ quạng đày thân cóng
Nhậu để quây quơ đọa mạng lì
Mèm đã, lãng quên đời bỏ thí
Rượu còn nhiêu nữa cất làm chi?
 
Pegasus 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2007 08:23:30 bởi Pegasus1001 >

Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 22.10.2007 05:49:05
0
Mời các bạn họa cho vui nghen! Cậu Bé oai hy vọng đừng phiền giận hen! Chỉ là một vần thơ đùa cho vui nhà vui cửa thôi.
 

 
Hành xác chủ nhân...
 
Đông Tà hãy kéo chủ ra đây
Lôi cẩu vào sân tớ bảo rầy
Khách tới xôn xao xem mới được
Người vào tấp nập ngó càng hay
Tay cầm gậy quất giơ lên sẵn
Miệng hét hèo quơ giáng xuống ngay
Bít bộp vài cây nhìn đã mắt
Ôi giời hả giận chiếc roi mây
 
Pegasus
 
 


CauBe
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.05.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 23.10.2007 18:10:20
0
Mơ huh
 
Oán hận gì nhau kiếm chuyện đây
Oai phong lẫm liệt dám la rầy
Thi nhân ghé đến ta nào biết
Mặc khách nhìn qua tớ chẳng hay
Rượu hẩm trong bình bày để sẵn
Trà thiu xó bếp nấu dùng ngay
Nam nhi chí khí sao hung bạo
Dưới đất mà mơ chuyện ở mây

 
ThuyAnh
Cổ Mộ Nhất Anh

Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 24.10.2007 00:50:50
0

Trích đoạn: CauBe

Mơ huh
 
Oán hận gì nhau kiếm chuyện đây
Oai phong lẫm liệt dám la rầy
Thi nhân ghé đến ta nào biết
Mặc khách nhìn qua tớ chẳng hay
Rượu hẩm trong bình bày để sẵn
Trà thiu xó bếp nấu dùng ngay
Nam nhi chí khí sao hung bạo
Dưới đất mà mơ chuyện ở mây

 
ThuyAnh



Ha ha ha! Không giám …
 
Gọi la thế ả đã vào đây
Bác hỡi Đông Tà tạm gác rầy
Réo mãi bây giờ ra để thấy
Kêu hoài mới đó lộ cho hay
Trà thiu cháo cặn đào chôn phức
Rượu hẩm cơm thừa vứt bỏ ngay
Văn sĩ thi hào nào chẳng có
Một thời ước nguyện sống mơ mây ...ây... y...ư... ưa... "mưa"
 
Pegasus
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2007 04:27:02 bởi Pegasus1001 >

Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 24.10.2007 04:34:28
0

Trích đoạn: Đông Tà


Trích đoạn: Minh Đông
nhà bác dạo này du hành dữ quá !!!!!!!!!!!!!!!

Du gì:-) bụi đời thì có.Đang chuẩn bị đi nữa ông bạn ạ.
 
Ta giờ đủ ấm
 
Thoáng chục năm dư sống bụi đời
Nay rừng mai núi mốt ra khơi
Từ nam đến bắc đi nườm nượp
Mới hạ qua thu chạy rã rời
Biết tiết đông này sương gió rét
Thương vùng đất ấy nắng mưa phơi
Ta giờ đủ ấm nhưng người có
Lạnh chút nào không nếu trở trời?..
 
19/10/2007
CSL


Ta chẳng ngại gì
 
Thấm thía chi đâu cái chuyện đời
Ngày đêm lặn lội dọc bờ khơi
Thăm Nam chẳng nệ nghe khoan khoái
Viếng Bắc không than thấy rã rời
Cuộc sống gian nan tuy nắng chiếu
Đường đi khó nhọc dẫu mưa phơi
Nhưng lòng vẫn được luôn no ấm
Đất nước muôn năm rạng sáng trời 
 
Pegasus
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2007 04:47:07 bởi Pegasus1001 >

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 22 trang, bài viết từ 391 đến 420 trên tổng số 646 bài trong đề mục