Đường Luật: ThuyAnh
Bỏ võ theo..say Võ thuật công phu lắm thức chiêu Chi bằng luyện rượu khoái hơn nhiều Lai rai ba bốn tên vui thỏa Khoác lác bao điều chuyện khích khiêu Đệ nhất anh hùng là nói quá Cỡ..trùm thiên hạ chả xa nhiêu!?.. Dân chơi đâu quản nhà tung mái Chỉ đợi..tri âm hú mỗi chiều 06/03/07 CSL Cô cậu HTT có lẽ ko muốn tiếp khách rồi mà anh em mình cứ lẩn quẩn ở đây thì ngài ngại làm sao ấy.Hm..vậy tôi di chỗ khác chơi nhe cô cậu HTT.:-) Hay Pe và HH cất 1 cái chòi tranh nho nhỏ đi nhỉ hìi..
Trích đoạn: Pegasus1001
Trích đoạn: Hữu Hạnh
Trích đoạn: Đông Tà
Hai tay..xỉn :-)
Mâm đầy thức nhắm rót mời chiêu
Rượu mới bình xưa ắt xỉn nhiều
Chốc chốc ra vào rồi xuống tọa
Lần lần tiếp nối đỡ trầm khiêu
Men cay mồi bén lòng êm phá
Tháng rộng ngày dài thấm dạ nhiêu
Be bét hôm nay nào đã thỏa
Hai tên lửng tửng hẹn bao chiều
06/03/07
CSL
Có 2tay này mau..ràu lắm HH nhỉ hehe..khò khò thôi.:-)
Loạng Choạng
Ngồi chờ món mới đợi người chiêu
Cứ xỉn rồi say lạng quạng nhiều
Bốn hũ em ưa thân vật vã
Ba bầu bé đạp cậu cà khiêu
Đông Tà hé mắt:- Thèng ni khá !!
Hữu Hạnh lăn càn:-Nị đó nhiêu??
Lục cục cà cưa men nghĩa bạn
Đầy thêm chén nữa , kẻo trời chiều
Hữu Hạnh
Hay hay
Hai người hủ hỉ đổi đường chiêu
Ngó thấy làm ta ganh tị nhiều
Sáu cốc năm chung mang nốc thỏa
Ba bầu bốn hũ dốc chìa khiêu
Người khen người khích buồn cười quá
Kẻ khéo kẻ càn vui thích nhiêu?
Nghĩa cũ tình xưa chơi thoải mái
Chén thù chén tạc bóng về chiều
Pegasus
Bỏ võ theo..say Võ thuật công phu lắm thức chiêu Chi bằng luyện rượu khoái hơn nhiều Lai rai ba bốn tên vui thỏa Khoác lác bao điều chuyện khích khiêu Đệ nhất anh hùng là nói quá Cỡ..trùm thiên hạ chả xa nhiêu!?.. Dân chơi đâu quản nhà tung mái Chỉ đợi..tri âm hú mỗi chiều 06/03/07 CSL Cô cậu HTT có lẽ ko muốn tiếp khách rồi mà anh em mình cứ lẩn quẩn ở đây thì ngài ngại làm sao ấy.Hm..vậy tôi di chỗ khác chơi nhe cô cậu HTT.:-) Hay Pe và HH cất 1 cái chòi tranh nho nhỏ đi nhỉ hìi.. Chào năm mới Pegasus, vào nhậu tiếp đi càng đông càng thêm chiêu mà...hay làm thử món liên hoàn cho vui chứ độc vận mãi không say cũng không được... Hãy Cùng Vui
vào đây cụng chén ngụm vài chiêu
tiệc mở cùng vui chẳng sợ nhiều
xỉn xỉn vài chai nào chị trách
say say mấy bữa chẳng ai khiêu
nâng ly với bạn đời quên cả
cạn chén bên người nghĩa tới nhiêu
chọn món ăn chơi mình có tửu
thôi thôi cứ uống nhắc chi chiều
Hữu Hạnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2007 00:22:50 bởi Hữu Hạnh >
Trích đoạn Đông Tà:
Cô cậu HTT có lẽ ko muốn tiếp khách rồi mà anh em mình cứ lẩn quẩn ở đây thì ngài ngại làm sao ấy.Hm..vậy tôi di chỗ khác chơi nhe cô cậu HTT.:-)
Hay Pe và HH cất 1 cái chòi tranh nho nhỏ đi nhỉ hìi..
Chào anh Đông Tà!
Sư Tỷ ThuyAnh bận đi công tác xa, còn HH cũng quá bận rộn trong công việc làm nên không có thời gian tiếp đón anh cùng các bạn hữu, mong là anh và các bạn thông cảm cho và cứ tự nhiên xướng họa trong này cho vui. Hẹn anh khi có thời gian HH sẽ cùng anh và các bạn cùng xướng họa.
Kính chúc anh và các bạn luôn vui, thi phú dồi dào!
Kính mến
Hoàng Hà
Trích đoạn: Hoàng Hà
Chào anh Đông Tà!
Sư Tỷ ThuyAnh bận đi công tác xa, còn HH cũng quá bận rộn trong công việc làm nên không có thời gian tiếp đón anh cùng các bạn hữu.
Hìi..vậy mà cứ ngỡ cô cậu HTT ngại gì đấy chứ.Ủa,hắn cũng biết..đi làm rồi,vậy mà tôi lại nghĩ cô cậu còn bé xíu đang đi học Hoàng Hà ạ.Khi nào rảnh vào chơi nhé. Hữu Hạnh à,nghe mấy cô sành điệu nói chuyện nhe.:-) (tôi thuật lại thôi) Mấy ông nghe nè Con gái thời nay phải quái chiêu Các anh khờ lắm hiểu chưa nhiều Quần lưng áo lửng buông lời trách Vai hở bụng hờ cứ bảo khiêu Hút sách rượu chè đây biết cả Nhảy đầm bài bạc tớ bi nhiêu Nghe cờ không gió nam vô tửu Nữ nhậu từ trưa chả đợi chiều 07/03/07 CSL
Trích đoạn: Hữu Hạnh
Trích đoạn: Pegasus1001
Trích đoạn: Hữu Hạnh
Trích đoạn: Đông Tà
Hai tay..xỉn :-)
Mâm đầy thức nhắm rót mời chiêu
Rượu mới bình xưa ắt xỉn nhiều
Chốc chốc ra vào rồi xuống tọa
Lần lần tiếp nối đỡ trầm khiêu
Men cay mồi bén lòng êm phá
Tháng rộng ngày dài thấm dạ nhiêu
Be bét hôm nay nào đã thỏa
Hai tên lửng tửng hẹn bao chiều
06/03/07
CSL
Có 2tay này mau..ràu lắm HH nhỉ hehe..khò khò thôi.:-)
Loạng Choạng
Ngồi chờ món mới đợi người chiêu
Cứ xỉn rồi say lạng quạng nhiều
Bốn hũ em ưa thân vật vã
Ba bầu bé đạp cậu cà khiêu
Đông Tà hé mắt:- Thèng ni khá !!
Hữu Hạnh lăn càn:-Nị đó nhiêu??
Lục cục cà cưa men nghĩa bạn
Đầy thêm chén nữa , kẻo trời chiều
Hữu Hạnh
Hay hay
Hai người hủ hỉ đổi đường chiêu
Ngó thấy làm ta ganh tị nhiều
Sáu cốc năm chung nâng nốc thỏa
Ba bầu bốn hũ dốc chìa khiêu
Người khen người khích buồn cười quá
Kẻ khéo kẻ càn vui thích nhiêu?
Nghĩa cũ tình xưa chơi thoải mái
Chén thù chén tạc bóng về chiều
Pegasus
Bỏ võ theo..say
Võ thuật công phu lắm thức chiêu
Chi bằng luyện rượu khoái hơn nhiều
Lai rai ba bốn tên vui thỏa
Khoác lác bao điều chuyện khích khiêu
Đệ nhất anh hùng là nói quá
Cỡ..trùm thiên hạ chả xa nhiêu!?..
Dân chơi đâu quản nhà tung mái
Chỉ đợi..tri âm hú mỗi chiều
06/03/07
CSL
Cô cậu HTT có lẽ ko muốn tiếp khách rồi mà anh em mình cứ lẩn quẩn ở đây thì ngài ngại làm sao ấy.Hm..vậy tôi di chỗ khác chơi nhe cô cậu HTT.:-)
Hay Pe và HH cất 1 cái chòi tranh nho nhỏ đi nhỉ hìi..
Chào năm mới Pegasus, vào nhậu tiếp đi càng đông càng thêm chiêu mà...hay làm thử món liên hoàn cho vui chứ độc vận mãi không say cũng không được...
Hãy Cùng Vui
vào đây cụng chén ngụm vài chiêu
tiệc mở cùng vui chẳng sợ nhiều
xỉn xỉn vài chai nào chị trách
say say mấy bữa chẳng ai khiêu
nâng ly với bạn đời quên cả
cạn chén bên người nghĩa tới nhiêu
chọn món ăn chơi mình có tửu
thôi thôi cứ uống nhắc chi chiều
Hữu Hạnh
Mấy ông nghe nè
Con gái thời nay phải quái chiêu
Các anh khờ lắm hiểu chưa nhiều
Quần lưng áo lửng buông lời trách
Vai hở bụng hờ cứ bảo khiêu
Hút sách rượu chè đây biết cả
Nhảy đầm bài bạc tớ bi nhiêu
Nghe cờ không gió nam vô tửu
Nữ nhậu từ trưa chả đợi chiều
07/03/07
CSL
Hãy cùng vui Thả dàng nhậu nhẹt mắt đăm chiêu Mốt xỉn mai say vui thỏa nhiều Mỹ vị bày ra nhìn thích thú Cao lương đặt xuống thấy thèm khiêu Bào ngư lê láng không sao thiếu Thủ hợi ê chề chừng bấy nhiêu Rượu đỏ mười chai còn dưới gát No nê hê hả tiệc nguyên chiều Pegasus
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2007 05:34:55 bởi Pegasus1001 >
Con gái thời nay Con gái thời nay tuổi cập kề Đầu cầu xó chợ tối ngày mê Quần xăn hỏng đất giày lê lết Áo cột ngang mông bụng xổ xề Mũi xẹp lè tè đôi mắt xếch Mặt bành phinh phính cập môi trề Lanh chanh nhảy nhót ai chê kệ Lỏng nhỏng xàng xê đúng tốc kê Pegasus
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2007 06:27:31 bởi Pegasus1001 >
Trích đoạn: Pegasus1001
Con gái thời nay
Con gái thời nay tuổi cập kề
Đầu cầu xó chợ tối ngày mê
Quần xăn hỏng đất giày lê lết
Áo cột ngang mông bụng xổ xề
Mũi xẹp lè tè đôi mắt xếch
Mặt bành phinh phính cập môi trề
Lanh chanh nhảy nhót ai chê kệ
Lỏng nhỏng xàng xê đúng tốc kê
Pegasus
Kiểu này sắp tới mấy ông rủ nhau đi tu hết Pe ạ,con gái thời nay tệ vậy à?!Cũng tùy ng chứ.:-) Em duyên Dễ thương nhí nhảnh đứng gần kề Lắm cậu nhiều anh phải chết mê Mới nhớn..ku này bê bết lết Hơi già..chú í khá xồ xề Nhỏ xinh ánh mắt chân mày xếch Bé đẹp làn môi khóe miệng trề Bao kẻ gièm pha chê xấu kệ Vì em duyên dáng chả cà kê 07/03/07 CSL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2007 12:49:31 bởi Đông Tà >
Con gái thời nay Con gái thời nay tuổi cập kề Đầu cầu xó chợ tối ngày mê Quần xăn hỏng đất giày lê lết Áo cột ngang mông bụng xổ xề Mũi xẹp lè tè đôi mắt xếch Mặt bành phinh phính cập môi trề Lanh chanh nhảy nhót ai chê kệ Lỏng nhỏng xàng xê đúng tốc kê Pegasus Kiểu này sắp tới mấy ông rủ nhau đi tu hết Pe ạ,con gái thời nay tệ vậy à?!Cũng tùy ng chứ.:-) Em duyên Dễ thương nhí nhảnh đứng gần kề Lắm cậu nhiều anh phải chết mê Mới nhớn..ku này bê bết lết Hơi già..chú í khá xồ xề Nhỏ xinh ánh mắt chân mày xếch Bé đẹp làn môi khóe miệng trề Bao kẻ gièm pha chê xấu kệ Vì em duyên dáng chả cà kê 07/03/07 CSL ui chao mấy bác gặp dân chơi thứ giả không hà !!!có người gặp dân chơi thứ thiệt còn điếng hồn hơn nữa , này nhé :
Anh Duyên
nhí nhảnh mi nhông bé tới kề
ngày vui chợt đến tỉnh hay mê
rung rung áo mỏng khoe bồng đảo
núng nính giày cao để bụng xề
rún hở cài khoen ôi sáng tạo
lưng trần vẽ phượng rõ tràn trề
ồm ồm cất tiếng :-chào anh nhé
đúng tiếng bê đê, chú..ú.. ú…ú….. chỏng kê*
Hữu Hạnh
*ngã ngửa mới chỏng kê.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2007 14:55:37 bởi Hữu Hạnh >
Sao mí chú wậy tưng bừng dị. ThuyAnh dìa gòy nà
Gởi Bé khờ Đã lâu chẳng thấy Bé vô nhà
Lặng tiếng im hơi trốn thiệt xa
Bận bịu hay là rong nhí nhảnh
Rảnh rang có lẽ dạo la cà
Không màng nhớ đến niềm lưu luyến
Chẳng tiếc thương chi nỗi thiết tha
Thuở ấy mình quen nay đã lạ
Nhưng mà ký ức vọng ngày qua
Pegasus
Mai về Nơi đâu cũng gợi bóng quê nhà
Gởi chút thâm tình tự chốn xa
Dẩu bạn qua ngày cùng mắm muối
Hay tôi quá bửa với dưa cà
Thương người khổ cực quên duyên dáng
Giúp kẽ bần hàn dẹp thướt tha
Vẫn nhớ phương nầy bè bạn đợi
Mai về nối lại chuyện hôm qua Td
Mar 07 2007
Trích đoạn: Hoàng Hà
Trích đoạn Đông Tà:
Cô cậu HTT có lẽ ko muốn tiếp khách rồi mà anh em mình cứ lẩn quẩn ở đây thì ngài ngại làm sao ấy.Hm..vậy tôi di chỗ khác chơi nhe cô cậu HTT.:-)
Hay Pe và HH cất 1 cái chòi tranh nho nhỏ đi nhỉ hìi..
Chào anh Đông Tà!
Sư Tỷ ThuyAnh bận đi công tác xa, còn HH cũng quá bận rộn trong công việc làm nên không có thời gian tiếp đón anh cùng các bạn hữu, mong là anh và các bạn thông cảm cho và cứ tự nhiên xướng họa trong này cho vui. Hẹn anh khi có thời gian HH sẽ cùng anh và các bạn cùng xướng họa.
Kính chúc anh và các bạn luôn vui, thi phú dồi dào!
Kính mến
Hoàng Hà
Nhớ nhé Cậu Bé với Hoàng Hà khi trở lại Vận cước tung quyền xuất tuyệt chiêu Chờ lâu càng lúc chất chồng nhiều Xoa đầu xoán tóc mò phương gợi Vuốt trán ve râu dọ hướng khiêu Chỏi chỏ suy tìm ra chỉ nấy Chông càm nghĩ kiếm được chừng nhiêu? Trầm tư bạch phát vì lo lắng Bạc trắng mai tơ đến xế chiều Pegasus
Trích đoạn: Hữu Hạnh
Con gái thời nay
Con gái thời nay tuổi cập kề
Đầu cầu xó chợ tối ngày mê
Quần xăn hỏng đất giày lê lết
Áo cột ngang mông bụng xổ xề
Mũi xẹp lè tè đôi mắt xếch
Mặt bành phinh phính cập môi trề
Lanh chanh nhảy nhót ai chê kệ
Lỏng nhỏng xàng xê đúng tốc kê
Pegasus
Kiểu này sắp tới mấy ông rủ nhau đi tu hết Pe ạ,con gái thời nay tệ vậy à?!Cũng tùy ng chứ.:-)
Em duyên
Dễ thương nhí nhảnh đứng gần kề
Lắm cậu nhiều anh phải chết mê
Mới nhớn..ku này bê bết lết
Hơi già..chú í khá xồ xề
Nhỏ xinh ánh mắt chân mày xếch
Bé đẹp làn môi khóe miệng trề
Bao kẻ gièm pha chê xấu kệ
Vì em duyên dáng chả cà kê
07/03/07
CSL
ui chao mấy bác gặp dân chơi thứ giả không hà !!!có người gặp dân chơi thứ thiệt còn điếng hồn hơn nữa , này nhé :
Anh Duyên
nhí nhảnh mi nhông bé tới kề
ngày vui chợt đến tỉnh hay mê
rung rung áo mỏng khoe bồng đảo
núng nính giày cao để bụng xề
rún hở cài khoen ôi sáng tạo
lưng trần vẽ phượng rõ tràn trề
ồm ồm cất tiếng :-chào anh nhé
đúng tiếng bê đê, chú..ú.. ú…ú….. chỏng kê*
Hữu Hạnh
*ngã ngửa mới chỏng kê.
Choài tại hai Bác quở qué nên Pegasus mần nại hihihi để khen cho mấy nàng nở nỗ mũi nè hén! :P :D
Con Gái Dễ Thương Con gái bây giờ thật dễ thương
Đi đâu chưng diện lúc ra đường
Chân tay móng dủa sơn xanh thắm
Mắt mũi mi vươn kẽ đỏ hường
Bóp ví gọn gàng nhìn luyến thoáng
Áo quần tươm tất thấy bình thường
Trai nhìn lé mắt càng sung sướng
Mơ ước tỏ tình đượm vấn vương
Pegasus
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2007 02:20:00 bởi Pegasus1001 >
Trích đoạn: CauBe
Sao mí chú wậy tưng bừng dị. ThuyAnh dìa gòy nà
Gởi Bé khờ
Đã lâu chẳng thấy Bé vô nhà
Lặng tiếng im hơi trốn thiệt xa
Bận bịu hay là rong nhí nhảnh
Rảnh rang có lẽ dạo la cà
Không màng nhớ đến niềm lưu luyến
Chẳng tiếc thương chi nỗi thiết tha
Thuở ấy mình quen nay đã lạ
Nhưng mà ký ức vọng ngày qua
Pegasus
Mai về
Nơi đâu cũng gợi bóng quê nhà
Gởi chút thâm tình tự chốn xa
Dẩu bạn qua ngày cùng mắm muối
Hay tôi quá bửa với dưa cà
Thương người khổ cực quên duyên dáng
Giúp kẽ bần hàn dẹp thướt tha
Vẫn nhớ phương nầy bè bạn đợi
Mai về nối lại chuyện hôm qua
Td
Mar 07 2007
Chuyện qua Thưở ấy em mơ một mái nhà Tôi cười : ngày đó hãy còn xa Rằng anh vẫn khổ cơm chan muối Sống có vui chăng mắm trộn cà Ước vọng thời cơ gầy đặng dáng Trông chờ vận hội nắm không tha Hôm nay tạm thỏa lòng mong đợi Bặt bóng người xưa nhớ chuyện qua 09/03/2007 CSL
Bận lòng chi Vào dựng chòi tranh thơ thẩn vì..
Admin mở cửa wellcome hii!..
Tôi thì chú trọng câu vui tếu
Cậu cứ bận tâm tiếng bấc chì
Ở chốn lờ mờ chuyên xét nét
Phiền chi tỏ rõ chuyện li ti
Ngược đi hợp đến hơi đâu cãi
Để nặng lòng thêm ích lợi gì?..
05/03/07
CSL
Phó mặc Bởi thế chòi thơ dựng cũng vì Thi nhân hảo hữu đến "say hi" Dù người muốn họa rồng thay rắn Dẩu kẽ ham mang sắt đổi chì Thấy cảnh điên cuồng không trật tự Thương tình dại dột chả tôn ti Đường xưa vết cũ còn in dấu Phó mặc ngoài tai kể xá gì Td Mar 08 2007
Con Gái Dễ Thương
Con gái bây giờ thật dễ thương
Đi đâu chưng diện lúc ra đường
Chân tay móng dủa sơn xanh đỏ
Mắt mũi mi vươn kẽ đỏ hường Bóp ví gọn gàng nhìn luyến thoáng
Áo quần tươm tất thấy bình thường
Trai nhìn lé mắt càng sung sướng
Mơ ước tỏ tình đượm vấn vương
Pegasus Kẹp tóc bao giờ chả dễ thương
Kẹp tóc bao giờ chả dễ thương
Húi cua lé mắt đứng ven đường
Thò lò mặt mũi môi thành tím
Luống cuống chân tay má trở hường
Nhật ký ngượng ngùng trao luyến nhớ
Thư tình lúng túng viết yêu thương
Mang đàn lải nhải lời cầu nguyện
Hẹn ước...mong chờ ... mộng đã vương
Td
Mar 08 2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2007 04:04:30 bởi CauBe >
Trích đoạn: CauBe
Con Gái Dễ Thương
Con gái bây giờ thật dễ thương
Đi đâu chưng diện lúc ra đường
Chân tay móng dủa sơn xanh đỏ
Mắt mũi mi vươn kẽ đỏ hường
Bóp ví gọn gàng nhìn luyến thoáng
Áo quần tươm tất thấy bình thường
Trai nhìn lé mắt càng sung sướng
Mơ ước tỏ tình đượm vấn vương
Pegasus
Kẹp tóc bao giờ chả dễ thương
Kẹp tóc bao giờ chả dễ thương
Húi cua lé mắt đứng ven đường
Thò lò mặt mũi môi thành tím
Luống cuống chân tay má trở hường
Nhật ký ngượng ngùng trao luyến nhớ
Thư tình lúng túng viết yêu thương
Mang đàn lải nhải lời cầu nguyện
Hẹn ước...mong chờ ... mộng đã vương
Td
Mar 08 2007
Đàn ông cũng..dễ thương mà Đàn ông cũng thế lắm nàng thương Dẻo miệng ga lăng họ hết đường Dẫu sỏi như cô đôi mắt tím Hay khôn giống chị cặp môi hường Vì rằng nữ thích nghe rồi nhớ Ví tựa ruồi ham mật chết thường Giả bộ vài câu thề ước nguyện Dù năm bảy vợ khối em vương 09/03/07 CSL Tội nghiệp hic..:-)
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: