Đường Luật: ThuyAnh

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 22 trang, bài viết từ 451 đến 480 trên tổng số 646 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 03.11.2007 08:32:03
0
Chà chà..ghê nhỉ nhưg..
 
Chả sợ
 
Vậy là đằng í vẫn chưa koan
Hỏi tiếp cho vui mặc bực hờn
Chồng đã hay còn trông mỏi mắt
Bồ đa hoặc mãi chọn phân hơn
Cửa nhà đâu nhỉ nhiêu sào mẫu
Tuổi tác ra sao hãy thiệt chơn
Tớ bụi đời quen nên chả sợ
Sợ gì đoản kiếm lẫn trường côn
 
02/11/2007
CSL
 
Mai mốt về tính tiếp hehe..từ từ trả lời nhe.:-)

Cần gì phải từ từ :)
 
Giỏi hén
 
Chồng còn chưa có, hỏi chi con (cái nầy Thị Lộ noái à)
Bán chiếu cho vui ai giận hờn
Lác mắt hay sao trông chẳng thấy
Nhìn dầy không biết tuổi trăm hơn
Đất trời sông biển đây nhà cửa
Bồ bịch miếu đình tạm nghỉ chơn
Thuở trước học nghề nơi Thánh Mẫu
Đông Tà lạng quạng đập vài côn 
 
Phục Linh


 

 
Từ từ..là từ từ kiếm chữ để họa đó PL hìi..mình vui nhưg e làm fien lòng gia chủ PL ạ.:-)
 
Tôi là tôi nhút nhát nhug nhiều tay chịu đòn ghê lắm hehe..đừng lo!
 
Chịu không?
 
Đằng í năm này có muốn koan
Lấy chồng thỏa thích dỗi đùa hờn
Tuy rằng trăm tuổi nhưng son thấy
Còn lắm tay già vẫn cụ hơn
Được một mà vui khi đóng cửa
Thêm người thôi quậy lúc cài chơn
Tui đây giới thiệu cho vài mẫu
Cao thấp mập gầy giỏi chịu côn
 
03/11/2007
CSL
 
Cũg ráng vào ti toe 1bai rồi chạy sô đây này haha..chúc vui nhe PL.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2007 08:36:29 bởi Đông Tà >

NgocNga
  • Số bài : 9
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.01.2007
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 08.11.2007 13:10:02
0

Trích đoạn: Đông Tà

Chà chà..ghê nhỉ nhưg..

Chả sợ
 
Vậy là đằng í vẫn chưa koan
Hỏi tiếp cho vui mặc bực hờn
Chồng đã hay còn trông mỏi mắt
Bồ đa hoặc mãi chọn phân hơn
Cửa nhà đâu nhỉ nhiêu sào mẫu
Tuổi tác ra sao hãy thiệt chơn
Tớ bụi đời quen nên chả sợ
Sợ gì đoản kiếm lẫn trường côn
 
02/11/2007
CSL

Mai mốt về tính tiếp hehe..từ từ trả lời nhe.:-)

Cần gì phải từ từ :)
 
Giỏi hén
 
Chồng còn chưa có, hỏi chi con (cái nầy Thị Lộ noái à)
Bán chiếu cho vui ai giận hờn
Lác mắt hay sao trông chẳng thấy
Nhìn dầy không biết tuổi trăm hơn
Đất trời sông biển đây nhà cửa
Bồ bịch miếu đình tạm nghỉ chơn
Thuở trước học nghề nơi Thánh Mẫu
Đông Tà lạng quạng đập vài côn 
 
Phục Linh


 

 
Từ từ..là từ từ kiếm chữ để họa đó PL hìi..mình vui nhưg e làm fien lòng gia chủ PL ạ.:-)
 
Tôi là tôi nhút nhát nhug nhiều tay chịu đòn ghê lắm hehe..đừng lo!
 
Chịu không?
 
Đằng í năm này có muốn koan
Lấy chồng thỏa thích dỗi đùa hờn
Tuy rằng trăm tuổi nhưng son thấy
Còn lắm tay già vẫn cụ hơn
Được một mà vui khi đóng cửa
Thêm người thôi quậy lúc cài chơn
Tui đây giới thiệu cho vài mẫu
Cao thấp mập gầy giỏi chịu côn
 
03/11/2007
CSL
 
Cũg ráng vào ti toe 1bai rồi chạy sô đây này haha..chúc vui nhe PL.

Tại bác ĐT nói tìm chữ để họa nha hi hi moi người họa hết chữ roài rang chịu nha
 
ĐÁNG GHÉT
 
Ông kia xét nét chuyện chồng koan
Chướng mắt Nga đây thấy tức hờn
Chọc ghẹo người ta nhìn phát ghét
Trêu đùa phụ nữ giỏi gì hơn
Già không đứng đắn không chung thủy
Lớn chẳng đàng hoàng chẳng nghĩa chơn
Tội nghiệp bà nhà tin tưởng lắm
Đâu ngờ vớ phải kẻ du côn
 
NN
Họa bài chớ hông phải nói bác đâu nha hi hi
 

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 09.11.2007 12:06:19
0

Trích đoạn: NgocNga
Tại bác ĐT nói tìm chữ để họa nha hi hi moi người họa hết chữ roài rang chịu nha
 
ĐÁNG GHÉT
 
Ông kia xét nét chuyện chồng koan
Chướng mắt Nga đây thấy tức hờn
Chọc ghẹo người ta nhìn phát ghét
Trêu đùa phụ nữ giỏi gì hơn
Già không đứng đắn không chung thủy
Lớn chẳng đàng hoàng chẳng nghĩa chơn
Tội nghiệp bà nhà tin tưởng lắm
Đâu ngờ vớ phải kẻ du côn
 
NN
Họa bài chớ hông phải nói bác đâu nha hi hi

Chào NgocNga!trêu vui chứ có làm gì đâu mà đàng hoàng với đứng đắn nhỉ,sao mà khó tính thế?:-)
Đây là quán của cô cậu(hắn treo cái bảng ĐL to thế kia mà)chứ nếu cái chòi tranh của tôi thì khác rồi hìi..điệp từ,điệp ý hay gì gì nữa miễn hay hoặc vui tôi đều thích hết hm..ko biết cái chòi tranh trôi về đâu tìm mệt quá nên thôi kệ vậy.:-)
 
Ủa,mà như là NN ko fai nói tôi là đúng rồi vì..
 
Nhầm rồi
 
Nói nhỏ nghe nhe chửa vợ koan
Ai trông ai cậy hỏi ai hờn?
Vô duyên kém dáng trăm người ghét
Sức mọn tài hèn vạn kẻ hơn
Nhắm lực thuyền xuôi nhờ lực thủy
Xem tình dạ thiệt đợi tình chơn
Chưa cam phận ế nên buồn lắm
Quạnh những đêm trường hóng nguyệt côn
 
09/11/2007
CSL
 
Hehe..chúc vui nhe.
 

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 09.11.2007 12:49:29
0

Trích đoạn: Đông Tà


Trích đoạn: NgocNga
Tại bác ĐT nói tìm chữ để họa nha hi hi moi người họa hết chữ roài rang chịu nha
 
ĐÁNG GHÉT
 
Ông kia xét nét chuyện chồng koan
Chướng mắt Nga đây thấy tức hờn
Chọc ghẹo người ta nhìn phát ghét
Trêu đùa phụ nữ giỏi gì hơn
Già không đứng đắn không chung thủy
Lớn chẳng đàng hoàng chẳng nghĩa chơn
Tội nghiệp bà nhà tin tưởng lắm
Đâu ngờ vớ phải kẻ du côn
 
NN
Họa bài chớ hông phải nói bác đâu nha hi hi

Chào NgocNga!trêu vui chứ có làm gì đâu mà đàng hoàng với đứng đắn nhỉ,sao mà khó tính thế?:-)
Đây là quán của cô cậu(hắn treo cái bảng ĐL to thế kia mà)chứ nếu cái chòi tranh của tôi thì khác rồi hìi..điệp từ,điệp ý hay gì gì nữa miễn hay hoặc vui tôi đều thích hết hm..ko biết cái chòi tranh trôi về đâu tìm mệt quá nên thôi kệ vậy.:-)
 
Ủa,mà như là NN ko fai nói tôi là đúng rồi vì..
 
Nhầm rồi
 
Nói nhỏ nghe nhe chửa vợ koan
Ai trông ai cậy hỏi ai hờn?
Vô duyên kém dáng trăm người ghét
Sức mọn tài hèn vạn kẻ hơn
Nhắm lực thuyền xuôi nhờ lực thủy
Xem tình dạ thiệt đợi tình chơn
Chưa cam phận ế nên buồn lắm
Quạnh những đêm trường hóng nguyệt côn
 
09/11/2007
CSL
 
Hehe..chúc vui nhe.
 

 
Nói nhỏ mần chi mấy đứa koan
Ganh đua thua thiệt lẫn dỗi hờn
Nghịch thì như quỷ người thêm ghét 
Đã thế luôn mồm chuyện thiệt hơn
Tưởng đâu sung sướng nhờ mạng thủy
Mà nay tai họa lại theo chơn
Nghĩ nhiều khổ mãi đau lòng lắm
Chẳng biết giờ sao cháu với côn.
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

NgocNga
  • Số bài : 9
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.01.2007
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 09.11.2007 13:37:47
0

Trích đoạn: huongtuyet274


Trích đoạn: Đông Tà


Trích đoạn: NgocNga
Tại bác ĐT nói tìm chữ để họa nha hi hi moi người họa hết chữ roài rang chịu nha
 
ĐÁNG GHÉT
 
Ông kia xét nét chuyện chồng koan
Chướng mắt Nga đây thấy tức hờn
Chọc ghẹo người ta nhìn phát ghét
Trêu đùa phụ nữ giỏi gì hơn
Già không đứng đắn không chung thủy
Lớn chẳng đàng hoàng chẳng nghĩa chơn
Tội nghiệp bà nhà tin tưởng lắm
Đâu ngờ vớ phải kẻ du côn
 
NN
Họa bài chớ hông phải nói bác đâu nha hi hi

Chào NgocNga!trêu vui chứ có làm gì đâu mà đàng hoàng với đứng đắn nhỉ,sao mà khó tính thế?:-)
Đây là quán của cô cậu(hắn treo cái bảng ĐL to thế kia mà)chứ nếu cái chòi tranh của tôi thì khác rồi hìi..điệp từ,điệp ý hay gì gì nữa miễn hay hoặc vui tôi đều thích hết hm..ko biết cái chòi tranh trôi về đâu tìm mệt quá nên thôi kệ vậy.:-)
 
Ủa,mà như là NN ko fai nói tôi là đúng rồi vì..
 
Nhầm rồi
 
Nói nhỏ nghe nhe chửa vợ koan
Ai trông ai cậy hỏi ai hờn?
Vô duyên kém dáng trăm người ghét
Sức mọn tài hèn vạn kẻ hơn
Nhắm lực thuyền xuôi nhờ lực thủy
Xem tình dạ thiệt đợi tình chơn
Chưa cam phận ế nên buồn lắm
Quạnh những đêm trường hóng nguyệt côn
 
09/11/2007
CSL
 
Hehe..chúc vui nhe.
 


Nói nhỏ mần chi mấy đứa koan
Ganh đua thua thiệt lẫn dỗi hờn
Nghịch thì như quỷ người thêm ghét 
Đã thế luôn mồm chuyện thiệt hơn
Tưởng đâu sung sướng nhờ mạng thủy
Mà nay tai họa lại theo chơn
Nghĩ nhiều khổ mãi đau lòng lắm
Chẳng biết giờ sao cháu với côn.

ở đâu chui ra cái đứa mất dạy này vậy không biết gì đừng bắt chước người ta xướng họa nha

NgocNga
  • Số bài : 9
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.01.2007
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 09.11.2007 18:18:42
0

Trích đoạn: Đông Tà


Trích đoạn: NgocNga
Tại bác ĐT nói tìm chữ để họa nha hi hi moi người họa hết chữ roài rang chịu nha
 
ĐÁNG GHÉT
 
Ông kia xét nét chuyện chồng koan
Chướng mắt Nga đây thấy tức hờn
Chọc ghẹo người ta nhìn phát ghét
Trêu đùa phụ nữ giỏi gì hơn
Già không đứng đắn không chung thủy
Lớn chẳng đàng hoàng chẳng nghĩa chơn
Tội nghiệp bà nhà tin tưởng lắm
Đâu ngờ vớ phải kẻ du côn
 
NN
Họa bài chớ hông phải nói bác đâu nha hi hi

Chào NgocNga!trêu vui chứ có làm gì đâu mà đàng hoàng với đứng đắn nhỉ,sao mà khó tính thế?:-)
Đây là quán của cô cậu(hắn treo cái bảng ĐL to thế kia mà)chứ nếu cái chòi tranh của tôi thì khác rồi hìi..điệp từ,điệp ý hay gì gì nữa miễn hay hoặc vui tôi đều thích hết hm..ko biết cái chòi tranh trôi về đâu tìm mệt quá nên thôi kệ vậy.:-)
 
Ủa,mà như là NN ko fai nói tôi là đúng rồi vì..
 
Nhầm rồi
 
Nói nhỏ nghe nhe chửa vợ koan
Ai trông ai cậy hỏi ai hờn?
Vô duyên kém dáng trăm người ghét
Sức mọn tài hèn vạn kẻ hơn
Nhắm lực thuyền xuôi nhờ lực thủy
Xem tình dạ thiệt đợi tình chơn
Chưa cam phận ế nên buồn lắm
Quạnh những đêm trường hóng nguyệt côn
 
09/11/2007
CSL
 
Hehe..chúc vui nhe.
 

Ganh đua mới tiến bộ nên có qua là có lại, bác hỏi PL được thì bi giờ đến bác trả lời nha .
 
HỎI BÁC ĐÔNG TÀ
 
Trong nhà bố mẹ có đông koan
Bác thứ bi nhiêu mấy kẻ hờn
Sức vóc ra sao cao thấp nhỉ
Văn bằng cỡ khoảng kém hay hơn
An cư lập nghiệp nơi nào thế
Chí thú làm ăn chốn ảo chơn
Tính đến năm nay bao tuổi hử
Thơ thì đã biết vậy còn côn
 
NN
 

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2209
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 09.11.2007 18:45:24
0
ĐÁNG GHÉT
Ông kia xét nét chuyện chồng koan
Chướng mắt Nga đây thấy tức hờn
Chọc ghẹo người ta nhìn phát ghét
Trêu đùa phụ nữ giỏi gì hơn
Già không đứng đắn không chung thủy
Lớn chẳng đàng hoàng chẳng nghĩa chơn
Tội nghiệp bà nhà tin tưởng lắm
Đâu ngờ vớ phải kẻ du côn
Ngọc Nga

 
 
Nhầm rồi
Nói nhỏ nghe nhe chửa vợ koan
Ai trông ai cậy hỏi ai hờn?
Vô duyên kém dáng trăm người ghét
Sức mọn tài hèn vạn kẻ hơn
Nhắm lực thuyền xuôi nhờ lực thủy
Xem tình dạ thiệt đợi tình chơn
Chưa cam phận ế nên buồn lắm
Quạnh những đêm trường hóng nguyệt côn
09/11/2007
CSL

 
HỎI BÁC ĐÔNG TÀ
Trong nhà bố mẹ có đông koan
Bác thứ bi nhiêu mấy kẻ hờn
Sức vóc ra sao cao thấp nhỉ
Văn bằng cỡ khoảng kém hay hơn
An cư lập nghiệp nơi nào thế
Chí thú làm ăn chốn ảo chơn
Tính đến năm nay bao tuổi hử
Thơ thì đã biết vậy còn côn

Ngọc Nga
 
CHÂN DUNG TỰ HỌA*
Bố mẹ trời cho đươc một con
Có thương thì bảo chớ không hờn
Lưng dài vai rộng tay chân đủ
Trí giỏi tài cao mắt mũi hơn**
Nhà cửa vỉa hè nơi trú ngụ
Làm ăn sòng bạc chốn dừng chơn
Năm nay ước độ chừng đôi chục
Tuổi mới còn hăng, hãy cứng côn…
November 9, 2007
Đuyên Hồng

*Trả lời thay ĐT

**hơn người!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2007 18:49:30 bởi Đuyên Hồng >

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 09.11.2007 18:58:00
0
CHÂN DUNG TỰ HỌA*
Bố mẹ trời cho đươc một con
Có thương thì bảo chớ không hờn
Lưng dài vai rộng tay chân đủ
Trí giỏi tài cao mắt mũi hơn**
Nhà cửa vỉa hè nơi trú ngụ
Làm ăn sòng bạc chốn dừng chơn
Năm nay ước độ chừng đôi chục
Tuổi mới còn hăng, hãy cứng côn…
November 9, 2007
Đuyên Hồng

*Trả lời thay ĐT

**hơn người!

 
ha ha ha  thì ra huynh ĐH cùng vui tính gớm nhỉ, xưa nay cứ tưởng huynh chắc lúc nào mặt mày cũng hình sự lắm. "Tuổi mới còn hăng, hãy cứng côn…" câu này nghe thật là ep phê đó. Mong còn được đọc nhiều bài thơ vui của uynh
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

Xuan Trương
  • Số bài : 193
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.09.2007
  • Nơi: Thế Giới chỉ có cô đơn và đau khổ
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 09.11.2007 19:02:48
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng

ĐÁNG GHÉT
Ông kia xét nét chuyện chồng koan
Chướng mắt Nga đây thấy tức hờn
Chọc ghẹo người ta nhìn phát ghét
Trêu đùa phụ nữ giỏi gì hơn
Già không đứng đắn không chung thủy
Lớn chẳng đàng hoàng chẳng nghĩa chơn
Tội nghiệp bà nhà tin tưởng lắm
Đâu ngờ vớ phải kẻ du côn
Ngọc Nga

 
 
Nhầm rồi
Nói nhỏ nghe nhe chửa vợ koan
Ai trông ai cậy hỏi ai hờn?
Vô duyên kém dáng trăm người ghét
Sức mọn tài hèn vạn kẻ hơn
Nhắm lực thuyền xuôi nhờ lực thủy
Xem tình dạ thiệt đợi tình chơn
Chưa cam phận ế nên buồn lắm
Quạnh những đêm trường hóng nguyệt côn
09/11/2007
CSL

 
HỎI BÁC ĐÔNG TÀ
Trong nhà bố mẹ có đông koan
Bác thứ bi nhiêu mấy kẻ hờn
Sức vóc ra sao cao thấp nhỉ
Văn bằng cỡ khoảng kém hay hơn
An cư lập nghiệp nơi nào thế
Chí thú làm ăn chốn ảo chơn
Tính đến năm nay bao tuổi hử
Thơ thì đã biết vậy còn côn

Ngọc Nga
 
CHÂN DUNG TỰ HỌA*
Bố mẹ trời cho đươc một con
Có thương thì bảo chớ không hờn
Lưng dài vai rộng tay chân đủ
Trí giỏi tài cao mắt mũi hơn**
Nhà cửa vỉa hè nơi trú ngụ
Làm ăn sòng bạc chốn dừng chơn
Năm nay ước độ chừng đôi chục
Tuổi mới còn hăng, hãy cứng côn…
November 9, 2007
Đuyên Hồng

*Trả lời thay ĐT

**hơn người!

 
 
 
He He He…Thơ Các Bác Vui Quá!
 
Thôi thôi các bác lặng cho con
Kẻo một chiếc răng cũng chẳng còn
Bà xã như hùm con sợ lắm
Ngậm miệng, im mồm, hết! là hơn…
Đau đầu con lắm chuyện vợ con
Quanh năm suốt tháng ngấm đủ đòn
Hễ cãi một lời là ăn tát
Các bác thể nào cũng như con…
 
Mắt đẫm máu khóc cho tình rơi lệ
Bởi anh nghèo không mua nổi tình em.

Xuân Trường

Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 10.11.2007 06:26:32
0
Lá chờ rơi II
 
Thu về hoen úa lá chờ rơi
Phong cảnh âm u cả một trời
Mấy chiếc vờn bay tung phất phới
Vài nhành quấn rũ vợn chơi vơi
Sương sa lưỡn lợ quần vươn phủ
Thác đổ chập chờn quận cuốn rời 
Hoang dã rừng cây muôn sắc đổi
Loan màu ảm đạm thoảng buồn khơi 
 
Pegasus / NTT

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 10.11.2007 11:32:07
0

Trích đoạn: HÀN PHONG

CHÂN DUNG TỰ HỌA*
Bố mẹ trời cho đươc một con
Có thương thì bảo chớ không hờn
Lưng dài vai rộng tay chân đủ
Trí giỏi tài cao mắt mũi hơn**
Nhà cửa vỉa hè nơi trú ngụ
Làm ăn sòng bạc chốn dừng chơn
Năm nay ước độ chừng đôi chục
Tuổi mới còn hăng, hãy cứng côn…
November 9, 2007
Đuyên Hồng

*Trả lời thay ĐT

**hơn người!


ha ha ha  thì ra huynh ĐH cùng vui tính gớm nhỉ, xưa nay cứ tưởng huynh chắc lúc nào mặt mày cũng hình sự lắm. "Tuổi mới còn hăng, hãy cứng côn…" câu này nghe thật là ep phê đó. Mong còn được đọc nhiều bài thơ vui của uynh

Cảm ơn ĐH nhe :-) vậy xem như tôi trả lời rồi.Đây là tại NN ko "đàng hoàng" hỏi cái gì "vậy còn côn!?.." nên chẳg thể trách ng khác ko "đứng đắn" gì đó nhe haha..
 
Hìi..Pegasus réo cô cậu về đi nhỉ :-) hắn lại trốn nữa rồi.

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 10.11.2007 11:32:14
0
..... 
Hehe..chúc vui nhe.
 


Nói nhỏ mần chi mấy đứa koan
Ganh đua thua thiệt lẫn dỗi hờn
Nghịch thì như quỷ người thêm ghét 
Đã thế luôn mồm chuyện thiệt hơn
Tưởng đâu sung sướng nhờ mạng thủy
Mà nay tai họa lại theo chơn
Nghĩ nhiều khổ mãi đau lòng lắm
Chẳng biết giờ sao cháu với côn.

ở đâu chui ra cái đứa mất dạy này vậy không biết gì đừng bắt chước người ta xướng họa nha

Mất dạy gì đâu hả bé koan
Chưa ai đụng đến đã dỗi hờn
Thấy vui thì tiếu mà bị ghét
Đã thế ta đành phải thiệt hơn
Sướng họa để vui cùng sơn thủy
Đâu hay một kẻ tọc mạch chơn
"Bắt chước."..Vậy à vui vui lắm!
Ở đời sao lắm kẻ dạy côn
 
Xin lỗi!Nếu câu đó dành cho tôi thì nên nghĩ lại..Ông bà ta nói
'"Nên uốn lưỡi 7 lần trước khi nói"!Chúc vui!
 
 
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

CauBe
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.05.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 10.11.2007 18:16:11
0
ThuyAnh welcome hai sis NgocNga và Huongtuyet dzô xướng họa nhưng hai sis nà , mình vào đây chơi xin đừng lời qua tiếng lại làm mất dzui giữa bạn bè nha.
Cổ Mộ Nhất Anh

Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 13.11.2007 02:43:32
0

Trích đoạn: Đông Tà

Hìi..Pegasus réo cô cậu về đi nhỉ :-) hắn lại trốn nữa rồi.


 
Gởi Thúy Chị, hihihi ủa quên Thúy Em! Chời đất ơi Thúy Anh chớ
 
Thúy Anh oai đừng lúp ló..
 
Nàng hỡi tại sao quoài ngắm ngó
Anh đây mà lại chẳng xem dò
Ngồi trong ngóng trỏng người bàn tán
Đứng bển dòm qua họ nhỏ to
Rón rén làm chi càng ái ngại
Rụt rè cũng thế chỉ âu lo
Ra đi chớ kẽo gầy nghi kỵ
Hãy đến cùng nhau để tỉnh tò!
 
Pegasus

quehuongal
  • Số bài : 45
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.01.2007
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 14.11.2007 22:50:45
0

Trích đoạn: Pegasus1001


Trích đoạn: Đông Tà

Hìi..Pegasus réo cô cậu về đi nhỉ :-) hắn lại trốn nữa rồi.



Gởi Thúy Chị, hihihi ủa quên Thúy Em! Chời đất ơi Thúy Anh chớ

Thúy Anh oai đừng lúp ló..
 
Nàng hỡi tại sao quoài ngắm ngó
Anh đây mà lại chẳng xem dò
Ngồi trong ngóng trỏng người bàn tán
Đứng bển dòm qua họ nhỏ to
Rón rén làm chi càng ái ngại
Rụt rè cũng thế chỉ âu lo
Ra đi chớ kẽo gầy nghi kỵ
Hãy đến cùng nhau để tỉnh tò!
 
Pegasus


* Bùn bùn , vào ghẹo mọi người tí

Tiểu Tỉ Uii

Bên đường mấy bác chen chân ngó
Cuối ngõ vài anh thả tiếng dò
Vắng mặt đôi ngày là gọi lớn
Bặt tin dăm bữa đã la to
Tà ơi ! chú hãy trì tâm đợi
Pe' hỡi ! cô đừng thả trí lo
Tiểu tỷ mang hia về rất lẹ
Cùng nhau kể lại chuyện bông tò *

QH

* tông bò...( chuyện phiếm )


Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 17.11.2007 04:20:58
0









Trích đoạn: NgocNga


Trích đoạn: Đông Tà


Trích đoạn: NgocNga
Tại bác ĐT nói tìm chữ để họa nha hi hi moi người họa hết chữ roài rang chịu nha
 
ĐÁNG GHÉT
 
Ông kia xét nét chuyện chồng koan
Chướng mắt Nga đây thấy tức hờn
Chọc ghẹo người ta nhìn phát ghét
Trêu đùa phụ nữ giỏi gì hơn
Già không đứng đắn không chung thủy
Lớn chẳng đàng hoàng chẳng nghĩa chơn
Tội nghiệp bà nhà tin tưởng lắm
Đâu ngờ vớ phải kẻ du côn
 
NN
Họa bài chớ hông phải nói bác đâu nha hi hi

Chào NgocNga!trêu vui chứ có làm gì đâu mà đàng hoàng với đứng đắn nhỉ,sao mà khó tính thế?:-)
Đây là quán của cô cậu(hắn treo cái bảng ĐL to thế kia mà)chứ nếu cái chòi tranh của tôi thì khác rồi hìi..điệp từ,điệp ý hay gì gì nữa miễn hay hoặc vui tôi đều thích hết hm..ko biết cái chòi tranh trôi về đâu tìm mệt quá nên thôi kệ vậy.:-)
 
Ủa,mà như là NN ko fai nói tôi là đúng rồi vì..
 
Nhầm rồi
 
Nói nhỏ nghe nhe chửa vợ koan
Ai trông ai cậy hỏi ai hờn?
Vô duyên kém dáng trăm người ghét
Sức mọn tài hèn vạn kẻ hơn
Nhắm lực thuyền xuôi nhờ lực thủy
Xem tình dạ thiệt đợi tình chơn
Chưa cam phận ế nên buồn lắm
Quạnh những đêm trường hóng nguyệt côn
 
09/11/2007
CSL
 
Hehe..chúc vui nhe.
 

Ganh đua mới tiến bộ nên có qua là có lại, bác hỏi PL được thì bi giờ đến bác trả lời nha .
 
HỎI BÁC ĐÔNG TÀ
 
Trong nhà bố mẹ có đông koan
Bác thứ bi nhiêu mấy kẻ hờn
Sức vóc ra sao cao thấp nhỉ
Văn bằng cỡ khoảng kém hay hơn
An cư lập nghiệp nơi nào thế
Chí thú làm ăn chốn ảo chơn
Tính đến năm nay bao tuổi hử
Thơ thì đã biết vậy còn côn
 
NN


 
 
 
Ghẹo Bác Đông Tà cho vui nghen!
 
Pe đoán...
 
Đông Tà già chát lắm chi koan
Chớ hỏi mà chi Bác lại hờn 
Lúc trước bô giai nào kẻ trội 
Bây giờ đẹp lão chẳng ai hơn 
Gái non còn thích đòi giao phận
Cụ khú cũng thương muốn giữ chơn
Mách nhỏ cho nghe đừng nhốn nháo
Om xòm kẽo tớ phải ăn côn
 
Pegasus

Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 18.11.2007 05:09:18
0

Trích đoạn: quehuongal


Trích đoạn: Pegasus1001


Trích đoạn: Đông Tà

Hìi..Pegasus réo cô cậu về đi nhỉ :-) hắn lại trốn nữa rồi.



Gởi Thúy Chị, hihihi ủa quên Thúy Em! Chời đất ơi Thúy Anh chớ

Thúy Anh oai đừng lúp ló..
 
Nàng hỡi tại sao quoài ngắm ngó
Anh đây mà lại chẳng xem dò
Ngồi trong ngóng trỏng người bàn tán
Đứng bển dòm qua họ nhỏ to
Rón rén làm chi càng ái ngại
Rụt rè cũng thế chỉ âu lo
Ra đi chớ kẽo gầy nghi kỵ
Hãy đến cùng nhau để tỉnh tò!
 
Pegasus


* Bùn bùn , vào ghẹo mọi người tí

Tiểu Tỉ Uii

Bên đường mấy bác chen chân ngó
Cuối ngõ vài anh thả tiếng dò
Vắng mặt đôi ngày là gọi lớn
Bặt tin dăm bữa đã la to
Tà ơi ! chú hãy trì tâm đợi
Pe' hỡi ! cô đừng thả trí lo
Tiểu tỷ mang hia về rất lẹ
Cùng nhau kể lại chuyện bông tò *

QH

* tông bò...( chuyện phiếm )


 
Về họa thơ cùng bác Đông Tà dí Pe nà!
 
Ả đâu gòi?
 
Muốn ghẹo nhào vô còn đứng ngó
Ưa đùa xáp lại nhẽ ngồi dò
Mấy cô tủm tỉm mồm nho nhỏ
Các cậu leo nheo mắt tỏ to
Ả nó đi mô sao thấy nhớ
Tớ ta đến đó lại nghe lo
Bao chàng tán tỉnh càng đông đảo
Lẻo đẻo đàng sau cứ mãi tò
 
Pegasus
 
 
 

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 18.11.2007 20:36:22
0
Lẽ ra mới say thôi nhưg đọc tới câu này

Trích đoạn: Pegasus1001
Pe' hỡi ! đừng thả trí lo

thì xỉn luôn rồi hic.."cô cậu" ở đâu ra mà nhiều thế ko biết nữa?!..Thôi,ngủ sớm mai tỉnh táo làm việc vậy.Choáng quá!..

Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 19.11.2007 02:46:33
0

Trích đoạn: Đông Tà

Lẽ ra mới say thôi nhưg đọc tới câu này

Trích đoạn: Pegasus1001
Pe' hỡi ! đừng thả trí lo

thì xỉn luôn rồi hic.."cô cậu" ở đâu ra mà nhiều thế ko biết nữa?!..Thôi,ngủ sớm mai tỉnh táo làm việc vậy.Choáng quá!..


Mong Bác niệm tình
 
Ả xỉn rồi nên Bác nể tình
Vì nhìn chẳng rõ mới đưa  tin
Thân trai bán thể  nhòm bay vía
Phận gái lưỡng loài ngó giậc mình
Thôi kệ dù cho nam hoặc nữ
Không sao miễn chẳng chằn hay tinh
Đông Tà rộng lượng đừng nghiêm trách
Pe’ sús xem xong cũng nín thinh!
 
Pegasus
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2007 04:03:11 bởi Pegasus1001 >

quehuongal
  • Số bài : 45
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.01.2007
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 19.11.2007 05:18:35
0

Trích đoạn: Pegasus1001


Trích đoạn: Đông Tà

Lẽ ra mới say thôi nhưg đọc tới câu này

Trích đoạn: Pegasus1001
Pe' hỡi ! đừng thả trí lo

thì xỉn luôn rồi hic.."cô cậu" ở đâu ra mà nhiều thế ko biết nữa?!..Thôi,ngủ sớm mai tỉnh táo làm việc vậy.Choáng quá!..


Mong Bác niệm tình
 
Ả xỉn rồi nên Bác nể tình
Vì nhìn chẳng rõ mới đưa  tin
Thân trai bán thể  nhòm bay vía
Phận gái lưỡng loài ngó giậc mình
Thôi kệ dù cho nam hoặc nữ
Không sao miễn chẳng chằn hay tinh
Đông Tà rộng lượng đừng nghiêm trách
Pe’ sús xem xong cũng nín thinh!
 
Pegasus
 
 
 

Ủa ủa gì kỳ quá dzị , Tiểu tỉ là Cậu Bé , còn Sút là Cô Pe' mà , hông lẻ mình xỉn thật rồi , tiểu tỉ úi uiiii ! Dzìa đây kíu bồ nè

SÓ ZI`

Ậy ậy bà con hãy vị tình
Vì tui hổng biết mới gieo tin
Anh ui chớ giận mà xanh mặt
Chú ọy đừng run phải cứng mình
Mặc chị hay chàng name chẳng tỏ
Dù cô hoặc bác nick không tinh
Đông Tà hoảng hốt la to... xỉu
Pe' Sút im re đứng lặng thinh

QH  

CauBe
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.05.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 19.11.2007 19:53:00
0
Hong kóa en hiếp chén mụi của Td nà
 
Đánh mất

Đánh rớt quanh đây một khối tình
Xin đừng vặt vãnh giữ làm tin
Lăng xăng háo hức riêng trăm họ
Bức rức âu lo chỉ mỗi mình
Mượn mấy vần thơ đùa thuỷ mạc
Vay vài điệu nhạc ghẹo vân tinh
Thu về héo úa cành hoa mộng
Góp nhớ ươm vào cỏi vọng thinh

Td
Nov 19 2007
Cổ Mộ Nhất Anh

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 20.11.2007 17:06:02
0
Chỉ tội nghiệp cho tôi bị lầm thôi hic..
 
Thôi đành làm thinh
 
Trêu qua ghẹo lại ngỡ chân tình
Khổ cái thân già tưởng thiệt tin
Cũng định hùa vào cho bọn họ
Ngờ đâu lộn chỗ xệ riêng mình
Từ nay nếu cậu hay cô mặc
Đã lão nên tai mắt chẳng tinh
Nữ cải nam trang thời ảo mộng
Nhìn không rõ được phải làm thinh
 
20/11/07
CSL

Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 21.11.2007 05:13:25
0
Chớ để tâm
 
Bác hỡi nơi đây chốn ảo tình
Làm sao mà lại dễ lòng tin
Nô đùa  nói phét vui cùng họ
Giễu cợt cười tươi nhộn với mình
Chớ lấy  tai so người hoặc ngợm
Đừng đem mắt sánh vật hay tinh
Chỉ cần nghe ngóng trong tầm ý
Rồi giữ ôn hòa đứng lặng thinh 
 
Pegasus

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 21.11.2007 09:30:02
0
Lâu quá chưa ghé thăm Cậu Bé, ghé đổi không khí chút, có làm mất hứng mọi người thì xin thứ lỗi, thứ lỗi
 
 
ĐẾN CHƠI NHÀ
 
Khách đến chơi nhà quán vắng teo
Nhìn quanh chỉ thấy mỗi con mèo
Trên bàn chai rượu vừa khô khốc
Dưới ghế dĩa mồi đã mốc meo
Thấp thoáng cuối sân vài “cậu bé”
Lơ thơ đầu dốc mấy cu tèo
Buồn tình trở gót tìm nơi khác
Trên bến con đò mới …nhổ neo
 
Tú Lòng…Thòng
 
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 21.11.2007 12:00:28
0

Trích đoạn: HÀN PHONG

Lâu quá chưa ghé thăm Cậu Bé, ghé đổi không khí chút, có làm mất hứng mọi người thì xin thứ lỗi, thứ lỗi


ĐẾN CHƠI NHÀ
 
Khách đến chơi nhà quán vắng teo
Nhìn quanh chỉ thấy mỗi con mèo
Trên bàn chai rượu vừa khô khốc
Dưới ghế dĩa mồi đã mốc meo
Thấp thoáng cuối sân vài “cậu bé”
Lơ thơ đầu dốc mấy cu tèo
Buồn tình trở gót tìm nơi khác
Trên bến con đò mới …nhổ neo
 
Tú Lòng…Thòng
 

Hìi..bạn gieo cái "eo" này thật khó họa được nhiều ý mà lại có mèo ở đây nên cũg rất ư là nhạy cảm HP ạ.:-)
 
Oai mèo
 
Trong nhà vắng vẻ thấy mà teo
Ngó tới nhìn lui mỗi chú mèo
Gí chuột cùng đường kêu thảm khốc
Ghìm thân ngõ cụt lạnh lùng meo
Vươn vai ưỡn ngực mình đâu bé
Duỗi cẳng vênh râu xác chả tèo
Tiểu hổ lừng danh nên có khác
Oai này ngẫm xứng dựng tên neo
 
21/11/2007
CSL

Đông Hòa
  • Số bài : 2279
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 21.11.2007 15:29:44
0


Nà họa đi Pe dí chú Tạm. Bài nì Td mượn ý dí lời của thập thất sư đệ á

KHÚC SUY TƯ !
 
Canh khuya vọng lại tiếng đàn ai
Để gió về ngang chợt thở dài
Mộng cũ gieo buồn lên khóe mắt
Tình xưa nhỏ giọt xuống bờ vai
Sương pha phận bạc hoa vừa hé
Tuyết điểm duyên sơ nụ đã cài
Góp mảnh ưu tư sầu khép lại
Gieo hồn kỷ niệm thuở nào phai !

ThuyAnh - TNQ

 
Nhịp đàn duyên lỡ
(Thuận nghịch độc )

 
Canh đầy thức mãi đợi tìm ai
Đoản giấc hồn mơ lệ vắn dài

Tràn bóng ẩn mây chìm thấu mắt
Ngập lòng ảo nguyệt lặng sâu vai

Tan sương núi lủng màn trời hé
Đẫm khói đồi nghiêng bóng lược cài
Than thở tiếng hò người lợ giọng
Đàn gieo lỡ nhịp tiếc duyên phai
 
Phai duyên tiếc nhịp lỡ gieo đàn
Giọng lợ người hò tiếng thở than

Cài lược bóng nghiêng đồi khói đẫm
Hé trời màn lửng núi sương tan

Vai sâu lặng nguyệt vương lòng ngập 
Mắt thấu chìm mây ẩn bóng tràn
Dài vắn lệ mơ hồn giấc đoản
Ai tìm đợi mãi thức đầy canh
 
Đông Hòa
22.10.07

 
Hoạ thử một bài nhé
chúc vui vẻ
Thân ái

donghoa
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2007 20:15:48 bởi Đông Hòa >
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....

CauBe
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.05.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 21.11.2007 18:31:11
0
Lâu lém mới thấy chú ĐH trở lại nà. Bài thơ hay lém nhưng sau câu chót lại đổi vần dị
Cổ Mộ Nhất Anh

CauBe
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.05.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 21.11.2007 18:33:45
0
Lâu quá chưa ghé thăm Cậu Bé, ghé đổi không khí chút, có làm mất hứng mọi người thì xin thứ lỗi, thứ lỗi


ĐẾN CHƠI NHÀ
 
Khách đến chơi nhà quán vắng teo
Nhìn quanh chỉ thấy mỗi con mèo
Trên bàn chai rượu vừa khô khốc
Dưới ghế dĩa mồi đã mốc meo
Thấp thoáng cuối sân vài “cậu bé”
Lơ thơ đầu dốc mấy cu tèo
Buồn tình trở gót tìm nơi khác
Trên bến con đò mới …nhổ neo
 
Tú Lòng…Thòng
 

Hìi..bạn gieo cái "eo" này thật khó họa được nhiều ý mà lại có mèo ở đây nên cũg rất ư là nhạy cảm HP ạ.:-)
 
Oai mèo
 
Trong nhà vắng vẻ thấy mà teo
Ngó tới nhìn lui mỗi chú mèo
Gí chuột cùng đường kêu thảm khốc
Ghìm thân ngõ cụt lạnh lùng meo
Vươn vai ưỡn ngực mình đâu bé
Duỗi cẳng vênh râu xác chả tèo
Tiểu hổ lừng danh nên có khác
Oai này ngẫm xứng dựng tên neo
 
21/11/2007
CSL
 
Chào khách

Quán ở ven rừng bé tí teo
Đìu hiu quấn quít chỉ o mèo
Ngoài bàn dĩa chén nằm giăng bụi
Sau bếp son nồi để bốc meo
Lẩy đẩy kêu trà dăm "lão hủ"
Lây nhây gọi rượu mấy "anh Tèo"
Kia khỉ ho, nọ cò gáy
Ế ẩm cô hàng nợ phải neo


 
ThuyAnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2007 18:34:49 bởi CauBe >
Cổ Mộ Nhất Anh

quehuongal
  • Số bài : 45
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.01.2007
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 21.11.2007 20:32:05
0

Trích đoạn: CauBe

Lâu quá chưa ghé thăm Cậu Bé, ghé đổi không khí chút, có làm mất hứng mọi người thì xin thứ lỗi, thứ lỗi


ĐẾN CHƠI NHÀ
 
Khách đến chơi nhà quán vắng teo
Nhìn quanh chỉ thấy mỗi con mèo
Trên bàn chai rượu vừa khô khốc
Dưới ghế dĩa mồi đã mốc meo
Thấp thoáng cuối sân vài “cậu bé”
Lơ thơ đầu dốc mấy cu tèo
Buồn tình trở gót tìm nơi khác
Trên bến con đò mới …nhổ neo
 
Tú Lòng…Thòng
 

Hìi..bạn gieo cái "eo" này thật khó họa được nhiều ý mà lại có mèo ở đây nên cũg rất ư là nhạy cảm HP ạ.:-)
 
Oai mèo
 
Trong nhà vắng vẻ thấy mà teo
Ngó tới nhìn lui mỗi chú mèo
Gí chuột cùng đường kêu thảm khốc
Ghìm thân ngõ cụt lạnh lùng meo
Vươn vai ưỡn ngực mình đâu bé
Duỗi cẳng vênh râu xác chả tèo
Tiểu hổ lừng danh nên có khác
Oai này ngẫm xứng dựng tên neo
 
21/11/2007
CSL
 
Chào khách

Quán ở ven rừng bé tí teo
Đìu hiu quấn quít chỉ o mèo
Ngoài bàn dĩa chén nằm giăng bụi
Sau bếp son nồi để bốc meo
Lẩy đẩy kêu trà dăm "lão hủ"
Lây nhây gọi rượu mấy "anh Tèo"
Kia khỉ ho, nọ cò gáy
Ế ẩm cô hàng nợ phải neo


 
ThuyAnh
Chạy ra núp sau lưng tiểu tỉ đón khách, tiểu tỉ ơiii , đở đòn giùm [sm=yeah.gif]... QH bỏ chạyyyy

Đón Khách

Hai Bác lòm khòm dáng vấp teo
Chân đi rón rén giống như mèo
Hàm râu vểnh vểnh giương vài sợi
Cặp mắt dò dò trổ tí meo
Chiếc áo đong đưa tà lả tả
Ba chòm lất phất tóc lèo tèo
Guốc cầm tay , dù kẹp nách
Tuổi lỡ nên giờ phận số neo

QH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2007 20:59:23 bởi quehuongal >

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 21.11.2007 23:07:46
0

Trích đoạn: quehuongal
ĐẾN CHƠI NHÀ
 
Khách đến chơi nhà quán vắng teo
Nhìn quanh chỉ thấy mỗi con mèo
Trên bàn chai rượu vừa khô khốc
Dưới ghế dĩa mồi đã mốc meo
Thấp thoáng cuối sân vài “cậu bé”
Lơ thơ đầu dốc mấy cu tèo
Buồn tình trở gót tìm nơi khác
Trên bến con đò mới …nhổ neo
 
Tú Lòng…Thòng
 
 
Oai mèo
 
Trong nhà vắng vẻ thấy mà teo
Ngó tới nhìn lui mỗi chú mèo
Gí chuột cùng đường kêu thảm khốc
Ghìm thân ngõ cụt lạnh lùng meo
Vươn vai ưỡn ngực mình đâu bé
Duỗi cẳng vênh râu xác chả tèo
Tiểu hổ lừng danh nên có khác
Oai này ngẫm xứng dựng tên neo
 
21/11/2007
CSL
 
Chào khách

Quán ở ven rừng bé tí teo
Đìu hiu quấn quít chỉ o mèo
Ngoài bàn dĩa chén nằm giăng bụi
Sau bếp son nồi để bốc meo
Lẩy đẩy kêu trà dăm "lão hủ"
Lây nhây gọi rượu mấy "anh Tèo"
Kia khỉ ho, nọ cò gáy
Ế ẩm cô hàng nợ phải neo


 
ThuyAnh

Đón Khách

Hai Bác lòm khòm dáng vấp teo
Chân đi rón rén giống như mèo
Hàm râu vểnh vểnh giương vài sợi
Cặp mắt dò dò trổ tí meo
Chiếc áo đong đưa tà lả tả
Ba chòm lất phất tóc lèo tèo
Guốc cầm tay , dù kẹp nách
Tuổi lỡ nên giờ phận số neo

QH


Có hai cô bé
 
Hai cô bé xíu lại vừa teo
Mặt mũi lem nhem ví tợ mèo
Tóc rũ bên vai chừng mấy sợi
Quần chùng quá gót thấy hơi meo  (í ẹ)
Vào quán hữu quay qua tả
Ghé nhà Ti chạy đến Tèo
Cóc ổi cầm nhai dư cặp nách
Mồm còn nói ít hỏi sao neo?
 
21/11/2007
CSL
 
Ai ko biết chứ bgio tôi về là ngủ ngon lắm hehe..

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 22 trang, bài viết từ 451 đến 480 trên tổng số 646 bài trong đề mục