Đường Luật: ThuyAnh
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 44 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 646 bài trong đề mục
Đông Tà 18.03.2007 02:56:25 (permalink)
0

Trích đoạn: CauBe

Nầy nhé mời HTT họa bài thơ ni há
 
 
Ước vọng vần thơ
 
Mỗi ngày anh chọn một bài thơ
Gởi đến em yêu tỏ mộng khờ
Trút cạn tâm tình đang quyến luyến
Châm tràn nỗi nhớ vẫn mong chờ
Thường khi tối đến sầu vương vấn
Bất chợt đêm về vọng ước mơ
Thiết tưởng niềm thương đừng đổ vỡ
Tình ta vĩnh cữu chẳng bơ vơ
 
Pegasus 


Đường tơ giăng mắc
 
Xin đừng mượn gió gửi vần thơ
Cô bé hôm nao vẫn dại khờ
Cửa Khổng vừa rời tình chửa đợi
Sân Trình mới dứt ý chưa chờ
Thơ ngây chớ biết ai thường mộng
Liếng thoắng nào hay đó vẫn mơ
Nhện bủa trăm đường giăng mắc lối
Cho lòng thêu dệt lắm vu vơ

Td
Mar 16 2007

Thấy cô cậu ko fan đối nên giờ mới post nè Pe.:-)
 
Tội nghiệp..
 
Gửi trọn con tim ở ý thơ
Ai ơi tội nghiệp kẻ khù khờ
Người ta ý quyết..ngàn năm đợi
Một tấm tình chung..mấy buổi chờ
Cái tuổi xuận thì ươm dệt mộng
Đương thời tráng chí vẽ đan mơ
Câu văn mộc mạc không đường lối
Tỏ rõ chân thành chẳng vẩn vơ
 
16/03/2007
CSL
 
PM rồi,chắc lần này vừa ý cô cậu hìhi..tôi vào Net như bị ma đuổi mà lại lười bẩm sinh nữa cô cậu ạ.
 
Pegasus1001 18.03.2007 20:41:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Đông Tà


Trích đoạn: CauBe

Nầy nhé mời HTT họa bài thơ ni há
 
 
Ước vọng vần thơ
 
Mỗi ngày anh chọn một bài thơ
Gởi đến em yêu tỏ mộng khờ
Trút cạn tâm tình đang quyến luyến
Châm tràn nỗi nhớ vẫn mong chờ
Thường khi tối đến sầu vương vấn
Bất chợt đêm về vọng ước mơ
Thiết tưởng niềm thương đừng đổ vỡ
Tình ta vĩnh cữu chẳng bơ vơ
 
Pegasus 


Đường tơ giăng mắc
 
Xin đừng mượn gió gửi vần thơ
Cô bé hôm nao vẫn dại khờ
Cửa Khổng vừa rời tình chửa đợi
Sân Trình mới dứt ý chưa chờ
Thơ ngây chớ biết ai thường mộng
Liếng thoắng nào hay đó vẫn mơ
Nhện bủa trăm đường giăng mắc lối
Cho lòng thêu dệt lắm vu vơ

Td
Mar 16 2007

Thấy cô cậu ko fan đối nên giờ mới post nè Pe.:-)

Tội nghiệp..
 
Gửi trọn con tim ở ý thơ
Ai ơi tội nghiệp kẻ khù khờ
Người ta ý quyết..ngàn năm đợi
Một tấm tình chung..mấy buổi chờ
Cái tuổi xuận thì ươm dệt mộng
Đương thời tráng chí vẽ đan mơ
Câu văn mộc mạc không đường lối
Tỏ rõ chân thành chẳng vẩn vơ
 
16/03/2007
CSL
 
PM rồi,chắc lần này vừa ý cô cậu hìhi..tôi vào Net như bị ma đuổi mà lại lười bẩm sinh nữa cô cậu ạ.


 
 
Bác Đông Tà oai, tội nghiệp ai rứa choài??? Pegasus hay là Cô Cậu HTT???
Dụ dỗ tiếp! hehehe! Nhớ đìng kiu phú lít bét Pe nghen, hihihi!!!
 
Hãy cùng tôi …
 
Mấy vận khơi tình thảo ý thơ
Nào đâu đủ nghĩa vẫn ngu khờ
Ngây ngơ đó bảo lòng không đợi
Mạo mụi người cho dạ chẳng chờ
Mộng mị duyên tơ dù chửa ước
U mê tình ái dẫu chưa mơ
Nghìn dây giăng mắc ta người gỡ
Dệt nốt thêm vào nhớ vẩn vơ
 
Pegasus
Hữu Hạnh 19.03.2007 01:26:41 (permalink)
0

Trích đoạn: Pegasus1001


Trích đoạn: Đông Tà


Trích đoạn: CauBe

Nầy nhé mời HTT họa bài thơ ni há
 
 
Ước vọng vần thơ
 
Mỗi ngày anh chọn một bài thơ
Gởi đến em yêu tỏ mộng khờ
Trút cạn tâm tình đang quyến luyến
Châm tràn nỗi nhớ vẫn mong chờ
Thường khi tối đến sầu vương vấn
Bất chợt đêm về vọng ước mơ
Thiết tưởng niềm thương đừng đổ vỡ
Tình ta vĩnh cữu chẳng bơ vơ
 
Pegasus 


Đường tơ giăng mắc
 
Xin đừng mượn gió gửi vần thơ
Cô bé hôm nao vẫn dại khờ
Cửa Khổng vừa rời tình chửa đợi
Sân Trình mới dứt ý chưa chờ
Thơ ngây chớ biết ai thường mộng
Liếng thoắng nào hay đó vẫn mơ
Nhện bủa trăm đường giăng mắc lối
Cho lòng thêu dệt lắm vu vơ

Td
Mar 16 2007

Thấy cô cậu ko fan đối nên giờ mới post nè Pe.:-)

Tội nghiệp..
 
Gửi trọn con tim ở ý thơ
Ai ơi tội nghiệp kẻ khù khờ
Người ta ý quyết..ngàn năm đợi
Một tấm tình chung..mấy buổi chờ
Cái tuổi xuận thì ươm dệt mộng
Đương thời tráng chí vẽ đan mơ
Câu văn mộc mạc không đường lối
Tỏ rõ chân thành chẳng vẩn vơ
 
16/03/2007
CSL
 
PM rồi,chắc lần này vừa ý cô cậu hìhi..tôi vào Net như bị ma đuổi mà lại lười bẩm sinh nữa cô cậu ạ.




Bác Đông Tà oai, tội nghiệp ai rứa choài??? Pegasus hay là Cô Cậu HTT???
Dụ dỗ tiếp! hehehe! Nhớ đìng kiu phú lít bét Pe nghen, hihihi!!!
 
Hãy cùng tôi …
 
Mấy vận khơi tình thảo ý thơ
Nào đâu đủ nghĩa vẫn ngu khờ
Ngây ngơ đó bảo lòng không đợi
Mạo mụi người cho dạ chẳng chờ
Mộng mị duyên tơ dù chửa ước
U mê tình ái dẫu chưa mơ
Nghìn dây giăng mắc ta người gỡ
Dệt nốt thêm vào nhớ vẩn vơ
 
Pegasus



Cuồng Ca
Hơi men âm ấm đọc tình thơ
Lảng tử như ta vốn dại khờ
Ngấp nghé bao cô không hò hẹn
Ngập ngừng mấy buổi vẫn chần chờ
Nghêu ngao khúc nhạc quên sầu nhớ
Ngất ngưỡng vần say trút mộng mơ
Tửu nhập cuồng ca: tình chớ lụy
Tơ vương khó gỡ tránh đừng vơ
Hữu Hạnh 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2007 01:28:19 bởi Hữu Hạnh >
tietkimquyduc 19.03.2007 14:08:02 (permalink)
0
Cám ơn CB nha...Hẹn gặp bên HST...
Pegasus1001 23.03.2007 04:19:32 (permalink)
0

Trích đoạn: tietkimquyduc

Cám ơn CB nha...Hẹn gặp bên HST...


Choài cái Bác nầy nói gì vậy? Muh Pe hổng hiểu chi gáo chọi á! Cái gì muh... Cụ Lạc Nam... gòi... TĐ... gòi Khải Chính TPK... hổng hiểu... hổng hiểu và hổng hiểu. Hihihi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2007 04:22:00 bởi Pegasus1001 >
Pegasus1001 23.03.2007 04:25:30 (permalink)
0
Mộng em cười
 
Đêm qua ngủ mộng thấy em cười
Xinh xắn tiếng giòn nụ rất tươi
Bẽn lẽn nhòm anh trao ánh mắt
Thẹn thùng ngắm Bé dấu tia ngươi
Dịu dàng thanh thỏa mình phơi phới
Hòa nhã khoan thai dáng thảnh thơi
Trẻ đẹp kiêu sa làm quyến luyến
Lòng càng xao xuyến cảm thương người
 
Pegasus
Pegasus1001 24.03.2007 02:38:56 (permalink)
0
Vần thơ tôi bán
 
Vần thơ rao bán chẳng ai mua
Cảm thấy vô duyên mấy chửa vừa
Góp thả trôi giòng chờ bão cuốn
Gom buông lắng đáy đợi cuồng khua
Chứa chan kỷ niệm tình hôm trước
Tha thiết nỗi niềm mộng thuở xưa
Mấy vận thi quèn ai lại thích
Đôi dòng lấp vấp chỉ dư thừa 
 
Pegasus
Đông Tà 24.03.2007 12:43:01 (permalink)
0
Hìi..Pe than ghê quá nhỉ.:-) À,có lẽ tội nghiệp tôi Pe ạ vì chạy tới,chạy lui mà công việc chưa đi đến đâu hết.Ko fai tội nghiệp cô cậu HTT hay Pe đâu.:-)
Họa bài "Mộng em cười" của Pe mà ra bài khác đây này,cuối tuần rảnh tí nhug đầu óc trống rỗng ko nghĩ ra vần để họa Pe ạ.Khi khác vậy.:-)
 
 
Tám sự nhớ
 
Khi nhớ về nhau nhất nụ cười
Nhớ nhì duyên dáng vẻ vui tươi
Thứ ba mãi nhớ điều gai mắt
Xếp bốn nhớ từng chuyện hổ ngươi
Giận đấy là năm ghi khắc nhớ
Mà thương -sáu ấy- nhớ không thôi
Chia tay -nhớ bảy- tình lưu luyến
Tám - những ngày xa dạ nhớ người
 
24/03/2007
CSL
 
Cô cậu đâu rồi nhỉ?!..
Pegasus1001 24.03.2007 16:20:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Đông Tà

Hìi..Pe than ghê quá nhỉ.:-) À,có lẽ tội nghiệp tôi Pe ạ vì chạy tới,chạy lui mà công việc chưa đi đến đâu hết.Ko fai tội nghiệp cô cậu HTT hay Pe đâu.:-)
Họa bài "Mộng em cười" của Pe mà ra bài khác đây này,cuối tuần rảnh tí nhug đầu óc trống rỗng ko nghĩ ra vần để họa Pe ạ.Khi khác vậy.:-)

 
Tám sự nhớ
 
Khi nhớ về nhau nhất nụ cười
Nhớ nhì duyên dáng vẻ vui tươi
Thứ ba mãi nhớ điều gai mắt
Xếp bốn nhớ từng chuyện hổ ngươi
Giận đấy là năm ghi khắc nhớ
Mà thương -sáu ấy- nhớ không thôi
Chia tay -nhớ bảy- tình lưu luyến
Tám - những ngày xa dạ nhớ người
 
24/03/2007
CSL
 
Cô cậu đâu rồi nhỉ?!..

 
Hihihi Bác Đông Tà họa là đã vui gòi! Chân thành cảm ơn Bác Đông Tà, Bác Hữu Hạnh dí cái cô Bé HTT kỳ dị ni hén! Đã vui chơi dí Pegasus.
Thx! Thx! Thx! Millions times.
Pegasus1001 24.03.2007 16:31:40 (permalink)
0
Chủ quán oai!
 
Chủ quán lơi là bỏ chỉ ta
Theo người bạn hữu bác Đông Tà 
Hòa thơ với ấy đâu nào khác
Họa bút cùng người nhẽ dí ma
Lảng vảng soi hình khi dấu kín
Lang bang lượn bóng lúc trờ ra
Đùa vui xíu nhé ai thèm trách
Rảnh rỗi dô chơi dáng ngọc ngà (hihihi)
 
Pegasus
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2007 05:08:33 bởi Pegasus1001 >
Pegasus1001 25.03.2007 04:43:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Hữu Hạnh


Trích đoạn: Pegasus1001


Trích đoạn: Đông Tà


Trích đoạn: CauBe

Nầy nhé mời HTT họa bài thơ ni há
 
 
Ước vọng vần thơ
 
Mỗi ngày anh chọn một bài thơ
Gởi đến em yêu tỏ mộng khờ
Trút cạn tâm tình đang quyến luyến
Châm tràn nỗi nhớ vẫn mong chờ
Thường khi tối đến sầu vương vấn
Bất chợt đêm về vọng ước mơ
Thiết tưởng niềm thương đừng đổ vỡ
Tình ta vĩnh cữu chẳng bơ vơ
 
Pegasus 


Đường tơ giăng mắc
 
Xin đừng mượn gió gửi vần thơ
Cô bé hôm nao vẫn dại khờ
Cửa Khổng vừa rời tình chửa đợi
Sân Trình mới dứt ý chưa chờ
Thơ ngây chớ biết ai thường mộng
Liếng thoắng nào hay đó vẫn mơ
Nhện bủa trăm đường giăng mắc lối
Cho lòng thêu dệt lắm vu vơ

Td
Mar 16 2007

Thấy cô cậu ko fan đối nên giờ mới post nè Pe.:-)

Tội nghiệp..
 
Gửi trọn con tim ở ý thơ
Ai ơi tội nghiệp kẻ khù khờ
Người ta ý quyết..ngàn năm đợi
Một tấm tình chung..mấy buổi chờ
Cái tuổi xuận thì ươm dệt mộng
Đương thời tráng chí vẽ đan mơ
Câu văn mộc mạc không đường lối
Tỏ rõ chân thành chẳng vẩn vơ
 
16/03/2007
CSL
 
PM rồi,chắc lần này vừa ý cô cậu hìhi..tôi vào Net như bị ma đuổi mà lại lười bẩm sinh nữa cô cậu ạ.




Bác Đông Tà oai, tội nghiệp ai rứa choài??? Pegasus hay là Cô Cậu HTT???
Dụ dỗ tiếp! hehehe! Nhớ đìng kiu phú lít bét Pe nghen, hihihi!!!
 
Hãy cùng tôi …
 
Mấy vận khơi tình thảo ý thơ
Nào đâu đủ nghĩa vẫn ngu khờ
Ngây ngơ đó bảo lòng không đợi
Mạo mụi người cho dạ chẳng chờ
Mộng mị duyên tơ dù chửa ước
U mê tình ái dẫu chưa mơ
Nghìn dây giăng mắc ta người gỡ
Dệt nốt thêm vào nhớ vẩn vơ
 
Pegasus



Cuồng Ca
Hơi men âm ấm đọc tình thơ
Lảng tử như ta vốn dại khờ
Ngấp nghé bao cô không hò hẹn
Ngập ngừng mấy buổi vẫn chần chờ
Nghêu ngao khúc nhạc quên sầu nhớ
Ngất ngưỡng vần say trút mộng mơ
Tửu nhập cuồng ca: tình chớ lụy
Tơ vương khó gỡ tránh đừng vơ
Hữu Hạnh 
 
 




Đâu đã lụy …"Tình"...
 
Giải sầu nhâm nhấp rượu cùng thơ
Du tử như ai chớ chẳng khờ
Lúc thích thì vô nào phải hẹn
Khi ưa cũng nhập há cần chờ
Không ngây háo sắc, nên luôn nhớ
Chẳng ngớ chuộng hương, chả hám mơ
Dẫu sỉn. Tâm lòng: Đừng để lụy!
Dù mê u mụi quyết đâu vơ
 
Pegasus
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2007 05:00:15 bởi Pegasus1001 >
CauBe 27.03.2007 13:41:20 (permalink)
0
Pe nà nha, tưới dùm vườn thơ kóa mí ngày muh than ơi là than. Bít dị hong thèm nhờ đâu
CauBe 27.03.2007 13:43:23 (permalink)
0

Mơ màng
 
Ngắm ánh sao trời bạn với ta
Qua song héo hắt bóng trăng tà
Sương rơi hờ hững mơ vừa đến
Gió thổi lạnh lùng mộng bổng qua
Đếm bước thời gian màu tuyết đổ
Soi chân kỷ niệm dấu mưa sa
Đừng hờn những lúc ai xa vắng
Giử lấy trong tim dáng lụa là
 
Td
Mar 26 2007
Đuyên Hồng 27.03.2007 16:41:53 (permalink)
0
Mơ màng
Ngắm ánh sao trời bạn với ta
Qua song héo hắt bóng trăng tà
Sương rơi hờ hững mơ vừa đến
Gió thổi lạnh lùng mộng bổng qua
Đếm bước thời gian màu tuyết đổ
Soi chân kỷ niệm dấu mưa sa
Đừng hờn những lúc ai xa vắng
Giử lấy trong tim dáng lụa là
Td


CÓ PHẢI
Gặp gỡ nơi này bạn với ta
Duyên thơ mộng đẹp chẳng tư tà
Tơ buông một khúc đêm đà cạn
Tiếng hát đôi lời tối đã qua
Luyến nhớ: ơ hờ cơn gió thoảng
Ưu tư: rả rích bóng mưa sa
Lâu ngày cách mặt mong ngơ ngẩn
Có phải tình yêu có phải là…
March 27, 2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2007 16:43:37 bởi Đuyên Hồng >
CauBe 28.03.2007 05:16:24 (permalink)
0
Mộng mị
 
Vòng tay ôm ấp khoảng trời mơ
Biết gửi về đâu nét dại khờ
Vọng giọt sương khuya đùa mái lá
Vang hơi gió sớm lộng trời thơ
Thư xanh vẫn đượm màu hư ảo
Mực tím còn vương bóng mập mờ
Trở giấc nghe hồn sao giá buốt
Đêm sầu mộng mị đếm bơ vơ

 
Td
Mar 27 2007

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 44 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 646 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9