Đường Luật: ThuyAnh
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 44 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 646 bài trong đề mục
CauBe 27.04.2007 23:14:17 (permalink)
0
Bụi oyy là bụi. Pe đâu gòyyy? Sao hong chăm vườn dùm Td dị
CauBe 08.05.2007 14:36:35 (permalink)
0
NỖI LÒNG KHẮC CHUNG

Ước hẹn cùng nhau tóc bạc đầu

Ân tình năm tháng đã in sâu
Trời Nam lẻ bóng lòng ray rức
Chiêm quốc vời trông bụng thấm sầu
Lợi nước dằn tâm cầu biển lặng
An dân đâu nỡ khuấy nương dâu
Cắn răng tiễn bạn lòng se thắt
Ai bảo anh hùng chẳng lệ đau

Chu Hà

TÂM TÌNH HUYỀN TRÂN (*)

Luyến lưu chi nữa mộng ban đầu
Quẳng mối ân tình xuống vực sâu
Vị quốc thiếp đành cam lỗi hẹn
Trung quân chàng hãy gượng quên sầu
Xa thuyền bến vẫn chờ con nước
Kéo kén tằm còn trả nợ dâu
Chiêm Việt chia hai đàng cách trở
Chân đi mỗi bước quặn lòng đau

Ái Hoa

(*) Đời Trần, vua Trần Anh Tôn gả em gái là Huyền Trân cho vua Chiêm Thành là Chế Mân để gìn giữ hoà bình và mở mang bờ cõi . Vua Chiêm dâng hai châu Ô, Rí để làm sính lễ .

Họa

TÂM TÌNH HUYỀN TRÂN


Đã lở còn chi giấc mộng đầu
Duyên mình dấu lại tận thâm sâu
Tình nhà khó nỗi ngăn giòng thảm
Nợ nước đành thôi gạt lệ sầu
Nẻo Việt lòng chàng vùi bể cả
Đường Chiêm ý thiếp trải cồn dâu
Lên thuyền nặng trỉu bao tâm sự
Cất bước sang Hồ dạ khổ đau


Glc
06/05/2007

Tâm tình Huyền trân

Đành thôi vĩnh biệt mối duyên đầu
Bước xuống thuyền hoa tủi khắc sâu
Xứ lạ người buồn hoài tiếc nuối
Quê nhà kẻ nhớ mãi thương sầu
Đường về Đất Việt nhiều ngăn cách
Nẻo đến Chiêm Thành lắm bể dâu
Quốc lễ tưng bừng sao lệ đổ ???
Huyền Trân lặng lẽ dấu niềm đau....!!!

QN
7/5/2007

Mạn phép cùng Thầy và Chú Ái .Q mới gom được có nhiêu đó con chữ thôi .Lâu nay .. tụi nó đi "tị nạn " hết rùi ...:-D .Q có sai thì sửa dùm .Cám ơn mọi người !!!

NỖI LÒNG KHẮC CHUNG

Thuyền đà trở bến biệt giang đầu
Mai mỉa thay giòng nước cạn sâu
Một mảnh tơ vương chưa đoạn thảm
Đôi hàng lệ nhỏ mấy ngăn sầu
Văn tài nào kẻ chia cơn nước
Vỏ lược đâu người lấp bể dâu
Thượng tướng mà chi thêm luống tủi
Cho thân ngọc diệp chịu buồn đau

tnxx-Ngũgiabì


TIỄN BIỆT

Phút chốc thuyền hoa đã trở đầu
Tình theo sóng nước cũng chìm sâu
Vi vu tiếng gió xui trời úa
Ảm đạm màu mây gợi cảnh sầu
Men chuốc càng hờn chung rượu cưới
Ngọc cài thêm tủi áo cô dâu
Lênh đênh phận gái nơi miền lạ
Kẻ ở quê nhà có xót đau?

AH

Tâm tình Huyền trân I

Đã lỡ còn chi ước nguyện đầu
Đường sang đất khách mộng vùi sâu
Lời anh khó cãi nên dằn lệ
Lệnh chúa đành tuân phải gượng sầu
Trả nợ giang san lên kiệu cưới
Đền ơn tổ quốc xuống thuyền dâu
Tình ai nhắn lại cùng mây gió
Có biết cho lòng thiếp quặn đau

Td
May 8 2007

Tâm tình Huyền trân II

Giã biệt trời Nam thiếp vọng đầu
Tơ tình nhắn lại nỗi nông sâu
Ơn vua nhủ dạ vùi thương cảm
Nợ nước dằn tâm dấu khổ sầu
Ngọn sóng thuyền Chiêm xa vạn nẻo
Vầng trăng xứ Việt cách nghìn dâu
Lòng này có thấu chăng chàng hở
Mường Mán riêng mình một kiếp đau

Td
May 8 2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2007 14:43:32 bởi CauBe >
Pegasus1001 16.05.2007 00:33:10 (permalink)
0
Thế … Chớ rất hẳn hòi!
 
Cởi dép cô ngồi để ngó coi
Xem tên Tiểu Tử dám đua đòi
Cua đào chọc ghẹo như ôn dịch
Tán ả nô đùa thể mắc toi
Chót chét già mồm trông ngốc nghếch 
Ba hoa  lẹo lưỡi thấy loi ngoi
Nhìn đi Bé hỡi! Anh là thế!
Mặc kệ ai chê! Chớ…ơ...ơ... hẳn hòi!
 
Pegasus
Pegasus1001 17.05.2007 02:51:25 (permalink)
0
Quen hơi
 
Quả thật người ta cũng hẹp hòi
Chưa chi trách móc nói chòi ngoi
Mèo kia thấy mỡ còn mê  chết
Chuột nọ nhìn mồi lại sợ toi
Nũng nịu quen hơi, xa, thấy thích
Nhởn nhơ lạ mắt, gần, muốn đòi
Trò chơi cút bắt là như thế
Nóng nực làm gì chuyện khó coi!

 
Pegasus
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2007 02:53:26 bởi Pegasus1001 >
Quynhnguyen 17.05.2007 16:40:27 (permalink)
0

Trích đoạn: Pegasus1001

Quen hơi
 
Quả thật người ta cũng hẹp hòi
Chưa chi trách móc nói chòi ngoi
Mèo kia thấy mỡ còn mê  chết
Chuột nọ nhìn mồi lại sợ toi
Nũng nịu quen hơi, xa, thấy thích
Nhởn nhơ lạ mắt, gần, muốn đòi
Trò chơi cút bắt là như thế
Nóng nực làm gì chuyện khó coi!

 
Pegasus

 
Pe ui ,Tiểu sư tỉ của Q không vô được VNTQ nhưng có 1 bài họa với Pe ,Tiểu tỉ nhờ Q mang sang cho Pe nè.Khi nào Tiểu tỉ vô được sẽ "trực tiếp " tiếp đãi Pe và các bạn thơ nha.Pe cứ tự nhiên....thả thơ như trong nhà của Pe vậy
 





Hỏng lẻ

Hỏng lẻ phim tàu chiếu chẳng coi
Lanh chanh cố tật khoái đua đòi
Nhìn Hia xích xích quê "thành dịch"
Ngó Chế xoè xoè dị "chít toi"
Nhớ nhớ thương thương lời lỏm bõm
Mơ mơ mộng mộng ý choi ngoi
Cua em à há thì ra thế
Cớ nói tui đây bụng hẹp hòi
 
td
 
Tiểu sư Tỉ ui.....Q hòan tất nhiệm vụ rồi đó nha




#290
    Pegasus1001 17.05.2007 22:22:34 (permalink)
    0

    Trích đoạn: CauBe

    Bụi oyy là bụi. Pe đâu gòyyy? Sao hong chăm vườn dùm Td dị

     
    Ý mún nói là rác rưới phải hông nà???
     
    Mái nhà yêu
     
    Từ xa nghe tiếng réo như diều
    Rác rưởi trên sàn nhặt chớ kêu
    Nếu nhỏ chổi chà gom xách đốt
    Còn to bao bố hốt mang thiêu
    Vừa vừa cứ tống chân khua đá
    Nhi nhí thì quơ tay đẩy khều
    Không xuể thuê sen mà quét dọn
    Xong mình hưởng trọn mái nhà yêu!
     
    Pegasus
    #291
      Pegasus1001 18.05.2007 02:00:42 (permalink)
      0
      Sao Đành

      Ai nỡ đành chi bỏ lại em
      Buồn hiu nơi chốn ngõ hiên thềm
      Bên đường thơ thẩn tình đầm thắm
      Cạnh lối mơ màng mộng ấm êm
      Đã biết bồn chồn khi nhớ đến
      Rồi nghe quyến luyến lại thương thêm
      Ước mai sẽ có lần nào gặp
      Thủ thỉ ta mình suốt cả đêm

      Pegasus dbh TCM
      #292
        Pegasus1001 27.05.2007 01:29:47 (permalink)
        0
        Mời các bạn xướng họa chơi vui nghen! Bác Đông Tà vô chơi nghen!
         
        Ai là thủ phạm?
         
        Hôm qua ghé lại để thăm nàng
        Thoạt đến đầu đường tiếng thở than
        Trước cổng xôn xao tin chấn động
        Ngoài sân nhốn nháo chuyện rền vang
        Kẻ gian mới cắp vài phân* bạc
        Người xấu vừa chôm mấy lượng vàng
        Hỏi thế ai đây là thủ phạm?
        Rinh chi của cải phải chăng chàng?
         
        Pegasus
         
         
        * Nhà nàng giàu có quá tiền bạc chỉ đếm bằng thước không hà!
        #293
          Đông Tà 30.05.2007 14:19:34 (permalink)
          0
          Chào Pe!dạo này bận quá nên thơ văn gì cũng chạy trốn hết Pe ạ.Với lại tôi chỉ viết được chuyện của mình và nhug gì tôi biết,tôi hiểu cộng them chút cao hứng chứ bây giờ thì….mệt quá chữ nghĩa chạy tèm lem rồi.:-)
          Pe và mọi ng vui nhe,lâu lâu rảnh tôi vào đọc ké nhé.
           
           
          Mệt rồi
           
          Lọ mọ hai năm thấm mệt rồi
          Nay mình quyết chí kiếm cơm..xơi
          Danh chi vất đấy lo ba bữa
          Lợi chả tìm ra khổ một thời
          Hẹn bạn khi nào cao hứng nhé
          Tôi mời lúc í ngẫu nhiên thôi
          Rằng vui xướng họa nhưng thành thật
          Viết tự lòng đây chẳng vẽ vời
           
          30/05/2007
          CSL
           
          Nói nhỏ Pe nghe nè :-) Cô cậu HTT là chuyên gia..núp đấy.Pe nhớ kêu la ỏm tỏi để cô cậu xấu hổ chạy ra xướng họa nhé haha..
          #294
            Pegasus1001 01.06.2007 04:08:45 (permalink)
            0
            Bác Đông Tà tính ẩn thân một thời gian thiệt sao choài?
             
            Chẳng lẽ xìu sao?
             
            Đông Tà định lẩn trốn đi tu
            Bỏ lại nơi đây tớ bí lù
            Ả thích tò mò ngồi lúp ló
            Ta ưa tọc mạch chạy lu bu
            Nô đùa, ấm ức người than oán
            Phá phách, kêu ca họ báo thù
            Hỏi nhỏ vì sao thân yểu nhược?
            Hai năm chẳng nhẽ sức xìu nhu?!
             
            Pegasus
            #295
              Đông Tà 02.06.2007 17:28:28 (permalink)
              0
              Ừ..tạm thời như thế Pe ạ :-)
               
               
              Tùy
               
              Tuổi xế lòng đà muốn tịnh tu :-)
              Chiều lên rượu ngấm bóng đêm lù
              Sinh tình tức cảnh vầng trăng ló
              Nổi gió lưng trời ráng nguyệt bu
              Nhấc phím so cung rung khúc oán
              Đàn reo giữ phách tách tình thù
              Tâm trung hữu đáo tùy nhân nhược
              Nặng nhẹ do người ví mãnh nhu
               
              02/06/2007
              CSL
               
               
              Mà này,kêu cô cậu HTT dễ thương đi :-) đừng kêu tôi nhé..kì cục lắm haha..
              #296
                CauBe 02.06.2007 18:45:27 (permalink)
                0
                Kiu Td chi chời
                 
                Tùy
                 
                Tuổi xế lòng đà muốn tịnh tu :-)
                Chiều lên rượu ngấm bóng đêm lù
                Sinh tình tức cảnh vầng trăng ló
                Nổi gió lưng trời ráng nguyệt bu
                Nhấc phím so cung rung khúc oán
                Đàn reo giữ phách tách tình thù
                Tâm trung hữu đáo tùy nhân nhược
                Nặng nhẹ do người ví mãnh nhu
                 
                02/06/2007
                CSL

                Họa nà

                Trể (gòyyy)
                 
                Đợi bóng xế tà mới tỉnh tu
                Khi thần lưởi hái hiện lù lù
                Sầu thân khổ ải ma trơi bám
                Tủi kiếp trầm luân quỷ ngạ bu
                Lúc trẻ nghêng ngang lo chuốc oán
                Tàn hơi khép nép ngại gây thù
                Am thanh bát nhã lời kinh kệ
                Mượn tiếng chuông chùa gợi ý nhu

                ThuyAnh
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2007 18:59:40 bởi CauBe >
                #297
                  CauBe 02.06.2007 18:48:49 (permalink)
                  0
                  Nà họa đi Pe dí chú Tạm. Bài nì Td mượn ý dí lời của thập thất sư đệ á
                   
                  KHÚC SUY TƯ !
                   
                  Canh khuya vọng lại tiếng đàn ai
                  Để gió về ngang chợt thở dài
                  Mộng cũ gieo buồn lên khóe mắt
                  Tình xưa nhỏ giọt xuống bờ vai
                  Sương pha phận bạc hoa vừa hé
                  Tuyết điểm duyên sơ nụ đã cài
                  Góp mảnh ưu tư sầu khép lại
                  Gieo hồn kỷ niệm thuở nào phai !

                  ThuyAnh - TNQ
                  #298
                    CauBe 02.06.2007 20:28:20 (permalink)
                    0
                    Kòn bài nì mượn của Út mụi nà
                     
                    Chờ ai
                     
                    Dõi mắt chờ ai đã bấy lâu !!!
                    Cho tim khắc khoãi nỗi u sầu
                    Không gian chớm Hạ tình chưa cạn
                    Vũ trụ vào Thu ý vẫn sâu
                    Liễu rủ thềm sương che bóng Nguyệt
                    Lau nghiêng sóng nước ẩn thân cầu
                    Người đi chẳng hẹn ngày tương ngộ
                    Dõi mắt chờ ai đã bấy lâu !!!

                     
                    ThuyAnh
                    #299
                      Pegasus1001 03.06.2007 07:23:26 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: CauBe

                      Nà họa đi Pe dí chú Tạm. Bài nì Td mượn ý dí lời của thập thất sư đệ á

                      KHÚC SUY TƯ !
                       
                      Canh khuya vọng lại tiếng đàn ai
                      Để gió về ngang chợt thở dài
                      Mộng cũ gieo buồn lên khóe mắt
                      Tình xưa nhỏ giọt xuống bờ vai
                      Sương pha phận bạc hoa vừa hé
                      Tuyết điểm duyên sơ nụ đã cài
                      Góp mảnh ưu tư sầu khép lại
                      Gieo hồn kỷ niệm thuở nào phai !

                      ThuyAnh - TNQ

                       

                       
                      Họa thì họa chớ sợ ai choài?
                       
                      Lời thắc mắc!?
                       
                      Văng vẳng ngoài song giọng hát ai
                      Khi cao lúc thấp tiếng than dài
                      Ngân hoài nhịp khúc sầu giăng mắt
                      Trổi mãi cung đàn muộn gánh vai
                      Nhạc dão càng thanh dù cửa đóng
                      Lời ngâm lại thé dẫu then cài
                      Tình ai muốn ngỏ ta mong biết
                      Hứa trọn đời nầy nguyện chẳng phai?
                       
                      Pegasus
                      #300
                        Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 44 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 646 bài trong đề mục
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9