Đường Luật: ThuyAnh

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 22 trang, bài viết từ 601 đến 630 trên tổng số 646 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 01.02.2008 12:26:25
0

Chẳng như xưa

Quán nhỏ bên đường khách vắng thưa
Bàn chênh ghế lệch cốc ly bừa
Tường loang lởm chởm sân lồi lõm
Mái thấp lè tè cột đẩy đưa
Nắng giỡn trong ngày khoe sắc đủ
Sương đùa suốt tối ướp hương thừa
Thời gian ngẫm độ hai năm thiếu
Cảnh vật nay buồn đã khác xưa

26/01/2008
CSL

Đúng Vậy Đó !!!

Làm ăn lúc đắc lúc lưa thưa
Cậu Bé ham chơi bỏ vãi bừa
Đến quán gặp người lo cực nhọc
Về nhà mắc võng đánh đong đưa
Tiền lời cuối tháng suy căn số
Khoảng nợ đầu năm cấp lũy thừa
Thậy tội Đồng vào thăm hỏi thử
Thiệt tình ảm đạm mất mè xưa

Đồng Lão 

chào bác Đông Tà có khoẻ không? chủ quán này dỏm thiệt , bộ Cậu Bé đã đi lấy chồng rồi àh?

Chào Đồng Lão!tôi vẫn vậy,cảm ơn ĐL nhé.
À,hắn sợ tôi nên ko thèm ra chứ ko fai..dỏm gì đâu ĐL ạ.:-)


bộ Cậu Bé đã đi lấy chồng rồi àh?

Sao tôi ko nghĩ đến điều này!?..cũg có thể hắn đang làm cô bé ngoan ở đâu đó rồi đấy chứ.

Ừ nhỉ

Khép nép nghiêng mình khẽ dạ thưa
Người quen lỡ gặp chẳng kêu bừa
Vui lòng các Cụ công lao nhọc
Đẹp ý đôi đàng lễ đón đưa
Xét nợ hay duyên đều có số
Bàn đi hoặc đến cũng dư thừa
Xem ra nếu trước tình không thử
Tháng lại năm rồi hoá chuyện xưa

27/01/2008
CSL


Hì hì...đã đến lúc bắt cô nàng trả nợ rồi , ngày xưa thì ả réo Đồng Lão vào đây xướng họa (mà hông thấy họa bài xướng nào của tôi hết) lại còn nói mời Đồng Lão quậy thoải mái. Nên bây giờ Đồng tới chờ coi ả trả lời ra sao?
Mời Bác Đông Tà , Shiroi cùng toàn thể quí anh chị em cùng gọi ả trở về nhé


Ghẹo Cổ Mộ Nhất Em

Vạch rèm ngắm liễu cuốc vườn thưa
Hổng thấy cô em mới đoán bừa
Ả sợ Ả sầu thơ Ả tắc
Đồng thương Đồng giúp ý Đồng đưa
Câu vui khích tướng pha vu khống
Chữ phúng chọc quê lẩn đỗ thừa
Thúy chị Thúy Anh thâm thúy lắm
Sao giờ chẳng được nữa hồi xưa

Đồng Lão

* Chào hai nhà Bác Đông Tà và Đồng Lão , tiểu sư tỷ tạm thời vắng mặt ít hôm , QH xin tạm hồi đáp hai Bác trà nước nhá...

Dấu Xưa

Quán cũ tuy còn chỉ khách thưa
Ngoài sân cỏ dại mọc loang bừa
Oanh dường bặt tiếng không đùa nghịch
Yến cũng thôi lời chẳng hát đưa
Kẽo kẹt đàn tre mời giọng thiếu
Vi vu điệu trúc đẩy hơi thừa
Nao lòng nữ chủ tầm xuân mộng
Bỏ lại hiên buồn đậm dấu xưa

QHal 28/01/2008



lâu quá mới ghé thăm, để lại dăm câu cùng mọi người

TỰ HỎI
 
Một chiều nắng nhạt gió lưa thưa
Nhìn chẳng thấy ai. Kệ, ghé bừa
Gà bới giồng khoai chân lạch bạch
Khỉ rung bờ giậu dáng đu đưa
Cúc rơi vàng võ dăm hoa lẻ
Mai nở lăn tăn mấy đóa thừa
Khách lạ chạnh buồn lên tiếng hỏi
Ngày này sao đã khác hôm xưa ?
 
Hàn Phong

Hì hì...đã đến lúc bắt cô nàng trả nợ rồi

ĐL à,hắn nợ nhiều thế nhỉ :-)

Tội nghiêp..

Biếng hẳn trâm cài lẫn lược thưa
Lười chăm mái tóc rối trông bừa
Đường qua đường cụt nên đường tắc
Lối đẩy lối cùn chẳng lối đưa
Bướng để làm duyên đành tự khống
Lì cho đổ nợ kệ tư thừa
Thương gì thương hỏi tình thương lắm
Đó kẻ trong ngoài réo gọi xưa

28/01/2008
CSL

Ghẹo thế mà cô Ả vẩn không về , vậy thì Lão Đồng tiếp tục ghẹo nữa.

Con Gái Con Lứa???

Vào thăm réo ả ả không thưa

Giận quá mần thơ dựng chuyện bừa
Mẹ bảo về nhà quay đít chạy
Chồng sai dâng nước cúi đầu đưa
Công lao dưỡng dục coi như lổ
Ân đức sinh thành quả thiệt thừa
Gái lứa như vầy nuôi uổng gạo
Người ta nói vậy tự ngàn xưa

Đồng Lão

Hìhì..
 
Lão Đồng ôi..
 
Gọi mãi cô nàng chả thốt thưa
Ngồi đâu thút thít mặc chây bừa
Hôm Tà ghé quán co giò chạy
Bữa Lão qua nhà nhóng cổ đưa
Hóng chuyện nghe xem lời hoặc lỗ
Xoè tay tính nhẩm thiếu hay thừa
Ô hô..mấy chục mùa cơm gạo
Đã lớn nhưng mà vẫn bé xưa
 
29/01/2008
CSL
 
Haha..
========================================
khách :
về thăm quán nhỏ nắng xiên thưa
ngõ vắng vườn hoang cỏ choán bừa
chuột nhảy muôn nơi vồn vã đón
nhện nằm góc lưới lững lờ đưa

 chủ quán:
“hũm rày bận bịu nin hông kóa
mấy bửa chạy wài chẳng fải thừa

khách
ghé Cậu them nà seo chẳng thấy
cùng koai chốn cũ kéo dzui xưa

Khách (mượn lối noái chiện của Cậu bé đoá )

* Hìhi`...; cám ơn các bác Đông Tà , Đồng Lão, Hàn Phong , Minh Đông... đã ghé vào réooo.. tiểu sư tỉ inh ỏi héng , nhưng mà Cậu Bé bận ruì seo nà, thuiii há...

Vậy Bác Nhé ...

Nghe tiếng kêu hoài phải bẩm thưa
Làm thinh chắc Bác gọi trâu bừa
Quán nghèo ế ẩm chờ chân ghé
Hiên thấp oi nồng đợi gió đưa
Bỏ việc hôm qua đòi nợ thiếu
Quên lời bữa trước lỡ vay thừa
Còn bao khắc nữa là năm tận
Chuyện ấy theo ngày cũng sẽ xưa

QHal
29/01/2008


 thôi,chuyện gì cũng fai có điểm dừng đúng ko QH.:-)
Ông bạn Minh Đông nói ngọng nghe cũg..được đấy chứ!?Haha.. 

Định hướng
 
Sương trời rũ xuống bức màn thưa
Nhắm ánh sao đêm cất bước bừa
Ừ đấy như thuyền tìm bến ghé
Mà ta tựa khách ngóng đò đưa
Đường trăm ngã đến đời không thiếu
Vận một lần đi số bỗng thừa
Có nợ thì nay tình đã tận
Thôi đành khép lại giấc mơ xưa
 
30/01/2008
CSL 
 
 Chỉ vắng mẹt có mí hum hà muh mang ngừ ta ra réo

Trước hít trả cho Đồng Lão nà (bài khổ độc thì họa theo khổ độc á)
 
Đồng lão hũ

Tư phòng ủ rủ thả rèm thưa
Ngắm những nông dân vác cuốc bừa
Bác hái bác gieo chân bác dẫm
Cô cười cô ghẹo nước cô đưa
Nơi nầy tấm áo che còn thiếu
Chốn ấy vần thơ viết vẫn thừa
Lão hũ lão hèm xem lão hoá
Ngồi nhà ngẫm chỉ chuyện thời xưa

ThuyAnh
 
Oh , trả thì lấy lấy xong trả lại hehehe.....
 
Bé Anh Ngọng
 
Cho chừa cái tội hổng trình thưa
Mới bị ăn roi hết chối bừa
Bé tủi bé hờn môi bé mếu
Anh tra anh khảo gậy anh đưa
Khỏ đầu một cái thương chưa đủ
Đét đít hai cây khóc cũng thừa
Ngọng thét ngọng gào nghe ngọng nghịu
Đòn đau ấm ức hận người xưa
 
Đồng Lão
 
Người ta nói "thương cho roi cho vọt " hahaha...
Để khen Cổ Mộ Nhất Anh xong rồi mới đi ngủ. Phải công nhận Bé Anh giỏi thiệt hen , làm luôn 1 hơi mấy bài bài nào cũng hay hết . Được phân nữa hồi xưa rồi đó , cứ tiếp tục như vậy đi ha
Hôm nay mệt rồi , hẹn ngày mai trở lại chiến đấu với Trainhaqueso1 hen.
Chúc ngủ ngon
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 01.02.2008 17:27:47
0

Trích đoạn: trainhaqueso1
TẬT!

Khổ chứng nhà em tật lớn còi
Anh mà giận lẫy chỉ công toi
Hang cùng kiếm bạn đùm thơ cuỗm
Núi thẳm tìm sư bọc chữ vòi
số ghẻ khi này xơi món gậy
duyên cùi bận đó xực phần roi
Treo dùi bỏ trống lâu không hội
Gặp bác nên mừng chắc lại nhoi !.

tnqs0117.
hề... hề.... hề...
Nhà em chơi ké  chốn này kiếm tẹo vui thôi mà.Dưng mà sao bác lại thù em chứ?

@Đồng Lão:Hiền tí ti đi lão Đồng ạ,ko khéo làm em nó sợ lại trốn biệt tăm,biệt tích nữa bgio.:-)
 
Hơi đâu mà thù với hận ở đây cho nó mệt hehe..Tnqs1 than thở nên tôi bắt chước thở than tí hehe..
 
Nhăng nhít
 
Nhà nghèo biết phận ngẫm thân còi
Cố gắng chuyên cần há chịu toi
Sách truyện thường khi hay mượn cuỗm
Cao sang những thứ chẳng mơ vòi
Đưa mình đọ thử dăm đường gậy
Để xác quen dần các thế roi
Tập tễnh lăng nhăng nào đủ hội
Nên nghề với nghiệp cứ loi nhoi
 
01/02/2008
CSL
 
Hm..đọc lại thấy ý tứ chả giống ai hìhì..đúng là nhăng nhít thật.

CauBe
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.05.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 01.02.2008 19:37:19
0
Chẳng như xưa

Quán nhỏ bên đường khách vắng thưa
Bàn chênh ghế lệch cốc ly bừa
Tường loang lởm chởm sân lồi lõm
Mái thấp lè tè cột đẩy đưa
Nắng giỡn trong ngày khoe sắc đủ
Sương đùa suốt tối ướp hương thừa
Thời gian ngẫm độ hai năm thiếu
Cảnh vật nay buồn đã khác xưa

26/01/2008
CSL

Đúng Vậy Đó !!!

Làm ăn lúc đắc lúc lưa thưa
Cậu Bé ham chơi bỏ vãi bừa
Đến quán gặp người lo cực nhọc
Về nhà mắc võng đánh đong đưa
Tiền lời cuối tháng suy căn số
Khoảng nợ đầu năm cấp lũy thừa
Thậy tội Đồng vào thăm hỏi thử
Thiệt tình ảm đạm mất mè xưa

Đồng Lão 

chào bác Đông Tà có khoẻ không? chủ quán này dỏm thiệt , bộ Cậu Bé đã đi lấy chồng rồi àh?

Chào Đồng Lão!tôi vẫn vậy,cảm ơn ĐL nhé.
À,hắn sợ tôi nên ko thèm ra chứ ko fai..dỏm gì đâu ĐL ạ.:-)


bộ Cậu Bé đã đi lấy chồng rồi àh?

Sao tôi ko nghĩ đến điều này!?..cũg có thể hắn đang làm cô bé ngoan ở đâu đó rồi đấy chứ.

Ừ nhỉ

Khép nép nghiêng mình khẽ dạ thưa
Người quen lỡ gặp chẳng kêu bừa
Vui lòng các Cụ công lao nhọc
Đẹp ý đôi đàng lễ đón đưa
Xét nợ hay duyên đều có số
Bàn đi hoặc đến cũng dư thừa
Xem ra nếu trước tình không thử
Tháng lại năm rồi hoá chuyện xưa

27/01/2008
CSL


Hì hì...đã đến lúc bắt cô nàng trả nợ rồi , ngày xưa thì ả réo Đồng Lão vào đây xướng họa (mà hông thấy họa bài xướng nào của tôi hết) lại còn nói mời Đồng Lão quậy thoải mái. Nên bây giờ Đồng tới chờ coi ả trả lời ra sao?
Mời Bác Đông Tà , Shiroi cùng toàn thể quí anh chị em cùng gọi ả trở về nhé


Ghẹo Cổ Mộ Nhất Em

Vạch rèm ngắm liễu cuốc vườn thưa
Hổng thấy cô em mới đoán bừa
Ả sợ Ả sầu thơ Ả tắc
Đồng thương Đồng giúp ý Đồng đưa
Câu vui khích tướng pha vu khống
Chữ phúng chọc quê lẩn đỗ thừa
Thúy chị Thúy Anh thâm thúy lắm
Sao giờ chẳng được nữa hồi xưa

Đồng Lão

* Chào hai nhà Bác Đông Tà và Đồng Lão , tiểu sư tỷ tạm thời vắng mặt ít hôm , QH xin tạm hồi đáp hai Bác trà nước nhá...

Dấu Xưa

Quán cũ tuy còn chỉ khách thưa
Ngoài sân cỏ dại mọc loang bừa
Oanh dường bặt tiếng không đùa nghịch
Yến cũng thôi lời chẳng hát đưa
Kẽo kẹt đàn tre mời giọng thiếu
Vi vu điệu trúc đẩy hơi thừa
Nao lòng nữ chủ tầm xuân mộng
Bỏ lại hiên buồn đậm dấu xưa

QHal 28/01/2008



lâu quá mới ghé thăm, để lại dăm câu cùng mọi người

TỰ HỎI
 
Một chiều nắng nhạt gió lưa thưa
Nhìn chẳng thấy ai. Kệ, ghé bừa
Gà bới giồng khoai chân lạch bạch
Khỉ rung bờ giậu dáng đu đưa
Cúc rơi vàng võ dăm hoa lẻ
Mai nở lăn tăn mấy đóa thừa
Khách lạ chạnh buồn lên tiếng hỏi
Ngày này sao đã khác hôm xưa ?
 
Hàn Phong

Hì hì...đã đến lúc bắt cô nàng trả nợ rồi

ĐL à,hắn nợ nhiều thế nhỉ :-)

Tội nghiêp..

Biếng hẳn trâm cài lẫn lược thưa
Lười chăm mái tóc rối trông bừa
Đường qua đường cụt nên đường tắc
Lối đẩy lối cùn chẳng lối đưa
Bướng để làm duyên đành tự khống
Lì cho đổ nợ kệ tư thừa
Thương gì thương hỏi tình thương lắm
Đó kẻ trong ngoài réo gọi xưa

28/01/2008
CSL

Ghẹo thế mà cô Ả vẩn không về , vậy thì Lão Đồng tiếp tục ghẹo nữa.

Con Gái Con Lứa???

Vào thăm réo ả ả không thưa

Giận quá mần thơ dựng chuyện bừa
Mẹ bảo về nhà quay đít chạy
Chồng sai dâng nước cúi đầu đưa
Công lao dưỡng dục coi như lổ
Ân đức sinh thành quả thiệt thừa
Gái lứa như vầy nuôi uổng gạo
Người ta nói vậy tự ngàn xưa

Đồng Lão

Hìhì..
 
Lão Đồng ôi..
 
Gọi mãi cô nàng chả thốt thưa
Ngồi đâu thút thít mặc chây bừa
Hôm Tà ghé quán co giò chạy
Bữa Lão qua nhà nhóng cổ đưa
Hóng chuyện nghe xem lời hoặc lỗ
Xoè tay tính nhẩm thiếu hay thừa
Ô hô..mấy chục mùa cơm gạo
Đã lớn nhưng mà vẫn bé xưa
 
29/01/2008
CSL
 
Haha..
========================================
khách :
về thăm quán nhỏ nắng xiên thưa
ngõ vắng vườn hoang cỏ choán bừa
chuột nhảy muôn nơi vồn vã đón
nhện nằm góc lưới lững lờ đưa

 chủ quán:
“hũm rày bận bịu nin hông kóa
mấy bửa chạy wài chẳng fải thừa

khách
ghé Cậu them nà seo chẳng thấy
cùng koai chốn cũ kéo dzui xưa

Khách (mượn lối noái chiện của Cậu bé đoá )

* Hìhi`...; cám ơn các bác Đông Tà , Đồng Lão, Hàn Phong , Minh Đông... đã ghé vào réooo.. tiểu sư tỉ inh ỏi héng , nhưng mà Cậu Bé bận ruì seo nà, thuiii há...

Vậy Bác Nhé ...

Nghe tiếng kêu hoài phải bẩm thưa
Làm thinh chắc Bác gọi trâu bừa
Quán nghèo ế ẩm chờ chân ghé
Hiên thấp oi nồng đợi gió đưa
Bỏ việc hôm qua đòi nợ thiếu
Quên lời bữa trước lỡ vay thừa
Còn bao khắc nữa là năm tận
Chuyện ấy theo ngày cũng sẽ xưa

QHal
29/01/2008


 thôi,chuyện gì cũng fai có điểm dừng đúng ko QH.:-)
Ông bạn Minh Đông nói ngọng nghe cũg..được đấy chứ!?Haha.. 

Định hướng
 
Sương trời rũ xuống bức màn thưa
Nhắm ánh sao đêm cất bước bừa
Ừ đấy như thuyền tìm bến ghé
Mà ta tựa khách ngóng đò đưa
Đường trăm ngã đến đời không thiếu
Vận một lần đi số bỗng thừa
Có nợ thì nay tình đã tận
Thôi đành khép lại giấc mơ xưa
 
30/01/2008
CSL 
 
 Chỉ vắng mẹt có mí hum hà muh mang ngừ ta ra réo

Trước hít trả cho Đồng Lão nà (bài khổ độc thì họa theo khổ độc á)
 
Đồng lão hũ

Tư phòng ủ rủ thả rèm thưa
Ngắm những nông dân vác cuốc bừa
Bác hái bác gieo chân bác dẫm
Cô cười cô ghẹo nước cô đưa
Nơi nầy tấm áo che còn thiếu
Chốn ấy vần thơ viết vẫn thừa
Lão hũ lão hèm xem lão hoá
Ngồi nhà ngẫm chỉ chuyện thời xưa

ThuyAnh
 
Oh , trả thì lấy lấy xong trả lại hehehe.....
 
Bé Anh Ngọng
 
Cho chừa cái tội hổng trình thưa
Mới bị ăn roi hết chối bừa
Bé tủi bé hờn môi bé mếu
Anh tra anh khảo gậy anh đưa
Khỏ đầu một cái thương chưa đủ
Đét đít hai cây khóc cũng thừa
Ngọng thét ngọng gào nghe ngọng nghịu
Đòn đau ấm ức hận người xưa
 
Đồng Lão
 
Người ta nói "thương cho roi cho vọt " hahaha...
Để khen Cổ Mộ Nhất Anh xong rồi mới đi ngủ. Phải công nhận Bé Anh giỏi thiệt hen , làm luôn 1 hơi mấy bài bài nào cũng hay hết . Được phân nữa hồi xưa rồi đó , cứ tiếp tục như vậy đi ha
Hôm nay mệt rồi , hẹn ngày mai trở lại chiến đấu với Trainhaqueso1 hen.
Chúc ngủ ngon


Ông Lão gàn 
 
Cớ bởi việc gì phài bẩm thưa
Đừng quơ chuyện hảo để la bừa
Tui hiền tui diệu tâm tui biết
Bác giỏi bác tài ý bác đưa
Gậy chống còn run khoe cũng thế
Kính đeo vẫn loá nói chi thừa
Đồng già đồng yếu e đồng bịnh
Chớ tưởng như hùm giống thuở xưa 

 
Thuy Anh
Feb 01 2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2008 19:42:41 bởi CauBe >
Cổ Mộ Nhất Anh

trainhaqueso1
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2005
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 02.02.2008 09:32:01
0

Trích đoạn: Đông Tà


Trích đoạn: trainhaqueso1
TẬT!

Khổ chứng nhà em tật lớn còi
Anh mà giận lẫy chỉ công toi
Hang cùng kiếm bạn đùm thơ cuỗm
Núi thẳm tìm sư bọc chữ vòi
số ghẻ khi này xơi món gậy
duyên cùi bận đó xực phần roi
Treo dùi bỏ trống lâu không hội
Gặp bác nên mừng chắc lại nhoi !.

tnqs0117.
hề... hề.... hề...
Nhà em chơi ké  chốn này kiếm tẹo vui thôi mà.Dưng mà sao bác lại thù em chứ?

@Đồng Lão:Hiền tí ti đi lão Đồng ạ,ko khéo làm em nó sợ lại trốn biệt tăm,biệt tích nữa bgio.:-)
 
Hơi đâu mà thù với hận ở đây cho nó mệt hehe..Tnqs1 than thở nên tôi bắt chước thở than tí hehe..
 
Nhăng nhít
 
Nhà nghèo biết phận ngẫm thân còi
Cố gắng chuyên cần há chịu toi
Sách truyện thường khi hay mượn cuỗm
Cao sang những thứ chẳng mơ vòi
Đưa mình đọ thử dăm đường gậy
Để xác quen dần các thế roi
Tập tễnh lăng nhăng nào đủ hội
Nên nghề với nghiệp cứ loi nhoi
 
01/02/2008
CSL
 
Hm..đọc lại thấy ý tứ chả giống ai hìhì..đúng là nhăng nhít thật.



HỘI VÕ !

Đầu giêng hội võ lộng om còi
Hám giật ngôi đầu lắm kẻ toi
Xóm nọ ông Nồi sưng méo miệng
Chòm kia cậu Ấm bẹp cong vòi
Ngày xuân thích bỡn lời dăm gậy
Dịp tết ham quần lãi mấy roi
Trống mỏi chiêng đừ khua thả sức
Trai đồng gái ruộng hóng vui nhoi.

tnas0117.

hề... hề... hề...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2008 09:35:42 bởi trainhaqueso1 >

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 02.02.2008 12:22:38
0

Trích đoạn: trainhaqueso1


Trích đoạn: Đông Tà


Trích đoạn: trainhaqueso1
TẬT!

Khổ chứng nhà em tật lớn còi
Anh mà giận lẫy chỉ công toi
Hang cùng kiếm bạn đùm thơ cuỗm
Núi thẳm tìm sư bọc chữ vòi
số ghẻ khi này xơi món gậy
duyên cùi bận đó xực phần roi
Treo dùi bỏ trống lâu không hội
Gặp bác nên mừng chắc lại nhoi !.

tnqs0117.
hề... hề.... hề...
Nhà em chơi ké  chốn này kiếm tẹo vui thôi mà.Dưng mà sao bác lại thù em chứ?

@Đồng Lão:Hiền tí ti đi lão Đồng ạ,ko khéo làm em nó sợ lại trốn biệt tăm,biệt tích nữa bgio.:-)
 
Hơi đâu mà thù với hận ở đây cho nó mệt hehe..Tnqs1 than thở nên tôi bắt chước thở than tí hehe..
 
Nhăng nhít
 
Nhà nghèo biết phận ngẫm thân còi
Cố gắng chuyên cần há chịu toi
Sách truyện thường khi hay mượn cuỗm
Cao sang những thứ chẳng mơ vòi
Đưa mình đọ thử dăm đường gậy
Để xác quen dần các thế roi
Tập tễnh lăng nhăng nào đủ hội
Nên nghề với nghiệp cứ loi nhoi
 
01/02/2008
CSL
 
Hm..đọc lại thấy ý tứ chả giống ai hìhì..đúng là nhăng nhít thật.

HỘI VÕ !

Đầu giêng hội võ lộng om còi
Hám giật ngôi đầu lắm kẻ toi
Xóm nọ ông Nồi sưng méo miệng
Chòm kia cậu Ấm bẹp cong vòi
Ngày xuân thích bỡn lời dăm gậy
Dịp tết ham quần lãi mấy roi
Trống mỏi chiêng đừ khua thả sức
Trai đồng gái ruộng hóng vui nhoi.

tnas0117.

hề... hề... hề...

Đấu võ
 
Hội võ to con đọ với còi
Người xem nhác thấy bảo thôi toi
Cô này tội nghiệp than luôn miệng
Cậu nọ cười chê diễu rụt vòi
Xáp trận anh be công chọn gậy
Vào sân chú bé thủ cầm roi
Đây mình thế nhược không dùng sức
Yếu khoẻ quần nhau cả tiếng nhoi
 
02/02/2008
CSL 

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 03.02.2008 01:56:52
0
TẬT!

Khổ chứng nhà em tật lớn còi
Anh mà giận lẫy chỉ công toi
Hang cùng kiếm bạn đùm thơ cuỗm
Núi thẳm tìm sư bọc chữ vòi
số ghẻ khi này xơi món gậy
duyên cùi bận đó xực phần roi
Treo dùi bỏ trống lâu không hội
Gặp bác nên mừng chắc lại nhoi !.

tnqs0117.
hề... hề.... hề...
Nhà em chơi ké  chốn này kiếm tẹo vui thôi mà.Dưng mà sao bác lại thù em chứ?

@Đồng Lão:Hiền tí ti đi lão Đồng ạ,ko khéo làm em nó sợ lại trốn biệt tăm,biệt tích nữa bgio.:-)
 
Hơi đâu mà thù với hận ở đây cho nó mệt hehe..Tnqs1 than thở nên tôi bắt chước thở than tí hehe..
 
Nhăng nhít
 
Nhà nghèo biết phận ngẫm thân còi
Cố gắng chuyên cần há chịu toi
Sách truyện thường khi hay mượn cuỗm
Cao sang những thứ chẳng mơ vòi
Đưa mình đọ thử dăm đường gậy
Để xác quen dần các thế roi
Tập tễnh lăng nhăng nào đủ hội
Nên nghề với nghiệp cứ loi nhoi
 
01/02/2008
CSL
 
Hm..đọc lại thấy ý tứ chả giống ai hìhì..đúng là nhăng nhít thật.

HỘI VÕ !

Đầu giêng hội võ lộng om còi
Hám giật ngôi đầu lắm kẻ toi
Xóm nọ ông Nồi sưng méo miệng
Chòm kia cậu Ấm bẹp cong vòi
Ngày xuân thích bỡn lời dăm gậy
Dịp tết ham quần lãi mấy roi
Trống mỏi chiêng đừ khua thả sức
Trai đồng gái ruộng hóng vui nhoi.

tnas0117.

hề... hề... hề...

Đấu võ
 
Hội võ to con đọ với còi
Người xem nhác thấy bảo thôi toi
Cô này tội nghiệp than luôn miệng
Cậu nọ cười chê diễu rụt vòi
Xáp trận anh be công chọn gậy
Vào sân chú bé thủ cầm roi
Đây mình thế nhược không dùng sức
Yếu khoẻ quần nhau cả tiếng nhoi
 
02/02/2008
CSL 

2 bác Nhà Quê01 và Đông Tà có bao giờ đi coi đấu võ mà thấy chúng bán độ chưa , chuyện này có thiệt đó nha.
 
Bán Độ
 
Đấu võ sau khi dứt tiếng còi
Một thằng thắng cuộc một thằng toi
Bên kia thú thật cầu thua lẹ
Phía nọ cung khai độ bán vòi
Đối mặt gầm gừ tung nắm đấm
Hậu trường chia chát dẹp đòn roi
Người xem quá khích thua tiền tỷ
Thiệt bởi vì mưu chước nhỏ nhoi
 
Đồng Lão
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

trainhaqueso1
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2005
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 03.02.2008 05:17:57
0

Trích đoạn: Đồng Lão

TẬT!

Khổ chứng nhà em tật lớn còi
Anh mà giận lẫy chỉ công toi
Hang cùng kiếm bạn đùm thơ cuỗm
Núi thẳm tìm sư bọc chữ vòi
số ghẻ khi này xơi món gậy
duyên cùi bận đó xực phần roi
Treo dùi bỏ trống lâu không hội
Gặp bác nên mừng chắc lại nhoi !.

tnqs0117.
hề... hề.... hề...
Nhà em chơi ké  chốn này kiếm tẹo vui thôi mà.Dưng mà sao bác lại thù em chứ?

@Đồng Lão:Hiền tí ti đi lão Đồng ạ,ko khéo làm em nó sợ lại trốn biệt tăm,biệt tích nữa bgio.:-)
 
Hơi đâu mà thù với hận ở đây cho nó mệt hehe..Tnqs1 than thở nên tôi bắt chước thở than tí hehe..
 
Nhăng nhít
 
Nhà nghèo biết phận ngẫm thân còi
Cố gắng chuyên cần há chịu toi
Sách truyện thường khi hay mượn cuỗm
Cao sang những thứ chẳng mơ vòi
Đưa mình đọ thử dăm đường gậy
Để xác quen dần các thế roi
Tập tễnh lăng nhăng nào đủ hội
Nên nghề với nghiệp cứ loi nhoi
 
01/02/2008
CSL
 
Hm..đọc lại thấy ý tứ chả giống ai hìhì..đúng là nhăng nhít thật.

HỘI VÕ !

Đầu giêng hội võ lộng om còi
Hám giật ngôi đầu lắm kẻ toi
Xóm nọ ông Nồi sưng méo miệng
Chòm kia cậu Ấm bẹp cong vòi
Ngày xuân thích bỡn lời dăm gậy
Dịp tết ham quần lãi mấy roi
Trống mỏi chiêng đừ khua thả sức
Trai đồng gái ruộng hóng vui nhoi.

tnas0117.

hề... hề... hề...

Đấu võ
 
Hội võ to con đọ với còi
Người xem nhác thấy bảo thôi toi
Cô này tội nghiệp than luôn miệng
Cậu nọ cười chê diễu rụt vòi
Xáp trận anh be công chọn gậy
Vào sân chú bé thủ cầm roi
Đây mình thế nhược không dùng sức
Yếu khoẻ quần nhau cả tiếng nhoi
 
02/02/2008
CSL 

2 bác Nhà Quê01 và Đông Tà có bao giờ đi coi đấu võ mà thấy chúng bán độ chưa , chuyện này có thiệt đó nha.
 
Bán Độ
 
Đấu võ sau khi dứt tiếng còi
Một thằng thắng cuộc một thằng toi
Bên kia thú thật cầu thua lẹ
Phía nọ cung khai độ bán vòi
Đối mặt gầm gừ tung nắm đấm
Hậu trường chia chát dẹp đòn roi
Người xem quá khích thua tiền tỷ
Thiệt bởi vì mưu chước nhỏ nhoi
 
Đồng Lão

 
ĐẤU CỜ XUÂN.
 
Yểm thế cờ xuân thử nháy còi
Leo hà tốt hỉn mấy quân toi
Xe càn vỗ mặt rung rung cẳng
Tịnh vén che cung lắc lắc vòi
Tướng mạnh biên thùy mưu tỏa kiếm
Binh hùng chiến trận chí vung roi
Vui tràn vó ngựa ba ngày tết
Pháo nổ om thành thực bõ nhoi.
 
tnqs0117.
hề... hề... hề...
 
Kính chào huynh ĐỒNG LÃO !
 
LỜI CHÀO !
 
Lâu rồi mến mộ danh Đồng Lão
Thực bất hư truyền thơ kiến tạo
Chữ hiểm tô lòe dưới gót chân
Vần thâm vẽ rực trên đầu mão
Chào xuân gói mộng gác câu hiền
Đón tết cành duyên treo tiếng thảo
Thịnh ý giao hòa chén rượu thơm
Tương phùng đãi lộc tăng hoài bão !
 
tnqs0117.
 
hề... hề...hề...
 
 
 
 
 
 
 

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 03.02.2008 16:44:31
0

Trích đoạn: trainhaqueso1


Trích đoạn: Đồng Lão

TẬT!

Khổ chứng nhà em tật lớn còi
Anh mà giận lẫy chỉ công toi
Hang cùng kiếm bạn đùm thơ cuỗm
Núi thẳm tìm sư bọc chữ vòi
số ghẻ khi này xơi món gậy
duyên cùi bận đó xực phần roi
Treo dùi bỏ trống lâu không hội
Gặp bác nên mừng chắc lại nhoi !.

tnqs0117.
hề... hề.... hề...
Nhà em chơi ké  chốn này kiếm tẹo vui thôi mà.Dưng mà sao bác lại thù em chứ?

@Đồng Lão:Hiền tí ti đi lão Đồng ạ,ko khéo làm em nó sợ lại trốn biệt tăm,biệt tích nữa bgio.:-)
 
Hơi đâu mà thù với hận ở đây cho nó mệt hehe..Tnqs1 than thở nên tôi bắt chước thở than tí hehe..
 
Nhăng nhít
 
Nhà nghèo biết phận ngẫm thân còi
Cố gắng chuyên cần há chịu toi
Sách truyện thường khi hay mượn cuỗm
Cao sang những thứ chẳng mơ vòi
Đưa mình đọ thử dăm đường gậy
Để xác quen dần các thế roi
Tập tễnh lăng nhăng nào đủ hội
Nên nghề với nghiệp cứ loi nhoi
 
01/02/2008
CSL
 
Hm..đọc lại thấy ý tứ chả giống ai hìhì..đúng là nhăng nhít thật.

HỘI VÕ !

Đầu giêng hội võ lộng om còi
Hám giật ngôi đầu lắm kẻ toi
Xóm nọ ông Nồi sưng méo miệng
Chòm kia cậu Ấm bẹp cong vòi
Ngày xuân thích bỡn lời dăm gậy
Dịp tết ham quần lãi mấy roi
Trống mỏi chiêng đừ khua thả sức
Trai đồng gái ruộng hóng vui nhoi.

tnas0117.

hề... hề... hề...

Đấu võ
 
Hội võ to con đọ với còi
Người xem nhác thấy bảo thôi toi
Cô này tội nghiệp than luôn miệng
Cậu nọ cười chê diễu rụt vòi
Xáp trận anh be công chọn gậy
Vào sân chú bé thủ cầm roi
Đây mình thế nhược không dùng sức
Yếu khoẻ quần nhau cả tiếng nhoi
 
02/02/2008
CSL 

2 bác Nhà Quê01 và Đông Tà có bao giờ đi coi đấu võ mà thấy chúng bán độ chưa , chuyện này có thiệt đó nha.
 
Bán Độ
 
Đấu võ sau khi dứt tiếng còi
Một thằng thắng cuộc một thằng toi
Bên kia thú thật cầu thua lẹ
Phía nọ cung khai độ bán vòi
Đối mặt gầm gừ tung nắm đấm
Hậu trường chia chát dẹp đòn roi
Người xem quá khích thua tiền tỷ
Thiệt bởi vì mưu chước nhỏ nhoi
 
Đồng Lão


ĐẤU CỜ XUÂN.

Yểm thế cờ xuân thử nháy còi
Leo hà tốt hỉn mấy quân toi
Xe càn vỗ mặt rung rung cẳng
Tịnh vén che cung lắc lắc vòi
Tướng mạnh biên thùy mưu tỏa kiếm
Binh hùng chiến trận chí vung roi
Vui tràn vó ngựa ba ngày tết
Pháo nổ om thành thực bõ nhoi.

tnqs0117.

À..cay cú quá nên thua độ nhiều là vậy :-) cũng chẳng hiểu là lỗi do ai nữa lão Đồng ạ.
 
Cờ thế
 
Dòm sơ cuộc trận trắng quân còi
Chục nước đen vờn ắt chết toi
Giục mã qua sông binh ruỗi cẳng
Bình xe tấn pháo địch co vòi
Mồi chơi một ván tung hoành kiếm
Khách thử vài bàn hãm tắc roi
Mấy trự bày cờ treo giải tết
Ngồi lâu chỉ tổ móc tiền nhoi
 
03/02/2008
CSL
 
Qua Tết gặp lại,nhân tiện chúc tất cả mọi ng trog Thư Quán đón 1 mùa xuân vui vẻ nhé.:-)

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 03.02.2008 23:03:35
0
Kính chào huynh ĐỒNG LÃO !

LỜI CHÀO !

Lâu rồi mến mộ danh Đồng Lão
Thực bất hư truyền thơ kiến tạo
Chữ hiểm tô lòe dưới gót chân
Vần thâm vẽ rực trên đầu mão
Chào xuân gói mộng gác câu hiền
Đón tết cành duyên treo tiếng thảo
Thịnh ý giao hòa chén rượu thơm
Tương phùng đãi lộc tăng hoài bão !

tnqs0117.

hề... hề...hề...

 
Cảm Tạ
 
Cảm kích lời anh thăm vấn lão
Đường thơ tự cổ không lai tạo
Tuy câu nệ với luật âm vần
Vẩn chỉnh tề như khăn áo mão
Tả sắc tân niên nghĩa thắm nồng
Cho ngày nguyên đán duyên thơm thảo
Bên nhau bút họa nối chân tình
Dẫu lúc hòa bình khi nổi bão
 
Đồng Lão
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2008 09:02:38 bởi Đồng Lão >
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

trainhaqueso1
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2005
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 04.02.2008 00:55:18
0

Trích đoạn: Đồng Lão

Kính chào huynh ĐỒNG LÃO !

LỜI CHÀO !

Lâu rồi mến mộ danh Đồng Lão
Thực bất hư truyền thơ kiến tạo
Chữ hiểm tô lòe dưới gót chân
Vần thâm vẽ rực trên đầu mão
Chào xuân gói mộng gác câu hiền
Đón tết cành duyên treo tiếng thảo
Thịnh ý giao hòa chén rượu thơm
Tương phùng đãi lộc tăng hoài bão !

tnqs0117.

hề... hề...hề...

 
Cảm Tạ
 
Cảm kích lời anh thăm vấn lão
Đường thơ tự cổ không lai tạo
Tuy câu nệ với luật âm vần
Vẩn chỉnh tề như khăn áo mão
Tả sắc tân niên nghĩa thắm nồng
Cho ngày nguyên đán tình thơm thảo
Bên nhau bút họa nối chân tình
Dẫu lúc hòa bình khi nổi bão
 
Đồng Lão
 
 


CHẲNG LÃO!

Ngọc diện thư sinh nào phải lão
Da mồi cũng bởi do con tạo
Tình khuya ủ sướng hát rung tà
Rượu sớm ôm vui cười ngả mão
Tráng cật không màng ả tía tô
Cường gân chẳng đoái nàng cam thảo
Xuân này ắt hẳn sức thêm dai
Lộng bút thơ tràn như vũ bão.

tnqs0117.

hề... hề...hề....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2008 00:58:41 bởi trainhaqueso1 >

Cá Mặn
  • Số bài : 851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 04.02.2008 01:16:59
0

Trích đoạn: Đồng Lão

Kính chào huynh ĐỒNG LÃO !

LỜI CHÀO !

Lâu rồi mến mộ danh Đồng Lão
Thực bất hư truyền thơ kiến tạo
Chữ hiểm tô lòe dưới gót chân
Vần thâm vẽ rực trên đầu mão
Chào xuân gói mộng gác câu hiền
Đón tết cành duyên treo tiếng thảo
Thịnh ý giao hòa chén rượu thơm
Tương phùng đãi lộc tăng hoài bão !

tnqs0117.

hề... hề...hề...

 
Cảm Tạ
 
Cảm kích lời anh thăm vấn lão
Đường thơ tự cổ không lai tạo
Tuy câu nệ với luật âm vần
Vẩn chỉnh tề như khăn áo mão
Tả sắc tân niên nghĩa thắm nồng
Cho ngày nguyên đán tình thơm thảo
Bên nhau bút họa nối chân tình
Dẫu lúc hòa bình khi nổi bão
 
Đồng Lão
 
 

 
Kính chào các Đại sư huynh...Chử nghỉa của Cá Mặn rất yếu nhưng vì thấy các Đại Sư huynh làm thơ hay quá nên nhào vô xin được ké tí nhe
 
Cỡi ngựa ra quân tướng trấn lão
Điều binh khiển tướng lập mưu tạo.....
Quân Tàu trấn thủ nơi biên giới
Việt Quốc ăn chơi nhờ áo mão
 
Cả đám vô tài không bản lảnh
Dân tình bất tướng thiếu bài thảo
Nhìn con cá bé.......vô tròng thí
Tiến thoái vô phương gặp gió bão
 
Cá Mặn
 
 
 
 
 

CauBe
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.05.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 04.02.2008 03:21:37
0
Kính chào huynh ĐỒNG LÃO !

LỜI CHÀO !

Lâu rồi mến mộ danh Đồng Lão
Thực bất hư truyền thơ kiến tạo
Chữ hiểm tô lòe dưới gót chân
Vần thâm vẽ rực trên đầu mão
Chào xuân gói mộng gác câu hiền
Đón tết cành duyên treo tiếng thảo
Thịnh ý giao hòa chén rượu thơm
Tương phùng đãi lộc tăng hoài bão !

tnqs0117.

hề... hề...hề...

 
Cảm Tạ
 
Cảm kích lời anh thăm vấn lão
Đường thơ tự cổ không lai tạo
Tuy câu nệ với luật âm vần
Vẩn chỉnh tề như khăn áo mão
Tả sắc tân niên nghĩa thắm nồng
Cho ngày nguyên đán tình thơm thảo
Bên nhau bút họa nối chân tình
Dẫu lúc hòa bình khi nổi bão
 
Đồng Lão
 
 

CHẲNG LÃO!

Ngọc diện thư sinh nào phải lão
Da mồi cũng bởi do con tạo
Tình khuya ủ sướng hát rung tà
Rượu sớm ôm vui cười ngả mão
Tráng cật không màng ả tía tô
Cường gân chẳng đoái nàng cam thảo
Xuân này ắt hẳn sức thêm dai
Lộng bút thơ tràn như vũ bão.

tnqs0117.

hề... hề...hề....

Kính chào các Đại sư huynh...Chử nghỉa của Cá Mặn rất yếu nhưng vì thấy các Đại Sư huynh làm thơ hay quá nên nhào vô xin được ké tí nhe

Cỡi ngựa ra quân tướng trấn lão
Điều binh khiển tướng lập mưu tạo.....
Quân Tàu trấn thủ nơi biên giới
Việt Quốc ăn chơi nhờ áo mão

Cả đám vô tài không bản lảnh
Dân tình bất tướng thiếu bài thảo
Nhìn con cá bé.......vô tròng thí
Tiến thoái vô phương gặp gió bão

Cá Mặn
 
Cém ơn Cámặn ghé chơi nà. Uống trà từ từ xem mấy ổng đấu võ...miệng nha
 
Trước ghẹo sau Chúc Đồng lão
 
Đã nhận là Đồng còn lại Lão
Chân chân giã giã do ai tạo
Vào trong đền thánh phải theo lề
Đến trước sân rồng nên đội mão
Mấy chữ xuân về ghẹo lấy vui
Vài câu Tết đến trao làm thảo
Đầu năm chúc bác phước thêm tài
Sức khỏe kiên trì dù tuyết bão

 
ThuyAnh
Feb 03 2008
Cổ Mộ Nhất Anh

CauBe
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.05.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 04.02.2008 03:50:11
0

Kính chào huynh ĐỒNG LÃO !

LỜI CHÀO !

Lâu rồi mến mộ danh Đồng Lão
Thực bất hư truyền thơ kiến tạo
Chữ hiểm tô lòe dưới gót chân
Vần thâm vẽ rực trên đầu mão
Chào xuân gói mộng gác câu hiền
Đón tết cành duyên treo tiếng thảo
Thịnh ý giao hòa chén rượu thơm
Tương phùng đãi lộc tăng hoài bão !

tnqs0117.

hề... hề...hề...

 
Cảm Tạ
 
Cảm kích lời anh thăm vấn lão
Đường thơ tự cổ không lai tạo
Tuy câu nệ với luật âm vần
Vẩn chỉnh tề như khăn áo mão
Tả sắc tân niên nghĩa thắm nồng
Cho ngày nguyên đán tình thơm thảo
Bên nhau bút họa nối chân tình
Dẫu lúc hòa bình khi nổi bão
 
Đồng Lão
 
 

CHẲNG LÃO!

Ngọc diện thư sinh nào phải lão
Da mồi cũng bởi do con tạo
Tình khuya ủ sướng hát rung tà
Rượu sớm ôm vui cười ngả mão
Tráng cật không màng ả tía tô
Cường gân chẳng đoái nàng cam thảo
Xuân này ắt hẳn sức thêm dai
Lộng bút thơ tràn như vũ bão.

tnqs0117.

hề... hề...hề....

Kính chào các Đại sư huynh...Chử nghỉa của Cá Mặn rất yếu nhưng vì thấy các Đại Sư huynh làm thơ hay quá nên nhào vô xin được ké tí nhe

Cỡi ngựa ra quân tướng trấn lão
Điều binh khiển tướng lập mưu tạo.....
Quân Tàu trấn thủ nơi biên giới
Việt Quốc ăn chơi nhờ áo mão

Cả đám vô tài không bản lảnh
Dân tình bất tướng thiếu bài thảo
Nhìn con cá bé.......vô tròng thí
Tiến thoái vô phương gặp gió bão

Cá Mặn

Cém ơn Cámặn ghé chơi nà. Uống trà từ từ xem mấy ổng đấu võ...miệng nha

Trước ghẹo sau Chúc Đồng lão
 
Đã nhận là Đồng còn lại Lão
Chân chân giã giã do ai tạo
Vào trong đền thánh phải theo lề
Đến trước sân rồng nên đội mão
Mấy chữ xuân về ghẹo lấy vui
Vài câu Tết đến trao làm thảo
Đầu năm chúc bác phước thêm tài
Sức khỏe kiên trì dù tuyết bão

 
ThuyAnh
Feb 03 2008

Họa dí Cá mặn nhen
 
Chút gió
 
Vị nước đâu màng trai với lão
Biên cương vạn thuở ông bà tạo
Giang sơn chả nhẽ để tiêu dần
Xã tắc sao đành đem bán mão
Tướng tá thêm sầu "bóng tịch dương"
Quan liêu chỉ hổ "hồn thu thảo"
Than van khóc lóc cũng theo tuồng
Chút gió gom thành cơn sóng bão

Thuy Anh
Feb 03 2008
Cổ Mộ Nhất Anh

Cá Mặn
  • Số bài : 851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 04.02.2008 13:10:23
0

Trích đoạn: CauBe

Kính chào huynh ĐỒNG LÃO !

LỜI CHÀO !

Lâu rồi mến mộ danh Đồng Lão
Thực bất hư truyền thơ kiến tạo
Chữ hiểm tô lòe dưới gót chân
Vần thâm vẽ rực trên đầu mão
Chào xuân gói mộng gác câu hiền
Đón tết cành duyên treo tiếng thảo
Thịnh ý giao hòa chén rượu thơm
Tương phùng đãi lộc tăng hoài bão !

tnqs0117.

hề... hề...hề...

 
Cảm Tạ
 
Cảm kích lời anh thăm vấn lão
Đường thơ tự cổ không lai tạo
Tuy câu nệ với luật âm vần
Vẩn chỉnh tề như khăn áo mão
Tả sắc tân niên nghĩa thắm nồng
Cho ngày nguyên đán tình thơm thảo
Bên nhau bút họa nối chân tình
Dẫu lúc hòa bình khi nổi bão
 
Đồng Lão
 
 

CHẲNG LÃO!

Ngọc diện thư sinh nào phải lão
Da mồi cũng bởi do con tạo
Tình khuya ủ sướng hát rung tà
Rượu sớm ôm vui cười ngả mão
Tráng cật không màng ả tía tô
Cường gân chẳng đoái nàng cam thảo
Xuân này ắt hẳn sức thêm dai
Lộng bút thơ tràn như vũ bão.

tnqs0117.

hề... hề...hề....

Kính chào các Đại sư huynh...Chử nghỉa của Cá Mặn rất yếu nhưng vì thấy các Đại Sư huynh làm thơ hay quá nên nhào vô xin được ké tí nhe

Cỡi ngựa ra quân tướng trấn lão
Điều binh khiển tướng lập mưu tạo.....
Quân Tàu trấn thủ nơi biên giới
Việt Quốc ăn chơi nhờ áo mão

Cả đám vô tài không bản lảnh
Dân tình bất tướng thiếu bài thảo
Nhìn con cá bé.......vô tròng thí
Tiến thoái vô phương gặp gió bão

Cá Mặn

Cém ơn Cámặn ghé chơi nà. Uống trà từ từ xem mấy ổng đấu võ...miệng nha

Trước ghẹo sau Chúc Đồng lão
 
Đã nhận là Đồng còn lại Lão
Chân chân giã giã do ai tạo
Vào trong đền thánh phải theo lề
Đến trước sân rồng nên đội mão
Mấy chữ xuân về ghẹo lấy vui
Vài câu Tết đến trao làm thảo
Đầu năm chúc bác phước thêm tài
Sức khỏe kiên trì dù tuyết bão

 
ThuyAnh
Feb 03 2008

Họa dí Cá mặn nhen
 
Chút gió
 
Vị nước đâu màng trai với lão
Biên cương vạn thuở ông bà tạo
Giang sơn chả nhẽ để tiêu dần
Xã tắc sao đành đem bán mão
Tướng tá thêm sầu "bóng tịch dương"
Quan liêu chỉ hổ "hồn thu thảo"
Than van khóc lóc cũng theo tuồng
Chút gió gom thành cơn sóng bão

Thuy Anh
Feb 03 2008

 
Thúy Anh mến
 
Dzậy Cá Mặn họa với Thúy Anh cho vui nhe....Cá Mặn đang học cách đổi vần bằng, trắc từ Thúy Anh đó....Bi giờ xạo tiếp
 
Nhân Hòa
 
Vận nước xoay vòng trai kính lão
Diên Hồng Hội Nghị cùng nhau tạo
Lòng dân nắm được tất thành trì
Quốc thể lâm nguy hà! áo mão
 
Ngọn đuốc phân ranh tợ sống thần
Cờ lao tập trận như gươm thảo........
Trong ngoài lớn bé vững lòng tin
Thế sự nhân hòa ngăn ngọn bão
 
Cá Mặn
 
 
 
 
 
 

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 04.02.2008 22:35:09
0
Kính chào huynh ĐỒNG LÃO !

LỜI CHÀO !

Lâu rồi mến mộ danh Đồng Lão
Thực bất hư truyền thơ kiến tạo
Chữ hiểm tô lòe dưới gót chân
Vần thâm vẽ rực trên đầu mão
Chào xuân gói mộng gác câu hiền
Đón tết cành duyên treo tiếng thảo
Thịnh ý giao hòa chén rượu thơm
Tương phùng đãi lộc tăng hoài bão !

tnqs0117.

hề... hề...hề...

 
Cảm Tạ
 
Cảm kích lời anh thăm vấn lão
Đường thơ tự cổ không lai tạo
Tuy câu nệ với luật âm vần
Vẩn chỉnh tề như khăn áo mão
Tả sắc tân niên nghĩa thắm nồng
Cho ngày nguyên đán duyên thơm thảo
Bên nhau bút họa nối chân tình
Dẫu lúc hòa bình khi nổi bão
 
Đồng Lão
 
 

CHẲNG LÃO!

Ngọc diện thư sinh nào phải lão
Da mồi cũng bởi do con tạo
Tình khuya ủ sướng hát rung tà
Rượu sớm ôm vui cười ngả mão
Tráng cật không màng ả tía tô
Cường gân chẳng đoái nàng cam thảo
Xuân này ắt hẳn sức thêm dai
Lộng bút thơ tràn như vũ bão.

tnqs0117.

hề... hề...hề....

Kính chào các Đại sư huynh...Chử nghỉa của Cá Mặn rất yếu nhưng vì thấy các Đại Sư huynh làm thơ hay quá nên nhào vô xin được ké tí nhe

Cỡi ngựa ra quân tướng trấn lão
Điều binh khiển tướng lập mưu tạo.....
Quân Tàu trấn thủ nơi biên giới
Việt Quốc ăn chơi nhờ áo mão

Cả đám vô tài không bản lảnh
Dân tình bất tướng thiếu bài thảo
Nhìn con cá bé.......vô tròng thí
Tiến thoái vô phương gặp gió bão

Cá Mặn

Cém ơn Cámặn ghé chơi nà. Uống trà từ từ xem mấy ổng đấu võ...miệng nha

Trước ghẹo sau Chúc Đồng lão
 
Đã nhận là Đồng còn lại Lão
Chân chân giã giã do ai tạo
Vào trong đền thánh phải theo lề
Đến trước sân rồng nên đội mão
Mấy chữ xuân về ghẹo lấy vui
Vài câu Tết đến trao làm thảo
Đầu năm chúc bác phước thêm tài
Sức khỏe kiên trì dù tuyết bão

 
ThuyAnh
Feb 03 2008

Họa dí Cá mặn nhen
 
Chút gió
 
Vị nước đâu màng trai với lão
Biên cương vạn thuở ông bà tạo
Giang sơn chả nhẽ để tiêu dần
Xã tắc sao đành đem bán mão
Tướng tá thêm sầu "bóng tịch dương"
Quan liêu chỉ hổ "hồn thu thảo"
Than van khóc lóc cũng theo tuồng
Chút gió gom thành cơn sóng bão

Thuy Anh
Feb 03 2008


Thúy Anh mến

Dzậy Cá Mặn họa với Thúy Anh cho vui nhe....Cá Mặn đang học cách đổi vần bằng, trắc từ Thúy Anh đó....Bi giờ xạo tiếp

Nhân Hòa

Vận nước xoay vòng trai kính lão
Diên Hồng Hội Nghị cùng nhau tạo
Lòng dân nắm được tất thành trì
Quốc thể lâm nguy hà! áo mão

Ngọn đuốc phân ranh tợ sống thần
Cờ lao tập trận như gươm thảo........
Trong ngoài lớn bé vững lòng tin
Thế sự nhân hòa ngăn ngọn bão

Cá Mặn

Mến họa vui cùng các bạn
 
Đâu Tại Lão
 
Đồng Lão Lão Đồng đâu tại lão
Trớ trêu ấy bởi hoàng thiên tạo
Không lo ất sửu hoặc tân mùi
Bất luận canh thìn hay kỷ mão
Hể trẻ thời vui hệt phụ từ
Còn già sẽ kính như con thảo
Đây là kiểu cách của tui chơi
Ai ức điều chi thì cứ bảo
 
Đồng Lão
 
Xin lổi bạn Nhaque01 vì Đồng Lão họa xuất vận nơi chữ "Bảo" thay vì "Bão" chơi vui mà hén !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2008 09:03:16 bởi Đồng Lão >
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 02.03.2008 06:49:08
0

 
Trước hết góp vui nà!
 
Tiếu Lão (Tiểu Lão)
 
Giởn cợt như ta kêu tiếu lão*
Trời cao đã bảo do ông tạo
Đầu trui trụi lủi há trùm khăn 
Trán trợt trơn meo nào đội mão
Kẻ trọng còn chào phải thế ngoan
Người sang lại bái là điều thảo
Nhìn giông chẳng sợ dẫu cuồng phong ** 
Gặp gió đâu sờn dù vũ bão
 
Pegasus
 
 
*(Non nớt như ta kêu tiểu lão)
Non nớt = Nhỏ xíu á hihihi
 
**(Ra đường chẳng ngại lũ cuồng ngông)
 

Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 02.03.2008 06:54:45
0

 
Kêu gọi "Bớ bè bạn!" hihihi
 
Viết mấy vần thơ muốn gửi tìm
Bao người bạn hữu đậm hồn tim
Xin đừng bỏ quán làm thinh vắng 
Mà hãy chôn phiền để lặng im
Ray rứt ngày nào còn vẹn lắng
Phân vân thuở nọ vẫn nguyên dìm
Đôi lời nhắn gọi mời quay lại
Góp sức gầy vui những nỗi niềm
 
Pegasus
 
 


Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 05.03.2008 13:48:43
0
Hm..có ai bỏ hắn đâu mà trách hả Pe,có lẽ cô cậu đag tung tăng vui chơi đâu đó rồi bỏ quán đấy chứ?Bận rồi,khi khác hoạ bài nhe.:-)

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 06.03.2008 22:32:09
0

Trích đoạn: Pegasus1001



Kêu gọi "Bớ bè bạn!" hihihi
 
Viết mấy vần thơ muốn gửi tìm
Bao người bạn hữu đậm hồn tim
Xin đừng bỏ quán làm thinh vắng 
Mà hãy chôn phiền để lặng im
Ray rứt ngày nào còn vẹn lắng
Phân vân thuở nọ vẫn nguyên dìm
Đôi lời nhắn gọi mời quay lại
Góp sức gầy vui những nỗi niềm
 
Pegasus
 
 


Ko thấy chủ nhà đâu sao gầy vui hả Pe?:-) có khi cô cậu chán nên bỏ nhà đi bụi rồi cậu ạ.
 
Hắn oải rồi
 
Tung tăng đâu đó chớ mong tìm
Chỉ tội Pe mình một trái tim
Trở bước khư khư nằm quán vắng
Quay lưng lẳng lặng giữ lòng im
Người ta nể trọng nào thinh lắng
Bằng hữu thân sơ chẳng nỡ dìm
Vậy nhé cầu cho ku ở lại
Chờ cô Cậu Bé tỏ đôi niềm
 
06/03/2008
CSL

Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 07.03.2008 05:57:35
0












Trích đoạn: Đông Tà


Trích đoạn: Pegasus1001



Kêu gọi "Bớ bè bạn!" hihihi
 
Viết mấy vần thơ muốn gửi tìm
Bao người bạn hữu đậm hồn tim
Xin đừng bỏ quán làm thinh vắng 
Mà hãy chôn phiền để lặng im
Ray rứt ngày nào còn vẹn lắng
Phân vân thuở nọ vẫn nguyên dìm
Đôi lời nhắn gọi mời quay lại
Góp sức gầy vui những nỗi niềm
 
Pegasus
 
 


Ko thấy chủ nhà đâu sao gầy vui hả Pe?:-) có khi cô cậu chán nên bỏ nhà đi bụi rồi cậu ạ.
 
Hắn oải rồi
 
Tung tăng đâu đó chớ mong tìm
Chỉ tội Pe mình một trái tim
Trở bước khư khư nằm quán vắng
Quay lưng lẳng lặng giữ lòng im
Người ta nể trọng nào thinh lắng
Bằng hữu thân sơ chẳng nỡ dìm
Vậy nhé cầu cho ku ở lại
Chờ cô Cậu Bé tỏ đôi niềm
 
06/03/2008
CSL


  Bác Đông Tà nầy tiếu lâm thiệt á nghen! Hihihi. Hắn mà đi bụi đời là PE sẽ bpr nhà theo đó à nhen!  Mai môt họa tiép bài của Bác nhé!



<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2008 05:58:39 bởi Pegasus1001 >

Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 07.03.2008 06:11:05
0

 
Vô đề
 
Một lời réo gọi quả linh thiên
Có bác Đông Tà đáp trả liền
Giống hệt Thần vừa cho trúng số
Như là tớ mới được vô tiền
Không chừng mốt nọ còn tương vận
Chắc chắn mai nầy sẽ hữu duyên
Bởi kẻ tề lương thường được phước
Trời ban phúc đức gặp em hiền
 
Pegasus

Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 08.03.2008 21:01:31
0

Trích đoạn: Đông Tà


Trích đoạn: Pegasus1001



Kêu gọi "Bớ bè bạn!" hihihi
 
Viết mấy vần thơ muốn gửi tìm
Bao người bạn hữu đậm hồn tim
Xin đừng bỏ quán làm thinh vắng 
Mà hãy chôn phiền để lặng im
Ray rứt ngày nào còn vẹn lắng
Phân vân thuở nọ vẫn nguyên dìm
Đôi lời nhắn gọi mời quay lại
Góp sức gầy vui những nỗi niềm
 
Pegasus
 
 


Ko thấy chủ nhà đâu sao gầy vui hả Pe?:-) có khi cô cậu chán nên bỏ nhà đi bụi rồi cậu ạ.
 
Hắn oải rồi
 
Tung tăng đâu đó chớ mong tìm
Chỉ tội Pe mình một trái tim
Trở bước khư khư nằm quán vắng
Quay lưng lẳng lặng giữ lòng im
Người ta nể trọng nào thinh lắng
Bằng hữu thân sơ chẳng nỡ dìm
Vậy nhé cầu cho ku ở lại
Chờ cô Cậu Bé tỏ đôi niềm
 
06/03/2008
CSL

 
 
Tội cho mình
 
Trời ơi biết ả trốn đâu tìm
Khổ lắm ông hời chỉ quả tim
Muốn nói yêu yêu, nào chịu nín
Định kêu mến mến, phải đành im
Nghèo hèn đạm bạc làm sao ngóc
Cơ cực hàn vi cứ bị dìm
Chẳng những như tôi mà cả Bác
Chúng mình bạn hữu bội chi niềm
 
Pegasus
 

Bánh tiêu
  • Số bài : 6
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.03.2008
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 11.03.2008 16:35:37
0
Xin phép được vào trang thơ của các bác để đôi lời của cô chủ quán
 
Nhắn
 
Đất rộng bao la quả khó tìm
Yêu người hãy giữ mãi trong tim
Giăng vầng mây nhớ chiều cô đọng
Trãi bóng trăng sầu tối vắng im
Vóc hạc hao gầy vì sóng nổi
Hình mai héo úa bởi hoa chìm
Tuy xa cứ ngỡ gần gang tất
Nhắn gữi cho nhau một chút niềm
11/03/2008

Bánh tiêu
  • Số bài : 6
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.03.2008
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 17.03.2008 00:35:45
0
Nụ buồn

Đong đưa dáng liễu dưới chân cầu
Một mảnh tơ tình biết gửi đâu
Lạnh lẽo người đi cùng gió sớm
Âm thầm kẻ ở với trăng thâu
Tương lai có phải sương mờ nẻo
Dĩ vãng còn chăng lá úa mầu
Núng níu tay đan còi rộn rã
Nụ buồn nép bóng ngõ chìm sâu


NH
16/03/2008


Tiển em

Đưa em một đoạn đến bên cầu
Cắt mảnh tơ tình cớ bởi đâu
Thấp thoáng mây mờ theo gió lạnh
Chập chờn nguyệt khuyết gọi đêm thâu
Môi trao vạn nụ hồng phai sắc
Mắt gữi nghìn tia trắng nhạt mầu
Vắng vẻ sân ga tàn khách đợi
Anh về vá lại vết hằn sâu


NH

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 17.03.2008 02:05:09
0

Trích đoạn: Bánh tiêu

Nụ buồn

Đong đưa dáng liễu dưới chân cầu
Một mảnh tơ tình biết gửi đâu
Lạnh lẽo người đi cùng gió sớm
Âm thầm kẻ ở với trăng thâu
Tương lai có phải sương mờ nẻo
Dĩ vãng còn chăng lá úa mầu
Núng níu tay đan còi rộn rã
Nụ buồn nép bóng ngõ chìm sâu


NH
16/03/2008


Tiển em

Đưa em một đoạn đến bên cầu
Cắt mảnh tơ tình cớ bởi đâu
Thấp thoáng mây mờ theo gió lạnh
Chập chờn nguyệt khuyết gọi đêm thâu
Môi trao vạn nụ hồng phai sắc
Mắt gữi nghìn tia trắng nhạt mầu
Vắng vẻ sân ga tàn khách đợi
Anh về vá lại vết hằn sâu


NH

Hôm nay ko được vui lò mò vào đây đọc "Nụ buồn" mà lại buồn thêm :-) ko biết BT nhiêu tuổi mà than thở ghê quá nhỉ?!
Lẽ ra nam nhi đại trượng phu gì gì đó ko nên than thân,trách phận cho nó rầu nhưg đang..buồn nên hoạ với bạn cho nó..vui nhe.:-)

Duyên buồn

Vẫn tưởng duyên may bắc nhịp cầu
Dù chưa định hướng phải về đâu
Lo rằng tuổi xế mau già sớm
Nghĩ những đêm dài suốt sáng thâu
Vác tấm chân tình đưa khắp nẻo
Mời ai thật ý vẽ thêm mầu
Bao ngày đợi mãi thân rời rã
Có lẽ vì mình chẳng hiểu sâu

17/03/2008
CSL


Bánh tiêu
  • Số bài : 6
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.03.2008
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 17.03.2008 03:19:31
0
Được bác ĐT họa thơ thật phước của bánh tiêu. Chữ 'than' dù ở tuổi nào cũng có thể cả đấy bác ạ. Rất tiếc khiến bác không được vui khi đọc bài thơ.


Tịch mịch

Dỏi mắt tìm trong ngấn lệ sầu

Hồn thơ đứt đoạn lã dòng châu
Lạnh lùng cớ nỡ ngăn tin nhạn,
Thương nhớ cam đành cách biển Ngâu
Muốn hái sao trời trao chốn đó
Tìm xem gió núi lạc nơi đâu
Đang tâm nguyệt xế xuyên mành ghẹo
Tịch mịch sương khuya phũ kín lâù

NH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2008 03:23:12 bởi Bánh tiêu >

bachvan
  • Số bài : 239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2006
  • Nơi: VN
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 17.03.2008 16:42:47
0
Tịch mịch

Dỏi mắt tìm trong ngấn lệ sầu

Hồn thơ đứt đoạn lã dòng châu
Lạnh lùng cớ nỡ ngăn tin nhạn,
Thương nhớ cam đành cách biển Ngâu
Muốn hái sao trời trao chốn đó
Tìm xem gió núi lạc nơi đâu
Đang tâm nguyệt xế xuyên mành ghẹo
Tịch mịch sương khuya phũ kín lâù

NH


bachvan xin họa cùng bt cho có "bạn"

Trăng khuya

Thương ai nỡ để lệ hoen sầu
Buốt giá tâm hồn đẫm giọt châu
Vò võ chờ mong vang tiếng nhạn
Âm thầm trông ngóng vọng mùa Ngâu
Mây che tối quá mờ nơi ấy
Gió mát buồn thay khuất ở đâu
Dưới chái trăng tàn thờ thẫn ngó
Sương khuya đã xuống lạnh bên lầu

bachvan

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 17.03.2008 18:32:55
0

Trích đoạn: bachvan

Tịch mịch

Dỏi mắt tìm trong ngấn lệ sầu

Hồn thơ đứt đoạn lã dòng châu
Lạnh lùng cớ nỡ ngăn tin nhạn,
Thương nhớ cam đành cách biển Ngâu
Muốn hái sao trời trao chốn đó
Tìm xem gió núi lạc nơi đâu
Đang tâm nguyệt xế xuyên mành ghẹo
Tịch mịch sương khuya phũ kín lâù

NH


bachvan xin họa cùng bt cho có "bạn"

Trăng khuya

Thương ai nỡ để lệ hoen sầu
Buốt giá tâm hồn đẫm giọt châu
Vò võ chờ mong vang tiếng nhạn
Âm thầm trông ngóng vọng mùa Ngâu
Mây che tối quá mờ nơi ấy
Gió mát buồn thay khuất ở đâu
Dưới chái trăng tàn thờ thẫn ngó
Sương khuya đã xuống lạnh bên lầu

bachvan


Chào Bạch Vân nhe.:-)
BT rõ khéo trêu tôi hìi..khen mỗi 1câu ngắn củn là tôi fai vò đầu,bứt tai hoạ bài của bạn rồi,tội quá đi.
 
Nhắn gửi
 
Quan san cách trở nối thêm sầu
Khắc ý ghi tình chạm nét châu
Gửi trọn ưu phiền nương cánh nhạn
Mong tròn ước nguyện thắm hoa ngâu
Này mây lạc lõng trôi phương đó
Hỡi gió mơ màng lướt những đâu
Nếu có về đây xin chớ ghẹo
Đừng che bóng nguyệt bản Mường lầu
 
17/03/2008
CSL

Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 21.03.2008 05:40:17
0
Hoài vương
 
Hỏi ai sao nỡ lại gieo sầu?
Gởi án thơ buồn khuấy động châu
Ray rứt linh hồn như gió lộng
Dạt dào thể xác tợ mưa ngâu
Niềm yêu thuở ấy còn nguyên đó
Kỷ niệm hôm nào đã mất đâu
Tâm tưởng hoài vương trong cõi nhớ
Nghìn năm dáng nọ cuối ven lầu
 
Pegasus

Bánh tiêu
  • Số bài : 6
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.03.2008
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 01.04.2008 00:15:18
0
Tịch mịch

Dỏi mắt tìm trong ngấn lệ sầu

Hồn thơ đứt đoạn lã dòng châu

Lạnh lùng cớ nỡ ngăn tin nhạn,

Thương nhớ cam đành cách biển Ngâu

Muốn hái sao trời trao chốn đó

Tìm xem gió núi lạc nơi đâu

Đang tâm nguyệt xế xuyên mành ghẹo

Tịch mịch sương khuya phũ kín lâù

NH


bachvan xin họa cùng bt cho có "bạn"

Trăng khuya

Thương ai nỡ để lệ hoen sầu
Buốt giá tâm hồn đẫm giọt châu
Vò võ chờ mong vang tiếng nhạn
Âm thầm trông ngóng vọng mùa Ngâu
Mây che tối quá mờ nơi ấy
Gió mát buồn thay khuất ở đâu
Dưới chái trăng tàn thờ thẫn ngó
Sương khuya đã xuống lạnh bên lầu

bachvan


 
Nhắn gửi
 
Quan san cách trở nối thêm sầu
Khắc ý ghi tình chạm nét châu
Gửi trọn ưu phiền nương cánh nhạn
Mong tròn ước nguyện thắm hoa ngâu
Này mây lạc lõng trôi phương đó
Hỡi gió mơ màng lướt những đâu
Nếu có về đây xin chớ ghẹo
Đừng che bóng nguyệt bản Mường lầu
 
17/03/2008
CSL

Hoài vương
 
Hỏi ai sao nỡ lại gieo sầu?
Gởi án thơ buồn khuấy động châu
Ray rứt linh hồn như gió lộng
Dạt dào thể xác tợ mưa ngâu
Niềm yêu thuở ấy còn nguyên đó
Kỷ niệm hôm nào đã mất đâu
Tâm tưởng hoài vương trong cõi nhớ
Nghìn năm dáng nọ cuối ven lầu
 
Pegasus

Mỗi bài mỗi vẻ, thật hay. Xin đa tạ.
 
Giọt sầu 
 
Chớ biết vì ai đọng giọt sầu
Ta về Tượng Quận nhớ Phong Châu
Trăng buồn lặng lẽ vương cành liễu
Lệ rỏ âm thầm điểm đoá ngâu
Một thoáng ân tình trao chốn đấy
Đôi lần nhắn gửi hỏi người đâu
Xa xôi có tưởng ngày xưa cũ
Cùng ngắm hoàng hôn phủ mái lầu

 
NH
 
 
 

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 22 trang, bài viết từ 601 đến 630 trên tổng số 646 bài trong đề mục