Đường Luật: ThuyAnh
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 44 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 646 bài trong đề mục
Pegasus1001 15.09.2007 07:25:49 (permalink)
0

 
Nhắn tin bạn …

Ghé ngang thăm lại cánh hoa hồng
Giờ đã đâu rồi chắc trổ bông
Thuở ấy đôi ta thường sới bón
Hôm xưa hai đứa vẫn vun trồng
Vuốt ve nũng nịu ngày mong đợi
Âu yếm ân cần tối ngóng trông
Lâu lắm chờ tin nay cách biệt
Hỏi người có nhớ bạn tình không?

Pegasus

 
 

Đông Tà 21.09.2007 18:21:49 (permalink)
0
Pe à,như là cô cậu đang bận rộn với cô cậu nào đó mà có khi hắn núp ngoài nhà ko dám vào vì..nợ 10 mấy bài chưa làm xong.:-) Ai biểu mở "quán" rồi bgio ng ta vào mua ráng chịu vậy hehe..cô cậu đành bỏ của chạy lấy ng Pe ạ.
 
Lỡ..
 
Mỗi độ thu sang nhuộm nắng hồng
Hiên nhà cúc hé trổ vài bông
Xinh tươi cũng bởi người chăm bón
Đẹp vẻ là do kẻ khéo trồng
Ví chút duyên may lòng gắng đợi
Vì rằng phận rủi dạ hoài trông
Gần sao chẳng nắm nay biền biệt
Vận lỡ qua rồi đáng trách không?
 
21/09/2007
CSL
 
Minh Đông 21.09.2007 23:29:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Đông Tà
 
Nhắn tin bạn …

Ghé ngang thăm lại cánh hoa hồng
Giờ đã đâu rồi chắc trổ bông
Thuở ấy đôi ta thường sới bón
Hôm xưa hai đứa vẫn vun trồng
Vuốt ve nũng nịu ngày mong đợi
Âu yếm ân cần tối ngóng trông
Lâu lắm chờ tin nay cách biệt
Hỏi người có nhớ bạn tình không?

Pegasus

 
 
 

Pe à,như là cô cậu đang bận rộn với cô cậu nào đó mà có khi hắn núp ngoài nhà ko dám vào vì..nợ 10 mấy bài chưa làm xong.:-) Ai biểu mở "quán" rồi bgio ng ta vào mua ráng chịu vậy hehe..cô cậu đành bỏ của chạy lấy ng Pe ạ.
 
Lỡ..
 
Mỗi độ thu sang nhuộm nắng hồng
Hiên nhà cúc hé trổ vài bông
Xinh tươi cũng bởi người chăm bón
Đẹp vẻ là do kẻ khéo trồng
Ví chút duyên may lòng gắng đợi
Vì rằng phận rủi dạ hoài trông
Gần sao chẳng nắm nay biền biệt
Vận lỡ qua rồi đáng trách không?
 
21/09/2007
CSL
 

 
Lâu quá mới thấy người về mở khu vườn bé nhỏ này !!!!CẬu Bé thì biền biệt bận gì chẳng thấy !!!
 
Ghé Thăm
 
Vắng vẻ vườn xưa biệt dáng hồng
Mây buồn lá rụng hỏi còn bông
Lơ thơ mấy nụ đạng chờ tưới
Lác đác đôi nơi vẫn chẳng trồng
Hạ vãng hiên buồn cành phượng rũ
Thu lai chủ vắng bạn tình trông
Vào ra đối họa bao ngày nhớ
Gió thoảng qua rèm lạnh khoảng không
 
Minh Đông
 

Pegasus1001 23.09.2007 07:02:31 (permalink)
0
Úi da ui! Chết tui mất!
Pegasus1001 23.09.2007 07:11:26 (permalink)
0
Kính mời các bác Đông Tà, TMH, Đuyên Hồng, Minh Đông, Cô Cậu Bé, Đông Hòa, Sumo và tất cả các bạn mờ Pe quên tên mất gòi hihihi cùng vui nâng chén rượu nầy há, :D
 
Đêm say
 
Tớ bạn đêm nầy hãy ngấm say
Còn bao chén nữa rót cho đầy
Gà tươi bốc tỏa mùi thơm phức
Vịt béo phơi bày vị ngất ngây
Thịt chín mong đừng xoay động đậy
Mồi ngon nhớ chớ quậy loay quay
Mời nhau nâng cốc tình bằng hữu
Mấy thuở một ngày uống xỉn đây
 
Pegasus
Minh Đông 23.09.2007 23:24:57 (permalink)
0

Trích đoạn: Pegasus1001

Kính mời các bác Đông Tà, TMH, Đuyên Hồng, Minh Đông, Cô Cậu Bé, Đông Hòa, Sumo và tất cả các bạn mờ Pe quên tên mất gòi hihihi cùng vui nâng chén rượu nầy há, :D
 
Đêm say
 
Tớ bạn đêm nầy hãy ngấm say
Còn bao chén nữa rót cho đầy
Gà tươi bốc tỏa mùi thơm phức
Vịt béo phơi bày vị ngất ngây
Thịt chín mong đừng xoay động đậy
Mồi ngon nhớ chớ quậy loay quay
Mời nhau nâng cốc tình bằng hữu
Mấy thuở một ngày uống xỉn đây
 
Pegasus


Nâng Chén
Mời nhau cạn chén uống cho say
Bốn bể tình vui cứ đổ đầy
Mấy thuở chia men đời bớt nhạt
Đôi  lần sớt nghĩa vận còn ngây
Bê thui cứ nhấm mình cùng tới
Đế đậm còn xoay ta chẳng quay
Rót mãi cùng nâng không đợi sáng
Này người này bạn hãy vào đây
 
Minh Đông
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2007 18:02:02 bởi Minh Đông >
Đông Tà 24.09.2007 22:51:34 (permalink)
0
Minh Đông bgio nhanh quá nhỉ.:-)
 
 
Vậy đủ rồi
 
Trong đời mấy lúc thật lòng say
Cảm kích vì nhau nghĩa thấm đầy
Vắng bạn chơi cờ quân quẳng phức
Thêm người uống rượu dạ vờ ngây
Rằng ta hẹp lượng luôn che đậy
Mặc kẻ nhiều lời nhiễu sự quay
Kết bái giao tình mong hạn hữu
Tri âm được một đủ rồi đây 
 
24/09/2007
CSL
Đông Tà 24.09.2007 23:04:02 (permalink)
0
Gửi Pe.
 
Cậu bé bây giờ
 
Bây giờ có lẽ hắn đang say
Một cậu hay cô cũng..bé đây :-)
Vận luật câu thơ đành gác lại
Niêm vần xướng họa chỉ qua ngày
Vui chơi chữ nghĩa khi rảnh tí
"Chuyện lớn" trong đời phải..túm ngay
Chứ mãi lang thang như bọn tớ
Là ê sắc ế khổ chưa này
 
24/09/07
CSL
 
Đoán thôi Pe ạ.:-)
Pegasus1001 25.09.2007 02:35:41 (permalink)
0

Trích đoạn: Đông Tà

Gửi Pe.
 
Cậu bé bây giờ
 
Bây giờ có lẽ hắn đang say
Một cậu hay cô cũng..bé đây :-)
Vận luật câu thơ đành gác lại
Niêm vần xướng họa chỉ qua ngày
Vui chơi chữ nghĩa khi rảnh tí
"Chuyện lớn" trong đời phải..túm ngay
Chứ mãi lang thang như bọn tớ
Là ê sắc ế khổ chưa này
 
24/09/07
CSL
 
Đoán thôi Pe ạ.:-)



Cũng nghĩ vậy!
 
 
Ê sắc ai chê ế chốn này
Trò chơi cút bắt thực hư ngay?
Người ta mếu máo sau mành tối
Chúng tớ nhe cười trước bóng ngày
Xướng thảo văn thơ so đó đó
Hòa đàm vận thể sánh đây đây
Làm sao đọ được tài cô Bé
Có lẽ mê chàng cổ giả say...
 
Pegasus
 
Bác Đông Tà oai bộ đã gặp Cậu Bé hả?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2007 02:37:42 bởi Pegasus1001 >
Đông Tà 25.09.2007 13:40:40 (permalink)
0

Trích đoạn: Pegasus1001
Cũng nghĩ vậy!
 
 
Ê sắc ai chê ế chốn này
Trò chơi cút bắt thực hư ngay?
Người ta mếu máo sau mành tối
Chúng tớ nhe cười trước bóng ngày
Xướng thảo văn thơ so đó đó
Hòa đàm vận thể sánh đây đây
Làm sao đọ được tài cô Bé
Có lẽ mê chàng cổ giả say...
 
Pegasus
 
Bác Đông Tà oai bộ đã gặp Cậu Bé hả?

À..ờ..:-) đọc đi rồi hiểu sao cũg được nhe.
 
Trả lời Pe
 
Suy rằng một cậu hoặc cô này
Tính nóng nhưng mà cũng thẳng ngay
Sáng dạ hơi..khờ nơi ảo tối
Ngây thơ có vẻ nhí nhiều ngày
Năm nay thiết nghĩ ngoan rồi đó
Tuổi mới xem chừng khá tí đây
Lọ mọ vào đời thôi nói..Bé
Yêu đương chả hiểu gặp ai say
 
25/09/07
CSL
 
Đến fien tôi bỏ chạy Pe ạ.:-)
Đuyên Hồng 25.09.2007 19:38:58 (permalink)
0

Đêm say

Tớ bạn đêm nầy hãy ngấm say
Còn bao chén nữa rót cho đầy
Gà tươi bốc tỏa mùi thơm phức
Vịt béo phơi bày vị ngất ngây
Thịt chín mong đừng xoay động đậy
Mồi ngon nhớ chớ quậy loay quay
Mời nhau nâng cốc tình bằng hữu
Mấy thuở một ngày uống xỉn đây

Pegasus



Nâng Chén
Mời nhau cạn chén uống cho say
Bốn bể tình vui cứ đổ đầy
Mấy thuở chia men đời bớt nhạt
Đôi lần sớt nghĩa vận còn ngây
Bê thui cứ nhấm mình cùng tới
Đế đậm còn xoay ta chẳng quay
Rót mãi cùng nâng không đợi sáng
Này người này bạn hãy vào đây

Minh Đông


GHÉ SANG
Rằng say cứ mặc thỏa cơn say
Nậm nhỏ vơi đi có hũ đầy
Môi ngọt chưa khô môi lại ướt
Món ngon vừa béo cũng vừa ngây
Bao đêm đã cuộc chai Minh Mạng
Mấy bữa chán mồm món thịt quay
Tương ngộ tương duyên ai đấy nhỉ
Thèm mồi nhớ bạn ghé sang đây

Pegasus1001 26.09.2007 03:50:03 (permalink)
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng


Đêm say

Tớ bạn đêm nầy hãy ngấm say
Còn bao chén nữa rót cho đầy
Gà tươi bốc tỏa mùi thơm phức
Vịt béo phơi bày vị ngất ngây
Thịt chín mong đừng xoay động đậy
Mồi ngon nhớ chớ quậy loay quay
Mời nhau nâng cốc tình bằng hữu
Mấy thuở một ngày uống xỉn đây

Pegasus



Nâng Chén
Mời nhau cạn chén uống cho say
Bốn bể tình vui cứ đổ đầy
Mấy thuở chia men đời bớt nhạt
Đôi lần sớt nghĩa vận còn ngây
Bê thui cứ nhấm mình cùng tới
Đế đậm còn xoay ta chẳng quay
Rót mãi cùng nâng không đợi sáng
Này người này bạn hãy vào đây

Minh Đông


GHÉ SANG
Rằng say cứ mặc thỏa cơn say
Nậm nhỏ vơi đi có hũ đầy
Môi ngọt chưa khô môi lại ướt
Món ngon vừa béo cũng vừa ngây
Bao đêm đã cuộc chai Minh Mạng
Mấy bữa chán mồm món thịt quay
Tương ngộ tương duyên ai đấy nhỉ
Thèm mồi nhớ bạn ghé sang đây





Say xỉn tình thơ
 
Bằng hữu tương giao nhậu để say
Thi hào tao ngộ rượu vô đầy
Bao ngày thỏa mãn tình lai láng
Mấy tháng nguôi khuây mộng ngất ngây
Nhấc hũ châm tràn chao chổng lật
Nâng ly nốc cạn đảo cuồng quay
Hữu duyên thiên lý dù xa mấy
Muôn thuở Tao Đàn bạn vẫn đây!?
 
Pegasus
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2007 12:52:50 bởi Pegasus1001 >
CauBe 28.09.2007 20:12:49 (permalink)
0
Nhắn tin bạn …

Ghé ngang thăm lại cánh hoa hồng
Giờ đã đâu rồi chắc trổ bông
Thuở ấy đôi ta thường sới bón
Hôm xưa hai đứa vẫn vun trồng
Vuốt ve nũng nịu ngày mong đợi
Âu yếm ân cần tối ngóng trông
Lâu lắm chờ tin nay cách biệt
Hỏi người có nhớ bạn tình không?

Pegasus

 
 
 

Pe à,như là cô cậu đang bận rộn với cô cậu nào đó mà có khi hắn núp ngoài nhà ko dám vào vì..nợ 10 mấy bài chưa làm xong.:-) Ai biểu mở "quán" rồi bgio ng ta vào mua ráng chịu vậy hehe..cô cậu đành bỏ của chạy lấy ng Pe ạ.
 
Lỡ..
 
Mỗi độ thu sang nhuộm nắng hồng
Hiên nhà cúc hé trổ vài bông
Xinh tươi cũng bởi người chăm bón
Đẹp vẻ là do kẻ khéo trồng
Ví chút duyên may lòng gắng đợi
Vì rằng phận rủi dạ hoài trông
Gần sao chẳng nắm nay biền biệt
Vận lỡ qua rồi đáng trách không?
 
21/09/2007
CSL

Lâu quá mới thấy người về mở khu vườn bé nhỏ này !!!!CẬu Bé thì biền biệt bận gì chẳng thấy !!!

Ghé Thăm
 
Vắng vẻ vườn xưa biệt dáng hồng
Mây buồn lá rụng hỏi còn bông
Lơ thơ mấy nụ đạng chờ tưới
Lác đác đôi nơi vẫn chẳng trồng
Hạ vãng hiên buồn cành phượng rũ
Thu lai chủ vắng bạn tình trông
Vào ra đối họa bao ngày nhớ
Gió thoảng qua rèm lạnh khoảng không
 
Minh Đông
 
 
 
Vẫn vậy...
 
Vạt nắng hôm nao sắc vẫn hồng
Vườn xuân chửa nở lấy lần bông
Thu đi mãi ước người vun xén
Xuân đến hằng mong kẽ đấp trồng
Má phấn xanh xao tình liễu rũ
Môi son nhoà nhạt dáng buồn trông
Vần thơ ấp ủ chiều thương nhớ
Gởi gió mang vào cõi trống không

ThuyAnh
Sep 28 2007
Pegasus1001 30.09.2007 04:50:54 (permalink)
0

Trích đoạn: CauBe

Nhắn tin bạn …

Ghé ngang thăm lại cánh hoa hồng
Giờ đã đâu rồi chắc trổ bông
Thuở ấy đôi ta thường sới bón
Hôm xưa hai đứa vẫn vun trồng
Vuốt ve nũng nịu ngày mong đợi
Âu yếm ân cần tối ngóng trông
Lâu lắm chờ tin nay cách biệt
Hỏi người có nhớ bạn tình không?

Pegasus

 
 
 

Pe à,như là cô cậu đang bận rộn với cô cậu nào đó mà có khi hắn núp ngoài nhà ko dám vào vì..nợ 10 mấy bài chưa làm xong.:-) Ai biểu mở "quán" rồi bgio ng ta vào mua ráng chịu vậy hehe..cô cậu đành bỏ của chạy lấy ng Pe ạ.
 
Lỡ..
 
Mỗi độ thu sang nhuộm nắng hồng
Hiên nhà cúc hé trổ vài bông
Xinh tươi cũng bởi người chăm bón
Đẹp vẻ là do kẻ khéo trồng
Ví chút duyên may lòng gắng đợi
Vì rằng phận rủi dạ hoài trông
Gần sao chẳng nắm nay biền biệt
Vận lỡ qua rồi đáng trách không?
 
21/09/2007
CSL

Lâu quá mới thấy người về mở khu vườn bé nhỏ này !!!!CẬu Bé thì biền biệt bận gì chẳng thấy !!!

Ghé Thăm
 
Vắng vẻ vườn xưa biệt dáng hồng
Mây buồn lá rụng hỏi còn bông
Lơ thơ mấy nụ đạng chờ tưới
Lác đác đôi nơi vẫn chẳng trồng
Hạ vãng hiên buồn cành phượng rũ
Thu lai chủ vắng bạn tình trông
Vào ra đối họa bao ngày nhớ
Gió thoảng qua rèm lạnh khoảng không
 
Minh Đông
 
 

Vẫn vậy...
 
Vạt nắng hôm nao sắc vẫn hồng
Vườn xuân chửa nở lấy lần bông
Thu đi mãi ước người vun xén
Xuân đến hằng mong kẽ đấp trồng
Má phấn xanh xao tình liễu rũ
Môi son nhoà nhạt dáng buồn trông
Vần thơ ấp ủ chiều thương nhớ
Gởi gió mang vào cõi trống không

ThuyAnh
Sep 28 2007

 

 
Sẵn lòng…
 

Kìa xa gió hỡi cõi vô không
Cội nhỏ đừng mang kẻ khác trông
Cây thiếu thôi nhờ tôi xén bón
Vườn thưa cứ mượn họ vun trồng
Chờ khi hé nhụy hòa hương phấn
Đợi lúc khoe đài đượm sắc bông
Nhớ trả tiền công người cấy sóc
Tình Xuân chiêm ngưỡng tuổi hoa hồng
 
Pegasus
 

 
CauBe 01.10.2007 15:35:03 (permalink)
0
Gữi chú Tạm dí Pe nà
 
Đổ thừa
 
Nói xấu sau lưng chẳng tốt này
Người nào trốn biệt khỏi nơi đây
Anh thì mải miết nhâm nhi tối
Chú lại mê man nhậu nhẹt ngày
Cỏ mọc lan tràn che ngõ ấy
Hoa rơi rải rác lấp hiên nầy
Suy suy đoán đoán càng thêm ghét
Chớ đổ cho rằng ế mới say
 

ThuyAnh
 Oct 01 2007
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 44 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 646 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9