Đường Luật: ThuyAnh
Trích đoạn: CauBe
HỎI NGƯỜI QUEN XƯA
Lớp lớp đầy sân xác pháo hồng
Bên thềm khóm Cúc đã tàn bông
Trơ vơ đám Cải chưa vừa hái
Lỗ mỗ giàn Dưa mới kịp trồng
Cứ ngỡ đường xưa còn nhớ đợi
Đâu ngờ lối cũ chẳng thèm trông
Nhà em đã vắng càng thêm vắng
Mẹ yếu cha đau có mủi lòng.
Hàn Băng Lệ
...Thấy chùm thơ ý lạ,tứ lạ nên vào họa,mong được ủng hộ.
...Câu cuối có thể:
"Mẹ yếu cha già có ổn không"
cho khớp phần họa,nhưng...
Nè có Pe ủng hộ nà, nhớ vào chơi thường cho vui nghen!
Thx TTGN
Đáp lời người xưa
Mẹ ốm cha đau thấy sót lòng (không?)
Đêm chờ tối ngóng cả ngày trông
Khu vườn trước ngỏ không người sới
Khoảnh đất sau sân chẳng kẻ trồng
Rải rác cây hoang, tàn, hiếm trái
Lưa thưa cỏ dại, úa, khan bông
Thềm xưa vẫn thế chờ mong đợi
Ai nỡ lòng vui đốt pháo hồng!?
Pegasus
Phận gái
Thắp sáng đêm nay ngọn đuốc hồng
Soi vườn đơn lẻ một nhành bông
Sao cài lóng lánh xinh làn mộng
Nguyệt điểm lung linh rõ nét trồng
Gió dập nào sờn câu chín đợi
Mưa vùi mấy nãn chữ mười trông
Đục trong phận gái chìu thiên ý
Xuất giá tùng phu dễ thẹn lòng
ThuyAnh
Oct 02 2007
Mừng sis TTGN ghé chơi. Cứ tự nhiên nha.
Ừ,fai siêng đón khách vậy mới được cô cậu ạ chứ bỏ nhà đi chơi mãi ko ngoan tẹo nào cả hehe.. Chào bà chị TTNG nhé.Lâu quá moi gặp lại bà chị.:-) Khéo Chiều nay nắng chuyển sắc tươi hồng Giậu cúc sau nhà có trổ bông Mỗi lượt vào thu mong ngắt hái Bao giờ có dịp thỏa công trồng Mùa đi vội vã mùa không đợi Vận đến nhì nhằng vận mãi trông Cỏ lấp hoa hờn trên lối vắng Do người chửa khéo chớ sờn lòng 02/10/2007 CSL
Trích đoạn: CauBe
Gữi chú Tạm dí Pe nà
Đổ thừa
Nói xấu sau lưng chẳng tốt này
Người nào trốn biệt khỏi nơi đây
Anh thì mải miết nhâm nhi tối
Chú lại mê man nhậu nhẹt ngày
Cỏ mọc lan tràn che ngõ ấy
Hoa rơi rải rác lấp hiên nầy
Suy suy đoán đoán càng thêm ghét
Chớ đổ cho rằng ế mới say
ThuyAnh
Oct 01 2007
Mỗi một lão say Tui nè cậu ạ - ủa..cô này!.. Nói nhỏ nghe rồi chạy tiếp đây Tuổi nhớn nhìn giờ mong chóng tối Thân già đợi nhậu ngóng từng ngày Còn người khá trẻ như..Pe ấy Hắn cũng non tay giống..”Bé” nầy Bởi thế rằng..thì..à đáng ghét Xem ra chỉ mỗi một tên say 02/10/07 CSL Fai ko cô cậu?Đúng ko Pe?:-)
Trích đoạn: Đông Tà
Trích đoạn: CauBe
HỎI NGƯỜI QUEN XƯA
Lớp lớp đầy sân xác pháo hồng
Bên thềm khóm Cúc đã tàn bông
Trơ vơ đám Cải chưa vừa hái
Lỗ mỗ giàn Dưa mới kịp trồng
Cứ ngỡ đường xưa còn nhớ đợi
Đâu ngờ lối cũ chẳng thèm trông
Nhà em đã vắng càng thêm vắng
Mẹ yếu cha đau có mủi lòng.
Hàn Băng Lệ
...Thấy chùm thơ ý lạ,tứ lạ nên vào họa,mong được ủng hộ.
...Câu cuối có thể:
"Mẹ yếu cha già có ổn không"
cho khớp phần họa,nhưng...
Nè có Pe ủng hộ nà, nhớ vào chơi thường cho vui nghen!
Thx TTGN
Đáp lời người xưa
Mẹ ốm cha đau thấy sót lòng (không?)
Đêm chờ tối ngóng cả ngày trông
Khu vườn trước ngỏ không người sới
Khoảnh đất sau sân chẳng kẻ trồng
Rải rác cây hoang, tàn, hiếm trái
Lưa thưa cỏ dại, úa, khan bông
Thềm xưa vẫn thế chờ mong đợi
Ai nỡ lòng vui đốt pháo hồng!?
Pegasus
Phận gái
Thắp sáng đêm nay ngọn đuốc hồng
Soi vườn đơn lẻ một nhành bông
Sao cài lóng lánh xinh làn mộng
Nguyệt điểm lung linh rõ nét trồng
Gió dập nào sờn câu chín đợi
Mưa vùi mấy nãn chữ mười trông
Đục trong phận gái chìu thiên ý
Xuất giá tùng phu dễ thẹn lòng
ThuyAnh
Oct 02 2007
Mừng sis TTGN ghé chơi. Cứ tự nhiên nha.
Ừ,fai siêng đón khách vậy mới được cô cậu ạ chứ bỏ nhà đi chơi mãi ko ngoan tẹo nào cả hehe..
Chào bà chị TTNG nhé.Lâu quá moi gặp lại bà chị.:-)
Khéo
Chiều nay nắng chuyển sắc tươi hồng
Giậu cúc sau nhà có trổ bông
Mỗi lượt vào thu mong ngắt hái
Bao giờ có dịp thỏa công trồng
Mùa đi vội vã mùa không đợi
Vận đến nhì nhằng vận mãi trông
Cỏ lấp hoa hờn trên lối vắng
Do người chửa khéo chớ sờn lòng
02/10/2007
CSL
Phục Linh kính chào chủ vườn và các thi hữu, Trên đường dạo cảnh, thấy vườn xinh đẹp xin có bài họa tặng, mong chủ nhân và quý thi hữu không chê trách. Thu cảm thán Thấp thoáng bên hiên má ửng hồng Thu về nhạt nắng buồn chăng bông Đâu rồi năm tháng vàng son phủ Còn lại mưa thâu cợt kẻ trồng Xác bướm vài ngoe sầu tuế nguyệt Thân ong mấy mạng thảm người trông Ngẫm câu xuân tái nao nao dạ Nhìn cảnh đông lai xót xót lòng! Phục Linh
Trích đoạn: Đông Tà
Trích đoạn: CauBe
HỎI NGƯỜI QUEN XƯA
Lớp lớp đầy sân xác pháo hồng
Bên thềm khóm Cúc đã tàn bông
Trơ vơ đám Cải chưa vừa hái
Lỗ mỗ giàn Dưa mới kịp trồng
Cứ ngỡ đường xưa còn nhớ đợi
Đâu ngờ lối cũ chẳng thèm trông
Nhà em đã vắng càng thêm vắng
Mẹ yếu cha đau có mủi lòng.
Hàn Băng Lệ
...Thấy chùm thơ ý lạ,tứ lạ nên vào họa,mong được ủng hộ.
...Câu cuối có thể:
"Mẹ yếu cha già có ổn không"
cho khớp phần họa,nhưng...
Nè có Pe ủng hộ nà, nhớ vào chơi thường cho vui nghen!
Thx TTGN
Đáp lời người xưa
Mẹ ốm cha đau thấy sót lòng (không?)
Đêm chờ tối ngóng cả ngày trông
Khu vườn trước ngỏ không người sới
Khoảnh đất sau sân chẳng kẻ trồng
Rải rác cây hoang, tàn, hiếm trái
Lưa thưa cỏ dại, úa, khan bông
Thềm xưa vẫn thế chờ mong đợi
Ai nỡ lòng vui đốt pháo hồng!?
Pegasus
Phận gái
Thắp sáng đêm nay ngọn đuốc hồng
Soi vườn đơn lẻ một nhành bông
Sao cài lóng lánh xinh làn mộng
Nguyệt điểm lung linh rõ nét trồng
Gió dập nào sờn câu chín đợi
Mưa vùi mấy nãn chữ mười trông
Đục trong phận gái chìu thiên ý
Xuất giá tùng phu dễ thẹn lòng
ThuyAnh
Oct 02 2007
Mừng sis TTGN ghé chơi. Cứ tự nhiên nha.
Ừ,fai siêng đón khách vậy mới được cô cậu ạ chứ bỏ nhà đi chơi mãi ko ngoan tẹo nào cả hehe..
Chào bà chị TTNG nhé.Lâu quá moi gặp lại bà chị.:-)
Khéo
Chiều nay nắng chuyển sắc tươi hồng
Giậu cúc sau nhà có trổ bông
Mỗi lượt vào thu mong ngắt hái
Bao giờ có dịp thỏa công trồng
Mùa đi vội vã mùa không đợi
Vận đến nhì nhằng vận mãi trông
Cỏ lấp hoa hờn trên lối vắng
Do người chửa khéo chớ sờn lòng
02/10/2007
CSL
Phục Linh kính chào chủ vườn và các thi hữu, Trên đường dạo cảnh, thấy vườn xinh đẹp xin có bài họa tặng, mong chủ nhân và quý thi hữu không chê trách. Thu cảm thán Thấp thoáng bên hiên má ửng hồng Thu về nhạt nắng buồn chăng bông Đâu rồi năm tháng vàng son phủ Còn lại mưa thâu cợt kẻ trồng Xác bướm vài ngoe sầu tuế nguyệt Thân ong mấy mạng thảm người trông Ngẫm câu xuân tái nao nao dạ Nhìn cảnh đông lai xót xót lòng! Phục Linh Chào cả nhà,
M Đ vì ít thời gian nên đến rồi đi không mấy thường xuyên...hôm nay vào đây thấy mình lùi xa quá...mong thông cảm họa vui chút nha !!!
Thu Sầu Trải nhẹ hơi thu sắc nhạt hồng Vàng theo khóm cúc rộn lòng bông Chim buồn rũ cánh thôi lời vãn Lá rụng trơ cành lạ cảnh trồng Gió vẫn đong đưa cơn gió xoáy Người còn ngóng đợi vận người trông Thương thay lối nhỏ không còn lối Hãy đợi mùa sang sáng mộng lòng Minh Đông
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2007 03:48:54 bởi Minh Đông >
Trích đoạn: Đông Tà
Trích đoạn: CauBe
Gữi chú Tạm dí Pe nà
Đổ thừa
Nói xấu sau lưng chẳng tốt này
Người nào trốn biệt khỏi nơi đây
Anh thì mải miết nhâm nhi tối
Chú lại mê man nhậu nhẹt ngày
Cỏ mọc lan tràn che ngõ ấy
Hoa rơi rải rác lấp hiên nầy
Suy suy đoán đoán càng thêm ghét
Chớ đổ cho rằng ế mới say
ThuyAnh
Oct 01 2007
Mỗi một lão say
Tui nè cậu ạ - ủa..cô này!..
Nói nhỏ nghe rồi chạy tiếp đây
Tuổi nhớn nhìn giờ mong chóng tối
Thân già đợi nhậu ngóng từng ngày
Còn người khá trẻ như..Pe ấy
Hắn cũng non tay giống..”Bé” nầy
Bởi thế rằng..thì..à đáng ghét
Xem ra chỉ mỗi một tên say
02/10/07
CSL
Fai ko cô cậu?Đúng ko Pe?:-)
Chia Say Ghé lại lai rai quán nhỏ này Đi hoài lắm lúc nhớ nơi đây Vào thăm vội vã trong giây lát Giã biệt bôn ba cả tháng ngày Nhớ bạn, vì đời vui chuyện thế Thương thơ, bỡi việc khổ thân này Mời nhau rượu ấm chia lòng khó Hãy uống đi nha dẫu thấm say Minh Đông
HỎI NGƯỜI QUEN XƯA Lớp lớp đầy sân xác pháo hồng Bên thềm khóm Cúc đã tàn bông Trơ vơ đám Cải chưa vừa hái Lỗ mỗ giàn Dưa mới kịp trồng Cứ ngỡ đường xưa còn nhớ đợi Đâu ngờ lối cũ chẳng thèm trông Nhà em đã vắng càng thêm vắng Mẹ yếu cha đau có mủi lòng. Hàn Băng Lệ ...Thấy chùm thơ ý lạ,tứ lạ nên vào họa,mong được ủng hộ. ...Câu cuối có thể: "Mẹ yếu cha già có ổn không" cho khớp phần họa,nhưng... Nè có Pe ủng hộ nà, nhớ vào chơi thường cho vui nghen!
Thx TTGN
Đáp lời người xưa Mẹ ốm cha đau thấy sót lòng (không?) Đêm chờ tối ngóng cả ngày trông Khu vườn trước ngỏ không người sới Khoảnh đất sau sân chẳng kẻ trồng Rải rác cây hoang, tàn, hiếm trái Lưa thưa cỏ dại, úa, khan bông Thềm xưa vẫn thế chờ mong đợi Ai nỡ lòng vui đốt pháo hồng!? Pegasus Phận gái Thắp sáng đêm nay ngọn đuốc hồng
Soi vườn đơn lẻ một nhành bông
Sao cài lóng lánh xinh làn mộng
Nguyệt điểm lung linh rõ nét trồng
Gió dập nào sờn câu chín đợi
Mưa vùi mấy nãn chữ mười trông
Đục trong phận gái chìu thiên ý
Xuất giá tùng phu dễ thẹn lòng ThuyAnh Oct 02 2007 Mừng sis TTGN ghé chơi. Cứ tự nhiên nha. Ừ,fai siêng đón khách vậy mới được cô cậu ạ chứ bỏ nhà đi chơi mãi ko ngoan tẹo nào cả hehe.. Chào bà chị TTNG nhé.Lâu quá moi gặp lại bà chị.:-) Khéo Chiều nay nắng chuyển sắc tươi hồng Giậu cúc sau nhà có trổ bông Mỗi lượt vào thu mong ngắt hái Bao giờ có dịp thỏa công trồng Mùa đi vội vã mùa không đợi Vận đến nhì nhằng vận mãi trông Cỏ lấp hoa hờn trên lối vắng Do người chửa khéo chớ sờn lòng 02/10/2007 CSL Phục Linh kính chào chủ vườn và các thi hữu, Trên đường dạo cảnh, thấy vườn xinh đẹp xin có bài họa tặng, mong chủ nhân và quý thi hữu không chê trách. Thu cảm thán Thấp thoáng bên hiên má ửng hồng Thu về nhạt nắng buồn chăng bông Đâu rồi năm tháng vàng son phủ Còn lại mưa thâu cợt kẻ trồng Xác bướm vài ngoe sầu tuế nguyệt Thân ong mấy mạng thảm người trông Ngẫm câu xuân tái nao nao dạ Nhìn cảnh đông lai xót xót lòng! Phục Linh Chào cả nhà,
M Đ vì ít thời gian nên đến rồi đi không mấy thường xuyên...hôm nay vào đây thấy mình lùi xa quá...mong thông cảm họa vui chút nha !!!
Thu Sầu Trải nhẹ hơi thu sắc nhạt hồng Vàng theo khóm cúc rộn lòng bông Chim buồn rũ cánh thôi lời vãn Lá rụng trơ cành lạ cảnh trồng Gió vẫn đong đưa cơn gió xoáy Người còn ngóng đợi vận người trông Thương thay lối nhỏ không còn lối Hãy đợi mùa sang sáng mộng lòng Minh Đông Híhí, Td cũm ơn bạn PL, chú MD ghé chơi nè. Cũm ơn luôn chú Tạm dí Pe tiếp hơi nè
. Kinh khủng thiệt nà, từ "nhắn tin hỏi bạn" bi giờ lượn tuốt wa mùa thu gòyy
Trời thu Bặt gió hiu hiu bặt nắng hồng
Trong vườn héo hắt chẳng cành bông
Mây giăng xám phủ khung trời nhớ
Lá đổ vàng che lối cỏ trồng
Ray rức tre nghiêng dường ngóng đợi
Băn khoăn liễu rũ tựa chờ trông
Nhà bên tiếng võng đưa cầm nhịp
Giọng hát ru con khiến não lòng ThuyAnh Oct 02 2007
Thơ hay quá, thơ hay quá, đọc các dòng thơ rất mượt mà không làm sao không cảm động được
Welcome Nganchanh ghé chơi nà. Dzô xướng họa cho dzui đi
Dổ ngọt Tỉu Đại Tỷ nà
Ghẹo tỷ nhiều khi má đỏ hồng
Hờn hoài phải tặng mấy nhành bông
Ngoài vườn chục bước lười công hái
Trước ngõ ba gang ngại sức trồng
Gọi điện quầy lan chờ lại đợi
Đưa tin tiệm cúc ngó rồi trông
Thôi thì gởi đại hoa trên mạng
Đã đẹp còn tươi có đã không?
ihihihih
TTTT
Giận gòy nà... 

Ghẹo mãi làm sao má chẳng hồng
Hong thèm muội tặng tỷ cành bông
Hờn gòy chớ ráng ra công hái
Giận á đừng ham bỏ sức trồng
Thút thít bên hè trăng cũng úa
Sụt sùi trước cửa gió đành trông
Đi dìa mét má cho mà biết
Đố dám mai nầy chọc nữa không ThuyAnh Oct 03 2007
HỎI NGƯỜI QUEN XƯA
Lớp lớp đầy sân xác pháo hồng
Bên thềm khóm Cúc đã tàn bông
Trơ vơ đám Cải chưa vừa hái
Lỗ mỗ giàn Dưa mới kịp trồng
Cứ ngỡ đường xưa còn nhớ đợi
Đâu ngờ lối cũ chẳng thèm trông
Nhà em đã vắng càng thêm vắng
Mẹ yếu cha đau có mủi lòng.
Hàn Băng Lệ ...Câu cuối có thể: "Mẹ yếu cha già có ổn không" Đáp lời người xưa Mẹ ốm cha đau thấy sót lòng (không?) Đêm chờ tối ngóng cả ngày trông Khu vườn trước ngỏ không người sới Khoảnh đất sau sân chẳng kẻ trồng Rải rác cây hoang, tàn, hiếm trái Lưa thưa cỏ dại, úa, khan bông Thềm xưa vẫn thế chờ mong đợi Ai nỡ lòng vui đốt pháo hồng!? Pegasus Phận gái Thắp sáng đêm nay ngọn đuốc hồng
Soi vườn đơn lẻ một nhành bông
Sao cài lóng lánh xinh làn mộng
Nguyệt điểm lung linh rõ nét trồng
Gió dập nào sờn câu chín đợi
Mưa vùi mấy nãn chữ mười trông
Đục trong phận gái chìu thiên ý
Xuất giá tùng phu dễ thẹn lòng ThuyAnh Oct 02 2007 Khéo Chiều nay nắng chuyển sắc tươi hồng Giậu cúc sau nhà có trổ bông Mỗi lượt vào thu mong ngắt hái Bao giờ có dịp thỏa công trồng Mùa đi vội vã mùa không đợi Vận đến nhì nhằng vận mãi trông Cỏ lấp hoa hờn trên lối vắng Do người chửa khéo chớ sờn lòng 02/10/2007 CSL Thu cảm thán Thấp thoáng bên hiên má ửng hồng Thu về nhạt nắng buồn chăng bông Đâu rồi năm tháng vàng son phủ Còn lại mưa thâu cợt kẻ trồng Xác bướm vài ngoe sầu tuế nguyệt Thân ong mấy mạng thảm người trông Ngẫm câu xuân tái nao nao dạ Nhìn cảnh đông lai xót xót lòng! Phục Linh Thu Sầu Trải nhẹ hơi thu sắc nhạt hồng Vàng theo khóm cúc rộn lòng bông Chim buồn rũ cánh thôi lời vãn Lá rụng trơ cành lạ cảnh trồng Gió vẫn đong đưa cơn gió xoáy Người còn ngóng đợi vận người trông Thương thay lối nhỏ không còn lối Hãy đợi mùa sang sáng mộng lòng Minh Đông Trời thu Bặt gió hiu hiu bặt nắng hồng
Trong vườn héo hắt chẳng cành bông
Mây giăng xám phủ khung trời nhớ
Lá đổ vàng che lối cỏ trồng
Ray rức tre nghiêng dường ngóng đợi
Băn khoăn liễu rũ tựa chờ trông
Nhà bên tiếng võng đưa cầm nhịp
Giọng hát ru con khiến não lòng ThuyAnh Oct 02 2007 LỠ... Gối chiếc phòng đơn thiếu áo hồng Không gương với lược lẫn bình bông Rào thưa vẫn đợi chung tay chắn Đất trống còn mong góp sức trồng Tủi đọng làn môi cằn cỗi khép Buồn dâng ánh mắt thẫn thờ trông Dòm em ngó chị nhìn bè bạn Biết thế mà sao khó mở lòng. Hàn Băng Lệ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2007 20:14:42 bởi TUYỆT THẾ NHÂN GIAN >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: