Đường Luật: ThuyAnh
Thảo My kính mời NHỚ ANH
Gọi tên anh biết bao thương mến. Trời chớm thu mang nhớ thật gần Lòng đắm ngây men tình cuộn sóng Hồn mơ say lạc điệu mê trần Anh nghe chăng tiếng lòng run rảy. Anh nhớ không hơi thở rộn ràng. Em nhớ anh làm sao nói hết. Và đêm nay có gió thu sang. Thảo My
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2007 00:21:26 bởi Tôn Nữ Thảo My >
Trích đoạn: Minh Đông
Chớ Giận Cười….Nhaaa
Vui nào Cậu Bé thẹn thùng hồng
Khép nép trông chờ “chú” tặng bông
Chớ vội vườn thu ta sẽ nhặt
Đừng buồn nắng hạ phượng còn trồng
Cười đi- sáng mắt bao người ngắm
Khóc xấu-nhòe mi chẳng mống trông
Góp mãi xâu hoài năm sáu bó
Xem ra “chú” “cậu” – rõ buồn không????
Ui AAaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!
M Đ
Trời a,có muốn tôi bay vào đá 1 fát bẹp lép như..con tép ko MĐ?Ai lại đi gán ghép lệch lạc,so le vậy chứ hm..làm mất duyên con gái ng ta bgio. Đã đến tuổi già hic.. Cũng một màu da cũng máu hồng Qua thời tuổi trẻ hết lông bông Xuân phai tóc bạc nhìn thưa nhặt Chớm rụng răng đen phải trám trồng Dạo phố chiều chiều đành nghía ngắm Chầu rìa tối tối chỉ thèm trông Nam thanh nữ tú hoa từng bó Họ tặng cho nhau nghĩ tủi không 04/10/07 CSL Cô cậu đừng mắc cỡ mà lại "núp" nữa nhe hehe..cái tay MĐ này thích đùa thế thôi à.Tôi lại bận rồi,khi nào rảnh lại vào dòm ngó ti toe nhé.
Trích đoạn: Đông Tà
Trích đoạn: Minh Đông
Chớ Giận Cười….Nhaaa
Vui nào Cậu Bé thẹn thùng hồng
Khép nép trông chờ “chú” tặng bông
Chớ vội vườn thu ta sẽ nhặt
Đừng buồn nắng hạ phượng còn trồng
Cười đi- sáng mắt bao người ngắm
Khóc xấu-nhòe mi chẳng mống trông
Góp mãi xâu hoài năm sáu bó**
Xem ra “chú” “cậu” ***– rõ buồn không????
Ui AAaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!
M Đ
**có nghĩa là năm sáu bó bông mà cũng có nghĩa năm sáu mươi năm cái nào cũng ok
***có nghĩa là chú với cháu trai !!!!!!!!!!Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trời a,có muốn tôi bay vào đá 1 fát bẹp lép như..con tép ko MĐ?Ai lại đi gán ghép lệch lạc,so le vậy chứ hm..làm mất duyên con gái ng ta bgio.
Đã đến tuổi già hic..
Cũng một màu da cũng máu hồng
Qua thời tuổi trẻ hết lông bông
Xuân phai tóc bạc nhìn thưa nhặt
Chớm rụng răng đen phải trám trồng
Dạo phố chiều chiều đành nghía ngắm
Chầu rìa tối tối chỉ thèm trông
Nam thanh nữ tú hoa từng bó
Họ tặng cho nhau nghĩ tủi không
04/10/07
CSL
Cô cậu đừng mắc cỡ mà lại "núp" nữa nhe hehe..cái tay MĐ này thích đùa thế thôi à.Tôi lại bận rồi,khi nào rảnh lại vào dòm ngó ti toe nhé.
Bác Đông tà này khéo nhỉ !!!tớ có động chạm tới cái so le nào đâu???Tất cả mình chơi chữ thôi mà !!!đôi lúc cần làm nhộn cho nhộn vậy thôi mà !!!!he he !!!!!!!!!!!!Ai biểu lấy CẬU BÉ thì chú giỡn cho vui mà !!!chứ Đồng Tình Luyến Ái thì tui chịu thua đó bác Đông Tà ui !!!!!!!!!AAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Vào ti toe đi bác Tà !!!!!!!!!thay cái Nick cho người khỏi ghẹo đi cô bé ơi !!!!!!!!!!!!!!!!
Già vẫn không tặng cho…”cậu” Chưa chi đã nóng như than hồng Mọi việc bình thường tựa thúng bông Cậu Bé trai non dê mới nhú Minh Đông chú đại si không trồng Trai thanh gặp nữ người người đợi Cụ lão chê nam chốn chốn trông Mấy bó hoa tươi dù đã nhặt Đem về lấy vốn thấy vui không Minh Đông
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2007 22:36:50 bởi Minh Đông >
Trích đoạn: Minh Đông
Già vẫn không tặng cho…”cậu”
Chưa chi đã nóng như than hồng
Mọi việc bình thường tựa thúng bông
Cậu Bé trai non dê mới nhú
Minh Đông chú đại si không trồng
Trai thanh gặp nữ người người đợi
Cụ lão chê nam chốn chốn trông
Mấy bó hoa tươi dù đã nhặt
Đem về lấy vốn thấy vui không
Minh Đông
Có nóng gì đâu MĐ,chỉ e cô cậu..ngượng:-) rồi thi thoảng vào đây ko thấy hắn đâu cũg buồn.À,bận rồi vì mai lại lang thang nữa rồi MĐ ạ. Đại ngôn Nhớ thưở hoa niên kẻ gót hồng Riêng mình áo rách chẳng chăn bông Đêm nằm cuốn chiếu khi đông nhú Sáng dậy co ro dưới gió trồng Biết phận ta nghèo nên gắng đợi Nương thời kẻ mạnh chớ hòng trông Nhiều năm tích lũy dù gom nhặt Đủ sức tung hoành một chốn không 04/10/07 CSL
Trích đoạn: Đông Tà
Trích đoạn: Minh Đông
Già vẫn không tặng cho…”cậu”
Chưa chi đã nóng như than hồng
Mọi việc bình thường tựa thúng bông
Cậu Bé trai non dê mới nhú
Minh Đông chú đại si không trồng
Trai thanh gặp nữ người người đợi
Cụ lão chê nam chốn chốn trông
Mấy bó hoa tươi dù đã nhặt
Đem về lấy vốn thấy vui không
Minh Đông
Có nóng gì đâu MĐ,chỉ e cô cậu..ngượng:-) rồi thi thoảng vào đây ko thấy hắn đâu cũg buồn.À,bận rồi vì mai lại lang thang nữa rồi MĐ ạ.
Đại ngôn
Nhớ thưở hoa niên kẻ gót hồng
Riêng mình áo rách chẳng chăn bông
Đêm nằm cuốn chiếu khi đông nhú
Sáng dậy co ro dưới gió trồng
Biết phận ta nghèo nên gắng đợi
Nương thời kẻ mạnh chớ hòng trông
Nhiều năm tích lũy dù gom nhặt
Đủ sức tung hoành một chốn không
04/10/07
CSL
Thấy không Cậu Bé bác "chú tạm" này buồn khi cậu không tới đây nè!!riêng chú đây thì thách cháu vào đây đó (đề có người vui thôi) khà khà !!!
này bác Tà tui tà một chút đừng lầm nũa nha !!!nó là như tế này :
Lời nhỏ
Thương ta thoát vuột sớm mai hồng
Lỡ dịp xuôi giòng chẳng vén bông
Gặp gỡ đôi khi hoa khó gửi
Vui đùa mấy bận trái chưa trồng
Vườn nay chớm nụ trăng vừa hé
Bạn cũ còn trà tiệc đợi trông
Tháng lụn năm tàn ngày lại tới
Hương đời vẫn đượm cớ sao không
Minh Đông
10/2007
Thu buồn
Ảm đạm trời mây cuối hạ nầy
Thu về lạnh lẽo lá rời cây
Thân rung động đậy rơi sân vắng
Nhánh rũ lung lay rớt ngõ đầy
Mấy bận mùa sang sầu vẫn đấy
Bao lần tiết đổi mộng còn đây
Khua tình cô lữ buồn vương vấn
Góp muộn thu phiền gởi gió bay
NTT
HỎI NGƯỜI QUEN XƯA
Lớp lớp đầy sân xác pháo hồng
Bên thềm khóm Cúc đã tàn bông
Trơ vơ đám Cải chưa vừa hái
Lỗ mỗ giàn Dưa mới kịp trồng
Cứ ngỡ đường xưa còn nhớ đợi
Đâu ngờ lối cũ chẳng thèm trông
Nhà em đã vắng càng thêm vắng
Mẹ yếu cha đau có mủi lòng.
Hàn Băng Lệ ...Câu cuối có thể: "Mẹ yếu cha già có ổn không" Đáp lời người xưa Mẹ ốm cha đau thấy sót lòng (không?) Đêm chờ tối ngóng cả ngày trông Khu vườn trước ngỏ không người sới Khoảnh đất sau sân chẳng kẻ trồng Rải rác cây hoang, tàn, hiếm trái Lưa thưa cỏ dại, úa, khan bông Thềm xưa vẫn thế chờ mong đợi Ai nỡ lòng vui đốt pháo hồng!? Pegasus Phận gái Thắp sáng đêm nay ngọn đuốc hồng
Soi vườn đơn lẻ một nhành bông
Sao cài lóng lánh xinh làn mộng
Nguyệt điểm lung linh rõ nét trồng
Gió dập nào sờn câu chín đợi
Mưa vùi mấy nãn chữ mười trông
Đục trong phận gái chìu thiên ý
Xuất giá tùng phu dễ thẹn lòng ThuyAnh Oct 02 2007 Khéo Chiều nay nắng chuyển sắc tươi hồng Giậu cúc sau nhà có trổ bông Mỗi lượt vào thu mong ngắt hái Bao giờ có dịp thỏa công trồng Mùa đi vội vã mùa không đợi Vận đến nhì nhằng vận mãi trông Cỏ lấp hoa hờn trên lối vắng Do người chửa khéo chớ sờn lòng 02/10/2007 CSL Thu cảm thán Thấp thoáng bên hiên má ửng hồng Thu về nhạt nắng buồn chăng bông Đâu rồi năm tháng vàng son phủ Còn lại mưa thâu cợt kẻ trồng Xác bướm vài ngoe sầu tuế nguyệt Thân ong mấy mạng thảm người trông Ngẫm câu xuân tái nao nao dạ Nhìn cảnh đông lai xót xót lòng! Phục Linh Thu Sầu Trải nhẹ hơi thu sắc nhạt hồng Vàng theo khóm cúc rộn lòng bông Chim buồn rũ cánh thôi lời vãn Lá rụng trơ cành lạ cảnh trồng Gió vẫn đong đưa cơn gió xoáy Người còn ngóng đợi vận người trông Thương thay lối nhỏ không còn lối Hãy đợi mùa sang sáng mộng lòng Minh Đông Trời thu Bặt gió hiu hiu bặt nắng hồng
Trong vườn héo hắt chẳng cành bông
Mây giăng xám phủ khung trời nhớ
Lá đổ vàng che lối cỏ trồng
Ray rức tre nghiêng dường ngóng đợi
Băn khoăn liễu rũ tựa chờ trông
Nhà bên tiếng võng đưa cầm nhịp
Giọng hát ru con khiến não lòng ThuyAnh Oct 02 2007 LỠ... Gối chiếc phòng đơn thiếu áo hồng Không gương với lược lẫn bình bông Rào thưa vẫn đợi chung tay chắn Đất trống còn mong góp sức trồng Tủi đọng làn môi cằn cỗi khép Buồn dâng ánh mắt thẫn thờ trông Dòm em ngó chị nhìn bè bạn Biết thế mà sao khó mở lòng. Hàn Băng Lệ CHỊ TÔI Biết đã bao năm nhuốm bụi hồng Từng chiều tất tả gánh hàng bông Người dưng dễ biết công chăm bón Khách lạ nào hay sức tưới trồng Nước mắt hòa chung từng tháng đợi Mồ hôi trộn lẫn mỗi ngày trông Thương nhau đứt ruột không đành vội Tội đám em thơ lại nén lòng. Hàn Băng Lệ
HỎI NGƯỜI QUEN XƯA
Lớp lớp đầy sân xác pháo hồng
Bên thềm khóm Cúc đã tàn bông
Trơ vơ đám Cải chưa vừa hái
Lỗ mỗ giàn Dưa mới kịp trồng
Cứ ngỡ đường xưa còn nhớ đợi
Đâu ngờ lối cũ chẳng thèm trông
Nhà em đã vắng càng thêm vắng
Mẹ yếu cha đau có mủi lòng.
Hàn Băng Lệ ...Câu cuối có thể: "Mẹ yếu cha già có ổn không" Đáp lời người xưa Mẹ ốm cha đau thấy sót lòng (không?) Đêm chờ tối ngóng cả ngày trông Khu vườn trước ngỏ không người sới Khoảnh đất sau sân chẳng kẻ trồng Rải rác cây hoang, tàn, hiếm trái Lưa thưa cỏ dại, úa, khan bông Thềm xưa vẫn thế chờ mong đợi Ai nỡ lòng vui đốt pháo hồng!? Pegasus Phận gái Thắp sáng đêm nay ngọn đuốc hồng
Soi vườn đơn lẻ một nhành bông
Sao cài lóng lánh xinh làn mộng
Nguyệt điểm lung linh rõ nét trồng
Gió dập nào sờn câu chín đợi
Mưa vùi mấy nãn chữ mười trông
Đục trong phận gái chìu thiên ý
Xuất giá tùng phu dễ thẹn lòng ThuyAnh Oct 02 2007 Khéo Chiều nay nắng chuyển sắc tươi hồng Giậu cúc sau nhà có trổ bông Mỗi lượt vào thu mong ngắt hái Bao giờ có dịp thỏa công trồng Mùa đi vội vã mùa không đợi Vận đến nhì nhằng vận mãi trông Cỏ lấp hoa hờn trên lối vắng Do người chửa khéo chớ sờn lòng 02/10/2007 CSL Thu cảm thán Thấp thoáng bên hiên má ửng hồng Thu về nhạt nắng buồn chăng bông Đâu rồi năm tháng vàng son phủ Còn lại mưa thâu cợt kẻ trồng Xác bướm vài ngoe sầu tuế nguyệt Thân ong mấy mạng thảm người trông Ngẫm câu xuân tái nao nao dạ Nhìn cảnh đông lai xót xót lòng! Phục Linh Thu Sầu Trải nhẹ hơi thu sắc nhạt hồng Vàng theo khóm cúc rộn lòng bông Chim buồn rũ cánh thôi lời vãn Lá rụng trơ cành lạ cảnh trồng Gió vẫn đong đưa cơn gió xoáy Người còn ngóng đợi vận người trông Thương thay lối nhỏ không còn lối Hãy đợi mùa sang sáng mộng lòng Minh Đông Trời thu Bặt gió hiu hiu bặt nắng hồng
Trong vườn héo hắt chẳng cành bông
Mây giăng xám phủ khung trời nhớ
Lá đổ vàng che lối cỏ trồng
Ray rức tre nghiêng dường ngóng đợi
Băn khoăn liễu rũ tựa chờ trông
Nhà bên tiếng võng đưa cầm nhịp
Giọng hát ru con khiến não lòng ThuyAnh Oct 02 2007 LỠ... Gối chiếc phòng đơn thiếu áo hồng Không gương với lược lẫn bình bông Rào thưa vẫn đợi chung tay chắn Đất trống còn mong góp sức trồng Tủi đọng làn môi cằn cỗi khép Buồn dâng ánh mắt thẫn thờ trông Dòm em ngó chị nhìn bè bạn Biết thế mà sao khó mở lòng. Hàn Băng Lệ CHỊ TÔI Biết đã bao năm nhuốm bụi hồng Từng chiều tất tả gánh hàng bông Người dưng dễ biết công chăm bón Khách lạ nào hay sức tưới trồng Nước mắt hòa chung từng tháng đợi Mồ hôi trộn lẫn mỗi ngày trông Thương nhau đứt ruột không đành vội Tội đám em thơ lại nén lòng. Hàn Băng Lệ THU HẸN Lá đổ chiều mang nhạt sắc hồng Hoa vàng lối cũ nở từng bông Trời xanh thoảng thớt bờ mây dạt Ngõ nhỏ hanh hao cột khói trồng Gió thổi từng cơn về chẳng đợi Người đi mấy bận đến hoài trông Ai quên hẹn ước năm xưa ấy Đã mấy thu nay bặt cõi lòng October 5, 2007 Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2007 21:04:26 bởi Đuyên Hồng >
Làm thịt đi nà
Nuôi gà hỏng đá giữ mần chi
Bắt nước đun sôi chứ nói gì
Sáng gáy om sòm hông fải lúc
Trưa vè oang oác chẳng nhằm khi
Ví như chú Vện còn thêm nghĩa
Hoặc phỏng cô Mun cũng có nghì
Nấu cháo thim gừng dầu chéo quảy
Nuôi gà hỏng đá giữ mần chi
ThuyAnh
Oct 07 2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2007 05:57:58 bởi CauBe >
Trích đoạn: CauBe
Làm thịt đi nà
Nuôi gà hỏng đá giữ mần chi
Bắt nước đun sôi chứ nói gì
Sáng gáy om sòm hông fải lúc
Trưa vè oang oác chẳng nhằm khi
Ví như chú Vện còn thêm nghĩa
Hoặc phỏng cô Mun cũng có nghì
Nấu cháo thim gừng dầu chéo quảy
Nuôi gà hỏng đá giữ mần chi
ThuyAnh
Oct 07 2007
Cũng Phải Thôi
Lộn giống đem nuôi đấm đá chi
Gà ta trống thiến nói năng gì
Hôm mai nhắc chủ đà bao thuở
Sớm tối kêu đàn cũng bấy khi
Đã chẳng nâng niu kêu rỗi việc
Lại còn mắng nhiếc bảo vô nghì
Mong xem sướng mắt mình nên chọn
Lộn giống đem nuôi đấm đá chi
Minh Đông
Làm thịt đi nà
Nuôi gà hỏng đá giữ mần chi
Bắt nước đun sôi chứ nói gì
Sáng gáy om sòm hông fải lúc
Trưa vè oang oác chẳng nhằm khi
Ví như chú Vện còn thêm nghĩa
Hoặc phỏng cô Mun cũng có nghì
Nấu cháo thim gừng dầu chéo quảy
Nuôi gà hỏng đá giữ mần chi
ThuyAnh
Oct 07 2007
Cũng Phải Thôi
Lộn giống đem nuôi đấm đá chi
Gà ta trống thiến nói năng gì
Hôm mai nhắc chủ đà bao thuở
Sớm tối kêu đàn cũng bấy khi
Đã chẳng nâng niu kêu rỗi việc
Lại còn mắng nhiếc bảo vô nghì
Mong xem sướng mắt mình nên chọn
Lộn giống đem nuôi đấm đá chi
Minh Đông Thịt cho rồi... Thịt quách cho rồi chứ để chi
Ba hoa đấm đá chẳng ra gì
Túc ta túc tác ... càng không sợ
Cú rú cù rù ... chỉ tổ khi
Nhập trận co đầu ... loài bội nghĩa
Vô đòn rút cổ ... giống vong nghì
Mòn công chuốt cựa cùng phun rượu
Thịt quách cho rồi chứ để chi
ThuyAnh Oct 08 2007
Trích đoạn: CauBe
Làm thịt đi nà
Nuôi gà hỏng đá giữ mần chi
Bắt nước đun sôi chứ nói gì
Sáng gáy om sòm hông fải lúc
Trưa vè oang oác chẳng nhằm khi
Ví như chú Vện còn thêm nghĩa
Hoặc phỏng cô Mun cũng có nghì
Nấu cháo thim gừng dầu chéo quảy
Nuôi gà hỏng đá giữ mần chi
ThuyAnh
Oct 07 2007
Cũng Phải Thôi
Lộn giống đem nuôi đấm đá chi
Gà ta trống thiến nói năng gì
Hôm mai nhắc chủ đà bao thuở
Sớm tối kêu đàn cũng bấy khi
Đã chẳng nâng niu kêu rỗi việc
Lại còn mắng nhiếc bảo vô nghì
Mong xem sướng mắt mình nên chọn
Lộn giống đem nuôi đấm đá chi
Minh Đông Thịt cho rồi... Thịt quách cho rồi chứ để chi
Ba hoa đấm đá chẳng ra gì
Túc ta túc tác ... càng không sợ
Cú rú cù rù ... chỉ tổ khi
Nhập trận co đầu ... loài bội nghĩa
Vô đòn rút cổ ... giống vong nghì
Mòn công chuốt cựa cùng phun rượu
Thịt quách cho rồi chứ để chi
ThuyAnh Oct 08 2007 dạo này CB thua cáp độ nhiều lắm hay sao mà cay cú mấy con gà dữ vậy
?????
Oán Trách Chi Tự rước cho mình oán trach chi Công đâu chuốc cựa chẳng ra gì Mái tơ tục tác còn chi nữa Lứa trễ cù cu chẳng mấy khi Giận dữ tiêu hao đâu phải nghĩa Bình tâm tu sửa có chăng nghì Gà không muốn đá sao người lại Tự rước cho mình oán trach chi Minh Đông
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2007 23:17:18 bởi Minh Đông >
Làm thịt đi nà
Nuôi gà hỏng đá giữ mần chi
Bắt nước đun sôi chứ nói gì
Sáng gáy om sòm hông fải lúc
Trưa vè oang oác chẳng nhằm khi
Ví như chú Vện còn thêm nghĩa
Hoặc phỏng cô Mun cũng có nghì
Nấu cháo thim gừng dầu chéo quảy
Nuôi gà hỏng đá giữ mần chi
ThuyAnh
Oct 07 2007
Cũng Phải Thôi
Lộn giống đem nuôi đấm đá chi
Gà ta trống thiến nói năng gì
Hôm mai nhắc chủ đà bao thuở
Sớm tối kêu đàn cũng bấy khi
Đã chẳng nâng niu kêu rỗi việc
Lại còn mắng nhiếc bảo vô nghì
Mong xem sướng mắt mình nên chọn
Lộn giống đem nuôi đấm đá chi
Minh Đông Thịt cho rồi... Thịt quách cho rồi chứ để chi
Ba hoa đấm đá chẳng ra gì
Túc ta túc tác ... càng không sợ
Cú rú cù rù ... chỉ tổ khi
Nhập trận co đầu ... loài bội nghĩa
Vô đòn rút cổ ... giống vong nghì
Mòn công chuốt cựa cùng phun rượu
Thịt quách cho rồi chứ để chi
ThuyAnh Oct 08 2007 dạo này CB thua cáp độ nhiều lắm hay sao mà cay cú mấy con gà dữ vậy
?????
Oán Trách Chi Tự rước cho mình oán trach chi Công đâu chuốc cựa chẳng ra gì Mái tơ tục tác còn chi nữa Lứa trễ cù cu chẳng mấy khi Giận dữ tiêu hao đâu phải nghĩa Bình tâm tu sửa có chăng nghì Gà không muốn đá sao người lại Tự rước cho mình oán trach chi Minh Đông Hoyyyy hong dám đâu à chú MD oy, hùi nào giờ kóa bít đá gà là sao đâu , tự vì Ai biểu Ai biểu con gà hỏng đến chi
Đi xa đói quá biết ăn gì
Lương khô ráo máng từ ngày ấy
Nước lã cạn tàu tự lúc khi
Bụng đói cồn cào xơi cả nghĩa
Chân run lẩy bẩy đớp luôn nghì
Trên vùng bụi bậm mơ tô cháo
Ai biểu con gà hỏng đến chi
Mà hoy, tự vì koai tivi thấy quây chuyện mấy tay đá gà nin tức mình nóai cho bỏ tức muh
Gà ơi Gà ơi chớ giận chị mà chi
Khoác lác cho dzui cứ biết gì
Tội nghiệt là do lòng tức tối
Oan tình cũng tại ý khinh khi
Loài người lắm kẻ vùi nhân nghĩa
Thú vật nhiều con tỏ hiếu nghì
Ghét bọn đùa tiền trên nỗi khổ
Gà ơi chớ giận chị mà chi
ThuyAnh Oct 08 2007
Tội tình chi
Làm gà nào có tội tình chi
Mấy phút tìm vui ích lợi gì
Một chén cơm thừa vinh há nhục
Đôi đồng bạc thãi trọng hay khi
Nụ cười đánh đổi trò vô nghĩa
Điệu nhạc trau trua thú bất nghì
Thắng bại sao đành xem máu đổ
Làm gà nào có tội tình chi
ThuyAnh
Oct 08 2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2007 04:52:56 bởi CauBe >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: