Đường Luật: ThuyAnh
Chị Hằng oyyy... Hum wa ngồi ngắm chị Hằng treo
Cắc cớ vì đâu lại mãi trèo
Đỏng đảnh trên cây nằm vắt vẻo
Tròng trành giữa thác đứng cheo leo
Hờn chăng chú Cuội tim sao héo
Giận hở cành đa lá cứ vèo
Ấy thế trần gian luôn nhắc khéo
Xinh gì chẳng thấy có người theo ThuyAnh Oct 08 2007
Trích đoạn: CauBe
Chị Hằng oyyy...
Hum wa ngồi ngắm chị Hằng treo
Cắc cớ vì đâu lại mãi trèo
Đỏng đảnh trên cây nằm vắt vẻo
Tròng trành giữa thác đứng cheo leo
Hờn chăng chú Cuội tim sao héo
Giận hở cành đa lá cứ vèo
Ấy thế trần gian luôn nhắc khéo
Xinh gì chẳng thấy có người theo
ThuyAnh
Oct 08 2007
Ừ như thế này thì còn được..chứ ai nào bắt con gà mắc đẻ mà cứ bảo đá thì làm sao mà đá...ăn thịt gà đã rồi lại ngắm trăng phải không???thôi thì vui trăng một chút cho đỡ nghẹn vì mấy miếng thịt gà quá dai mà chẳng ngọt...gồng mình ngắm trăng nghen !!!!mượn chút vần để vui trăng thôi !!!!
Lẽo Đẽo Trèo Leo Mượn gió cùng mây gửi ý treo Dăm câu lấp lửng dợm chân trèo Tròng trành mấy vận như chòng chéo Nhóc nhách đôi hàng rõ lắt leo Ấm ớ bao phen chừng quá nhẽo Ầu ơ ít bận cứ như vèo Trăng thanh gió mát như trêu ghẹo Tận ngõ nhà ai ta cứ theo Tận ngõ nhà ai ta cứ theo Bao mùa thu đến nhanh bay vèo Hoa vườn năm cũ như tàn héo Tóc mộng ngày xưa cũng bạc leo Bỡi tại đưa tình đôi mắt nhéo Cho nên rước khổ cặp chân trèo Này duyên chẳng phận tìm đâu nẻo Rót rượu cùng trăng chút trả treo Minh Đông
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2007 23:08:38 bởi Minh Đông >
Trích đoạn: Minh Đông
Trích đoạn: CauBe
Chị Hằng oyyy...
Hum wa ngồi ngắm chị Hằng treo
Cắc cớ vì đâu lại mãi trèo
Đỏng đảnh trên cây nằm vắt vẻo
Tròng trành giữa thác đứng cheo leo
Hờn chăng chú Cuội tim sao héo
Giận hở cành đa lá cứ vèo
Ấy thế trần gian luôn nhắc khéo
Xinh gì chẳng thấy có người theo
ThuyAnh
Oct 08 2007
Ừ như thế này thì còn được..chứ ai nào bắt con gà mắc đẻ mà cứ bảo đá thì làm sao mà đá...ăn thịt gà đã rồi lại ngắm trăng phải không???thôi thì vui trăng một chút cho đỡ nghẹn vì mấy miếng thịt gà quá dai mà chẳng ngọt...gồng mình ngắm trăng nghen !!!!mượn chút vần để vui trăng thôi !!!!
Lẽo Đẽo Trèo Leo
Mượn gió cùng mây gửi ý treo
Dăm câu lấp lửng dợm chân trèo
Tròng trành mấy vận như chòng chéo
Nhóc nhách đôi hàng rõ lắt leo
Ấm ớ bao phen chừng quá nhẽo
Ầu ơ ít bận cứ như vèo
Trăng thanh gió mát như trêu ghẹo
Tận ngõ nhà ai ta cứ theo
Tận ngõ nhà ai ta cứ theo
Bao mùa thu đến nhanh bay vèo
Hoa vườn năm cũ như tàn héo
Tóc mộng ngày xưa cũng bạc leo
Bỡi tại đưa tình đôi mắt nhéo
Cho nên rước khổ cặp chân trèo
Này duyên chẳng phận tìm đâu nẻo
Rót rượu cùng trăng chút trả treo
Minh Đông
Hôm rồi đi cùg mấy ông bạn xuống VL hìi..đám cưới dưới này hễ khách đến là dọn bàn và đãi hết ngày.Dĩ nhiên mấy tên ở đẩu đâu đến là bị "mời" ghê lắm tha hồ mà say rồi đi lung tung nhé và chẳg fai ai cũg được..may mắn như tôi MĐ ạ haha.. Tẻo teo Trên đeo ánh nguyệt lửng đêm treo Chồng tréo sao khuya xếp chống trèo Léo chiếc xe thồ dòm liếc chéo Đèo lưng chúng bạn hét đừng leo Lẻo nhây lải nhải say lầy nhẽo Vầy néo lăng nhăng gậy nẩy vèo Réo gấp dăm tên toa rập ghẹo Mèo tha mấy đứa mệt mà theo Mèo tha mấy đứa mệt mà theo Kèo Vip ba hoa tớ kịp vèo Béo hận thằng cu vài bận héo Tèo "lương" ít bạc vượt tường leo Nhìn meo cái mặt đưa mình nhéo Trông méo thân kia gác mộng trèo Tẹo nạn ai ngờ về tận nẻo Trai teo vợ dọa vận tai treo 09/10/2007 CSL Hic..mai lại đi nữa rồi ông bạn ạ.:-)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2007 13:36:50 bởi Đông Tà >
Trích đoạn: Đông Tà
Trích đoạn: Minh Đông
Trích đoạn: CauBe
Chị Hằng oyyy...
Hum wa ngồi ngắm chị Hằng treo
Cắc cớ vì đâu lại mãi trèo
Đỏng đảnh trên cây nằm vắt vẻo
Tròng trành giữa thác đứng cheo leo
Hờn chăng chú Cuội tim sao héo
Giận hở cành đa lá cứ vèo
Ấy thế trần gian luôn nhắc khéo
Xinh gì chẳng thấy có người theo
ThuyAnh
Oct 08 2007
Ừ như thế này thì còn được..chứ ai nào bắt con gà mắc đẻ mà cứ bảo đá thì làm sao mà đá...ăn thịt gà đã rồi lại ngắm trăng phải không???thôi thì vui trăng một chút cho đỡ nghẹn vì mấy miếng thịt gà quá dai mà chẳng ngọt...gồng mình ngắm trăng nghen !!!!mượn chút vần để vui trăng thôi !!!!
Lẽo Đẽo Trèo Leo
Mượn gió cùng mây gửi ý treo
Dăm câu lấp lửng dợm chân trèo
Tròng trành mấy vận như chòng chéo
Nhóc nhách đôi hàng rõ lắt leo
Ấm ớ bao phen chừng quá nhẽo
Ầu ơ ít bận cứ như vèo
Trăng thanh gió mát như trêu ghẹo
Tận ngõ nhà ai ta cứ theo
Tận ngõ nhà ai ta cứ theo
Bao mùa thu đến nhanh bay vèo
Hoa vườn năm cũ như tàn héo
Tóc mộng ngày xưa cũng bạc leo
Bỡi tại đưa tình đôi mắt nhéo
Cho nên rước khổ cặp chân trèo
Này duyên chẳng phận tìm đâu nẻo
Rót rượu cùng trăng chút trả treo
Minh Đông
Hôm rồi đi cùg mấy ông bạn xuống VL hìi..đám cưới dưới này hễ khách đến là dọn bàn và đãi hết ngày.Dĩ nhiên mấy tên ở đẩu đâu đến là bị "mời" ghê lắm tha hồ mà say rồi đi lung tung nhé và chẳg fai ai cũg được..may mắn như tôi MĐ ạ haha..
Tẻo teo
Trên đeo ánh nguyệt lửng đêm treo
Chồng tréo sao khuya xếp chống trèo
Léo chiếc xe thồ dòm liếc chéo
Đèo lưng chúng bạn hét đừng leo
Lẻo nhây lải nhải say lầy nhẽo
Vầy néo lăng nhăng giận nẩy vèo
Réo gấp dăm tên toa rập ghẹo
Mèo tha mấy đứa mệt mà theo
Mèo tha mấy đứa mệt mà theo
Kèo Vip ba hoa tớ kịp vèo
Béo hận thằng cu vài bận héo
Tèo "lương" ít bạc vượt tường leo
Nhìn meo cái mặt đưa mình nhéo
Trông méo thân kia gác mộng trèo
Tẹo nạn ai ngờ về tận nẻo
Trai teo vợ dọa vận tai treo
09/10/2007
CSL
Hic..mai lại đi nữa rồi ông bạn ạ.:-)
Nhờ bác ĐT sửa hộ cho mấy chữ khác màu ở bài "quote" nha...
Bác lại đi giống như thằng tôi...nhiều khi dành thì giờ vào léo nhéo chút cũng vui chờ bác vào đó...mấy bạn khác đâu rồi không thấy...Cậu Bé đang chiêu đãi mọi người đây..mong !!!!!!
mấy vần eo èo éo ẻo đủ khờ cái lưỡi rồi bác thêm cái món trẹo lưỡi vào thêm thì hại nhà em lắm...mến
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2007 01:14:42 bởi Minh Đông >
Gần đây tôi cũg bị điệp từ vài bài nhưg qua rồi thôi kệ vậy.:-) Bài "Tẻo teo" MĐ sửa qoute giùm nhé.Câu này nè: Lẻo nhây lải nhải say lầy nhẽo Khi khác gặp nhe.
Trích đoạn: Đông Tà
Gần đây tôi cũg bị điệp từ vài bài nhưg qua rồi thôi kệ vậy.:-) Bài "Tẻo teo" MĐ sửa qoute giùm nhé.Câu này nè:
Lẻo nhây lải nhải say lầy nhẽo
Khi khác gặp nhe.
Đôi khi thấy mà sửa đươc thì nên sửa không thì nó là bài có bệnh cảm cúm thôi mà bệnh cảm cúm dễ trị...nhà em thì lỗi thơ tràn lan khó đếm hết được... thấy cái thất niêm không bác Tà???sửa hộ nha...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2007 23:14:21 bởi Minh Đông >
Trích đoạn: CauBe
Chị Hằng oyyy...
Hum wa ngồi ngắm chị Hằng treo
Cắc cớ vì đâu lại mãi trèo
Đỏng đảnh trên cây nằm vắt vẻo
Tròng trành giữa thác đứng cheo leo
Hờn chăng chú Cuội tim sao héo
Giận hở cành đa lá cứ vèo
Ấy thế trần gian luôn nhắc khéo
Xinh gì chẳng thấy có người theo
ThuyAnh
Oct 08 2007
Thám Hiểm
Vén nhẹ mây ra lấy móc treo
Xem coi thử Nguyệt có ai trèo:
Nhiều lằn đỏ lõm như quàu nhéo
Mấy gạch đen bầm tựa bấu leo
Ngó kỹ nơi ngay nơi quắn quéo
Nhìn lom chổ thẳng chổ cong vèo
Không chừng đến trước thừa cơ thẻo
Cũng thể chầy ngày khuyết lẳn theo
NhàQuê
Chị Hằng oyyy...
Hum wa ngồi ngắm chị Hằng treo
Cắc cớ vì đâu lại mãi trèo
Đỏng đảnh trên cây nằm vắt vẻo
Tròng trành giữa thác đứng cheo leo
Hờn chăng chú Cuội tim sao héo
Giận hở cành đa lá cứ vèo
Ấy thế trần gian luôn nhắc khéo
Xinh gì chẳng thấy có người theo
ThuyAnh
Oct 08 2007
Thám Hiểm
Vén nhẹ mây ra lấy móc treo
Xem coi thử Nguyệt có ai trèo:
Nhiều lằn đỏ lõm như quàu nhéo
Mấy gạch đen bầm tựa bấu leo
Ngó kỹ nơi ngay nơi quắn quéo
Nhìn lom chổ thẳng chổ cong vèo
Không chừng đến trước thừa cơ thẻo
Cũng thể chầy ngày khuyết lẳn theo
NhàQuê
Cảm Nghĩ Lúc Ngắm Trăng
Từng không lững lững giỏi người treo
Để chổ cao cao mấy kẻ trèo
Một mảnh Cung Hằng trông vắt vẻo
Đôi hòn Phụ Tử ngó cheo leo
Trăng già vạn tuổi nhìn chưa héo
Chúng hạ trăm năm đã muốn vèo
Giữa chốn trần ai ai có khéo
Thanh nhàn cuối kiếp kíp mà theo Trúc Giang Tử
Trích đoạn: NhàQuê
Trích đoạn: CauBe
Chị Hằng oyyy...
Hum wa ngồi ngắm chị Hằng treo
Cắc cớ vì đâu lại mãi trèo
Đỏng đảnh trên cây nằm vắt vẻo
Tròng trành giữa thác đứng cheo leo
Hờn chăng chú Cuội tim sao héo
Giận hở cành đa lá cứ vèo
Ấy thế trần gian luôn nhắc khéo
Xinh gì chẳng thấy có người theo
ThuyAnh
Oct 08 2007
Thám Hiểm
Vén nhẹ mây ra lấy móc treo
Xem coi thử Nguyệt có ai trèo:
Nhiều lằn đỏ lõm như quàu nhéo
Mấy gạch đen bầm tựa bấu leo
Ngó kỹ nơi ngay nơi quắn quéo
Nhìn lom chổ thẳng chổ cong vèo
Không chừng đến trước thừa cơ thẻo
Cũng thể chầy ngày khuyết lẳn theo
NhàQuê
Thám Hiểm Theo Đùng đưa cuối giậu bóng trăng treo Thấy dáng ai quen mê mải trèo Gọi gió gom mây kêu, vấu, nhéo Đùa trăng thưởng nguyệt nắm, đu, leo Giơ tay thám hiểm tròn hay méo Dỏ mắt nhìn xem vểnh hoặc vèo Khuyết khuyết lồi lồi duyên dáng béo Ơ hờ!!! lắm lẽ để người theo Minh Đông
Kính Mời NHỚ Em nhớ anh nửa đêm thức giấc. Nhớ nôn nao náo nức vô cùng. Em mong anh vòng tay săn chắc. Em nhớ anh gò má nóng bừng. Nhớ nhớ ơi bờ môi háu đói Thương thương nhiều ánh mắt buông chùng Nhớ yêu anh dạt dào xuân ý. Lòng đắm say quay quắt lạ lùng. Thảo My
Tự xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2007 08:21:04 bởi NhàQuê >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: