Đường Luật: ThuyAnh
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 44 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 646 bài trong đề mục
TÚ LÒNG...THÒNG 24.10.2007 14:43:41 (permalink)
0

 
Ta giờ đủ ấm
 
Thoáng chục năm dư sống bụi đời
Nay rừng mai núi mốt ra khơi
Từ nam đến bắc đi nườm nượp
Mới hạ qua thu chạy rã rời
Biết tiết đông này sương gió rét
Thương vùng đất ấy nắng mưa phơi
Ta giờ đủ ấm nhưng người có
Lạnh chút nào không nếu trở trời?..
 
19/10/2007
CSL


Thấy bài thơ vui ghé họa tí, bà con cô bác lượng thứ cho

KIẾP BỤI ĐỜI

Hỏi sướng hay chưa kiếp bụi đời?
Chẳng gì cũng bị đánh khơi khơi
Từ Nam chí Bắc chân chẳng đậu
Cuối hạ đầu đông gót vẫn rời
Áo gấm quần Tây đem giấu kỹ
Lưng trần chân đất móc ra phơi
Ông giờ bên ấy lo sung sướng
Bỏ kẻ cùng đinh đứng giữa trời
                         TL...T

Pegasus1001 25.10.2007 02:52:13 (permalink)
0

Trích đoạn: TÚ LÒNG...THÒNG

 
Ta giờ đủ ấm
 
Thoáng chục năm dư sống bụi đời
Nay rừng mai núi mốt ra khơi
Từ nam đến bắc đi nườm nượp
Mới hạ qua thu chạy rã rời
Biết tiết đông này sương gió rét
Thương vùng đất ấy nắng mưa phơi
Ta giờ đủ ấm nhưng người có
Lạnh chút nào không nếu trở trời?..
 
19/10/2007
CSL


Thấy bài thơ vui ghé họa tí, bà con cô bác lượng thứ cho

KIẾP BỤI ĐỜI

Hỏi sướng hay chưa kiếp bụi đời?
Chẳng gì cũng bị đánh khơi khơi
Từ Nam chí Bắc chân chẳng đậu
Cuối hạ đầu đông gót vẫn rời
Áo gấm quần Tây đem giấu kỹ
Lưng trần chân đất móc ra phơi
Ông giờ bên ấy lo sung sướng
Bỏ kẻ cùng đinh đứng giữa trời
                    TL...T


Kiếp đời ra sao…?... như  sau!
 
Nếu kẻ cùng đinh đứng giữa trời
Áo không có mặc lấy chi phơi?
Chân tay lấm luốt bùn chê bám
Mặt mũi lem lua đất hám rời
Cháo hẩm ngày dư ngày đói méc
Cơm thiu bữa thiếu bữa no khơi!
Đông Nam, Hạ Bắc đâu không tới
Thế phải chăng đây kiếp bụi đời?!
 
***
 
Sung sướng gì chi cái kiếp đời
Rài đây mai đó mãi ra khơi
Lòng thương bụng trống đau quằn quại
Dạ sót tay không mệt rã rời
Lưới kéo ban ngày hơi nắng rọi
Chài buông buổi tối gió trăng phơi
Cá tôm chẳng thấy dông đưa tới
Lửng bến thuyền trôi dạt góc trời! (… bạc phước! Trời!!!???)
 
Pegasus
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2007 05:38:07 bởi Pegasus1001 >
CauBe 25.10.2007 18:33:22 (permalink)
0
Cém ơn Thao My dí Tú lòng thòng ghé chơi nà. Chòy, tên gì gợi ảnh tàn bạo lun.
 
Pe, chú Tạm, MD oy, hũm rày bận bịu lém nà nin hong kóa bán trà nước cho khách á.
Đông Tà 27.10.2007 02:23:43 (permalink)
0

Trích đoạn: TÚ LÒNG...THÒNG
Ta giờ đủ ấm
 
Thoáng chục năm dư sống bụi đời
Nay rừng mai núi mốt ra khơi
Từ nam đến bắc đi nườm nượp
Mới hạ qua thu chạy rã rời
Biết tiết đông này sương gió rét
Thương vùng đất ấy nắng mưa phơi
Ta giờ đủ ấm nhưng người có
Lạnh chút nào không nếu trở trời?..
 
19/10/2007
CSL

Thấy bài thơ vui ghé họa tí, bà con cô bác lượng thứ cho

KIẾP BỤI ĐỜI

Hỏi sướng hay chưa kiếp bụi đời?
Chẳng gì cũng bị đánh khơi khơi
Từ Nam chí Bắc chân chẳng đậu
Cuối hạ đầu đông gót vẫn rời
Áo gấm quần Tây đem giấu kỹ
Lưng trần chân đất móc ra phơi
Ông giờ bên ấy lo sung sướng
Bỏ kẻ cùng đinh đứng giữa trời
                        TL...T

 
À,cô cậu đây rồi:-) Tôi cũg vừa về tính nghỉ ngơi thì nhận được tấm hình ông bạn gừi(ko biết hắn chộp lúc nào)thấy mình già đi nhiều nên buồn chui vào đây lại thấy TL..T có vẻ nhạy cảm quá nên buồn them 1 tí nữa.:-)
 
Chào TL..T!lẽ ra tôi định viết “phần”nhưg thấy phô quá nên viết”vùng đất”cho nó xong hìhi..vì bài đó có gì mà vui đâu,nhug bài này có lẽ..tạm vui TL..T ạ.:-)
  
Ai hơn?
 
Cũng đành mang tiếng bụi trong đời
Qua núi băng rừng vượt biển khơi
Có buổi say mèm tìm bến đậu
Là hôm đói rã kiếm cơm rời
Nhiều tiền đánh bạn càng ky kỹ
Tay trắng giao du lại phới phơi
Giàu tổ bận lòng ai bảo sướng
Nghèo vui rong ruổi bốn phương trời
 
27/10/2007
CSL
 
Chúc vui nhé.:-)
Pegasus1001 27.10.2007 06:06:41 (permalink)
0
Các bạn nào có thú lãng du như Pe thì mời họa chơi nà!
 
 
 
Lãng du…
 
Phiêu bạc gian hồ cõi thế nhân
Ngao du khắp chốn dẫu phong trần
Đời vui tiêu thú miền sơn thác
Chí thỏa giải sầu khúc hải vân
Ngạo nghễ tung hoành đâu nản chí
Hiên ngang phấn đấu há sờn thân
Gian nan hiểm trở dù sông núi
Vạn nẻo không hề thoái bước chân
 
NTT  
 
 

 
 
TÚ LÒNG...THÒNG 27.10.2007 11:08:36 (permalink)
0
Lãng du…
 
Phiêu bạc gian hồ cõi thế nhân
Ngao du khắp chốn dẫu phong trần
Đời vui tiêu thú miền sơn thác
Chí thỏa giải sầu khúc hải vân
Ngạo nghễ tung hoành đâu nản chí
Hiên ngang phấn đấu há sờn thân
Gian nan hiểm trở dù sông núi
Vạn nẻo không hề thoái bước chân
 
NTT  
 
 

 
 


Thân hoạ:

Lãng du…tại chỗ
 
“Dang nắng phụ hồ” há tiểu nhân?
Ẩn thân một chỗ vẫn phong trần
Mắt trông bên ấy muôn ghềnh thác
Chân đứng bên này dạ phân vân
Tu tính, tu tâm, tu bền chí
Ẩn tung, ẩn tích, ẩn… toàn thân
Gian nan chẳng ngại gì sông núi
Chỉ ngại cô bồ cản bước chân
            Tú Lòng...Thòng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2007 11:32:31 bởi TÚ LÒNG...THÒNG >
Pegasus1001 28.10.2007 06:52:58 (permalink)
0

Trích đoạn: TÚ LÒNG...THÒNG

Lãng du…
 
Phiêu bạc gian hồ cõi thế nhân
Ngao du khắp chốn dẫu phong trần
Đời vui tiêu thú miền sơn thác
Chí thỏa giải sầu khúc hải vân
Ngạo nghễ tung hoành đâu nản chí
Hiên ngang phấn đấu há sờn thân
Gian nan hiểm trở dù sông núi
Vạn nẻo không hề thoái bước chân
 
NTT  
 
 

 
 


Thân hoạ:

Lãng du…tại chỗ
 
“Dang nắng phụ hồ” há tiểu nhân?
Ẩn thân một chỗ vẫn phong trần
Mắt trông bên ấy muôn ghềnh thác
Chân đứng bên này dạ phân vân
Tu tính, tu tâm, tu bền chí
Ẩn tung, ẩn tích, ẩn… toàn thân
Gian nan chẳng ngại gì sông núi
Chỉ ngại cô bồ cản bước chân
            Tú Lòng...Thòng


 
Chân thành cảm ơn Tú lủng...lẳng    ủa quên Tú tòn...teng   Chời đất oai sao mờ miệng mồm hôm nay đớ mất gòi Tú lòng...thòng chớ  nhiều nghen, đã ghé ngang chơi
 
Pe tiếp nũa nà!
 
 
An nhàn ẩn vật
 
Tục lạc xa hoa, cõi thế nhân
Vượt qua ải lụy, chốn hồng trần
Tìm nơi vắng vẻ, đây... sơn ngạn
Kiếm chỗ yên hòa, đó... thủy vân
Giác ngộ tâm linh, mau luyện tánh
Tỉnh tu đức hạnh, lẹ rèn thân
Vinh hoa phú quí, cùng nhau lánh
Kính cẩn ta mời, phủi sạch chân*
 
NTT
 
* Chớ để cô bồ cản bước chân!!!
 
quehuongal 28.10.2007 07:54:16 (permalink)
0

Lãng du…tại chỗ

“Dang nắng phụ hồ” há tiểu nhân?
Ẩn thân một chỗ vẫn phong trần
Mắt trông bên ấy muôn ghềnh thác
Chân đứng bên này dạ phân vân
Tu tính, tu tâm, tu bền chí
Ẩn tung, ẩn tích, ẩn… toàn thân
Gian nan chẳng ngại gì sông núi
Chỉ ngại cô bồ cản bước chân
Tú Lòng...Thòng


Chân thành cảm ơn Tú lủng...lẳng ủa quên Tú tòn...teng Chời đất oai sao mờ miệng mồm hôm nay đớ mất gòi Tú lòng...thòng chớ nhiều nghen, đã ghé ngang chơi

Pe tiếp nũa nà!


An nhàn ẩn vật

Tục lạc xa hoa, cõi thế nhân
Vượt qua ải lụy, chốn hồng trần
Tìm nơi vắng vẻ, đây... sơn ngạn
Kiếm chỗ yên hòa, đó... thủy vân
Giác ngộ tâm linh, mau luyện tánh
Tỉnh tu đức hạnh, lẹ rèn thân
Vinh hoa phú quí, cùng nhau lánh
Kính cẩn ta mời, phủi sạch chân*

NTT

* Chớ để cô bồ cản bước chân!!!


* Chào Bẻ Gà Sút , í hỏng phải Bê Gà Sút... mà  hổng phải Pegasus  ... só rì , cho que củi .. í mà hổng phải quê hương ghé dzuiii chút nha ...

Vô Rừng Lánh Tục

Lánh tục lên rừng trốn cõi nhân
Hai tay rửa sạch bụi nơi trần
Ô hay ! suối rộng ôm nàng nguyệt
Ấy lạ ! đồi cao chạm đỉnh vân
Cỡi gió tìm mây quên nợ thế
Nằm sương đạp cỏ tránh người thân
Đêm ngày đếm lá xanh... vàng úa !
Đợi tóc pha chiều rã gót chân

QH 28/10/07


<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2007 15:38:28 bởi quehuongal >
HÀN PHONG 29.10.2007 09:21:46 (permalink)
0
Lãng du…
 
Phiêu bạc gian hồ cõi thế nhân
Ngao du khắp chốn dẫu phong trần
Đời vui tiêu thú miền sơn thác
Chí thỏa giải sầu khúc hải vân
Ngạo nghễ tung hoành đâu nản chí
Hiên ngang phấn đấu há sờn thân
Gian nan hiểm trở dù sông núi
Vạn nẻo không hề thoái bước chân
 
NTT
 

Lãng du…tại chỗ

“Dang nắng phụ hồ” há tiểu nhân?
Ẩn thân một chỗ vẫn phong trần
Mắt trông bên ấy muôn ghềnh thác
Chân đứng bên này dạ phân vân
Tu tính, tu tâm, tu bền chí
Ẩn tung, ẩn tích, ẩn… toàn thân
Gian nan chẳng ngại gì sông núi
Chỉ ngại cô bồ cản bước chân
Tú Lòng...Thòng



An nhàn ẩn vật

Tục lạc xa hoa, cõi thế nhân
Vượt qua ải lụy, chốn hồng trần
Tìm nơi vắng vẻ, đây... sơn ngạn
Kiếm chỗ yên hòa, đó... thủy vân
Giác ngộ tâm linh, mau luyện tánh
Tỉnh tu đức hạnh, lẹ rèn thân
Vinh hoa phú quí, cùng nhau lánh
Kính cẩn ta mời, phủi sạch chân*

NTT


Vô Rừng Lánh Tục

Lánh tục lên rừng trốn cõi nhân
Hai tay rửa sạch bụi nơi trần
Ô hay ! suối rộng ôm nàng nguyệt
Ấy lạ ! đồi cao chạm đỉnh vân
Cỡi gió tìm mây quên nợ thế
Nằm sương đạp cỏ tránh người thân
Đêm ngày đếm lá xanh... vàng úa !
Đợi tóc pha chiều rã gót chân

QH 28/10/07


MUỐN LẮM MÀ SAO…
 
Cũng muốn lên rừng lánh cõi nhân
Rửa cho thật sạch bụi hồng trần
Mơ màng dạo bước ô: Đèo Cả
Lãng đãng tâm hồn ủa: Hải Vân
NHƯNG:
Cỏ dại trái rừng e đắng miệng
Không trà chả rượu ngại buồn thân
Lá xanh, vàng úa …cần chi đếm
Rụng mãi cũng đầy dưới gót chân
 
Tú Lòng…Thòng

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2007 09:23:11 bởi HÀN PHONG >
bachvan 29.10.2007 09:29:12 (permalink)
0
Lãng du…
 
Phiêu bạc gian hồ cõi thế nhân
Ngao du khắp chốn dẫu phong trần
Đời vui tiêu thú miền sơn thác
Chí thỏa giải sầu khúc hải vân
Ngạo nghễ tung hoành đâu nản chí
Hiên ngang phấn đấu há sờn thân
Gian nan hiểm trở dù sông núi
Vạn nẻo không hề thoái bước chân
 
NTT
 

Lãng du…tại chỗ

“Dang nắng phụ hồ” há tiểu nhân?
Ẩn thân một chỗ vẫn phong trần
Mắt trông bên ấy muôn ghềnh thác
Chân đứng bên này dạ phân vân
Tu tính, tu tâm, tu bền chí
Ẩn tung, ẩn tích, ẩn… toàn thân
Gian nan chẳng ngại gì sông núi
Chỉ ngại cô bồ cản bước chân
Tú Lòng...Thòng



An nhàn ẩn vật

Tục lạc xa hoa, cõi thế nhân
Vượt qua ải lụy, chốn hồng trần
Tìm nơi vắng vẻ, đây... sơn ngạn
Kiếm chỗ yên hòa, đó... thủy vân
Giác ngộ tâm linh, mau luyện tánh
Tỉnh tu đức hạnh, lẹ rèn thân
Vinh hoa phú quí, cùng nhau lánh
Kính cẩn ta mời, phủi sạch chân*

NTT


Vô Rừng Lánh Tục

Lánh tục lên rừng trốn cõi nhân
Hai tay rửa sạch bụi nơi trần
Ô hay ! suối rộng ôm nàng nguyệt
Ấy lạ ! đồi cao chạm đỉnh vân
Cỡi gió tìm mây quên nợ thế
Nằm sương đạp cỏ tránh người thân
Đêm ngày đếm lá xanh... vàng úa !
Đợi tóc pha chiều rã gót chân

QH 28/10/07


MUỐN LẮM MÀ SAO…
 
Cũng muốn lên rừng lánh cõi nhân
Rửa cho thật sạch bụi hồng trần
Mơ màng dạo bước ô: Đèo Cả
Lãng đãng tâm hồn ủa: Hải Vân
NHƯNG:
Cỏ dại trái rừng e đắng miệng
Không trà chả rượu ngại buồn thân
Lá xanh, vàng úa …cần chi đếm
Rụng mãi cũng đầy dưới gót chân
 
Tú Lòng…Thòng
***
 Cẩn Thận
Lang thang du hí chốn phàm nhân
Lãng đãng vui chơi ở cõi trần
Thấy bóng thời gian như nước chảy
Nhìn đời cuộc sống chỉ phù vân
Tung hoành dẫu thắng không phỉ chí
Phấn đấu lỡ thua lại lụy thân
Cẩn thận vài câu khuyên bạn hữu
Dù sao cũng chớ sợ chồn chân
-bv-
Pegasus1001 30.10.2007 04:43:05 (permalink)
0
Lãng du…
 
Phiêu bạc gian hồ cõi thế nhân
Ngao du khắp chốn dẫu phong trần
Đời vui tiêu thú miền sơn thác
Chí thỏa giải sầu khúc hải vân
Ngạo nghễ tung hoành đâu nản chí
Hiên ngang phấn đấu há sờn thân
Gian nan hiểm trở dù sông núi
Vạn nẻo không hề thoái bước chân
 
NTT
 

Lãng du…tại chỗ

“Dang nắng phụ hồ” há tiểu nhân?
Ẩn thân một chỗ vẫn phong trần
Mắt trông bên ấy muôn ghềnh thác
Chân đứng bên này dạ phân vân
Tu tính, tu tâm, tu bền chí
Ẩn tung, ẩn tích, ẩn… toàn thân
Gian nan chẳng ngại gì sông núi
Chỉ ngại cô bồ cản bước chân
Tú Lòng...Thòng



An nhàn ẩn vật

Tục lạc xa hoa, cõi thế nhân
Vượt qua ải lụy, chốn hồng trần
Tìm nơi vắng vẻ, đây... sơn ngạn
Kiếm chỗ yên hòa, đó... thủy vân
Giác ngộ tâm linh, mau luyện tánh
Tỉnh tu đức hạnh, lẹ rèn thân
Vinh hoa phú quí, cùng nhau lánh
Kính cẩn ta mời, phủi sạch chân*

NTT


Vô Rừng Lánh Tục

Lánh tục lên rừng trốn cõi nhân
Hai tay rửa sạch bụi nơi trần
Ô hay ! suối rộng ôm nàng nguyệt
Ấy lạ ! đồi cao chạm đỉnh vân
Cỡi gió tìm mây quên nợ thế
Nằm sương đạp cỏ tránh người thân
Đêm ngày đếm lá xanh... vàng úa !
Đợi tóc pha chiều rã gót chân

QH 28/10/07


MUỐN LẮM MÀ SAO…
 
Cũng muốn lên rừng lánh cõi nhân
Rửa cho thật sạch bụi hồng trần
Mơ màng dạo bước ô: Đèo Cả
Lãng đãng tâm hồn ủa: Hải Vân
NHƯNG:
Cỏ dại trái rừng e đắng miệng
Không trà chả rượu ngại buồn thân
Lá xanh, vàng úa …cần chi đếm
Rụng mãi cũng đầy dưới gót chân
 
Tú Lòng…Thòng
***
 Cẩn Thận
Lang thang du hí chốn phàm nhân
Lãng đãng vui chơi ở cõi trần
Thấy bóng thời gian như nước chảy
Nhìn đời cuộc sống chỉ phù vân
Tung hoành dẫu thắng không phỉ chí
Phấn đấu lỡ thua lại lụy thân
Cẩn thận vài câu khuyên bạn hữu
Dù sao cũng chớ sợ chồn chân
-bv-
 

Chung vui quên chuyện đời
 
Giao tình kết nghĩa giữa thi nhân
Hãy đến cùng nhau lánh chuyện trần
Xướng họa thi thơ đừng ái ngại
Đàn ca âm nhạc chớ phân vân
Vui chơi xóa muộn, phiền tâm não
Cười nói quên buồn, tủi xác thân
Quán nhỏ bên đường luôn rộng mở
"Thân mời" bạn hữu ghé dừng chân
 
NTT  "Cảm ơn"
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2007 04:44:34 bởi Pegasus1001 >
bachvan 31.10.2007 05:18:27 (permalink)
0
Lãng du…
 
Phiêu bạc gian hồ cõi thế nhân
Ngao du khắp chốn dẫu phong trần
Đời vui tiêu thú miền sơn thác
Chí thỏa giải sầu khúc hải vân
Ngạo nghễ tung hoành đâu nản chí
Hiên ngang phấn đấu há sờn thân
Gian nan hiểm trở dù sông núi
Vạn nẻo không hề thoái bước chân
 
NTT
 

Lãng du…tại chỗ

“Dang nắng phụ hồ” há tiểu nhân?
Ẩn thân một chỗ vẫn phong trần
Mắt trông bên ấy muôn ghềnh thác
Chân đứng bên này dạ phân vân
Tu tính, tu tâm, tu bền chí
Ẩn tung, ẩn tích, ẩn… toàn thân
Gian nan chẳng ngại gì sông núi
Chỉ ngại cô bồ cản bước chân
Tú Lòng...Thòng



An nhàn ẩn vật

Tục lạc xa hoa, cõi thế nhân
Vượt qua ải lụy, chốn hồng trần
Tìm nơi vắng vẻ, đây... sơn ngạn
Kiếm chỗ yên hòa, đó... thủy vân
Giác ngộ tâm linh, mau luyện tánh
Tỉnh tu đức hạnh, lẹ rèn thân
Vinh hoa phú quí, cùng nhau lánh
Kính cẩn ta mời, phủi sạch chân*

NTT


Vô Rừng Lánh Tục

Lánh tục lên rừng trốn cõi nhân
Hai tay rửa sạch bụi nơi trần
Ô hay ! suối rộng ôm nàng nguyệt
Ấy lạ ! đồi cao chạm đỉnh vân
Cỡi gió tìm mây quên nợ thế
Nằm sương đạp cỏ tránh người thân
Đêm ngày đếm lá xanh... vàng úa !
Đợi tóc pha chiều rã gót chân

QH 28/10/07


MUỐN LẮM MÀ SAO…
 
Cũng muốn lên rừng lánh cõi nhân
Rửa cho thật sạch bụi hồng trần
Mơ màng dạo bước ô: Đèo Cả
Lãng đãng tâm hồn ủa: Hải Vân
NHƯNG:
Cỏ dại trái rừng e đắng miệng
Không trà chả rượu ngại buồn thân
Lá xanh, vàng úa …cần chi đếm
Rụng mãi cũng đầy dưới gót chân
 
Tú Lòng…Thòng
***
 Cẩn Thận
Lang thang du hí chốn phàm nhân
Lãng đãng vui chơi ở cõi trần
Thấy bóng thời gian như nước chảy
Nhìn đời cuộc sống chỉ phù vân
Tung hoành dẫu thắng không phỉ chí
Phấn đấu lỡ thua lại lụy thân
Cẩn thận vài câu khuyên bạn hữu
Dù sao cũng chớ sợ chồn chân
-bv-
 

Chung vui quên chuyện đời
 
Giao tình kết nghĩa giữa thi nhân
Hãy đến cùng nhau lánh chuyện trần
Xướng họa thi thơ đừng ái ngại
Đàn ca âm nhạc chớ phân vân
Vui chơi xóa muộn, phiền tâm não
Cười nói quên buồn, tủi xác thân
Quán nhỏ bên đường luôn rộng mở
"Thân mời" bạn hữu ghé dừng chân
 
NTT 
***
Chuyện Đời
Đàm đạo cùng nhau chuyện nghĩa nhân
Mong sao khuây khỏa chốn dương trần
Tình xuân man mác trong thanh cốc
Bóng nguyệt ảo mờ giữa bạch vân
Thành đạt tiếc sao nhiều kẻ lạ       
Mãn phần xót lại mấy người thân
Bên đường quán mở chung thơ họa
Bằng hữu thật mời tránh giả chân
-bachvan-
CauBe 31.10.2007 06:00:57 (permalink)
0

Lãng du…
 
Phiêu bạc gian hồ cõi thế nhân
Ngao du khắp chốn dẫu phong trần
Đời vui tiêu thú miền sơn thác
Chí thỏa giải sầu khúc hải vân
Ngạo nghễ tung hoành đâu nản chí
Hiên ngang phấn đấu há sờn thân
Gian nan hiểm trở dù sông núi
Vạn nẻo không hề thoái bước chân
 
NTT
 

Lãng du…tại chỗ

“Dang nắng phụ hồ” há tiểu nhân?
Ẩn thân một chỗ vẫn phong trần
Mắt trông bên ấy muôn ghềnh thác
Chân đứng bên này dạ phân vân
Tu tính, tu tâm, tu bền chí
Ẩn tung, ẩn tích, ẩn… toàn thân
Gian nan chẳng ngại gì sông núi
Chỉ ngại cô bồ cản bước chân
 
Tú Lòng...Thòng



An nhàn ẩn vật

Tục lạc xa hoa, cõi thế nhân
Vượt qua ải lụy, chốn hồng trần
Tìm nơi vắng vẻ, đây... sơn ngạn
Kiếm chỗ yên hòa, đó... thủy vân
Giác ngộ tâm linh, mau luyện tánh
Tỉnh tu đức hạnh, lẹ rèn thân
Vinh hoa phú quí, cùng nhau lánh
Kính cẩn ta mời, phủi sạch chân*

NTT


Vô Rừng Lánh Tục

Lánh tục lên rừng trốn cõi nhân
Hai tay rửa sạch bụi nơi trần
Ô hay ! suối rộng ôm nàng nguyệt
Ấy lạ ! đồi cao chạm đỉnh vân
Cỡi gió tìm mây quên nợ thế
Nằm sương đạp cỏ tránh người thân
Đêm ngày đếm lá xanh... vàng úa !
Đợi tóc pha chiều rã gót chân

QH 28/10/07


MUỐN LẮM MÀ SAO…
 
Cũng muốn lên rừng lánh cõi nhân
Rửa cho thật sạch bụi hồng trần
Mơ màng dạo bước ô: Đèo Cả
Lãng đãng tâm hồn ủa: Hải Vân
NHƯNG:
Cỏ dại trái rừng e đắng miệng
Không trà chả rượu ngại buồn thân
Lá xanh, vàng úa …cần chi đếm
Rụng mãi cũng đầy dưới gót chân
 
Tú Lòng…Thòng
***
 Cẩn Thận
Lang thang du hí chốn phàm nhân
Lãng đãng vui chơi ở cõi trần
Thấy bóng thời gian như nước chảy
Nhìn đời cuộc sống chỉ phù vân
Tung hoành dẫu thắng không phỉ chí
Phấn đấu lỡ thua lại lụy thân
Cẩn thận vài câu khuyên bạn hữu
Dù sao cũng chớ sợ chồn chân
-bv-
 

Chung vui quên chuyện đời
 
Giao tình kết nghĩa giữa thi nhân
Hãy đến cùng nhau lánh chuyện trần
Xướng họa thi thơ đừng ái ngại
Đàn ca âm nhạc chớ phân vân
Vui chơi xóa muộn, phiền tâm não
Cười nói quên buồn, tủi xác thân
Quán nhỏ bên đường luôn rộng mở
"Thân mời" bạn hữu ghé dừng chân
 
NTT 
***
Chuyện Đời
Đàm đạo cùng nhau chuyện nghĩa nhân
Mong sao khuây khỏa chốn dương trần
Tình xuân man mác trong thanh cốc
Bóng nguyệt ảo mờ giữa bạch vân
Thành đạt tiếc sao nhiều kẻ lạ       
Mãn phần xót lại mấy người thân
Bên đường quán mở chung thơ họa
Bằng hữu thật mời tránh giả chân
-bachvan-

Giao mùa
 
So người đọ tính một lòng nhân
Thành đặng hơn thua giữa bụi trần
Danh vọng dường như thanh bạch lạp
Tiền tài cũng tựa áng hồng vân
Đôi chung rượu nhạt xây tình trọng
Mấy chén trà nồng dựng nghĩa thân
Ngọn gió tao phùng đưa lử khách
Giao mùa cô quán mộng lời chân
 
Td-ThuyAnh
Oct 30  2007
Đông Tà 31.10.2007 13:31:23 (permalink)
0

Trích đoạn: quehuongal
Vô Rừng Lánh Tục

Sau 1thoi gian chiêm niệm,suy xét thấu đáo về nhug cái "tốt" gì gì đó bên Vina:-) có lẽ cô Quehuong nhà mình đã giác ngộ rồi thì fai?!Hìhi..vào rừng,lên non sống luôn khổ lắm cô ạ.
 
Bao giờ nhàn hạ
 
Bao giờ mới được ví nhàn nhân
Hết cảnh bon chen phải lụy trần
Tối chỉ pha trà rồi thưởng nguyệt
Ngày thôi việc chạy giống hành vân
Nhiêu năm sống nữa vui dương thế
Mấy bữa lo gì khổ tấm thân
Lẩn quẩn tiền nong làn tóc bạc
Đầu mày cuối mắt lắm đuôi chân
 
31/10/2007
CSL
 
Phuc Linh 31.10.2007 23:29:41 (permalink)
0
So người đọ tính một lòng nhân
Thúy Anh

Cái nào cũng thích
 
Nhân, lòng, ngộ dú ở lòng nhân
Hà cớ Anh Cô bóc bỏ trần
Phú quý vô song tia lửa chớp
Công danh cái thế áng phù vân
Vào đời tham dục mờ tâm tánh
Nhập thế sân si hại xác thân
Biết vậy mà sao tui vẫn hám
Cái nào cũng thích thử đưa chân
 
Phục Linh
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 44 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 646 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9