Đường Luật: ThuyAnh
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 44 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 646 bài trong đề mục
CauBe 01.11.2007 00:09:28 (permalink)
0

 
Phuc Linh là koan giai hay koan gái mới bít giã nhời nà
Phuc Linh 01.11.2007 00:56:06 (permalink)
0

Trích đoạn: CauBe



Phuc Linh là koan giai hay koan gái mới bít giã nhời nà

 
Koan giai Koan gái
 
Koan giai koan gái cả hai koan
Đều thích mần thơ, thích giận hờn ( chút chút)
Có khác chi mô, đừng hỏi hỏi
Không phân, không lựa, chẳng hơn hơn
Phục Linh, Đỗ Trọng, đâu chơn giả?
Cậu Bé, Thúy Anh thử giả chơn?
Tung cước ra quyền thời lẻ bảy
Koan nào koan nấy cũng quyền, côn...
 
Phục Linh
Đông Tà 01.11.2007 02:09:03 (permalink)
0
Trời ạ,sao bgio nửa này,nửa kia nhiều thế nhỉ!?Tôi tỉnh rượu rồi mấy "cô cậu" ạ.:-)
 
Choáng
 
Koan một koan hai cũng một koan
Mè nheo mít ướt tính hay hờn
Lanh chanh nghịch phá ti toe hỏi
Lóc chóc chơi đùa tập tễnh hơn
Ảo ảo chơn ngay ngờ thiệt giả
Mờ mờ giả thiệt ngẫm ngay chơn
Mươi phần đong đếm chia ba bảy
Koan nửa koan thành loạn cước côn
 
01/11/2007
CSL
 
Hehe..chạy về thôi.
Phuc Linh 01.11.2007 02:56:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Đông Tà

Trời ạ,sao bgio nửa này,nửa kia nhiều thế nhỉ!?Tôi tỉnh rượu rồi mấy "cô cậu" ạ.:-)
 
Choáng
 
Koan một koan hai cũng một koan
Mè nheo mít ướt tính hay hờn
Lanh chanh nghịch phá ti toe hỏi
Lóc chóc chơi đùa tập tễnh hơn
Ảo ảo chơn ngay ngờ thiệt giả
Mờ mờ giả thiệt ngẫm ngay chơn
Mươi phần đong đếm chia ba bảy
Koan nửa koan thành loạn cước côn
 
01/11/2007
CSL
 
Hehe..chạy về thôi.


AAAAAA kính chào Lão Đông Tà  mau đón chưởng của Phục Linh đây
 
Lão Tà mê vợ bỏ quên Koan
Quách Tỉnh qua ngang chẳng giận hờn
Tóm được Hoàng Dung ôi quá đã
Thêm nàng công chúa (Hoa Tranh) hỏi chi hơn
Thừa Phong lập trận chơn chơn giả
Thiên Trượng loè chơi giả giả chơn
Tây Độc giương oai đầu đạp đất
Thất Công đả cẩu chẳng cần côn
 
Phục Linh
 
Thừa Phong: Lục Thừa Phong
Thiên Tượng: Cừu Thiên Trượng
Thất Công: Hồng Thất Công
Tây Độc: Âu Dương Phong
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2007 04:57:57 bởi Phuc Linh >
HÀN PHONG 01.11.2007 11:46:39 (permalink)
0

ĐÁNH ĐÒN
 
Cái thứ gì đâu vợ với koan
La to một chút đã giận hờn
Chia đôi hạt muối còn lo thiệt
Sẻ nửa miếng gừng cũng tính hơn
Hôm trước đi “vờn” anh trưởng giả
Bữa nay đã “xoắn” lão cà chơn
Ông mà đã giận thì ông sẽ
Đợ lúc cô về tẩm mấy côn
 
Tú Lòng…Thòng
Đông Tà 01.11.2007 12:53:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Phuc Linh
 mau đón chưởng của Phục Linh đây
 
Lão Tà mê vợ bỏ quên Koan
Quách Tỉnh qua ngang chẳng giận hờn
Tóm được Hoàng Dung ôi quá đã
Thêm nàng công chúa (Hoa Tranh) hỏi chi hơn
Thừa Phong lập trận chơn chơn giả
Thiên Trượng loè chơi giả giả chơn
Tây Độc giương oai đầu đạp đất
Thất Công đả cẩu chẳng cần côn
 
Phục Linh

Hm..già rồi,ko đánh đấm gì cả nhug hỏi nhỏ tí nhớ đừng cho ai biết nhé.:-)
 
Được vầy không?
 
Hỏi nhỏ Phục Linh có mí koan
Trai so Tống Ngọc gái ưa hờn
Được như Đắc Kỷ xinh xinh đã
Hay cỡ Điêu Thuyền đẹp đẹp hơn
Loạn thế Trụ vương chơn ngỡ giả
Mưu đồ Đổng Trác giả thành chơn
Nhà Chu dựng nước giành chia đất
Tam Quốc anh hùng đọ kiếm côn
 
01/11/2007
CSL
 
 
Pegasus1001 01.11.2007 22:10:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Đông Tà


Trích đoạn: Phuc Linh
 mau đón chưởng của Phục Linh đây
 
Lão Tà mê vợ bỏ quên Koan
Quách Tỉnh qua ngang chẳng giận hờn
Tóm được Hoàng Dung ôi quá đã
Thêm nàng công chúa (Hoa Tranh) hỏi chi hơn
Thừa Phong lập trận chơn chơn giả
Thiên Trượng loè chơi giả giả chơn
Tây Độc giương oai đầu đạp đất
Thất Công đả cẩu chẳng cần côn
 
Phục Linh

Hm..già rồi,ko đánh đấm gì cả nhug hỏi nhỏ tí nhớ đừng cho ai biết nhé.:-)
 
Được vầy không?
 
Hỏi nhỏ Phục Linh có mí koan
Trai so Tống Ngọc gái ưa hờn
Được như Đắc Kỷ xinh xinh đã
Hay cỡ Điêu Thuyền đẹp đẹp hơn
Loạn thế Trụ vương chơn ngỡ giả
Mưu đồ Đổng Trác giả thành chơn
Nhà Chu dựng nước giành chia đất
Tam Quốc anh hùng đọ kiếm côn
 
01/11/2007
CSL
 
 




Ta độp cho mí koái bi chừ!
 
Chửa vợ chưa chồng hỏi mí koan
Trẻ son õng ẹo lại hay hờn
Thằng trai chả thích điều thua hụt
Đứa gái nào ưa cái thiệt hơn
Xuống phố kêu không còn biểu giả
Ra đường nói có lại cho chơn 
Cưới gả khi nào? "Con" chớ hỏi
Lộn xộn lôi về nện mấy côn!
 
Pegasus
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2007 23:35:29 bởi Pegasus1001 >
Pegasus1001 01.11.2007 22:20:13 (permalink)
0
Kính mời họa chơi nà!
 
 
Tám thương...
 
Thương em cô gái quá kiên cường 
Thương mãi vẫn hoài thấy vấn vương
Thương lẽ phân trần khi lạc hướng
Thương điều xử sự lúc ra đường
Thương lời nhã nhặn hay nhân nhượng
Thương tiếng ôn hòa biết kính nhường
Thương bởi tâm hồn người lý tưởng
Thương vì hai chữ nhỏ „yêu đương“
 
Pegasus=NTT
Phuc Linh 01.11.2007 22:55:29 (permalink)
0
Được vầy không?
 
Hỏi nhỏ Phục Linh có mí koan
Trai so Tống Ngọc gái ưa hờn
Được như Đắc Kỷ xinh xinh đã
Hay cỡ Điêu Thuyền đẹp đẹp hơn
Loạn thế Trụ vương chơn ngỡ giả
Mưu đồ Đổng Trác giả thành chơn
Nhà Chu dựng nước giành chia đất
Tam Quốc anh hùng đọ kiếm côn
 
01/11/2007
CSL 
 
Được quá đi chớ
 
Bác hỏi Linh đây có mí koan
Xin thưa có bốn chả thèm hờn
Hai koan mắt cá, hai koan mắt
Cộng bốn chẵn choài chẳng thiếu hơn
Tài sắc vẹn tòan Chung Quốc Mẫu
Võ công cái thế Tống Lê Chơn
Trương Phi nghe tiếng ngồi run sợ
Tào Tháo sá gì đập mấy côn... hihhihih sợ chưa?
 
Phục Linh
CauBe 02.11.2007 04:59:32 (permalink)
0
Lục ngôn thể, mời bà con họa
bài xướng của HSN

TẬT HÀNH
-Lục ngôn thể-

Nhật tật hành, dạ tật hành

Cuộn mình thao thức suốt năm canh
Mơ hoa táy máy Bình Nhất Chỉ
Tỉnh mộng loay hoay Nhậm Ngã Hành
Tẩn mẩn cung ngà mơ nguyệt điện
Khề khà nậm ngọc phá sầu thành
Chung chăn mới biết chăn có ... rệp
Nợ trả chưa xong ngủ chẳng đành !
 
Hàn Sĩ Nguyên

 
HẾT THUỐC CHỮA !
-Lục ngôn thể-

Ngọ thú hành, mộ thú hành
Ngày nao thiếu vắng nhọc từng canh
Lum khum ngắt dế ru ghiền quấy
Lúi cúi vò rê dỗ nghiện hành
Nhấp mới vài tua thăng Tử Cấm
Phì vừa mấy cú tiến Hoàng Thành
Nâu nương từ thuở se tơ tóc
Dứt bỏ không xong, lãng chả đành !
 
Việt Đường

 
 
Mê truyện
(lục ngôn thể)
 
Tĩnh dạ hành, bán dạ hành
Chong đèn, ngồi đọc, thức thâu canh
Khi vui, thư thả Tầm Tần Ký
Lúc hứng, thung dung Hiệp Khách Hành
Tiếu Ngạo Giang Hồ tu đã đặng
Thiên Long Bát Bộ luyện chưa thành
Mỏi lưng cũng muốn  nằm  ngơi nghỉ
Chuyện nửa chừng, mê... bỏ khó đành!

 
Phục Linh

Nam Hạ

Độc cước hành, vô nhất hành
Lửng lơ, lờ lững, đứng trông canh
Trăng treo lệ rót Minh Vô Ánh
Giang hạ gót chồn Hoàng Đế Hành
Lưu lạc nhân gian viễn viễn thứ
Phong ba kiếp bụi xa xa thành
Cách nhà thêm bạn tình nhân kết
Duyên nợ trăm năm mối ái đành?

Hobac

 
Một bài thơ... mấy cọng Hành


Bác mua HÀNH, Tui bán HÀNH
Chắc thức đêm nầy hết mấy canh
Bác bận ngâm nga ba ký chuyện
Tui lo lặt rửa tám cân HÀNH
Hàng rau bán mãi tiền chưa đủ
Quyển chưởng dồi xong lực đã thành
Thượng hạ đều HÀNH e mệt mỏi
Buông không nỡ, bỏ không đành

 
ThuyAnh
 
CauBe 02.11.2007 05:10:00 (permalink)
0

Trích đoạn: Phuc Linh


Trích đoạn: CauBe



Phuc Linh là koan giai hay koan gái mới bít giã nhời nà


Koan giai Koan gái
 
Koan giai koan gái cả hai koan
Đều thích mần thơ, thích giận hờn ( chút chút)
Có khác chi mô, đừng hỏi hỏi
Không phân, không lựa, chẳng hơn hơn
Phục Linh, Đỗ Trọng, đâu chơn giả?
Cậu Bé, Thúy Anh thử giả chơn?
Tung cước ra quyền thời lẻ bảy
Koan nào koan nấy cũng quyền, côn...
 
Phục Linh

 
Koan giai Koan gái

Là giai gọi kậu gái kiu koan
Kẹp tóc nhè meo mới dỗi hờn
Một giống lung tung bày mạnh yếu
Hai giòng lộn xộn vẽ thua hơn
Thiên linh, đá phục? tìm chơn thật!
Tượng thúy, hùng anh? kiếm thật chơn!
Trấn thủ trang nầy đà chẳn chục
Giai thì hươi kích, gái hoành côn

ThuyAnh
CauBe 02.11.2007 05:33:13 (permalink)
0
Thí bạn bè đông dzui wá, lấy bài thơ mừng bác Thiềng Đức wa tẹng lun

MỪNG !

Bạn cũ vào chơi chạy đến mừng
Thơ vàng phú ngọc vội vàng trưng
Hồng đào đem hiến người tăm tiếng
Mỹ tửu mang dâng kẻ lẫy lừng
Nhã nhạc tưng bừng đây khúc tấu
Sơn hào thịnh soạn đó mâm bưng
Trong ngoài rộn rã câu chào đón
Thấp thoáng đàng kia ngọn đuốc bừng

Td-ThuyAnh
Đông Tà 02.11.2007 12:04:41 (permalink)
0

Trích đoạn: Phuc Linh

Được vầy không?
 
Hỏi nhỏ Phục Linh có mí koan
Trai so Tống Ngọc gái ưa hờn
Được như Đắc Kỷ xinh xinh đã
Hay cỡ Điêu Thuyền đẹp đẹp hơn
Loạn thế Trụ vương chơn ngỡ giả
Mưu đồ Đổng Trác giả thành chơn
Nhà Chu dựng nước giành chia đất
Tam Quốc anh hùng đọ kiếm côn
 
01/11/2007
CSL 
 
Được quá đi chớ
 
Bác hỏi Linh đây có mí koan
Xin thưa có bốn chả thèm hờn
Hai koan mắt cá, hai koan mắt
Cộng bốn chẵn choài chẳng thiếu hơn
Tài sắc vẹn tòan Chung Quốc Mẫu
Võ công cái thế Tống Lê Chơn
Trương Phi nghe tiếng ngồi run sợ
Tào Tháo sá gì đập mấy côn... hihhihih sợ chưa?
 
Phục Linh

Chà chà..ghê nhỉ nhưg..
 
Chả sợ
 
Vậy là đằng í vẫn chưa koan
Hỏi tiếp cho vui mặc bực hờn
Chồng đã hay còn trông mỏi mắt
Bồ đa hoặc mãi chọn phân hơn
Cửa nhà đâu nhỉ nhiêu sào mẫu
Tuổi tác ra sao hãy thiệt chơn
Tớ bụi đời quen nên chả sợ
Sợ gì đoản kiếm lẫn trường côn
 
02/11/2007
CSL
 
Mai mốt về tính tiếp hehe..từ từ trả lời nhe.:-)
Đông Tà 02.11.2007 13:25:46 (permalink)
0

Trích đoạn: CauBe
Lục ngôn thể, mời bà con họa
bài xướng của HSN

TẬT HÀNH
-Lục ngôn thể-

Nhật tật hành, dạ tật hành

Cuộn mình thao thức suốt năm canh
Mơ hoa táy máy Bình Nhất Chỉ
Tỉnh mộng loay hoay Nhậm Ngã Hành
Tẩn mẩn cung ngà mơ nguyệt điện
Khề khà nậm ngọc phá sầu thành
Chung chăn mới biết chăn có ... rệp
Nợ trả chưa xong ngủ chẳng đành !
 
Hàn Sĩ Nguyên

 
HẾT THUỐC CHỮA !
-Lục ngôn thể-

Ngọ thú hành, mộ thú hành
Ngày nao thiếu vắng nhọc từng canh
Lum khum ngắt dế ru ghiền quấy
Lúi cúi vò rê dỗ nghiện hành
Nhấp mới vài tua thăng Tử Cấm
Phì vừa mấy cú tiến Hoàng Thành
Nâu nương từ thuở se tơ tóc
Dứt bỏ không xong, lãng chả đành !
 
Việt Đường

 
 
Mê truyện
(lục ngôn thể)
 
Tĩnh dạ hành, bán dạ hành
Chong đèn, ngồi đọc, thức thâu canh
Khi vui, thư thả Tầm Tần Ký
Lúc hứng, thung dung Hiệp Khách Hành
Tiếu Ngạo Giang Hồ tu đã đặng
Thiên Long Bát Bộ luyện chưa thành
Mỏi lưng cũng muốn  nằm  ngơi nghỉ
Chuyện nửa chừng, mê... bỏ khó đành!

 
Phục Linh

Nam Hạ

Độc cước hành, vô nhất hành
Lửng lơ, lờ lững, đứng trông canh
Trăng treo lệ rót Minh Vô Ánh
Giang hạ gót chồn Hoàng Đế Hành
Lưu lạc nhân gian viễn viễn thứ
Phong ba kiếp bụi xa xa thành
Cách nhà thêm bạn tình nhân kết
Duyên nợ trăm năm mối ái đành?

Hobac


Một bài thơ... mấy cọng Hành


Bác mua HÀNH, Tui bán HÀNH
Chắc thức đêm nầy hết mấy canh
Bác bận ngâm nga ba ký chuyện
Tui lo lặt rửa tám cân HÀNH
Hàng rau bán mãi tiền chưa đủ
Quyển chưởng dồi xong lực đã thành
Thượng hạ đều HÀNH e mệt mỏi
Buông không nỡ, bỏ không đành

 
ThuyAnh

Chạy vào ti toe 1bai với cô cậu:-) hôm nay thấy cô cậu có vẻ vui nhỉ.
 
Độc hành
 
Đêm độc hành - ai độc hành
Trời sương giá lạnh buốt tàn canh
Thèm người bầu bạn dăm câu chuyện
Buồn cảnh cô đơn mãi khổ hành
Hun hút đường dài cầu lực đủ
Xa xôi vạn lý sức mong thành
Quanh co khắp nẻo thân đà mỏi
Chùn bước chưa - thôi lỡ đành..
 
02/11/2007
CSL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2007 13:37:30 bởi Đông Tà >
Phuc Linh 02.11.2007 20:56:40 (permalink)
0
Chà chà..ghê nhỉ nhưg..
 
Chả sợ
 
Vậy là đằng í vẫn chưa koan
Hỏi tiếp cho vui mặc bực hờn
Chồng đã hay còn trông mỏi mắt
Bồ đa hoặc mãi chọn phân hơn
Cửa nhà đâu nhỉ nhiêu sào mẫu
Tuổi tác ra sao hãy thiệt chơn
Tớ bụi đời quen nên chả sợ
Sợ gì đoản kiếm lẫn trường côn
 
02/11/2007
CSL
 
Mai mốt về tính tiếp hehe..từ từ trả lời nhe.:-)
 
Cần gì phải từ từ :)
 
Giỏi hén
 
Chồng còn chưa có, hỏi chi con (cái nầy Thị Lộ noái à)
Bán chiếu cho vui ai giận hờn
Lác mắt hay sao trông chẳng thấy
Nhìn dầy không biết tuổi trăm hơn
Đất trời sông biển đây nhà cửa
Bồ bịch miếu đình tạm nghỉ chơn
Thuở trước học nghề nơi Thánh Mẫu
Đông Tà lạng quạng đập vài côn 
 
Phục Linh
 
 
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 44 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 646 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9