Đường Luật: ThuyAnh
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 44 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 646 bài trong đề mục
NgocNga 25.11.2007 23:02:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Đông Tà


Trích đoạn: HÀN PHONG

CHÂN DUNG TỰ HỌA*
Bố mẹ trời cho đươc một con
Có thương thì bảo chớ không hờn
Lưng dài vai rộng tay chân đủ
Trí giỏi tài cao mắt mũi hơn**
Nhà cửa vỉa hè nơi trú ngụ
Làm ăn sòng bạc chốn dừng chơn
Năm nay ước độ chừng đôi chục
Tuổi mới còn hăng, hãy cứng côn…
November 9, 2007
Đuyên Hồng

*Trả lời thay ĐT

**hơn người!


ha ha ha  thì ra huynh ĐH cùng vui tính gớm nhỉ, xưa nay cứ tưởng huynh chắc lúc nào mặt mày cũng hình sự lắm. "Tuổi mới còn hăng, hãy cứng côn…" câu này nghe thật là ep phê đó. Mong còn được đọc nhiều bài thơ vui của uynh

Cảm ơn ĐH nhe :-) vậy xem như tôi trả lời rồi.Đây là tại NN ko "đàng hoàng" hỏi cái gì "vậy còn côn!?.." nên chẳg thể trách ng khác ko "đứng đắn" gì đó nhe haha..
 
Hìi..Pegasus réo cô cậu về đi nhỉ :-) hắn lại trốn nữa rồi.

Bác không biết trả lời hay sao mà nhờ người ta hử? phải trã lời thật đó nha .
Pegasus1001 26.11.2007 02:22:52 (permalink)
0

Trích đoạn: CauBe

Chỉ có ta mới khờ! hehehe phá lụt chơi!

Đâu kóa fải lần đầu híhí. Qua bỉn them ngừ iu chưa Pe


Chời nói cái nầy với ý gì nà??? Muốn nói Pe khờ nhiều lần rồi hay muốn nói Pe phá đám vậy? Pe chưa hiểu rõ lắm nha! giải nghĩa đi nghen! Ở đây chỉ mấy cô hà tán muốn đứt hơi rồi qua bển thêm mấy cô nữa chỉ có họa tán đến tắt thở luôn á Thúy Anh uiiiiiiiii! Chịu thua, đầu hàng rồi 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2007 03:44:33 bởi Pegasus1001 >
Pegasus1001 27.11.2007 04:03:08 (permalink)
0
Gởi nàng Thúy Anh
 
Tủm tỉm cười chi? Ngạo tớ! Trời???!!!
Xui ta đến đó để buông lơi?
Ở đây ít ả chọc vừa thở
Qua bển thêm cô tán đứt hơi
Nếu nhớ mong chờ thì sẵn đón
Còn thương trông đợi sẽ xin mời
Tôi người tính thẳng ưa vui nhộn
Tư tưởng bất cần thích ghẹo chơi!
 
Pegasus
Đông Tà 28.11.2007 11:57:31 (permalink)
0

Trích đoạn: quehuongal


Trích đoạn: Đông Tà

 
Cô quehuongal
 
Vóc dáng cô này bé tẻo teo
Hiền nhưng khá đoản tính hơi mèo (hehe)
Ngoài sân trước cửa nền rêu mốc
Dưới bếp sau nhà chén đũa meo
Gặp việc mồm kêu chờ một tí
Sai làm miệng bảo đợi hai tèo
Ăn giành uống giật mình ên hưởng
Ngủ ngáy ầm ầm chả giữ neo
 
22/11/2007
CSL


Chú Tạm ớiii ơiiii

Nhà ai gan mật có cần teo
Hổ thị nà nha hổng phải mèo ( GGGRRRR...)
Trước cửa không sân sao bị mốc
Sau nhà chẳng bếp lấy gì meo
Kề tai khẽ hỏi ... còn mơ tí ?
Ghé miệng thầm khoe... mới gặp tèo !
Tèo Tí hai nàng treo giá ngọc
Đang chờ quân tử bỏ dùm neo

QH 
[sm=n_box.gif]

@Pegasus:Cô cậu nói ngọng tôi nghe còn hiểu tí còn Pe nói ngọng tôi chả hiểu tẹo nào cả hm..ngọng nặng rồi Pe a.:-)
 
Cô Quehuong nhà mình khờ quá đi.Chờ ai ko chờ đi chờ quân tử làm gì chứ?Mấy tên này thường là khổ và..nghèo lắm cô ạ.:-)
 
Này là quân tử
 
Ốm yếu gầy còm dáng tóp teo
Thời chưa hóa hổ vận thêm mèo
Nhiều hôm nhẵn túi thèm cơm mốc
Đến bữa ngồi thiền chịu đói meo
Quân tử gian nan nào giống Tí
Anh hùng lận đận chẳng như Tèo
Nơi này đất đá kia vàng ngọc
Nghĩ ngợi làm gì để khổ neo
 
28/11/2007
CSL
Pegasus1001 29.11.2007 01:55:45 (permalink)
0




Hehehe bác Đông Ta úi uiiii
Tại biết vây nên mới vô sửa lại cho đàng hoàng đó  Bây giờ chắc bác hiểu rồi phải hông nà???



quehuongal 29.11.2007 06:44:50 (permalink)
0

Trích đoạn: Đông Tà
 
@Pegasus:Cô cậu nói ngọng tôi nghe còn hiểu tí còn Pe nói ngọng tôi chả hiểu tẹo nào cả hm..ngọng nặng rồi Pe a.:-)
 
Cô Quehuong nhà mình khờ quá đi.Chờ ai ko chờ đi chờ quân tử làm gì chứ?Mấy tên này thường là khổ và..nghèo lắm cô ạ.:-)
 
Này là quân tử
 
Ốm yếu gầy còm dáng tóp teo
Thời chưa hóa hổ vận thêm mèo
Nhiều hôm nhẵn túi thèm cơm mốc
Đến bữa ngồi thiền chịu đói meo
Quân tử gian nan nào giống Tí
Anh hùng lận đận chẳng như Tèo
Nơi này đất đá kia vàng ngọc
Nghĩ ngợi làm gì để khổ neo
 
28/11/2007
CSL

Giơìii ơiii , thế là không được rồi Bác ah. [sm=cry.gif]

Bỏ Đầu Heo

Nghèo hoài bao tử ắt càng teo
Thuii chả còn ham chuyện gả mèo
Hết bạc treo mồm trông lúa mốc
Không tiền vỗ bụng ngóng ngô meo
Vài năm tay ẳm dăm thằng tí
Đôi cú lưng mang lắm cái tèo
Bỏ chuyện đầu heo cho mối gặm
Mặc cho Tèo Tí khóc đêm neo !

QH






quehuongal 29.11.2007 06:54:12 (permalink)
0

Chồng hay Vợ  !?  Hic...  

Thuở ấy em vừa tuổi ngắm trăng
Nhiều đêm cứ ước được ôm Hằng
Me rầy : " bảo cậu đừng mơ cổ "
Bố mắng : " xin cô chớ tưởng thằng "
Lắm lúc thương nàng mong tặng áo
Đôi khi nhớ hắn muốn nâng khăn
Trầu cau đã chín đua nhau gọi
Cưới vợ gã chồng... mãi trở trăn !

QH   [sm=crazy.gif]
Đông Tà 29.11.2007 12:11:49 (permalink)
0

Trích đoạn: Pegasus1001
Hehehe bác Đông Ta úi uiiii
Tại biết vây nên mới vô sửa lại cho đàng hoàng đó  Bây giờ chắc bác hiểu rồi phải hông nà???

Hiểu rồi nhưg có 1viec chưa rõ lắm vì đến giờ vẫn ko biết kêu Pe là cậu hay cô nữa?!..:-)
 
Quehuong ác thế nhỉ hm..tự nhiên cho cái "trăn" vào cuối bài làm tính họa rồi chạy sô mà đành thôi vậy.
CauBe 29.11.2007 18:32:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Pegasus1001


Trích đoạn: CauBe

Chỉ có ta mới khờ! hehehe phá lụt chơi!

Đâu kóa fải lần đầu híhí. Qua bỉn them ngừ iu chưa Pe


Chời nói cái nầy với ý gì nà??? Muốn nói Pe khờ nhiều lần rồi hay muốn nói Pe phá đám vậy? Pe chưa hiểu rõ lắm nha! giải nghĩa đi nghen! Ở đây chỉ mấy cô hà tán muốn đứt hơi rồi qua bển thêm mấy cô nữa chỉ có họa tán đến tắt thở luôn á Thúy Anh uiiiiiiiii! Chịu thua, đầu hàng rồi 

 
Chòy chòy, nóai dị muh hong hỉu nữa. Td mún nóai là hong fải lần đầu tiên Pe fá luật đâu nà. Kí chữ khờ là câu của Pe viết đóa.
CauBe 29.11.2007 18:34:36 (permalink)
0
Chồng hay Vợ  !?  Hic...  

Thuở ấy em vừa tuổi ngắm trăng
Nhiều đêm cứ ước được ôm Hằng
Me rầy : " bảo cậu đừng mơ cổ "
Bố mắng : " xin cô chớ tưởng thằng "
Lắm lúc thương nàng mong tặng áo
Đôi khi nhớ hắn muốn nâng khăn
Trầu cau đã chín đua nhau gọi
Cưới vợ gã chồng... mãi trở trăn !

QH   [sm=crazy.gif]


Lúc bé

Lúc bé đêm nằm ngắm ánh trăng
Khều khều hỏi bố chứ cung Hằng
Tường mai nhẩm lại chừng bao ả
Vách liễu xem ra được mấy thằng
Ngọc nữ vẫn tìm người sửa trấp
Tiên đồng đã có chổ nâng khăn
Cha cười mắng khẽ nè con khỉ
Chắc muốn ăn đòn chẳng trối trăn

 
Thuy Anh
Nov 29 07
CauBe 29.11.2007 18:59:22 (permalink)
0
Chồng hay Vợ  !?  Hic...  

Thuở ấy em vừa tuổi ngắm trăng
Nhiều đêm cứ ước được ôm Hằng
Me rầy : " bảo cậu đừng mơ cổ "
Bố mắng : " xin cô chớ tưởng thằng "
Lắm lúc thương nàng mong tặng áo
Đôi khi nhớ hắn muốn nâng khăn
Trầu cau đã chín đua nhau gọi
Cưới vợ gã chồng... mãi trở trăn !

QH   [sm=crazy.gif]


Lúc bé

Lúc bé đêm nằm ngắm ánh trăng
Khều khều hỏi bố chứ cung Hằng
Tường mai nhẩm lại chừng bao ả
Vách liễu xem ra được mấy thằng
Ngọc nữ vẫn tìm người sửa trấp
Tiên đồng đã có chổ nâng khăn
Cha cười mắng khẽ nè con khỉ
Chắc muốn ăn đòn chẳng trối trăn

 
Thuy Anh
Nov 29 07

Ngày xưa
 

Ngày xưa tuổi độ khoảng tròn trăng
Ước mộng xinh xinh giống chị Hằng
Bố ghẹo cung Thiềm không thích khỉ
Thầy trêu vách Quế chẳng ưa thằng
Âm thầm gió dỗi nhoà trang giấy
Lặng lẽ mưa hờn ướt mảnh khăn
Ngẫm lại vui buồn thời tóc rối
Mơ toàn những chuyện thỏ tìm trăn

 
Thuy Anh
Nov 29 07
Đông Tà 30.11.2007 11:42:32 (permalink)
0
Hìi..cô cậu nhìn giống cậu bé lắm hay sao mà ví mình "thằng"?Chắc là dễ thương lắm nhỉ:-) Có tấm hình nào PM 1tam làm kỷ niệm đi cô cậu.
Chán cái "trăn" này quá,họa đại nhe.
 
Say thấu vĩnh hằng
 
Đêm rồi tớ chả biết trời trăng
Xác xỉn hồn say thấu vĩnh hằng
Đó Quảng hàn cung giam mấy ả
Kìa Diêm la điện xích bao thằng
Vào xem thượng giới nam nâng trấp
Thấy cạnh Ngọc hoàng nữ vác khăn
Cảnh ngắm đang vui thì rõ khỉ
Bồi hồi tỉnh giấc cuộn mình trăn
 
30/11/2007
CSL
CauBe 30.11.2007 14:43:39 (permalink)
0

Trích đoạn: Đông Tà

Hìi..cô cậu nhìn giống cậu bé lắm hay sao mà ví mình "thằng"?Chắc là dễ thương lắm nhỉ:-) Có tấm hình nào PM 1tam làm kỷ niệm đi cô cậu.


 
Chứ chú hong thấy Tứ đại mụi ví tính tình của Thuy Anh với tính khỉ kòan thầy thì lúc nào cũng nóai con gái gì muh như con trai fá fách lì lợm ha.
Chén muội oy, nóai dùm tỉu tỷ với chú Tạm là Tỉu tỷ xí lém muh lấy hình lèm chi
Đông Tà 30.11.2007 17:00:17 (permalink)
0
Xấu đẹp thì có quan trọg gì đâu nhỉ?Đã xem cô cậu là ng bạn nhỏ nên cũg muốn biết cô cậu ngộ nghĩnh thế nào mà.:-)
Tôi ghét chụp hình lắm(vì cũg xí)nhưg vừa rồi có tên bạn mail cho tấm hình chụp bằg đthoai khi đang..say xỉn:-) Cô cậu PM hình mình đi rồi tôi gửi hình đó qua cho cô cậu xem,vậy công bằng quá rồi fai ko?
 
Tám mà ko post bài cũg kỳ:-) Post đại 1bai xem như là bài mời họa nhé.
 
 
Tình bạn

Những lúc trong đời cách biệt nhau
Tôi đây hắn đó chốn Tây Tàu
Thường thăm hỏi mãi mong thư đến (mail)
Vẫn nhắn tin luôn đợi điện vào
Trải bấy gian truân tình thắm đỏ
Qua bao sóng gió nghĩa thêm màu
Nhiều năm sát cánh thành đôi bạn
Dẫu ở nhà tranh hoặc phố lầu

15/11/2007
CSL

TÚ LÒNG...THÒNG 30.11.2007 17:23:15 (permalink)
0
 
Tình bạn

Những lúc trong đời cách biệt nhau
Tôi đây hắn đó chốn Tây Tàu
Thường thăm hỏi mãi mong thư đến (mail)
Vẫn nhắn tin luôn đợi điện vào
Trải bấy gian truân tình thắm đỏ
Qua bao sóng gió nghĩa thêm màu
Nhiều năm sát cánh thành đôi bạn
Dẫu ở nhà tranh hoặc phố lầu

15/11/2007
CSL


 
Đùa với lão Tà một chút nha
 
Thân hoạ:
 
GẶP MẶT
 
Bạn gọi tớ liền đến gặp nhau
Máy bay hết vé phải đi tàu
Quán quen nghe nhắc mang thân đến
Nhà bạn ung dung dẫn xác vào
Cứ tưởng phai lòng khi cách mặt
Ngờ đâu tình thắm vẫn tươi màu
Bạn đôi thêm tớ thành...ba đứa
Dạo hết thôn quê đến phố lầu
 
TL...T
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 44 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 646 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9