Đường Luật: ThuyAnh
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 44 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 646 bài trong đề mục
quehuongal 01.12.2007 05:47:34 (permalink)
0


Chồng hay Vợ  !?  Hic...  

Thuở ấy em vừa tuổi ngắm trăng
Nhiều đêm cứ ước được ôm Hằng
Me rầy : " bảo cậu đừng mơ cổ "
Bố mắng : " xin cô chớ tưởng thằng "
Lắm lúc thương nàng mong tặng áo
Đôi khi nhớ hắn muốn nâng khăn
Trầu cau đã chín đua nhau gọi
Cưới vợ gã chồng... mãi trở trăn !

QH   [sm=crazy.gif]


Lúc bé

Lúc bé đêm nằm ngắm ánh trăng
Khều khều hỏi bố chứ cung Hằng
Tường mai nhẩm lại chừng bao ả
Vách liễu xem ra được mấy thằng
Ngọc nữ vẫn tìm người sửa trấp
Tiên đồng đã có chổ nâng khăn
Cha cười mắng khẽ nè con khỉ
Chắc muốn ăn đòn chẳng trối trăn

 
Thuy Anh
Nov 29 07

Ngày xưa
 

Ngày xưa tuổi độ khoảng tròn trăng
Ước mộng xinh xinh giống chị Hằng
Bố ghẹo cung Thiềm không thích khỉ
Thầy trêu vách Quế chẳng ưa thằng
Âm thầm gió dỗi nhoà trang giấy
Lặng lẽ mưa hờn ướt mảnh khăn
Ngẫm lại vui buồn thời tóc rối
Mơ toàn những chuyện thỏ tìm trăn

 
Thuy Anh
Nov 29 07

Say thấu vĩnh hằng
 
Đêm rồi tớ chả biết trời trăng
Xác xỉn hồn say thấu vĩnh hằng
Đó Quảng hàn cung giam mấy ả
Kìa Diêm la điện xích bao thằng
Vào xem thượng giới nam nâng trấp
Thấy cạnh Ngọc hoàng nữ vác khăn
Cảnh ngắm đang vui thì rõ khỉ
Bồi hồi tỉnh giấc cuộn mình trăn
 
30/11/2007
CSL

Hổng dám ác đâu bác ạ , nhà em cũng đang bị bí " trăn " nè
Mà chú Tạm ơii , tiểu sư tỉ nhờ QH nói dzí chú là  " Tỉu tỷ xí lém muh lấy hình lèm chi ", thuiii chú ráng đợi thêm tí nha ..., nhưng QH đã thấy tiểu tỉ rồi, để QH tả sơ cho nhà bác chiêm ngưỡng nhá... , tiểu sư tỷ uiiii, QH xí xọn tí nha

Tiểu Sư Tỷ

Mặt mày sáng sủa tợ như trăng
Nét đẹp ai kia sánh với Hằng
Cậu Bé danh xưng mà lại ả
Thúy Anh tên gọi chẳng là thằng
Xuân còn đợi én về xây tổ
Tơ vẫn chờ người để kết khăn
Tuổi tác chừng hăm thêm chút mí
Cầm tinh con khỉ ghét loài trăn

QH 




Đông Tà 05.12.2007 13:00:51 (permalink)
0

Trích đoạn: quehuongal
Tiểu Sư Tỷ

Mặt mày sáng sủa tợ như trăng
Nét đẹp ai kia sánh với Hằng
Cậu Bé danh xưng mà lại ả
Thúy Anh tên gọi chẳng là thằng
Xuân còn đợi én về xây tổ
Tơ vẫn chờ người để kết khăn
Tuổi tác chừng hăm thêm chút mí
Cầm tinh con khỉ ghét loài trăn

QH 



Ừ,ko ác lắm đâu mà toàn vần "dễ" Quehuong ạ.
 
Tà tui..
 
Mặt xạm đem so tối chẳng trăng
Thôi đừng ghẹo Cuội hóng cô Hằng
Như đông chửa lạnh mà oi ả
Cái phận chưa ông vẫn dở thằng
Một thuở bôn ba xây đắp tổ
Ba hồi rộn rã miệng vành khăn?
Gian truân lắm nỗi vui là mí
Để những đêm về trở lại trăn
 
05/12/2007
CSL
 
Cô cậu ơi:-) sao mà chậm chạp thế?
Đông Tà 11.12.2007 12:38:58 (permalink)
0
Đòi nợ
 
Hãy trả cho tui một tấm hình
Cho dù xí xí hoặc xinh xinh
Đây già vẫn dở chưa qua ả
Đó trẻ mà khôn đã biết mình
Vịn lẽ ta cuồng nên nhắc suốt
Ngờ đâu hắn bướng cứ làm thinh
Này cô bé bé mau mau nhé
Hãy trả cho tui một tấm hình
 
11/12/2007
CSL
 
Về trông quán đi cô cậu ơi :-) tôi có việc đi rồi.
HÀN PHONG 11.12.2007 16:31:53 (permalink)
0
Đòi nợ
 
Hãy trả cho tui một tấm hình
Cho dù xí xí hoặc xinh xinh
Đây già vẫn dở chưa qua ả
Đó trẻ mà khôn đã biết mình
Vịn lẽ ta cuồng nên nhắc suốt
Ngờ đâu hắn bướng cứ làm thinh
Này cô bé bé mau mau nhé
Hãy trả cho tui một tấm hình
 
11/12/2007
CSL
 



CHẲNG TRẢ
 
Đừng trả em ơi một tấm hình
Dẫu là hình đẹp hoặc hình xinh
Trả rồi đâu khác mình sợ gã
Không trả hoá ra gã ngán mình
Dù gã có đòi nghe chát chát
Thì mình vẫn cứ lặng thinh thinh
Đã chơi đâu sợ gì to tiếng
Đừng trả em ơi một tấm hình
 
Hàn Phong
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2007 16:39:41 bởi HÀN PHONG >
HÀN PHONG 11.12.2007 17:24:27 (permalink)
0
GHÉ CHƠI TÍ
 
Ghé bước làm thân khách vãng lai
Nhà nhiều chủ quá biết là ai
Thụy Anh, Cậu Bé đều hay chữ
Begasus, Quê Hương cũng lắm tài
Gia Cát có còn hay ngấp nghé?
Đông Tà thì vẫn đến lai rai
Nhà đông như thế - ô vui nhỉ ?
Riêng tớ neo đơn tiếng thở dài
 
HP
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2007 17:25:44 bởi HÀN PHONG >
Pegasus1001 14.12.2007 05:41:58 (permalink)
0

Trích đoạn: HÀN PHONG

GHÉ CHƠI TÍ
 
Ghé bước làm thân khách vãng lai
Nhà nhiều chủ quá biết là ai
Thụy Anh, Cậu Bé đều hay chữ
Begasus, Quê Hương cũng lắm tài
Gia Cát có còn hay ngấp nghé?
Đông Tà thì vẫn đến lai rai
Nhà đông như thế - ô vui nhỉ ?
Riêng tớ neo đơn tiếng thở dài
 
HP
 

 
 
Tự nhiên
 
Cứ đến vui chơi chớ vãng lai
Chủ nhân chính ả, chả, nào ai?
Dể thương ôn nhã còn đa đức
Duyên dáng hiền hòa lại lắm tài
Họ kẻ vào ra thường nhộn nhịp
Ta người lui tới chỉ lai rai
Vần thơ ghé thảo vòng tay mở
Vách rộng tường cao để trống dài
 
Pegasus
Pegasus1001 14.12.2007 05:53:29 (permalink)
0

 
Hư, thật ra sao?
 
Em nói với tôi tuổi độ chừng
Hăm mươi cộng tí thiệt hông cưng?
Thúy Anh thanh nhã quí danh gọi
Cậu Bé quê mùa biệt hiệu xưng
Xấu xí phỏng thôi! Nghe phát chán
Đẹp xinh đoán đại! Biết xong mừng
Tình ngây muốn hỏi cho tường tận
Duyên phận thì sao chớ ngập ngừng
 
Pegasus
 

Đông Tà 15.12.2007 11:53:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Pegasus1001



Hư, thật ra sao?
 
Em nói với tôi tuổi độ chừng
Hăm mươi cộng tí thiệt hông cưng?
Thúy Anh thanh nhã quí danh gọi
Cậu Bé quê mùa biệt hiệu xưng
Xấu xí phỏng thôi! Nghe phát chán
Đẹp xinh đoán đại! Biết xong mừng
Tình ngây muốn hỏi cho tường tận
Duyên phận thì sao chớ ngập ngừng
 
Pegasus
 


Tội nghiệp Pe mà cũg tội cho tôi luôn hm..kêu réo mãi hắn có thèm trả lời đâu.Pe à,anhem mình chuẩn bị thu dọn đồ đạc tìm nơi khác tá túc vậy chứ ở đây kêu réo hoài kỳ lắm.
 
Phải dừng thôi
 
Mà này tớ nghĩ chắc không chừng
Hắn ở trong nhà giống cục cưng
Lúc dỗi mặc tình ai cứ gọi
Khi hờn thôi kệ kẻ hay xưng
Vui thì đùa đấy nhưng mau chán
Pe hoặc Tà đây cũng chẳng mừng
Chuyện bạn bè nay tình đã tận
Réo phiền thiên hạ tốt hơn ngừng
 
15/12/07
CSL
Pegasus1001 15.12.2007 17:45:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Đông Tà


Trích đoạn: Pegasus1001



Hư, thật ra sao?
 
Em nói với tôi tuổi độ chừng
Hăm mươi cộng tí thiệt hông cưng?
Thúy Anh thanh nhã quí danh gọi
Cậu Bé quê mùa biệt hiệu xưng
Xấu xí phỏng thôi! Nghe phát chán
Đẹp xinh đoán đại! Biết xong mừng
Tình ngây muốn hỏi cho tường tận
Duyên phận thì sao chớ ngập ngừng
 
Pegasus
 


Tội nghiệp Pe mà cũg tội cho tôi luôn hm..kêu réo mãi hắn có thèm trả lời đâu.Pe à,anhem mình chuẩn bị thu dọn đồ đạc tìm nơi khác tá túc vậy chứ ở đây kêu réo hoài kỳ lắm.
 
Phải dừng thôi
 
Mà này tớ nghĩ chắc không chừng
Hắn ở trong nhà giống cục cưng
Lúc dỗi mặc tình ai cứ gọi
Khi hờn thôi kệ kẻ hay xưng
Vui thì đùa đấy nhưng mau chán
Pe hoặc Tà đây cũng chẳng mừng
Chuyện bạn bè nay tình đã tận
Réo phiền thiên hạ tốt hơn ngừng
 
15/12/07
CSL

 
 
Thượng sách
 
Hậu bối xem ra có thể chừng
Cành vàng lá ngọc được chìu cưng
Tiểu thơ đài các! Nô tài bẩm
Công tử anh hào! Các hạ xưng
Tửu quán vào ra nhiều kẻ mến
Gia trang về đến lắm người mừng
Thiết gì Đại Quỷ như tôi Bác
Hảo ý đồng tình cũng muốn ngừng
 
Pegasus
 
Ả vào mà thấy! Má mình xưng
Thượng sách là hơn chắc phải ngừng 
Châu bá Thông 16.12.2007 02:48:52 (permalink)
0
Cậu BÉ TỶ OYYYY.CBT bỏ nhà đi theo tiếng gọi giang hồ ,
NHƯNG TRONG LÒNG...
 
Tâm-sự ra đi khó giải bày
Gẫm lòng bè bạn thật xinh thay
Mấy trăng thi tửu tình chưa cạn
Bao tháng sư sanh nghĩa chất đầy
Cây cỏ chào đưa chiều gió thuận
Non sông xen gánh xút công dày
ĐỒNG-TÂM cách trở lòng không cách
Bốn biển tri-giao hẹn một ngày
 
CBT
Pegasus1001 16.12.2007 07:10:40 (permalink)
0

Trích đoạn: Châu bá Thông

Cậu BÉ TỶ OYYYY.CBT bỏ nhà đi theo tiếng gọi giang hồ ,
NHƯNG TRONG LÒNG...
 
Tâm-sự ra đi khó giải bày
Gẫm lòng bè bạn thật xinh thay
Mấy trăng thi tửu tình chưa cạn
Bao tháng sư sanh nghĩa chất đầy
Cây cỏ chào đưa chiều gió thuận
Non sông xen gánh xút công dày
ĐỒNG-TÂM cách trở lòng không cách
Bốn biển tri-giao hẹn một ngày
 
CBT

 
 
Thôi thì định thế
 
Dão ngắm đằng cao gởi Nguyệt bày
Thần giao cách cảm mượn trăng thay
Kêu mây chớ để che vầng nhạt
Nhắn gió đừng nên án ánh đầy
Bằng hữu tri giao chờ dạ vững 
Duyên tơ tao ngộ đợi công dày
Nghìn trùng xa cách dù thăm thẳm
Ước nguyện tương phùng hứa hẹn ngày
 
Pegasus
Châu bá Thông 16.12.2007 10:25:49 (permalink)
0
Cậu BÉ TỶ OYYYY.CBT bỏ nhà đi theo tiếng gọi giang hồ ,
NHƯNG TRONG LÒNG...
 
Tâm-sự ra đi khó giải bày
Gẫm lòng bè bạn thật xinh thay
Mấy trăng thi tửu tình chưa cạn
Bao tháng sư sanh nghĩa chất đầy
Cây cỏ chào đưa chiều gió thuận
Non sông xen gánh xút công dày
ĐỒNG-TÂM cách trở hồn không cách
Bốn biển tri-giao hẹn một ngày
 
CBT

Thôi thì định thế
 
Dão ngắm đằng cao gởi Nguyệt bày
Thần giao cách cảm mượn trăng thay
Kêu mây chớ để che vầng nhạt
Nhắn gió đừng nên án ánh đầy
Bằng hữu tri giao chờ dạ vững 
Duyên tơ tao ngộ đợi công dày
Nghìn trùng xa cách dù thăm thẳm
Ước nguyện tương phùng hứa hẹn ngày
 
Pegasus

 
NHỮNG TRONG LÒNG
 
Lai láng tình xưa chửa cạn bày
Người đi kẻ ở ngậm ngùi thay
Bốn phương thơ kiếm đường mây rộng
Ngàn dặm quan san nợ nước đầy
Phải trái xem chừng cân nặng nhẹ
Nên hư nhờ có lượng cao dày
Trường đình bắt chén đưa chân bạn
Sum hiệp rồi sau sẽ có ngày
 
CBT
 
Xin hân hạnh được làm quen với các bạn ,trong ngôi nhà của đại sư Tỷ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2007 01:32:54 bởi Châu bá Thông >
quehuongal 17.12.2007 01:51:00 (permalink)
0

Trích đoạn: Châu bá Thông

Cậu BÉ TỶ OYYYY.CBT bỏ nhà đi theo tiếng gọi giang hồ ,
NHƯNG TRONG LÒNG...
 
Tâm-sự ra đi khó giải bày
Gẫm lòng bè bạn thật xinh thay
Mấy trăng thi tửu tình chưa cạn
Bao tháng sư sanh nghĩa chất đầy
Cây cỏ chào đưa chiều gió thuận
Non sông xen gánh xút công dày
ĐỒNG-TÂM cách trở hồn không cách
Bốn biển tri-giao hẹn một ngày
 
CBT

Thôi thì định thế
 
Dão ngắm đằng cao gởi Nguyệt bày
Thần giao cách cảm mượn trăng thay
Kêu mây chớ để che vầng nhạt
Nhắn gió đừng nên án ánh đầy
Bằng hữu tri giao chờ dạ vững 
Duyên tơ tao ngộ đợi công dày
Nghìn trùng xa cách dù thăm thẳm
Ước nguyện tương phùng hứa hẹn ngày
 
Pegasus

 
NHỮNG TRONG LÒNG
 
Lai láng tình xưa chửa cạn bày
Người đi kẻ ở ngậm ngùi thay
Bốn phương thơ kiếm đường mây rộng
Ngàn dặm quan san nợ nước đầy
Phải trái xem chừng cân nặng nhẹ
Nên hư nhờ có lượng cao dày
Trường đình bắt chén đưa chân bạn
Sum hiệp rồi sau sẽ có ngày
 
CBT
 
Xin hân hạnh được làm quen với các bạn ,trong ngôi nhà của đại sư Tỷ

Mộng Giang Hồ

Nghiêng đèn trút mực trải tâm bày
Viết một đôi dòng mượn chữ thay
Thỏa chí ta tìm nơi núi thẳm
Say lòng đệ lạc bến trăng đầy
Lang thang ngọn gió du hồ rộng
Lạc lõng bàn chân đẫm nhựa dày
Chiến mã khi nao về trở lại
Nhà xưa đón đợi thỏa bao ngày

QHal
16/07/2007

Hì... chào Châu Bá Thông ghé vui vơí các tỷ hén....

Thành thật cảm ơn các thi hữu như Đông Tà, HanPhong, Pegasus... và các bạn khác đã ghé vào vui họa thơ cùng Tiểu Sư Tỷ của QH, mấy ngày nay tiểu sư tỷ bận đi làm xa, nên có phần chậm trể tiếp đón , xin thứ lổi..., xin thư thả giùm ... tiểu sư tỷ sẽ hầu đáp các bạn...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2007 03:03:08 bởi quehuongal >
Bảo Loan 17.12.2007 11:01:14 (permalink)
0
 


Hư, thật ra sao?
 
Em nói với tôi tuổi độ chừng
Hăm mươi cộng tí thiệt hông cưng?
Thúy Anh thanh nhã quí danh gọi
Cậu Bé quê mùa biệt hiệu xưng
Xấu xí phỏng thôi! Nghe phát chán
Đẹp xinh đoán đại! Biết xong mừng
Tình ngây muốn hỏi cho tường tận
Duyên phận thì sao chớ ngập ngừng
 
Pegasus
 


Tội nghiệp Pe mà cũg tội cho tôi luôn hm..kêu réo mãi hắn có thèm trả lời đâu.Pe à,anhem mình chuẩn bị thu dọn đồ đạc tìm nơi khác tá túc vậy chứ ở đây kêu réo hoài kỳ lắm.
 
Phải dừng thôi
 
Mà này tớ nghĩ chắc không chừng
Hắn ở trong nhà giống cục cưng
Lúc dỗi mặc tình ai cứ gọi
Khi hờn thôi kệ kẻ hay xưng
Vui thì đùa đấy nhưng mau chán
Pe hoặc Tà đây cũng chẳng mừng
Chuyện bạn bè nay tình đã tận
Réo phiền thiên hạ tốt hơn ngừng
 
15/12/07
CSL
 Mình là member mới vào đọc thơ hay xin cảm ơn.
Đông Tà 17.12.2007 12:40:24 (permalink)
0

Trích đoạn: Bảo Loan
Mình là member mới vào đọc thơ hay xin cảm ơn.

Chào Bảo Loan!thơ vui chứ có gì hay đâu:-) viết loắng nhoắng thế nên chả có ai để ý bạn ạ.
BL khen đùa 1 câu mà tôi fai chạy vào chào 1 tiếng đây này(lỡ thấy rồi)vì lẩn quẩn ờ đây mãi ko thấy chủ nhà đâu cũg kỳ nên tôi cũg ngại vào BL ạ.
Chúc vui nhé.
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 44 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 646 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9