Đường Luật: ThuyAnh
Trích đoạn: Đông Tà
Ừ thôi,chuyện gì cũng fai có điểm dừng đúng ko QH.:-)
Định hướng
Sương trời rũ xuống bức màn thưa
Nhắm ánh sao đêm cất bước bừa
Ừ đấy như thuyền tìm bến ghé
Mà ta tựa khách ngóng đò đưa
Đường trăm ngã đến đời không thiếu
Vận một lần đi số bỗng thừa
Có nợ thì nay tình đã tận
Thôi đành khép lại giấc mơ xưa
30/01/2008
CSL
Ông bạn Minh Đông nói ngọng nghe cũg..được đấy chứ!?Haha..
ÔNG CHÀI ! Bọc kín manh chài chẳng kẽ thưa Sông dài bói cá phải quăng bừa Vòng tay ngửa trốc khom khom vãi Nhón cẳng vươn mình ưỡn ưỡn đưa Mủng biếng đêm phùn xanh củ thiếu Chèo siêng sớm nắng đọi cơm thừa Mừng xuân hội tết sào ông nghỉ Mãn cuộc dong thuyền lại bến xưa ! tnqs0117.
hề... hề... hề..
Vui quá ! vui quá !
Các bác cho nhà em góp vui tí nhẩy !
GÁI NGOAN Bén mảng làm chi chốn hội hè Thân giòn phận ấy sợ ong ve Kia ngòi cậu Mãm vênh vang nghịch Nọ móng chàng Sung hớn hoét nhè Tiếng mẹ kìm than tôi giữa lửa Lời cha kẹp búa nắm trên đe Trui rèn tiết hạnh nào em bễ Giữ mặt đồng trinh kẻo chúng ghè ! tnqs0117.
hề... hề...hề...
Các bác thấy con gái nhà quê chúng em ngoan không nào?
Thế mà cứ ế sứng lên mới khổ nhà em chứ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2008 00:46:00 bởi trainhaqueso1 >
Trích đoạn: trainhaqueso1
hề... hề... hề..
Vui quá ! vui quá !
Các bác cho nhà em góp vui tí nhẩy !
GÁI NGOAN
Bén mảng làm chi chốn hội hè
Thân giòn phận ấy sợ ong ve
Kia ngòi cậu Mãm vênh vang nghịch
Nọ móng chàng Sung hớn hoét nhè
Tiếng mẹ kìm than tôi giữa lửa
Lời cha kẹp búa nắm trên đe
Trui rèn tiết hạnh nào em bễ
Giữ mặt đồng trinh kẻo chúng ghè !
tnqs0117.
hề... hề...hề...
Các bác thấy con gái nhà quê chúng em ngoan không nào?
Thế mà cứ ế sứng lên mới khổ nhà em chứ !
Vui họa cùng bác tnqs0117,
Vui họa thôi chứ không có ý gì cả...(bác lựa vần...ác ghê



)
Cô Thắm
Gái ngoan với mẹ chẳng xa hè
Ngấp nghé trai làng lại muốn ve
Cuối xóm bao anh thường lãng vãng
Đầu thôn mấy chú vẫn kè nhè
Thân quê cỏ nội lo thường giữ
Phận mỏng hoa hèn nhớ mãi đe
Phố thị hồi hương quăng yếm thắm
Em xưa tới lúc đợi chàng….ghè
Minh Đông
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2008 02:33:11 bởi Minh Đông >
Trích đoạn: Đông Tà
Ừ thôi,chuyện gì cũng fai có điểm dừng đúng ko QH.:-)
Ông bạn Minh Đông nói ngọng nghe cũg..được đấy chứ!?Haha..
Đâu phải vậy bác Tà !!!
M Đ copy thôi chứ có phải là mình nói đâu !!!chỉ mong chủ nhân ra kiện
bản quyền vậy thôi mà !!!!ha ha

Chẳng như xưa Quán nhỏ bên đường khách vắng thưa Bàn chênh ghế lệch cốc ly bừa Tường loang lởm chởm sân lồi lõm Mái thấp lè tè cột đẩy đưa Nắng giỡn trong ngày khoe sắc đủ Sương đùa suốt tối ướp hương thừa Thời gian ngẫm độ hai năm thiếu Cảnh vật nay buồn đã khác xưa 26/01/2008 CSL Đúng Vậy Đó !!! Làm ăn lúc đắc lúc lưa thưa Cậu Bé ham chơi bỏ vãi bừa Đến quán gặp người lo cực nhọc Về nhà mắc võng đánh đong đưa Tiền lời cuối tháng suy căn số Khoảng nợ đầu năm cấp lũy thừa Thậy tội Đồng vào thăm hỏi thử Thiệt tình ảm đạm mất mè xưa Đồng Lão chào bác Đông Tà có khoẻ không? chủ quán này dỏm thiệt , bộ Cậu Bé đã đi lấy chồng rồi àh? 
Chào Đồng Lão!tôi vẫn vậy,cảm ơn ĐL nhé. À,hắn sợ tôi nên ko thèm ra chứ ko fai..dỏm gì đâu ĐL ạ.:-) bộ Cậu Bé đã đi lấy chồng rồi àh? Sao tôi ko nghĩ đến điều này!?..cũg có thể hắn đang làm cô bé ngoan ở đâu đó rồi đấy chứ.
Ừ nhỉ
Khép nép nghiêng mình khẽ dạ thưa
Người quen lỡ gặp chẳng kêu bừa
Vui lòng các Cụ công lao nhọc
Đẹp ý đôi đàng lễ đón đưa
Xét nợ hay duyên đều có số
Bàn đi hoặc đến cũng dư thừa
Xem ra nếu trước tình không thử
Tháng lại năm rồi hoá chuyện xưa
27/01/2008
CSL Hì hì...đã đến lúc bắt cô nàng trả nợ rồi , ngày xưa thì ả réo Đồng Lão vào đây xướng họa (mà hông thấy họa bài xướng nào của tôi hết) lại còn nói mời Đồng Lão quậy thoải mái. Nên bây giờ Đồng tới chờ coi ả trả lời ra sao?
Mời Bác Đông Tà , Shiroi cùng toàn thể quí anh chị em cùng gọi ả trở về nhé Ghẹo Cổ Mộ Nhất Em
Vạch rèm ngắm liễu cuốc vườn thưa
Hổng thấy cô em mới đoán bừa
Ả sợ Ả sầu thơ Ả tắc
Đồng thương Đồng giúp ý Đồng đưa
Câu vui khích tướng pha vu khống
Chữ phúng chọc quê lẩn đỗ thừa
Thúy chị Thúy Anh thâm thúy lắm
Sao giờ chẳng được nữa hồi xưa
Đồng Lão
* Chào hai nhà Bác Đông Tà và Đồng Lão , tiểu sư tỷ tạm thời vắng mặt ít hôm , QH xin tạm hồi đáp hai Bác trà nước nhá...
Dấu Xưa
Quán cũ tuy còn chỉ khách thưa
Ngoài sân cỏ dại mọc loang bừa
Oanh dường bặt tiếng không đùa nghịch
Yến cũng thôi lời chẳng hát đưa
Kẽo kẹt đàn tre mời giọng thiếu
Vi vu điệu trúc đẩy hơi thừa
Nao lòng nữ chủ tầm xuân mộng
Bỏ lại hiên buồn đậm dấu xưa
QHal 28/01/2008 lâu quá mới ghé thăm, để lại dăm câu cùng mọi người
TỰ HỎI Một chiều nắng nhạt gió lưa thưa Nhìn chẳng thấy ai. Kệ, ghé bừa Gà bới giồng khoai chân lạch bạch Khỉ rung bờ giậu dáng đu đưa Cúc rơi vàng võ dăm hoa lẻ Mai nở lăn tăn mấy đóa thừa Khách lạ chạnh buồn lên tiếng hỏi Ngày này sao đã khác hôm xưa ? Hàn Phong Hì hì...đã đến lúc bắt cô nàng trả nợ rồi
ĐL à,hắn nợ nhiều thế nhỉ :-)
Tội nghiêp..
Biếng hẳn trâm cài lẫn lược thưa
Lười chăm mái tóc rối trông bừa
Đường qua đường cụt nên đường tắc
Lối đẩy lối cùn chẳng lối đưa
Bướng để làm duyên đành tự khống
Lì cho đổ nợ kệ tư thừa
Thương gì thương hỏi tình thương lắm
Đó kẻ trong ngoài réo gọi xưa
28/01/2008
CSL
Ghẹo thế mà cô Ả vẩn không về , vậy thì Lão Đồng tiếp tục ghẹo nữa.
Con Gái Con Lứa???
Vào thăm réo ả ả không thưa Giận quá mần thơ dựng chuyện bừa Mẹ bảo về nhà quay đít chạy Chồng sai dâng nước cúi đầu đưa Công lao dưỡng dục coi như lổ Ân đức sinh thành quả thiệt thừa Gái lứa như vầy nuôi uổng gạo Người ta nói vậy tự ngàn xưa Đồng Lão Hìhì.. Lão Đồng ôi.. Gọi mãi cô nàng chả thốt thưa Ngồi đâu thút thít mặc chây bừa Hôm Tà ghé quán co giò chạy Bữa Lão qua nhà nhóng cổ đưa Hóng chuyện nghe xem lời hoặc lỗ Xoè tay tính nhẩm thiếu hay thừa Ô hô..mấy chục mùa cơm gạo Đã lớn nhưng mà vẫn bé xưa 29/01/2008 CSL Haha.. ========================================
khách : về thăm quán nhỏ nắng xiên thưa
ngõ vắng vườn hoang cỏ choán bừa
chuột nhảy muôn nơi vồn vã đón
nhện nằm góc lưới lững lờ đưa
chủ quán: “hũm rày bận bịu nin hông kóa mấy bửa chạy wài chẳng fải thừa khách ghé Cậu them nà seo chẳng thấy cùng koai chốn cũ kéo dzui xưa Khách (mượn lối noái chiện của Cậu bé đoá ) * Hìhi`...; cám ơn các bác Đông Tà , Đồng Lão, Hàn Phong , Minh Đông... đã ghé vào réooo.. tiểu sư tỉ inh ỏi héng , nhưng mà Cậu Bé bận ruì seo nà, thuiii há... Vậy Bác Nhé ...
Nghe tiếng kêu hoài phải bẩm thưa
Làm thinh chắc Bác gọi trâu bừa
Quán nghèo ế ẩm chờ chân ghé
Hiên thấp oi nồng đợi gió đưa
Bỏ việc hôm qua đòi nợ thiếu
Quên lời bữa trước lỡ vay thừa
Còn bao khắc nữa là năm tận
Chuyện ấy theo ngày cũng sẽ xưa
QHal
29/01/2008 thôi,chuyện gì cũng fai có điểm dừng đúng ko QH.:-) Ông bạn Minh Đông nói ngọng nghe cũg..được đấy chứ!?Haha.. Định hướng Sương trời rũ xuống bức màn thưa Nhắm ánh sao đêm cất bước bừa Ừ đấy như thuyền tìm bến ghé Mà ta tựa khách ngóng đò đưa Đường trăm ngã đến đời không thiếu Vận một lần đi số bỗng thừa Có nợ thì nay tình đã tận Thôi đành khép lại giấc mơ xưa 30/01/2008 CSL 
Chỉ vắng mẹt có mí hum hà muh mang ngừ ta ra réo Trước hít trả cho Đồng Lão nà (bài khổ độc thì họa theo khổ độc á) Đồng lão hũ
Tư phòng ủ rủ thả rèm thưa
Ngắm những nông dân vác cuốc bừa
Bác hái bác gieo chân bác dẫm
Cô cười cô ghẹo nước cô đưa
Nơi nầy tấm áo che còn thiếu
Chốn ấy vần thơ viết vẫn thừa
Lão hũ lão hèm xem lão hoá
Ngồi nhà ngẫm chỉ chuyện thời xưa ThuyAnh Tiếp theo trả cho anh Đông Tà nà Xin thưa Anh Lão anh Tà hỏi Thuý thưa
Lời như đóng cột dám đâu bừa
Chữ Tòng phận nhỏ nào toan tính
Chữ Nghĩa thân gầy mãi đón đưa
Một tháng xa nhà còn thấy thiếu
Ba hôm sát chợ vẫn xem thừa
Làng nghèo xót dạ thân đành trãi
Một chút tâm thành nguyện ý xưa Thuy Anh Mộng ảo Đêm ngồi tựa dáng cạnh song thưa
Đọc mãi bài thơ lúc viết bừa
Ý tứ không còn sao dám nhận
Duyên tình chẳng có lấy gì đưa
Yêu đương há sánh cơn say tỉnh
Ảo ảnh nào so chuyện thiếu thừa
Con bé đâu mơ chàng tuấn kiệt
Lòng thành gọi nhé mộng ngày xưa
Cũng biết anh ngồi dệt mộng xưa
Đan lên đáy mắt mảnh duyên thừa
Chờ khi gió thoảng câu hò vọng
Đợi lúc trăng về tiếng võng đưa
Thục nữ quê người sao cứ nhớ
Thuyền quyên xứ sở cớ khôn bừa
Thân em trót gữi đời sương khói
Dẩu xót trong lòng vẫn phải thưa ThuyAnh Jan 31 2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2008 21:54:13 bởi CauBe >
ỚI GIỜI !
CẬU BÉ đây này bác lại xem
Vung thơ chớp giật chứ đâu nhèm
Phần trên đáp ngọt như xài mít
Đoạn dưới thưa bùi tựa cắn nem
Đón tết moi quà KHANG - PHÚC tặng
Mừng xuân tõi của PHÚ - AN kèm
Dài thêm chữ THỌ tha hồ thích
Cứ nhận cho đầy sướng bị em !.
tnqs0117.
hề... hề... hề....
Trích đoạn: CauBe
Mộng ảo
Đêm ngồi tựa dáng cạnh song thưa
Đọc mãi bài thơ lúc viết bừa
Ý tứ không còn sao dám nhận
Duyên tình chẳng có lấy gì đưa
Yêu đương há sánh cơn say tỉnh
Mộng ảo nào so chuyện thiếu thừa
Con bé đâu mơ chàng tuấn kiệt
Lòng thành gọi nhé chuyện tình xưa
Cũng biết anh ngồi dệt mộng xưa
Đan lên đáy mắt mảnh duyên thừa
Chờ khi gió thoảng câu hò vọng
Đợi lúc trăng về tiếng võng đưa
Thục nữ quê người sao cứ nhớ
Thuyền quyên xứ sở cớ khôn bừa
Thân em trót gữi đời sương khói
Dù buồn cũng trót phải xin thưa
ThuyAnh
Jan 31 2008
Vừa về đã trả đũa cả mấy bài rồi à?!.. Lời bé..hư Ấp úng vài lời bé khẽ thưa Rong chơi lí lắc chứ đâu bừa Tiền dư bữa trước đòi không nhận Bạc sẵn bây giờ có chẳng đưa Cái thú tiêu dao chưa vội tỉnh Mà vui ngẫu hứng đã xem thừa Dù nhi nữ vẫn là anh kiệt Đó những thư hùng cổ tích xưa Lâu rồi chuyện kể xửa xừa xưa Các bậc anh thư dũng khí thừa Đấy tích bà Trưng kình Hán vọng Đây tình nữ tướng tiễn chồng đưa Uy hùng Triệu thị hằng ghi nhớ Doạ khiếp quân Ngô chạy loạn bừa Thế nhé tuy rằng sương lẫn khói Đừng hòng bắt nạt bảo em thưa 31/01/2008 CSL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2008 13:23:26 bởi Đông Tà >
Trích đoạn: trainhaqueso1
hề...hề.... hề...
Được nhà bác chiếu cố họa thơ em mừng < hú vía >. Em quả thực vui lắm lắm ! chứ thú thực với nhà bác chứ thơ em chả ra gì nên cũng ít người họa lại. Mà bác thấy giai quê em hiền lành , lại đảm lược thế kia , liệu có ôm eo nhà cô Thắm xinh đẹp kia được không nhẩy?. Chứ giai quê em ùn tắc giao thông cả mớ... chà !...chà !.. hãi lắm bác ạ !
Chúc bác và toàn thể đồng bào chuẩn bị đón một mùa xuân mới thật tươi vui và hạnh phúc !
Có thêm nhiều bài thơ đẹp cho nhà em thưởng thức ké với. Nhà em là khoái khẩu cái món hóm hỉnh lắm lắm cơ !
Hm..chưa kịp trả thù thì hắn đã mò vào quậy rồi :-) bận rồi,để từ từ tôi nghĩ chữ rồi cho Tnqs1 thường thức nhữg bài thơ xấu nhé hehe..
ỚI GIỜI !
CẬU BÉ đây này bác lại xem
Vung thơ chớp giật chứ đâu nhèm
Phần trên đáp ngọt như xài mít
Đoạn dưới thưa bùi tựa cắn nem
Đón tết moi quà KHANG - PHÚC tặng
Mừng xuân tõi của PHÚ - AN kèm
Dài thêm chữ THỌ tha hồ thích
Cứ nhận cho đầy sướng bị em !.
tnqs0117.
hề... hề... hề....
...........
thấy bài vần "em" vui vui nên ghé hoạ vận, không hoạ ý
CÓ NHẬU NHỚ KÊU
Nghe ồn nên tớ cũng qua xem
Nhà bác đang lau cứ ướt nhèm
Đón Tết mua đầy ba lít rượu
Mừng xuân bó chặt một cây nem
Hột dưa in ít dùng nhai tạm
Bánh mức sơ sơ để uống kèm
Bác bận, em về chào bác nhá
Khi vào cuộc nhậu nhớ kêu em
Hàn Phong
Trích đoạn: HÀN PHONG
ỚI GIỜI !
CẬU BÉ đây này bác lại xem
Vung thơ chớp giật chứ đâu nhèm
Phần trên đáp ngọt như xài mít
Đoạn dưới thưa bùi tựa cắn nem
Đón tết moi quà KHANG - PHÚC tặng
Mừng xuân tõi của PHÚ - AN kèm
Dài thêm chữ THỌ tha hồ thích
Cứ nhận cho đầy sướng bị em !.
tnqs0117.
hề... hề... hề....
...........
thấy bài vần "em" vui vui nên ghé hoạ vận, không hoạ ý
CÓ NHẬU NHỚ KÊU
Nghe ồn nên tớ cũng qua xem
Nhà bác đang lau cứ ướt nhèm
Đón Tết mua đầy ba lít rượu
Mừng xuân bó chặt một cây nem
Hột dưa in ít dùng nhai tạm
Bánh mức sơ sơ để uống kèm
Bác bận, em về chào bác nhá
Khi vào cuộc nhậu nhớ kêu em
Hàn Phong
MỜI NHẬU !
Thật đấy qua hàng bác dạo xem
Đầu năm nhất định chuốc say nhèm
Kia kìa đứng dựng nguyên bình đế
Đó nọ phơi bày cả đĩa nem
Cật hấp xung tì xin chén thử
Cà chưng dưỡng vị rước xơi kèm
Xuân này đáo lại tiêu dùng nhé
Cỗ trọng vui tình mát dạ em.
tnqs0117.
hề... hề... hề...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2008 09:45:43 bởi trainhaqueso1 >
Trích đoạn: Minh Đông
Trích đoạn: trainhaqueso1
hề... hề... hề..
Vui quá ! vui quá !
Các bác cho nhà em góp vui tí nhẩy !
GÁI NGOAN
Bén mảng làm chi chốn hội hè
Thân giòn phận ấy sợ ong ve
Kia ngòi cậu Mãm vênh vang nghịch
Nọ móng chàng Sung hớn hoét nhè
Tiếng mẹ kìm than tôi giữa lửa
Lời cha kẹp búa nắm trên đe
Trui rèn tiết hạnh nào em bễ
Giữ mặt đồng trinh kẻo chúng ghè !
tnqs0117.
hề... hề...hề...
Các bác thấy con gái nhà quê chúng em ngoan không nào?
Thế mà cứ ế sứng lên mới khổ nhà em chứ !
Vui họa cùng bác tnqs0117,
Vui họa thôi chứ không có ý gì cả...(bác lựa vần...ác ghê

)
Cô Thắm
Gái ngoan với mẹ chẳng xa hè
Ngấp nghé trai làng lại muốn ve
Cuối xóm bao anh thường lãng vãng
Đầu thôn mấy chú vẫn kè nhè
Thân quê cỏ nội lo thường giữ
Phận mỏng hoa hèn nhớ mãi đe
Phố thị hồi hương quăng yếm thắm
Em xưa tới lúc đợi chàng….ghè
Minh Đông
TRAI HIỀN Mặt sáng da sơn kiểu nắng hè Con người đĩnh đạc mắt không ve Yêu hoa kết tuổi yêu thơ lượn Ghét phiện mòn xuân ghét rượu nhè Thế sự khinh tài lo tiếng thách Nhân tình trọng nghĩa rái lời đe Xuân cười rạng rỡ xuân thêm bạn Xới hội đua vui lánh chạm ghè . tnqs0117. hề...hề.... hề... Được nhà bác chiếu cố họa thơ em mừng < hú vía >. Em quả thực vui lắm lắm ! chứ thú thực với nhà bác chứ thơ em chả ra gì nên cũng ít người họa lại. Mà bác thấy giai quê em hiền lành , lại đảm lược thế kia , liệu có ôm eo nhà cô Thắm xinh đẹp kia được không nhẩy?. Chứ giai quê em ùn tắc giao thông cả mớ... chà !...chà !.. hãi lắm bác ạ ! Chúc bác và toàn thể đồng bào chuẩn bị đón một mùa xuân mới thật tươi vui và hạnh phúc ! Có thêm nhiều bài thơ đẹp cho nhà em thưởng thức ké với. Nhà em là khoái khẩu cái món hóm hỉnh lắm lắm cơ ! thôi thì mình nhậu cho vui đi nha
MỜI NHẬU Đã gặp sao không nhậu chút hè !!!???? Hầu bao trút gọn kiếm đôi ve Vui say với bạn, vui còn tới Nhập đắng vào men, nhập chút nhè Chẳng lợi, không danh, đậu sợ lấn Nào tiền, chả bạc, màng chi đe Mời nhau cứ uống đừng e ngại Rượu hết mình chơi...nước cả ghè !!!!
Minh Đông THÌ NHẬU !
Ngày xuân rượu đế rủ nhau hè
Mấy vại cho mình tớ nửa ve
Mở sướng chia tình a!...xỉn nặng
Khai vui sẻ nghĩa ự!...say nhè
Tình thân chẳng tính kìm than bễ
Bạn hữu không màng kẹp búa đe
Gỡ gạc đôi vần cung hỷ chúc
An khang lộc phú tự nhiên ghè !.
tnqs0117.
hề... hề... hề....
Trích đoạn: Đông Tà
Trích đoạn: trainhaqueso1
hề...hề.... hề...
Được nhà bác chiếu cố họa thơ em mừng < hú vía >. Em quả thực vui lắm lắm ! chứ thú thực với nhà bác chứ thơ em chả ra gì nên cũng ít người họa lại. Mà bác thấy giai quê em hiền lành , lại đảm lược thế kia , liệu có ôm eo nhà cô Thắm xinh đẹp kia được không nhẩy?. Chứ giai quê em ùn tắc giao thông cả mớ... chà !...chà !.. hãi lắm bác ạ !
Chúc bác và toàn thể đồng bào chuẩn bị đón một mùa xuân mới thật tươi vui và hạnh phúc !
Có thêm nhiều bài thơ đẹp cho nhà em thưởng thức ké với. Nhà em là khoái khẩu cái món hóm hỉnh lắm lắm cơ !
Hm..chưa kịp trả thù thì hắn đã mò vào quậy rồi :-) bận rồi,để từ từ tôi nghĩ chữ rồi cho Tnqs1 thường thức nhữg bài thơ xấu nhé hehe..
TẬT!
Khổ chứng nhà em tật lớn còi
Anh mà giận lẫy chỉ công toi
Hang cùng kiếm bạn đùm thơ cuỗm
Núi thẳm tìm sư bọc chữ vòi
số ghẻ khi này xơi món gậy
duyên cùi bận đó xực phần roi
Treo dùi bỏ trống lâu không hội
Gặp bác nên mừng chắc lại nhoi !.
tnqs0117.
hề... hề.... hề...
Nhà em chơi ké chốn này kiếm tẹo vui thôi mà.Dưng mà sao bác lại thù em chứ?
Ng ta nói trog bàn nhậu thì bằng nhau hết thì fai :-) nhất là khi xỉn fai ko Tnqs1? Bạn nhậu Tối đến lai rai nhậu vỉa hè Hôm vài xị rượu bữa vài ve Dăm câu cãi lí lòng vơi nặng Mấy đứa tranh nhau miệng vãi nhè Một chú loàng xoàng hơi chú bễ Này anh chững chạc tiếng anh đe Khi về chẳng giận còn vui chúc Nhớ sống nhăn răng mốt lại ghè 01/02/2008 CSL Hỏi tí,như là trong đám trai nhà quê cậu là số 1 đấy nhỉ hehe..
Trích đoạn: trainhaqueso1
Trích đoạn: Đông Tà
Trích đoạn: trainhaqueso1
hề...hề.... hề...
Được nhà bác chiếu cố họa thơ em mừng < hú vía >. Em quả thực vui lắm lắm ! chứ thú thực với nhà bác chứ thơ em chả ra gì nên cũng ít người họa lại. Mà bác thấy giai quê em hiền lành , lại đảm lược thế kia , liệu có ôm eo nhà cô Thắm xinh đẹp kia được không nhẩy?. Chứ giai quê em ùn tắc giao thông cả mớ... chà !...chà !.. hãi lắm bác ạ !
Chúc bác và toàn thể đồng bào chuẩn bị đón một mùa xuân mới thật tươi vui và hạnh phúc !
Có thêm nhiều bài thơ đẹp cho nhà em thưởng thức ké với. Nhà em là khoái khẩu cái món hóm hỉnh lắm lắm cơ !
Hm..chưa kịp trả thù thì hắn đã mò vào quậy rồi :-) bận rồi,để từ từ tôi nghĩ chữ rồi cho Tnqs1 thường thức nhữg bài thơ xấu nhé hehe..
TẬT!
Khổ chứng nhà em tật lớn còi
Anh mà giận lẫy chỉ công toi
Hang cùng kiếm bạn đùm thơ cuỗm
Núi thẳm tìm sư bọc chữ vòi
số ghẻ khi này xơi món gậy
duyên cùi bận đó xực phần roi
Treo dùi bỏ trống lâu không hội
Gặp bác nên mừng chắc lại nhoi !.
tnqs0117.
hề... hề.... hề...
Nhà em chơi ké chốn này kiếm tẹo vui thôi mà.Dưng mà sao bác lại thù em chứ?
Trời ạ,đang hoạ bài kia hắn lại post bài này rồi mà toàn vần..dễ ko đấy chứ hehe..lại hẹn đến chiều nhe,giờ fai chạy tí.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu: