Đường Luật: ThuyAnh
Quán bên đường Sao cài lặng lẽ quán tiêu sơ Lữ thứ lòng treo ánh nhạt mờ Ngại khách đàn hồ sai ý nhạc E mình bút ngọc lệch vần thơ Say sưa với gió vài chung rượu Chuếnh choáng cùng trăng mấy cuộc cờ Đổ bến thuyền tình khua nhẹ bóng Xuôi dòng con nước dệt đường tơ NH
Trích đoạn: Bánh tiêu
Quán bên đường
Sao cài lặng lẽ quán tiêu sơ
Lữ thứ lòng treo ánh nhạt mờ
Ngại khách đàn hồ sai ý nhạc
E mình bút ngọc lệch vần thơ
Say sưa với gió vài chung rượu
Chuếnh choáng cùng trăng mấy cuộc cờ
Đổ bến thuyền tình khua nhẹ bóng
Xuôi dòng con nước dệt đường tơ
NH
Trong khi chờ đợi chủ nhà ,bachvan xin cùng hoạ với bạn cho vui.
Quán vắng.
Quán vắng bên đường bỏ xác xơ
Then cài cửa đóng tối mờ mờ
Định về giữ lại đôi lời họa
Lỡ đến đành gieo mấy tứ thơ
Chỉ ngại chủ nhà không thích nhạc
Mà lo bằng hữu chẳng mê cờ
Thôi đành tự tạo cung trầm bổng
Tiếng sắt tiếng cầm lướt phím tơ
bachvan
Trích đoạn: bachvan
Trích đoạn: Bánh tiêu
Quán bên đường
Sao cài lặng lẽ quán tiêu sơ
Lữ thứ lòng treo ánh nhạt mờ
Ngại khách đàn hồ sai ý nhạc
E mình bút ngọc lệch vần thơ (kiêu hãnh ghê hén!
)
Say sưa với gió vài chung rượu
Chuếnh choáng cùng trăng mấy cuộc cờ
Đổ bến thuyền tình khua nhẹ bóng
Xuôi dòng con nước dệt đường tơ
NH
Trong khi chờ đợi chủ nhà ,bachvan xin cùng hoạ với bạn cho vui.
Quán vắng.
Quán vắng bên đường bỏ xác xơ
Then cài cửa đóng tối mờ mờ
Định về giữ lại đôi lời họa
Lỡ đến đành gieo mấy tứ thơ
Chỉ ngại chủ nhà không thích nhạc
Mà lo bằng hữu chẳng mê cờ
Thôi đành tự tạo cung trầm bổng
Tiếng sắt tiếng cầm lướt phím tơ
bachvan
Bóng bên đường Ngoài hiên quán vắng hé sơ sơ Thấp thoáng đằng kia bóng mập mờ Kiêu hãnh ai người gieo dão khúc Thẹn thùng ta kẻ họa vần thơ Ngất ngây với bạn vài bầu rượu Thỏa thích cùng anh (cô?
) một ván cờ Ngoạn mục bên nhau bằng ảo giác Ru tình thanh thoát nối vương tơ Pegasus
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2008 05:17:35 bởi Pegasus1001 >
Quán bên đường Sao cài lặng lẽ quán tiêu sơ Lữ thứ lòng treo ánh nhạt mờ Ngại khách đàn hồ sai ý nhạc E mình bút ngọc lệch vần thơ (kiêu hãnh ghê hén!
) Say sưa với gió vài chung rượu Chuếnh choáng cùng trăng mấy cuộc cờ Đổ bến thuyền tình khua nhẹ bóng Xuôi dòng con nước dệt đường tơ NH Trong khi chờ đợi chủ nhà ,bachvan xin cùng hoạ với bạn cho vui.
Quán vắng.
Quán vắng bên đường bỏ xác xơ
Then cài cửa đóng tối mờ mờ
Định về giữ lại đôi lời họa
Lỡ đến đành gieo mấy tứ thơ
Chỉ ngại chủ nhà không thích nhạc
Mà lo bằng hữu chẳng mê cờ
Thôi đành tự tạo cung trầm bổng
Tiếng sắt tiếng cầm lướt phím tơ
bachvan
Bóng bên đường Ngoài hiên quán vắng hé sơ sơ Thấp thoáng đằng kia bóng mập mờ Kiêu hãnh ai người gieo dão khúc Thẹn thùng ta kẻ họa vần thơ Ngất ngây với bạn vài bầu rượu Thỏa thích cùng anh (cô?
) một ván cờ Ngoạn mục bên nhau bằng ảo giác Ru tình thanh thoát nối vương tơ Pegasus Quán xưa thời nọ Đường vào rêu phủ kín đơn sơ Quán vắng đã lâu đóng bụi mờ Vách dán lưa thưa vài nét bút Tường treo sang kẽ mấy vần thơ Xót xa luyến thuở người ta tớ Thương tiếc nhớ thời nhạc trống cờ Rộn rã tưng bừng vui nhộn nhịp Hòa âm xướng họa tuyệt đường tơ Pegasus
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2008 06:45:48 bởi Pegasus1001 >
Tịch mịch
Dỏi mắt tìm trong ngấn lệ sầu
Hồn thơ đứt đoạn lã dòng châu
Lạnh lùng cớ nỡ ngăn tin nhạn,
Thương nhớ cam đành cách biển Ngâu
Muốn hái sao trời trao chốn đó
Tìm xem gió núi lạc nơi đâu
Đang tâm nguyệt xế xuyên mành ghẹo
Tịch mịch sương khuya phũ kín lâù
NH
bachvan xin họa cùng bt cho có "bạn"
Trăng khuya
Thương ai nỡ để lệ hoen sầu
Buốt giá tâm hồn đẫm giọt châu
Vò võ chờ mong vang tiếng nhạn
Âm thầm trông ngóng vọng mùa Ngâu
Mây che tối quá mờ nơi ấy
Gió mát buồn thay khuất ở đâu
Dưới chái trăng tàn thờ thẫn ngó
Sương khuya đã xuống lạnh bên lầu
bachvan
Nhắn gửi Quan san cách trở nối thêm sầu Khắc ý ghi tình chạm nét châu Gửi trọn ưu phiền nương cánh nhạn Mong tròn ước nguyện thắm hoa ngâu Này mây lạc lõng trôi phương đó Hỡi gió mơ màng lướt những đâu Nếu có về đây xin chớ ghẹo Đừng che bóng nguyệt bản Mường lầu 17/03/2008 CSL Hoài vương Hỏi ai sao nỡ lại gieo sầu? Gởi án thơ buồn khuấy động châu Ray rứt linh hồn như gió lộng Dạt dào thể xác tợ mưa ngâu Niềm yêu thuở ấy còn nguyên đó Kỷ niệm hôm nào đã mất đâu Tâm tưởng hoài vương trong cõi nhớ Nghìn năm dáng nọ cuối ven lầu Pegasus Mỗi bài mỗi vẻ, thật hay. Xin đa tạ. Giọt sầu Chớ biết vì ai đọng giọt sầu
Ta về Tượng Quận nhớ Phong Châu
Trăng buồn lặng lẽ vương cành liễu
Lệ rỏ âm thầm điểm đoá ngâu
Một thoáng ân tình trao chốn đấy
Đôi lần nhắn gửi hỏi người đâu
Xa xôi có tưởng ngày xưa cũ
Cùng ngắm hoàng hôn phủ mái lầu NH Vương vấn Mỗi lúc ngang qua rớt lệ sầu Thương người biền biệt nhỏ giòng châu Đường xưa chẳng thấy duy nhành liễu Đất cũ không còn chỉ đám ngâu Xóm vắng nhà quen hoài biến đổi Làng thưa quán lạ biết tìm đâu Phương trời dịu vợi hằng mong nhớ Tuyệt thế giai nhân vọng các lầu Pegasus
Tịch mịch
Dỏi mắt tìm trong ngấn lệ sầu
Hồn thơ đứt đoạn lã dòng châu
Lạnh lùng cớ nỡ ngăn tin nhạn,
Thương nhớ cam đành cách biển Ngâu
Muốn hái sao trời trao chốn đó
Tìm xem gió núi lạc nơi đâu
Đang tâm nguyệt xế xuyên mành ghẹo
Tịch mịch sương khuya phũ kín lâù
NH
bachvan xin họa cùng bt cho có "bạn"
Trăng khuya
Thương ai nỡ để lệ hoen sầu
Buốt giá tâm hồn đẫm giọt châu
Vò võ chờ mong vang tiếng nhạn
Âm thầm trông ngóng vọng mùa Ngâu
Mây che tối quá mờ nơi ấy
Gió mát buồn thay khuất ở đâu
Dưới chái trăng tàn thờ thẫn ngó
Sương khuya đã xuống lạnh bên lầu
bachvan
Nhắn gửi Quan san cách trở nối thêm sầu Khắc ý ghi tình chạm nét châu Gửi trọn ưu phiền nương cánh nhạn Mong tròn ước nguyện thắm hoa ngâu Này mây lạc lõng trôi phương đó Hỡi gió mơ màng lướt những đâu Nếu có về đây xin chớ ghẹo Đừng che bóng nguyệt bản Mường lầu 17/03/2008 CSL Hoài vương Hỏi ai sao nỡ lại gieo sầu? Gởi án thơ buồn khuấy động châu Ray rứt linh hồn như gió lộng Dạt dào thể xác tợ mưa ngâu Niềm yêu thuở ấy còn nguyên đó Kỷ niệm hôm nào đã mất đâu Tâm tưởng hoài vương trong cõi nhớ Nghìn năm dáng nọ cuối ven lầu Pegasus Mỗi bài mỗi vẻ, thật hay. Xin đa tạ. Giọt sầu Chớ biết vì ai đọng giọt sầu
Ta về Tượng Quận nhớ Phong Châu
Trăng buồn lặng lẽ vương cành liễu
Lệ rỏ âm thầm điểm đoá ngâu
Một thoáng ân tình trao chốn đấy
Đôi lần nhắn gửi hỏi người đâu
Xa xôi có tưởng ngày xưa cũ
Cùng ngắm hoàng hôn phủ mái lầu NH Vương vấn Mỗi lúc ngang qua rớt lệ sầu Thương người biền biệt nhỏ giòng châu Đường xưa chẳng thấy duy nhành liễu Đất cũ không còn chỉ đám ngâu Xóm vắng nhà quen hoài biến đổi Làng thưa quán lạ biết tìm đâu Phương trời dịu vợi hằng mong nhớ Tuyệt thế giai nhân vọng các lầu Pegasus
Người Đâu
Thiếu nữ vì ai bỏ quán sầu
Trên cành sương đẫm nhỏ hàng châu
Tranh buồn để mắt tươm dòng lệ
Vách tủi phơi mình đón tiết ngâu
Đợi gió về qua tìm bóng nọ
Chờ trăng ghé lại hỏi nàng đâu
Bài thơ mấy chữ còn nguyên nét
Chỉ thiếu người xưa lạnh góc lầu
qhal 120808
Bè bạn giờ nơi đâu? Nhà trông vắng vẻ cũng hơi lâu Ghé lại dòm vô cảm giác rầu Phản phất khiêu buồn từ dạo đó Tràn lan gợi nhớ lúc ban đầu Tiếng cười thỏa thích làm quên chán Câu nói đùa vui để giải sầu Những mối thâm tình đà gián đoạn Bạn bè tản mát biết tìm đâu??? Pegasus
Bạn bè ở trong ta
Xóm nhỏ người đông vắng chẵng lâu
Ngày mai tấp nập chớ lo rầu
Bày ra cá sống cùng nhập tiệc
Thiết bị đồ ngon lúc khởi đầu
Nâng ly cạn chén cười vui vẽ
Uống rượu làm thơ tã nỗi sầu
Người đàn kẻ đánh! cờ phá trận
Tụ tập anh hùng đến tận đâu
Cá Mặn
Ếch vương
Đáy giếng ta nhìn chỉ có ta
Trong ngoài ngoại tệ hốt đầy nhà
Soi gương ngó kiếng không cần vốn
Rống Miệng coi trời chẵng giống ma
Gái đẹp mua duyên chờ khách quí
Đàn bà gởi phận bán phương xa
Ra đường chú hõm từ trong xó
Chỉ biết nhà tao cỗng có bà
Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2008 22:45:03 bởi Cá Mặn >
Trích đoạn: Cá Mặn
Bạn bè ở trong ta
Xóm nhỏ người đông vắng chẵng lâu
Ngày mai tấp nập chớ lo rầu
Bày ra cá sống cùng nhập tiệc
Thiết bị đồ ngon lúc khởi đầu
Nâng ly cạn chén cười vui vẽ
Uống rượu làm thơ tã nỗi sầu
Người đàn kẻ đánh! cờ phá trận
Tụ tập anh hùng đến tận đâu
Cá Mặn
Nếu biết … Nếu biết ngày kia sẽ há lâu Thì không cần phải sợ lo rầu Khi thương kéo đến sau hay trước Lúc ghét lui đi cuối hoặc đầu Chẳng những mang theo niềm vương vấn Mà còn để lại nỗi âu sầu Biết bao luyến ái điều mong đợi Thể hiện ra ngoài hỏi dấu đâu??? Pegasus
Trích đoạn: Pegasus1001
Nếu biết …
Nếu biết ngày kia sẽ há lâu
Thì không cần phải sợ lo rầu
Khi thương kéo đến sau hay trước
Lúc ghét lui đi cuối hoặc đầu
Chẳng những mang theo niềm vương vấn
Mà còn để lại nỗi âu sầu
Biết bao luyến ái điều mong đợi
Thể hiện ra ngoài hỏi dấu đâu???
Pegasus
An bài Vui cùng các bạn đến bao lâu Chớ để thời gian mất cũng rầu Kẻ mạnh hôm nay chưa đắc ý Người thua bữa nọ chẵng cuối đầu Âm dương đối nghịch bao giờ hết Định mệnh hơn thua tiếp tục sầu Ánh sáng bình minh chiều chợt tắt Bàn cờ lật ngữa thú gì đâu Cá Mặn
Trích đoạn: Cá Mặn
Trích đoạn: Pegasus1001
Nếu biết …
Nếu biết ngày kia sẽ há lâu
Thì không cần phải sợ lo rầu
Khi thương kéo đến sau hay trước
Lúc ghét lui đi cuối hoặc đầu
Chẳng những mang theo niềm vương vấn
Mà còn để lại nỗi âu sầu
Biết bao luyến ái điều mong đợi
Thể hiện ra ngoài hỏi dấu đâu???
Pegasus
An bài
Vui cùng các bạn đến bao lâu
Chớ để thời gian mất cũng rầu
Kẻ mạnh hôm nay chưa đắc ý
Người thua bữa nọ chẵng cuối đầu
Âm dương đối nghịch bao giờ hết
Định mệnh hơn thua tiếp tục sầu
Ánh sáng bình minh chiều chợt tắt
Bàn cờ lật ngữa thú gì đâu
Cá Mặn
Xuôi vận Ăn no ngủ kỹ thú dài lâu Chẳng thích lo xa mấy chuyện rầu Thắng bại là thường chi nhức óc Hơn thua cũng thế chả đau đầu Đất trời ngược ngạo còn chưa ngán Mây gió trơn trui há phải sầu Bóng xế đường chiều không nghĩ ngợi Bận tâm chi rứa hỏi toàn đâu?! Pegasus
Thấy nản lòng
Ta ghé phòng im lặng lẽ dong
Chủ đi quán vắng ngại trong lòng
Vần thơ dán vách không người ngó
Chữ nghĩa treo tường chẳng kẻ trông
Viết đã rồi quên chừng mấy vận
Ghi chi để nhớ chỉ đôi dòng
Giờ đây lẩn thẩn càng thêm chán
Gởi mộng đơn tình thiệt nản không?!
Pegasus
Cháu lòng khê Chưa chi mặc kệ đến rồi dong Chủ vắng...bày ra món cháu lòng Một bó ngò thơm rau giá mượt Ba hành củ tỏi nước gà trong Nồi ga sẵn lữa chờ hăm nóng Hạt gạo thành cơm quậy mấy dòng Cái khổ loay hoay cho muối mặn Mùi khê lại khét phải về không Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2008 23:31:56 bởi Cá Mặn >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: