Đường Luật: ThuyAnh
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 44 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 646 bài trong đề mục
CauBe 15.01.2007 13:43:41 (permalink)
0
Hí hí, welcome xập mụi dzô chơi chung dí mí tỉ và các bạn nà. [sm=z_gathering.gif]
#61
    CauBe 15.01.2007 13:48:16 (permalink)
    0
    Xa xưa
     
    Gió đến ngập ngừng trước dậu thưa
    Vầng trăng ấp ủ mảnh duyên thừa
    Phòng loan ngớ ngẩn tìm hương cũ
    Gối chiếc ơ hờ đợi dáng xưa
    Tiếng sáo nồng nàn thương chửa cạn
    Đường tơ lạnh lẽo nói sao vừa
    Mai nầy chốn ấy xa biền biệt
    Mượn nhạn trao về chuyện nắng mưa
     
    Td



    Thoáng Xưa
     
    Én vẫn mong chờ nhạn đáp thưa
    Mảnh duyên thuở ấy há tình thừa
    Ngôi nhà bóng dáng còn đâu đó
    Chìa khóa tâm hồn vẫn chốn xưa
    Mộng gửi lâu rồi lòng vẫn thiếu
    Tình trao quá vội dạ chưa vừa
    Nhạn bay cánh mỏi niềm chan chứa
    Én sẽ ôn cùng chuyện nắng mưa
     
    Pegasus

    Tình xưa

    Quê nhà thăm bạn sao lưa thưa?
    Dậu cũ tre xơ lại có thừa
    Bến đó thuyền về neo chỗ cũ
    Bờ đây người đến đợi nơi xưa
    Ân tình ngày đó nhiều không đủ
    Duyên nợ nay sao mãi chẳng vừa
    Một thoáng nhớ em lòng quá quắt
    Chuyện tình khô khốc chỉ cầu mưa.

    bachvan
     
    Họa đảo vận
     
    Giọt buồn
     
    Bên song giăng mắc cảnh chiều mưa
    Giọt giọt buồn rơi lạnh mấy vừa
    Lấm tấm trên hiên vờn mộng cũ
    Lưa thưa dưới mái gợi tình xưa
    Bao vần tưởng nhớ sao còn thiếu
    Một khúc yêu thương lại cứ thừa
    Hiu hắt tơ vương sầu vạn nẽo
    Nguyệt cầm vang vọng chốn rèm thưa
     
    Td
    14 Jan 2007
    #62
      Trần Mạnh Hùng 15.01.2007 14:41:35 (permalink)
      0
      Xướng
      Kính Mời
      Trần Mạnh Hùng
       
      MUÔN THUỞ 1

      Người yêu ơi! Nhớ nhung muôn thuở
      Thuở học trò chân sáo thấp cao
      Thuở dại khờ hương thơm má phấn
      Thuở trinh nguyên ngọt lịm môi đào
      Thuở hồn nhiên đắm say chưa trọn...
      Thuở mộng mơ ngây ngất ước ao...
      Thuở hẹn hò tình yêu chợt đến
      Thuở thương em cuống quýt xanh xao
      Trần Mạnh Hùng


      #63
        Chỉ Vui Thôi 15.01.2007 15:27:18 (permalink)
        0
        Xướng
        Kính Mời
         
        MUÔN THUỞ 1

        Người yêu ơi! Nhớ nhung muôn thuở
        Thuở học trò chân sáo thấp cao
        Thuở dại khờ hương thơm má phấn
        Thuở trinh nguyên ngọt lịm môi đào
        Thuở hồn nhiên đắm say chưa trọn...
        Thuở mộng mơ ngây ngất ước ao...
        Thuở hẹn hò tình yêu chợt đến
        Thuở thương em cuống quýt xanh xao
        Trần Mạnh Hùng

        *Bài này anh Hùng mời nàng KG rồi mà nàng chưa chịu trả lời, lại mang sang đây mời nàng Thụy Anh ! Xấu ghê!!!!!

        Thay mặt các cô Nàng xin họa với anh!

        NGÀN THƯỞ
        Yêu em thế! Yêu em ngàn thưở
        Thưở đắm say nào biết thấp cao
        Thưở khổ đau đêm mộng khát khao
        Thưở ngu ngơ má đỏ môi đào
        Thưở trong trắng mộng tươi áo giấy
        Thưở ngất ngây mơ cuồng ước ao
        Thưở dại khờ tình anh lỡ trao
        Thưở xa ngái buồn vỡ lao xao
        CVT

         
         




        #64
          Trần Mạnh Hùng 15.01.2007 21:02:54 (permalink)
          0
          p

          Trích đoạn: Chỉ Vui Thôi

          Xướng
          Kính Mời
           
          MUÔN THUỞ 1

          Người yêu ơi! Nhớ nhung muôn thuở
          Thuở học trò chân sáo thấp cao
          Thuở dại khờ hương thơm má phấn
          Thuở trinh nguyên ngọt lịm môi đào
          Thuở hồn nhiên đắm say chưa trọn...
          Thuở mộng mơ ngây ngất ước ao...
          Thuở hẹn hò tình yêu chợt đến
          Thuở thương em cuống quýt xanh xao
          Trần Mạnh Hùng

          *Bài này anh Hùng mời nàng KG rồi mà nàng chưa chịu trả lời, lại mang sang đây mời nàng Thụy Anh ! Xấu ghê!!!!!
          Thay mặt các cô Nàng xin họa với anh!

          NGÀN THƯỞ
          Yêu em thế! Yêu em ngàn thưở
          Thưở đắm say nào biết thấp cao
          Thưở khổ đau đêm mộng khát khao
          Thưở ngu ngơ má đỏ môi đào
          Thưở trong trắng mộng tươi áo giấy
          Thưở ngất ngây mơ cuồng ước ao
          Thưở dại khờ tình anh lỡ trao
          Thưở xa ngái buồn vỡ lao xao
          CVT


           
          Cám ơn bạn đã hoạ lại bài thơ.
           
          Cũng " chỉ là vui thôi " dù sao đi nữa cũng là tình cảm và đi tìm nguồn thi hứng. Bài thơ thật là vô duyên không người tâm ứng, vì đã post lên ba trang thơ mà không người hoạ lại, cám ơn bạn CVT ( Chết Vì Tình ) đã hoạ, vô cùng quý hoá, mặc dù bài hoạ không phải là thơ đường
          Trần Mạnh Hùng
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2007 21:08:51 bởi Trần Mạnh Hùng >
          #65
            quehuongal 16.01.2007 00:47:38 (permalink)
            0
            Bài xướng


            Bài xướng:

            CẢNH SẮC NGÀY XUÂN

            Xuân sang vạn vật đắm hương hoa
            Én báo tin vui đến mọi nhà
            Dưới phố Ông Đồ thoăn thoắt vẽ
            Trên đường lũ trẻ rộn ràng ca
            Nam thanh chuyện vãn bên chung rượu
            Nữ tú đùa vui cạnh chén trà
            Nắng ấm nơi nơi lòng rạo rực
            Thầm mong cảnh ấy mãi đừng qua

            Hoàng Hà
            Jan 12, 2007


            Mừng Xuân

            Bán đắt buôn may thắm tựa hoa.
            Thần tài trân trọng viếng thăm nhà
            Mặt mừng chúc phúc dăm ngày tết
            Tay bắt cầu vui mấy tiếng ca.
            Mừng bạn an khang nâng chén rượu
            Kính người thịnh vượng cạn chung trà
            Gia đình hạnh phúc bên con cháu
            Bạc đống tiền muôn đã đếm qua
            TMH


            Chúc Tết Mừng Xuân
            Đinh Hợi


            Chúc Tết Xuân này lắm cánh hoa
            Đua nhau chớm nở trước hiên nhà
            Bình an, phú quí, an khang, hát
            Phước lộc, tiền tài, khỏe mạnh, ca
            Trai, gái, trẻ, già mừng cốc rượu
            Ông, bà, Nội, Ngoại kính chung trà
            Họ hàng, cô bác, anh em đến
            Thịnh vượng, an lành sẽ ghé qua

            Pegasus

            Xuân vui

            Mai vàng rực rỡ giữa muôn hoa
            Báo hiệu tin vui khắp nước nhà
            Ríu rít muôn loài hòa tiếng hát
            Xôn xao vạn vật họa lời ca
            Quây quần bạn hữu bên mâm rượu
            Tụ hợp người thân cạnh ấm trà
            Cảnh vật yên bình trên mọi nẻo
            Mong rằng mãi thế ...chớ ....trôi qua

            12/1/2007
            QuynhNguyen


            Xuân...vô vị

            Vườn bên mai cúc nỡ đầy hoa
            Vẳng tiếng đâu đây điệu nhớ nhà
            Lãm thuý lạnh lùng tình kẽ đợi
            Lam điền vắng vẽ bóng ai ca
            Hương xuân năm cũ pha men rượu
            Vị Tết ngày xưa thấm giọng trà
            Vạn thuỷ thiên sơn tầm bóng nguyệt
            Lân buồn pháo vắng mấy mùa qua

            Td


            XUÂN NHỚ NHÀ

            Sương tạnh nắng vàng vịn cánh hoa
            Trầm thơm theo gió thoảng vào nhà
            Sông xanh sóng bạc thuyền xô nước
            Trời thắm mây vàng chim hót ca
            Vui cảnh đầu Xuân nâng chén rượu
            Nhớ quê năm mới nhấp ly trà
            Ba thu cố quận mờ mi ngóng
            Mỏi gối phong trần bước chửa qua…

            Đuyên Hồng


            Thơ Xuân
             
            Đầu năm thơ viết tả đầy hoa
            Họa cả mơ xuân đầy ắp nhà
            Viết chữ an khang hòa tiếng nhạc
            Đề câu hạnh phúc lộng lời ca
            Người mong tài lộc không quên rượu
            Kẻ muốn bình yên cũng nhớ trà
            Ước vọng nên câu đà thấm ý
            Ông đồ uể oải ngó ngày qua
             
            HH

            Mơ Tết

            Thầm mong Tết đến rạng vinh hoa
            Ngắm nụ mai xinh cạnh ngõ nhà
            Nắng dỗ chim chuyền vờn sóng nhạc
            Gió diù én lượn quyện tình ca
            Tựa lầu hào hứng tìm hương pháo
            Đối cảnh an vui nhắm vị trà
            Nhộn nhịp mừng Xuân lòng mở hội
            Trẻ già tấp nập đợi ngày qua

            Mỹ Linh
            14/01/2007

            Xập muội nè Đại sư tỉ, Tam ca, Quỳnh tỉ tỉ ui .....

            Xuân Mơ màng

            Chiều nay thơ thẩn dạo vườn hoa
            Bảng lãng hoàng hôn chợt nhớ nhà
            Lủ nhạn xa bầy buồn biếng luợn
            Đàn chim lẽ bạn chán lười ca
            Ly hương đón Tết dăm câu đối
            Viễn xứ mừng Xuân một tách trà
            Dõi mắt xa trông về cố quận
            Mơ màng tưởng lại những ngày qua

            Glc
            14/01/2007

             
            MỪNG TẾT
             
            Rực rở xuân về đẹp sắc hoa
            Mai vàng yểu điệu trước sân nhà
            Hân hoan áo mới trên đường dạo
            Rộn rã câu mừng giữa phố ca
            Nhịp trống mời lân xen tiếng pháo
            Mùi nhang cúng tổ lẩn hương trà
            Niềm vui vạn lọai chào năm mới
            Phước lộc dồi dào hãy nhớ qua
             
            QH
            15 / 01 / 2007

             
            Bát xí mụi chạy đến nè tiểu sư tỉ ui , chaò tam ca , tứ Quỳnh tỉ , Mỹ Linh xập mụi... cùng các bạn thơ khác....
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2007 05:18:51 bởi quehuongal >
            #66
              htsa 16.01.2007 02:47:28 (permalink)
              0

              MUÔN THUỞ 1

              Người yêu ơi! Nhớ nhung muôn thuở
              Thuở học trò chân sáo thấp cao
              Thuở dại khờ hương thơm má phấn
              Thuở trinh nguyên ngọt lịm môi đào
              Thuở hồn nhiên đắm say chưa trọn...
              Thuở mộng mơ ngây ngất ước ao...
              Thuở hẹn hò tình yêu chợt đến
              Thuở thương em cuống quýt xanh xao
              Trần Mạnh Hùng

              *Bài này anh Hùng mời nàng KG rồi mà nàng chưa chịu trả lời, lại mang sang đây mời nàng Thụy Anh ! Xấu ghê!!!!!
              Thay mặt các cô Nàng xin họa với anh!

              NGÀN THƯỞ
              Yêu em thế! Yêu em ngàn thưở
              Thưở đắm say nào biết thấp cao
              Thưở khổ đau đêm mộng khát khao
              Thưở ngu ngơ má đỏ môi đào
              Thưở trong trắng mộng tươi áo giấy
              Thưở ngất ngây mơ cuồng ước ao
              Thưở dại khờ tình anh lỡ trao
              Thưở xa ngái buồn vỡ lao xao
              CVT

               
              Thuở Yêu Xưa
               
              Dường như đã mến từ bao thuở
              Thuở ngọt ngào mê đắm vút cao
              Thuở tóc mai lơ là thắt bím
              Thuở gương xoan lập lững tô đào
              Thuở sơ giao mắt trao đầu ngỏ
              Thuở hẹn hò môi kết cạnh ao
              Thuở cặp kè cùng xây đắp mộng
              Thuở yêu xưa vẩn cứ xôn xao
               
              HTSA
              JAN/15/07
               
              Xin chia sẽ đôi dòng với thi hữu Trần Mạnh Hùng và Chỉ Vui Thôi , mến chào Cô Cậu Bé chủ nhà , chúc mọi người vui vẻ
              #67
                CauBe 16.01.2007 07:42:24 (permalink)
                0

                Bát xí mụi chạy đến nè tiểu sư tỉ ui , chaò tam ca , tứ Quỳnh tỉ , Mỹ Linh xập mụi... cùng các bạn thơ khác....


                Áááááááááá, chén xí mụi dzô gòy , dzui wá đi. Chén xí mụi cứ từ từ muh thêm đường thêm múi dí tiểu tỉ há
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2007 08:02:41 bởi CauBe >
                #68
                  CauBe 16.01.2007 07:49:37 (permalink)
                  0

                  Bài thơ thật là vô duyên không người tâm ứng, vì đã post lên ba trang thơ mà không người hoạ lại


                  Chú TMH ui, ThuyAnh thấy bài nầy hùi chiều nà. Thí chú than wá nin đã họa gòy nhưng bận công việc tí nị choa nin bi giờ mới thức fia để post. Muh núi thịt đừng giẹn nà, chú kóa bít tại seo chú post trên ba trang rồi muh không ai họa hong? Hong phải tại bài không hay hoặc vô duyên như chú nghĩ đâu nhưng vì ngừ ta thí bài thơ có tới 5 chữ "thuở" nin cứ nghĩ họa thì phải kím cho ra 5 chữ nầy để họa muh "thở" 5 lần lại hong hít vô thì chỉ kóa nước chết hà . Dí lại vần "ao" gần như là tử vận, ngòai "ước ao" và cái "ao" ra hình như là mậu lúi đóa.

                  Wên nà, níu chú mang thơ họa wa VF post nhớ thim vào tên ThuyAnh cạnh chữ Td (Td-ThuyAnh) kẻo chị VH lại bảo ThuyAnh hong ghé chơi đóa
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2007 08:03:18 bởi CauBe >
                  #69
                    CauBe 16.01.2007 07:54:09 (permalink)
                    0

                    Xin chia sẽ đôi dòng với thi hữu Trần Mạnh Hùng và Chỉ Vui Thôi , mến chào Cô Cậu Bé chủ nhà , chúc mọi người vui vẻ


                    Chùi chùi, ngừ ta kóa câu kí gì muh "xinh xinh xinh có hạnh" đóa. Rồng muh đến nhà tôm thịt đại hỹ nà. Cám ơn "Đường thi chi bảo" của thầy TL dừng bước ghé wa chơi nha. Gãnh gãnh ghé chơi thường mần thơ thim choa ThuyAnh học hỏi dí
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2007 08:03:52 bởi CauBe >
                    #70
                      CauBe 16.01.2007 07:56:54 (permalink)
                      0
                      MUÔN THUỞ 1

                      Người yêu ơi! Nhớ nhung muôn thuở
                      Thuở học trò chân sáo thấp cao
                      Thuở dại khờ hương thơm má phấn
                      Thuở trinh nguyên ngọt lịm môi đào
                      Thuở hồn nhiên đắm say chưa trọn...
                      Thuở mộng mơ ngây ngất ước ao...
                      Thuở hẹn hò tình yêu chợt đến
                      Thuở thương em cuống quýt xanh xao
                      Trần Mạnh Hùng

                      NGÀN THƯỞ

                      Yêu em thế! Yêu em ngàn thưở
                      Thưở đắm say nào biết thấp cao
                      Thưở khổ đau đêm mộng khát khao
                      Thưở ngu ngơ má đỏ môi đào
                      Thưở trong trắng mộng tươi áo giấy
                      Thưở ngất ngây mơ cuồng ước ao
                      Thưở dại khờ tình anh lỡ trao
                      Thưở xa ngái buồn vỡ lao xao
                      CVT

                      Thuở Yêu Xưa

                      Dường như đã mến từ bao thuở
                      Thuở ngọt ngào mê đắm vút cao
                      Thuở tóc mai lơ là thắt bím
                      Thuở gương xoan lập lững tô đào
                      Thuở sơ giao mắt trao đầu ngỏ
                      Thuở hẹn hò môi kết cạnh ao
                      Thuở cặp kè cùng xây đắp mộng
                      Thuở yêu xưa vẩn cứ xôn xao

                      HTSA
                      JAN/15/07

                      Mắt đợi, mắt chờ
                       
                      Mắt đẫm mưa giăng chiều trở lạnh
                      Mắt hoen sương phũ gió vờn cao
                      Mắt hờn ươn ướt vành khăn thắm
                      Mắt thẹn vân vê mãnh yếm đào
                      Mắt giận gió về trên ngọn cỏ
                      Mắt buồn liễu rũ cạnh bờ ao
                      Mắt sầu một bóng ai biền biệt
                      Mắt đợi riêng mình dạ xuyến xao

                       
                      Td
                      15 Jan 2007
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2007 07:57:57 bởi CauBe >
                      #71
                        CauBe 16.01.2007 07:59:00 (permalink)
                        0
                        Hong wên welcome CHIVUITHOI ghé chơi
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2007 08:04:20 bởi CauBe >
                        #72
                          bachvan 16.01.2007 11:02:21 (permalink)
                          0
                          CẢNH SẮC NGÀY XUÂN

                          Xuân sang vạn vật đắm hương hoa
                          Én báo tin vui đến mọi nhà
                          Dưới phố Ông Đồ thoăn thoắt vẽ
                          Trên đường lũ trẻ rộn ràng ca
                          Nam thanh chuyện vãn bên chung rượu
                          Nữ tú đùa vui cạnh chén trà
                          Nắng ấm nơi nơi lòng rạo rực
                          Thầm mong cảnh ấy mãi đừng qua

                          Hoàng Hà
                          Jan 12, 2007


                          Mừng Xuân

                          Bán đắt buôn may thắm tựa hoa.
                          Thần tài trân trọng viếng thăm nhà
                          Mặt mừng chúc phúc dăm ngày tết
                          Tay bắt cầu vui mấy tiếng ca.
                          Mừng bạn an khang nâng chén rượu
                          Kính người thịnh vượng cạn chung trà
                          Gia đình hạnh phúc bên con cháu
                          Bạc đống tiền muôn đã đếm qua
                          TMH


                          Chúc Tết Mừng Xuân
                          Đinh Hợi


                          Chúc Tết Xuân này lắm cánh hoa
                          Đua nhau chớm nở trước hiên nhà
                          Bình an, phú quí, an khang, hát
                          Phước lộc, tiền tài, khỏe mạnh, ca
                          Trai, gái, trẻ, già mừng cốc rượu
                          Ông, bà, Nội, Ngoại kính chung trà
                          Họ hàng, cô bác, anh em đến
                          Thịnh vượng, an lành sẽ ghé qua

                          Pegasus

                          Xuân vui

                          Mai vàng rực rỡ giữa muôn hoa
                          Báo hiệu tin vui khắp nước nhà
                          Ríu rít muôn loài hòa tiếng hát
                          Xôn xao vạn vật họa lời ca
                          Quây quần bạn hữu bên mâm rượu
                          Tụ hợp người thân cạnh ấm trà
                          Cảnh vật yên bình trên mọi nẻo
                          Mong rằng mãi thế ...chớ ....trôi qua

                          12/1/2007
                          QuynhNguyen


                          Xuân...vô vị

                          Vườn bên mai cúc nỡ đầy hoa
                          Vẳng tiếng đâu đây điệu nhớ nhà
                          Lãm thuý lạnh lùng tình kẽ đợi
                          Lam điền vắng vẽ bóng ai ca
                          Hương xuân năm cũ pha men rượu
                          Vị Tết ngày xưa thấm giọng trà
                          Vạn thuỷ thiên sơn tầm bóng nguyệt
                          Lân buồn pháo vắng mấy mùa qua

                          Td


                          XUÂN NHỚ NHÀ

                          Sương tạnh nắng vàng vịn cánh hoa
                          Trầm thơm theo gió thoảng vào nhà
                          Sông xanh sóng bạc thuyền xô nước
                          Trời thắm mây vàng chim hót ca
                          Vui cảnh đầu Xuân nâng chén rượu
                          Nhớ quê năm mới nhấp ly trà
                          Ba thu cố quận mờ mi ngóng
                          Mỏi gối phong trần bước chửa qua…

                          Đuyên Hồng


                          Thơ Xuân
                           
                          Đầu năm thơ viết tả đầy hoa
                          Họa cả mơ xuân đầy ắp nhà
                          Viết chữ an khang hòa tiếng nhạc
                          Đề câu hạnh phúc lộng lời ca
                          Người mong tài lộc không quên rượu
                          Kẻ muốn bình yên cũng nhớ trà
                          Ước vọng nên câu đà thấm ý
                          Ông đồ uể oải ngó ngày qua
                           
                          HH

                          Mơ Tết

                          Thầm mong Tết đến rạng vinh hoa
                          Ngắm nụ mai xinh cạnh ngõ nhà
                          Nắng dỗ chim chuyền vờn sóng nhạc
                          Gió diù én lượn quyện tình ca
                          Tựa lầu hào hứng tìm hương pháo
                          Đối cảnh an vui nhắm vị trà
                          Nhộn nhịp mừng Xuân lòng mở hội
                          Trẻ già tấp nập đợi ngày qua

                          Mỹ Linh
                          14/01/2007

                          Xập muội nè Đại sư tỉ, Tam ca, Quỳnh tỉ tỉ ui .....

                          Xuân Mơ màng

                          Chiều nay thơ thẩn dạo vườn hoa
                          Bảng lãng hoàng hôn chợt nhớ nhà
                          Lủ nhạn xa bầy buồn biếng luợn
                          Đàn chim lẽ bạn chán lười ca
                          Ly hương đón Tết dăm câu đối
                          Viễn xứ mừng Xuân một tách trà
                          Dõi mắt xa trông về cố quận
                          Mơ màng tưởng lại những ngày qua

                          Glc
                          14/01/2007


                          MỪNG TẾT

                          Rực rở xuân về đẹp sắc hoa
                          Mai vàng yểu điệu trước sân nhà
                          Hân hoan áo mới trên đường dạo
                          Rộn rã câu mừng giữa phố ca
                          Nhịp trống mời lân xen tiếng pháo
                          Mùi nhang cúng tổ lẩn hương trà
                          Niềm vui vạn lọai chào năm mới
                          Phước lộc dồi dào hãy nhớ qua

                          QH
                          15 / 01 / 2007


                          TÂN NIÊN.

                          Trong vườn đã nở lắm bông hoa
                          Nguyện ước xuân nay đẹp khắp nhà
                          Tràng pháo năm này im lặng tiếng
                          Cây nêu tết cũ rộn reo ca
                          Thôi đành đưa đẩy lưng bình rượu
                          Chấp nhận du di trọn ấm trà
                          Tống cựu nghinh tân cho trọn vẹn
                          Sẵn sàng mời bạn đến xem qua

                          bachvan
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2007 11:20:32 bởi bachvan >
                          #73
                            Hoàng Hà 17.01.2007 02:50:58 (permalink)
                            0


                            MUÔN THUỞ 1

                            Người yêu ơi! Nhớ nhung muôn thuở
                            Thuở học trò chân sáo thấp cao
                            Thuở dại khờ hương thơm má phấn
                            Thuở trinh nguyên ngọt lịm môi đào
                            Thuở hồn nhiên đắm say chưa trọn...
                            Thuở mộng mơ ngây ngất ước ao...
                            Thuở hẹn hò tình yêu chợt đến
                            Thuở thương em cuống quýt xanh xao
                            Trần Mạnh Hùng

                            NGÀN THƯỞ

                            Yêu em thế! Yêu em ngàn thưở
                            Thưở đắm say nào biết thấp cao
                            Thưở khổ đau đêm mộng khát khao
                            Thưở ngu ngơ má đỏ môi đào
                            Thưở trong trắng mộng tươi áo giấy
                            Thưở ngất ngây mơ cuồng ước ao
                            Thưở dại khờ tình anh lỡ trao
                            Thưở xa ngái buồn vỡ lao xao
                            CVT

                            Thuở Yêu Xưa

                            Dường như đã mến từ bao thuở
                            Thuở ngọt ngào mê đắm vút cao
                            Thuở tóc mai lơ là thắt bím
                            Thuở gương xoan lập lững tô đào
                            Thuở sơ giao mắt trao đầu ngỏ
                            Thuở hẹn hò môi kết cạnh ao
                            Thuở cặp kè cùng xây đắp mộng
                            Thuở yêu xưa vẩn cứ xôn xao

                            HTSA
                            JAN/15/07

                            Mắt đợi, mắt chờ
                             
                            Mắt đẫm mưa giăng chiều trở lạnh
                            Mắt hoen sương phũ gió vờn cao
                            Mắt hờn ươn ướt vành khăn thắm
                            Mắt thẹn vân vê mãnh yếm đào
                            Mắt giận gió về trên ngọn cỏ
                            Mắt buồn liễu rũ cạnh bờ ao
                            Mắt sầu một bóng ai biền biệt
                            Mắt đợi riêng mình dạ xuyến xao

                             
                            Td
                            15 Jan 2007


                            MÔI...
                             
                            Môi cười rạng rỡ tim nao nức
                            Môi mím xui hồn bỗng vút cao
                            Môi ngậm yêu kiều làn mắt biếc
                            Môi trề yểu điệu nét mi đào
                            Môi hôn chúm chím tình thơm ngát
                            Môi áp e dè má đỏ ao
                            Môi thắm nồng nàn hương mật chín
                            Môi run ấp ủ tiếng lòng xao
                             
                            Hoàng Hà
                            Jan 16, 2007

                             
                            Chào Anh Trần Mạnh Hùng!
                             
                            Hoàng Hà xin mạn phép họa cùng anh ít dòng, chúc anh luôn vui!
                             
                            Hoàng Hà

                            #74
                              Hoàng Hà 17.01.2007 02:58:55 (permalink)
                              0
                              Hoàng Hà xin chân thành cảm ơn các bạn: TMH, Pegasus
                              , Đuyên Hồng, Hữu Hạnh, Bạch Vân và Tỷ, Muội đã họa những bài thơ thật xuất sắc khiến lòng của HH rất vui như nhìn thấy mùa xuân trước mắt vậy!
                               
                              Kính mến
                              Hoàng Hà
                               
                              * Mừng Bát muội, Thập Muội vào phá chung nè!
                               
                              Và HH cũng xin chào HổngThèmSươngAi luôn nhe!
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 44 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 646 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9