Đường Luật: ThuyAnh
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 44 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 646 bài trong đề mục
Pegasus1001 17.01.2007 03:07:06 (permalink)
0
Hoàng Hà ui có thể cho Pegasus hỏi nhỏ hong? hihihi Tại sao nick của Pegasus lại viết màu khác vậy choài? Bộ dễ ghét lắm phải hong nà? hihihi
#76
    Lưu Linh 17.01.2007 04:39:23 (permalink)
    0
     



    CẢNH SẮC NGÀY XUÂN

    Xuân sang vạn vật đắm hương hoa
    Én báo tin vui đến mọi nhà
    Dưới phố Ông Đồ thoăn thoắt vẽ
    Trên đường lũ trẻ rộn ràng ca
    Nam thanh chuyện vãn bên chung rượu
    Nữ tú đùa vui cạnh chén trà
    Nắng ấm nơi nơi lòng rạo rực
    Thầm mong cảnh ấy mãi đừng qua

    Hoàng Hà
    Jan 12, 2007


    Mừng Xuân

    Bán đắt buôn may thắm tựa hoa.
    Thần tài trân trọng viếng thăm nhà
    Mặt mừng chúc phúc dăm ngày tết
    Tay bắt cầu vui mấy tiếng ca.
    Mừng bạn an khang nâng chén rượu
    Kính người thịnh vượng cạn chung trà
    Gia đình hạnh phúc bên con cháu
    Bạc đống tiền muôn đã đếm qua


    TMH


    Chúc Tết Mừng Xuân
    Đinh Hợi


    Chúc Tết Xuân này lắm cánh hoa
    Đua nhau chớm nở trước hiên nhà
    Bình an, phú quí, an khang, hát
    Phước lộc, tiền tài, khỏe mạnh, ca
    Trai, gái, trẻ, già mừng cốc rượu
    Ông, bà, Nội, Ngoại kính chung trà
    Họ hàng, cô bác, anh em đến
    Thịnh vượng, an lành sẽ ghé qua

    Pegasus

    Xuân vui

    Mai vàng rực rỡ giữa muôn hoa
    Báo hiệu tin vui khắp nước nhà
    Ríu rít muôn loài hòa tiếng hát
    Xôn xao vạn vật họa lời ca
    Quây quần bạn hữu bên mâm rượu
    Tụ hợp người thân cạnh ấm trà
    Cảnh vật yên bình trên mọi nẻo
    Mong rằng mãi thế ...chớ ....trôi qua

    12/1/2007
    QuynhNguyen


    Xuân...vô vị

    Vườn bên mai cúc nỡ đầy hoa
    Vẳng tiếng đâu đây điệu nhớ nhà
    Lãm thuý lạnh lùng tình kẽ đợi
    Lam điền vắng vẽ bóng ai ca
    Hương xuân năm cũ pha men rượu
    Vị Tết ngày xưa thấm giọng trà
    Vạn thuỷ thiên sơn tầm bóng nguyệt
    Lân buồn pháo vắng mấy mùa qua

    Td


    XUÂN NHỚ NHÀ

    Sương tạnh nắng vàng vịn cánh hoa
    Trầm thơm theo gió thoảng vào nhà
    Sông xanh sóng bạc thuyền xô nước
    Trời thắm mây vàng chim hót ca
    Vui cảnh đầu Xuân nâng chén rượu
    Nhớ quê năm mới nhấp ly trà
    Ba thu cố quận mờ mi ngóng
    Mỏi gối phong trần bước chửa qua…

    Đuyên Hồng


    Thơ Xuân
     
    Đầu năm thơ viết tả đầy hoa
    Họa cả mơ xuân đầy ắp nhà
    Viết chữ an khang hòa tiếng nhạc
    Đề câu hạnh phúc lộng lời ca
    Người mong tài lộc không quên rượu
    Kẻ muốn bình yên cũng nhớ trà
    Ước vọng nên câu đà thấm ý
    Ông đồ uể oải ngó ngày qua
     
    HH

    Mơ Tết

    Thầm mong Tết đến rạng vinh hoa
    Ngắm nụ mai xinh cạnh ngõ nhà
    Nắng dỗ chim chuyền vờn sóng nhạc
    Gió diù én lượn quyện tình ca
    Tựa lầu hào hứng tìm hương pháo
    Đối cảnh an vui nhắm vị trà
    Nhộn nhịp mừng Xuân lòng mở hội
    Trẻ già tấp nập đợi ngày qua

    Mỹ Linh
    14/01/2007

    Xập muội nè Đại sư tỉ, Tam ca, Quỳnh tỉ tỉ ui .....

    Xuân Mơ màng

    Chiều nay thơ thẩn dạo vườn hoa
    Bảng lãng hoàng hôn chợt nhớ nhà
    Lủ nhạn xa bầy buồn biếng luợn
    Đàn chim lẽ bạn chán lười ca
    Ly hương đón Tết dăm câu đối
    Viễn xứ mừng Xuân một tách trà
    Dõi mắt xa trông về cố quận
    Mơ màng tưởng lại những ngày qua

    Glc
    14/01/2007


    MỪNG TẾT

    Rực rở xuân về đẹp sắc hoa
    Mai vàng yểu điệu trước sân nhà
    Hân hoan áo mới trên đường dạo
    Rộn rã câu mừng giữa phố ca
    Nhịp trống mời lân xen tiếng pháo
    Mùi nhang cúng tổ lẩn hương trà
    Niềm vui vạn lọai chào năm mới
    Phước lộc dồi dào hãy nhớ qua

    QH
    15 / 01 / 2007


    TÂN NIÊN.

    Trong vườn đã nở lắm bông hoa
    Nguyện ước xuân nay đẹp khắp nhà
    Tràng pháo năm này im lặng tiếng
    Cây nêu tết cũ rộn reo ca
    Thôi đành đưa đẩy lưng bình rượu
    Chấp nhận du di trọn ấm trà
    Tống cựu nghinh tân cho trọn vẹn
    Sẵn sàng mời bạn đến xem qua

    bachvan 





    Giao Xuân
     
    Giao mùa cây lá rạng ngời hoa
    Ngũ quả lân hương tỏa huệ nhà
    Liễn đỏ song song hầu nhã nhạc
    Mai vàng nhô nhố đón xuân ca
    Nghinh tân bạn hữu mời khay mứt
    Tiếp lễ bà con thưởng ngụm trà
    Thanh đạm hòa dung phong thái đẹp
    Hành niên mỹ tục những đời qua .
     
    Lưu Linh
     
     
     
    Thân chào cô chủ vườn thơ Cậu-Bé và các bạn yêu thơ , chợt thấy các bạn xướng họa hay quá và sẵn cũng gần Tết nhứt rồi , LL xin phép góp vui 1 bài để làm quen cùng tất cả các bạn.
    Chúc vui Xuân.

     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2007 05:09:25 bởi Lưu Linh >
    #77
      Pegasus1001 18.01.2007 03:32:29 (permalink)
      0
      Cũng trong chiều hướng của bác TMH hihihi Pegasus xin mời các bạn hoạ cho vui nhá! Thân mến và cảm ơn trước hén!
       
       
      Gởi niềm vui…
       
      Mời em dừng lại gởi niềm vui
      Gởi phút ngây ngô gởi nụ cười
      Gởi nỗi bâng khuâng lòng rạo rực
      Gởi niềm xao xuyến dạ vui tươi
      Gởi tình bằng hữu lời lưu luyến
      Gởi mộng nhân tình tiếng thỏa nguôi
      Gởi hết cho nhau bao dấu ái
      Gởi điều thanh thỏa gởi tình người
       
      Pegasus
      #78
        Trần Mạnh Hùng 18.01.2007 05:11:13 (permalink)
        0
        Cũng trong chiều hướng của bác TMH hihihi Pegasus xin mời các bạn hoạ cho vui nhá! Thân mến và cảm ơn trước hén!


        Gởi niềm vui…

        Mời em dừng lại gởi niềm vui
        Gởi phút ngây ngô gởi nụ cười
        Gởi nỗi bâng khuâng lòng rạo rực
        Gởi niềm xao xuyến dạ vui tươi
        Gởi tình bằng hữu lời lưu luyến
        Gởi mộng nhân tình tiếng thỏa nguôi
        Gởi hết cho nhau bao dấu ái
        Gởi điều thanh thỏa gởi tình người

        Pegasus

         
         
         
        AI !!!!
         
        Ai bảo rằng vui với chẳng vui
        Ai kia  mặt lạnh chả thèm cười
        Ai mong mặt ấy sao mà ghét
        Ai nói mặt này cũng kém tươi
        Ai giận u buồn, trông bí xị
        Ai hờn ủ rũ, nhớ không nguồi
        Ai năn nỉ mãi, cùng thề thốt.
        Ai đợi vòng tay ...chỉ một người
        Trần Mạnh Hùng
         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2007 05:15:36 bởi Trần Mạnh Hùng >
        #79
          htsa 19.01.2007 00:55:51 (permalink)
          0

          Trích đoạn: CauBe


          Xin chia sẽ đôi dòng với thi hữu Trần Mạnh Hùng và Chỉ Vui Thôi , mến chào Cô Cậu Bé chủ nhà , chúc mọi người vui vẻ


          Chùi chùi, ngừ ta kóa câu kí gì muh "xinh xinh xinh có hạnh" đóa. Rồng muh đến nhà tôm thịt đại hỹ nà. Cám ơn "Đường thi chi bảo" của thầy TL dừng bước ghé wa chơi nha. Gãnh gãnh ghé chơi thường mần thơ thim choa ThuyAnh học hỏi dí

           
          Chời wơi ! Cậu Bé nói chiện chi lạ kí gì mà " đường thi chi bảo" 4 chữ này nghe thiệt hoang đường , đến lớp H thuộc hàng "đường thi khó bảo" nên thầy chán ghét trục xuất H ra khỏi sư môn gòi , ngày lể ngày tết H dìa thăm thầy chúc tụng thì chỉ nhận được sự lạnh nhạt thui hà , có mấy câu này Bé đọc xong sẽ bít liền á
           
          Thầy Phán
           
          Thơ thì hổng học cứ ba hoa
          Chọc phá lung tung quậy bể nhà
          Đền lớp trêu thầy thầy khóc ngất
          Vào trường ghẹo bạn bạn kêu ca
          Văn chương dỡ dỡ xăng pha nhớt
          Chữ nghĩa ương ương cỏ trộn trà
          Dạy mãi hông nghe quơ bút phán
          Tui khai lớp mới H đừng qua......hic..hic...(ông thầy thấy được bài này chắc quánh tui chết)
           
          HTSA
           
          Bởi dậy cho nên H mới sợ đi luôn hông dám dìa nữa , chắc phải chui dô cổ mộ trốn quá Thúy Anh wơiiiiiiii....
          Hello Hoàng Hà , mình có phải từng gặp nhau bên Hoa sơn hông? cám ơn thăm hỏi
          #80
            CauBe 19.01.2007 04:08:30 (permalink)
            0

            Thân chào cô chủ vườn thơ Cậu-Bé và các bạn yêu thơ , chợt thấy các bạn xướng họa hay quá và sẵn cũng gần Tết nhứt rồi , LL xin phép góp vui 1 bài để làm quen cùng tất cả các bạn.
            Chúc vui Xuân.

             
            Wha wha, hong ngờ Tửu vương lưu Linh cũng wa chơi nà. Hong biết có fải mướn xe ôm từ BX chạy wa tới đây hong hé . Hân hạnh được LL họa cùng tỉ mụi cháu. Bài nèo dừa í kứ wạ tự nhiên
            #81
              CauBe 19.01.2007 04:19:41 (permalink)
              0
              Chời wơi ! Cậu Bé nói chiện chi lạ kí gì mà " đường thi chi bảo" 4 chữ này nghe thiệt hoang đường , đến lớp H thuộc hàng "đường thi khó bảo" nên thầy chán ghét trục xuất H ra khỏi sư môn gòi , ngày lể ngày tết H dìa thăm thầy chúc tụng thì chỉ nhận được sự lạnh nhạt thui hà , có mấy câu này Bé đọc xong sẽ bít liền á

              Thầy Phán

              Thơ thì hổng học cứ ba hoa
              Chọc phá lung tung quậy bể nhà
              Đền lớp trêu thầy thầy khóc ngất
              Vào trường ghẹo bạn bạn kêu ca
              Văn chương dỡ dỡ xăng pha nhớt
              Chữ nghĩa ương ương cỏ trộn trà
              Dạy mãi hông nghe quơ bút phán
              Tui khai lớp mới H đừng qua......hic..hic...(ông thầy thấy được bài này chắc quánh tui chết)

              HTSA

              Bởi dậy cho nên H mới sợ đi luôn hông dám dìa nữa , chắc phải chui dô cổ mộ trốn quá Thúy Anh wơiiiiiiii....
              Hello Hoàng Hà , mình có phải từng gặp nhau bên Hoa sơn hông? cám ơn thăm hỏi

               
              Í í hong được đâu nà. Bé còn lặn từ cổ mộ ga đây nà. Dzô chi gặp ông sư khó tính lém. Si fụ của H còn fải gọi sư ông khó tính đóa. Thui thui, I can you. Ở đây fá dui hơn nà.
              Mất kóa chữ "chi" hà cũng còn 2 chữ "Đường Thi" dí 1 chữ "Bảo" cũng đủ gòy, lo gì á. Coi bài thơ kìa , hong một chữ bất luận, còn hong chịu nhận nữa nà.
              Chòy oy tụi dzể shợ, wàn kảnh đáng tsương wá mơi. Hong fả chỉ kóa H tấm thân bầm dập thui đâu. Si fụ hay nóai Td :
               
              Sifu than
               
              Làm dân kẹp tóc uổng đời hoa
              Sớm tối lang thang chẳng biết nhà
              Cuối xóm khều dì, dì quẳng chén
              Đầu làng móc bác, bác phang ca
              Thơ Từ tửng tửng, chì thay kẽm
              Phú Vịnh điên điên, nước thế trà
              Một tháng quỳ hương năm bảy bửa
              Bao giờ xướng hoạ mới thông qua

               
               
               
              #82
                CauBe 19.01.2007 20:16:57 (permalink)
                0
                Thầy Phán

                Thơ thì hổng học cứ ba hoa
                Chọc phá lung tung quậy bể nhà
                Đền lớp trêu thầy thầy khóc ngất
                Vào trường ghẹo bạn bạn kêu ca
                Văn chương dỡ dỡ xăng pha nhớt
                Chữ nghĩa ương ương cỏ trộn trà
                Dạy mãi hông nghe quơ bút phán
                Tui khai lớp mới H đừng qua......hic..hic...(ông thầy thấy được bài này chắc quánh tui chết)

                HTSA

                Sifu than
                 
                Làm dân kẹp tóc uổng đời hoa
                Sớm tối lang thang chẳng biết nhà
                Cuối xóm khều dì, dì quẳng chén
                Đầu làng móc bác, bác phang ca
                Thơ Từ tửng tửng, chì thay kẽm
                Phú Vịnh điên điên, nước thế trà
                Một tháng quỳ hương năm bảy bửa
                Bao giờ xướng hoạ mới thông qua

                Td-ThuyAnh

                Chân..rung CôCậu bé
                 
                Cậu bé hay cô thích bướm hoa
                Tung tăng nghịch ngợm trốn xa nhà
                Cơm thời lúc đói xơi mươi chén
                Ruợu đấy khi thèm nốc mấy ca
                Nếu giận gào la thanh tựa..kẽm
                Không vui cáu gắt ngọt như..trà
                Người thân chận bắt giam vài bữa
                Cũng lén rình rình nhảy phóc qua
                 
                19/01/2007
                CSL
                 
                Kệ ... ngừ ta
                 
                Noái wài kứ kệ bướm hay hoa
                Phá phách từ lâu vốn tánh nhà
                Cơm chén đâu dâng năm bảy bát
                Rượu bình nào hiến chín mười ca
                Trẻ hơi tiếng hát trong như suối
                Già giọng lời ngâm đục tợ trà
                Bị phạt thân mình riêng gánh chịu
                Cớ gì đằng ấy phải can qua

                 
                Td-ThuyAnh
                19 Jan 2007

                #83
                  Hoàng Hà 20.01.2007 01:11:12 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Pegasus1001

                  Hoàng Hà ui có thể cho Pegasus hỏi nhỏ hong? hihihi Tại sao nick của Pegasus lại viết màu khác vậy choài? Bộ dễ ghét lắm phải hong nà? hihihi

                  Pegasus hỏi nhỏ quá HH hong nghe được mô! Tự hôm bữa HH copy rồi paste qua cho nên nick của Pegasus mới có màu khác đó thui! hihihi
                  #84
                    Hoàng Hà 20.01.2007 01:17:29 (permalink)
                    0
                    HTSA: HH có gặp H bên Hoa Sơn, nhưng hong biết H có gặp HH không thui!
                     
                    HTSA & Sư tỷ như vậy muh than cí nỗi gì, như HH mới thảm nè:

                     

                    Thầy Phán

                    Thơ thì hổng học cứ ba hoa
                    Chọc phá lung tung quậy bể nhà
                    Đền lớp trêu thầy thầy khóc ngất
                    Vào trường ghẹo bạn bạn kêu ca
                    Văn chương dỡ dỡ xăng pha nhớt
                    Chữ nghĩa ương ương cỏ trộn trà
                    Dạy mãi hông nghe quơ bút phán
                    Tui khai lớp mới H đừng qua......hic..hic...(ông thầy thấy được bài này chắc quánh tui chết)

                    HTSA

                    Sifu than
                     
                    Làm dân kẹp tóc uổng đời hoa
                    Sớm tối lang thang chẳng biết nhà
                    Cuối xóm khều dì, dì quẳng chén
                    Đầu làng móc bác, bác phang ca
                    Thơ Từ tửng tửng, chì thay kẽm
                    Phú Vịnh điên điên, nước thế trà
                    Một tháng quỳ hương năm bảy bửa
                    Bao giờ xướng hoạ mới thông qua

                    Td-ThuyAnh

                    Chân..rung CôCậu bé

                    Cậu bé hay cô thích bướm hoa
                    Tung tăng nghịch ngợm trốn xa nhà
                    Cơm thời lúc đói xơi mươi chén
                    Ruợu đấy khi thèm nốc mấy ca
                    Nếu giận gào la thanh tựa..kẽm
                    Không vui cáu gắt ngọt như..trà
                    Người thân chận bắt giam vài bữa
                    Cũng lén rình rình nhảy phóc qua

                    19/01/2007
                    CSL

                    Kệ ... ngừ ta
                     
                    Noái wài kứ kệ bướm hay hoa
                    Phá phách từ lâu vốn tánh nhà
                    Cơm chén đâu dâng năm bảy bát
                    Rượu bình nào hiến chín mười ca
                    Trẻ hơi tiếng hát trong như suối
                    Già giọng lời ngâm đục tợ trà
                    Bị phạt thân mình riêng gánh chịu
                    Cớ gì đằng ấy phải can qua

                     
                    Td-ThuyAnh
                    19 Jan 2007


                    VỢ LA
                     
                    Đêm ngày lẩn thẩn nguyệt cùng hoa
                    Phố ảo liên miên bỏ việc nhà
                    Mở miệng than đời đời gió bụi
                    Buông lời xót kiếp kiếp cầm ca
                    Không lo lủng phổi "cần" thêm thuốc
                    Chả sợ xơ gan rượu tiếp trà
                    Vợ bệnh con đau kêu chẳng đáp
                    Tôi thay chỗ ngủ chớ mò qua
                     
                    Hoàng Hà
                    Jan 19, 2007

                    #85
                      Đông Tà 20.01.2007 02:20:58 (permalink)
                      0
                      Vừa xong việc xem và chỉnh lại tí An bài :-) có lẽ mỗi ThưQuán và LS là bình yên thôi cô cậu HTT ạ,tôi ko fải chạy lung tung nữa mệt quá.
                      Còn nợ bài "Vấn" khi nào tôi về sẽ cho cô cậu biết tay haha..
                      Chào HoangHa,nhớ trông chừng sư tỷ quậy chút nhe.Chúc mọi ng vui vẻ!..
                      #86
                        Quynhnguyen 20.01.2007 06:19:13 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Hoàng Hà

                        HTSA: HH có gặp H bên Hoa Sơn, nhưng hong biết H có gặp HH không thui!

                        HTSA & Sư tỷ như vậy muh than cí nỗi gì, như HH mới thảm nè:



                        Thầy Phán

                        Thơ thì hổng học cứ ba hoa
                        Chọc phá lung tung quậy bể nhà
                        Đền lớp trêu thầy thầy khóc ngất
                        Vào trường ghẹo bạn bạn kêu ca
                        Văn chương dỡ dỡ xăng pha nhớt
                        Chữ nghĩa ương ương cỏ trộn trà
                        Dạy mãi hông nghe quơ bút phán
                        Tui khai lớp mới H đừng qua......hic..hic...(ông thầy thấy được bài này chắc quánh tui chết)

                        HTSA

                        Sifu than
                         
                        Làm dân kẹp tóc uổng đời hoa
                        Sớm tối lang thang chẳng biết nhà
                        Cuối xóm khều dì, dì quẳng chén
                        Đầu làng móc bác, bác phang ca
                        Thơ Từ tửng tửng, chì thay kẽm
                        Phú Vịnh điên điên, nước thế trà
                        Một tháng quỳ hương năm bảy bửa
                        Bao giờ xướng hoạ mới thông qua

                        Td-ThuyAnh

                        Chân..rung CôCậu bé

                        Cậu bé hay cô thích bướm hoa
                        Tung tăng nghịch ngợm trốn xa nhà
                        Cơm thời lúc đói xơi mươi chén
                        Ruợu đấy khi thèm nốc mấy ca
                        Nếu giận gào la thanh tựa..kẽm
                        Không vui cáu gắt ngọt như..trà
                        Người thân chận bắt giam vài bữa
                        Cũng lén rình rình nhảy phóc qua

                        19/01/2007
                        CSL

                        Kệ ... ngừ ta
                         
                        Noái wài kứ kệ bướm hay hoa
                        Phá phách từ lâu vốn tánh nhà
                        Cơm chén đâu dâng năm bảy bát
                        Rượu bình nào hiến chín mười ca
                        Trẻ hơi tiếng hát trong như suối
                        Già giọng lời ngâm đục tợ trà
                        Bị phạt thân mình riêng gánh chịu
                        Cớ gì đằng ấy phải can qua

                         
                        Td-ThuyAnh
                        19 Jan 2007


                        VỢ LA

                        Đêm ngày lẩn thẩn nguyệt cùng hoa
                        Phố ảo liên miên bỏ việc nhà
                        Mở miệng than đời đời gió bụi
                        Buông lời xót kiếp kiếp cầm ca
                        Không lo lủng phổi "cần" thêm thuốc
                        Chả sợ xơ gan rượu tiếp trà
                        Vợ bệnh con đau kêu chẳng đáp
                        Tôi thay chỗ ngủ chớ mò qua

                        Hoàng Hà
                        Jan 19, 2007



                        Ăn _chơi
                         
                        Vì ham của lạ bướm và hoa
                        Tụ tập ăn chơi chẳng ở nhà
                        Tối tối đi tìm nơi để hét
                        Đêm đêm chạy kiếm chỗ mà ca
                        Vui say cặp cổ trong bàn rượu
                        Hứng thú ôm eo ở quán trà
                        Cạn nghĩ cho nên đời vỡ nát
                        Giờ ngồi hối tiếc...chuyện vừa qua
                         
                        QN
                        20/1/2007

                        Vui thôi nghen huynh tỉ muội và mọi người

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2007 06:21:12 bởi Quynhnguyen >
                        #87
                          Quynhnguyen 20.01.2007 08:12:37 (permalink)
                          0
                          Đời tha hương

                          Lòng buồn buốt giá kiếp phong sương
                          Gió thổi vi vu, gió đoạn trường
                          Một kiếp tù đày xa cố quận
                          Bao lần khổ ải biệt quê hương
                          Hai vầng mây trắng gom nhung nhớ
                          Nửa mảnh trăng vàng cuộn tiếc thương
                          Đất Việt nghìn trùng ai nhắn gửi
                          Trời Nam vạn dặm khóc tha phương

                          Td 

                          Có chắc

                          Đi mãi vương mang kiếp gió sương
                          Trách chi chỉ thức mấy canh trường
                          Lo buồn vương lệ xa nơi cũ
                          Rầu rĩ dạ mang nhớ cố hương
                          Anh nói anh đi vì sự nghiệp
                          Em nghe em nghĩ cũng còn thương
                          Giờ đây muốn dựng thiên tình sử
                          Lề thói thôn xưa rải bốn phương
                          BV

                           
                          Đại Gia
                          Thôi thì đành  vậy cứ phơi sương
                          Thắc mắc làm chi  cảnh đoạn trường.
                          Một thuở, một thời ngang với dọc
                          Thơm danh, thơm tiếng  khói cùng  hương
                          Vang lừng qúy tộc lòng hâm mộ
                           Rạng rỡ  đại gia bụng mến thương
                          Tên tuổi gắn liền chai thuốc rượu
                          Hổ xà sáng chói khắp mười phương
                          TMH
                           

                          NAM NHI
                           
                          Làm trai đâu ngán cảnh hàn sương
                          Da ngựa chôn  thây giữa chiến trường
                          Đã bước xuống đường vang bốn bể
                          Từng ra vào trận rạng quê hương
                          Chia vầng trăng khuyết tình cao thuợng
                          Sẻi túi thơ đầy nghĩa luyến thương
                          Một tấc lòng son xin giữ  trọn
                          Nam nhi danh sáng tận mười phương...

                           
                          Đuyên Hồng
                           
                          Một Thời Rạng Sáng
                           
                          Buồn cho số phận kiếp phong sương
                          Cầu thực than van cảnh đoạn trường
                          Liệt quốc bần vương nơi đất khách
                          Hư danh  bại soái chốn quê hương
                          Lẩy lừng một cõi giờ danh liệt
                          Rạng sáng một thời đã bại thương
                          Danh bất hư truyền xưa mọi chúng
                          Một thời oanh liệt khắp muôn phương
                           
                          Pegasus

                          Xuân Tha Hương

                          Ngoảnh lại quê nhà chỉ thấy sương
                          Niềm đau ấp ủ những đêm trường
                          Xuân về rượu nhấm không thơm vị
                          Tết đến trà nhâm chẳng ngát hương
                          Ngắm đóa mai vàng da diết nhớ
                          Nhìn nhành cúc trắng ngậm ngùi thương
                          Cành Nam có đợi đàn chim Việt
                          Mỏi cánh tìm bầy khắp tứ phương

                          Hoàng Hà
                          Jan 12, 2007


                           
                          Đời phiêu bạt
                           
                          Như mây với gió bạt ngàn phương
                          Suốt kiếp ôm mang nỗi hận trường
                          Kẻ ở đau lòng mong bến nhớ
                          Người đi xót dạ đợi bờ thương
                          Hoa tươi chóng nhạt không nguyên sắc
                          Nhụy thắm mau tàn chẳng vẹn hương
                          Cất giấu tâm tư sầu chất ngất
                          Đường đời khắp nẻo mịt mù sương

                          15/11/2005
                          Quỳnh Nguyễn

                           
                          Bài này Q làm lâu rồi nay sưả lại chút xiú cho khỏi bị trùng từ với mấy bài ở trên


                          #88
                            Nguyen Thi An Giang 20.01.2007 09:23:19 (permalink)
                            0
                            Trích đoạn: Lưu Linh





                            CẢNH SẮC NGÀY XUÂN

                            Xuân sang vạn vật đắm hương hoa
                            Én báo tin vui đến mọi nhà
                            Dưới phố Ông Đồ thoăn thoắt vẽ
                            Trên đường lũ trẻ rộn ràng ca
                            Nam thanh chuyện vãn bên chung rượu
                            Nữ tú đùa vui cạnh chén trà
                            Nắng ấm nơi nơi lòng rạo rực
                            Thầm mong cảnh ấy mãi đừng qua

                            Hoàng Hà
                            Jan 12, 2007


                            Mừng Xuân

                            Bán đắt buôn may thắm tựa hoa.
                            Thần tài trân trọng viếng thăm nhà
                            Mặt mừng chúc phúc dăm ngày tết
                            Tay bắt cầu vui mấy tiếng ca.
                            Mừng bạn an khang nâng chén rượu
                            Kính người thịnh vượng cạn chung trà
                            Gia đình hạnh phúc bên con cháu
                            Bạc đống tiền muôn đã đếm qua


                            TMH


                            Chúc Tết Mừng Xuân
                            Đinh Hợi


                            Chúc Tết Xuân này lắm cánh hoa
                            Đua nhau chớm nở trước hiên nhà
                            Bình an, phú quí, an khang, hát
                            Phước lộc, tiền tài, khỏe mạnh, ca
                            Trai, gái, trẻ, già mừng cốc rượu
                            Ông, bà, Nội, Ngoại kính chung trà
                            Họ hàng, cô bác, anh em đến
                            Thịnh vượng, an lành sẽ ghé qua

                            Pegasus

                            Xuân vui

                            Mai vàng rực rỡ giữa muôn hoa
                            Báo hiệu tin vui khắp nước nhà
                            Ríu rít muôn loài hòa tiếng hát
                            Xôn xao vạn vật họa lời ca
                            Quây quần bạn hữu bên mâm rượu
                            Tụ hợp người thân cạnh ấm trà
                            Cảnh vật yên bình trên mọi nẻo
                            Mong rằng mãi thế ...chớ ....trôi qua

                            12/1/2007
                            QuynhNguyen


                            Xuân...vô vị

                            Vườn bên mai cúc nỡ đầy hoa
                            Vẳng tiếng đâu đây điệu nhớ nhà
                            Lãm thuý lạnh lùng tình kẽ đợi
                            Lam điền vắng vẽ bóng ai ca
                            Hương xuân năm cũ pha men rượu
                            Vị Tết ngày xưa thấm giọng trà
                            Vạn thuỷ thiên sơn tầm bóng nguyệt
                            Lân buồn pháo vắng mấy mùa qua

                            Td


                            XUÂN NHỚ NHÀ

                            Sương tạnh nắng vàng vịn cánh hoa
                            Trầm thơm theo gió thoảng vào nhà
                            Sông xanh sóng bạc thuyền xô nước
                            Trời thắm mây vàng chim hót ca
                            Vui cảnh đầu Xuân nâng chén rượu
                            Nhớ quê năm mới nhấp ly trà
                            Ba thu cố quận mờ mi ngóng
                            Mỏi gối phong trần bước chửa qua…

                            Đuyên Hồng


                            Thơ Xuân
                             
                            Đầu năm thơ viết tả đầy hoa
                            Họa cả mơ xuân đầy ắp nhà
                            Viết chữ an khang hòa tiếng nhạc
                            Đề câu hạnh phúc lộng lời ca
                            Người mong tài lộc không quên rượu
                            Kẻ muốn bình yên cũng nhớ trà
                            Ước vọng nên câu đà thấm ý
                            Ông đồ uể oải ngó ngày qua
                             
                            HH

                            Mơ Tết

                            Thầm mong Tết đến rạng vinh hoa
                            Ngắm nụ mai xinh cạnh ngõ nhà
                            Nắng dỗ chim chuyền vờn sóng nhạc
                            Gió diù én lượn quyện tình ca
                            Tựa lầu hào hứng tìm hương pháo
                            Đối cảnh an vui nhắm vị trà
                            Nhộn nhịp mừng Xuân lòng mở hội
                            Trẻ già tấp nập đợi ngày qua

                            Mỹ Linh
                            14/01/2007

                            Xập muội nè Đại sư tỉ, Tam ca, Quỳnh tỉ tỉ ui .....

                            Xuân Mơ màng

                            Chiều nay thơ thẩn dạo vườn hoa
                            Bảng lãng hoàng hôn chợt nhớ nhà
                            Lủ nhạn xa bầy buồn biếng luợn
                            Đàn chim lẽ bạn chán lười ca
                            Ly hương đón Tết dăm câu đối
                            Viễn xứ mừng Xuân một tách trà
                            Dõi mắt xa trông về cố quận
                            Mơ màng tưởng lại những ngày qua

                            Glc
                            14/01/2007


                            MỪNG TẾT

                            Rực rở xuân về đẹp sắc hoa
                            Mai vàng yểu điệu trước sân nhà
                            Hân hoan áo mới trên đường dạo
                            Rộn rã câu mừng giữa phố ca
                            Nhịp trống mời lân xen tiếng pháo
                            Mùi nhang cúng tổ lẩn hương trà
                            Niềm vui vạn lọai chào năm mới
                            Phước lộc dồi dào hãy nhớ qua

                            QH
                            15 / 01 / 2007


                            TÂN NIÊN.

                            Trong vườn đã nở lắm bông hoa
                            Nguyện ước xuân nay đẹp khắp nhà
                            Tràng pháo năm này im lặng tiếng
                            Cây nêu tết cũ rộn reo ca
                            Thôi đành đưa đẩy lưng bình rượu
                            Chấp nhận du di trọn ấm trà
                            Tống cựu nghinh tân cho trọn vẹn
                            Sẵn sàng mời bạn đến xem qua

                            bachvan 





                            Giao Xuân
                             
                            Giao mùa cây lá rạng ngời hoa
                            Ngũ quả lân hương tỏa huệ nhà
                            Liễn đỏ song song hầu nhã nhạc
                            Mai vàng nhô nhố đón xuân ca
                            Nghinh tân bạn hữu mời khay mứt
                            Tiếp lễ bà con thưởng ngụm trà
                            Thanh đạm hòa dung phong thái đẹp
                            Hành niên mỹ tục những đời qua .
                             
                            Lưu Linh
                             


                            Thân chào cô chủ vườn thơ Cậu-Bé và các bạn yêu thơ , chợt thấy các bạn xướng họa hay quá và sẵn cũng gần Tết nhứt rồi , LL xin phép góp vui 1 bài để làm quen cùng tất cả các bạn.
                            Chúc vui Xuân.

                             
                             
                            CHÚC XUÂN
                            Khoe sắc nơi nơi hoa với hoa

                            Hương hoa thơm toả khắp muôn nhà.
                            Này lan, này cúc , này mai trắng.
                            Nọ bánh, nọ xôi, nọ nhạc ca.
                            Náo nhiệt, hân hoan xem pháo nổ
                            Vui tươi, nồng thắm cạnh chung trà..
                            Mừng xuân xin chúc câu an lạc.
                            May mắn. lộc tài phải nắm qua
                            AN GIANG
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2007 09:24:29 bởi Nguyen Thi An Giang >
                            #89
                              Nguyen Thi An Giang 20.01.2007 10:46:09 (permalink)
                              0


                              Cũng trong chiều hướng của bác TMH hihihi Pegasus xin mời các bạn hoạ cho vui nhá! Thân mến và cảm ơn trước hén!


                              Gởi niềm vui…

                              Mời em dừng lại gởi niềm vui
                              Gởi phút ngây ngô gởi nụ cười
                              Gởi nỗi bâng khuâng lòng rạo rực
                              Gởi niềm xao xuyến dạ vui tươi
                              Gởi tình bằng hữu lời lưu luyến
                              Gởi mộng nhân tình tiếng thỏa nguôi
                              Gởi hết cho nhau bao dấu ái
                              Gởi điều thanh thỏa gởi tình người

                              Pegasus

                               
                               
                               
                              AI !!!!
                               
                              Ai bảo rằng vui với chẳng vui
                              Ai kia  mặt lạnh chả thèm cười
                              Ai mong mặt ấy sao mà ghét
                              Ai nói mặt này cũng kém tươi
                              Ai giận u buồn, trông bí xị
                              Ai hờn ủ rũ, nhớ không nguồi
                              Ai năn nỉ mãi, cùng thề thốt.
                              Ai đợi vòng tay ...chỉ một người
                              Trần Mạnh Hùng
                               

                              Hoạ
                               
                              Không Duyên Nợ
                               
                              Tôi bảo anh rằng hãy cứ vui.
                              Tôi không đùa nữa ,cũng không cười.
                              Tôi chờ anh nói không buồn nữa
                              Tôi đợi anh đi dáng trẻ tươi
                              Tôi hiểu tình anh - sâu thắm thiết
                              Tôi mong tình bạn - sẽ sầu nguôi
                              Tôi mong anh hiểu duyên không nợ.
                              Tôi biết tim anh có một người
                              An Giang
                               
                               
                               


                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 44 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 646 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9