Đường Luật: ThuyAnh
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 44 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 646 bài trong đề mục
Nguyen Thi An Giang 20.01.2007 11:47:49 (permalink)
0
[
Đời tha hương

Lòng buồn buốt giá kiếp phong sương
Gió thổi vi vu, gió đoạn trường
Một kiếp tù đày xa cố quận
Bao lần khổ ải biệt quê hương
Hai vầng mây trắng gom nhung nhớ
Nửa mảnh trăng vàng cuộn tiếc thương
Đất Việt nghìn trùng ai nhắn gửi
Trời Nam vạn dặm khóc tha phương

Td 

Có chắc

Đi mãi vương mang kiếp gió sương
Trách chi chỉ thức mấy canh trường
Lo buồn vương lệ xa nơi cũ
Rầu rĩ dạ mang nhớ cố hương
Anh nói anh đi vì sự nghiệp
Em nghe em nghĩ cũng còn thương
Giờ đây muốn dựng thiên tình sử
Lề thói thôn xưa rải bốn phương
BV

 
Đại Gia
Thôi thì đành  vậy cứ phơi sương
Thắc mắc làm chi  cảnh đoạn trường.
Một thuở, một thời ngang với dọc
Thơm danh, thơm tiếng  khói cùng  hương
Vang lừng qúy tộc lòng hâm mộ
 Rạng rỡ  đại gia bụng mến thương
Tên tuổi gắn liền chai thuốc rượu
Hổ xà sáng chói khắp mười phương
TMH
 

NAM NHI
 
Làm trai đâu ngán cảnh hàn sương
Da ngựa chôn  thây giữa chiến trường
Đã bước xuống đường vang bốn bể
Từng ra vào trận rạng quê hương
Chia vầng trăng khuyết tình cao thuợng
Sẻi túi thơ đầy nghĩa luyến thương
Một tấc lòng son xin giữ  trọn
Nam nhi danh sáng tận mười phương...

 
Đuyên Hồng
 
Một Thời Rạng Sáng
 
Buồn cho số phận kiếp phong sương
Cầu thực than van cảnh đoạn trường
Liệt quốc bần vương nơi đất khách
Hư danh  bại soái chốn quê hương
Lẩy lừng một cõi giờ danh liệt
Rạng sáng một thời đã bại thương
Danh bất hư truyền xưa mọi chúng
Một thời oanh liệt khắp muôn phương
 
Pegasus

Xuân Tha Hương

Ngoảnh lại quê nhà chỉ thấy sương
Niềm đau ấp ủ những đêm trường
Xuân về rượu nhấm không thơm vị
Tết đến trà nhâm chẳng ngát hương
Ngắm đóa mai vàng da diết nhớ
Nhìn nhành cúc trắng ngậm ngùi thương
Cành Nam có đợi đàn chim Việt
Mỏi cánh tìm bầy khắp tứ phương

Hoàng Hà
Jan 12, 2007


 
Đời phiêu bạt
 
Như mây với gió bạt ngàn phương
Suốt kiếp ôm mang nỗi hận trường
Kẻ ở đau lòng mong bến nhớ
Người đi xót dạ đợi bờ thương
Hoa tươi chóng nhạt không nguyên sắc
Nhụy thắm mau tàn chẳng vẹn hương
Cất giấu tâm tư sầu chất ngất
Đường đời khắp nẻo mịt mù sương

15/11/2005
Quỳnh Nguyễn

 
Bài này Q làm lâu rồi nay sưả lại chút xiú cho khỏi bị trùng từ với mấy bài ở trên


MƯỜI PHƯƠNG
Dãi dầu một nắng với hai sương

Xuôi ngược, ngược xuôi  những đoạn trường
Mờ sáng lưng cong quầy gánh nặng
Sương khuya còm cõi cọng chân hương
Nợ cơm tất bật đêm chờ sáng
Nợ áo lãng quên chuyện nhớ thương
Con trẻ hồn nhiên trong giấc ngủ.
Lo tiền, lo gạo chạy mười phương 
An Giang
 
#91
    Hương Dạ Tử 20.01.2007 22:20:05 (permalink)
    0
    Mến chào Cô CauBe chủ nhà,
    Nhà của CauBe đông người dzui wa'.....làm mấy hôm nay Hương Dạ Tử cứ lén vào....rình thơ để đọc.   Vì HDT là người mới trong vườn thơ nên HDT còn phải học hỏi rất nhiều nơi các anh chị và các bạn.  Mến chúc CauBe và các anh chị, các bạn một năm mới anh khang, hạnh phúc.
    Hương Dạ Tử
    #92
      Hữu Hạnh 20.01.2007 23:07:00 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang

      [
      Đời tha hương

      Lòng buồn buốt giá kiếp phong sương
      Gió thổi vi vu, gió đoạn trường
      Một kiếp tù đày xa cố quận
      Bao lần khổ ải biệt quê hương
      Hai vầng mây trắng gom nhung nhớ
      Nửa mảnh trăng vàng cuộn tiếc thương
      Đất Việt nghìn trùng ai nhắn gửi
      Trời Nam vạn dặm khóc tha phương

      Td 

      Có chắc

      Đi mãi vương mang kiếp gió sương
      Trách chi chỉ thức mấy canh trường
      Lo buồn vương lệ xa nơi cũ
      Rầu rĩ dạ mang nhớ cố hương
      Anh nói anh đi vì sự nghiệp
      Em nghe em nghĩ cũng còn thương
      Giờ đây muốn dựng thiên tình sử
      Lề thói thôn xưa rải bốn phương
      BV

       
      Đại Gia
      Thôi thì đành  vậy cứ phơi sương
      Thắc mắc làm chi  cảnh đoạn trường.
      Một thuở, một thời ngang với dọc
      Thơm danh, thơm tiếng  khói cùng  hương
      Vang lừng qúy tộc lòng hâm mộ
       Rạng rỡ  đại gia bụng mến thương
      Tên tuổi gắn liền chai thuốc rượu
      Hổ xà sáng chói khắp mười phương
      TMH
       

      NAM NHI
       
      Làm trai đâu ngán cảnh hàn sương
      Da ngựa chôn  thây giữa chiến trường
      Đã bước xuống đường vang bốn bể
      Từng ra vào trận rạng quê hương
      Chia vầng trăng khuyết tình cao thuợng
      Sẻi túi thơ đầy nghĩa luyến thương
      Một tấc lòng son xin giữ  trọn
      Nam nhi danh sáng tận mười phương...

       
      Đuyên Hồng
       
      Một Thời Rạng Sáng
       
      Buồn cho số phận kiếp phong sương
      Cầu thực than van cảnh đoạn trường
      Liệt quốc bần vương nơi đất khách
      Hư danh  bại soái chốn quê hương
      Lẩy lừng một cõi giờ danh liệt
      Rạng sáng một thời đã bại thương
      Danh bất hư truyền xưa mọi chúng
      Một thời oanh liệt khắp muôn phương
       
      Pegasus

      Xuân Tha Hương

      Ngoảnh lại quê nhà chỉ thấy sương
      Niềm đau ấp ủ những đêm trường
      Xuân về rượu nhấm không thơm vị
      Tết đến trà nhâm chẳng ngát hương
      Ngắm đóa mai vàng da diết nhớ
      Nhìn nhành cúc trắng ngậm ngùi thương
      Cành Nam có đợi đàn chim Việt
      Mỏi cánh tìm bầy khắp tứ phương

      Hoàng Hà
      Jan 12, 2007


       
      Đời phiêu bạt
       
      Như mây với gió bạt ngàn phương
      Suốt kiếp ôm mang nỗi hận trường
      Kẻ ở đau lòng mong bến nhớ
      Người đi xót dạ đợi bờ thương
      Hoa tươi chóng nhạt không nguyên sắc
      Nhụy thắm mau tàn chẳng vẹn hương
      Cất giấu tâm tư sầu chất ngất
      Đường đời khắp nẻo mịt mù sương

      15/11/2005
      Quỳnh Nguyễn

       
      Bài này Q làm lâu rồi nay sưả lại chút xiú cho khỏi bị trùng từ với mấy bài ở trên


      MƯỜI PHƯƠNG
      Dãi dầu một nắng với hai sương

      Xuôi ngược, ngược xuôi  những đoạn trường
      Mờ sáng lưng cong quầy gánh nặng
      Sương khuya còm cõi cọng chân hương
      Nợ cơm tất bật đêm chờ sáng
      Nợ áo lãng quên chuyện nhớ thương
      Con trẻ hồn nhiên trong giấc ngủ.
      Lo tiền, lo gạo chạy mười phương 
      An Giang
       


      Xuân Của Em Kiếm Chì

      Mới mười mấy tuổi phải dầm sương
      Mẹ đói cha đau bé bỏ trường
      Rong ruổi kiếm tiền nơi phố thị
      Nhọc nhằn tranh sống tại quê hương
      Tương lai là rác ngày mò mẫn
      Hy vọng đó chì đời mến thương
      Mai cúc khoe màu mừng tết đến
      Chào xuân em dõi ở hà phương
       

      Hữu Hạnh
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2007 23:09:40 bởi Hữu Hạnh >
      #93
        Trần Mạnh Hùng 21.01.2007 03:19:41 (permalink)
        0
        Cũng trong chiều hướng của bác TMH hihihi Pegasus xin mời các bạn hoạ cho vui nhá! Thân mến và cảm ơn trước hén!


        Gởi niềm vui…

        Mời em dừng lại gởi niềm vui
        Gởi phút ngây ngô gởi nụ cười
        Gởi nỗi bâng khuâng lòng rạo rực
        Gởi niềm xao xuyến dạ vui tươi
        Gởi tình bằng hữu lời lưu luyến
        Gởi mộng nhân tình tiếng thỏa nguôi
        Gởi hết cho nhau bao dấu ái
        Gởi điều thanh thỏa gởi tình người

        Pegasus
         
         
         
        AI !!!!
         
        Ai bảo rằng vui với chẳng vui
        Ai kia  mặt lạnh chả thèm cười
        Ai mong mặt ấy sao mà ghét
        Ai nói mặt này cũng kém tươi
        Ai giận u buồn, trông bí xị
        Ai hờn ủ rũ, nhớ không nguồi
        Ai năn nỉ mãi, cùng thề thốt.
        Ai đợi vòng tay ...chỉ một người
        Trần Mạnh Hùng
         

        Hoạ
         
        Không Duyên Nợ
         
        Tôi bảo anh rằng hãy cứ vui.
        Tôi không đùa nữa ,cũng không cười.
        Tôi chờ anh nói không buồn nữa
        Tôi đợi anh đi dáng trẻ tươi
        Tôi hiểu tình anh - sâu thắm thiết
        Tôi mong tình bạn - sẽ sầu nguôi
        Tôi mong anh hiểu duyên không nợ.
        Tôi biết tim anh có một người
        An Giang 
          
          
        Chỉ vui thôi
         
        Tặng An Giang
         
        AI  1
        Ai bảo với cô tôi mất vui
        Ai xem lời hứa chỉ đùa cười.
        Ai mang tâm sự ra rao bán
        Ai vướng  tơ tình sắc kém tươi
        Ai khổ đau nhiều nên ngớ ngẩn.
        Ai thương nhớ lắm  sợ lòng nguôi
        Ai mơ tưởng đến lời hò hẹn
        Ai hững hờ ai. Nhớ một người
        TMH
        Cũng chỉ vui thôi
         
         

         
        #94
          CauBe 21.01.2007 04:02:33 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Đông Tà

          Vừa xong việc xem và chỉnh lại tí An bài :-) có lẽ mỗi ThưQuán và LS là bình yên thôi cô cậu HTT ạ,tôi ko fải chạy lung tung nữa mệt quá.
          Còn nợ bài "Vấn" khi nào tôi về sẽ cho cô cậu biết tay haha..
          Chào HoangHa,nhớ trông chừng sư tỷ quậy chút nhe.Chúc mọi ng vui vẻ!..


          Chú "tạm" ĐT nà, Thầy nói sẽ PM nói chuyện với chú sau.
          Cháu vẫn ở nơ nì chờ chú "tạm" ga tay nè hí hí hí. Tại chú "tạm" phá ThuyAnh trước chứ bộ.
          #95
            CauBe 21.01.2007 04:07:30 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Quynhnguyen

            Đời tha hương

            Lòng buồn buốt giá kiếp phong sương
            Gió thổi vi vu, gió đoạn trường
            Một kiếp tù đày xa cố quận
            Bao lần khổ ải biệt quê hương
            Hai vầng mây trắng gom nhung nhớ
            Nửa mảnh trăng vàng cuộn tiếc thương
            Đất Việt nghìn trùng ai nhắn gửi
            Trời Nam vạn dặm khóc tha phương

            Td 

            Có chắc

            Đi mãi vương mang kiếp gió sương
            Trách chi chỉ thức mấy canh trường
            Lo buồn vương lệ xa nơi cũ
            Rầu rĩ dạ mang nhớ cố hương
            Anh nói anh đi vì sự nghiệp
            Em nghe em nghĩ cũng còn thương
            Giờ đây muốn dựng thiên tình sử
            Lề thói thôn xưa rải bốn phương
            BV

             
            Đại Gia
            Thôi thì đành  vậy cứ phơi sương
            Thắc mắc làm chi  cảnh đoạn trường.
            Một thuở, một thời ngang với dọc
            Thơm danh, thơm tiếng  khói cùng  hương
            Vang lừng qúy tộc lòng hâm mộ
             Rạng rỡ  đại gia bụng mến thương
            Tên tuổi gắn liền chai thuốc rượu
            Hổ xà sáng chói khắp mười phương
            TMH
             

            NAM NHI
             
            Làm trai đâu ngán cảnh hàn sương
            Da ngựa chôn  thây giữa chiến trường
            Đã bước xuống đường vang bốn bể
            Từng ra vào trận rạng quê hương
            Chia vầng trăng khuyết tình cao thuợng
            Sẻi túi thơ đầy nghĩa luyến thương
            Một tấc lòng son xin giữ  trọn
            Nam nhi danh sáng tận mười phương...

             
            Đuyên Hồng
             
            Một Thời Rạng Sáng
             
            Buồn cho số phận kiếp phong sương
            Cầu thực than van cảnh đoạn trường
            Liệt quốc bần vương nơi đất khách
            Hư danh  bại soái chốn quê hương
            Lẩy lừng một cõi giờ danh liệt
            Rạng sáng một thời đã bại thương
            Danh bất hư truyền xưa mọi chúng
            Một thời oanh liệt khắp muôn phương
             
            Pegasus

            Xuân Tha Hương

            Ngoảnh lại quê nhà chỉ thấy sương
            Niềm đau ấp ủ những đêm trường
            Xuân về rượu nhấm không thơm vị
            Tết đến trà nhâm chẳng ngát hương
            Ngắm đóa mai vàng da diết nhớ
            Nhìn nhành cúc trắng ngậm ngùi thương
            Cành Nam có đợi đàn chim Việt
            Mỏi cánh tìm bầy khắp tứ phương

            Hoàng Hà
            Jan 12, 2007


             
            Đời phiêu bạt
             
            Như mây với gió bạt ngàn phương
            Suốt kiếp ôm mang nỗi hận trường
            Kẻ ở đau lòng mong bến nhớ
            Người đi xót dạ đợi bờ thương
            Hoa tươi chóng nhạt không nguyên sắc
            Nhụy thắm mau tàn chẳng vẹn hương
            Cất giấu tâm tư sầu chất ngất
            Đường đời khắp nẻo mịt mù sương

            15/11/2005
            Quỳnh Nguyễn

             
            Bài này Q làm lâu rồi nay sưả lại chút xiú cho khỏi bị trùng từ với mấy bài ở trên




             
            Hoyyyy hoyyyy, nghe tam đệ dí tứ mụi than seo mún đứt guột nà
            #96
              CauBe 21.01.2007 04:09:49 (permalink)
              0
              ThuyAnh cám ơn sis AnGiang ghé chơi. Mong sis ghé thường hơn để ThuyAnh được đọc mí bài thơ tình ướt át của sis.
              #97
                CauBe 21.01.2007 04:14:31 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Hương Dạ Tử

                Mến chào Cô CauBe chủ nhà,
                Nhà của CauBe đông người dzui wa'.....làm mấy hôm nay Hương Dạ Tử cứ lén vào....rình thơ để đọc.   Vì HDT là người mới trong vườn thơ nên HDT còn phải học hỏi rất nhiều nơi các anh chị và các bạn.  Mến chúc CauBe và các anh chị, các bạn một năm mới anh khang, hạnh phúc.
                Hương Dạ Tử

                 
                Í chòyyy, kí gì muh fải lén dí rình HDT. ThuyAnh cũng là ngừ mới nà, thơ thì dở lém ,chỉ kóa tính là ham phá phách thui hà kóa chi để HDT học. HDT thích thì cứ dzô tự nhiên. Trước đóa ThuyAnh cũng kóa wa đọc thơ của HDT nà. Thấy ý tứ hay lém chỉ kém phần niêm luật và đối thui.
                ThuyAnh cũng gởi lại HDT lời chúc tốt lành nhất há.
                #98
                  CauBe 21.01.2007 04:17:05 (permalink)
                  0
                  Trách Thu
                   
                  Một thoáng Thu về chợt nhuốm hương
                  Mình không chung lối chẳng chung đường
                  Hoa vừa hé nụ hoa nghiêng gió
                  Lá mới đơm cành lá đẫm sương
                  Nghĩa cũ năm nào sao bán rẻ
                  Tình xưa thuở nọ lại xem thường
                  Trăng tàn nửa bóng buồn xao xuyến
                  Mượn ý gieo vần gợi chút thương
                   
                  Td
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2007 21:31:50 bởi CauBe >
                  #99
                    Lưu Linh 21.01.2007 04:20:35 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: CauBe

                    Wha wha, hong ngờ Tửu vương lưu Linh cũng wa chơi nà. Hong biết có fải mướn xe ôm từ BX chạy wa tới đây hong hé . Hân hạnh được LL họa cùng tỉ mụi cháu. Bài nèo dừa í kứ wạ tự nhiên

                     
                    Dạ , thân mến chào cô cậubé lần nữa , hỗm rày LL chưa họa được cùng tỷ muội cháu vì trời mưa nhiều nên đi không ổn. LL nhờ có cặp Mẹc-xơ-Dép mới tèng tèng đi chơi được chớ tiền đâu mà LL mướn xe ôm , hy vọng tương lai khắm khá hơn để được đi xe thồ cho biết với ngừời ta.
                    Rảnh rỗi LL sẽ vào họa cùng các tỷ muội cháu nhen....
                     
                     
                     
                    Hêlô QN và HTSA , 2 tiểu mụi dạo này phẻ hôn?
                     
                     
                    Lưu Linh 21.01.2007 04:27:12 (permalink)
                    0
                    Đời tha hương

                    Lòng buồn buốt giá kiếp phong sương
                    Gió thổi vi vu, gió đoạn trường
                    Một kiếp tù đày xa cố quận
                    Bao lần khổ ải biệt quê hương
                    Hai vầng mây trắng gom nhung nhớ
                    Nửa mảnh trăng vàng cuộn tiếc thương
                    Đất Việt nghìn trùng ai nhắn gửi
                    Trời Nam vạn dặm khóc tha phương

                    Td 

                    Có chắc

                    Đi mãi vương mang kiếp gió sương
                    Trách chi chỉ thức mấy canh trường
                    Lo buồn vương lệ xa nơi cũ
                    Rầu rĩ dạ mang nhớ cố hương
                    Anh nói anh đi vì sự nghiệp
                    Em nghe em nghĩ cũng còn thương
                    Giờ đây muốn dựng thiên tình sử
                    Lề thói thôn xưa rải bốn phương
                    BV

                     
                    Đại Gia
                    Thôi thì đành  vậy cứ phơi sương
                    Thắc mắc làm chi  cảnh đoạn trường.
                    Một thuở, một thời ngang với dọc
                    Thơm danh, thơm tiếng  khói cùng  hương
                    Vang lừng qúy tộc lòng hâm mộ
                     Rạng rỡ  đại gia bụng mến thương
                    Tên tuổi gắn liền chai thuốc rượu
                    Hổ xà sáng chói khắp mười phương
                    TMH
                     

                    NAM NHI
                     
                    Làm trai đâu ngán cảnh hàn sương
                    Da ngựa chôn  thây giữa chiến trường
                    Đã bước xuống đường vang bốn bể
                    Từng ra vào trận rạng quê hương
                    Chia vầng trăng khuyết tình cao thuợng
                    Sẻi túi thơ đầy nghĩa luyến thương
                    Một tấc lòng son xin giữ  trọn
                    Nam nhi danh sáng tận mười phương...

                     
                    Đuyên Hồng
                     
                    Một Thời Rạng Sáng
                     
                    Buồn cho số phận kiếp phong sương
                    Cầu thực than van cảnh đoạn trường
                    Liệt quốc bần vương nơi đất khách
                    Hư danh  bại soái chốn quê hương
                    Lẩy lừng một cõi giờ danh liệt
                    Rạng sáng một thời đã bại thương
                    Danh bất hư truyền xưa mọi chúng
                    Một thời oanh liệt khắp muôn phương
                     
                    Pegasus

                    Xuân Tha Hương

                    Ngoảnh lại quê nhà chỉ thấy sương
                    Niềm đau ấp ủ những đêm trường
                    Xuân về rượu nhấm không thơm vị
                    Tết đến trà nhâm chẳng ngát hương
                    Ngắm đóa mai vàng da diết nhớ
                    Nhìn nhành cúc trắng ngậm ngùi thương
                    Cành Nam có đợi đàn chim Việt
                    Mỏi cánh tìm bầy khắp tứ phương

                    Hoàng Hà
                    Jan 12, 2007


                     
                    Đời phiêu bạt
                     
                    Như mây với gió bạt ngàn phương
                    Suốt kiếp ôm mang nỗi hận trường
                    Kẻ ở đau lòng mong bến nhớ
                    Người đi xót dạ đợi bờ thương
                    Hoa tươi chóng nhạt không nguyên sắc
                    Nhụy thắm mau tàn chẳng vẹn hương
                    Cất giấu tâm tư sầu chất ngất
                    Đường đời khắp nẻo mịt mù sương

                    15/11/2005
                    Quỳnh Nguyễn

                     
                    Bài này Q làm lâu rồi nay sưả lại chút xiú cho khỏi bị trùng từ với mấy bài ở trên


                    MƯỜI PHƯƠNG
                    Dãi dầu một nắng với hai sương

                    Xuôi ngược, ngược xuôi  những đoạn trường
                    Mờ sáng lưng cong quầy gánh nặng
                    Sương khuya còm cõi cọng chân hương
                    Nợ cơm tất bật đêm chờ sáng
                    Nợ áo lãng quên chuyện nhớ thương
                    Con trẻ hồn nhiên trong giấc ngủ.
                    Lo tiền, lo gạo chạy mười phương 
                    An Giang
                     


                    Xuân Của Em Kiếm Chì

                    Mới mười mấy tuổi phải dầm sương
                    Mẹ đói cha đau bé bỏ trường
                    Rong ruổi kiếm tiền nơi phố thị
                    Nhọc nhằn tranh sống tại quê hương
                    Tương lai là rác ngày mò mẫn
                    Hy vọng đó chì đời mến thương
                    Mai cúc khoe màu mừng tết đến
                    Chào xuân em dõi ở hà phương
                     

                    Hữu Hạnh





                    HOÀI CẢM
                     

                     
                    Mạn chiều thơ thẩn dốc chài sương
                    Chạnh nỗi nguyên quê xót lụy trường
                    Nhớ sử , cây trơ tàn bạt phế
                    Mong thời , khói quyện đỉnh lưu hương
                    Hoài nghi phối cảnh nhiều tha hóa
                    Ngao ngán tuồng
                    đi hiếm cảm thương
                    Nghìn nghịt m
                    căm dày khổ hạnh
                    Cành Nam thổn th
                    c vi ngàn phương .
                     
                    u Linh

                     
                     
                     
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2007 04:37:00 bởi Lưu Linh >
                    Trần Mạnh Hùng 21.01.2007 04:47:39 (permalink)
                    0
                    CUNG CHÚC TÂN XUÂN
                     
                    MẾN CHÚC Trang Thơ THUÝ ANH TRĂM NĂM HẠNH PHÚC
                    AN KHANG, PHÁT TÀI
                    TÂM THÂN AN LẠC
                     
                    TMH
                    Nguyen Thi An Giang 21.01.2007 10:14:05 (permalink)
                    0
                    Cũng trong chiều hướng của bác TMH hihihi Pegasus xin mời các bạn hoạ cho vui nhá! Thân mến và cảm ơn trước hén!


                    Gởi niềm vui…

                    Mời em dừng lại gởi niềm vui
                    Gởi phút ngây ngô gởi nụ cười
                    Gởi nỗi bâng khuâng lòng rạo rực
                    Gởi niềm xao xuyến dạ vui tươi
                    Gởi tình bằng hữu lời lưu luyến
                    Gởi mộng nhân tình tiếng thỏa nguôi
                    Gởi hết cho nhau bao dấu ái
                    Gởi điều thanh thỏa gởi tình người

                    Pegasus
                     
                     
                     
                    AI !!!!
                     
                    Ai bảo rằng vui với chẳng vui
                    Ai kia  mặt lạnh chả thèm cười
                    Ai mong mặt ấy sao mà ghét
                    Ai nói mặt này cũng kém tươi
                    Ai giận u buồn, trông bí xị
                    Ai hờn ủ rũ, nhớ không nguồi
                    Ai năn nỉ mãi, cùng thề thốt.
                    Ai đợi vòng tay ...chỉ một người
                    Trần Mạnh Hùng
                     

                    Hoạ
                     
                    Không Duyên Nợ
                     
                    Tôi bảo anh rằng hãy cứ vui.
                    Tôi không đùa nữa ,cũng không cười.
                    Tôi chờ anh nói không buồn nữa
                    Tôi đợi anh đi dáng trẻ tươi
                    Tôi hiểu tình anh - sâu thắm thiết
                    Tôi mong tình bạn - sẽ sầu nguôi
                    Tôi mong anh hiểu duyên không nợ.
                    Tôi biết tim anh có một người
                    An Giang 
                      
                      
                    Chỉ vui thôi

                    Tặng An Giang
                     
                    AI  1
                    Ai bảo với cô tôi mất vui
                    Ai xem lời hứa chỉ đùa cười.
                    Ai mang tâm sự ra rao bán
                    Ai vướng  tơ tình sắc kém tươi
                    Ai khổ đau nhiều nên ngớ ngẩn.
                    Ai thương nhớ lắm  sợ lòng nguôi
                    Ai mơ tưởng đến lời hò hẹn
                    Ai hững hờ ai. Nhớ một người
                    TMH
                    Cũng chỉ vui thôi
                     
                    Như Chuyện Thật
                     
                    Em mong anh trọn vẹn niềm vui
                    Đừng có ngẩn ngơ vắng tiếng cười
                    Ngày  cũ trôi theo vào dĩ vãng
                    Ngày mai đón nhận sự trong tươi
                    Ích gì dằn vặt lời ngoài ý
                    Chẳng bỏ đau thương chuyện đã nguôi
                    Người ấy xem ra nhiều khổ não
                    Yêu nhau, hiểu tính, hiểu lòng người
                    An Giang
                    Chuyện như thật
                    Thân tặng anh
                     
                     
                     

                     
                     

                     
                    Nguyen Thi An Giang 21.01.2007 11:23:45 (permalink)
                    0
                    An Giang xin thân mời hoạ
                    ( Anh HNLC ở đâu An Giang gọi, mời ,anh nè )
                     
                    Say Mèm
                    Nhớ khi anh  khẽ nói  "yêu em"
                    Lòng bỗng lao đao dạ sũng mềm
                    Là giống  men say, là ngộp thở
                    Nửa như xao xuyến, nửa  êm đềm.
                    Lòng run cuống quýt ngây ngơ nữa
                    Tim đập thùng thình lính quýnh thêm
                    Anh nói, em nghe lòng dịu ngọt.
                    Tình anh ly rượu chuốc say mèm
                    An Giang
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2007 05:54:27 bởi Nguyen Thi An Giang >
                    bachvan 21.01.2007 11:30:59 (permalink)
                    0


                    Đời tha hương

                    Lòng buồn buốt giá kiếp phong sương
                    Gió thổi vi vu, gió đoạn trường
                    Một kiếp tù đày xa cố quận
                    Bao lần khổ ải biệt quê hương
                    Hai vầng mây trắng gom nhung nhớ
                    Nửa mảnh trăng vàng cuộn tiếc thương
                    Đất Việt nghìn trùng ai nhắn gửi
                    Trời Nam vạn dặm khóc tha phương

                    Td 

                    Có chắc

                    Đi mãi vương mang kiếp gió sương
                    Trách chi chỉ thức mấy canh trường
                    Lo buồn vương lệ xa nơi cũ
                    Rầu rĩ dạ mang nhớ cố hương
                    Anh nói anh đi vì sự nghiệp
                    Em nghe em nghĩ cũng còn thương
                    Giờ đây muốn dựng thiên tình sử
                    Lề thói thôn xưa rải bốn phương
                    BV

                     
                    Đại Gia
                    Thôi thì đành  vậy cứ phơi sương
                    Thắc mắc làm chi  cảnh đoạn trường.
                    Một thuở, một thời ngang với dọc
                    Thơm danh, thơm tiếng  khói cùng  hương
                    Vang lừng qúy tộc lòng hâm mộ
                     Rạng rỡ  đại gia bụng mến thương
                    Tên tuổi gắn liền chai thuốc rượu
                    Hổ xà sáng chói khắp mười phương
                    TMH
                     

                    NAM NHI
                     
                    Làm trai đâu ngán cảnh hàn sương
                    Da ngựa chôn  thây giữa chiến trường
                    Đã bước xuống đường vang bốn bể
                    Từng ra vào trận rạng quê hương
                    Chia vầng trăng khuyết tình cao thuợng
                    Sẻi túi thơ đầy nghĩa luyến thương
                    Một tấc lòng son xin giữ  trọn
                    Nam nhi danh sáng tận mười phương...

                     
                    Đuyên Hồng
                     
                    Một Thời Rạng Sáng
                     
                    Buồn cho số phận kiếp phong sương
                    Cầu thực than van cảnh đoạn trường
                    Liệt quốc bần vương nơi đất khách
                    Hư danh  bại soái chốn quê hương
                    Lẩy lừng một cõi giờ danh liệt
                    Rạng sáng một thời đã bại thương
                    Danh bất hư truyền xưa mọi chúng
                    Một thời oanh liệt khắp muôn phương
                     
                    Pegasus

                    Xuân Tha Hương

                    Ngoảnh lại quê nhà chỉ thấy sương
                    Niềm đau ấp ủ những đêm trường
                    Xuân về rượu nhấm không thơm vị
                    Tết đến trà nhâm chẳng ngát hương
                    Ngắm đóa mai vàng da diết nhớ
                    Nhìn nhành cúc trắng ngậm ngùi thương
                    Cành Nam có đợi đàn chim Việt
                    Mỏi cánh tìm bầy khắp tứ phương

                    Hoàng Hà
                    Jan 12, 2007


                     
                    Đời phiêu bạt
                     
                    Như mây với gió bạt ngàn phương
                    Suốt kiếp ôm mang nỗi hận trường
                    Kẻ ở đau lòng mong bến nhớ
                    Người đi xót dạ đợi bờ thương
                    Hoa tươi chóng nhạt không nguyên sắc
                    Nhụy thắm mau tàn chẳng vẹn hương
                    Cất giấu tâm tư sầu chất ngất
                    Đường đời khắp nẻo mịt mù sương

                    15/11/2005
                    Quỳnh Nguyễn

                     
                    Bài này Q làm lâu rồi nay sưả lại chút xiú cho khỏi bị trùng từ với mấy bài ở trên


                    MƯỜI PHƯƠNG
                    Dãi dầu một nắng với hai sương

                    Xuôi ngược, ngược xuôi  những đoạn trường
                    Mờ sáng lưng cong quầy gánh nặng
                    Sương khuya còm cõi cọng chân hương
                    Nợ cơm tất bật đêm chờ sáng
                    Nợ áo lãng quên chuyện nhớ thương
                    Con trẻ hồn nhiên trong giấc ngủ.
                    Lo tiền, lo gạo chạy mười phương 
                    An Giang
                     

                    Xuân Của Em Kiếm Chì

                    Mới mười mấy tuổi phải dầm sương
                    Mẹ đói cha đau bé bỏ trường
                    Rong ruổi kiếm tiền nơi phố thị
                    Nhọc nhằn tranh sống tại quê hương
                    Tương lai là rác ngày mò mẫn
                    Hy vọng đó chì đời mến thương
                    Mai cúc khoe màu mừng tết đến
                    Chào xuân em dõi ở hà phương
                     
                    Hữu Hạnh


                    HOÀI CẢM
                     

                    Mạn chiều thơ thẩn dốc chài sương
                    Chạnh nỗi nguyên quê xót lụy trường
                    Nhớ sử , cây trơ tàn bạt phế
                    Mong thời , khói quyện đỉnh lưu hương
                    Hoài nghi phối cảnh nhiều tha hóa
                    Ngao ngán tuồng
                    đi hiếm cảm thương
                    Nghìn nghịt m
                    căm dày khổ hạnh
                    Cành Nam thổn th
                    c vi ngàn phương .
                     
                    u Linh

                    SỰ ĐỜI.

                    Tiễn người sáng sớm đẫm hơi sương
                    Trở lại bon chen chốn hí trường
                    Lăn lóc bông đùa nhiều tiếng xấu
                    Chở che gìn giữ chút thơm hương
                    Mặc ai chê trách sao mà nhát
                    Chấp kẻ khen hay thấy muốn thương
                    Thế sự ở đời luôn biến ảo
                    Thôi đành chấp nhận tánh chân phương

                    bachvan
                     

                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 44 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 646 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9