Đường Luật: ThuyAnh

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 22 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 646 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 16.02.2007 00:21:10
0

Trích đoạn: Hữu Hạnh


Trích đoạn: Đông Tà

Rõ khổ,cô cậu HTT nghịch ngợm thế mà lại..nhát :-) bị trêu xíu xiu là lại núp kỹ nữa rồi?!..
 
 
Là ai?
 
Tính trẻ cho dù đã lão nhi
Đam mê võ thuật thích so bì
Thương ai trung hậu sa cơ yếu
Gặp kẻ hung tàn nhướng khóe mi
Lớn bé hòa đồng khơi tiếu,mạn
Khóc cười vui vẻ rõ yêu,khi
Rong chơi tứ hải người như thế
Hỏi cậu hay cô có biết chi?
 
14/02/07
CSL
 
 
Sáng giờ cafe cứ bị mời mua hoa mà chả có ai chịu tặng cho mình cái bông nào cả hic..tủi thân quá nên lếch thếch thân già về nhà ngồi cho nó khỏe,bị mời mua hoa mà lắc đầu hoài cũng mệt mỏi lắm chứ.:-)
Sang năm gặp lại,hy vọng thêm tuổi bớt nhút nhát nhe cô cậu haha..chúc mọi ng vui vẻ nhe.


Hữu Hạnh cũng cầu chúc mọi người vui trong năm mới !!!
Thấy câu hỏi hay HH xin đoán thử có đúng không nếu trật thì...vui lắm

Là Lão Ông Này !!

Hảo hớn giang hồ sợ nữ nhi
Rong chơi hiệp nghĩa chẳng so bì
Vương Trùng Dương mến kêu huynh đệ
Châu Bá Thông*hài gọi tớ mi
Vui bước nghêu ngao đây đó nể
Thích đời lang bạt nào ai khi
Anh Cô một thuở vương tình thắm
Ấy Lão Ngoan Đồng* …có đúng chi??**
 
Hữu Hạnh
 
* Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông một lần vào chỗ của Vương Trùng Dương
găp Anh Cô buồn vì VTD mãi ham nghiên cứu Võ thuật nên hai nguời mới xảy ra cớ sự...... không biết có đúng theo trí nhớ này không?

** Xem như một chi của bài Xập Xám  


Chào HH oai. Chắc là đã thắng goài nớ, vì Pegasus cũng đoán là Lão Ngoan Đồng CBT nè. Sao muh chùng hợp quậy choài!!!

Lão Ngoan Đồng
 
Nghe đến suy rằng đó lão nhi
Ngoan Đồng trong truyện chẳng thèm bì
Ngu ngơ giả điếc hoe đôi mắt
Ngớ ngẩn vờ đui híp cập mi
Nhảy nhót vui tươi chơi lắm lúc
Nô đùa thỏa thích nghịch nhiều khi
Ngao du khắp chốn vân sơn thủy
Nói thế nguôi lòng bác ấy chi?
 
Pegasus
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2007 01:49:21 bởi Pegasus1001 >

Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 16.02.2007 00:36:40
0
Hãy cùng vui hén!
 
Tả Mấy Chiêu?
 
Một chiêu, một chiêu, lại một chiêu
Tả Nam, tả Bắc cũng vui nhiều
Đánh lui, đánh tới càng hào hứng
Xông ngược xông xuôi quả thật khiêu
Dạm hỏi cô hời còn mấy nữa?
Thầm suy em hỡi chỉ bây nhiêu?
Tung quyền xuất cước làm vui thú
Có hết mang ra quánh đến chiều
 
Pegasus

Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 16.02.2007 00:41:37
0
Hãy cùng vui hén!
(hỏi có bao nhiêu người bị xử tử)


 
 
Lệnh hành huyết
 
 
Pháp trường xử trảm chớ than thưa
Đầu chặt mang ra chẳng sót thừa
Ăn hại tụi bây lời phán giải
Báo đời chúng nó giọng phân bua
Bại thua thành mất khoan hồng hỡi
Thất thủ thân vong đáng tội chưa
Hỏi thế tàn binh chừng mấy đứa?
Mau vào khấu tấu hãy trình đưa!
 
Pegasus

Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 16.02.2007 04:49:41
0

Trích đoạn: CauBe

Kính mời các bạn hoạ cho vui hén! Pegasus cảm ơn các bạn trước.
Vui sao muh vui, Pe đưa từ kép "bỡ ngỡ", kiếm đâu ra cặp thứ nhì để đối dí  "... vơ" chùi. Ác pạo tàn lun
 
Lời Tôi Viết …!
 
Tôi viết nguồn thơ duyên chẳng nợ
Viết cho thấm thía tình tan vỡ
Viết lời vương víu bởi bơ vơ
Viết lối hững hờ vì bỡ ngỡ 
Viết mãi yên vui nỗi mộng mơ
Viết hoài phiền muộn niềm thương nhớ
Viết khi ngoảnh mặt họ làm ngơ
Viết đợi cùng ai mình gặp gỡ …!
 
Pegasus


Thuyền thôi... !
 
Thuyền thôi ghé bến tìm duyên nợ
Thôi đã bao lần gom vụng vỡ
Thôi thả giòng ngân gió tưởng vơ
Thôi gieo ngấn nước trăng lầm ngỡ
Thôi như tuyết đổ giữa khung mơ
Thôi tựa sương sa trong khoảnh nhớ
Thôi để mỗi chiều cứ ngẩn ngơ
Thôi thà thế đó sầu riêng gỡ

 
Td
15 FEB 2007


Vậy Thì Thôi Nhắc
 
Thì Thôi Nhắc đến sầu riêng gỡ
Nhắc nữa làm gì buồn mãi nhớ
Nhắc vọng chân trời khoảnh đất ngơ
Nhắc chờ góc biển vùng sông ngỡ
Nhắc cho sẽ thấy kiếp tình mơ
Nhắc để rồi nhìn duyên mộng vỡ
Nhắc lại người yêu rất vẩn vơ
Nhắc hoài cũng chỉ thêm sâu nợ
 
Pegasus
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2007 05:03:59 bởi Pegasus1001 >

Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 17.02.2007 00:51:30
0

Trích đoạn: phu ong

PHONG LƯU ...
Quen thói mãi mê ngắm nữ nhi
Kè kè bà xã cứ so bì
Vợ nhà sắc nước... thì trề mép
Gái lạ bên lề...lại nhép mi
Nhất dạ đa tình nhưng mấy họa
Lẳng lơ lắm ý chẳng nhiều khi
Phong lưu muôn thể ,xinh nhiều vẽ
Túc trực bên mình hó hé chi.
PO. 2/14/07

Chúc mừng ngày Lễ Valentine ,
Kèm bài thơ để chứng minh...?


 
 
 
Khoáng Đại
 
Nực cười cái đấng phận nam nhi
Hóng hách ngoài đường há sánh bì
Xó chợ gái kêu hoa cập mí
Đầu cầu ả gọi híp đôi mi
Huênh hoang miệng lưỡi bà kinh dị
Lếu láo môi mồm họ bĩnh khi
Đến chốn phồn hoa vui thỏa chí
Rượu chè be bét chẳng còn chi
 
Pegasus

Hữu Hạnh
  • Số bài : 287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2007
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 17.02.2007 08:41:41
0
Trích đoạn: Pegasus1001

Hãy cùng vui hén!
 
Tả Mấy Chiêu?
 
Một chiêu, một chiêu, lại một chiêu
Tả Nam, tả Bắc cũng vui nhiều
Đánh lui, đánh tới càng hào hứng
Xông ngược xông xuôi quả thật khiêu
Dạm hỏi cô hời còn mấy nữa?
Thầm suy em hỡi chỉ bây nhiêu?
Tung quyền xuất cước làm vui thú
Có hết mang ra quánh đến chiều
 
Pegasus

Chào Pe , HH vui khi thấy Pe cung hứng thú với võ hiệp kì tình....cảm ơn có lời vui cùng nhau , mến !!!!!!

họa vui với Pe nha.

Tả Nhiều Chiêu
 
Nam quyền Bắc cước vạn muôn chiêu
Lúc tấn khi lui biến hóa nhiều
Hổ trảo tung ra người loáng choáng
Hầu quyền đánh lại địch liêu khiêu
Điều thân kiện thể yêu đời mãi
Dưỡng trí bình tâm được tới nhiêu
Võ nghệ bao la như biển rộng
Lạm bàn chưa thõa chẳng mong chiều

 
Hữu Hạnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2007 20:06:56 bởi Hữu Hạnh >

CauBe
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.05.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 18.02.2007 08:08:56
0
Hum ni ThuyAnh dí Thầy hơi xỉn vì ăn giao thừa. ThuyAnh xin trước chúc Thầy sau chúc cá bạn hữu ùmo65t năm vạn sự như ý
Cổ Mộ Nhất Anh

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 21.02.2007 10:55:46
0

Trích đoạn: CauBe

Hum ni ThuyAnh dí Thầy hơi xỉn vì ăn giao thừa. ThuyAnh xin trước chúc Thầy sau chúc cá bạn hữu ùmo65t năm vạn sự như ý

Đầu năm đã thấy cô cậu say be bét thế kia rồi hm..chữ gõ nghiêng ngã thế kia hẳn ng cũng thế nhỉ?!Thế mà bảo "cháu lúc nào cũng ngoan" cơ đấy!?..:-)

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 21.02.2007 11:37:24
0

Trích đoạn: Pegasus1001


Trích đoạn: Hữu Hạnh


Trích đoạn: Đông Tà
 
Là ai?
 
Tính trẻ cho dù đã lão nhi
Đam mê võ thuật thích so bì
Thương ai trung hậu sa cơ yếu
Gặp kẻ hung tàn nhướng khóe mi
Lớn bé hòa đồng khơi tiếu,mạn
Khóc cười vui vẻ rõ yêu,khi
Rong chơi tứ hải người như thế
Hỏi cậu hay cô có biết chi?
 
14/02/07
CSL 


Hữu Hạnh cũng cầu chúc mọi người vui trong năm mới !!!
Thấy câu hỏi hay HH xin đoán thử có đúng không nếu trật thì...vui lắm

Là Lão Ông Này !!

Hảo hớn giang hồ sợ nữ nhi
Rong chơi hiệp nghĩa chẳng so bì
Vương Trùng Dương mến kêu huynh đệ
Châu Bá Thông*hài gọi tớ mi
Vui bước nghêu ngao đây đó nể
Thích đời lang bạt nào ai khi
Anh Cô một thuở vương tình thắm
Ấy Lão Ngoan Đồng* …có đúng chi??**
 
Hữu Hạnh
 
* Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông một lần vào chỗ của Vương Trùng Dương
găp Anh Cô buồn vì VTD mãi ham nghiên cứu Võ thuật nên hai nguời mới xảy ra cớ sự...... không biết có đúng theo trí nhớ này không?

** Xem như một chi của bài Xập Xám  


Chào HH oai. Chắc là đã thắng goài nớ, vì Pegasus cũng đoán là Lão Ngoan Đồng CBT nè. Sao muh chùng hợp quậy choài!!!

Lão Ngoan Đồng
 
Nghe đến suy rằng đó lão nhi
Ngoan Đồng trong truyện chẳng thèm bì
Ngu ngơ giả điếc hoe đôi mắt
Ngớ ngẩn vờ đui híp cập mi
Nhảy nhót vui tươi chơi lắm lúc
Nô đùa thỏa thích nghịch nhiều khi
Ngao du khắp chốn vân sơn thủy
Nói thế nguôi lòng bác ấy chi?
 
Pegasus

Nỗi lòng Vương Trùng Dương
 
Thay thầy dạy bảo đệ Châu nhi
Chưởng giáo Toàn Chân há đọ bì
Hào kiệt chuyên trừ gian trợ yếu
Anh hùng rõ tú mục thanh mi
Lần qua Đại Lý nào kiêu,mạn
Lỡ dắt Bá Thông chuốc lụy,khi
Một mảnh tình duyên oan nghiệt thế
Người sầu,kẻ thẹn nhắc mà chi
 
21/02/2007
CSL
 
 
Trước tiên chúc HH và Pe đầu năm vui vẻ nhe.
Với cách nói chuyện của HH tôi ngờ ngợ giống 1ng tôi từng gặp bên HST lúc trước.:-) Nếu đoán mò mà trúng HH là bạn NT thì vui lắm,nếu trật xem như đầu năm nói huyên thuyên cho vui HH nhé.
 
Hii..quả đúng là Lão ngoan đồng CBT nhug chi tiết khác với nhug gì tôi đã đọc 2ban ạ.
 
Lúc cuối đời sư fu của VTD có nhận 1 tiểu đồ là CBT nên khi thầy mất CBT theo sư huynh học võ.Tuổi CBT chỉ ngang với nhug đệ tử của VTD nên vẫn kính sư huynh như cha,như thầy vậy.
Lần đó VTD dắt CBT sang Đại Lý thăm Đoàn Nam Đế (1ng trog Ngũ bá) trog khi 2ng mãi mê đàm đạo võ thuật,kỳ thư thì CBT lang thang trog hoàng cung vô tình gặp bà Anh Cô (ái phi của ĐNĐ) dạy võ cho bà này và tạo nên 1 mối tình oan nghiệt....
 
Nói đến VTD thì cug tội nghiệp..:-) theo truyện Kim Dung viết thì đó vào thời kháng Nguyên,trog khi hành hiệp giag hồ ông quen nữ hiệp Lâm triều Anh (bà này yêu ông lắm) VTD ko muốn bịn rịn mà liên lụy cho ng khác nên lơ là với nữ hiệp ấy mà chỉ chú tâm vào võ thuật và trợ giúp cho quân kháng chiến thôi.
Vì quá yêu nên LTA mới đánh cược với VTD ai thua fai nghe ng kia sắp đặt v.v..Tự tin vào võ học của mình nên VTD nhận lời và kết quả là ông đã thua (vắn tắt thôi vì dài dòng lắm hìi..).Bà này bắt ông fai cắt tóc tu hành trọn đời ở Chung Nam sơn và bà ta ra sau núi Chung Nam xây 1 lăng mộ tự giam mình trog đó để..canh chừng ông ta!?Sau LTA cug nhận đồ đệ và Phái này được gọi là Cổ Mộ.
 
Hìhì..nói dài dòng thế vì nữ hiệp LTA có..liên quan đến cô cậu HTT mà lị.Cô cậu ở phái Cổ Mộ ko biết có học được hết chân truyền của tổ sư hay ko nữa?:-)
Ớn quá fai ko Pe?Haha..
 

CauBe
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.05.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 22.02.2007 18:41:39
0
Mẹ
 
Muôn đời ghi khắc mãi không nguôi
Mẫu tử tình thâm lúc ngọt bùi
Khóm trúc sau hè chiều lọm khọm
Dàn bầu trước ngõ sáng lui cui
Ba Hương tiếng ví con chua xót
Nếp mật lời von trẽ ngậm ngùi
Biết đến bao giờ quay trở lại
Cầu cho mắt Mẹ rạng niềm vui

Td
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2007 18:54:54 bởi CauBe >
Cổ Mộ Nhất Anh

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 22.02.2007 23:07:40
0
Hôm nay ko nghịch giỡn nữa chắc đang buồn fai ko cô bé?Cái gì mà "Biết đến bao giờ quay trở lại" hm..về thăm là được mà chứ làm gì..thê thảm thế!?..
Cô cậu gieo vần khó thế ai mà họa cho suông đây?"dùi cui" họa chả hợp tẹo nào mà bgio thêm 1tuoi tôi già thêm tí rồi hic..nghĩ để họa bài của cô cậu lại bạc thêm vài sợi tóc nữa thì khổ.:-)
Vui như trước đi nhé hìhi..buồn mau già lắm cô cậu ạ.
 

CauBe
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.05.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 27.02.2007 04:57:36
0
Chú Tạm ăn tết kóa dzui hong? "Biết đến bao giờ quay trở lại"  là viết kóa lý do đóa. Muh thui đừng hỏi nha.
Mí hũm rày bận đi làm xa nà nên hong kóa xướng wạ gì hít. Dị muh Pe dí chú Tạm cũng trốn mất biệt lun nà  . Bớ chú Tạm dí Pe dìa ăn cơm ăn ká nààààààààà
 
Í Tứ đại Mụi kìa, fẻ hong Tứ đại Mụi, bùn wá nà Tứ đại Mụi uuuuiii
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2007 05:01:02 bởi CauBe >
Cổ Mộ Nhất Anh

Quynhnguyen
  • Số bài : 102
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.04.2006
  • Nơi: Xứ lạnh
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 27.02.2007 06:18:58
0
Sao mà buồn nè Tiểu Sư tỉ ui ??? Năm mới Q cũng ngáp ngáp hết gần 1 tuần lễ ,bữa nay mới khỏe chút nè..Chúc Tiểu Tỉ luôn vui khoẻ ( để có...sức...đi phá hén trọn cả năm hén...heheheh....)
 
Tiểu tỉ tính họa bài "MẸ" của Tỉ...nhưng tới chữ "cui " thì bị..."Bi sắc " rồi.....Híc...sao Tỉ chơi ác dzị...Đầu năm...đã gặp "xui" .Hẹn tỉ khi khác vậy...
 
Chúc các huynh tỉ muội và các bạn Thơ trong nhà Tỉ một năm mới bình an
 
 
Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 27.02.2007 10:16:19
0

Trích đoạn: CauBe

Mẹ
 
Muôn đời ghi khắc mãi không nguôi
Mẫu tử tình thâm lúc ngọt bùi
Khóm trúc sau hè chiều lọm khọm
Dàn bầu trước ngõ sáng lui cui
Ba Hương tiếng ví con chua xót
Nếp mật lời von trẽ ngậm ngùi
Biết đến bao giờ quay trở lại
Cầu cho mắt Mẹ rạng niềm vui

Td


Tưởng cô cậu buồn núp ở xó xỉnh nào khóc lóc rồi chứ,quen thấy cô cậu nghịch fa rồi nên vắng cũng buồn buồn.
 
QuỳnhNguyen à,hắn ra vần ác quá nên đành nương bài xướng mà mượn ý họa câu vậy.:-)
 

Ba
 
Nhớ mãi thời thơ ấu chẳng nguôi
Ba nhường thịt cá miếng ngon bùi
Nhưng nay tuổi xế khom đà khọm
Những lúc thân già cúi đã cui
Thưở ấy con đau Người xót xót
Giờ đây trẻ ngẫm dạ ngùi ngùi
Thời gian giá được xin quay lại
Để sống bao ngày bé bỏng vui
 
27/02/2007
CSL
 
Hìi..mọi ng ở chơi vui vẻ nhe đến fien tôi chuẩn bị đi bụi đời rồi,vất vả ghê lắm mà có bí xị như cô cậu HTT đâu hehe..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2007 15:55:15 bởi Đông Tà >

CauBe
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.05.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 28.02.2007 04:26:27
0
Hí hí, lại đi bụi đời nữa gòy. Cho ThuyAnh theo với đi chú Tạm ui.
 
Mún fá fải hong nà, chừng nèo dìa thì fá típ nha chú Tạm. Muh mần thơ ĐL như chú Tạm , mần mí chục bài lại hong được. Chỉ hong có thất luật và họa vận thui hà, còn lại téééééét . Chắc chú lại theo trường fái Tân Đường Luật gòy chứ gì. Hí hí tức chưa nà. Tức thì mần thơ dzủa ThuyAnh đi
Cổ Mộ Nhất Anh

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 28.02.2007 12:38:27
0
Hm..cho cô cậu đi theo mất công tối ngày trông chừng cô cậu xem có gây ra tai họa hay ko thì còn làm ăn gì được chứ hehe..ko họa thì tội nghiệp cô cậu tủi than lăn ra khóc làm fien mọi ng ở đay lắm,bài cô cậu viết ác quá nên khả năng tôi chỉ có thể họa được thế này thôi.
Đi từ hqua rồi mà bgio xa hoi fat trien nơi này cug có net,buồn chạy vào xem lại thấy cô cậu quậy nữa!?chả có tâm trí để thơ thẩn mà cug chả tức hehe..ai lại tức giận cái cô cậu bé xíu xìu xiu chứ nhỉ hehe..
Khi nào rảnh tính sau,bớt nhiều chuyện đi nhe cô cậu. :-)

phu ong
  • Số bài : 86
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.12.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 28.02.2007 21:09:24
0

Trích đoạn: Pegasus1001


Trích đoạn: phu ong

PHONG LƯU ...
Quen thói mãi mê ngắm nữ nhi
Kè kè bà xã cứ so bì
Vợ nhà sắc nước... thì trề mép
Gái lạ bên lề...lại nhép mi
Nhất dạ đa tình nhưng mấy họa
Lẳng lơ lắm ý chẳng nhiều khi
Phong lưu muôn thể ,xinh nhiều vẽ
Túc trực bên mình hó hé chi.
PO. 2/14/07

Chúc mừng ngày Lễ Valentine ,
Kèm bài thơ để chứng minh...?




 
Khoáng Đại
 
Nực cười cái đấng phận nam nhi
Hóng hách ngoài đường há sánh bì
Xó chợ gái kêu hoa cập mí
Đầu cầu ả gọi híp đôi mi
Huênh hoang miệng lưỡi bà kinh dị
Lếu láo môi mồm họ bĩnh khi
Đến chốn phồn hoa vui thỏa chí
Rượu chè be bét chẳng còn chi
 
Pegasus

Khà...khà PO chỉ mần thơ cho vui thôi...chứ hỏng có "be bét" đâu à.
Đừng phán lầm mà chết danh PO nghe hong !

"TU MI"
Chớ hỏi rằng ta háo nữ nhi
Đừng cho Nguyệt lão phải so bì                                                               
Nam nhi tất dạ mê nhan sắc
Mỹ nữ tơ tình hảo tướng phi
Đạp đất vang rền câu nghĩa khí
Vói trời tống biệt lý "hoài tri "
Chơi thanh ngoạn lịch bao người mến
Dỡ chốn phong lưu nhắc đến chi !

PO 2/28/07
Cất bước lãng du chưa mõi gối!
Văn thơ hạ bút đã cạn lời !

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 28.02.2007 21:39:47
0
PHONG LƯU ...
Quen thói mãi mê ngắm nữ nhi
Kè kè bà xã cứ so bì
Vợ nhà sắc nước... thì trề mép
Gái lạ bên lề...lại nhép mi
Nhất dạ đa tình nhưng mấy họa
Lẳng lơ lắm ý chẳng nhiều khi
Phong lưu muôn thể ,xinh nhiều vẽ
Túc trực bên mình hó hé chi.
PO. 2/14/07

Chúc mừng ngày Lễ Valentine ,
Kèm bài thơ để chứng minh...?





Khoáng Đại

Nực cười cái đấng phận nam nhi
Hóng hách ngoài đường há sánh bì
Xó chợ gái kêu hoa cập mí
Đầu cầu ả gọi híp đôi mi
Huênh hoang miệng lưỡi bà kinh dị
Lếu láo môi mồm họ bĩnh khi
Đến chốn phồn hoa vui thỏa chí
Rượu chè be bét chẳng còn chi

Pegasus

Khà...khà PO chỉ mần thơ cho vui thôi...chứ hỏng có "be bét" đâu à.
Đừng phán lầm mà chết danh PO nghe hong !

"TU MI"
Chớ hỏi rằng ta háo nữ nhi
Đừng cho Nguyệt lão phải so bì                                                               
Nam nhi tất dạ mê nhan sắc
Mỹ nữ tơ tình hảo tướng phi
Đạp đất vang rền câu nghĩa khí
Vói trời tống biệt lý "hoài tri "
Chơi thanh ngoạn lịch bao người mến
Dỡ chốn phong lưu nhắc đến chi !


 NHÂM NHI
Vui thôi nâng chén rượu nhâm nhi.

Chả có cao lương chút thịt bì.
Khói thuốc nồng thơm ngây ngất mặt
Men nồng ấm áp  lim dim mi
Ồn ào chuyện kể còn dang dở...
Ỏm tỏi tranh hơi cãi một khi...
Trợn mắt phùng mang sùi bọt mép.
Đước thua bàn rượu có hơn chi
TMH
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2007 00:17:19 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

CauBe
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.05.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 28.02.2007 22:12:57
0
Mún gửi PM cho chú TMH nhưng hộp thư đầy gòy nà. Câu 2 chú TMH ui.
Cổ Mộ Nhất Anh

CauBe
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.05.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 28.02.2007 22:15:42
0

Trích đoạn: Đông Tà

Hm..cho cô cậu đi theo mất công tối ngày trông chừng cô cậu xem có gây ra tai họa hay ko thì còn làm ăn gì được chứ hehe..ko họa thì tội nghiệp cô cậu tủi than lăn ra khóc làm fien mọi ng ở đay lắm,bài cô cậu viết ác quá nên khả năng tôi chỉ có thể họa được thế này thôi.
Đi từ hqua rồi mà bgio xa hoi fat trien nơi này cug có net,buồn chạy vào xem lại thấy cô cậu quậy nữa!?chả có tâm trí để thơ thẩn mà cug chả tức hehe..ai lại tức giận cái cô cậu bé xíu xìu xiu chứ nhỉ hehe..
Khi nào rảnh tính sau,bớt nhiều chuyện đi nhe cô cậu. :-)

 
Tự Vịnh ... nà
 
Đã lở sinh nhằm thân phận gái
Dỗi hờn, nũng nịu, ham tranh cãi
Khi cười đợi bố dổ con ngoan
Lúc khóc nhờ dì quà trẻ dại
Nhiều chuyện vì trời lắm éo le
Mau mồm bởi đất đầy ngang trái
Văn thơ lõm bõm bốn năm câu
Xấu hổ bạn bè lòng quá ngại

 
Td
FEB 28 2007
Cổ Mộ Nhất Anh

CauBe
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.05.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 28.02.2007 22:18:20
0
Nghe chú Tạm đi bụi đời nin ráng thi vị hóa dùm chú nà
 
Thú giang hồ (của chú tạm hí hí)
 
Cái thú phồn hoa đã chán rồi
Giang hồ rộng mỡ bước đi thôi
Màng trời chẳng ngại sương buông phũ
Chiếu đất không lo biển lở bồi
Cương toả hai vòng như gió thoảng
Yên hà một gánh tựa mây trôi
Bụi đường vướng nhẹ trên vai áo
Mặc sức rong chơi giữa núi đồi

 
Td
28 FEB 2007
Cổ Mộ Nhất Anh

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 28.02.2007 23:44:16
0

Trích đoạn: CauBe

Mún gửi PM cho chú TMH nhưng hộp thư đầy gòy nà. Câu 2 chú TMH ui.


 NHÂM NHI
Vui thôi nâng chén rượu nhâm nhi.

Chả có cao lương chút thịt bì.
Khói thuốc nồng thơm ngây ngất mặt
Men nồng ấm áp  lim dim mi
Ồn ào chuyện kể còn dang dở...
Ỏm tỏi tranh hơi cãi một khi...
Trợn mắt phùng mang sùi bọt mép.
Đước thua bàn rượu có hơn chi
TMH

Cám ơn sửa dồi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2007 23:49:59 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 02.03.2007 11:13:39
0

Trích đoạn: CauBe

Nghe chú Tạm đi bụi đời nin ráng thi vị hóa dùm chú nà
 
Thú giang hồ (của chú tạm hí hí)
 
Cái thú phồn hoa đã chán rồi
Giang hồ rộng mỡ bước đi thôi
Màng trời chẳng ngại sương buông phũ
Chiếu đất không lo biển lở bồi
Cương toả hai vòng như gió thoảng
Yên hà một gánh tựa mây trôi
Bụi đường vướng nhẹ trên vai áo
Mặc sức rong chơi giữa núi đồi

 
Td
28 FEB 2007

Khổ lắm…
 
Lang thang lếch thếch khổ nhiều rồi
Nhếch nhác lò mò riết mệt thôi
Sớm đón hừng đông buông nắng phủ
Đêm trông ánh nguyệt ẩn sương bồi
Thời xoay chí bổng dường mây thoảng
Vận xoáy danh trầm hốt gió trôi
Ước mộng đời no cơm ấm áo
Ham chi cảnh vượt suối trèo đồi
 
02/03/2007
CSL
 
Cô cậu lại núp rồi fai ko,đã biết sợ chưa?Haha..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2007 11:20:03 bởi Đông Tà >

Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 03.03.2007 02:43:17
0

Trích đoạn: CauBe

Chú Tạm ăn tết kóa dzui hong? "Biết đến bao giờ quay trở lại"  là viết kóa lý do đóa. Muh thui đừng hỏi nha.
Mí hũm rày bận đi làm xa nà nên hong kóa xướng wạ gì hít. Dị muh Pe dí chú Tạm cũng trốn mất biệt lun nà  . Bớ chú Tạm dí Pe dìa ăn cơm ăn ká nààààààààà

Í Tứ đại Mụi kìa, fẻ hong Tứ đại Mụi, bùn wá nà Tứ đại Mụi uuuuiii



Máy già
 
Ay da! Cậu Bé réo người ta
Máy tính tôi nay đã quá già
Lúc chạy rồi ngưng khiêng kéo xuống
Khi dừng lại đứng đợ lôi qua
Chuyền dây tráo nhợ tìm chưa thấu
Bắt điện thay đèn kiếm chửa ra
Tháo mở mò hoài, thôi chịu lúa.
Bực mình tậu mới. Xách quăng cha!
 
Hahaha!!!
 
Pegasus

Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 03.03.2007 03:02:13
0

Trích đoạn: Đông Tà


Trích đoạn: CauBe

Mẹ
 
Muôn đời ghi khắc mãi không nguôi
Mẫu tử tình thâm lúc ngọt bùi
Khóm trúc sau hè chiều lọm khọm
Dàn bầu trước ngõ sáng lui cui
Ba Hương tiếng ví con chua xót
Nếp mật lời von trẽ ngậm ngùi
Biết đến bao giờ quay trở lại
Cầu cho mắt Mẹ rạng niềm vui

Td


Tưởng cô cậu buồn núp ở xó xỉnh nào khóc lóc rồi chứ,quen thấy cô cậu nghịch fa rồi nên vắng cũng buồn buồn.
 
QuỳnhNguyen à,hắn ra vần ác quá nên đành nương bài xướng mà mượn ý họa câu vậy.:-)
 

Ba
 
Nhớ mãi thời thơ ấu chẳng nguôi
Ba nhường thịt cá miếng ngon bùi
Nhưng nay tuổi xế khom đà khọm
Những lúc thân già cúi đã cui
Thưở ấy con đau Người xót xót
Giờ đây trẻ ngẫm dạ ngùi ngùi
Thời gian giá được xin quay lại
Để sống bao ngày bé bỏng vui
 
27/02/2007
CSL
 
Hìi..mọi ng ở chơi vui vẻ nhe đến fien tôi chuẩn bị đi bụi đời rồi,vất vả ghê lắm mà có bí xị như cô cậu HTT đâu hehe..


Bà Tôi
 
Nghĩa tình lão tử biết giờ nguôi
Nhớ ngoại già nua tuổi chín bùi
Gậy chống còng lưng đi lọm khọm
Cây quờ dúi mặt đứng lui cui
Cầm lòng não nuột buồn ray rức
Buộc dạ xót xa tiếc ngậm ngùi
Đơn chiếc lâu rồi quen lủi thủi
Cháu ngoan kính chúc mãi cười vui
 
Pegasus

Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 03.03.2007 03:09:13
0
Kính Chào Năm Mới
 
Kể từ Nguyên Đán bận li bì
Nhậu nhẹt lê la chẳng thiếu chi
Mỗi tối không ngừng ăn mệt nghỉ
Mấy ngày liên tục ngủ xi vi
Ngang qua dạm hỏi thăm Cô Cậu
Ghé đến dò xem viếng bác dì
Thế chớ hôm rày khi lúc Tết
Vui chơi thỏa thích hoặc làm gì?
 
Pegasus
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2007 05:52:57 bởi Pegasus1001 >

Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 04.03.2007 05:50:35
0

Trích đoạn: Hữu Hạnh

Trích đoạn: Pegasus1001

Hãy cùng vui hén!
 
Tả Mấy Chiêu?
 
Một chiêu, một chiêu, lại một chiêu
Tả Nam, tả Bắc cũng vui nhiều
Đánh lui, đánh tới càng hào hứng
Xông ngược xông xuôi quả thật khiêu
Dạm hỏi cô hời còn mấy nữa?
Thầm suy em hỡi chỉ bây nhiêu?
Tung quyền xuất cước làm vui thú
Có hết mang ra quánh đến chiều
 
Pegasus

Chào Pe , HH vui khi thấy Pe cung hứng thú với võ hiệp kì tình....cảm ơn có lời vui cùng nhau , mến !!!!!!

họa vui với Pe nha.

Tả Nhiều Chiêu
 
Nam quyền Bắc cước vạn muôn chiêu
Lúc tấn khi lui biến hóa nhiều
Hổ trảo tung ra người loáng choáng
Hầu quyền đánh lại địch liêu khiêu
Điều thân kiện thể yêu đời mãi
Dưỡng trí bình tâm được tới nhiêu
Võ nghệ bao la như biển rộng
Lạm bàn chưa thõa chẳng mong chiều

 
Hữu Hạnh

 
 

Xuất thêm chiêu
 
„Viễn sơn hàm tiếu“ xuất vài chiêu
Võ thuật Âu Tây xảo luyện nhiều
Vận nội công khìu kêu đã sướng
Thủ quyền cước chọt bảo càng khiêu
Khai môn tấn bái trêu chừng ấy
Nhập ải thu hồi chọc bấy nhiêu
Khí phái hào hùng đa hậu tạ
Kỳ duyên tái ngộ sớm mai chiều
 
Pegasus

Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 04.03.2007 07:03:01
0

Trích đoạn: CauBe


Trích đoạn: Đông Tà

Hm..cho cô cậu đi theo mất công tối ngày trông chừng cô cậu xem có gây ra tai họa hay ko thì còn làm ăn gì được chứ hehe..ko họa thì tội nghiệp cô cậu tủi than lăn ra khóc làm fien mọi ng ở đay lắm,bài cô cậu viết ác quá nên khả năng tôi chỉ có thể họa được thế này thôi.
Đi từ hqua rồi mà bgio xa hoi fat trien nơi này cug có net,buồn chạy vào xem lại thấy cô cậu quậy nữa!?chả có tâm trí để thơ thẩn mà cug chả tức hehe..ai lại tức giận cái cô cậu bé xíu xìu xiu chứ nhỉ hehe..
Khi nào rảnh tính sau,bớt nhiều chuyện đi nhe cô cậu. :-)


Tự Vịnh ... nà
 
Đã lở sinh nhằm thân phận gái
Dỗi hờn, nũng nịu, ham tranh cãi
Khi cười đợi bố dổ con ngoan
Lúc khóc nhờ dì quà trẻ dại
Nhiều chuyện vì trời lắm éo le
Mau mồm bởi đất đầy ngang trái
Văn thơ lõm bõm bốn năm câu
Xấu hổ bạn bè lòng quá ngại

 
Td
FEB 28 2007

 
 
Ai biểu là con gái
 
Tiêu rồi tại lỗi là con gái
Yểu điệu hung tàn còn hám cãi
Ai nói đời nay ít ả khờ
Tôi cho thuở ấy nhiều cô dại
Huyên thuyên lắm chuyện chẳng phân sai
Lóc chóc nhiều lời không biết trái
Lốp bốp mồm vòi tự ngữ lai
Thôi thì học lại đừng e ngại
 
Pegasus

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 04.03.2007 11:03:15
0
Quan trọng gì đâu
 
Chả biết như trai hay tựa gái
Dù rằng láu táu tranh đua cãi
Hình dung tính nết ngẫm còn nai
Luận đoán tâm hồn suy bé dại
Lý lẽ trong này hỏi đúng sai
Ngây ngô tấc dạ ngang phân trái
Tôi đi bạn đến chuyện tương lai
Đất rộng người đông nào quản ngại
 
04/03/2007
CSL
 
Cô cậu núp kỹ thế hìhi..ra đi,lỡ có ai..bắt nạt còn có Pe mà lị.Tôi chuẩn bị chuồn đây hm..lo đi kiếm cơm mà cũng ngại cự cãi lắm cô cậu ạ hic..già rồi…

Hữu Hạnh
  • Số bài : 287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2007
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 04.03.2007 12:51:07
0

Trích đoạn: Pegasus1001


Trích đoạn: Hữu Hạnh

Trích đoạn: Pegasus1001

Hãy cùng vui hén!
 
Tả Mấy Chiêu?
 
Một chiêu, một chiêu, lại một chiêu
Tả Nam, tả Bắc cũng vui nhiều
Đánh lui, đánh tới càng hào hứng
Xông ngược xông xuôi quả thật khiêu
Dạm hỏi cô hời còn mấy nữa?
Thầm suy em hỡi chỉ bây nhiêu?
Tung quyền xuất cước làm vui thú
Có hết mang ra quánh đến chiều
 
Pegasus

Chào Pe , HH vui khi thấy Pe cung hứng thú với võ hiệp kì tình....cảm ơn có lời vui cùng nhau , mến !!!!!!

họa vui với Pe nha.

Tả Nhiều Chiêu
 
Nam quyền Bắc cước vạn muôn chiêu
Lúc tấn khi lui biến hóa nhiều
Hổ trảo tung ra người loáng choáng
Hầu quyền đánh lại địch liêu khiêu
Điều thân kiện thể yêu đời mãi
Dưỡng trí bình tâm được tới nhiêu
Võ nghệ bao la như biển rộng
Lạm bàn chưa thõa chẳng mong chiều

 
Hữu Hạnh




Xuất thêm chiêu
 
„Viễn sơn hàm tiếu“ xuất vài chiêu
Võ thuật Âu Tây xảo luyện nhiều
Vận nội công khìu kêu đã sướng
Thủ quyền cước chọt bảo càng khiêu
Khai môn tấn bái trêu chừng ấy
Nhập ải thu hồi chọc bấy nhiêu
Khí phái hào hùng đa hậu tạ
Kỳ duyên tái ngộ sớm mai chiều
 
Pegasus

 
Lại Trùng Chiêu
 
Âm dương quyền biến thế sinh chiêu
Tấn nhập cương nhu vững chãi nhiều
Lực tụ đan điền tung núi hở
Công dồn hổ khẩu ngoáy lỗ khiêu
Trăng đêm luyện võ vui chừng ấy
Vườn sáng so tài thú tới nhiêu
Tấn thối tương tranh trời sáng lẹ
Chia tay lại muốn sớm mau chiều
 

Hữu Hạnh


Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 22 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 646 bài trong đề mục