Thuyền Trăng
THUYỀN TRĂNG (39)
Chở ngập thuyền trăng thuận mái chèo
Gác qua thế sự những rong rêu
Dù ai khanh tướng mê man ruổi
Mặc kẻ công hầu mải miết đeo
Lưng túi Càn Khôn tuy mệnh bạc
Một bầu Phong Nguyệt dẫu thân nghèo
Nhưng thơ với rượu đầy thanh khí
Nhắp cạn chén quỳnh, Ta bỏ neo
ĐÔNG THIÊN TRIẾT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2012 07:39:27 bởi Đông Thiên Triết >
Trích đoạn: Đông Thiên Triết
THUYỀN TRĂNG (39)
Chở ngập thuyền trăng thuận mái chèo
Gác qua thế sự những rong rêu
Dù ai khanh tướng mê man ruổi
Mặc kẻ công hầu mải miết đeo
Lưng túi Càn Khôn tuy mệnh bạc
Một bầu Phong Nguyệt dẫu thân nghèo
Nhưng thơ với rượu đầy thanh khí
Nhắp cạn chén quỳnh, Ta bỏ neo
ĐÔNG THIÊN TRIẾT
-Theo ý bachvan thấy bài này rất thích ,xin được họa ,mong bạn không thấy phiền.
NEO THUYỀN
Thuyền thả suôi dòng không phải chèo
Nước hồ xanh lục đậm màu rêu
Thả trôi trôi mãi đâu nơi đậu?
Sào chống chống hoài biết chỗ đeo?
Có phải Lưu Bình đâu ngại khó
Chắc là Dương Lễ há lo nghèo
Tri âm nếu gặp mừng chi lạ
Sẵn rượu bày ra ta cột neo .
bachvan
Bài thơ rất đỉnh đạt , màu sắc và các mối thời gian hợp tấu rất nhuyễn; nếu ai đã có lần thấy hoa quỳnh nỡ trong thời khắc của trăng huyền ảo, hẳn chén quỳnh cũng là một lý thú.
chúc bạn vui khoẻ , hạnh phúc.
HLC.
Cám ơn bạn LienHoangCo đã cho lời tán rất xác thực. Chúc bạn vui khoẻ trong đầu năm Tết Dương lịch.
Thân kính :DTT
Cảm ơn bài họa vận của BạchVân. Chúc bạn vui khoẻ trong mùa Tết Dưong Lịch 2007 và sáng tác nhiều .
Thân kính :DTT
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: