Thuyền Trăng
Đông Thiên Triết 31.12.2006 11:49:53 (permalink)
0
THUYỀN TRĂNG (39)
 
Chở ngập thuyền trăng thuận mái chèo
Gác qua thế sự những rong rêu
Dù ai khanh tướng mê man ruổi
Mặc kẻ công hầu mải miết đeo
Lưng túi Càn Khôn tuy mệnh bạc
Một bầu Phong Nguyệt dẫu thân nghèo
Nhưng thơ với rượu đầy thanh khí
Nhắp cạn chén quỳnh, Ta bỏ neo

 
ĐÔNG THIÊN TRIẾT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2012 07:39:27 bởi Đông Thiên Triết >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9