Vườn thơ
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 27 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 400 bài trong đề mục
Oanh Oanh 31.12.2006 13:26:44 (permalink)
0
Trời nghiêng
 
Một hôm trời buồn rầu rầu
Nghiêng nghiêng đổ hết trăng sao xuống trần
Mặt trăng rớt xuống con sông
Dát vàng bạc đẫm một dòng Hương giang
Thuyền ai tiếng nhặt tiếng khoan
Vô tình hứng được một khoang ánh vàng
Hò ơi...mái đẩy nhịp nhàng
Giọng hò da diết bàng hoàng sương đêm
Sao sa vào giếng mắt em
Hò ơi...câu hát rụng êm tim người
Trăng ,sao một tối hò ơi
Thuyền tình một lối đầy vơi theo dòng.
 
Oanh Oanh 
#1
    Oanh Oanh 31.12.2006 13:41:10 (permalink)
    0
    Ru anh
     
    Một lần em hát ru anh
    Bằng lời hát cũ trên cành ca dao
    Ầu ơ...hãy ngủ ngọt ngào
    Lời ru chắp cánh chiêm bao cho người
    Giấc mơ có thật giữa đời
    Có em môi ngọt mắt ngời sao sa
    Tóc dài con suối thướt tha
    Thuyền anh bơi mãi chưa qua hết dòng
    Ru anh giữa một mùa đông
    Ầu ơ...câu hát ấm lòng người dưng
    Trăng treo nửa chiếc lưng chừng...
     
    Oanh Oanh 
    #2
      Oanh Oanh 31.12.2006 13:46:13 (permalink)
      0
      Người dưng
       
      Gió sao gió mát sau lưng
      Bụng sao bụng nhớ người dưng thế này....(ca dao)
      Người dưng...một sớm qua đây
      Mang theo cả núi đắm say mơ màng
       
      Mang theo cây trái địa đàng
      Mang theo con suối nồng nàn yêu thương
      Mang theo mây nhớ tơ vương
      Mang theo một ít nỗi buồn miên man
       
      Mang theo cả buổi chiều hoang
      Mang thêm một đóa hoa trăng cho trời
      Hái thêm một ít sao rơi
      Thả vào đôi mắt rạng ngời của em
       
      Thì thầm lời nói êm đềm
      Rãi thêm chút nắng cho thềm chiều say
      Người dưng...một sớm qua đây
      Ra về bỏ lại nơi này...con tim
       
      Oanh Oanh 
       
      #3
        Oanh Oanh 31.12.2006 14:13:36 (permalink)
        0

        *** Họa theo xíu nhé Nguyên Thoại
         
        Hạt nắng nhỏ
         
        Một hạt nắng nhỏ
        Rơi vào hồn tôi
        Xanh thêm nỗi nhớ
        Tình tôi rối bời
         
        Một hạt nắng nhỏ
        Rơi xuống chiều đông
        Ơ đời bỗng có
        Từ những hư không
         
        Một hạt nắng nhỏ
        Rơi mãi vào đời
        Tình tôi cứ ngỡ
        Chơi vơi chơi vơi
         
        Xin hạt nắng nhỏ
        Đến bên tôi ngồi
        Nghe tôi than thở
        Chuyện một con người
         
        Này hạt nắng nhỏ
        Cứ khóc cứ cười
        Nhưng xin hãy nhớ
        Đừng lìa xa tôi
         
        Nguyên Thoại

        Suối yêu
         
        Có một con suối
        Chảy xuôi qua hồn
        Ngày qua mấy buổi
        Mát đời yêu thương
         
        Có một con suối
        Mang một trái tim
        Xuôi về bên em
        Dừng chân rong ruổi
         
        Có một con suối
        Mang trái tim em
        Về nơi cứu rỗi
        Bên dòng tim anh
         
        Xin con suối mát
        Cho em một lần
        Được nghe suối hát
        Lời tình bâng khuâng
         
        Này chàng suối nhé...
        Cứ miên man dòng
        Thì thầm rất khẽ
        Lời tình mênh mông...

        Oanh Oanh 
         

        R
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2007 05:10:04 bởi Viet duong nhan >
        #4
          Trường Phi Bảo 31.12.2006 15:50:06 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Oanh Oanh

          Ru anh
           
          Một lần em hát ru anh
          Bằng lời hát cũ trên cành ca dao
          Ầu ơ...hãy ngủ ngọt ngào
          Lời ru chắp cánh chiêm bao cho người
          Giấc mơ có thật giữa đời
          Có em môi ngọt mắt ngời sao sa
          Tóc dài con suối thướt tha
          Thuyền anh bơi mãi chưa qua hết dòng
          Ru anh giữa một mùa đông
          Ầu ơ...câu hát ấm lòng người dưng
          Trăng treo nửa chiếc lưng chừng...
           
          Oanh Oanh 


          Lời Ru Cuối Mùa
          -Trường Phi Bảo-
           
          Kẽo kẹt nhịp võng đu đưa
          Nhớ con đò cũ vẫn chưa cập bờ
          Người xưa theo gió bụi mờ
          Xót xa ai cứ ngóng chờ bao năm
           
          Đắng cay tủi phận rau răm
          Về trời cây cải ướt dầm cơn mưa
          Lời ru chị hát hôm xưa
          Nay em ru lại đong vừa nhớ nhung
           
          Vẫn là làn điệu thủy chung
          (Em khâu sao hết lạnh lùng chị mang?)
          Dạt dào khúc hát đá vàng
          (Em ru sao đặn nhỡ nhàng hở em?)
           
          Vọng phu chị đứng trước thềm
          Còn em dệt mộng đêm đêm cùng người
          Cõi lòng hóa đá than ôi!
          Em làm sao hiểu nụ cười thế nhân
           
          Niềm thương con nước lớn dần
          Lời ru hạnh phúc thoáng gần, thoáng xa
          "Anh mê vợ bé...ơi à..
          Bỏ bầy con nhỏ buồn mà thân tôi"
           
          Đừng ru chi khúc mặn mòi
          Ru mà không khéo dập môi bã trầu
          Ấm êm, em mãi... ơ ầu...
          Thiếu lo, mặc rách âu sầu chị cam.
           
          31-12-2006
          #5
            Oanh Oanh 31.12.2006 16:34:09 (permalink)
            0
            Cám ơn Trường Phi Bảo đã ghé vườn và hoạ thơ...
            Chúc bạn một năm mới tràn đầy hạnh phúc
            Oanh Oanh
            #6
              Oanh Oanh 31.12.2006 16:49:48 (permalink)
              0

              *** Xin tiếp tục ý Nguyên Thoại

              Vô thường một đóa
               
              Tưởng đã ngủ quên
              Trong lòng rừng vắng
              Một hôm hạt nắng
              Dẫn suối về đời
               
              Cho suối nụ cười
              Mát tình rười rượi
              Một trời đất mới
              Ngát tình thênh thang
               
              Con suối miên man
              Vui đùa cùng nắng
              Góp ngày góp tháng
              Vào một dòng trong
               
              *Lời tình mênh mông
              Thì thầm rất khẽ*
              Cám ơn nắng nhé
              Một lời xin dâng
               
              Hạt nắng bâng khuâng
              Long lanh ngọn cỏ
              Đất trời bỗng có
              Một đóa vô thường
               
              Nguyên Thoại 
               

              Nụ mong manh
               
              Một nụ tình xanh
              Đẫm sương long lanh
              Nở ra thơm ngát
              Trong vườn tim em
               
              Trăng rủ sao lên
              Trời xanh trong vắt
              Chan ngàn ánh sáng
              Vườn em lung linh
               
              Hỡi nụ tình xanh
              Xin đừng chín nhé
              Xin đi khe khẽ
              Nhịp đời yêu thương
               
              Đừng để khói sương
              Phôi pha tình mới
              Vườn xanh cỏ gọi
              Mặt trời trong đêm
               
              Và nụ tình xanh
              Ngất ngây tim em
              Và giấc mộng lành
              Đừng trôi qua nhanh...

              Oanh Oanh 
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2006 16:53:45 bởi Oanh Oanh >
              #7
                Oanh Oanh 01.01.2007 10:01:42 (permalink)
                0

                Xuân trong em
                 
                Mùa xuân trên má
                Hây hây nắng hồng
                Mùa xuân trong tóc
                Xanh ngời ngời bay
                 
                Mùa xuân đang say
                Mắt em sao lạc
                Mùa xuân nào hát
                Bên thềm hoa mai
                 
                Mùa xuân trên vai
                Tóc thơm mây ngủ
                Mùa xuân quyến rũ
                Môi em nụ cười
                 
                Mùa xuân bên người
                Em nghe hạnh phúc...
                 
                Oanh Oanh 


                #8
                  BĂNG NGUYỆT 01.01.2007 22:37:48 (permalink)
                  0
                  Weo, gặp ở 4 fuong giờ mới biết OO còn làm thơ thật tuyệt á....weocom va chúc vui new year nha..

                  Vườn thơ

                  Vườn thơ xanh sắc điểm màu
                  Thi nhân điểm thắm tình trao nồng nàn
                  Cô áo đỏ thím áo vàng
                  Mộng mơ hòa với trăng vàng nghiêng soi

                  Chàng lãng tử,..vịnh câu mời
                  Từng đôi én liện lý lơi bay về
                  Vườn thơ hạnh ngộ duyên thề
                  Mừng mùa xuân mới xum xuê sắc màu

                  Này hồng này cúc này đào
                  Hỏi người thi khách tình trao nơi nào?!

                  #9
                    Oanh Oanh 02.01.2007 09:53:00 (permalink)
                    0
                    Chào chị Băng Nguyệt...
                    Cám ơn Băng Nguyệt đã ghé nhà...tôm, chúc tết nồng nàn còn tặng cho Oanh Oanh một bài thơ nữa nè...trời ơi là...choáng váng !
                     
                    Rượu xuân chưa uống mà say
                    Nồng nàn lời chúc làm hây má hồng
                    Qua rồi những tháng ngày đông
                    Xuân về hoa cỏ ấm lòng trần gian
                     
                    Oanh Oanh kính chúc chị Băng Nguyệt cùng các vị trong ban điều hành và toàn thể các bạn tham gia Thư Quán một năm mới an khang thịnh vượng...tràn trề sức xuân !
                    Oanh Oanh
                     
                    #10
                      Oanh Oanh 02.01.2007 10:09:58 (permalink)
                      0

                      Nhạc trần gian
                       
                      Một hôm tiên nữ
                      Xuống trần dạo chơi
                      Nốt nhạc tương tư
                      Suối kia róc rách
                       
                      Núi rừng cũng hát
                      Những nốt gọi mời
                      Gió bay những lời
                      Trăm năm hò hẹn
                       
                      Nốt tình yêu đến
                      Lạ lẫm con tim
                      Bài ca sương đêm
                      Ướt mềm nhung nhớ
                       
                      Cho tiên bối rối
                      Những nốt mong chờ
                      Bàn chân qua phố
                      Nốt đời dệt thơ
                       
                      Trở lại suối mơ
                      Địa đàng tắm mát
                      Ngọc ngà...suối nhạc
                      Cỏ lạ thiên đường 
                       
                      Oanh Oanh
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2007 10:13:51 bởi Oanh Oanh >
                      #11
                        Oanh Oanh 02.01.2007 11:14:20 (permalink)
                        0
                        Mừng cô đơn ghé vườn Oanh...Xin chúc bạn năm mới không còn cô đơn nữa nha...hạnh phúc tràn tim...
                         
                        Vậy tôi làm khách mở hàng
                        Xuân nầy mãi chúc cho nàng xinh tươi
                        Hồn thơ lai láng vui cười
                        Yến Oanh sum hợp thêm tươi sắc màu ...

                         
                         
                        Vườn xuân oanh yến lao xao
                        Hoa thơm cỏ lạ xin chào bước chân
                        Cô đơn nay rũ bụi trần
                        Đẹp đôi hạnh phúc tay trong tay người...
                         
                        Oanh Oanh
                        #12
                          Oanh Oanh 02.01.2007 12:06:17 (permalink)
                          0

                          Xuân hát
                           
                          Buổi sáng trên đường em hát...
                          Có con bướm vàng chở nắng đi đâu
                          Chập chờn cánh nắng lao đao
                          Bướm xinh nhỏ bé khẽ chao cánh vàng
                           
                          Bướm xa xa...bướm gần gần
                          Hình như đâu đó mùa xuân đang về
                          Yêu đời em hát thầm thì
                          Bên vai anh khẽ...wo ai nì...wo ai ni...
                           
                          Oanh Oanh 
                           

                          #13
                            James Jee 02.01.2007 12:22:04 (permalink)
                            0
                            Xúc cảm tết về
                             
                            Tết lại đến xin chúc em vui vẻ
                            Giọng ca vàng thỏ thẻ tiếng hòang oanh
                            Chẳng có gì chỉ một chút lòng thành
                            Chúc em vui cùng nhau mà sáng tác
                            #14
                              langtoi 02.01.2007 15:15:56 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Oanh Oanh



                              Nụ mong manh
                               
                              Một nụ tình xanh
                              Đẫm sương long lanh
                              Nở ra thơm ngát
                              Trong vườn tim em
                               
                              Trăng rủ sao lên
                              Trời xanh trong vắt
                              Chan ngàn ánh sáng
                              Vườn em lung linh
                               
                              Hỡi nụ tình xanh
                              Xin đừng chín nhé
                              Xin đi khe khẽ
                              Nhịp đời yêu thương
                               
                              Đừng để khói sương
                              Phôi pha tình mới
                              Vườn xanh cỏ gọi
                              Mặt trời trong đêm
                               
                              Và nụ tình xanh
                              Ngất ngây tim em
                              Và giấc mộng lành
                              Đừng trôi qua nhanh...

                              Oanh Oanh 
                               



                              Nụ tình mong manh
                              Trong hơi sương sớm
                              Miệng hoa chúm chím
                              Đón giọt nắng hồng
                               
                              Ong bướm vờn quanh
                              Chờ ngày mai đó
                              Nụ hoa sẽ nở
                              Toả ngát hương thơm
                               
                              Hãy dậy đi thôi
                              Nụ hoa bé nhỏ
                              Mang niềm vui tới
                              Ấm áp mọi nơi!
                               
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 27 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 400 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9