Vườn thơ
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 27 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 400 bài trong đề mục
Oanh Oanh 16.04.2007 09:43:49 (permalink)
0
Lang thang trong miền vô thức
Chân lãng du trong kí ức tóc dài
Trái tim vẫn nhịp trần ai
Mong manh...sợi chỉ u hòai...mong manh
 
 
Oanh Oanh 18.04.2007 10:28:25 (permalink)
0
Ngày xưa có anh Trương Chi...
 
Thuyền ai
một khối u tình
Lênh đênh từ cõi bình minh
loài người
Chòng chềnh
bao kiếp xa vời
Thuyền hồn yêu ấy rã rời...
bến yêu...
Vút cao
tiếng sáo một chiều
Trái tim công chúa
hắt hiu
muộn phiền
Tương tư
mòn héo dáng xiêm
Khát khao gặp gỡ nỗi
niềm đắm say
Gặp chàng...
tình vỗ cánh bay
Yêu thương...sầu não...khóc vay...
nực cười !
Tiếng cười giòn giã...
lệ rơi tim chàng
khắc khoải bồi hồi bóng ai
Khối tình mang xuống
tuyền đài
Thuyền yêu
vất vưởng đêm dài phiêu linh
Một hôm đáy cốc
hiện hình
Thuyền Trương Chi
chở sáo tình...khói sương
Mưa rơi
khóe mắt Mị Nương
Thuyền hồn biến mất...tình vương
bao đời.... 
 
Oanh Oanh

hoang_sa 18.04.2007 10:59:03 (permalink)
0
Hóa ra Oanh Oanh cũng thích anh chàng Trương Chi.
Hoàng Sa cũng vậy.
Nhưng nếu được viết lại câu chuyện này thì HS sẽ không để cho công chúa gặp được Trương Chi.
Cứ để cho suốt đời Trương Chi thổi sáo và suốt đời Mỵ Nương nghe.
 
 
huongtuyet274 18.04.2007 13:46:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Oanh Oanh

Lang thang trong miền vô thức
Chân lãng du trong kí ức tóc dài
Trái tim vẫn nhịp trần ai
Mong manh...sợi chỉ u hòai...mong manh
 
 

Mong manh...là cái mong manh
Sao em nỡ đành dứt bỏ tình ta
Cho mây nhạt sắc la đà
Cho hoa héo úa cho già bóng em
Lãng du anh trọn mỗi đêm
Chân quen cất bước bên thềm sương rơi
Lang thang càng thấy xa vời
Bóng em biệt mấy trùng khơi mỏi mòn
Oanh Oanh 19.04.2007 11:12:32 (permalink)
0
*** Cám ơn Huongtuyet ghé qua vườn và bỏ thơ...chúc bạn vui
 
Nhớ xưa
 

Vật vờ một khúc hát ru
Lá thu tàn úa khói mù trăng xa

Hững hờ soi bóng thuyền qua

Đôi bờ đưa đẩy trăng tà đáy sông


Còn đâu hương tóc sầu đông

Rớt rơi trong gió từng dòng nhớ xưa

Còn đâu tiếng dạ tiếng thưa

Nghe như có giấc mơ vừa đi qua...
 

Oanh Oanh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2007 11:14:42 bởi Oanh Oanh >
huongtuyet274 20.04.2007 16:38:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Oanh Oanh

*** Cám ơn Huongtuyet ghé qua vườn và bỏ thơ...chúc bạn vui
 
Nhớ xưa

Vật vờ một khúc hát ru
Lá thu tàn úa khói mù trăng xa

Hững hờ soi bóng thuyền qua

Đôi bờ đưa đẩy trăng tà đáy sông


Còn đâu hương tóc sầu đông

Rớt rơi trong gió từng dòng nhớ xưa

Còn đâu tiếng dạ tiếng thưa

Nghe như có giấc mơ vừa đi qua...
 

Oanh Oanh


Còn đâu bóng liễu la đà
Bóng trăng vằng vặc đã xa mất rồi
Còn đâu bóng nhạn chung đôi
Để mình tôi lại đơn côi một mình
 
Vì buồn nên phải lặng thinh
Vì duyên vỡ nát nên tình nhạt  phai
Ngẫm lòng biết trách được ai
Thôi đành ôm hận mỉa mai chuyện đời
 
Oanh Oanh 20.04.2007 16:49:53 (permalink)
0

Trích đoạn: huongtuyet274


Trích đoạn: Oanh Oanh

*** Cám ơn Huongtuyet ghé qua vườn và bỏ thơ...chúc bạn vui
 
Nhớ xưa

Vật vờ một khúc hát ru
Lá thu tàn úa khói mù trăng xa

Hững hờ soi bóng thuyền qua

Đôi bờ đưa đẩy trăng tà đáy sông


Còn đâu hương tóc sầu đông

Rớt rơi trong gió từng dòng nhớ xưa

Còn đâu tiếng dạ tiếng thưa

Nghe như có giấc mơ vừa đi qua...
 

Oanh Oanh


Còn đâu bóng liễu la đà
Bóng trăng vằng vặc đã xa mất rồi
Còn đâu bóng nhạn chung đôi
Để mình tôi lại đơn côi một mình

Vì buồn nên phải lặng thinh
Vì duyên vỡ nát nên tình nhạt  phai
Ngẫm lòng biết trách được ai
Thôi đành ôm hận mỉa mai chuyện đời



Vì Huong Tuyet buồn quá nên làm cho Oanh Oanh cũng mủi lòng buồn theo...
 
Đêm Ngọc Lan
 
Ngoài kia có một bình minh
Niềm tin thắp sáng dẫu hình bóng chia
Một mình lạc giữa vườn khuya
Ngọc Lan thơm ngát tràn trề nhớ nhung

Oanh Oanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2007 16:51:33 bởi Oanh Oanh >
huongtuyet274 20.04.2007 17:06:21 (permalink)
0
 
Vì Huong Tuyet buồn quá nên làm cho Oanh Oanh cũng mủi lòng buồn theo...
 
Đêm Ngọc Lan

Ngoài kia có một bình minh
Niềm tin thắp sáng dẫu hình bóng chia
Một mình lạc giữa vườn khuya
Ngọc Lan thơm ngát tràn trề nhớ nhung

Oanh Oanh


Vui lên nhé!
Bình minh nay đã rạng ngời
Xua đi tăm tối cuộc đời khổ đau
Tình mình càng vẹn về sau
Càng tươi rực rỡ càng giàu thủy chung
Không còn mong mỏi nhớ nhung
Ta cùng chung bước ung dung vào đời!
 
Nhã Trang 20.04.2007 17:41:15 (permalink)
0

Trích đoạn: huongtuyet274

 
Vì Huong Tuyet buồn quá nên làm cho Oanh Oanh cũng mủi lòng buồn theo...
 
Đêm Ngọc Lan

Ngoài kia có một bình minh
Niềm tin thắp sáng dẫu hình bóng chia
Một mình lạc giữa vườn khuya
Ngọc Lan thơm ngát tràn trề nhớ nhung

Oanh Oanh


Vui lên nhé!
Bình minh nay đã rạng ngời
Xua đi tăm tối cuộc đời khổ đau
Tình mình càng vẹn về sau
Càng tươi rực rỡ càng giàu thủy chung
Không còn mong mỏi nhớ nhung
Ta cùng chung bước ung dung vào đời!


 
Wa!  Xin phép Oanh Oanh cho mình mượn nơi đây để lí lắc với anh hương tuyết một chút nhé!  Hơi théc méc là sao anh lại lấy nickname...dể thương như con gái vậy?  Bộ người đó có mái tóc dài đầy hương phải không?  Coi chừng tócdài sẽ níu anh..té đó nha!  Mà té rùi thì đau lắm đó.  Hi!
 
Vui với OO và HT một chút nha, NT cũng xin góp vào một bài thơ lãng xẹt một chút, coi như xin được tặng cho anh HT...
 
Trái tim đảo ngược
 
Đêm nay say trước gương soi
Mãnh kiếng vỡ làm ngực anh rách toạc
Anh thấy trái tim mình
đảo ngược thành ngọn lửa
Cháy bập bùng khát bỏng yêu thương
 
Không hiểu cớ gì anh lại uống nhiều hơn
Dốc cùng kiệt đến bình khô cạn rượu
Mượn men đốt cái tế bào ung bướu
Mầm tương tư đầy đọa một kiếp người
 
Ừ mai này anh sẽ tập quên
Quên để dối lòng khi thương nhớ
Để soi gương không còn bở ngở
Khi thấy trái tim mình đảo ngược
Như ngọn lửa phải không anh???
 
Chúc anh và Oanh Oanh vui vẻ nhé!
 
hoang_sa 20.04.2007 17:53:49 (permalink)
0

Trích đoạn: Oanh Oanh

Nhớ xưa

Vật vờ một khúc hát ru
Lá thu tàn úa khói mù trăng xa

Hững hờ soi bóng thuyền qua

Đôi bờ đưa đẩy trăng tà đáy sông


Còn đâu hương tóc sầu đông

Rớt rơi trong gió từng dòng nhớ xưa

Còn đâu tiếng dạ tiếng thưa

Nghe như có giấc mơ vừa đi qua...
 

Oanh Oanh


 
Sông không nhốt được vầng trăng
Thuyền không chở hết ánh vàng mênh mông
Trăng không xuống được dòng sông
Thuyền Trương Chi mãi nhớ mong ánh vàng

huongtuyet274 20.04.2007 18:11:03 (permalink)
0
 
Wa!  Xin phép Oanh Oanh cho mình mượn nơi đây để lí lắc với anh hương tuyết một chút nhé!  Hơi théc méc là sao anh lại lấy nickname...dể thương như con gái vậy?  Bộ người đó có mái tóc dài đầy hương phải không?  Coi chừng tócdài sẽ níu anh..té đó nha!  Mà té rùi thì đau lắm đó.  Hi!

Vui với OO và HT một chút nha, NT cũng xin góp vào một bài thơ lãng xẹt một chút, coi như xin được tặng cho anh HT...

Trái tim đảo ngược

Đêm nay say trước gương soi
Mãnh kiếng vỡ làm ngực anh rách toạc
Anh thấy trái tim mình
đảo ngược thành ngọn lửa
Cháy bập bùng khát bỏng yêu thương

Không hiểu cớ gì anh lại uống nhiều hơn
Dốc cùng kiệt đến bình khô cạn rượu
Mượn men đốt cái tế bào ung bướu
Mầm tương tư đầy đọa một kiếp người

Ừ mai này anh sẽ tập quên
Quên để dối lòng khi thương nhớ
Để soi gương không còn bở ngở
Khi thấy trái tim mình đảo ngược
Như ngọn lửa phải không anh???

Chúc anh và Oanh Oanh vui vẻ nhé!


Hì! Rất vui và cảm ơn Nhã Trang đã pm cho tui, nick này có là do tui thích tuyết và người bạn gái của tui tên là hương ghép thành.
Anh vẫn thấy trái tim mình rực lửa
Lửa yêu thương dù chẳng xé tim mình
Đêm hoang vu trong phòng trống lặng thinh
Cô đơn quá nên mượn hồn men lạ
Bình khô rượu đâu thấm lòng băng giá
Trái tim khờ trong muôn nỗi thương đau
Để kiếp người hiện tại và mai sau
Đều le lói niềm yêu trong hy vọng
Tập quên ư?Em ơi trong cháy bỏng
Kỉ niệm buồn đâu có dễ nhạt phai
Trái tim này đâu đảo ngược trần ai
Và thương nhớ vẫn mãi là thương nhớ
Dù soi gương sự đời đâu bỡ ngỡ
Ngọn lửa tình đâu dễ tắt vu vơ
Và trái tim vỡ đâu dễ dàng đảo ngược!
 
Nhã Trang 21.04.2007 11:55:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Oanh Oanh

Lang thang trong miền vô thức
Chân lãng du trong kí ức tóc dài
Trái tim vẫn nhịp trần ai
Mong manh...sợi chỉ u hòai...mong manh
 
 

 
Thế giới thì vô biên
Anh khiêm nhường như hạt cát
Em mỉm cười nhìn sâu ánh mắt
Cát bé bỏng ơi, hình anh ở nơi nào
Oanh Oanh 21.04.2007 18:04:15 (permalink)
0

Khúc buồn
 
Yêu thương còn đó một trời
Gió đưa gió đẩy đôi lời gió bay
Nụ cười giăng mắc đâu đây
Cành hoa trắng nhỏ một ngày héo khô

Bến xưa trăng có đợi chờ
Sông lênh đênh sóng...trăng mờ buồn hiu
Hình như có buổi chợ chiều
Em đi …bỏ lại điu hiu khúc buồn 
 
Oanh Oanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2007 09:01:56 bởi Oanh Oanh >
Oanh Oanh 21.04.2007 18:37:52 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2007 09:02:27 bởi Oanh Oanh >
Oanh Oanh 22.04.2007 18:46:27 (permalink)
0


Nhớ thương một người
(Tặng hương hồn dì )
 
Người đi xa đã rất xa
Bước chân huyễn hoặc thoáng qua cõi trần
Nhẹ tênh người khoác y vân
Hồn thơ gửi lại chốn trần nợ duyên
Tài hoa trĩu nặng ưu phiền
Hạnh phúc sương khói phủ tim dại khờ
Cuộc đời như một giấc mơ
Không chờ ai...chẵng ai chờ...hư vô...
Một hồn thơ giữa đời thơ
Người đi mang cả mộng mơ đời mình
Chim bay bỏ lại lá cành
Cành thương lá nhớ chim đành bay đi...
Người đi người hãy nhẹ đi...
 
Oanh Oanh
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 27 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 400 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9